Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Hôm nay, ngày 23/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta thấy Phao-lô có thói quen đến nhà hội để giảng dạy trước, điều này nói lên điều gì về chiến lược truyền giáo của ông?
2. Chúng ta nhận thấy Phao-lô đã sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ, tại sao phương pháp này lại quan trọng trong việc truyền giáo?
3. Chúng ta thấy có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô: người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị; điều này phản ánh điều gì về sức mạnh của Tin Lành?
4. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng tiêu cực và ganh tị của những người Do-thái không tin?
5. Chúng ta thấy Gia-sôn đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chứa chấp các sứ đồ, điều này nói lên điều gì về vai trò của tín hữu địa phương trong công tác truyền giáo?
6. Chúng ta nhận thấy lời buộc tội rằng các sứ đồ "gây loạn thế gian" và "nói rằng có một vua khác", điều này phản ánh thế nào về bản chất cách mạng của Tin Lành?
7. Chúng ta có thể hiểu gì về mối liên hệ giữa đức tin Cơ-đốc và trật tự xã hội qua sự việc này?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể học hỏi từ phương pháp của Phao-lô bằng cách dựa vào Thánh Kinh để giải thích niềm tin của mình với người khác, thay vì chỉ dựa vào quan điểm cá nhân.
2. Bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng để gặp cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm.
3. Bạn có thể mở rộng nhà mình và nguồn lực của bạn để hỗ trợ công việc truyền giáo, như Gia-sôn đã làm, dù có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.
4. Bạn nên xem xét cách mà đức tin của bạn có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội, và chuẩn bị để đứng vững khi điều đó xảy ra.
5. Bạn có thể lưu ý rằng việc công bố Đức Chúa Jesus là Vua có thể gây ra phản ứng từ những người thấy điều đó đe dọa quyền lực của họ. Hãy cân nhắc cách bạn sống theo lẽ thật này trong bối cảnh xã hội của mình.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1701-15-phao-lo-tai-te-sa-lo-ni-ca-va-be-re/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
23/04/2025 17:38

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức [Chúa] Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Con thấy Phao-lô có thói quen đến nhà hội để giảng dạy, điều này nói lên sự khôn khéo về chiến lược truyền giáo của ông, dựa vào những nhân tố tích cực, giúp cho công việc có kết quả.

2. Con nhận thấy Phao-lô đã sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ, nghĩa là Đấng Christ có nhiệm vụ chết thay cho tội nhân và từ đó con người phải có trách nhiệm tin nhận Ngài, để nhận được ơn cứu rỗi. Đó là phương pháp quan trọng trong việc truyền giáo.

3. Con thấy có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô: người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị; điều đó phản ánh sức mạnh của Tin Lành, của Lời Chúa khi được gieo vào lòng người. Cảm tạ Chúa.

4. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng tiêu cực và ganh tị của những người Do-thái không tin? Con dân Chúa chỉ biết trình dâng lên Chúa và chờ đợi sự can thiệp từ Ngài, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự bắt bớ.

5. Chúng ta thấy Gia-sôn đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chứa chấp các sứ đồ, điều này nói lên điều gì về vai trò của tín hữu địa phương trong công tác truyền giáo? Con thấy vai trò của họ rất quan trọng trong công tác truyền giáo. Cảm tạ Chúa.

6. Chúng ta nhận thấy lời buộc tội rằng các sứ đồ "gây loạn thế gian" và "nói rằng có một vua khác", điều này phản ánh thế nào về bản chất cách mạng của Tin Lành? Con nghĩ: Tin Lành đem lại một cuộc cách mạng, nghĩa là một cuộc đổi mới thay đổi nếp sống con người, từ một cuộc sống tín ngưỡng tối tăm, thờ ma, lạy quỷ, không có tình yêu thương, chỉ biết sống cho mình, vì mình, thì giờ đây, tôn thờ Thiên Chúa, yêu kính Chúa và yêu thương mọi người. Cảm tạ Chúa.

7. Chúng ta có thể hiểu gì về mối liên hệ giữa đức tin Cơ-đốc và trật tự xã hội qua sự việc này? Con thấy đức tin Cơ-đốc đem lại một xã hội trật tự tốt lành. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Bạn có thể học hỏi từ phương pháp của Phao-lô bằng cách dựa vào Thánh Kinh để giải thích niềm tin của mình với người khác, thay vì chỉ dựa vào quan điểm cá nhân. Con nghĩ Thánh Kinh là nền tảng, là ý muốn của Chúa, là những lẽ thật, là chân lý, thiện mỹ và có sức mạnh thay đổi lòng người. Còn quan điểm cá nhân mà không theo ý Chúa, thì chỉ là hư không, vô ích.

2. Con chuẩn bị sẵn sàng để gặp cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm.

3. Con có thể mở rộng nhà mình và nguồn lực của con để hỗ trợ công việc truyền giáo, như Gia-sôn đã làm, dù có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.

