Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Hôm nay, ngày 26/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33.

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thường xuyên đặt ra những rào cản trong mối quan hệ với người khác dựa trên các định kiến văn hóa, tôn giáo hoặc xã hội như người Do-thái đã làm không?
2. Chúng ta có sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình khi Chúa bày tỏ một điều mới như Phi-e-rơ đã làm không?
3. Chúng ta có khiêm nhường trước những sứ điệp của Chúa dù chúng có thể đến qua những nguồn bất ngờ như Phi-e-rơ nhận được qua Cọt-nây?
4. Chúng ta có đang để cho những thành kiến ngăn cản mình chia sẻ Tin Lành với những người khác biệt với mình không?
5. Chúng ta có luôn sẵn lòng đáp ứng khi Chúa kêu gọi, "không ngại gì" như cách Phi-e-rơ đã làm không?
6. Chúng ta có nhận ra rằng sự cầu nguyện và lòng rộng rãi (như của Cọt-nây) đều được Chúa nhìn thấy và ghi nhớ không?
7. Chúng ta có thường xuyên tập hợp những người thân yêu của mình để cùng nghe và học hỏi Lời Chúa như Cọt-nây đã làm không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn hãy xem xét những định kiến hoặc thành kiến mà bạn có thể đang có về một nhóm người nào đó, và cầu xin Chúa giúp bạn thấy họ như Ngài thấy họ.
2. Bạn có thể mở rộng vòng tròn người quen của mình để kết bạn với những người có nền tảng khác biệt, từ đó chia sẻ đức tin của bạn.
3. Bạn hãy tập thói quen lắng nghe tiếng Chúa qua việc cầu nguyện đều đặn hàng ngày, như Cọt-nây đã cầu nguyện vào giờ thứ chín.
4. Bạn có thể mời bạn bè và người thân đến nhà để cùng nhau học Lời Chúa, tạo cơ hội cho họ gặp gỡ Chúa.
5. Bạn hãy thực hành lòng rộng rãi và sự bố thí cách đều đặn, nhớ rằng, Chúa ghi nhận những hành động này như Ngài đã làm với Cọt-nây.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1024-48-gia-dinh-cot-nay-tin-nhan-tin-lanh/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
26/02/2025 15:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.

Ngày hôm sau, ba người bởi Cọt-nây sai đi, và Phi-e-rơ đã vào tới thành Sê-sa-rê, nơi Cọt-nây cư ngụ. Tại đây, Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân của mình nhóm lại tại nhà của mình để chờ họ. Hành động Cọt-nây vâng theo sự chỉ dẫn từ thiên sứ, đã sẵn sàng đón tiếp Phi-e-rơ, tập họp bà con họ hàng và các bạn bè thân hữu đến tại nhà của mình, để cùng nghe Lời Chúa, thể hiện lòng sốt sắng và mong muốn tìm kiếm Lẽ Thật của Thiên Chúa.

25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.

Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, kính cẩn hạ mình nơi chân người mà thờ phượng. Cọt-nây là một viên sỹ quan La-mã có quyền lực, nhưng hành động hạ mình của ông trước Phi-e-rơ xuất phát từ lòng kính trọng, coi Phi-e-rơ là nhân vật đáng được thờ phượng.

26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."

Trước hành động sấp mình của Cọt-nây, Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy và nói, “Hãy đứng dậy!” Vì chính ông cũng là người như Cọt-nây mà thôi. Việc chỉnh huấn cho Cọt-nây thể hiện trách nhiệm của Phi-e-rơ đối với một người phạm tội vì thiếu sự hiểu biết, giúp họ nhận biết Lẽ Thật, nhấn mạnh về đối tượng xứng đáng được thờ phượng chính là Đức Chúa Trời.

27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.

Trong lúc Phi-e-rơ vừa nói chuyện với Cọt-nây, vừa đi vào nhà, thì thấy có nhiều người nhóm lại. Bài học về sự ý nhị của Phi-e-rơ qua sự gặp gỡ, trò chuyện với Cọt-nây khi mới đến nhà và thấy nhiều người đã chờ sẵn, là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Cọt-nây, mà còn đối với những người tụ tập tại đó.

28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.

Phi-e-rơ đã hướng ngay vào trọng tâm cuộc gặp gỡ, nói cho mọi người tụ tập tại nhà của Cọt-nây biết rằng, theo luật pháp của Môi-se, người Do-thái không được phép kết thân hoặc đến gần người ngoại. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, chẳng nên gọi bất cứ người nào là không thanh sạch hoặc ô uế. Sự kiện Chúa dùng Phi-e-rơ để bày tỏ cho người Do-thái một Lẽ Thật rằng, không có ai bị coi là ô uế chỉ vì dòng dõi của họ, khiến người Do-thái tin Chúa.

29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.

Cho nên, Phi-e-rơ đã vâng phục sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, không còn do dự đến nhà một người ngoại bang, và ông đã hỏi Cọt-nây về lý do tại sao Cọt-nây đã mời ông đến nhà, vì ông muốn xác nhận rõ điều đó. Rồi Cọt-nây đã trả lời rằng, “Từ bốn ngày qua đến giờ này, ông đã kiêng ăn . Nhằm giờ thứ chín, ông đã cầu nguyện trong nhà của mình, thì bỗng thấy một người nam trong trang phục sáng chói đã đứng sẵn trước ông. Cọt-nây kể lại cho Phi-e-rơ về khải tượng bởi sứ giả của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông thấy trong giờ cầu nguyện vào khoảng ba giờ chiều.

