Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Hôm nay, ngày 07/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thấy mình đôi khi giống những người Do-thái trong phân đoạn này không, khi họ để sự ganh tị ngăn cản việc tiếp nhận lẽ thật?
2. Chúng ta có sẵn lòng đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời và "cứ ở lại trong ân điển" như Phao-lô và Ba-na-ba đã khuyên không?
3. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên "sự sáng của các dân" trong thế giới ngày nay, như lời Tiên Tri Ê-sai đã được trích dẫn?
4. Chúng ta có nhận thấy tầm quan trọng của sự dạn dĩ trong việc chia sẻ Tin Lành, như cách Phao-lô và Ba-na-ba đã làm không?
5. Khi gặp sự chống đối và bắt bớ, chúng ta phản ứng như thế nào? Có giống cách các sứ đồ tiếp tục công việc của họ tại nơi khác không?
6. Chúng ta có tìm thấy sự vui mừng và đầy dẫy thánh linh ngay cả trong những lúc khó khăn như các môn đồ trong câu 52 không?
7. Khi Lời Chúa lan rộng khắp xứ (câu 49), chúng ta đã góp phần như thế nào vào việc truyền bá này?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể xác định những "ranh giới" nào trong đời sống mà Đức Chúa Trời có thể đang kêu gọi bạn vượt qua để chia sẻ Tin Lành với những người chưa nghe?
2. Bạn có thể tìm kiếm sự đầy dẫy thánh linh hàng ngày để có được sự vui mừng và dạn dĩ như các môn đồ đầu tiên.
3. Khi đối diện với sự chống đối hay từ chối, bạn có thể học cách "phủi bụi" và tiếp tục tiến bước thay vì nản lòng.
4. Bạn có thể tự nhắc nhở mình rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn những người sẽ đáp ứng với sứ điệp của bạn, vì vậy đừng nản lòng khi có người từ chối.
5. Bạn có thể cầu nguyện xin Chúa cho bạn có cơ hội trở thành "sự sáng" cho người khác trong tuần này, và mở mắt để nhận ra những cơ hội đó khi chúng đến.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
Sau khi những người Do-thái cùng những dân ngoại nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng về Đức Chúa Jesus, là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, thì người người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội, còn những dân ngoại xin được hai ông tiếp tục giảng cho họ vào Sa-bát tiếp theo. Điều này cho thấy dân ngoại có lòng sốt sắng tìm hiểu Tin Lành, lan rộng ra ngoài dân Do-thái.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Dù buổi nhóm đã kết thúc, nhưng nhiều người Do-thái và dân ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính vẫn ở lại, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, để được nghe hai ông giảng dạy thêm về Đạo Chúa, và khuyên họ cứ ở lại trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bởi đức tin, chứ không bởi luật pháp.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
Đến ngày Sa-bát tiếp theo, gần hết dân chúng trong thành đã nhóm lại để nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy về Lời của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Chúa ban cho hai ông, khiến Tin Lành chạm vào lòng của dân chúng, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, địa vị, phái tính.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Trái ngược với những dân ngoại đang hào hứng tin theo lời giảng dạy của Phao-lô và Ba-na-ba, thì những người Do-thái lại tỏ lộ sự ganh tị lớn với hai ông, nói nghịch lại những lời Phao-lô giảng dạy, thậm chí học còn mắng nhiếc ông. Sự ganh tị này khởi dậy nhằm bảo vệ uy tín giới lãnh đạo Do-thái Giáo, xuất phát từ lòng kiêu hãnh, muốn hạ thấp vai trò truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba thời bấy giờ.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ về Lời của Đức Chúa Trời, trước hết là cho người Do-thái; nhưng vì họ đã từ chối Lời ấy, và tự xét mình không xứng đáng với sự sống đời đời, nên sứ điệp của Ngài sẽ được xoay qua cho các dân ngoại. Đây là một sự thay đổi theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên toàn nhân loại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
Phao-lô trích lời tiên tri trong sách Ê-sai 49:6, nói về Đấng Mê-si-a, chỉ cho dân Do-thái biết sứ mệnh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho dân ngoại đến tận cùng trái đất, mà Chúa đã kêu gọi và giao cho ông.