4. Bạn nên xem xét cách mà đức tin của bạn có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội, và chuẩn bị để đứng vững khi điều đó xảy ra. Con biết rằng, đức tin nơi Chúa của con luôn gặp những thách thức đã nêu trên và con chuẩn bị để được đứng vững khi điều đó xảy ra.

5. Con biết rằng việc công bố Đức Chúa Jesus là Vua có thể gây ra phản ứng từ những người thấy điều đó đe dọa quyền lực của họ. Con chấp nhận sống theo lẽ thật này trong bối cảnh xã hội của mình. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
24/04/2025 10:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.

Trong hành trình truyền giáo thứ nhì, Phao-lô và Si-la đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, rồi đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi tập trung nhiều người Do-thái, phát triển thương mại tốt, nên họ đã xây dựng một nhà hội để sinh hoạt tâm linh theo phong tục của Do-thái.

2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.

Theo thói quen, Phao-lô đã đến nhà hội, sinh hoạt với người Do-thái. Trong ba ngày Sa-bát, ông đã bàn luận với họ về Thánh Kinh Cựu Ước. Đây là chương trình rao giảng Tin Lành từng bước, Phao-lô dùng Thánh Kinh Cựu Ước để soi dẫn cho Tân Ước, tập trung vào Đấng Christ mà dân Do-thái chưa tin.

3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức [Chúa] Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.

Phao-lô dùng Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích và chứng minh rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ những kẻ chết; và rằng: Đức Chúa Jesus này mà ông rao giảng cho người Do-thái chính là Đấng Christ. Đây là một lời biện luận sắc bén đối với dân Do-thái, vốn tin vào Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ đến, không phải Đấng đã chịu chết và sống lại. Phao-lô lấy Thánh Kinh để khẳng định Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong đợi.

4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.

Qua lời giải thích Thánh Kinh của Phao-lô, một số người trong bọn họ được thuyết phục, tin theo và hiệp một với Phao-lô cùng Si-la. Và cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít phụ nữ trong giới thượng lưu, đứng đầu trong thành. Đây là kết quả của sự rao giảng Tin Lành, khiến những người Do-thái và những người Hy-lạp vốn kính sợ Đức Chúa Trời, được cải đạo hoàn toàn, tin nhận Đấng Christ Jesus.

5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.

Tuy nhiên, những người Do-thái không tin sự giải thích Thánh Kinh của Phao-lô đã nổi lòng ghen tị, thu nhận mấy kẻ du đãng ngoài đường phố, tập hợp chúng lại để gây náo loạn trong thành. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la để giải ra trước công chúng. Từ lòng ghen tị dẫn đến hành động bạo lực, với mục đích khống chế Phao-lô và Si-la, cùng Gia-sôn là người tiếp đón hai ông, hòng chấm dứt việc rao giảng Tin Lành.

6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."

Tại nhà Gia-sôn chúng đã không tìm thấy Phao-lô và Si-la, nên chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la, tố cáo: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây; mà chính Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác là Jesus." Đây là một âm mưu chính trị, quy kết con dân Chúa vào tội gây rối trật tự quốc gia, thuộc đế quốc La-mã. Và đây cũng là sự kích động Sê-sa, vua chư hầu thời bấy giờ, có toàn quyền xét xử mọi công dân.

8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Khi nghe những lời cáo buộc ấy, thì dân chúng và các nhà cầm quyền địa phương thuộc đế chế La-mã đều bị khích động. Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, thì chúng đã thả Gia-sôn và những tín hữu cùng bị bắt tại nhà của Gia-sôn. Điều này nói lên nỗi lo sợ của các quan chức địa phương trước thượng cấp về sự mất trật tự nơi chúng trực tiếp cai trị, khiến họ yêu cầu Gia-sôn bảo lãnh bằng tiền hoặc lời cam kết không tái phạm, không để cho Phao-lô và Si-la ở lại tại địa phương ấy, để chúng thả họ ra theo luật định.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về chương trình rao giảng Tin Lành của Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca trong nhà hội của người Do-thái, kết quả là nhiều người tin, và có nhiều người chống đối mạnh mẽ.

Con học được sự rao giảng Tin Lành trên nền tảng Thánh Kinh, mang đến ich lợi tâm linh cho người nghe, dù có thể gặp nhiều thử thách, bắt bớ, nhưng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không ngừng phát triển rộng khắp, có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, vì Tin Lành có năng lực làm thay đổi toàn xã hội.

