Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Hôm nay, ngày 27/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Làm thế nào chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu "Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị" trong bối cảnh Tin Lành được rao giảng cho cả người Do-thái và người không thuộc dân Do-thái?
2. Tại sao việc Phi-e-rơ rao giảng sứ điệp này lại có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi xem xét vai trò của ông trong Hội Thánh đầu tiên?
3. Làm thế nào chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa "kính sợ Ngài và làm sự công chính" với việc được Đức Chúa Trời tiếp nhận?
4. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phi-e-rơ tóm tắt sứ mạng của Đức Chúa Jesus, từ phép báp-tem của Giăng đến sự phục sinh?
5. Làm thế nào chúng ta có thể trở thành "chứng nhân" hiệu quả như các sứ đồ đầu tiên trong bối cảnh xã hội ngày nay?
6. Khi Phi-e-rơ nói về Đức Chúa Jesus là "thẩm phán của những người sống và người chết", điều này gợi ý gì về trách nhiệm của chúng ta đối với sứ điệp Tin Lành?
7. Làm thế nào chúng ta có thể phản ánh "sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ" trong cách chúng ta chia sẻ đức tin của mình với người khác?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có những định kiến cá nhân nào đang ngăn cản bạn chia sẻ tình yêu của Chúa với người khác không?
2. Hãy tìm kiếm một cơ hội trong tuần này để chia sẻ về sự bình an mà Đức Chúa Jesus đã mang lại cho cuộc sống của bạn với một người chưa biết đến Ngài.
3. Hãy suy ngẫm về cách bạn "kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính" được thể hiện trong các mối quan hệ và quyết định hàng ngày của bạn.
4. Hãy viết ra câu chuyện cá nhân về cách Chúa Jesus đã giải phóng bạn khỏi "sự ức hiếp của Ma Quỷ" trong đời sống của mình, để sẵn sàng chia sẻ làm chứng.
5. Hãy dành thời gian cảm tạ Chúa vì sự tha thứ mà bạn đã nhận được qua đức tin nơi Ngài, và xem xét những lĩnh vực trong đời sống cần được tha thứ và chữa lành thêm.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1024-48-gia-dinh-cot-nay-tin-nhan-tin-lanh/
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu "Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị" trong bối cảnh Tin Lành được rao giảng cho cả người Do-thái và người không thuộc dân Do-thái?
Con hiểu rằng: Tin Lành là thông điệp tốt lành, là tình yêu thương của Thiên Chúa, là món quà cứu rỗi vô cùng quý giá, ban cho con người và bởi Chúa là "Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị" nên Tin Lành cũng được ban cho các dân tộc khác ngoài dân Do-thái không phân biệt ai hết (Giăng 3:16; Rô-ma 10:11-13; Cô-lô-se 3:11; Ga-la-ti 3:7-8), con cảm tạ Chúa.
2. Tại sao việc Phi-e-rơ rao giảng sứ điệp này lại có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi xem xét vai trò của ông trong Hội Thánh đầu tiên? Kính thưa Chúa, con biết rằng ông Phi-e-rơ là người có uy tín trong Hội Thánh đầu tiên, nên Chúa trao cho ông công việc này cũng nói lên tầm quan trọng của sứ điệp. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao phủ khắp thế gian (Giăng 3:16). Con cảm tạ Chúa.
3. Làm thế nào chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa "kính sợ Ngài và làm sự công chính" với việc được Đức Chúa Trời tiếp nhận? Con hiểu rằng "kính sợ Ngài và làm sự công chính" gắn kết chặt chẽ như 2 mặt của một đồng xu, không thể tách rời. Bất cứ ai có được hai điều này thì được Ngài tiếp nhận. Con xin Chúa giúp con luôn "kính sợ Ngài và làm sự công chính" để được Ngài tiếp nhận con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phi-e-rơ tóm tắt sứ mạng của Đức Chúa Jesus, từ phép báp-tem của Giăng đến sự phục sinh?
Con hiểu rằng dựa trên những điều mà họ đã biết về những công việc của Chúa Jesus đã làm khi nhập thế, mà ông dẫn họ đến sự phục sinh của Chúa là sự kiện vô cùng quan trọng, để rồi Ngài sẽ là "thẩm phán của những người sống và những người chết, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài." Đó là sự khôn khéo của ông Phi-e-rơ để dẫn người nghe đến ơn cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.
5. Làm thế nào chúng ta có thể trở thành "chứng nhân" hiệu quả như các sứ đồ đầu tiên trong bối cảnh xã hội ngày nay? Kính thưa Chúa! Xã hội ngày nay giống với thời các sứ đồ là cả hai đều có sự bắt bớ. Ở ngày nay, sự bắt bớ có phần khốc liệt hơn như ở Trung Hoa, Triều Tiên hoặc các nước Hồi Giáo. Mọi sự truyền giáo đều phải được phép của chính quyền. Nếu không, chính quyền sẽ cho mình là truyền giáo trái phép và vị giam giữ, dù được thả ra cũng bị theo dõi và tái phạm sẽ không còn đường thoát, Con chỉ biết cầu xin Chúa thay đổi lòng của những người cầm quyền (Châm Ngôn 21:1; Rô-ma 1:16), để Tin Lành được thuận lợi rao giảng. Con cảm tạ Chúa.