31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.

Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán cho Cọt-nây biết rằng, lời cầu nguyện của ông đã được Ngài tiếp nhận, và những sự bố thí của ông đã được ghi nhớ trước mặt Ngài. Điều này nói lên lời cầu nguyện của một người ngoại, bởi đức tin mà thiên sứ của Ngài đã xác nhận rằng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện và nhìn thất tấm lòng bác ái của Cọt-nây.

32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."

Vị thiên sứ đã hướng dẫn Cọt-nây, sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ; người đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần bờ biển, để người đến, sẽ nói với Cọt-nây.” Điều này nói lên chương trình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Cọt-nây cách chi tiết theo ý Ngài.

33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Vậy, tức thì Cọt-nây đã sai người đến gặp Phi-e-rơ tại nhà mình, theo sự chỉ dẫn của thiên sứ trong sự vui mừng. Và lúc đó, hết thảy mọi người có mặt trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Ngài đã phán truyền cho Phi-e-rơ. Điều này thể hiện tấm lòng của Cọt-nây, sẵn sàng vâng theo chỉ dẫn của thiên sứ, và khao khát được nghe sứ điệp từ Đức Chúa Trời tuyền qua Phi-e-rơ.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về cuộc gặp gỡ giữa Phi-e-rơ và gia đình Cọt-nây. Từ sự biến đổi nhận thức của Phi-e-rơ về chương trình Tin Lành cho dân ngoại, giúp Cọt-nây, một viên đội trưởng người La-mã và nhiều người tìm kiếm Chúa, sẵn sàng tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời.

Con nguyện học theo tấm gương tận tụy hầu việc Chúa của Phi-e-rơ, sự vâng phục và việc làm bác ái của Cọt-nây. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, để con có thể mở rộng mối quan hệ với nhiều người, sẵn sàng kết bạn với họ vì mục đích chia sẻ đức tin của mình qua mọi hình thức, và thực hành lòng rộng rãi, bố thí đều đặn như viên đội trưởng Cọt-nây đã làm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Dương Quang Trung
26/02/2025 15:35

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.

25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.

26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."

27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.

28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.

29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"

30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.

31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.

32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."

33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thường xuyên đặt ra những rào cản trong mối quan hệ với người khác dựa trên các định kiến văn hóa, tôn giáo hoặc xã hội như người Do-thái đã làm không? Kính thưa Chúa! Con không đặt ra những rào cản trong mối quan hệ với người khác dựa trên các định kiến văn hóa, tôn giáo hoặc xã hội như người Do-thái. Con cảm tạ Chúa.

2. Chúng ta có sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình khi Chúa bày tỏ một điều mới như Phi-e-rơ đã làm không? Kính thưa Chúa! Con phải sẵn sàng tuân theo mọi chỉ thị, hướng dẫn từ Chúa. Con cảm tạ Chúa.

3. Con phải hạ mình, khiêm nhường trước những sứ điệp của Chúa dù chúng có thể đến qua những nguồn bất ngờ như Phi-e-rơ nhận được qua Cọt-nây. Con cảm tạ Chúa.

4. Con cần xóa bỏ những thành kiến ngăn cản mình chia sẻ Tin Lành với những người khác biệt với mình. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẵn lòng đáp ứng khi Chúa kêu gọi, "không ngại gì" như cách Phi-e-rơ đã làm. Con cảm tạ Chúa.

6. Chúng ta có nhận ra rằng sự cầu nguyện và lòng rộng rãi (như của Cọt-nây) đều được Chúa nhìn thấy và ghi nhớ không? Kính thưa Chúa, đúng vậy, Chúa biết mọi việc con làm (Thi Thiên 34:15; Châm Ngôn 12:14). Con cảm tạ Chúa.

7. Chúng ta có thường xuyên tập hợp những người thân yêu của mình để cùng nghe và học hỏi Lời Chúa như Cọt-nây đã làm không? Kính thưa Chúa, con chưa làm được vì những người ruột thịt trong gia đình thì theo giáo hội và những người hàng xóm thì theo tôn giáo khác. Chúng con chỉ làm được điều này với những anh chị em cùng Cha tại Hội Thánh địa phương vào buổi tối Thứ Bảy mỗi tuần. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Bạn hãy xem xét những định kiến hoặc thành kiến mà bạn có thể đang có về một nhóm người nào đó, và cầu xin Chúa giúp bạn thấy họ như Ngài thấy họ.
Con hiểu rằng, trước kia mình cũng như họ, mình ở nơi họ từ trong vũng bùn ô tội mà được Chúa giải cứu ra, nên con không có định kiến hoặc thành kiến nào về họ. Con cảm tạ Chúa.

2. Con luôn và muốn mở rộng vòng tròn người quen của mình để kết bạn với những người có nền tảng khác biệt, từ đó chia sẻ đức tin của con cho họ.

3. Bạn hãy tập thói quen lắng nghe tiếng Chúa qua việc cầu nguyện đều đặn hàng ngày, như Cọt-nây đã cầu nguyện vào giờ thứ chín. Kính thưa Chúa! Con sẽ làm như vậy và con rất muốn được Chúa phán bảo với con. Con cảm tạ Chúa.

