Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Hôm nay, ngày 04/03/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30.

19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.
22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.
23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.
24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.
26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.
28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.]
29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Trong thử thách và bách hại, Tin Lành vẫn tiếp tục lan rộng như thế nào qua những người bị tản lạc sau cái chết của Ê-tiên?
2. Chúng ta có đang giới hạn việc chia sẻ Phúc Âm chỉ với những người giống mình, hay chúng ta sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn như những tín hữu từ Chíp-rơ và Si-ren đã chia sẻ với người Hy-lạp?
3. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên những người khích lệ như Ba-na-ba, người đã vui mừng khi thấy ân điển của Chúa và khuyến khích tín hữu gắn bó với Ngài?
4. Chúng ta có đang sống xứng đáng với danh hiệu "Cơ-đốc nhân" - những người tin và vâng theo Đấng Christ - mà các môn đồ tại An-ti-ốt đã được gọi không?
5. Khi đối diện với thông tin về khó khăn sắp xảy đến như lời tiên tri của A-ga-bút, chúng ta có phản ứng bằng sự quan tâm thực tế và hành động yêu thương như Hội Thánh An-ti-ốt không?
6. Chúng ta có sẵn lòng dâng hiến "tùy khả năng" mình để giúp đỡ những anh chị em trong Chúa đang gặp hoạn nạn ở những nơi khác không?
7. Chúng ta có nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác và làm việc nhóm trong công việc của nhà Chúa, như cách Ba-na-ba đã tìm kiếm Sau-lơ để cùng nhau phục vụ không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy suy ngẫm về cách bạn đối phó với những thử thách trong đời sống - liệu bạn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để lan rộng Tin Lành, như những tín hữu đầu tiên đã làm không?
2. Hãy xác định một nhóm người mà bạn chưa từng chia sẻ Tin Lành vì những rào cản văn hóa hoặc xã hội, và tìm cách tiếp cận họ với tình yêu thương của Chúa.
3. Hãy phát triển tinh thần khích lệ như Ba-na-ba, bằng cách chủ động tìm kiếm và công nhận ân điển của Chúa trong đời sống của người khác, và khuyến khích họ tiếp tục gắn bó với Ngài.
4. Hãy dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc được gọi là "Cơ-đốc nhân" và tự hỏi liệu đời sống hàng ngày của bạn có thể hiện đúng danh hiệu này không.
5. Hãy tập thói quen dâng hiến một cách có kế hoạch và theo khả năng của mình để hỗ trợ công việc Chúa và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, không chỉ khi có thảm họa xảy ra.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1119-30-hoi-thanh-tai-an-ti-ot/

Có 4 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
04/03/2025 14:28

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.

20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.

21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.

22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.

23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.

24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.

25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.

26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]

27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.

28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.]

29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.

30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Trong thử thách và bách hại, Tin Lành vẫn tiếp tục lan rộng như thế nào qua những người bị tản lạc sau cái chết của Ê-tiên? Sau cái chết của Ê-tiên, các môn đồ của Chúa đã chạy sang các thành khác để rao truyền Tin Lành. Cảm tạ Chúa.

2. Chúng ta có đang giới hạn việc chia sẻ Phúc Âm chỉ với những người giống mình, hay chúng ta sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn như những tín hữu từ Chíp-rơ và Si-ren đã chia sẻ với người Hy-lạp?
Con nghĩ không nên giới hạn cho những người không giống mình nhưng còn chia sẻ Tin Lành cho những người thuộc các dân tộc khác.

3. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên những người khích lệ như Ba-na-ba, người đã vui mừng khi thấy ân điển của Chúa và khuyến khích tín hữu gắn bó với Ngài? Con noi gương Ba-na-ba để trở nên tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin, nhất là trong sự hầu việc Chúa. Con cảm tạ Chúa.

4. Chúng ta có đang sống xứng đáng với danh hiệu "Cơ-đốc nhân" - những người tin và vâng theo Đấng Christ - mà các môn đồ tại An-ti-ốt đã được gọi không? Con nghĩ: Bởi ơn Chúa, con đang sống xứng đáng với danh hiệu "Cơ-đốc nhân" - những người tin và vâng theo Đấng Christ. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi đối diện với thông tin về khó khăn sắp xảy đến như lời tiên tri của A-ga-bút, chúng ta có phản ứng bằng sự quan tâm thực tế và hành động yêu thương như Hội Thánh An-ti-ốt không? Sự giúp đỡ cho anh chị em cùng Cha trong khi họ bị túng thiếu là những việc làm đẹp lòng Chúa (II Cô-rinh-tô 9:8-9; Ga-la-ti 6:2; I Ti-mô-thê 6:18). Con cậy ơn Chúa để làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.