6. Khi Phi-e-rơ nói về Đức Chúa Jesus là "thẩm phán của những người sống và người chết", điều này gợi ý gì về trách nhiệm của chúng ta đối với sứ điệp Tin Lành?
Kính thưa Chúa, trách nhiệm của con đối với sứ điệp Tin Lành là nghe và làm theo, trung tín đến chết vì Chúa là Thẩm Phán, là Quan Án Công Chính xét xử mọi người (II Ti-mô-thê 4:8).
7. Làm thế nào chúng ta có thể phản ánh "sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ" trong cách chúng ta chia sẻ đức tin của mình với người khác?
Kính thưa Chúa, khi chia sẻ đức tin với người khác mà có sự bình an khi chỉ có mình với họ và không ai khác. Ngày xưa các môn đồ thường đi một cặp với nhau, để hỗ trợ cho nhau. Còn bây giờ, trừ khi ở cùng nhà là có vợ và chồng. Con nếu đơn lẻ như con, chiến đấu đơn độc là thực sự sức mạnh đã giảm đi một nửa. Con chỉ cậy nhờ nơi Chúa, Đấng Toàn Năng và đầy tình yêu thương giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có những định kiến cá nhân nào đang ngăn cản bạn chia sẻ tình yêu của Chúa với người khác không? Vì một linh hồn còn quý hơn thế gian, nên con gạt bỏ mọi thành kiến cá nhân để hầu việc Chúa. Con xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
2. Hãy tìm kiếm một cơ hội trong tuần này để chia sẻ về sự bình an mà Đức Chúa Jesus đã mang lại cho cuộc sống của bạn với một người chưa biết đến Ngài. Tuần này thì chưa vì con đang ở nhà của người con dân Chúa trong Hội Thánh, chưa có cơ hội để tiếp xúc với người ngoại.
3. Hãy suy ngẫm về cách bạn "kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính" được thể hiện trong các mối quan hệ và quyết định hàng ngày của bạn. Con nghĩ sự thực hiện Giô-suê vẫn là chủ chốt, là kim chỉ nam cho mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm trong các mối quan hệ của đời sống.
4. Hãy viết ra câu chuyện cá nhân về cách Chúa Jesus đã giải phóng bạn khỏi "sự ức hiếp của Ma Quỷ" trong đời sống của mình, để sẵn sàng chia sẻ làm chứng.
“Tôi thích xem phim tà dâm, phim “con heo”, mỗi lần cám dỗ đến, tôi kêu cầu danh Jesus (Rô-ma 10:13) là danh trên hết muôn danh (Phi-líp 2:10-11), để đuổi sự cám dỗ, sự ức hiếp của Ma Quỷ đi (I Giăng 3:8b) tôi thoát khỏi trang đó. Chính Chúa Jesus đã ban cho tôi năng lực để thoát khỏi đó (Phi-líp 4:13; Ga-la-ti 2:20; I Giăng 3:6a)”. Con cảm tạ Chúa.
5. Hãy dành thời gian cảm tạ Chúa vì sự tha thứ mà bạn đã nhận được qua đức tin nơi Ngài, và xem xét những lĩnh vực trong đời sống cần được tha thứ và chữa lành thêm. Kính thưa Chúa, con sẽ làm theo lời này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Bấy giờ, Phi-e-rơ đã mở miệng, nói với mọi người, dựa trên Lẽ Thật của Thánh Kinh, ông biết rằng, Đức Chúa Trời là Đấng công chính, Ngài không tư vị. Câu nói này nhấn mạnh về quan điểm của người Do-thái, cho rằng họ là dân tộc được chọn duy nhất của Đức Chúa Trời. Nhưng Tin Lành không chỉ dành cho người Do-thái, mà còn dành cho cả nhân loại, không phân biệt bất cứ điều gì. Điều này đã được Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại, qua Phi-e-rơ rằng, mọi người đều có thể được cứu qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, và sống công chính thì được Ngài tiếp nhận, trở thành con cái yêu dấu của Ngài. Đây là điều quan trọng trong sự hiểu biết của Phi-e-rơ, vì trước đó ông vẫn cho rằng, chỉ người Do-thái mới được đặc ân cứu rỗi.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
Đây là lời mà Đức Chúa Trời đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên, là lời rao giảng Tin lành bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ấy là Chúa của hết thảy. Đức Chúa Jesus Christ không chỉ là Chúa của người Do-thái, mà Ngài còn là Chúa của cả nhân loại, và là Đấng hòa giải giữa loài người với Đức Chúa Trời.