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Những dân ngoại nghe lời ấy thì vui mừng, dâng lời tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống đời đời thì họ đều đã tin. Và thực tế Lời của Chúa đã được lan rộng ra khắp cả xứ, khiến đời sống thuộc linh của họ được phục hồi.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
Bởi tâm linh của dân ngoại trong khắp xứ được phục hưng, khiến những người Do-thái kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng, cùng hết thảy những người đứng đầu của thành khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, đến mức họ đã đuổi hai ông ra khỏi ranh giới của chúng. Đây là cách những người Do-thái cách ly Phao-lô và Ba-na-ba hoàn toàn, nhằm giữ vững truyền thống Do-thái Giáo.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
Trước sự bách hại của dân Do-thái, Phao-lô và Ba-na-ba đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại với chúng, rồi ra đi, đến thành I-cô-ni. Đây là sự cảnh báo cho dân Do-thái về sự hai ông không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Trước sự bách hại mạnh mẽ như vậy, nhưng các môn đồ vẫn được đầy dẫy sự vui mừng, bởi Đức Thánh Linh ban năng lực cho họ, giúp họ luôn giữ vững đức tin, trông cậy vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy rằng, Tin Lành được rao giảng tại An-ti-ốt, xứ Bi-xi-đi trong bối cảnh dân Do-thái phản ứng, sau khi nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời, là Lời có năng lực cứu rỗi những ai tin theo. Dù có phải đối diện với sự bắt bớ, nhưng Tin Lành vẫn được đem đến cho toàn nhân loại, khiến những ai tiếp nhận trở nên vui mừng và đầy dẫy thánh linh; và sự bách hại luôn xảy đến cho những người được Chúa chọn vào trong chức vụ rao giảng Tin Lành.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết noi theo gương Phao-lô và Ba-na-ba trong sự dạn dĩ rao truyền Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì con tin rằng, Chúa luôn làm thành chương trình cứu rỗi của Ngài qua những người sẵn lòng phụng sự Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thấy mình đôi khi giống những người Do-thái trong phân đoạn này không, khi họ để sự ganh tị ngăn cản việc tiếp nhận lẽ thật?
Con nghĩ là không, dù bản thân con hay những anh chị em khác trong Hội Thánh cũng vậy.
2. Con dân Chúa sẵn lòng đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời và "cứ ở lại trong ân điển" như Phao-lô và Ba-na-ba đã khuyên.
3. Để trở nên "sự sáng của các dân" trong thế giới ngày nay, như lời của Tiên Tri Ê-sai đã được trích dẫn thì con dân Chúa phải sống đúng theo Lời dạy của Chúa.
4. Con dân Chúa cần nhận thấy tầm quan trọng của sự dạn dĩ trong việc chia sẻ Tin Lành, như cách Phao-lô và Ba-na-ba đã làm.
5. Khi gặp sự chống đối và bắt bớ, con dân Chúa phủi bụi nơi chân mình rồi tiếp tục công việc tại nơi khác.
6. Con dân Chúa tìm thấy sự vui mừng và đầy dẫy thánh linh ngay cả trong những lúc khó khăn như các môn đồ trong câu 52.
7. Khi Lời Chúa lan rộng khắp xứ (câu 49), con dân Chúa được coi như đánh trận tốt lành vào việc truyền bá, rao giảng Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thể xác định những "ranh giới" nào trong đời sống mà Đức Chúa Trời có thể đang kêu gọi bạn vượt qua để chia sẻ Tin Lành với những người chưa nghe?
Con theo Chúa như ở trong một trận chiến thuộc linh. Bởi vậy, con cần bước qua “ranh giới” của cuộc sống đời thường mà dấn thân vào trận chiến giành lại những linh hồn đang bị hư mất để họ được giải phóng, trở về với Đức Chúa Trời. Con xin Chúa giúp con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
2. Để làm điều đó con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con, soi sáng con, nói qua môi miệng con để có những lời chinh phục được tội nhân đem lại sự vui mừng dạn dĩ trong con. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi đối diện với sự chống đối hay từ chối, con học cách "phủi bụi" và tiếp tục tiến bước thay vì nản lòng.
4. Con tự nhắc nhở mình rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn những người sẽ đáp ứng với sứ điệp của con, vì vậy, con không nản lòng khi có người từ chối.