Nguyên xin Chúa luôn ban cho con thêm lên năng lực, sự hiểu biết Thánh Kinh, để con trung tín trong sự làm chứng về Chúa, rao truyền Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Đồng Thị Nghĩa
24/04/2025 23:21

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được học Lời Ngài giờ này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con. Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, Phao-lô đi rao giảng Tin Lành của Ngài trong các thành thuộc dân ngoại, nhưng trước hết ông vào nhà hội của người Do-thái, theo thói quen của mình. Ông đã bàn luận với những người trong nhà hội về Thánh Kinh, giải thích và giúp họ hiểu rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được nói đến trong Thánh Kinh. Ông có lòng yêu thương dân tộc mình và muốn đem Tin Lành đến cho họ trước tiên, ông hết lòng giải thích để cho họ hiểu và mong muốn ai nấy được nghe đến thì đều tiếp nhận Tin Lành. Nhưng nơi nhà hội ông rao giảng (tại Thành Tê-sa-lô-ni-ca) chỉ có "vài người trong bọn họ đã tin", chắc ông cũng buồn vì không có nhiều người Do-thái tin, nhưng dù sao có vài người tin như vậy cũng là niềm an ủi cho ông, vì một linh hồn còn quý hơn cả thế gian.

Con cũng mong có thể giúp cho nhiều người được cứu rỗi nhưng trước hết con thấy mình phải cố gắng hết sức để sống thật tốt, làm gương cho con cái và nghiêm khắc sửa dạy con cái để chúng được cứu rỗi và chính bản thân con cùng chồng cũng được cứu. Đây là trách nhiệm của con. Khi có cơ hội thì con sẽ rao giảng Tin Lành cho người khác, con cũng cố gắng để trung tín đăng bài trên trang Facebook cá nhân của con và Zalo nữa để biết đâu có thể giúp ai đó đến với Chúa, con cũng cố gắng để nếu làm được việc gì trong Hội Thánh thì gắng sức làm, như vậy sẽ giúp ích cho việc rao giảng Tin Lành cho mọi người. Nếu con không thể giúp cho có nhiều người Việt Nam tin nhận Chúa thì ít ra con cũng giúp được chính bản thân mình cùng với chồng và con cái luôn được ở trong sự cứu rỗi của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên. Nguyện xin Cha thêm ơn thêm sức cho con để con làm tốt được những việc con cần làm, con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/04/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/04/2025 09:55

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, sự thông sáng để hiểu và biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô yêu kính Chúa thể hiện qua sự sốt sắng làm tròn mệnh lệnh mà Chúa đã phán truyền cho ông. Khi đi đến Tê-sa-lô-ni-ca là ông liền vào nhà hội, rồi liên tục trong ba ngày Sa-bát đã bàn luận với những người nhóm hiệp tại đó về các đoạn Thánh Kinh, ông lại giải thích và trình bày về Đấng Christ. Con hiểu qua các phân đoạn Thánh Kinh thì Phao-lô đã rao giảng để họ nhận biết rằng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Con hiểu trong lòng ông luôn hướng về Chúa, vậy nên mọi sự ông làm đều hướng về Chúa. Con học được tấm lòng sốt sắng, nhiệt huyết trong các công việc mà Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Chúa vì chính những tấm gương của các sứ đồ được ghi chép lại trong Thánh Kinh mang lại những bài học, sự khích lệ cho chúng con trong nếp sống và sự hầu việc Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu có những người đã tin và hiệp cùng với Phao-lô và Si-la, những người đó hầu hết là những người Hy-lạp, cùng các phụ nữ có quyền thế trong thành. Điều đó cho con hiểu rằng Tin Lành của Chúa được rao giảng và được tiếp nhận chẳng phân biệt người đó là dân tộc nào, địa vị nào. Miễn là người nghe có một tấm lòng tiếp nhận Chúa và Lời Ngài!

Thưa Chúa, tuy nhiên thì lại có những người Do-thái không tin thì nổi lòng ganh tị. Con hiểu họ ganh tị vì Phao-lô và Si-la rao giảng, nói lời khôn sáng và có nhiều người tin theo, lại hiệp cùng Phao-lô và Si-la. Họ nổi lòng ganh tị và bắt đầu hành xử theo xác thịt, họ thu nhận mấy kẻ du đãng, tụ tập, rồi dùng những kẻ đó để gây náo loạn, xông vào nhà các tín đồ, tìm bắt Phao-lô và Si-la, không bắt được thì bắt các con dân Chúa khác. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, khi một người không có Chúa, sống theo tư dục của xác thịt thì lập tức ma quỷ nhảy vào, dùng người đó để bách hại con dân Chúa.

Con hiểu một trong những chiêu trò của ma quỷ là vu khống, dùng những người không thuộc về Chúa, dùng chính quyền để bách hại con dân Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa nếu không phải là điều Chúa cho phép xảy ra thì chúng không thể làm hại đến con dân Chúa. Con hiểu lòng vua ở trong tay Chúa, mọi quyền lực đều phải quy phục và xoay chuyển theo thánh ý của Ngài. Qua đây, con học được Chúa đã tỏ cho chúng con biết những mưu kế của ma quỷ, vậy nên không có gì lạ để ngạc nhiên. Điều quan trọng là chúng con cần vững vàng phó thác mọi sự trong tay Chúa để cầu nguyện và trông cậy. Cảm tạ Chúa đã cứ bày tỏ sự quyền năng, sự thành tín của Ngài để chúng con luôn nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Ngài.