Tại nhà của Cọt-nây, Phi-e-rơ nhắc lại sứ mệnh của Đức Chúa Jesus Christ, từ lúc Ngài nhận phép báp-tem bởi Giăng Báp-tít cho tới khi Ngài thi hành chức vụ, mà mọi người từng biết các phép lạ Ngài đã làm ra, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê, đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê. Điều này chứng tỏ Tin Lành của Chúa luôn được truyền ra cách công khai cho toàn nhân loại.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Phi-e-rơ chỉ rõ cho cho họ biết, thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, để Ngài đi khắp đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Vì chính Đức Chúa Trời đã ở với Ngài. Các phép lạ mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra là bằng chứng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
Phi-e-rơ khẳng định rằng, chính ông và các sứ đồ trong thời Đức Chúa Jesus là những chứng nhân về mọi điều Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và tại Thành Giê-ru-sa-lem. Chính Đấng ấy đã bị giết trên cây thập tự, Ngài đã được coi là kẻ đáng bị rủa sả theo luật pháp Do-thái thời bấy giờ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng ấy sống lại vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được hiện ra; chẳng phải cho hết thảy dân chúng thấy, nhưng cho những nhân chứng đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; trong đó có Phi-e-rơ và các sứ đồ, những người từng ăn và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
Phi-e-rơ tuyên bố cho họ biết rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ đã truyền cho ông và các sứ đồ công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, chính Ngài đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm thẩm phán của những người sống và những người chết. Điều này nói lên thẩm quyền của Đức Chúa Jesus Christ, không chỉ là Đấng cứu rỗi mà còn là Đấng phán xét muôn loài. Đó là mệnh lệnh Ngài truyền cho các sứ đồ về trách nhiệm rao giảng về Ngài cho người Do-thái và mọi dân tộc ngoại bang.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Hết thảy các tiên tri đã làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ rằng, bất cứ ai tin nhận sự chịu chết chuộc tội của Ngài, thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài. Đây là lời kết luận của Phi-e-rơ, nhấn mạnh rằng, toàn bộ các lời tiên tri trong Cựu Ước đều đã bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ. Và lời hứa chắc chắn về sự tha tội dành cho dân Do-thái và mọi dân tộc khác.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay nói về bài giảng của Phi-e-rơ tại nhà của Cọt-nây, sự công chính của Đức Chúa Trời, Đấng không tư vị, Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho người Do-thái và hết thảy các dân tộc khác, không giới hạn bởi dân tộc hay luật pháp, nhưng sự được tha tội và sự sống đời đời chỉ ban riêng cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và sống theo lời Ngài răn dạy.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn giữ vững đức tin nơi Ngài, sẵn sàng chia sẻ tình yêu, Lẽ Thật của Ngài cho người khác, cậy nhờ năng lực của Chúa để vượt qua mọi rào cản trong đời sống hằng ngày; và tận dụng thời gian trau dồi Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con xin được tiếp tục ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này, xin Chúa ở cùng chúng con và ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết và khôn sáng. A-men!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: “Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tuyên bố về sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài chẳng tư vị ai, đó là Lẽ Thật đã được bày tỏ qua Thánh Kinh và qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúa không phân biệt dân tộc, địa vị, xuất thân, tôn giáo, bất kỳ ai kính sợ Ngài và làm theo sự công chính đều được tiếp nhận và được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 36-38: Chúng con hiểu rằng, chỉ có ở trong Đấng Christ, ở trong Lời của Ngài, trong Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ thì loài người mới có sự bình an. Tin Lành được bắt đầu rao truyền trước hết từ người I-sơ-ra-ên, nhưng được loan truyền đến hết thảy tới mọi dân tộc, mọi nước, mọi dân. Đức Chúa Jesus là Chúa của tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, quốc gia, văn hóa, tôn giáo hay giới hạn địa lý nào. Ngài đã được Đức Chúa Trời xức dầu bằng thánh linh và năng lực, làm nhiều phép lạ và chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp, Ngài là Cứu Chúa duy nhất ban cho loài người, ngoài Ngài không có thần nào khác có thể cứu rỗi loài người ra khỏi hậu quả tội lỗi. Qua đây, chúng con học được rằng, những công việc của Đấng Christ trên đất là sự phản ánh tấm lòng yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Không kể bất cứ ai chỉ cần ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa cuộc đời mình thì đều nhận được món quà cứu rỗi và được ở trong sự bình an thật, sự an ninh thật cho đến đời đời.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ làm chứng lại về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chính những người Do-thái là tuyển dân của Thiên Chúa đã giết Ngài, treo Ngài, một người hoàn toàn vô tội trên cây gỗ như một tội nhân phạm trọng tội. Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá nhưng Ngài đã sống lại, minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc thật. Các môn đồ đi theo Ngài ba năm, được chứng kiến nhiều phép lạ, được nghe nhiều lời giảng dạy và lời tiên tri, nhưng cũng bị ngã lòng sau khi Ngài bị bắt, bị đóng đinh và chết. Nhưng sự sống lại của Ngài đã làm cho họ mạnh mẽ đức tin, họ trở thành những nhân chứng sống, họ đã ăn, uống, và trò chuyện với Ngài sau khi Ngài sống lại.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài.”