6. Chúng ta có sẵn lòng dâng hiến "tùy khả năng" mình để giúp đỡ những anh chị em trong Chúa đang gặp hoạn nạn ở những nơi khác không? Kính thưa Chúa, con nghĩ là có, bởi tiền con đang sở hữu cũng thuộc về Chúa. Con cảm tạ Chúa.

7. Chúng ta có nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác và làm việc nhóm trong công việc của nhà Chúa, như cách Ba-na-ba đã tìm kiếm Sau-lơ để cùng nhau phục vụ không? Kính thưa Chúa, đúng như vậy, trong mọi công việc, cần có sự hợp tác theo nhóm từ hai người trở lên thì tốt hơn là khi làm việc riêng lẽ, đơn độc (Truyền Đạo 4:9-10).

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Hãy suy ngẫm về cách bạn đối phó với những thử thách trong đời sống - liệu bạn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để lan rộng Tin Lành, như những tín hữu đầu tiên đã làm không? Đây là điều mà con học được và noi gương họ để tìm cách rao truyền, lan rộng Tin Lành cho người khác. Con cảm tạ Chúa.

2. Hãy xác định một nhóm người mà bạn chưa từng chia sẻ Tin Lành vì những rào cản văn hóa hoặc xã hội, và tìm cách tiếp cận họ với tình yêu thương của Chúa. Kính thưa Chúa, con chỉ có thể tìm cách tiếp cận từng người để rao truyền Tin Lành cho họ. Con cảm tạ Chúa.

3. Hãy phát triển tinh thần khích lệ như Ba-na-ba, bằng cách chủ động tìm kiếm và công nhận ân điển của Chúa trong đời sống của người khác, và khuyến khích họ tiếp tục gắn bó với Ngài. Con sẽ noi gương Ba-na-ba. Con cảm tạ Chúa.

4. Hãy dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc được gọi là "Cơ-đốc nhân" và tự hỏi liệu đời sống hàng ngày của bạn có thể hiện đúng danh hiệu này không. Việc mang Danh "Cơ-đốc nhân" là một vinh dự, nhưng cũng là thách thức đối với con trong đời sống vì phải thực hiện Giô-suê 1:8 mỗi ngày. Con xin Chúa giúp con để con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẽ noi gương các môn đồ trong việc dâng hiến giúp đỡ cho những anh chị em trong khi họ gặp những khó khăn trong đời sống, con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung


Đặng Thái Học
04/03/2025 16:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.

Thực tế đã xảy ra vào lúc bấy giờ, vì cái chết của Ê-tiên, khiến những người đã bị tản lạc đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ, và thành An-ti-ốt, họ chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không giảng cho các dân khác, chứng tỏ Tin Lành vẫn chỉ được giới hạn trong người Do-thái.

20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.

Nhưng có mấy người trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, họ đã đến thành An-ti-ốt, rao giảng cho những người Hy-lạp về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Trong bối cảnh con dân Chúa bị tản lạc, bách hại, nhưng họ vẫn trung tín rao giảng Tin Lành cho dân ngoại cách dạn dĩ. Dù bị bách hại nhưng Tin lành vẫn không ngừng được mở rộng bởi Đức Thánh Linh dẫn dắt những môn đồ can đảm bước đi theo Ngài.

21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.

Hình ảnh tay của Chúa đã ở với những môn đồ tượng trưng cho quyền năng của Đức Chúa Trời, quan phòng con dân Chúa trên bước đường truyền giáo, khiến nhiều dân ngoại đã tin nhận Chúa, trở lại trong ơn cứu rỗi của Ngài.

22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.

Tin đồn về nhiều dân ngoại tin nhận Chúa đã lan truyền đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, thì họ đã sai Ba-na-ba, một con dân Chúa được đầy ơn dẫn dắt của Đức Thánh linh, đi đến thành An-ti-ốt, để thông công và giám sát Hội Thánh tại đó.

23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.

Ba-na-ba đã đến thành An-ti-ốt và nhận thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên ông vui mừng và khích lệ hết thảy con dân Chúa tại đó, hãy cứ tỏ lòng gắn bó với Chúa, khuyến khích những người ngoại gia nhập Hội Thánh luôn giữ vững đức tin nơi Ngài.