Kính thưa Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Chúa cứ luôn ở trong con! Nguyện rằng con luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/04/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
30/04/2025 22:30

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó mà con được hiểu biết về Ngài càng hơn và được vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."

Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô có thói quen tìm đến nhà hội của người Do-thái hoặc các điểm nhóm hiệp của những người theo Do-thái Giáo (như ở Thành Phi-líp) trên hành trình truyền giáo của ông. Đó là một chiến lược khôn sáng vì ở đó Phao-lô có cơ hội rao giảng Tin Lành cho nhiều người, bao gồm người ngoại và người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, và cả người ngoại đến nghe giảng để tìm hiểu về Đạo.

Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh: Có lẽ sự bàn luận của Phao-lô chủ yếu là với những người đứng đầu điểm nhóm, là những người có nhiều sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, sự bàn luận công khai cũng khiến những người xung quanh nghe và hiểu được các lời tiên tri trong Cựu Ước chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.

4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.

Câu 4: Con hiểu rằng, những người có lòng tìm kiếm Chúa khi nghe những lời bàn luận của Phao-lô thì được Chúa mở trí để hiểu được và vui mừng tiếp nhận Tin Lành. Người tin bao gồm cả người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và không ít các phụ nữ có địa vị. Điều đó cho thấy sức mạnh của Tin Lành, có khả năng bắt phục bất cứ ai có lòng tìm kiếm Chúa, không kể họ thuộc dân tộc nào, ở trong địa vị xã hội nào.

5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.

Câu 5: Con hiểu rằng, ngược lại với những người có lòng đơn sơ tiếp nhận Tin Lành thì có một bộ phận những người Do-thái nổi lòng ganh tị với Phao-lô vì thấy ông rao giảng được ơn, được nhiều người tin nhận. Hành động thu thập mấy kẻ du đãng gây náo loạn của những người Do-thái cho thấy lòng ganh tị đã khiến họ làm ra những việc mà người đời cũng thấy ghê tởm. Ghê tởm là bởi vì mỗi ngày Sa-bát họ rao giảng Lời Chúa, tôn cao luật pháp của Thiên Chúa, mà giờ lại làm ra một hành động phi đạo đức như vậy.

6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Từ câu 6 đến 9: Con hiểu rằng, theo I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-11, Phao-lô và các bạn của ông vừa lao động kiếm sống vừa rao giảng Tin Lành trong lúc lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca, đồng thời cũng vừa chăm sóc đức tin cho con dân Chúa. Như vậy, có thể đoán rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca được vài tháng trước khi sự bắt bớ xảy đến.

Trong thời gian vài tháng nhưng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca non trẻ đã vững vàng trong đức tin khi đối diện với sự bắt bớ, điển hình là tấm gương của Gia-sôn và các anh chị em nhóm tại nhà ông. Có thể, lúc mấy kẻ du đãng xông vào nhà Gia-sôn thì các sứ đồ đang đến các nhà khác để chăm sóc đức tin cho con dân Chúa nên các sứ đồ đã không bị bắt đi.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Trần Thị Tâm
04/05/2025 21:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 – Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì Lời Hằng Sống là nguồn sáng dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con niềm vui và sự phước hạnh để cùng nhau học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài trong ân điển dư dật. Nguyện xin Ngài che chở, thêm sức, và giúp chúng con luôn trung tín, tránh xa mọi cám dỗ của thế gian. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la, sau khi rời Phi-líp, đi qua Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni để đến Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có nhà hội Do-thái. Điều này cho thấy sự tận tụy của các sứ đồ trong việc mang Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến các cộng đồng, đặc biệt nơi có người Do-thái để rao giảng Lời Chúa trước.
Chúng con học được rằng: Sự kiên trì trong hành trình truyền giáo là cần thiết để thực hiện ý muốn Chúa.

2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.

Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô, theo thói quen, vào nhà hội Do-thái và dùng ba ngày Sa-bát để bàn luận về Thánh Kinh. Điều này cho thấy sự trung tín của Phao-lô trong việc dùng Lời Chúa làm nền tảng rao giảng Tin Lành, tận dụng cơ hội để chia sẻ với những người sẵn sàng nghe.
Chúng con học được rằng: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).

3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: “Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.”

Câu 3: Chúng con thấy Phao-lô giải thích rằng: Đấng Christ phải chịu khổ và sống lại, và khẳng định Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Điều này cho thấy sự rõ ràng và quyền năng của Tin Lành, dựa trên sự ứng nghiệm của lời tiên tri Cựu Ước.
Chúng con học được rằng: Tin Lành tập trung vào sự chết và phục sinh của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).

4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.