Câu 42-43: Chúng con hiểu rằng, sự làm chứng của Phi-e-rơ để làm chứng về sự thực hữu và sự cứu rỗi chỉ đến duy ở Đức Chúa Jesus Christ. Ngài ban sự tha thứ cho bất cứ ai tin nhận và phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Câu chuyện Tin Lành được chính thức công bố cho dân ngoại, không chỉ là một bài giảng của Phi-e-rơ, mà còn là một sự xác nhận rằng sự cứu rỗi trong Đấng Christ là dành cho tất cả mọi người trên khắp thế gian. Chỉ có Đức Chúa Jesus là duy nhất, là thẩm phán của cả người sống lẫn kẻ chết, không ai thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Sự cứu rỗi chỉ có qua danh Đức Chúa Jesus, không phải bởi công đức hay việc làm thiện của con người. Chúng con hiểu và tin rằng, đức tin nơi Đấng Christ là chìa khóa để nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng chẳng tư vị ai, Đấng tiếp nhận tấm lòng của tất cả những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính.
Tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ban sự tha tội cho mọi kẻ thật lòng ăn năn tội và tin vào danh quyền năng Ngài.
Tôn vinh Đấng Thần Linh, Đấng cáo trách lòng loài người nhận biết địa vị hư mất để hạ mình ăn năn và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội được nếm trải ơn yêu thương, quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng con là những kẻ yêu kính Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 ghi lại lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ tại nhà Sĩ Quan Cọt-nây. Đây là bài giảng đầu tiên đánh dấu khoảnh khắc quan trọng cho sự kiện Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại. Điều này chứng minh, Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn dành cho dân Do-thái nhưng dành cho tất cả những ai có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính thì đều được Ngài chấp nhận. Lời Chúa trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH
Trong lời rao giảng trước gia đình Cọt-nây, Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Đức Chúa Trời không phải là Đấng Tư Vị, đó là một lẽ thật. Ngài không vì bất kỳ điều gì mà hành động không công chính, trái với bản tính công chính của Ngài. Tất cả những ai có tấm lòng kính sợ Ngài bày tỏ bằng hành động cụ thể trong nếp sống, nhận biết ý muốn của Ngài và cẩn thận làm theo thì sẽ được Ngài tiếp nhận. Điều này nhắc nhở con rằng, không phải khi con xưng nhận trên môi miệng rằng con là con dân Chúa thì sẽ đương nhiên được ở mãi trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Trái lại, Ngài là Đấng Toàn Tri nhìn biết kết quả trong đức tin của con, ấy là con có sống và làm theo Lời Chúa hay không. Như Ngài đã từng phán: “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Bởi vậy, khi con đã là con của Chúa mà cố ý phạm tội mà không ăn năn từ bỏ thì Ngài là Đấng Công Chính sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ sửa phạt y như sự công chính của Ngài. Xin Chúa giúp con ghi nhớ điều này để không bị ở trong sự sửa phạt, nhưng được ở trong sự ban phước của Ngài. A-men!
LÀM NHÂN CHỨNG VỀ SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA
Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Chúa Jesus thật đã chết và đã sống lại, Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm Thẩm Phán, và tất cả những ai tin Ngài thì sẽ được tha tội. Các sứ đồ được cùng ăn, uống với Ngài, được nghe những lời Ngài giảng dạy, được chứng kiến sự chết và sự sống lại của Ngài và trở thành những chứng nhân trực tiếp của Ngài. Ngày nay là con dân của Chúa, con cũng là chứng nhân cho Ngài cho dù con không được sinh ra cùng thời với các sứ đồ, nhưng con có thể làm chứng nhân cho Ngài qua chính đời sống con, rằng Ngài là Đấng Hằng Sống, quyền năng Ngài đã biến đổi con, để từ một tội nhân dần trở thành thánh nhân xứng đáng với địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con, giúp con có thái độ đúng đối với mọi người theo cách mà Đức Chúa Trời muốn, để con không có sự phân biệt đối xử theo cách nhìn nhận của con người cũ xác thịt. Đức Chúa Trời không nhìn vào bề ngoài, nhưng Ngài xét trong tấm lòng, Ngài vì yêu thương loài người mà ban Con Một yêu dấu là Đức Chúa Jesus Christ, để sự hy sinh của Ngài cứu tất cả những ai thật lòng ăn năn và tin nhận Ơn Cứu Rỗi của Ngài. Cũng bởi lẽ thật ấy mà ngày nay một kẻ ngoại như con đây được địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Cầu xin Chúa ban năng lực và sự khôn sáng để con luôn sống theo Lời Chúa dạy, hết lòng làm nhân chứng cho Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được có thì giờ học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện lòng con luôn yêu mến Lời Ngài và nguyện Lời Ngài là năng lực trong con. Con cảm tạ Chúa!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Thưa Chúa, con hiểu rằng Phi-e-rơ đã rao giảng Tin Lành cho gia đình Cọt-nây, là người dân ngoại, không phải dân I-sơ-ra-ên. Bài giảng của ông và sự gia đình Cọt-nây tin Chúa là một sự bày tỏ và ấn chứng rằng Chúa ban ơn thương xót trên hết thảy mọi người thuộc mọi dân tộc. Con hiểu Chúa là Đấng Công Chính, ân điển và sự thương xót của Ngài ban trên hết thảy mọi người, không kể người đó thuộc dân tộc nào. Miễn là người đó thật lòng kính sợ Chúa, làm theo Lời Ngài phán dặn thì được Chúa tiếp nhận. Thưa Chúa, con hiểu kính sợ Chúa là gớm ghét tội lỗi, làm theo Lời Ngài phán dặn là sống nếp sống thánh khiết.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Tin Lành được rao giảng cho dân I-sơ-ra-ên trước nhất, sau đó mệnh lệnh của Chúa dành cho họ là khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Mà cách thực hiện ấy chính là rao giảng về Tin Lành, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự gánh thay chuộc tội, đền tội của Ngài là cho hết thảy loài người, không phải cho riêng ai, riêng dân tộc nào.