24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
Bởi Ba-na-ba là người tốt lành, đầy dẫy năng lực Chúa ban và đức tin mạnh mẽ; là tấm gương sáng cho nhiều dân ngoại tin theo, bằng lòng gia nhập Hội Thánh.

25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.

Rồi, Ba-na-ba lại tiếp tục hành trình từ thành An-ti-ốt, đến thành Tạt-sơ tìm Sau-lơ để hai người cùng phục vụ con dân Chúa tại thành Tạt-sơ.

26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]

Khi đã tìm gặp được Sau-lơ, Ba-na-ba đã cùng Sau-lơ đi đến thành An-ti-ốt, và ở với con dân Chúa tại đó trọn một năm, họ cùng nhóm hiệp với Hội Thánh và giảng về Đấng Christ cho nhiều người. Cũng tại thành An-ti-ốt, những môn đồ đầu tiên được gọi là Cơ-đốc-nhân. Những tín đồ của Chúa trở thành những môn đồ Đấng Christ là kết quả do Đức Thánh Linh hướng dẫn Ba-na-ba và Sau-lơ, hai người cùng đồng công trong việc rao giảng Tin Lành theo mệnh lệnh của Chúa.

27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.

Trong những ngày đó, có những tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem đi xuống đến thành An-ti-ốt. Tiên tri là chức vụ quan trọng mà chính Chúa đã ban cho con dân chân thật của Ngài, để giảng dạy Thánh Kinh cho con dân Chúa, và khích lệ Hội Thánh về những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Ngoài ra, trách nhiệm của con dân Chúa là rao giảng về Vương Quốc Đức Chúa Trời cho những người chưa biết Chúa.

28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.]

Bỗng một người trong số những con dân Chúa tại thành An-ti-ốt, tên là A-ga-bút đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh bày tỏ, mà báo trước rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất, ấy là sự đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt.

29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Theo lời tiên báo của A-ga-bút, các môn đồ đã đồng lòng, quyết định quyên góp tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê, tùy khả năng của mỗi người. Xuất phát từ tình yêu thương đối với các anh chị em cùng đức tin trong Chúa, dẫn đến sự tương trợ lẫn nhau giữa các Hội Thánh địa phương. Đây là bài học cho con dân Chúa ngày nay về sự tương hỗ lẫn nhau cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Ấy là việc con dân Chúa đã gửi tiền qua các trưởng lão địa phương, đến tay của Ba-na-ba và Sau-lơ, để hai ông chuyển tiền tiếp trợ cho các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự phát triển của Hội Thánh tại An-ti-ốt, nơi nhiều người ngoại bang trở thành Cơ-đốc-nhân, dù có phải đối diện với sự bắt bớ, nhưng Tin Lành của Chúa vẫn được mở rộng hơn, bởi tinh thần truyền giáo của Ba-na-ba, Sau-lơ, và sự hiệp một của con dân Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn cho con, biết học tập tinh thần tận tụy hầu việc Chúa của Ba-na-ba và Sau-lơ, học tập sự giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn, suy ngẫm về cách đối phó với những thử thách trong đời sống, nhằm mở rộng Tin Lành, như những tín hữu đầu tiên từng làm, và nguyện xin Chúa giúp con luôn sống xứng đáng với danh của một Cơ-đốc-nhân cho đến cuối cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.


Trần Thị Tâm
05/03/2025 06:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được mỗi ngày bình an, nhận được ơn phước dư dật và thoả vui trên đất. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những tội lỗi hay bất cứ điều gì mà chúng con vấp phạm, kể cả những điều chúng con không nhận thức được. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn, giúp chúng con sự khôn sáng để chúng con đọc, học, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống chúng con mỗi ngày. Sau đây chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30.

19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.

Câu 19-21: Chúng con hiểu rằng, sau sự bách hại xảy ra khi Ê-tiên tử đạo (Công Vụ 7), các tín hữu bị tan lạc khắp nơi. Dù hoàn cảnh khó khăn, họ không ngừng rao giảng Tin Lành. Ban đầu, họ chỉ giảng cho người Do-thái, nhưng một số người từ Chíp-rơ và Si-ren đã vượt qua ranh giới văn hóa, đem Tin Lành đến với người Hy-lạp tại An-ti-ốt. Điều này cho thấy ý định của Đức Chúa Trời muốn Tin Lành vượt ra ngoài dân Do-thái, đến với muôn dân, như Ngài đã phán trong Công Vụ 1:8. Quyền năng của Chúa ở cùng họ, dẫn đến nhiều người tin và trở lại với Ngài. Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời có thể dùng cả những nghịch cảnh để mở rộng vương quốc Ngài. Tin Lành không bị giới hạn bởi biên giới hay văn hóa, mà là cho mọi người sẵn lòng tin nhận.