Câu 4: Chúng con hiểu rằng, qua lời giảng của Phao-lô, một số người Do-thái, nhiều người Hy-lạp tin kính, và các phụ nữ quyền quý trong thành đã tin nhận Tin Lành, hiệp với Phao-lô và Si-la. Điều này cho thấy quyền năng của Tin Lành vượt qua ranh giới dân tộc và giai tầng, chạm đến mọi lòng người.
Chúng con học được rằng: Tin Lành là dành cho mọi người, bất kể nguồn gốc hay địa vị, như Lời Ngài phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).

5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.

Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, những người Do-thái không tin, vì ganh tị, đã kích động đám đông và thuê kẻ du đãng gây rối, xông vào nhà Gia-sôn để tìm Phao-lô và Si-la. Điều này cho thấy lòng cứng cỏi và sự chống đối Tin Lành từ những người không chấp nhận Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Sự ganh tị và lòng cứng cỏi có thể dẫn đến bách hại, như lời Ngài phán: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.” (II Ti-mô-thê 3:12).

6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: “Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus.”

Câu 6-7: Chúng con thấy rằng, không tìm được Phao-lô và Si-la, đám đông kéo Gia-sôn và các tín hữu khác ra trước quan, vu cáo họ gây loạn và tuyên bố Đức Chúa Jesus là vua, chống lại Sê-sa. Điều này cho thấy sự vu khống nhằm đàn áp Tin Lành, nhưng cũng vô tình công nhận sức ảnh hưởng của Tin Lành “gây loạn thế gian”.
Chúng con học được rằng: Tin Lành có thể bị vu khống, nhưng sức mạnh của nó thay đổi thế gian, như lời Ngài phán: “Phước cho những ai bị bắt bớ vì sự công chính” (Ma-thi-ơ 5:10).

8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.

Câu 8: Chúng con hiểu rằng, những lời vu cáo đã làm dân chúng và các quan cai trị xao động. Điều này cho thấy sự dễ bị kích động của đám đông trước những lời dối trá, gây khó khăn cho công việc rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần đứng vững trước sự chống đối và cầu nguyện cho những ai bị lầm lạc, như Lời Ngài phán: “Hãy khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16).

9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Câu 9: Chúng con nhận thấy rằng, các quan yêu cầu Gia-sôn và các tín hữu bảo lãnh, rồi thả họ. Điều này cho thấy Chúa gìn giữ những người trung tín, dù họ phải đối diện với bất công, để Tin Lành tiếp tục được rao truyền.
Chúng con học được rằng: Chúa luôn tể trị và bảo vệ Hội Thánh, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Kính thưa Cha Từ Ái của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 17:1-9 dạy chúng con về sự trung tín rao giảng Tin Lành, lòng kiên nhẫn trước bách hại, và quyền năng của Lời Ngài. Qua lời giảng của Phao-lô, chúng con thấy Tin Lành chạm đến mọi lòng người. Qua sự bách hại của Gia-sôn, chúng con nhận biết Ngài luôn gìn giữ những ai trung tín.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2025 14:12

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha cho con thời gian, phương tiện, sức khỏe để tiếp tục suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã trải qua nhiều thành phố của xứ Ma-xê-đoan nhưng không phải ở nơi nào ông cũng trú lại, mà tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh ông sẽ ở lại hay đi ngang qua thành ấy như hai thành Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni. Phao-lô và các bạn của ông đã vào nhà hội của người Do-thái trong Thành Tê-sa-lô-ni-ca theo thói quen. Trong ba ngày Sa-bát, ông đã cùng bàn luận với những người trong nhà hội về các đoạn Thánh Kinh Cựu Ước. Ông dùng Thánh Kinh để chỉ ra cho họ biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Ngài đã chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết. Điều Phao-lô trình bày và giải thích chính là mấu chốt của Tin Lành Cứu Rỗi, vì nếu không có sự chịu thương khó và sống lại của Đấng Christ thì sẽ không có sự cứu rỗi.

4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.

Thưa Cha, con hiểu rằng với cùng một sứ điệp, do cùng một người giảng dạy, nhưng phản ứng của những người nghe lại có sự khác biệt lớn. Người nào có lòng tin kính, tìm kiếm Chúa thì được Chúa mở trí để hiểu được Tin Lành, tuy chỉ có vài người Do-thái đã tin, nhưng lại có đông người Hy-lạp tin với cả đàn ông lẫn đàn bà, cả những người có địa vị cao trong xã hội. Ngược lại, với những người kiêu ngạo, không tin thì họ cứ tiếp tục trong sự u mê, tối tăm của họ. Lòng ganh tị của những người Do-thái không tin đã khiến họ làm ra việc chẳng xứng đáng. Họ bất chấp thu nhận mấy kẻ du đãng để gây náo loạn thành phố, qua đó muốn tìm bắt Phao-lô và các bạn của ông.