Thưa Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng về sự Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jesus, mà qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết rằng đó là hình thức xức dầu vào trong chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ, vua. Đức Chúa Jesus đã đi đó đây để làm việc lành, rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, kêu gọi sự ăn năn để được cứu rỗi. Đồng thời Ngài cũng đuổi quỷ, chữa bệnh cho những người bị Ma Quỷ nhập, hãm hại. Con hiểu sự Đức Chúa Trời đã ở với Đức Chúa Jesus nghĩa là Ngài quan phòng và ban phước trên mọi việc làm của Đức Chúa Jesus. Ngày nay mỗi con dân chân thật của Chúa cũng vậy, được Đức Chúa Trời quan phòng và ban phước trên mọi việc làm trong danh Chúa, theo sự dạy dỗ của Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ cùng những anh em đi với ông là những chứng nhân của Chúa về mọi việc mà Ngài đã làm ra trong những ngày còn sống trên đất. Ngài rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, làm nhiều phép lạ. Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ Ngài, nộp Ngài để quân La-mã giết Chúa, treo trên thập tự giá. Tuy nhiên điều đó cũng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, đó là sự cứu chuộc mọi tội lỗi cho loài người qua sự chết đền tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus sống lại. Khi Ngài sống lại thì đến với những môn đồ của Ngài, trong đó có Phi-e-rơ cùng với những anh em đang có mặt ở đó với ông. Họ chính là những chứng nhân của Chúa về sự chết và sự sống lại của Ngài, chính họ cùng ăn và uống với Ngài. Họ cũng nghe những lời truyền dạy của Chúa, trong đó có mệnh lệnh rao giảng Tin Lành. Họ sẽ làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời chỉ định làm thẩm phán của những người sống và những người chết. Thẩm phán của những người sống và những người chết, nghĩa là phán xét và nhận định về việc làm của mỗi người. Tiêu chuẩn để phán xét là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Những ai vâng giữ các điều răn của Chúa được kể là có đức tin nơi Chúa, là công chính trước mặt Chúa, đó là những người sống. Còn những ai chống nghịch Chúa, sống trong tội lỗi, không vâng giữ các điều răn của Chúa thì đó là những người chết.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì Ngài tiếp nhận chúng con, Ngài không kể đến chúng con là xấu xa, gian ác thế nào, nhưng chỉ cần chúng con hạ mình trước Chúa, đầu phục Ngài, chọn tin cậy Ngài, muốn sống theo mọi điều Ngài dạy dỗ. Con nguyện xin con cứ mãi đầu phục Ngài, kính sợ Ngài, trung tín trong những điều Ngài đã dạy dỗ. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ đã mở lời giảng dạy cho Cọt-nây và những người ở với ông, bằng lẽ thật về Ngài là Đấng chẳng tư vị ai. Bởi Ngài là Đấng Công Chính, trước mặt Ngài, loài người đều đáng được nhận thương xót, không kể đến từ dân tộc nào, vì hết thảy đều ra từ A-đam, con Đức Chúa Trời. Nhưng ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì Ngài tiếp nhận người ấy. Ngài dùng dân I-sơ-ra-ên bày tỏ cho người ấy hiểu và đón nhận Tin Lành. Là tin tức tốt lành, mang đến sự bình an cho người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì Đấng ấy là Đấng cầm quyền cai trị trên hết thảy muôn loài vạn vật, là "Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết" (ll Ti-mô-thê 4:1).