5. Con cầu xin Chúa cho con có cơ hội trở thành "sự sáng" cho người khác trong tuần này, và mở mắt để nhận ra những cơ hội đó khi chúng đến.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa soi sáng, dẫn dắt con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Phao-lô giảng Tin Lành ở An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, thì đã có hai phản ứng hoàn toàn trái ngược. Một bên là những người có lòng tin kính, trong đó có nhiều dân ngoại, họ khao khát được nghe Lời Chúa. Khi buổi nhóm đã tan, thì đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, có lẽ vì họ còn có nhiều điều thắc mắc, muốn được biết thêm về sự cứu rỗi. Họ nài xin hai ông trở lại vào Sa-bát tới để tiếp tục giảng cho họ. Còn một bên là những người Do-thái, trong lòng đầy dẫy sự ganh tị. Họ chẳng quan tâm đến công việc Chúa, chẳng vui mừng vì Lời của Đức Chúa Trời được tôn cao giữa dân ngoại. Ngược lại, họ ra sức chống đối Phao-lô, bác bỏ những điều ông đã giảng, lại còn mắng nhiếc, lăng nhục ông.
Qua đó, con học được rằng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa được rao giảng cho mọi người, không phân biệt dân tộc hay địa vị. Bất cứ ai khao khát lẽ thật và muốn có, thì họ sẽ được nhận nước sự sống cách miễn phí (Khải Huyền 22:17). Còn những ai cố chấp từ chối và chống đối thì đó là sự lựa chọn của chính họ. Sẽ luôn có người chống đối, vu khống, hạ nhục những người rao giảng Lời Chúa cách chân thật, nhưng không thế lực nào có thể cản trở Lời của Đức Chúa Trời được rao ra.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
Thưa Cha, con hiểu rằng sự dạn dĩ và thống nhất trong lời đối đáp của Phao-lô và Ba-na-ba là bởi hai ông có cùng một Đức Thánh Linh. Hai ông không nao núng, nhưng mạnh mẽ khẳng định với những người chống đối rằng, Lời Chúa được ban cho họ trước nhất, nhưng chính họ đã khước từ, vì tự xét mình là không xứng đáng với sự sống đời đời. Dân I-sơ-ra-ên đã khước từ Đấng Christ và đóng đinh Ngài. Khi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại, thì Tin Lành được ban cho muôn dân. Lời tiên tri trong Ê-sai 49:6 được truyền Phao-lô và Ba-na-ba, và cho những người mà Đức Thánh Linh kêu gọi họ ra đi để truyền rao Tin Lành, mang ánh sáng của sự cứu rỗi đến tận cùng của trái đất.
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người vui mừng tiếp nhận Tin Lành là những người được Đức Chúa Trời định sẵn cho sự sống vĩnh cửu, bởi sự toàn tri của Ngài. Nhờ lòng biết ơn Chúa, sự vui mừng trong sự cứu rỗi, và muốn cho mọi người cũng được cứu như mình, mà những người đón nhận Tin Lành đã đem Lời của Chúa rao truyền trong khắp xứ sở của họ.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi Tin Lành được giảng ra với lòng vui mừng của con dân Chúa, thì lại có những người chống đối, bắt bớ. Nhưng điều đó không làm cản trở công việc của Chúa, không cản trở được lòng của các môn đồ được đầy dẫy sự vui mừng và năng lực tươi mới tuôn tràn trong lòng. Những người đã được nghe Tin Lành nhưng chọn chối bỏ, không tin, thì chúng con không còn trách nhiệm về linh hồn của họ nữa, chính họ sẽ phải trả lời trước Chúa về sự lựa chọn của họ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện nếp sống hàng ngày của chúng con luôn được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh, để qua chúng con ánh sáng của sự cứu rỗi được đến với nhiều người. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì khi suy ngẫm về những việc xảy đến trong đời sống của loài người chúng con, thì con lại thấy tình yêu, sự thương xót của Ngài là rất lớn, là không thay đổi, là không ngừng tuôn đổ. Vấn đề chỉ là loài người có nhận biết, có tiếp nhận hay không, có sống xứng đáng hay không mà thôi. Cảm tạ Chúa vì chúng con được ở trong Ngài, một ơn thương xót lớn lao. Nguyện chúng con ghi nhớ chẳng quên mà luôn chọn sống vì Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ được học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn, dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện sự hiểu biết về Chúa trong con khiến con vui thỏa và bình an trên suốt linh trình! Con cảm tạ Chúa!
