Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Hôm nay, ngày 24/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có đang tiếp nhận Lời Chúa với "sự sẵn sàng của tâm trí" như người Bê-rê không, hay thường nghe một cách thụ động?
2. Chúng ta có thói quen "tra xem Thánh Kinh suốt ngày" để kiểm chứng những điều mình được nghe giảng dạy không?
3. Khi gặp khó khăn trong công việc truyền giáo như Phao-lô, chúng ta có khả năng điều chỉnh kế hoạch và thích nghi với hoàn cảnh mới không?
4. Chúng ta có sẵn sàng đặt mình vào vị trí giúp đỡ người khác trong công việc Chúa như những người đã hỗ trợ Phao-lô trong hành trình của ông không?
5. Trong Hội Thánh địa phương của chúng ta, chúng ta có đang trở thành người "đáng quý" như người Bê-rê, hay đôi khi giống người Tê-sa-lô-ni-ca, dễ bị khích động và chống đối?
6. Chúng ta có nhận thấy sự khác biệt giữa việc chỉ nghe Lời Chúa và việc chủ động "tra xem" để hiểu sâu sắc không?
7. Chúng ta có sẵn lòng chấp nhận lẽ thật từ Lời Chúa dù nó có thể thách thức những niềm tin, quan niệm sẵn có của mình không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể dành thời gian mỗi ngày để "tra xem Thánh Kinh" với thái độ khiêm nhường và cầu nguyện, không chỉ đọc suông.
2. Bạn hãy rèn luyện thói quen kiểm chứng những điều mình nghe giảng bằng cách so sánh với Thánh Kinh, thay vì chấp nhận ngay mọi lời dạy.
3. Bạn có thể tạo một nhóm nhỏ cùng học Thánh Kinh, nơi mọi người đều được khuyến khích đặt câu hỏi và tìm hiểu sâu Lời Chúa như người Bê-rê.
4. Khi gặp khó khăn hoặc chống đối trong đời sống đức tin, bạn có thể học cách thích nghi như Phao-lô thay vì bỏ cuộc.
5. Bạn hãy tìm cách hỗ trợ những người đang phục vụ trong công việc Chúa, dù là qua lời cầu nguyện, sự khích lệ, hoặc giúp đỡ thực tế như những người đã hỗ trợ Phao-lô.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1701-15-phao-lo-tai-te-sa-lo-ni-ca-va-be-re/
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Con dân Chúa tiếp nhận Lời Chúa với "sự sẵn sàng của tâm trí" như người Bê-rê, chứ không nghe một cách thụ động.
2. Con dân Chúa nên có thói quen "tra xem Thánh Kinh suốt ngày" để kiểm chứng những điều mình được nghe giảng dạy.
3. Khi gặp khó khăn trong công việc truyền giáo như Phao-lô, con dân Chúa nên điều chỉnh kế hoạch và thích nghi với hoàn cảnh mới cho thích hợp.
4. Con dân Chúa phải sẵn sàng đặt mình vào vị trí giúp đỡ người khác trong công việc Chúa như những người đã hỗ trợ Phao-lô trong hành trình của ông.
5. Trong Hội Thánh địa phương, mỗi con dân Chúa phải trở thành người "đáng quý" như người Bê-rê, chứ không giống người Tê-sa-lô-ni-ca, dễ bị khích động và chống đối.
6. Chúng ta có nhận thấy sự khác biệt giữa việc chỉ nghe Lời Chúa và việc chủ động "tra xem" để hiểu sâu sắc không? Việc nghe Lời Chúa là chưa đủ mà phải “tra xem” suy ngẫm có đúng với Thánh Kinh, hiểu cách sâu sắc, và cẩn thận làm theo.
7. Con dân Chúa phải sẵn lòng chấp nhận lẽ thật từ Lời Chúa dù nó có thể thách thức những niềm tin, quan niệm sẵn có của mình.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con nên dành thời gian mỗi ngày để "tra xem Thánh Kinh" với thái độ khiêm nhường và cầu nguyện, không chỉ đọc suông.
2. Con cũng rèn luyện thói quen kiểm chứng những điều mình nghe giảng bằng cách so sánh với Thánh Kinh, thay vì chấp nhận ngay mọi lời dạy.
3. Con cũng nên tạo một nhóm nhỏ cùng học Thánh Kinh, nơi mọi người đều được khuyến khích đặt câu hỏi và tìm hiểu sâu Lời Chúa như người Bê-rê.