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định Jesus ở Na-xa-rét là Đấng Christ, người được Đức Chúa Trời chọn để mang đến sự cứu rỗi cho loài người. Đức Chúa Trời đổ đầy thánh linh, ban cho Ngài năng lực để đi đó đây làm việc lành. Ngài đã chữa lành bệnh tật trên thân thể xác thịt, giải cứu hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp, trói buộc, bởi sự xâm nhập của tà linh, ma quỷ dưới quyền của Sa-tan.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, ông cùng những người đi theo ông từ Thành Giốp-bê, là những chứng nhân sống về mọi điều Đức Chúa Jesus đã làm khi Ngài còn bước đi trên đất. Jesus ở Na-xa-rét chính là Đấng đã bị dân Do-thái giết và treo trên thập tự giá. Vì họ là những người chủ mưu, đã bắt, nộp Ngài cho người La-mã và ép buộc Thống Đốc Phi-lát ra lệnh giết Ngài. Ngài đã chết, và đã sống lại sau khi ở trong lòng đất ba ngày ba đêm theo như lời Ngài đã tiên tri về Ngài (Ma-thi-ơ 12:39-40). Sự sống lại của Đấng Christ là một sự thật không thể chối cãi, được tỏ ra cho những chứng nhân mà Đức Chúa Trời chọn lựa, trong đó có Phi-e-rơ và những người Do-thái đang có mặt ở đó. Họ là những môn đồ gần gũi với Ngài, họ đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài sống lại.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi thăng thiên, Đấng Christ đã truyền cho môn đồ của Ngài Đại Mạng Lệnh đã được chép trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Các sứ đồ và môn đồ của Ngài đều làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời chỉ định để phán xét cả loài người, dù còn sống hay đã chết. Hết thảy các tiên tri trong Cựu Ước và Tân Ước đều làm chứng rằng bất cứ ai tin nơi Đức Chúa Jesus Christ và làm theo lời Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài. Vì Ngài đã dâng chính mình làm của lễ chuộc tội, chịu chết thay cho nhân loại. Ngài không chỉ là Đấng Cứu Rỗi mà còn là Đấng Phán Xét tối cao, là thẩm phán trong sự phán xét chung cuộc.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Qua lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, con học được cách rao giảng Tin Lành, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Đấng Christ, một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ. Bắt đầu từ ý muốn của Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi, đến lời kêu gọi ăn năn của Giăng Báp-tít, tiếp theo là chức vụ và việc làm của Đấng Christ trong thánh linh và năng lực, rồi đến sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài bởi Đức Chúa Trời, và cuối cùng là lời làm chứng của hết thảy các tiên tri, các sứ đồ, môn đồ. Kêu gọi ăn năn và tiếp nhận Tin Lành vì sự cứu rỗi chỉ có được trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, và là Đấng Phán Xét chung cuộc.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống một đời sống trung tín với Đấng Christ cho đến cuối cùng, vâng phục, làm theo mọi lời dạy dỗ của Ngài, giữ mình thánh khiết và rao ra Tin Lành về sự bình an trong danh Ngài cho muôn dân. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/03/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua những biến động dồn dập trong thế gian mà chúng con biết ngày Đấng Christ đến đã rất gần. Con cảm tạ Cha vì được là chứng nhân cho Ngài vào thời khắc sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34 và 35: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì những người đang nghe Phi-e-rơ giảng là người ngoại nên ông bắt đầu bằng lời khẳng định: Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị, Ngài sẵn sàng tiếp nhận những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính.
Phi-e-rơ "dựa trên lẽ thật" là dựa trên Thánh Kinh Cựu Ước. Cựu Ước ghi lại nhiều trường hợp người ngoại được Đức Chúa Trời tiếp nhận vì có lòng kính sợ Ngài và làm sự công chính, điển hình là bà Ra-háp (một kỹ nữ người Ca-na-an) và bà Ru-tơ (một phụ nữ Mô-áp).
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
Câu 36: Con hiểu rằng, rao giảng Tin Lành là rao giảng về "sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ" vì qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà người tin nhận trút bỏ được mọi gánh nặng của tội lỗi, lòng được tràn ngập bình an và niềm vui.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 37 và 38: Con hiểu rằng, trong hai câu này Phi-e-rơ chỉ tóm tắt một cách ngắn gọn linh vụ của Đức Chúa Jesus vì Cọt-nây và thân hữu của ông chắc chắn đã nghe biết về các việc làm của Đức Chúa Jesus.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Từ câu 39 đến 41: Thưa Cha, khi đọc ba câu này con ngẫm nghĩ về sự kiện, tại sao khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài chỉ tỏ mình cho các sứ đồ và các môn đồ của Ngài mà không tỏ mình cho thế gian. Lý do có thể là:
- Điều đó là không cần thiết vì đối với những người đã quyết tâm chối bỏ Ngài thì vẫn sẽ tiếp tục chối bỏ, dù họ có tận mắt thấy Ngài sống lại, như Lu-ca 16:31 khẳng định:
"Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dù có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng chịu thuyết phục vậy."
- Đối với ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì họ sẽ tin nhận Ngài qua các chứng nhân của Ngài và gặp gỡ Ngài trong tâm thần, nghĩa là cảm nhận được và tương giao với Ngài bằng thân thể thiêng liêng.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Câu 42 và 43: Con hiểu rằng, những người sống là những người thuộc về Chúa, những người chết là những người không thuộc về Chúa. Đến ngày phán xét chung cuộc, Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét mỗi người theo mỗi việc họ làm. Với người thuộc về Chúa, họ sẽ được ban thưởng cách xứng đáng cho mỗi việc làm lành. Với người không thuộc về Chúa, họ sẽ bị hình phạt cho mỗi việc ác đã làm. Vì vậy, con dân Chúa cần tích cực rao giảng Tin Lành cho thế gian và công bố rõ bản án họ phải chịu nếu không tin nhận Tin Lành.