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Thưa Chúa, con hiểu trong ba câu đầu của phân đoạn Thánh Kinh này, cho con thấy và hiểu rằng những người thật lòng tin kính Chúa sẽ có hành động tìm kiếm Chúa. Những người dân ngoại xin được giảng Lời Chúa cho họ, người có lòng tin kính đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, Sa-bát đến thì gần hết cả thành nhóm lại để nghe Lời của Đức Chúa Trời. Con học được rằng đức tin phải thể hiện thành việc làm là như vậy. Điều đó sẽ trái ngược với những người chỉ có Chúa trên môi miệng, mà không thật lòng tin kính. Họ có sẵn Thánh Kinh, sẵn bài giảng mà chẳng nghe. Họ được giảng dạy, hướng dẫn những việc làm theo Lẽ Thật, áp dụng vào trong đời sống, mà chẳng tiếp nhận, chẳng làm theo.
Thưa Chúa, câu số 45 là hình ảnh đối nghịch với những người thật có lòng tin kính Chúa. Thật vậy, người không có lòng kính sợ Chúa thì xem thường, nói nghịch lại tôi tớ của Chúa. Thậm chí họ đầy lòng ganh tị với sự khôn sáng Chúa ban cho tôi tớ Ngài, họ lại còn dùng những lời mắng nhiếc để sỉ nhục và hạ thấp những người được Chúa sai dùng để mang lẽ thật đến cho họ. Thưa Chúa, thật Chúa nói xem trái thì biết cây. Nhìn vào nếp sống của một người thì sẽ dễ dàng nhận biết họ thật có lòng tin kính Chúa hay không.
Thưa Chúa, lời Phao-lô và Ba-na-ba nói lại với họ cho thấy chính họ đã từ chối tiếp nhận lẽ thật là sự sáng để chiếu ra giúp họ nhìn biết sự tội lỗi trong mình. Vì vậy, họ không ăn năn thì chẳng hề xứng đáng với sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã ban cho. Thưa Chúa, con thấy thật đúng vậy, ngày nay con thấy điều này ngay trong Hội Thánh. Khi mà những người không thật lòng tin kính Chúa, để "thần tôi" làm chủ đời sống mình, thì họ gạt bỏ hết những điều hướng dẫn, khuyên nhủ hết lòng của anh chị em cùng Cha. Có lẽ sự tối tăm thuộc linh trong họ đã khiến họ chẳng còn nhìn biết việc làm đó chính là từ chối sự sống vĩnh cửu từ nơi Chúa ban cho qua các lời khuyên dạy của các tôi tớ Ngài.
Thưa Chúa, cùng là những lời rao giảng Lời Chúa đó, mà dân ngoại khi biết rằng Chúa đã ban cho họ cũng được nghe và tiếp nhận ơn cứu rỗi, thì họ đã vui mừng lắm, đã tôn vinh Chúa và tin nhận Ngài. Thưa Chúa, con hiểu người thật tin Chúa chẳng phải vì hơn điều gì, chẳng phải vì khôn sáng hơn, chẳng phải vì đáng yêu hơn. Mà bèn là vì Chúa đã định sẵn như vậy theo sự biết trước của Ngài, mà ban ơn thương xót trên họ.
Thưa Chúa, thật những người không tin kính Chúa thì còn nguyên lòng gian ác, xấu xa. Khi đụng chạm đến quyền lợi, danh tiếng, cái tôi của họ, thì họ lập tức dùng các chiêu trò để gây thiệt hại cho người khác. Ma quỷ đứng đằng sau xúi giục và dẫn dắt họ, họ khôn khéo kích động những người phụ nữ tin kính mà thiếu hiểu biết, có danh tiếng, cùng những người đứng đầu thành để bách hại các tôi tớ Chúa. Thưa Chúa, con cũng thấy điều này từng xảy ra trong Hội Thánh. Khi dứt phép thông công những người phạm tội không ăn năn, họ đã chống nghịch lại Chúa qua sự mượn tay người thân, chính quyền để đánh phá, hù dọa Hội Thánh.
Thưa Chúa, qua hành động phủi bụi nơi chân mình, con học được sự dạn dĩ, sự mạnh mẽ của các sứ đồ. Con hiểu mình cũng cần phải như vậy, cứ làm tròn bổn phận Chúa đã giao cho mình, không để sự đau buồn về thái độ và việc làm của người phạm tội khiến mình bị ảnh hưởng. Nếu họ đã chọn chống nghịch Chúa thì mình cũng dứt khoát với họ. Nguyện xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ và mạnh mẽ.