4. Bạn có thể mời bạn bè và người thân đến nhà để cùng nhau học Lời Chúa, tạo cơ hội cho họ gặp gỡ Chúa. Con chưa làm được điều này vì những lý do con nói ở phần trên. Con cảm tạ Chúa.

5. Bạn hãy thực hành lòng rộng rãi và sự bố thí cách đều đặn, nhớ rằng, Chúa ghi nhận những hành động này như Ngài đã làm với Cọt-nây. Kính thưa Chúa! Đúng vậy, việc thực hành Lời Chúa trong tấm lòng rộng rãi và sự bố thí là điều Chúa ghi nhớ và ban phước (Châm Ngôn 11:24-25; 19:17; 28:27; II Cô-rinh-tô 9:8-9;11; I Ti-mô-thê 6:18; Ga-la-ti 6:2). Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này, A-men! Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Nguyễn Thị Mơ
01/03/2025 16:31

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ tình yêu bao la của Thiên Chúa, không chỉ ban cho dân mà Ngài tuyển chọn, nhưng ban cho tất cả dân của mọi dân tộc khi có lòng tìm kiếm Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 ghi lại cuộc gặp mặt của Sứ Đồ Phi-e-rơ với gia đình Sĩ Quan Cọt-nây, một người thuộc dân ngoại có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật. Khi Phi-e-rơ đến, Cọt-nây đã tập hợp gia đình và bạn hữu để nghe Lời Đức Chúa Trời qua tôi tớ của Ngài là Phi-e-rơ. Câu chuyện trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:

CHÚA MUỐN CON DÂN CHÚA VƯỢT QUA RÀO CẢN ĐỊNH KIẾN
Phi-e-rơ nhắc lại sự phân biệt đối xử của người Do-thái với dân ngoại, nhưng ông cũng cho Cọt-nây biết rằng, Đức Chúa Trời tỏ cho ông biết, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế. Điều này nhắc cho con nhớ lại chính bản thân con đây cũng thuộc dân ngoại, là dân không biết Luật Pháp của Đức Chúa Trời, sống cuộc đời đầy tội lỗi và sai lầm, là một tội nhân trước mặt Chúa. Nhưng thật diệu kỳ, khi con nhận biết tình trạng hư mất của mình và hạ mình ăn năn tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Chúa, thì chính huyết báu của Đức Chúa Jesus đã rửa sạch mọi tội lỗi của con, khiến con nên sạch trong trước mặt Ngài, ban cho con địa vị làm con Đức Chúa Trời. Quá khứ ấy, cùng lời dạy dỗ trong bài học hôm nay nhắc nhở con không đặt ra những rào cản trong mối quan hệ với người khác dựa trên các định kiến văn hóa, tôn giáo hoặc xã hội như người Do-thái đã lập, để rồi đánh mất cơ hội mang Tin Lành của Chúa đến với mọi người.

HỌC GƯƠNG TIN CẬY, VÂNG LỜI CỦA PHI-E-RƠ VÀ CỌT-NÂY
Cọt-nây vâng lời ngay sau khi được thiên sứ hướng dẫn, ông lập tức sai người đi mời Phi-e-rơ. Phi-e-rơ cũng vâng lời Đức Chúa Trời dù việc đi vào nhà một người ngoại là điều cấm theo truyền thống Do-thái. Điều đó dạy con rằng, khi con hết lòng tin cậy, vâng lời làm theo sự hướng dẫn từ Chúa thì những cánh cửa phước hạnh và sự thay đổi lớn lao sẽ mở ra. Sự thay đổi lớn lao nhất mà con từng kinh nghiệm ấy là, tất cả những ai tin rằng chính Thiên Chúa là Đấng dựng mình nên mới, và Ngài ban năng lực để người đó có thể sống cuộc đời thánh khiết, công chính và yêu thương giống như Ngài thì người đó sẽ làm được qua việc cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày.

HỌC GƯƠNG KHÁT KHAO TÌM KIẾM CHÚA CỦA CỌT-NÂY
Trong bài học, Cọt-nây là một người có tấm lòng rất khao khát Chúa, ông định thời gian cố định cầu nguyện tương giao với Chúa như một người Do-thái thực thụ, ông kiêng ăn, dành thời gian tìm kiếm Chúa, ông thực hành sự bố thí như Chúa dạy và ông đã gặp được thiên sứ của Ngài, được Ngài lắng nghe và ghi nhận. Cọt-nây không chỉ tìm kiếm Chúa một mình, mà còn mời cả gia đình cùng các bạn hữu đến nghe tôi tớ của Chúa rao giảng về Ngài. Soi vào gương của Cọt-nây, con thật hổ thẹn vì chưa có được sự hết lòng như Cọt-nây, chưa sốt sắng và dạn dĩ như Cọt-nây đã làm. Cầu xin Chúa tha thứ và ban ơn cho con, xin giúp con ghi nhớ và làm theo những gì Cọt-nây đã làm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa!

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn là Đấng trù bị và hành động trước để chuẩn bị mọi điều và hướng dẫn cụ thể trước khi muốn con dân của Ngài làm một điều gì đó, điều đó khiến con vững lòng bước đi trong sự hướng dẫn mà Ngài ban cho con mỗi ngày. Cầu xin Chúa ban cho con tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài trong mỗi giây phút con còn hơi thở, trong những ngày con còn trên đất này, xin giúp con luôn tin cậy, vâng lời và để Chúa Ngài sử dụng trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Thị Tâm
01/03/2025 22:29

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát Chúa ban và được suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con ghi lại sự hiểu của mình như sau:

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.