Xét về vai trò cột trụ của Phi-e-rơ trong Hội Thánh đầu tiên, thì việc ông vào nhà Cọt-nây, giảng Tin Lành cho Cọt-nây và thân hữu của ông là một sự kiện vô cùng quan trọng với công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Sự kiện này dẫn đến việc Hội Thánh đầu tiên chính thức công nhận rằng Tin Lành đã được ban cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:18). Điều này dẫn đến sự mở rộng việc rao giảng Tin Lành và là tiền đề cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại của Phao-lô (Rô-ma 11:13).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giải quyết được những công việc. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi Phi-e-rơ nghe Cọt-nây thuật lại sự việc thiên sứ đến phán với ông và sau đó ông sai các tôi tớ đến mời Phi-e-rơ, thì Phi-e-rơ đã nói và chia sẻ Tin Lành. “Dựa trên lẽ thật” nghĩa là Phi-e-rơ dựa trên Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài mà ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính. Vì thế, không chỉ trong dân I-sơ-ra-ên, mà trong các dân, người nào kính sợ Chúa và làm sự công chính thì sẽ được Chúa tiếp nhận họ làm con của Ngài khi họ tin nhận Tin Lành.
Phi-e-rơ không dựa trên tiêu chuẩn của thế gian, hay quan điểm cá nhân của ông để hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng ông dựa vào lẽ thật là Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài để có sự hiểu biết trong thần trí. Như vậy, một người muốn hiểu biết Chúa thì không có cách nào khác hơn là tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài bằng cách áp dụng Giô-suê 1:8. Trên bước đường đi theo Chúa, thì con dân Chúa cần phải luôn dựa vào Lời Chúa là nền tảng trong lời nói và việc làm. Vì chỉ có Lời Chúa là tiêu chuẩn tuyệt đối, là kim chỉ nam cho đời sống của con dân Chúa.
Lời Chúa sắc như thanh gươm hai lưỡi, nên khi một người nghiêm túc soi mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, thì sẽ thấy rằng mình vẫn còn những sự thiếu sót, thậm chí xấu xa và tệ tại như thế nào. Và cũng dựa vào Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài, mà con dân Chúa sẽ dần dần nhìn thấy những người có nếp sống giả hình, không chân thật, phạm tội cách tinh vi trong Hội Thánh, dù được bao bọc bên ngoài một lớp vỏ hoàn mỹ. Vì trước ánh sáng của Lời Chúa những người không thật lòng ở trong Hội Thánh thì trước sau cũng bị Chúa phơi bày và hiện nguyên hình với những bản tính của con người cũ.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và con luôn tiếp nhận sự thánh hóa từ Chúa để mỗi ngày được đổi mới và tấn tới trong sự nên thánh. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con, gìn giữ con và thêm sức cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 như sau:
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Thưa Cha! Con hiểu rằng: "lẽ thật" là những sự ra từ Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phi-e-rơ dựa trên lẽ thật là những điều mà Chúa phán với ông trong khải tượng về sự mọi vật được Đức Chúa Trời làm cho thánh sạch, qua đó mà ông biết rằng Đức Chúa Trời chẳng tư vị một ai. Loài người trước mặt Đức Chúa Trời đều là những tội nhân, cần được cứu rỗi. Ngài đã ban cho loài người chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa thì đều ở trong sự cứu rỗi của Ngài, được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời dù người ấy thuộc bất kỳ dân tộc, tầng lớp nào. Sự cứu rỗi của Chúa bắt đầu từ dân tộc I-sơ-ra-ên, từ đó Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa được rao truyền lan rộng ra khắp muôn dân.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus được Cha ban cho danh Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Đấng Phán Xét những kẻ sống và những kẻ chết. Những kẻ sống là sống về thuộc linh là Hội Thánh của Chúa, Ngài sẽ phán xét Hội Thánh trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm kết thúc quyền tự trị của loài người. Ngài cũng sẽ phán xét những kẻ chết là những người không tin kính Chúa trong ngày phán xét cuối cùng.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên.
Con hiểu rằng, bởi Ngài không phải Đấng Tây Vị nên Ngài thương xót hết thảy loài người, và những ai không nhận sự cứu rỗi của Ngài để được sạch tội thì sẽ đều chịu sự phán xét của Ngài.