Thưa Chúa, con hiểu người thật tin kính Chúa thì sự nghe giảng về Lời Chúa khiến cho họ được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh. Chính sự tiếp nhận, sốt sắng làm theo khiến cho họ được thỏa vui và đầy năng lực để sống và làm theo Lời Chúa.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì bài học hôm nay Chúa ban cho con. Thật Lời Chúa an ủi, nâng đỡ, khích lệ con nhiều lắm. Nguyện xin Lời Ngài cứ ở trong con, là năng lực trong con. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/04/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày mà con được hiểu biết về Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 42 và 43: Thưa Cha, con hiểu rằng, những người ngoại đến dự nhóm là những người thật lòng tìm kiếm Chúa nên trong khi Phao-lô giảng thì Đức Thánh Linh đã khai mở tâm trí của họ, khiến họ hiểu được chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết lẽ thật Lời Chúa khiến lòng họ vui mừng và cứ muốn nghe thêm, nên họ đã xin Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục giảng cho họ nghe vào Sa-bát tới.
Sau buổi nhóm, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo đã theo Phao-lô và Ba-na-ba có lẽ là để hỏi thêm về những lời tiên tri trong Cựu Ước chỉ về Đấng Christ. Có lẽ Phao-lô và Ba-na-ba đã trả lời một số câu hỏi chính và khuyên họ "cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời". Vì khi một người quyết định ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời thì họ sẽ được chính Đức Thánh Linh dẫn dắt vào trong mọi lẽ thật.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Câu 44 và 45: Con hiểu rằng, sau khi ra về từ buổi nhóm thì nhiều người đã kể lại cho bạn hữu của mình về lời giảng của Phao-lô, mà điểm quan trọng là Đức Chúa Trời cũng ban ơn cứu rỗi cho các dân tộc khác ngoài dân I-sơ-ra-ên. Vì thế mà ngày Sa-bát kế tiếp đến, dân chúng gần hết cả thành đã nhóm lại để nghe Phao-lô giảng Lời Chúa.
Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà những người Do-thái ganh tị với Phao-lô vì thấy ông được ơn giảng Lời Chúa. Những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc của họ có thể là vu khống Phao-lô rao giảng tà giáo, nghịch lại Thánh Kinh Cựu Ước. Đó cũng là một thực tế ngày nay, khi con dân Chúa vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì bị vu khống là theo tà giáo.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
Câu 46 và 47: Con hiểu rằng, để có thể "làm sự sáng của các dân" như Phao-lô và các thánh đồ đi trước thì con dân Chúa ngày nay cũng cần học theo tấm gương của họ, cụ thể là:
- Siêng năng thực hành Giô-suê 1:8 để có sự tri thức về Thiên Chúa, để từ đó biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống.
- Thực hành một nếp sống đúng theo Lời Chúa.
- Mạnh dạn chia sẻ Tin Lành với những người lân cận.
- Thể hiện tình yêu thương qua việc cứu giúp, tiếp trợ cho người cần cứu giúp, nhưng ưu tiên cho các anh chị em cùng đức tin.
- Chịu khổ vì danh Chúa. Dù phải chịu bách hại vẫn luôn trung tín, giữ vững Lời Chúa, không phạm tội.
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Câu 48 và 49: Con hiểu rằng, sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì những người ở Thành An-ti-ốt cũng đã đem Tin Lành đi giảng ra khắp xứ Bi-si-đi. Điều đó thể hiện tấm lòng của một người có đức tin chân thật nơi Chúa. Đức tin chân thật không chỉ nhận lãnh phước hạnh cho riêng mình, mà còn khát khao chia sẻ ơn phước ấy cho nhiều người.
Hai câu này tuy ngắn ngủi những đã khắc họa rõ sự sống động của Hội Thánh: Vui mừng trong sự cứu rỗi và tích cực rao truyền Lời Chúa, bất kể hoàn cảnh hay sự chống đối.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Từ câu 50 đến 52: Con hiểu rằng, các câu này cho thấy sự kiên định của những ai có đức tin thật nơi Chúa, dù bị bách hại Phao-lô và Ba-na-ba vẫn vui mừng trong Chúa và tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Lành.