Câu 24-25: Chúng con hiểu đây là sự mong đợi của của Cọt-nây và gia đình ông với Sứ Đồ Phi-e-rơ. Ngoài ông, Cọt-nây còn gọi cả bà con và bạn hữu thân thiết để cùng mong nghe sứ điệp mà Chúa truyền dạy Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ vào nhà, Cọt-nây đã hạ mình xuống nơi chân ông mà thờ phượng. Điều này giúp chúng con hiểu được tấm lòng khát khao tìm kiếm Chúa của Cọt-nây, là tấm gương để chúng con noi theo. Việc ông không đón Phi-e-rơ một mình chứng tỏ ông muốn phước hạnh này giành cho mọi người thân cận cũng nhận được.

26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: “Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi.”
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: “Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?”

Câu 28-29: Chúng con hiểu Phi-e-rơ nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ để ban Lẽ Thật cho mọi người và cho gia đình ông. Phi-e-rơ cũng nói theo truyền thống Do-thái, không được phép giao thiệp thân mật với dân ngoại, không xem họ là ô uế, chẳng sạch. Nhưng ông đã bày tỏ cho Cọt-nây và những người ngoại ở đó hiểu rằng Chúa đã bày tỏ cho ông một lẽ thật mới, đó là chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hay ô uế. Chúa không chỉ thanh tẩy đồ ăn (trong khải tượng của Phi-e-rơ), mà Ngài cũng thanh tẩy con người. Chúa xóa bỏ rào cản tôn giáo, văn hóa, dân tộc để Tin Lành có thể đến với tất cả mọi người. Phi-e-rơ đã vâng phục Chúa, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, xoá bỏ định kiến tôn giao Cựu Ước để đến với người ngoại và rao giảng Tin Lành cho họ.

30 Cọt-nây đã trả lời: “Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: “Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi.”
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông.”

Câu 30-33: Chúng con hiểu, Cọt-nây thuật lại sự dẫn dắt của Chúa, kể lại khải tượng của ông và khẳng định rằng Chúa đã chuẩn bị mọi sự để Phi-e-rơ đến giảng dạy Lẽ Thật cho ông và mọi người. Qua đây, chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện những ai có tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài, dù họ chưa được học biết nhiều về Lẽ Thật cũng như Ngài ghi nhận những việc làm thiện, làm lành cho những người yếu thế, khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Sự việc Cọt-nây vâng lời ngay lập tức khi Chúa phán, cho chúng con thấy đức tin của ông được thể hiện qua hành động, và vì tấm gương về nếp sống tin kính, yêu thương của ông mà gia đình Cọt-nây đã sẵn sàng lắng nghe, bày tỏ một tấm lòng mềm mại trước Lời Chúa, sẵn sàng tiếp đón môn đồ của Ngài, lắng nghe sứ điệp đến từ Chúa và tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Câu chuyện giúp chúng ta thấy một khoảnh khắc lịch sử quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là sự rao truyền cũng như sự tiếp cận Tin Lành của dân ngoại. Phi-e-rơ, một sứ đồ Do-thái, gặp Cọt-nây, một người La Mã, dù họ xuất phát từ nền văn hoá, tôn giáo khác nhau nhưng đều được kinh nghiệp, cùng chứng kiến sự hành động của Chúa trong đời sống của họ. Nguyện xin cho chúng con có một tấm lòng khao khát Lời Ngài như Cọt-nây. Xin giúp con từ bỏ mọi định kiến, sẵn sàng tiếp nhận và yêu thương mọi người. Xin ban cho con sự dạn dĩ để chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi với những người xung quanh.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/03/2025 21:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an, và thì giờ này con được đến với Chúa qua sự học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Phi-e-rơ và gia đình Cọt-nây, con học được những điều sau:

1. Con thấy Đại Đội Trưởng Cọt-nây thật là một người rất yêu kính Chúa. Bởi vậy, nên ông cũng yêu cả người thân trong gia đình, những người bạn thân của mình bằng tình yêu của Chúa. Ông biết mình sắp được nghe lời rao giảng của Chúa, nên ông cũng gọi họ đến để lắng nghe. Ông biết sự phán dạy của Chúa, sự rao giảng về Ngài là điều tốt nhất, và ông cũng muốn những người thân yêu của mình nhận được điều đó. Ông gác mọi công việc và cùng họ chờ đợi. Con nghĩ trong nếp sống mỗi ngày của ông đã đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người, nên những lời ông nói khiến cho họ thấy tin tưởng. Họ cũng vâng theo đến để chờ đợi cùng ông.

2. Qua lời Phi-e-rơ nói với những người thân quen của Cọt-nây, con hiểu rằng Phi-e-rơ đã hiểu được ý nghĩa của khải tượng mà hôm trước Chúa ban cho ông. Đó là không còn phân biệt người Do-thái hay người ngoại, không còn gọi người ngoại là ô uế nữa. Con nghĩ khi Phi-e-rơ xuống đón tiếp ba người được sai đi bởi Cọt-nây, thì đêm hôm đó ông đã được Chúa dùng sự việc đó để giúp cho Phi-e-rơ hiểu ra ý nghĩa của khải tượng.