Con hiểu rằng, cuộc đời của mỗi con dân Chúa khi ở thế gian này, Ngài muốn mỗi chúng con cứ ở trong sự cứu rỗi của Ngài bởi sự hết lòng vâng giữ Lời Ngài và rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho muôn dân. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng dạn dĩ, cùng sự khôn sáng trong việc rao truyền Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
31/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin dâng lên Cha thời gian này của con. Con nguyện xin Chúa soi dẫn, dạy dỗ con hiểu biết Lời Chúa theo ý Ngài, đúng với hoàn cảnh đức tin của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị, dù rằng trong mọi dân tộc Ngài chọn ra tuyển dân của Ngài là dân I-sơ-ra-ên, dù có những người qua đời mà chưa từng được ai làm chứng về Chúa, dù có những đứa trẻ sinh ra bị nhược trí không nhận thức, dù có những người qua đời trước khi Ngôi Lời hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại. Ngài có chương trình của Ngài, Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót, Ngài không có trách nhiệm cứu rỗi khi loài người phạm tội trong sự tự do của họ nhưng vì sự thương xót của Ngài mà Ngôi Lời đã nhập thế làm người theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Tất cả mọi người được sinh ra sau A-đam và Ê-va đều nhiễm tội di truyền từ cha của mình. Chính vì thế, họ cần sự cứu rỗi. Sự rao giảng Tin Lành thật sự quan trọng bởi vì giúp những người không biết Tin Lành có cơ hội được cứu rỗi. Có những việc làm công chính bởi ý muốn của Chúa thì được Ngài tiếp nhận. Có những việc theo ý riêng bởi ý tốt nhưng đều là áo nhớp trước mặt Chúa vì mọi việc làm đều sai trật khi chưa "đúng" trước mặt Chúa. Điều cơ bản và đơn giản để nói về sự cứu rỗi của Chúa cho người khác là khi người ấy đã được cứu rỗi và người ấy để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình làm chứng lại mà không cần sự chuẩn bị trước. Tương tự như vậy với sự bình an. Khi một người thật sự được bình an thì sự bình an ngự trị trong người ấy, người ấy mới có thể chia sẻ được sự bình an mà người ấy nhận như thế nào. Sự bình an đến cách tự nhiên khi một người thật lòng tin Chúa và được cứu rỗi, sự bình an ấy cũng khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con được ơn trong việc chăm sóc và dạy dỗ các con của mình. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho con trong việc trồng trọt và chăn nuôi. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ đang giảng Tin Lành cho gia đình, người thân và bạn bè của Sỹ Quan Cọt-nây là những người ngoại, không phải dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, ông giảng rằng:
- Đức Chúa Trời không phải là Đấng Tư Vị, mà trong bất cứ dân tộc nào nếu một người biết kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính thì sẽ được Ngài tiếp nhận.
- Qua dân I-sơ-ra-ên mà Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ được giảng ra, Ngài là Chúa của hết thảy.
- Tin Lành đã được giảng khắp xứ Giu-đê bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép Báp-tem mà Giăng Báp-tít đã rao giảng.
- Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực để Ngài làm những việc lành và đuổi quỷ. Phi-e-rơ và các bạn của ông là những chứng nhân cho mọi điều Đức Chúa Jesus đã làm.
- Ngài đã bị giết, bị treo trên giá gỗ. Và được Đức Chúa Trời khiến cho sống lại vào ngày thứ ba.
- Ngài đã được tỏ ra cho các sứ đồ và đã truyền cho họ công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm thẩm phán của những kẻ sống và kẻ chết.
- Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng răng bất cứ ai tin nơi Ngài đều sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày luôn được trung tín trong việc đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/04/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn và tôn vinh danh thánh của Ngài. Mọi vinh quang, quyền thế đều thuộc về Ngài. Cha ơi, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng con lại được bước vào ngày Sa-bát thánh. Nguyện xin Cha ban cho chúng con một ngày Sa-bát thánh yên nghỉ bên Chúa, bên gia đình và Hội Thánh. Thì giờ này con được Cha ban cho thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha dạy dỗ con và ban cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong phân đoạn này là bài giảng tóm tắt làm chứng lại Đấng Christ của Phi-e-rơ với gia đình Cọt-nây. Con có chú ý và suy ngẫm một chi tiết câu 35: "Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận."
Con suy ngẫm về hai điều:
- Kính sợ Chúa
- Làm sự công chính
Con có tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu là người kính sợ Chúa sẽ siêng năng học, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo như Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Tại sao người tin Chúa lại phải có sự kính sợ Chúa? Con hiểu rằng vì phải có tấm lòng kính sợ Chúa thì con mới không cố ý phạm tội, luôn vâng giữ làm theo Lời Chúa và cẩn thận canh giữ mình. Con đã có khoảng thời gian dài sống một nếp sống không có sự kính sợ Chúa nên con cứ lầm lạc trong tội lỗi, con vẫn làm theo ý mình và con người cũ. Không có năng lực sống theo Lời Chúa. Con hiểu rằng khi một người phải biết sợ mà Đấng sợ đó là một Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại thì mới có thể không dám làm ra tội vì Chúa biết tất cả và ở khắp mọi nơi. Điều đáng kính sợ hơn nữa Chúa là Đấng Thánh Khiết không chấp nhận tội lỗi.
- Làm những sự công chính là không làm nghịch lại Điều Răn và những lời phán dạy của Chúa. Con hiểu đó là sự hết lòng làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Chúa dạy thế nào chúng con phải làm theo như vậy. Yêu những sự Chúa yêu và ghét những sự Chúa ghét.
Thưa Cha, con biết thật không dễ dàng để một người có thể sống đúng theo Lời Chúa trừ khi người ấy thật lòng ăn năn và kính sợ Chúa. Bài học hôm nay cũng thật đúng lúc với con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những bài học đúng thời điểm cho chính con. Con hiểu rằng con phải ăn năn và quay lại điểm xuất phát của mình đó là phải có trong một tấm lòng kính sợ Chúa và kế tiếp là làm những sự công chính. Nguyện những ngày còn lại trên đất này con sẽ trọn lòng kính sợ Chúa, yêu mến Điều Răn của Chúa và hết lòng, cẩn thận vâng theo Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài. Xin Cha ghi khắc bài học hôm nay trong con để con luôn nhớ và giữ mình. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***