4 Khi gặp khó khăn hoặc chống đối trong đời sống đức tin, con học cách thích nghi như Phao-lô chứ không bỏ cuộc.
5. Con sẽ tìm cách hỗ trợ những người đang phục vụ trong công việc Chúa, dù là qua lời cầu nguyện, sự khích lệ, hoặc giúp đỡ thực tế như những người đã hỗ trợ Phao-lô.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15
Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
Ngay trong đêm đó, các anh chị em cùng Cha ở Tê-sa-lô-ni-ca đã gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê. Đây là điều Đức Thánh Linh cảm động con dân Chúa, đưa hai ông di dời khẩn cấp để tránh sự nguy hiểm. Khi đến Bê-rê, Phao-lô và Si-la đã đi vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy cho người Do-thái theo thường lệ.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
Những tín hữu Do-thái tại Bê-rê thật đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời Chúa qua sự giảng dạy của Phao-lô và Si-la, với tâm trí sẵn sàng, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng của hai tôi tớ Chúa có đúng vậy hay không. Đây là bài học về tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của con dân Chúa tại Bê-rê, sẵn sàng nghe, tiếp nhận, nhưng họ luôn cẩn thận đối chiếu với Thánh Kinh cách nghiêm túc qua sự kiểm chứng mỗi bài giảng của Phao-lô và Si-la.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Qua sự tra cứu và kiểm chứng lời giảng dạy của Phao-lô và Si-la trên nền tảng Thánh Kinh, mà nhiều người trong số họ đã tin nhận Tin Lành, cùng các phụ nữ thuộc hàng quý phái người Hy-lạp và nhiều đàn ông cũng đã tin nhận Tin Lành. Đây là kết quả truyền giáo của Phao-lô và Si-la tại thành Bê-rê, không chỉ thu phục người Do-thái mà nhiều dân ngoại về với Tin Lành Cứu Rỗi.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
Khi những người Do-thái từ thành Tê-sa-lô-ni-ca, từng bắt bớ Phao-lô-và Si-la biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại thành Bê-rê, thì họ đã đến để khích động dân chúng. Điều này nói lên lòng ghen tị, khiến những người Do-thái không tin Chúa phải bỏ công sức đến tận Bê-rê để cản trở tầm ảnh hưởng của Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
Bởi sự cản trở, bắt bớ của những người Do-thái không tin Chúa, nên các anh chị em cùng Cha tại Bê-rê đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển, còn Si-la và Ti-mô-thê thì cứ tiếp tục ở lại Bê-rê. Việc đưa Phao-lô rời khỏi Bê-rê được đặt lên quan trọng hàng đầu, như con dân Chúa từng làm trước đó. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại thành Bê-rê là điều cần thiết, dù có phải đối diện với sự chống đối từ những người Do-thái không tin Chúa, để tiếp tục chăm sóc đời sống thuộc linh cho các tân tín hữu tại Bê-rê.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Những người có trọng trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến thành A-thên, rồi trở về, nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê đến ngay với Phao-lô, và họ đã lên đường. Sự di chuyển trên hành trình của nhóm truyền giáo là do Đức Thánh Linh hướng dẫn họ luôn sát cánh bên nhau, cùng tương hỗ nhau là cần thiết. Bài học cho con dân Chúa là luôn chú tâm vào sự dẫn dắt của Chúa, và sẵn sàng hành động theo thánh ý Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình truyền giáo của Phao-lô và Si-la sau khi rời thành Tê-sa-lô-ni-ca do bị những người Do-thái không tin Chúa bách hại. Họ đã đến thành Bê-rê, tiếp tục vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy Tin Lành tại đó, khiến nhiều người Do-thái và người Hy-lạp tin theo. Rồi hai ông lại bị những người Do-thái không tin Chúa từ Tê-sa-lô-ni-ca đến gây rối. Bởi vậy, Phao-lô được đưa đi đến thành A-then để tránh nguy hiểm, rồi ông phái những người đưa ông đi, mang lệnh trở về, đưa gấp Si-la và Ti-mô-thê đến với ông.
Bài học dạy con về sự khôn sáng Chúa ban cho các sứ đồ, dù phải trải qua sự chống đối khắc nghiệt, nhưng họ vẫn luôn kiên định, không hề phản ứng những kẻ chống nghịch, để chú tâm vào sứ mệnh rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi trong chương trình Đức Chúa Trời đã định.
Con nguyện noi gương các sứ đồ về sự tận tụy trong công tác truyền giáo trước những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra. Con cũng học được tấm gương các tín hữu tại Bê-rê về sự cẩn thận tra xem Thánh Kinh với lòng khiêm nhường và cầu nguyện, thay vì chấp nhận ngay mọi lời giảng dạy; và con học được hành động hỗ trợ những người được Chúa dùng trong công việc Nhà Ngài như những người đã đồng công, giúp đỡ Phao-lô và những cộng sự của ông vậy. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày bình an! Tạ ơn Ngài chăm sóc và ban ơn cho chúng con trong ngày hôm nay! Con tạ ơn Ngài cho con giờ này được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm và học Lời Ngài của con, con tạ ơn Cha!