3. Thưa Chúa, con thấy Đại Đội Trưởng Cọt-nây thật sự có tấm lòng với Chúa. Ông kiêng ăn đã bốn ngày, có lẽ thể xác có phần mệt mỏi, nhưng thần trí thì lại rất sốt sắng. Con nghĩ khi ông thấy khải tượng và vâng lệnh sai người đi đón Phi-e-rơ, ông lại tiếp tục đến với Chúa để cầu nguyện, lòng ông chắc háo hức mong chờ lắm. Ông mong được gặp Phi-e-rơ để nghe những điều Chúa dạy dỗ, truyền dặn ông. Thưa Chúa, con thấy ông rất đơn sơ và chân thật. Ông trình bày lại lý do mà ông mời Phi-e-rơ, và ông cũng không ngại mà bày tỏ niềm vui vì Phi-e-rơ đã nhận lời mời mà đến. Tiếp liền theo đó, ông bày tỏ nỗi niềm khao khát, mong chờ được nghe điều mà Đức Chúa Trời muốn truyền cho ông cùng người thân quen của mình qua Phi-e-rơ. Thưa Chúa, con ước mong hết thảy anh chị em chúng con ai nấy cũng được tấm lòng tha thiết, khao khát tìm kiếm ý muốn của Chúa qua Lời Ngài như Đại Đội Trưởng Cọt-nây. Khi một người có lòng khao khát, mong muốn thì họ sẽ biết sắp xếp mọi việc, tìm mọi cách để được có thời gian học Lời Chúa.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho ghi lại về tấm gương của Đại Đội Trưởng Cọt-nây. Khi suy ngẫm con thấy thật thân quen, gần gũi, quý mến ông. Con nghĩ đó là tình cảm tự nhiên giữa anh chị em cùng Cha, nhất là khi biết về những bông trái lành trong đời sống anh chị em mình. Nguyện kính xin Chúa ban cho hết thảy anh chị em chúng con ai nấy đều hết lòng yêu Chúa, sốt sắng tìm kiếm Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/03/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
11/03/2025 21:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33.

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."

Thưa Cha, con thấy Cọt-nây thật là một người có tấm lòng tin kính Chúa và yêu thương người lân cận. Thiên sứ của Chúa truyền cho ông đi mời Si-môn Phi-e-rơ để nghe người nói thì ông liền làm theo như vậy. Ông khao khát, mong chờ được nghe Lời Chúa phán truyền qua Sứ Đồ Phi-e-rơ. Chẳng những vậy, ông cũng muốn những người mình thương yêu cũng được như mình, được trực tiếp nghe mọi điều Đức Chúa Trời phán truyền qua Sứ Đồ Phi-e-rơ. Nên trong khi chờ đợi người sai đi quay về cùng Phi-e-rơ, thì Cọt-nây đã cho gọi những người bà con và bạn thân của mình, là những người kính sợ Đức Chúa Trời, tập trung ở nhà sẵn sàng, cùng nhau chờ đợi người của Chúa đến.

Cọt-nây tôn kính Chúa, nên ông cũng rất tôn trọng người được Đức Chúa Trời sai dùng. Có lẽ vì vậy mà khi Sứ Đồ Phi-e-rơ vừa đến, ông đã đích thân ra đón và hạ mình xuống nơi chân của người, nhưng đó là hành động thờ phượng chỉ được làm ra với Thiên Chúa. Con dân Chúa không quỳ lạy, thờ phượng ai hay điều gì khác, ngoài Thiên Chúa. Cọt-nây tin kính Chúa, nhưng hành động đó của ông không đúng Lẽ Thật. Qua đó con học được rằng người kính sợ Chúa nhưng thiếu hiểu biết Lời Chúa, thì có thể thờ phượng Chúa cách sai trái, không đúng lẽ thật, vì thế họ cần được Chúa ban cho người chăn dắt, hướng dẫn họ. Còn người hầu việc Chúa được con dân Chúa kính trọng, thì cần giữ lòng khiêm nhường, không tìm kiếm sự vinh quang cho mình, nhưng dẫn dắt con dân Chúa đi trong Lẽ Thật, cùng nhau dâng sự vinh quang lên Chúa.

27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Phi-e-rơ vào nhà mới biết có nhiều người ngoại đã nhóm lại ở đó để chờ ông. Ông giải thích lý do vì sao ông đến với họ mà không e ngại về luật lệ của dân I-sơ-ra-ên, bởi Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết rằng những thói tục ấy không đến từ Ngài. Dân ngoại vốn bị xem là ô uế theo luật pháp, vì họ không biết dâng tế lễ chuộc tội như dân I-sơ-ra-ên. Nhưng giờ đây, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, những luật lệ ấy đã qua đi. Nhờ sự hi sinh của Ngài, muôn vật được làm sạch. Đức Chúa Trời không muốn dân I-sơ-ra-ên tiếp tục xem dân ngoại là ô uế nữa, vì Đấng Christ đã đến và đã chết để chuộc tội cho họ rồi.