Với người thật lòng tin cậy Chúa thì nghịch cảnh không làm suy yếu đức tin mà ngược lại càng làm cho đức tin trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như lửa trui rèn vàng để loại bỏ tạp chất, thử thách giúp con dân Chúa nhận ra sự yếu đuối của bản thân, từ đó thúc đẩy họ nương dựa vào Chúa càng hơn. Khi đã trải qua nhiều gian nan, thử thách và trưởng thành trong đức tin thì tự nhiên con dân Chúa sẽ thấy "đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh" trong mọi nghịch cảnh.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới bình an phước hạnh trong Ngài. Con để tâm trí vào Lời Thi Thiên khi thả bước trên lối đi trong vườn. Mấy cây mai già nở muộn, sau một đêm, hoa nở bung trên cành với màu vàng rực rỡ, lá già đã trút hết, chỉ còn lại toàn là hoa với những lộc non. Hai bên lối đi, rau cải cúc không hái kịp cũng trổ hoa xen lẫn hoa móng tay, dệt nên một thảm hoa vàng lẫn tím thật đẹp. Lòng con trào dâng lòng biết ơn Chúa về sự chăm sóc của Ngài, thật Ngài không chỉ làm ra những điều lớn lao vĩ đại nhưng còn quan tâm con cả những chi tiết nhỏ nhất trong đời sống, khiến tim con thổn thức mỗi phút giây khi nghĩ về Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con hiểu được những sự mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 ghi lại sự việc sau khi giảng xong tại nhà hội, dân chúng bao gồm cả người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính Đức Chúa Trời đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, để được tiếp tục nghe về Chúa. Sang tuần kế tiếp gần như cả thành đều đến nghe Lời Chúa, dân ngoại vui mừng và tin nhận Chúa, Tin Lành của Chúa lan rộng. Thấy vậy người Do-thái ganh tị, chống đối và đuổi Phao-lô và Ba-na-ba ra khỏi thành. Sự kiện được ghi chép mang lại cho con những bài học sau:
TIN LÀNH CỦA CHÚA DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Trong bài học, sau khi người Do-thái từ chối Tin Lành của Chúa nên Phao-lô công bố sẽ mang Tin Lành tới cho người ngoại như Lời Chúa đã phán trong Ê-sai 49:6 cho thấy, Tin Lành của Chúa không chỉ giới hạn cho người I-sơ-ra-ên nhưng là cho toàn thể loài người và là kế hoạch đã được định trước trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài yêu toàn nhân loại, ân điển Ngài không giới hạn trong một dân tộc hay một cá nhân nào đó. Điều này nhắc con tra xét chính mình để bỏ đi những định kiến cá nhân khi quyết định nói hoặc không nói Tin Lành cho ai đó, vì Chúa muốn mọi người đều được nghe Tin Lành.
SẴN SÀNG ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG PHẢN ỨNG KHÁC NHAU TRƯỚC TIN LÀNH
Trong Công Vụ 13:42-52, phản ứng của dân chúng trước lời rao giảng của Phao-lô rất khác biệt: dân ngoại thì vui mừng tiếp nhận Lời Chúa, còn người Do-thái lại ganh tị và chống đối, thậm chí đuổi Phao-lô và Ba-na-ba ra khỏi thành. Điều này nhắc nhở con rằng khi rao giảng hoặc chia sẻ Lời Chúa, con không chỉ nhận được sự vui mừng và khích lệ khi người khác tiếp nhận, mà cũng phải sẵn sàng đối diện với sự phản kháng, thậm chí là sự bắt bớ. Đáng nói là sự chống đối đôi khi không đến từ người xa lạ, mà có thể đến từ những người thân thiết, những người tưởng chừng như sẵn sàng đón nhận đức tin. Khi hiểu được điều đó và có sự chuẩn bị trước trong tâm thần, con sẽ không ngạc nhiên hay nản lòng. Dù có bị từ chối, con vẫn có thể trung tín gieo ra Lời Chúa, vì chính Ngài là Đấng khiến hạt giống đức tin nảy mầm và kết trái theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Không chỉ khi chia sẻ Tin Lành, mà ngay cả trong việc sống theo Lời Chúa mỗi ngày, con cũng có thể gặp phải sự phản đối. Đôi khi, sự phản kháng đó lại đến từ chính những người mang danh là con dân Chúa, họ mang danh Chúa, nhưng lại không sống theo Lời Ngài. Trong hoàn cảnh đó, Lời Chúa trở nên kim chỉ nam và nguồn năng lực cho con. Khi con neo mình nơi lẽ thật, con sẽ không bị lung lay bởi dư luận hay sự kỳ thị của người khác. Con được nhắc nhở rằng sự phán xét sau cùng không đến từ con người, mà từ chính Chúa, Đấng biết mọi sự. Và trong Ngài, con có thể tiếp tục bước đi trong sự bình an, trung tín, và đầy dẫy niềm vui của thánh linh, giống như các môn đồ năm xưa, dù bị bắt bớ, vẫn “đầy dẫy thánh linh và sự vui mừng”.