Thưa Cha, dù là rao giảng ở thành nào thì con tin rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng hết lòng mà rao giảng. Nhưng kết quả thì khác nhau, ví dụ: ở Tê-sa-lô-ni-ca thì "có vài người" I-sơ-ra-ên tin, còn ở Bê-rê thì có "nhiều người" tin. Con thấy sự khác nhau chính là ở tấm lòng của người nghe.
Con thấy Lời Ngài gọi những người ở Thành Bê-rê là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đáng quý vì "đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không" [tức là xét xem những lời Phao-lô giảng có đúng như trong Thánh Kinh Cựu Ước không].
Thưa Cha, con hiểu rằng, những người ở Thành Bê-rê kính sợ Ngài nên họ trân trọng Lời của Ngài, họ có tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật, nhưng họ phải tra xét những điều họ nghe so với Lời Ngài có đúng không để biết đó có phải là lẽ thật không, rồi họ mới tiếp nhận. Con nghĩ rằng, ngay khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng thì Đức Thánh Linh đã làm việc trong lòng họ, khiến cho họ hiểu, tin và vui mừng về điều ông rao giảng, nhưng họ muốn biết chắc và họ cẩn thận nên họ đã tra Thánh Kinh suốt ngày để xem.
Thưa Cha, con hiểu rằng muốn là người đáng quý thì phải biết kính sợ Ngài, thể hiện qua sự kính trọng Lời Ngài. Hàng ngày phải biết tra xét đời sống của mình xem có đúng với Lời Ngài không để giữ lấy những điều đúng, từ bỏ những điều sai.
Con xin Cha giúp con từ bỏ được những sự nóng giận, thiếu ân cần trong việc dạy dỗ con cái. Con xin Cha giúp con trung tín từ trong những việc rất nhỏ. Con cảm tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/04/2024
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 17:5-10.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Từ câu 10 đến 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo ở Thành Bê-rê thật sự có lòng tin kính Chúa. Họ không vội phản bác hay nổi lòng ganh tị với Phao-lô, như người Tê-sa-lô-ni-ca, mà lập tức tra xem lời giảng của Phao-lô với Thánh Kinh (Cựu Ước).
Tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí: Là khiêm hòa tiếp nhận sự giảng dạy Lời Chúa của người khác dựa trên nền tảng hiểu biết vững chắc về Thánh Kinh. Hàm ý họ sẵn sàng lắng nghe khi có người rao giảng Lời Chúa nhưng không vội tiếp nhận mà phải xem xét thật cẩn thận. Nếu lời giảng đúng với những gì Thánh Kinh bày tỏ thì họ tiếp nhận, nhưng nếu chỉ cần có một điều gì trong lời giảng trái với Thánh Kinh thì họ lập tức bác bỏ.
Sự "họ tra xem Thánh Kinh suốt ngày" nói lên sự cẩn thận tra cứu, đối chiếu lời giảng của Phao-lô với nhiều chỗ khác nhau trong Thánh Kinh. Có thể những người Bê-rê đã ngồi lại với nhau cùng tra xem và thảo luận về các lời giảng của Phao-lô. Sau một thời gian dài xem xét họ đều có cùng một ý tưởng với nhau là lời giảng ấy thật đúng Thánh Kinh, mọi chứng cớ về Đức Chúa Jesus đều bày tỏ Ngài là Đấng Christ đã được tiên tri trong Thánh Kinh, và họ quyết định đầu phục Ngài.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, khi tiếp tục gặp phải sự chống đối của những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca thì Hội Thánh tại Bê-rê đã tức thì đưa Phao-lô đến Thành A-thên. Mục đích chính của những người Do-thái là nhắm vào Phao-lô nên Phao-lô quyết định rời đi một mình, để Si-la và Ti-mô-thê ở lại chăm sóc Hội Thánh Bê-rê còn non trẻ. Mặc dù con dân Chúa ở Bê-rê vốn có lòng tìm kiếm Chúa và siêng năng học tập Thánh Kinh nhưng họ vẫn cần các sứ đồ giảng giải cho biết sự sâu nhiệm của Tin Lành.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Câu 15: Con hiểu rằng, mặc dù ban đầu Phao-lô có ý để Si-la và Ti-mô-thê ở lại chăm sóc đức tin cho con dân Chúa Bê-rê nhưng khi vừa đến A-thên, chứng kiến thành phố đầy dẫy những thần tượng, thì ông đã đổi ý. Có thể Phao-lô cảm thấy cần sự hỗ trợ từ Si-la và Ti-mô-thê để cùng ông đối diện với sự khó khăn khi truyền giáo trong một khu vực mà quyền lực của Sa-tan bao phủ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn chúng con trong sự bình an của Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con được có thì giờ, sức khỏe và sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Nguyện xin Chúa cũng ban cho con được sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình! Con cảm tạ Chúa!