30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Thưa Cha, con hiểu rằng Cọt-nây một lần nữa chia sẻ về khải tượng mà ông nhận được từ thiên sứ của Chúa với Phi-e-rơ. Người nam trong trang phục sáng chói là thiên sứ của Đức Chúa Trời, đã truyền cho ông đi mời Si-môn Phi-e-rơ để nghe người nói thì ông liền làm theo như vậy. Thiên sứ cho ông biết Đức Chúa Trời có lắng nghe lời cầu nguyện của ông, và Ngài ghi nhớ những sự bố thí bởi lòng thương xót của ông. Nên Ngài đáp lời ông cầu xin, sai Phi-e-rơ đến để giảng dạy cho ông biết nhiều hơn về Ngài. Cọt-nây và những người thuộc về ông, giờ đây đang chờ đợi, sẵn sàng để nghe mọi điều Đức Chúa Trời phán truyền qua Sứ Đồ Phi-e-rơ.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn noi theo gương của các thánh đồ trong sự khiêm nhường, tin kính và yêu thương, để sống mỗi ngày trọn vẹn trong Ngài, sốt sắng rao ra Tin Lành, làm chứng về tình yêu mà Ngài ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/03/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
19/03/2025 15:38

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong ân điển, trong sự quan phòng của Ngài. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33.

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.

Câu 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, ngay sau khi sai hai tôi tớ và một người lính thân cận đi mời Phi-e-rơ thì Cọt-nây cũng đã kể cho người nhà và các bạn thân của ông nghe về sự việc thiên sứ hiện ra, phán bảo ông.

Rất có thể, kể từ khi tin nhận Chúa, Cọt-nây cũng thường tổ chức các buổi nhóm hiệp với những người nhà, các bạn thân, các tôi tớ, và những người lính tin nhận Chúa, để cùng nghe và học hỏi Lời Chúa.

Tấm lòng sốt sắng chờ đợi Phi-e-rơ cho thấy họ rất khao khát được gặp Phi-e-rơ và nghe mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền cho họ qua ông. Ước gì con dân Chúa ngày nay ai nấy cũng có tấm lòng như Cọt-nây và thân hữu của ông.

25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, việc Cọt-nây hạ mình nơi chân và thờ phượng Phi-e-rơ có lẽ là xuất phát từ tấm lòng tôn kính người của Chúa nhưng vì còn thiếu hiểu biết lẽ thật và bị ảnh hưởng bởi văn hóa thờ đa thần của La-mã.

27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"

Từ câu 27 đến 29: Con hiểu rằng, qua câu 28 cho thấy từ khi nhận được khải tượng Phi-e-rơ đã để lòng suy ngẫm và đã hiểu ra ý nghĩa thuộc linh trong ấy. Điều quan trọng là Phi-e-rơ đã bỏ qua mọi định kiến trong văn hóa của người Do-thái, mà sẵn lòng làm theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh. Có thể, không phải đến lúc này, mà trong quá trình đi theo Đức Chúa Jesus, qua sự Ngài tiếp xúc với người Sa-ma-ri và những người bị văn hóa Do-thái coi là ô uế, tội lỗi, Phi-e-rơ đã dần cởi bỏ khỏi mình những định kiến sai trái.

30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."

Từ câu 30 đến 32: Con hiểu rằng, dù Thánh Kinh không ghi lại lời cầu nguyện của Cọt-nây nhưng với tấm lòng khao khát tìm hiểu lẽ thật trong Lời Chúa, muốn rao truyền Lời Chúa cho người lân cận, và hay cứu giúp người khác, có thể ông đã xin Chúa: Giúp ông hiểu các lời tiên tri về Đấng Christ; xin Chúa giúp cho những lân cận chưa tin Chúa cũng nhận biết và đầu phục Chúa; xin Chúa cứu giúp những người dân còn khốn khổ...

33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Câu 33: Con hiểu rằng, câu : "Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông" nói lên tấm lòng ngóng đợi, khao khát được nghe Lời Chúa qua Phi-e-rơ của Cọt-nây và thân hữu của ông. Có thể nói, những lời Phi-e-rơ rao giảng tiếp theo là một sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ đối với cuộc đời họ mà còn đối với Hội Thánh: Bất kỳ ai, dù thuộc dân tộc nào, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đều được tháp vào Hội Thánh của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho những thì giờ còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
24/03/2025 22:30

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33.

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, sau khi Cọt-nây truyền cho các tôi tớ đi theo lời phán truyền của thiên sứ thì ông đã gọi các bà con và các bạn thân để cùng chờ đợi các tôi tớ về. Qua việc này, con thấy nếp sống tin kính Chúa của Cọt-nây không những mang lại ích lợi cho chính mình ông và gia đình, mà còn ảnh hưởng tích cực đến những người thân trong dòng họ, và các bạn thân của ông. Những người mà Cọt-nây gọi tới và chờ đợi cho đến khi hai tôi tớ về, là những người có tấm lòng hướng về Chúa. Bởi khi Chúa thăm viếng, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ và ân tứ của Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên họ. Chi tiết Cọt-nây gọi bà con và các bạn thân đến đợi, cho con thấy Cọt-nây không dấu diếm ơn phước sẽ nhận từ nơi Chúa, nhưng muốn những người thân thiết và bạn thân được biết. Bên cạnh đó, việc Cọt-nây kiêng ăn cầu nguyện với Chúa bốn ngày từ lúc ông nhận Khải tượng đến khi gặp Phi-e-rơ càng minh chứng ông là người thật sự tin kính Thiên Chúa. Vì một người có tấm lòng yêu mến Chúa và biết tìm kiếm Ngài thì ngoài việc hết lòng sống theo Lời Chúa thì việc luôn cầu nguyện và tương giao với Chúa cách mật thiết là một điều không thể thiếu 