6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô, Si-la, Lu-ca, Ti-mô-thê có thể đã ở trọ trong nhà của Gia-sôn, vì thế nên khi không tìm thấy Phao-lô, những kẻ du đãng làm theo lệnh của những người Do-thái không tin đã kéo Gia-sôn và các con dân Chúa có mặt trong nhà đến các quan cai trị thành để vu khống họ. Lời vu khống của họ là muốn kích động dân chúng và các quan để muốn các quan ra lệnh bắt Phao-lô, Si-la vì tội dấy loạn, nghịch lại luật pháp của Sê-sa, mà ủng hộ một vua khác là Jesus. Thế nhưng mưu kế của họ không thành, khi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh cho Phao-lô, chứng minh sự ông giảng dạy chẳng phải như lời họ vu khống, nên các quan đã thả Gia-sôn cùng các con dân Chúa ra. Qua đó, con hiểu rằng sự bắt bớ, chống nghịch của những kẻ không tin, lắm khi sẽ khiến những người tin kính phải chịu khổ, nhưng mọi việc đều sẽ nằm trong sự tể trị tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng con cần luôn vững tin và trông cậy Chúa trong mọi sự, thì Ngài sẽ giải cứu chúng con vào đúng thời điểm mà Ngài đã định.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con, ban cho con được mạnh mẽ, vững vàng trong Ngài, nhờ ơn Ngài mà làm được mọi sự. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2025

***


Vũ Triệu Hùng
05/05/2025 21:40

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an và thuận lợi trong công việc. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ. 

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Việc Phao-lô có thói quen vào các nhà hội của người Do-thái bàn luận với họ về Thánh Kinh và trích dẫn Thánh Kinh và chứng minh Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thể hiện sự khôn sáng trong cách tiếp cận của Phao-lô khi rao giảng Tin Lành. Đối với những người Do-thái biết Thánh Kinh thì Phao-lô dùng Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh, qua đó giúp họ nhận ra lẽ thật mầu nhiệm: Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Mê-si-a. Từ đó, con thấy khi mình đi rao giảng về Chúa mà có cầm thêm cuốn Thánh Kinh hoặc chỉ phần Tân Ước là một điều có ý nghĩa. Vì khi mình nói và chỉ cho họ những lời Chúa phán, Chúa hứa có trong quyển Thánh Kinh thì sẽ thêm lên phần thuyết phục, như câu tục ngữ: “nói có sách, mách có chứng”.

Kết quả sau những ngày Phao-lô rao giảng tại các nhà hội cho thấy chỉ một số ít người Do-thái tin nhận Chúa, trong khi số đông là những người Hy-lạp có tấm lòng tin kính Đức Chúa Trời và những người phụ nữ đứng đầu của thành. Kết quả này cho con thấy những người biết đến Chúa như người Do-thái thì ít tiếp nhận Tin Lành hơn những người ngoại, vốn dễ mở lòng hơn khi nghe về Chúa. Thực tế cho con thấy, nói về Chúa cho những người trong giáo phái, giáo hội khó hơn so với những người ngoại. Cũng vậy, việc phải thay đổi nếp sống mới theo Lời Chúa đối với những người ở trong giáo phái, giáo hội, hoặc những người tin Chúa lâu năm sẽ khó khăn hơn với những người mới tin. Nhưng con nghĩ quan trọng hơn hết vẫn là nằm ở tấm lòng. Chỉ cần một người thật sự có tấm lòng với Chúa thì trước sau họ cũng sẽ làm được, vì chính Chúa là Đấng sẽ ban ơn, thêm sức cho những ai làm theo Lời Ngài. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Lạy Cha, nguyện xin Cha yêu thương gìn giữ mỗi anh chị em cùng Cha chân thật của chúng con luôn được vững vàng và trung tín với Chúa cho đến ngày Chúa đến. Xin Cha ban cho con tối nay có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/05/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/05/2025 21:34

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay Ngài đã ban cho gia đình con một ngày nữa được bình an. Con tạ ơn Cha đã ban cho những cơn mưa để tưới tiêu cho cây trồng chúng con. Xin Cha giúp con mỗi ngày biết ơn Cha qua những gì xảy ra trong cuộc sống. Thì giờ này xin Cha ban ơn, dạy dỗ con trong sự con suy ngẫm và ghi lại. Con cảm tạ Cha.

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Con nhìn thấy được sự nhiệt quyết trong sứ mạng và Chúa giao cho Phao-lô. Cho dù đi đến đâu, nơi nào thì ông cũng rao giảng Tin Lành và làm chứng về Chúa. Con cũng thấy được quyền năng của Đức Thánh Linh trên hai ông khi sự rao giảng của hai ông có kết quả tốt, mặc dù bị ngăn cản, quấy phá, hăm dọa, đánh đòn, bỏ tù thì Tin Lành của Đấng Christ vẫn phát triển và đem đến nhiều người.

Hành trình truyền giáo của ông Phao-lô gặp khó khăn và nguy hiểm hơn khi ông đi vào xứ của dân ngoại. Họ có thể hãm hại ông bất kỳ lúc nào và thực tế thì ông và các bạn của ông đã bị vu khống, bỏ tù, đánh đòn, đe dọa. Nhưng những điều đó không làm nao bước của Phao-lô và các bạn ông.