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Chúa, trong phân đoạn Thánh Kinh nay, con rất ấn tượng với thái độ và hành động của con dân Chúa tại Thành Bê-rê, vì vậy con đã cứ suy ngẫm về điều đó. Thưa Chúa, con tra xem từ tâm trí nghĩa là gì, thì biết rằng tâm trí là tình cảm và quyết định của một người. Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Thành Bê-rê khi nghe Phao-lô và Si-la rao giảng Lời Chúa thì họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, nghĩa là họ chú ý lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận sự rao giảng với tấm lòng khiêm nhường và xác định mau chóng làm theo ngay nếu điều được nghe giảng đó đúng với Thánh Kinh. Con hiểu rằng, để có được điều này, thì vốn dĩ con dân Chúa tại Thành Bê-rê đã là những người thật lòng kính sợ Chúa, đầu phục Chúa, luôn hạ mình khiêm nhường để tiếp nhận Lời Chúa, điều đó đã trở thành nếp sống, thành tính cách của họ.
Thưa Chúa, bởi lòng kính sợ Chúa, và khiêm nhường đó mà họ được Chúa ban cho sự khôn sáng, đó là họ đã đối chiếu những điều được nghe giảng với Thánh Kinh, để kiểm chứng xem điều đó có đúng hay không. Họ đã tra xem Thánh Kinh suốt ngày, nghĩa là họ sốt sắng tìm kiếm, tra xét, đối chiếu trong nhiều ngày để xác chứng hết thảy những điều họ đã được nghe giảng. Điều này khiến cho con hiểu rằng, trước đây trong nếp sống thường ngày của họ vốn đã có sự trung tín đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, nên họ thực hành ngay việc đối chiếu với Thánh Kinh mà không có trở ngại, vướng bận gì. Họ cũng xem những điều liên quan đến Chúa, đến sự cứu rỗi là quan trọng hơn hết thảy những điều khác trong đời sống họ. Thưa Chúa, qua thái độ và hành động của con dân Chúa tại Thành Bê-rê, con học được rằng, người khiêm nhường thì luôn lắng nghe, người khôn sáng thì luôn biết đối chiếu mọi sự với Thánh Kinh để nhận biết điều đó có đúng hay không, người thật lòng tin kính Chúa thì sẵn sàng làm theo mọi điều đúng với Lời Chúa dạy.
Thưa Chúa, với tấm lòng như vậy, đã có nhiều người trong Thành Bê-rê đã tin những điều mà Phao-lô và Si-la rao giảng. Nhưng ma quỷ thì không ngừng tìm cách đánh phá các sứ đồ, nhằm cản trở việc rao giảng Tin Lành, cản trở loài người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng lại dùng những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca để khích động dân chúng. Tuy nhiên con dân Chúa đã gửi Phao-lô đi, để bảo vệ Phao-lô trước sự bách hại của chúng. Con hiểu rằng, dầu ma quỷ tìm cách bách hại thế nào thì cũng chẳng thể xoay chuyển được những điều mà Chúa đã định. Chúa vẫn cho phép điều đó xảy ra để Tin Lành được rao giảng đến những nơi mà các sứ đồ đặt chân đến. Nhưng con cũng hiểu rằng, miễn là theo ý Chúa, cẩn thận hành động theo Lời Chúa dạy. Như ở đây, con dân Chúa và Sứ Đồ Phao-lô đã làm theo mệnh lệnh của Chúa, khi bị bắt bớ thì lánh từ nơi này qua nơi khác. Con cũng thấy sự để lại Si-la và Ti-mô-thê là hành động khôn sáng, vì sẽ giúp ích cho những người tại Thành Bê-rê mới tin trong một thời gian ngắn.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ Lời Ngài, noi theo tấm gương sáng của con dân Chúa tại Thành Bê-rê, sẵn sàng tiếp nhận những điều đúng với ý muốn Chúa và cẩn thận đối chiếu các việc làm với Thánh Kinh. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 – Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, ban ơn và dẫn dắt chúng con được trở về nhà được bình an sau kỳ nghỉ lễ. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được nhiều sự vui thoả, phước hạnh trong thời gian qua. Nguyện xin Ngài tha thứ những vi phạm, sai trái của chúng con và giúp chúng con tránh xa mọi sự cám dỗ phạm tội. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
Câu 10: Chúng con hiểu rằng, sau sự bách hại tại Tê-sa-lô-ni-ca, các tín hữu nhanh chóng gửi Phao-lô và Si-la đến Bê-rê vào ban đêm để bảo vệ họ. Tại Bê-rê, họ tiếp tục vào nhà hội Do-thái để rao giảng. Điều này cho thấy sự hỗ trợ của Hội Thánh và lòng tận tụy của Phao-lô, Si-la trong việc mang Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến mọi nơi.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần bảo vệ và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện." (I Phi-e-rơ 3:8).