2. Sau khi đến nhà Cọt-nây, lời khẳng định của Phi-e-rơ: “Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.” cho thấy ông đã hiểu khải tượng Chúa ban cho ông. Nhưng ông vẫn chưa biết được lý do Chúa muốn ông đến gặp gia đình Cọt-nây, cho đến khi Phi-e-rơ chia sẻ về Tin Lành, sau đó Đức Thánh Linh giáng trên họ. Điều đó cho con hiểu rằng, khi Phi-e-rơ vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì từng hồi, Chúa bày tỏ cho ông nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Con học được rằng, khi con cứ luôn vững tin và hết lòng làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì không những việc làm của con được kết quả tốt đẹp, mà con còn hiểu biết ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Và một người sẽ được nên thánh, trọn vẹn và sống đẹp lòng Thiên Chúa là người luôn hết lòng vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì chỉ có Đức Thánh Linh mới dẫn dắt một người đến với sự ăn năn thật, hiểu biết được những lẽ thật trong Lời Chúa, và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện con luôn làm theo sự nhắc nhở, dẫn dắt của Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh vui lòng dẫn dắt con trên bước đường đi theo Chúa cho đến ngày con về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Chúa. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Cha ban cho vợ chồng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/03/2025

***


Bùi Văn Vũ
30/03/2025 10:21

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa. Nguyện xin Cha ban ơn gìn giữ con suốt ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Cha giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:23-34 như sau:

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về Cọt-nây, ông vốn là một người ngoại, nhưng ông có đức tin vào Chúa, đức tin của ông thể hiện bằng sự trung tín cầu nguyện với Đức Chúa Trời và làm những việc bố thí. Tấm lòng yêu kính Chúa qua hành động của ông đã giúp những người nhà, những người lân cận của ông cũng tin kính Chúa. Có lẽ trong suy nghĩ của ông thì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, dù ông khao khát Chúa, cầu nguyện với Chúa nhưng con hiểu rằng ông chưa được đáp lại bởi kỳ định của Ngài chưa tới, nhưng không bởi vậy sự tôn kính Chúa, khao khát Chúa trong ông giảm đi mà ông vẫn trung tín trong sự cầu nguyện và làm sự bố thí. Cho đến một ngày, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với ông trong một khải tượng, phán với ông rằng, những lời cầu nguyện của ông đều được Chúa nghe thấy, những việc làm của ông đều được Chúa ghi nhận. Ông còn được thiên sứ hướng dẫn đến gặp Phi-e-rơ, người sẽ nói cho ông biết những gì sẽ làm sắp tới. Con hiểu rằng, ông rất vui mừng và liền lập tức sai những người thân cận của mình làm theo những gì mà thiên sứ đã phán bảo ông, đồng thời ông cũng dặn dò họ rất cẩn thận.

Khi ông sai tôi tớ của mình đi ngày hôm nay, thì ngay sáng ngày hôm sau, ông đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi sẵn. Dù ông biết dân I-sơ-ra-ên sẽ không vào nhà một người ngoại nhưng sự kêu gọi gia đình người thân bạn bè của mình đến thể hiện ông không những tin tuyệt đối nơi Chúa mà tin nơi tôi tớ mà Chúa dùng. Con hiểu rằng, thái độ tin tưởng này cũng là thái độ cần có của mỗi con dân Chúa đối với người mà Chúa dùng để chăm sóc bầy chiên của Ngài trong ngày nay.

Vốn là một sĩ quan của quân đội La-mã, quân lính, tôi tớ ở dưới trướng ông rất nhiều nhưng khi thấy Phi-e-rơ, người mà thiên sứ phán với ông đã đến thì ông đã tới hạ mình dưới chân Phi-e-rơ mà thờ phượng. Ông xem người mà Chúa sai đến với ông giống như đang thấy sự hiện diện của Chúa đối với ông. Con hiểu rằng, tuy ông thiếu hiểu biết nhưng điều đó cho thấy sự hạ mình trước Chúa của ông.

Phi-e-rơ đã ngăn ông lại và nói rằng: "Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."

Con hiểu rằng, loài người trước mặt Chúa đều bình đẳng như nhau, đều là những tạo vật mà Chúa sáng tạo ra để thờ phượng chỉ duy mình Chúa. Những người yêu kính Chúa sẽ là những công cụ mà Chúa dùng trong các công việc của nhà Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/3/2025

***


Trần Thị Thu Hương
03/04/2025 17:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Toàn Năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban cho gia đình con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, giúp con yêu kính Chúa càng hơn. Con xin dâng lên Cha các con của con. Nguyện xin Chúa ban cho chúng sớm ý thức về Chúa, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức cChúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng con có Chúa, có người chăn dẫn dắt, có anh chị em bên cạnh. Con cần hết lòng làm trong sự cầu nguyện, nếu có những điều vượt quá khả năng của con hay Chúa muốn sai dùng người khác chỉ dạy cho con thì Ngài sẽ mang đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Ở trong Chúa thì không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, địa vị... mà các anh chị em là các chi thể trong cùng một thân, nên không có bất cứ rào cản nào cho sự hiệp một. Có những lúc sứ điệp của Chúa bất ngờ, cách thức ban sứ điệp của Chúa cũng lạ lùng nhưng chỉ cần nhận biết đó là sứ điệp của Chúa thì con bình an, vui mừng để biết mình cần phải làm gì. Lòng rộng rãi của Cọt-nây cũng là bài học cho con, con nhận thấy tấm lòng thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ và tấm lòng rộng rãi cho anh chị em thì Chúa nhìn thấy từ trong tấm lòng và Ngài ban phước cho. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho con trong việc dạy dỗ các con của con theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong chức vụ cũng như mục vụ mà Ngài đã kêu gọi con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Trần Hữu Tường
16/04/2025 17:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con có cơ hội để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được bài học về tấm gương đức tin của Sỹ Quan Cọt-nây. Trong khi chờ đợi các tôi tớ mình đi tìm Phi-e-rơ thì ông đã kiêng ăn, ông còn kêu gọi các bà con và các bạn thân để chờ đợi họ. Qua đó, mà con thấy tấm lòng của ông rất khao khát và coi trọng sự cứu rỗi của Chúa. Trong khi chờ đợi Phi-e-rơ ông không thiết tha ăn uống mà chỉ mong để sớm được gặp Phi-e-rơ để nghe sứ điệp từ nơi Chúa. Con thấy ông có tấm lòng khao khát và rất coi trọng sự cứu rỗi.