22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.
23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.
24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.

Câu 22-24: Chúng con hiểu rằng, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã quan tâm đến công việc Chúa tại An-ti-ốt, nên sai Ba-na-ba đến để thăm viếng và hỗ trợ. Khi đến, Ba-na-ba thấy ân điển của Đức Chúa Trời hành động giữa vòng họ, ông không ganh tị mà vui mừng và khích lệ họ gắn bó với Chúa. Ba-na-ba được mô tả là người tốt lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin – một tấm gương về đời sống thuộc linh. Nhờ sự hiện diện và khích lệ của ông, nhiều người được thêm vào Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Một người lãnh đạo thuộc linh thật sự là người vui mừng khi thấy công việc Chúa phát triển, sẵn sàng khích lệ và xây dựng đức tin cho người khác. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống cá nhân sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho Hội Thánh.

25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.
26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân.
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.
28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt.

Câu 25-28: Chúng con hiểu rằng, Ba-na-ba nhận thấy nhu cầu dạy dỗ Hội Thánh mới tại An-ti-ốt, nên đã tìm Sau-lơ (tức Phao-lô sau này) để cùng hợp tác. Hai người đã dành một năm để dạy dỗ và xây dựng đức tin cho các tín hữu. Tại đây, lần đầu tiên các môn đồ được gọi là “Cơ-đốc nhân” – một danh xưng vinh dự, nghĩa là “người thuộc về Đấng Christ”. Đồng thời, Đức Thánh Linh đã dùng tiên tri A-ga-bút để báo trước về nạn đói sắp xảy ra, cho thấy sự hướng dẫn siêu nhiên của Ngài dành cho Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Sự dạy dỗ Lời Chúa là nền tảng để Hội Thánh trưởng thành. Danh xưng “Cơ-đốc nhân” nhắc nhở chúng con sống xứng đáng với Đấng Christ.

Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt Hội Thánh để chuẩn bị cho những thử thách phía trước.

29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Câu 29-30: Chúng con hiểu rằng, khi nghe về nạn đói sắp đến, các tín hữu tại An-ti-ốt đã thể hiện tình yêu thương và sự hiệp một bằng cách góp phần cứu trợ anh chị em tại Giu-đê. Mỗi người đóng góp tùy khả năng, và số tiền được gửi qua Ba-na-ba và Sau-lơ đến các trưởng lão. Hành động này cho thấy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong gia đình đức tin. Chúng con học được rằng: Đức tin thật luôn đi kèm với hành động yêu thương. Hội Thánh là một thân thể, khi một chi thể đau, các chi thể khác cùng sẻ chia và nâng đỡ.

Kính thưa Cha!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 11:19-30 dạy chúng con về quyền năng và ý định của Ngài trong việc lan rộng Tin Lành. Qua sự tan lạc của các tín hữu, chúng con thấy Ngài biến nghịch cảnh thành cơ hội để rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Qua Ba-na-ba, chúng con học được tinh thần khích lệ và đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Qua sự dạy dỗ của Ba-na-ba và Sau-lơ, chúng con hiểu tầm quan trọng của Lời Ngài trong việc xây dựng Hội Thánh. Và qua hành động cứu trợ của các tín hữu tại An-ti-ốt, chúng con thấy tình yêu thương và sự hiệp một trong gia đình đức tin.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống như những “Cơ-đốc nhân” thật sự – những người thuộc về Đấng Christ, luôn rao giảng Tin Lành bất kể hoàn cảnh, khích lệ lẫn nhau trong đức tin, và yêu thương sẻ chia với anh em. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong mọi lẽ thật (Giăng 16:13), thánh hóa chúng con bằng Lời Ngài (Giăng 17:17), để chúng con sẵn sàng cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
05/03/2025 19:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học về việc câu cá, con trước nay không biết câu, nhìn những người câu cá ngồi hàng nhiều giờ trong sự chờ đợi, con nghĩ mình không có thời gian làm việc này. Dạo gần đây, có hôm con muốn có cá ăn, cũng vừa để tỏ lòng hiếu khách với hai mẹ con chú mèo nhà hàng xóm thường sang nhà con xin ăn.