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
Câu 11: Chúng con nhận thấy rằng, người Do-thái tại Bê-rê được khen là “đáng quý” vì họ tiếp nhận Lời Chúa với lòng sẵn sàng và tra xét Thánh Kinh mỗi ngày để kiểm chứng lời giảng của Phao-lô. Điều này cho thấy thái độ khiêm nhường, khao khát Lẽ Thật, và sự cẩn trọng trong đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần tra xét Thánh Kinh để hiểu Lẽ Thật kể cả chúng con được nghe giảng hay cần hiểu một điều gì đó đúng Lẽ Thật, như lời Ngài phán: “Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Câu 12: Chúng con thấy rằng, nhờ sự tra xét Thánh Kinh với lòng sẵn sàng tìm kiếm Lẽ Thật, nhiều người Do-thái, các phụ nữ Hy-lạp quyền quý, và nhiều đàn ông tại Bê-rê đã tin nhận Tin Lành. Điều này cho thấy quyền năng của Lời Chúa, qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chạm đến mọi tầng lớp người. Chúng con học được rằng: Tin Lành dành cho mọi người, bất kể nguồn gốc hay địa vị, chủng tộc.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
Câu 13: Chúng con hiểu rằng, những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca, vì lòng ganh tị, đã đến Bê-rê để kích động dân chúng chống lại Phao-lô. Điều này cho thấy sự cứng lòng và quyết tâm ngăn cản Tin Lành của những người không tin, gây bách hại cho Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Tin Lành có thể gặp sự chống đối từ lòng ganh tị, như lời Ngài phán: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại” (II Ti-mô-thê 3:12).
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
Câu 14: Chúng con nhận thấy rằng, để bảo vệ Phao-lô, các tín hữu tại Bê-rê nhanh chóng gửi ông đi bằng đường biển, trong khi Si-la và Ti-mô-thê ở lại để tiếp tục chăm sóc Hội Thánh. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và tinh thần hy sinh của Hội Thánh trong việc bảo vệ công việc Chúa. Chúng con học được rằng: Sự khôn ngoan và hỗ trợ lẫn nhau trong Hội Thánh là cần thiết để bảo vệ anh chị em cùng đức tin trong cơn bách hại và Tin Lành được lan toả.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Câu 15: Chúng con thấy rằng, Phao-lô được đưa đến A-thên an toàn, và ông gửi lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê sớm đến với mình. Điều này cho thấy sự sắp đặt của Chúa để Tin Lành tiếp tục được rao truyền, dù trong bối cảnh bách hại.
Chúng con học được rằng: Chúa luôn gìn giữ và dẫn dắt những ai trung tín rao giảng Tin Lành, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 17:10-15 dạy chúng con về sự khao khát Lẽ Thật, lòng trung tín trước bách hại, và quyền năng của Tin Lành. Qua người Bê-rê, chúng con thấy giá trị của việc tra xét Thánh Kinh cẩn thận. Qua sự gìn giữ Phao-lô, chúng con nhận biết Ngài luôn bảo vệ Hội Thánh và tôi tớ Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha luôn đầy dẫy trong con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu các quan đã thả Gia-sôn và các con dân Chúa ra, nhưng các anh chị em cùng Cha đã lập tức đưa Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê để tránh những sự bách hại có thể xảy ra cho hai ông. Ngay khi đến Bê-rê, hai ông lại tiếp tục đi vào nhà hội của người Do-thái để rao giảng về Đức Chúa Jesus.
Tấm lòng của những người Do-thái ở Bê-rê thật đáng quý khi họ đã lấy lòng nhu mì khiêm nhường mà tiếp nhận Lời Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô và Si-la, chứ không để lòng ganh tị khiến Lẽ Thật bị ngăn trở. Tấm lòng tra xem Thánh Kinh suốt ngày của họ cũng thật đáng quý, thể hiện sự khao khát Lẽ Thật trong họ. Với tấm lòng yêu kính Chúa và sốt sắng trong việc tìm kiếm Lẽ Thật, Chúa đã bày tỏ cho họ biết những gì hai ông giảng dạy đều đúng với những gì Thánh Kinh bày tỏ, thì nhiều người trong số họ đã tin. Bên cạnh đó còn có không ít đàn ông và các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp cũng tin nữa.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, với những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca thì lại trái ngược, lòng ganh tị khiến họ tiếp tục truy đuổi Phao-lô, khi biết ông giảng Lời Chúa ở Bê-rê thì họ tiếp tục đến để kích động dân chúng. Con thấy lòng ganh tị thật là đáng sợ, nó có thể khiến tâm linh trở nên mù lòa, thúc đẩy người ta làm ra điều ác dù chẳng có lý do chính đáng, biến người ta thành công cụ, công khai chống nghịch Đức Chúa Trời một cách chủ ý.