Lạy Chúa Từ Ái!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài luôn là ánh sáng dẫn đường cho con, ngay cả giữa những hoàn cảnh đầy thử thách. Khi con rao ra Lời Chúa hoặc sống theo lẽ thật của Ngài, xin cho con không ngạc nhiên hay nản lòng khi gặp phải sự phản đối hay chống đối, dù từ người lạ hay từ chính những người con yêu quý.
Xin Chúa ban cho con tấm lòng vững vàng và khiêm nhường, để con cứ trung tín gieo ra hạt giống Lời Chúa, tin rằng Ngài sẽ khiến nó nảy mầm đúng nơi, đúng lúc, theo ý tốt lành của Ngài. Khi con bị hiểu lầm, bị khước từ, hay tổn thương vì sự thiếu công bằng, xin thánh linh Ngài nâng đỡ con, làm đầy lòng con bằng sự bình an và niềm vui từ nơi Chúa.
Xin cho con luôn sống gắn bó với Lời Ngài như kim chỉ nam của cuộc đời con. Dẫu con bước đi giữa sự lạnh nhạt hay bắt bớ, con biết rằng Ngài đang đi cùng con, và sự vâng lời luôn đẹp lòng Ngài hơn mọi sự chấp nhận của con người. Nguyện đời sống con phản chiếu sự sáng của Đấng Christ, và danh Ngài được vinh hiển qua con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho anh em chúng con tại Đông Viên thông công với nhau trong ngày Sa-bát thật phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, sau khi hết buổi nhóm và sau khi những người Do-thái ra về, thì những người theo Do-thái Giáo và những người ngoại có lòng tin kính xin được nghe những lời Phao-lô đã giảng vào Sa-bát tới. Lời Chúa dạy, chiên Ta nghe tiếng Ta. Vì thế, khi những người có lòng tin kính Thiên Chúa nghe những lời Phao-lô giảng đúng Lời Chúa nên được động chạm và nhận biết những lẽ thật mà trước nay chưa ai nói cho họ. Vì vậy họ muốn Phao-lô giảng vào Sa-bát tới. Trước đây khi con ở trong giáo hội, con vẫn nghe giảng mỗi tuần, nhưng cũng không học và không nhớ được gì. Chỉ cho đến khi con nghe bài giảng chú Tim trên mạng thì con như bừng tỉnh trước những lẽ thật mà chú giảng dạy. Từ đó, con dần dần được Chúa dẫn con đến với Hội Thánh thật của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Khi buổi nhóm tan, thì những người có tấm lòng đã gặp Phao-lô và Ba-na-ba. Qua cuộc nói chuyện, Phao-lô và Ba-na-ba biết họ đã tin nhận sự cứu rỗi, nên khuyên họ cứ ở trong ân điển của Đức Chúa Trời. Một người chỉ có thể ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời, trước hết họ phải tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc thật lòng ăn năn. Tiếp đến, họ cần phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và trung tín cho đến cuối cùng để nhận được ân điển của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn là sự sống đời đời. Lạy Cha, những ngày cuối cùng này biến động thật khó lường. Sự biến động không chỉ đến trên khắp thế giới, mà còn là sự đổi thay của lòng người, trong đó có những người xưng mình là Cơ-đốc nhân. Nguyện những ai thật sự có tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em mình sẽ đứng vững trước mọi sự và được đứng trước Con Người trong ngày Ngài đến. Nguyện xin Cha yêu thương luôn giữ gìn con, để con luôn được ở trong ân điển Ngài cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con tại Đông Viên luôn hết lòng sửa đổi, sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng loài người. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/04/2025
***