Con xin với Chúa ban cho con câu được cá, thật diệu kỳ, con thả câu xuống và chỉ trong vòng vài phút, cá liền cắn câu. Nếu cá to thì con chỉ câu được một con duy nhất, có thả câu nữa cũng không được thêm, và thời gian cá cắn câu rất nhanh, hầu như con không phải chờ đợi. Ngay hôm qua đây thôi, con vừa thả câu xuống, mồi vừa chạm xuống mặt nước, con vẫn còn đang xoay cần để cho dây câu buông dài hơn thì đã có một con cá chép dính câu. Chiều nay, khi nãy con buông câu xuống, rồi ngồi bên bờ ao tách vài múi của quả bưởi còn sót lại, chưa ăn hết bưởi thì đã dính một con cá trê. Mỗi lần câu được cá, trong con lại òa vỡ niềm vui sướng, con vui vì có cá ăn chỉ là một phần, vì từ ngày có Chúa, con không muốn ăn các loài động vật, con thương chúng và không muốn làm thịt chúng.

Sự vui mừng lớn hơn rất nhiều sự được có ăn trong con, ấy là được kinh nghiệm sự ở cùng chăm sóc của Ngài. Ngài chu cấp cho con mọi nhu cầu cho dù là nhỏ nhất, điều diệu kỳ nữa ấy là, sự ban cho luôn đúng và đủ với nhu cầu của con, cho con thấy được Ngài yêu con biết bao. Con thầm nghĩ, nếu con cứ giữ mãi định kiến rằng con không thể câu cá, và nếu định kiến ấy ngăn trở khiến con không buông câu thì sẽ chẳng có điều gì xảy đến với con.

Kính thưa Chúa!
Giờ này đây khi ngồi lại suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30, con nhận ra rằng, bản thân con đã có lúc bỏ qua cơ hội để Tin Lành của Ngài đến với người khác, có những khi là do những định kiến giống như những môn đồ bị tản lạc sau cái chết của Ê-tiên trong bài học, họ chỉ rao giảng Tin Lành của Chúa cho người I-sơ-ra-ên vì định kiến cho rằng, ơn Cứu Rỗi của Chúa chỉ ban cho dân tộc của họ. Có khi lại do con chỉ muốn ở trong vùng an toàn, không muốn bước vào thử thách để Chúa sai dùng con.

Lạy Chúa!
Khi suy ngẫm tới chi tiết Hội Thánh tại An-ti-ốt vừa là Hội Thánh giữa các dân ngoại đầu tiên, vừa là nơi đầu tiên con dân Chúa được gọi bằng danh xưng “Cơ-đốc-nhân”, là người hội đủ bảy yếu tố như người chăn đã nêu trong bài giảng ấy là:

1. Tin nhận Đấng Christ
2. Học theo Đấng Christ
3. Vâng phục Đấng Christ
4. Rao giảng Đấng Christ
5. Tôn vinh Đấng Christ
6. Phụng sự Đấng Christ
7. Chịu khổ vì Đấng Christ

Người nào thiếu một trong bảy điều trên đây thì người ấy chưa phải là môn đồ chân thật của Đấng Christ.

Con dừng lại hạ mình đến với Chúa trong sự tra xét, cầu xin Chúa ban ơn cho con làm tốt hơn nữa những điều con đã làm được và xin Ngài tha thứ cho con những điều con làm chưa tốt. Xin Chúa tha thứ cho con, vì đôi khi con đã bỏ lỡ những cơ hội để người khác được nghe Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Cầu xin Chúa tha thứ cho con, xin giúp con trọn những tháng ngày còn lại hết lòng, hết ý, hết năng lực mà sống đẹp lòng Ngài, không hổ danh “Cơ-đốc-nhân” mà con đang mang.

Cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng như những tín hữu từ Chíp-rơ và Si-ren sẵn sàng mang Tin Lành của Chúa đến cho dân Thành An-ti-ốt. Xin cho con biết trông cậy nơi Chúa và làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để rồi có được tinh thần khích lệ người khác như Ba-na-ba, góp phần cho công việc Nhà Chúa được kết quả. Xin ban cho con luôn có tấm lòng yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu con vậy. Xin cho con luôn nhận biết rằng, chỉ có sự vâng phục hoàn toàn và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, dấn thân vào trong sự phục vụ, được ở trong Ngài thì chính sự che chở của Ngài mới là vùng an toàn thật cho con mà thôi.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học để con có cơ hội tra xét lại bản thân mình. Xin Chúa giúp con ghi nhớ bảy yếu tố phải có của một Cơ-đốc nhân chân thật, để mỗi ngày con lấy đó làm mục tiêu trong đời sống cho tới ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