Khi con dân Chúa biết được tin những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đang đến Bê-rê thì họ lập tức gửi Phao-lô đến Thành A-thên bằng đường biển. Có lẽ vì Phao-lô là đối tượng chính bị ghen ghét, vì ông đã sốt sắng rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, với sự khôn sáng và những chứng cớ mà không người theo Do-thái Giáo nào có thể bác bỏ nổi.
Qua sự kiện con dân Chúa giúp đưa Phao-lô từ thành này đến thành khác để tránh sự bắt bớ, và giúp ông đưa thư ra lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê đến với ông gấp, con học được sự đồng công, hiệp một của Hội Thánh trong hành trình truyền giáo của Phao-lô. Con hiểu rằng Chúa không cần một cá nhân xuất chúng nào, nhưng Ngài vui dùng hết thảy những người nhỏ bé yếu đuối với tấm lòng tôn kính Ngài, hết lòng muốn được phụng sự Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, sốt sắng đọc, suy ngẫm Thánh Kinh với tấm lòng yêu mến Lời của Ngài như những người ở Thành Bê-rê ngày xưa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha tại thành Tê-sa-lô-ni-ca gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê để tránh sự bắt bớ của những người Do-thái. Và khi đến nơi Phao-lô và Si-la đi vào nhà hội của người Do-thái để rao giảng Đấng Christ. Không chỉ phân đoạn này, mà còn trong suốt sách Công-vụ cho con thấy tinh thần sốt sắng, nóng cháy phụng sự Chúa của Phao-lô và không điều gì làm khó dễ hay cản bước ông trong sự hầu việc Chúa. Một điều đáng quý ở Phaolô đó là sự nóng cháy với Chúa không thuyên giảm hay thay đổi bởi nghịch cảnh hoặc thời gian. Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận thức được sâu sắc tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho mình. Nên ông cũng đã vì Chúa mà từ bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, yêu mến Chúa và phụng sự Ngài suốt những ngày tháng còn lại. Con hiểu rằng, có lẽ chính vì Phao-lô hiểu được tình yêu quá lớn của Thiên Chúa đã dành cho ông, nên ông đã sống những ngày tháng còn lại với tấm lòng thật sự biết ơn.
2. Những người Do-thái ở thành Bê-rê được Thánh Kinh chép là đáng quý hơn những người tại Tê-sa-lô-ni-ca khi họ tiếp nhận Tin Lành với mọi sự sẵn sàng của tâm trí. Sẵn sàng của tâm trí con hiểu là một tâm trí cởi mở, lắng nghe và dễ dàng tiếp nhận những gì đúng với lẽ thật Lời Chúa. Một người sẵn sàng làm việc thì họ sẽ nhanh chóng đi làm khi nhận lệnh từ cấp trên. Một người sẵn lòng làm lành thì sẽ sốt sắng đáp ứng lời kêu gọi của người chăn, trưởng lão trong những sự tiếp trợ hay cứu giúp. Một người sẵn lòng sửa đổi thì cũng sẽ nhanh chóng hạ mình tiếp nhận những lời khuyên bảo, góp ý đúng Lời Chúa của anh chị em mình hoặc từ người ngoại.
“người thành Bê-rê đáng quý hơn thành Tê-sa-lô-ni-ca không phải vì họ giàu có, học thức hay địa vị hơn, mà là đáng quý ở tấm lòng khiêm nhường, cởi mở, không thành kiến, đón nhận sự rao giảng Tin Lành và tra xem những lời dạy đó với Thánh Kinh. Cũng chính vì họ có tấm lòng đáng quý đó, mà kết quả là nhiều người Do-thái ở thành Bê-rê tin nhận Chúa và những phụ nữ sang trọng trong thành và nhiều người đàn ông.
Con hiểu rằng, nhờ có tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ đọc, tra xem Thánh Kinh mà nhiều người dân thành Bê-rê đã nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ và nhận được sự cứu rỗi. Cũng vậy, ngày nay con dân Chúa cũng cần luôn cho mình một tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ học Lời Chúa để hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, được Ngài thánh hóa, thanh tẩy qua Lời Ngài qua những sự góp ý, nhắc nhở của anh chị em và tránh khỏi bị các tà giáo mang danh Chúa dẫn dụ.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp cho con được thêm lên sự tri thức về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/05/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian để cầu nguyện và ghi lại sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Ngài.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