Thưa Cha, qua việc Sỹ Quan Cọt-nây sấp mình xuống thờ phượng Phi-e-rơ con học được thêm bài học nữa về đức tính hạ mình, khiêm nhường của ông. Cho dù ông là một sỹ quan của Đế Quốc La-mã nhưng ông lại quỳ xuống để thờ phượng người của Đức Chúa Trời. Con thấy ông rất hạ mình và rất kính sợ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con thấy bản thân mình còn kiêu ngạo, chưa có sự khiêm nhường, hạ mình, chưa thật sự khao khát và coi trọng sự cứu rỗi như Sỹ Quan Cọt-nây. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay như một sự thức tỉnh dành cho con. Con cần đến với Chúa để từ bỏ sự kiêu ngạo của mình và cần có sự khao khát, coi trọng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa nhiều hơn nữa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Nguyễn Thị Thùy Linh
17/04/2025 15:04

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian, cơ hội để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.

24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con và bài học con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con hiểu rằng có lẽ trên đường đi đến nhà Cọt-nây thì Phi-e-rơ đã được Chúa bày tỏ ý nghĩa khải tưởng mà ông thấy trước đó, khi đó ông còn chưa hiểu và còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng. Nhưng khi đến nhà Cọt-nây bước vào thấy có nhiều người thì ông đã nói với họ về việc Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết và ông đã không ngại chi đến đây.

Con hình dung khung cảnh náo nức mong chờ Phi-e-rơ của Cọt-nây khi ông nhóm những người bà con và các bạn thân của mình lại để chờ. Con cảm nhận được tấm lòng khao khát, tìm kiếm Chúa của ông. Con hiểu Cọt-nây và những người bà con, bạn của ông không phải là dân Do-thái cho nên nếu không có sự bày tỏ của Chúa thì có lẽ Phi-e-rơ đã ngần ngại trong sự mời gọi đến nhà của Cọt-nây. Con nghĩ có thể Cọt-nây đã khao khát cầu nguyện xin được nghe giảng Tin Lành nên lời cầu nguyện của ông, tấm lòng, việc làm của ông được Chúa đoái nghe và sai Phi-e-rơ đến.

Thưa Cha, qua tấm lòng nôn nả, khao khát của Cọt-nây con vừa thấy vui mà cũng thấy buồn. Con vui khi con đặt mình vào Cọt-nây con cảm nhận được tấm lòng của ông, sự khao khát của ông, rồi ông được Chúa đáp lời. Con buồn khi nhìn lại con thì con đã không có được tấm lòng đó. Mặc dù con có đầy đủ điều kiện để được nghe, lớn lên, tăng trưởng về đức tin nhưng con không có được tấm lòng đó. Bài học hôm nay của con về tấm gương của Cọt-nây là một tấm lòng chân thành, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, chẳng những một mình ông mà còn cho cả người thân cận mình. Con học được tấm lòng kính sợ Chúa của ông, sự kiên trì trong sự cầu nguyện, nếp sống vâng theo Lời Chúa. Con hiểu cảm giác khi một người mong muốn điều gì mà được đáp ứng thì sẽ rất là vui mừng. Chúa nhìn nhận ở tấm lòng và Ngài yêu tất cả mọi người, không phân biệt hay kỳ thị ai. Miễn ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được Ngài. Chính Chúa đã hứa như vậy.

Con cũng học được bài học ở chi tiết Phi-e-rơ đã khiêm nhường khi Cọt-nây phục dưới chân người. Con thích thú câu nói của ông: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi." Câu nói của ông thể hiện rõ sự hạ mình, nhận mình cũng chỉ là loài thọ tạo, thấp kém nhỏ bé và hèn mọn, ý là tôi cũng như anh mà thôi. Con học được rằng con cũng cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình và ý thức rõ mình là ai. Con chỉ là một tội nhân, thấp kém, hèn mọn, đáng chết mà được Chúa rủ lòng thương xót đem con về với tình yêu, ân điển của Ngài mà thôi.

Thưa Cha, Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha khắc ghi vào lòng con bài học này để con nhớ và làm theo. Vì đây là bài học rất quan trọng đối với con. Xin Chúa giúp con mỗi ngày không phạm tội nữa và thánh hóa con. Con cũng xin Cha gìn giữ đàn gà con của con vì mấy hôm nay mưa gió có lẽ bị lạnh nên chúng có dấu hiệu yếu lắm. Xin cho con mỗi ngày được gần Chúa càng hơn. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