Trong phân đoạn này có nhắc đến Gia-sôn là người đã tiếp đón Phao-lô và các bạn của ông, nhưng bởi lòng ganh tỵ của một số người Do-thái nên ông cũng bị đem ra vu khống. Tuy nhiên điều đó đã không thành.

Thưa Cha, qua phân đoạn hôm nay con suy ngẫm về tấm lòng của một người đi theo Chúa. Cả các sứ đồ và Gia-sôn đều có sự can đảm và sẵn sàng chịu trả giá vì đức tin của mình. Con xin Chúa giúp con để con cũng có một tấm lòng sẵn sàng trả giá để không phạm tội, để sống đẹp lòng Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh thương xót dẫn dắt con mỗi ngày trong từng việc làm, suy nghĩ của con và giúp con nhận biết sự sai phạm của con và cách con phải sửa đổi. Con cũng xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong những bổn phận mà hiện nay con có. Đặc biệt là đối với Chúa. Xin Cha ban cho gia đình con hôm nay một giấc ngủ bình an. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
17/05/2025 21:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và đã gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha, giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 như sau:

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
   

Thưa Cha! Khi đến các thành, Phao-lô thường vào các nhà hội để truyền giáo vì đây là nơi nhóm hiệp của những người Do-thái và những người ngoại tin Chúa hoặc tìm hiểu về Chúa.
Con hiểu rằng, nhà hội là nơi thuận tiện để Phao-lô rao giảng Tin Lành để những người tìm kiếm Chúa biết được Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, tuy vậy cũng là nơi dễ xảy ra sự mâu thuẫn với những người thuộc Do-thái Giáo không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Tuy là nơi nguy hiểm, dễ xảy ra sự bị vu khống, bách hại bởi những người Do-thái nhưng Phao-lô không ngần ngại mà luôn tìm đến để rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha! Ngày nay chúng con, với sự phát triển của các trang mạng xã hội, chúng con có thể chia sẻ, rao giảng Tin Lành mà không phải đi đến từng nơi để rao giảng, nên mặc dù có thể bị vu khống, nhưng ít xảy ra sự bị bách hại như những sứ đồ ngày xưa, bởi vậy mỗi con dân Chúa cần tận dụng những gì mình có trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa.

Con hiểu rằng, trong thời của Sứ Đồ Phao-lô những người bắt bớ, bách hại ông nhiều nhất là những người thuộc Do-thái Giáo, những người mà trước kia ông đã từng xem họ là anh em, nhưng giờ đây họ lại ra sức tìm mọi cách bách hại ông khi ông rao giảng Lẽ Thật. Trong ngày nay, những người chống nghịch Hội Thánh nhiều nhất cũng chính là những người từng ở trong Hội Thánh, vì phạm tội không ăn năn, hoặc rao giảng tà giáo mà bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh và sau đó họ lại quay lại bôi xấu, vu khống Hội Thánh, nhưng họ không biết rằng họ đang trực tiếp vu khống chính Đức Chúa Jesus, vì Hội Thánh là thân thể của Ngài.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được tấm lòng sẵn sàng đương đầu với khó khăn của Gia-sôn, một môn đồ của Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông đã không ngại sự bắt bớ, bách hại, bị vu khống từ những người Do-thái, mà sẵn sàng chăm sóc Phao-lô, các bạn của ông và những môn đồ khác tới nhà ông trọ lại để thực hiện các linh vụ nhà Chúa. Con hiểu rằng, trong Hội Thánh, mỗi một con dân Chúa đều được Chúa ban cho những Ta-lâng để hầu việc Chúa, người được Chúa ban cho thời gian, phương tiện, sức khỏe để rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh, người được Chúa ban cho tiền bạc để chi dùng cho những sự rao giảng đó, mỗi một con dân Chúa phải tự nhận biết Chúa đã ban cho mình những Ta-lâng gì, dùng vào việc nào, để góp phần vào công cuộc xây dựng nhà Chúa, đó cũng là những điều mà Chúa sẽ hỏi mỗi con dân Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm, về những gì Ngài đã ban cho để họ làm lợi ra cho nhà Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trong ngày nay những gì con có đều thuộc về Ngài, bao gồm cả thân thể của con. Nguyện xin Ngài ban ơn khôn sáng trên con, để con biết dùng những Ta-lâng, ân tứ trong công việc của nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
18/05/2025 10:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ phước hạnh, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 ghi lại sự kiện Phao-lô và Si-la đến Tê-sa-lô-ni-ca, một thành phố thuộc vùng Ma-xê-đoan. Tại đây Phao-lô vào nhà hội của người Do-thái, và bàn luận với những người ở đây về Thánh Kinh trong ba ngày Sa-bát, ông dùng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ. Có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô, đó là người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị, tuy vậy cũng có những người Do-thái khác ghen tị, tụ tập lũ côn đồ, gây rối và kích động dân chúng. Họ kéo đến nhà Gia-sôn (người đã tiếp đón Phao-lô và Si-la), không tìm được hai sứ đồ nên bắt Gia-sôn cùng vài người khác lôi đến trước các quan chức thành, vu cáo họ là, những người làm loạn và đang chống lại lệnh của hoàng đế, khi nói về một vua khác là Jesus. Cuối cùng, sau khi Gia-sôn nộp tiền bảo lãnh, họ được thả ra. Những sự kiện được ghi lại trong bài học, mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN GIÁO KHÔN NGOAN
Phao-lô thường tới nhà hội để giảng dạy trước, điều này cho thấy chiến lược truyền giáo của ông rất khôn khoan, thực tế và dựa trên nền tảng có sẵn trong người nghe là Thánh Kinh. Nhà hội là nơi tập trung những người Do-thái và những người ngoại có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Trong số đó không ít người có tấm lòng tìm kiếm Chúa và có sẵn nền tảng Lời Chúa là Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô ưu tiên rao giảng cho dân tuyển của Chúa trước, thể hiện lòng yêu thương dân tộc mình, nhưng cũng qua cơ hội đó mang Tin Lành của Chúa tới cho dân ngoại. Ngày nay, việc Hội Thánh sử dụng các trang mạng để rao giảng lẽ thật Lời Chúa cũng là một phương tiện rất hữu ích, để Lời Chúa có thể tiếp cận tới số đông người đã từng biết Chúa và chưa biết Chúa. Mỗi một con dân Chúa có thể mang Lời Chúa tới cho nhiều người thông qua mạng xã hội của mình. Cảm tạ Chúa!