1. Tinh thần phụng sự Chúa của Phao-lô và Si-la.
Trong những bài học trước con học về sự Phao-lô và các bạn của ông dù bị bách hại, cản trở trong việc rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên sau khi thoát nạn thì ông và các bạn của ông nhanh chóng tiếp tục rao giảng Tin Lành khắp nơi, khi có cơ hội. Cả khi vừa bị ném đá gần chết, hay khi bị bỏ tù, hay đánh đòn cũng không làm cản bước được Phao-lô và các bạn của ông. Cha ơi, con thật cảm kích lắm tấm lòng của các sứ đồ ngày xưa. Con biết rằng họ cũng nhờ Chúa thêm sức và ban ơn cho họ nên họ mới có sự can đảm và vượt qua được những nguy hiểm. Tuy nhiên cũng bởi tấm lòng yêu Chúa và kính sợ Chúa nữa. Con nhớ đến lời chứng của ông X.Mao. Khi bị đấu tố bắt ông phải từ bỏ đức tin của mình thì ông bảo những người đang tra tấn ông đó: "Tại sao các ông không lấy con dao và moi trái tim tôi ra, thì các ông có thể thấy được thật cái gì đã chứa đựng trong nơi sâu thẳm nhất của lòng tôi?” Con thấy được những người hết lòng sống cho Chúa cùng có điểm chung là yêu Chúa và trung tín cho đến chết. Không gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ với Chúa. Chúa ơi, bài học này xin Ngài ghi khắc và dạy dỗ con. Con chưa từng trải qua sự gì khủng khiếp xảy đến cho đức tin của mình. Chỉ là sự trả giá để chết đi con người cũ mà con còn chưa làm tốt. Con thật hổ thẹn vô cùng.
2. Con dân Chúa tại Bê-rê sẵn sàng tâm trí.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sẵn sàng tâm trí là sự một người đã chuẩn bị lòng mình để được nghe rao giảng và lòng họ hướng tới sự tìm kiếm ơn cứu rỗi. Con không biết trước khi Phao-lô và các bạn ông đến đó thì làm sao con dân Chúa ở đây đã nghe biết đến Tin Lành, con nghĩ có lẽ họ đã được nghe biết đến nhưng chưa thật sự được đầy đủ như khi Phao-lô và S-la đến.
Bản thân con biết Chúa từ nhỏ theo gia đình. Tuy nhiên con đã chỉ tin Chúa trên môi miệng và chưa thật sự tin Chúa trong thần trí mình. Chưa thật cảm biết sự hiện diện của Chúa trên đời sống mình. Con cũng không có tấm lòng ham mến tìm kiếm Chúa là mục tiêu cho đời sống mình. Vậy nên, con đã thiếu sự hiểu biết về Chúa cũng như về những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh. Con không có sống theo Lời Chúa. Con dân Chúa tại Bê-rê thật là một gương sáng. Đúng là khi có tấm lòng thì luôn sẵn sàng và mong muốn, tìm kiếm mà không đợi ai phải hối thúc hay chỉ bảo. Còn ngược lại thì cho dù thức ăn thuộc linh có đưa đến tận tai, tận lòng thì cũng không hiểu và cũng không mở ra để đón nhận được.
3. Sự ganh tỵ của lòng người và đứng sau là thế lực đen tối.
Trong những bài học trước, con thấy Phao-lô đi đến đâu cũng bị sự bách hại bởi những người nổi lòng ganh tỵ. Bài học này con thấy Phao-lô và Si-la đã bỏ đi rồi nhưng khi những người đó nghe biết hai ông đến Bê-rê và rao giảng tại đó có nhiều người tin thì lại tìm đến để bách hại quấy phá. Con không thấy Thánh Kinh ghi lại các sứ đồ chống cự lại hay cãi trả gì họ. Nhưng khi chỗ này bách hại thì họ trốn đi chỗ khác. Con học được rằng.
Ma quỷ lợi dụng lòng ganh tỵ của loài người mà xúi giục họ làm ra những hành động bách hại, ngăn trở việc rao giảng Tin Lành. Người nào phạm tội thì ma quỷ sẽ sử dụng người ấy để gây thiệt hại đến Hội Thánh cũng như công việc nhà Chúa.
Sự nhẫn nhục của các sứ đồ để có thể rao giảng Tin Lành. Con hiểu Chúa cũng cho phép sự bách hại đó đến để những người sứ đồ cứ trốn đi đến đâu thì rao giảng Tin Lành đến đó. Nhờ vậy mà Tin Lành được rao giảng rộng rãi càng hơn. Chương trình của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con kính xin Cha thương xót và tha thứ những sự vi phạm của con. Phục hồi con để con được tiếp tục ở lại trong tình yêu, ân điển của Ngài. Để con cũng được sống cho Ngài trong những ngày sau cùng này. Hay trong những ngày con còn sống trên đất. Con xin Chúa ban ơn cho con làm tốt các bổn phận của con và cai trị tốt thân thể xác thịt của con. Đó là điều mà hiện tại trước mắt con phải làm tốt. Con cảm tạ sự từ ái, nhẫn nại và chậm giận của Ngài trên con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với anh chị em của con. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 như sau:
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, khi thấy sự bắt bớ tại Tê-sa-lô-ni-ca, các con dân Chúa đã nhanh chóng đưa Phao-lô đến Bê-rê, nơi ông tiếp tục rao giảng Tin Lành trong các nhà hội. Khác với người Tê-sa-lô-ni-ca, người Bê-rê đã tiếp nhận Lời Chúa với tâm trí cởi mở, chăm chú lắng nghe và siêng năng tra xét Thánh Kinh để xác minh điều họ nghe. Nhờ đó, nhiều người đã tin nhận Tin Lành.