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO SỰ CHỐNG ĐỐI
Khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca, ông trung tín rao giảng về Chúa trong ba ngày Sa-bát, kiên trì dùng Thánh Kinh để giải thích và chứng minh rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a. Dù không phải ai cũng tin, Phao-lô vẫn không nản lòng, vì ông tin chắc rằng chính Lời Chúa có quyền năng biến đổi và động chạm tới lòng người, và thực tế đã chứng minh điều đó.
Lời Chúa được rao ra, đã tạo nên một sự chia rẽ rõ rệt nơi người nghe: một số người mềm lòng, tiếp nhận lẽ thật và tin theo Chúa, trong khi một số khác lại ganh ghét, nổi giận và chống đối, vì lẽ thật trong Lời Chúa chạm đến quyền lực và phơi bày tội lỗi của họ. Điều này nhắc con rằng, phải chuẩn bị sẵn sàng đối diện cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm. Cậy ơn Chúa đứng vững, khi mà đức tin nơi Chúa và nếp sống bước theo Điều Răn và Luật Pháp của Chúa có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội dẫn đến sự bắt bớ.

HỌC TẤM LÒNG DŨNG CẢM, CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA NHƯ GIA-SÔN
Gia-sôn tiếp đón các sứ đồ, và vì điều đó, ông bị kéo ra trước các quan, chịu bắt bớ, và phải nộp tiền bảo lãnh để được thả. Điều này dạy con rằng, tin và bước đi theo Chúa luôn có cái giá phải trả. Có lúc là sự an toàn, danh tiếng, công việc hoặc có khi là sự mất mát về vật chất. Nhưng điều đó thể hiện lòng can đảm, và tình yêu đối với Chúa mà chỉ có ai thật lòng yêu kính Chúa mới làm được.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học.
Cầu xin Chúa giúp con trung tín chia sẻ Ơn Cứu Rỗi của Ngài cho dù hoàn cảnh có khó khăn, và kiên trì trong sự bị bắt bớ như Phao-lô và Si-la. Xin giúp con luôn sẵn sàng hy sinh cho công việc nhà Chúa như Gia-sôn đã làm. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
21/05/2025 16:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca

1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.     

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên việc làm sáng nay của con. Giờ này, Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô và Si-la tiếp tục hành trình truyền giáo của mình, họ đã đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca. Theo thói quen, Phao-lô vào nhà hội của người Do-thái trong ngày Sa-bát để rao giảng Tin Lành. Trong ba ngày Sa-bát, Phao-lô đã bàn luận với những người trong nhà hội về các đoạn Thánh Kinh. Ông đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng Đức Chúa Jesus này mà ông đang rao giảng là Đấng Christ. Qua đó, mà con học được sự kiên nhẫn của Sứ Đồ Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, ông đã rất kiên nhẫn dùng các đoạn Thánh Kinh để giải thích và trình bày cho những người trong nhà hội, để đạt được mục đích cho công việc rao giảng Tin Lành của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay về sự kiên nhẫn. Nguyện con luôn biết kiên nhẫn để hoàn thành những việc mà Chúa giao cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
21/05/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