Tuy nhiên, những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca, khi nghe Phao-lô giảng dạy tại Bê-rê, đã đến để gây rối, xúi giục dân chúng. Trước nguy cơ đó, các con dân Chúa đã đưa Phao-lô đi đến A-thên bằng đường biển.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng, việc một người tin nhận Chúa hay không phụ thuộc vào tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài. Người Bê-rê hiểu rằng, Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri về một Đấng Mê-si-a. Khi nghe Phao-lô rao giảng, họ không bác bỏ ngay, cũng không nghe cách mù quáng, nhưng đã tra xét Lời Chúa để nhận biết lẽ thật. Ngược lại, những người Do-thái có lẽ vì tự hào mình là dòng dõi Áp-ra-ham, là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, nên họ không khiêm nhường tra xét Thánh Kinh để biết Phao-lô có nói đúng hay không.
Bởi vậy, Giăng Báp-tít đã từng cảnh tỉnh họ rằng:
“Đừng nghĩ nói giữa các ngươi: Chúng ta có tổ phụ Áp-ra-ham! Vì nói các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 3:9).
Con hiểu rằng, sự kiêu ngạo thuộc linh chính là rào cản lớn nhất ngăn họ đến với Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
Thưa Cha! Dù biết Phao-lô đang rao giảng Lời Đức Chúa Trời, những người Do-thái đó vẫn tìm đến Bê-rê để kích động dân chúng, ngăn trở công việc của Ngài. Con hiểu rằng, việc làm của họ không chỉ vì lòng ganh ghét, mà chính họ đã trở thành công cụ trong tay Sa-tan để cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời.
Con cũng hiểu rằng, nếu một người mang danh môn đồ Chúa nhưng không thật lòng yêu kính Ngài, không chuyên tâm tra xét Lời Ngài và sống theo, thì sớm muộn cũng dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, ngăn cản đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh.
Thưa Cha, trong thời đại ngày nay, có hàng tỉ người mang danh là môn đồ của Chúa. Thế nhưng, chính Chúa Jesus đã phán:
“Dù vậy, Con Người đến, sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8b).
Điều này cho con thấy rằng, có nhiều người tuy biết về Chúa nhưng không thực sự yêu mến và kính sợ Ngài. Họ không tra xét Lời Chúa cách nghiêm túc để phân biệt thật giả, mà dễ dàng tin theo những gì được rao giảng, đôi khi không đúng với Lời Ngài. Xin Cha thương xót và mở mắt thuộc linh cho họ để họ nhận biết lẽ thật và trở về cùng Ngài.
Thưa Cha!
Là con dân Chúa, chúng con phải noi gương người Bê-rê, ngày ngày tra xét Thánh Kinh. Chỉ khi ấy, chúng con mới có thể nhận biết lẽ thật, nhận biết được Hội Thánh chân thật của Chúa và nhận ra người chăn thật mà Ngài sai đến. Nhờ đó, giữa những sự vu khống, công kích từ ma quỷ, chúng con mới đứng vững trong nhà Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con luôn khao khát Lời Ngài, hiểu biết Lời Ngài càng hơn, và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày, để con được trưởng thành và nên trọn vẹn càng hơn trong Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
17/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều diệu kỳ Ngài làm ra trên đời sống, cho con được kinh nghiệm sự phước hạnh trong tình yêu Ngài ban cho chúng con, những con cái yêu dấu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, cầu xin Chúa thánh linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cầu xin Chúa gìn giữ chiếc máy tính của con, để con được thuận tiện trong việc học Lời Ngài cùng anh chị em của con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 ghi lại sự kiện, sau khi bị chống đối ở Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô và Si-la được anh chị em cùng Cha đưa đến Bê-rê vào ban đêm, tại đây họ tiếp tục giảng Lời Chúa trong các nhà hội. Người Bê-rê không chỉ nhiệt thành tiếp nhận Lời Chúa mà còn cẩn thận tra Thánh Kinh mỗi ngày để kiểm chứng điều mình nghe. Nhờ thái độ đó, nhiều người trong số họ đã tin, kể cả một số người Hy-lạp có địa vị. Nhưng khi những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca biết Phao-lô đang giảng ở Bê-rê, họ liền đến để gây rối. Các môn đồ lập tức đưa Phao-lô tới A-thên trong khi Si-la và Ti-mô-thê ở lại và được dặn dò để nhanh chóng đến với Phao-lô. Những sự kiện được ghi chép trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
HỌC TẤM LÒNG TÌM KIẾM CHÂN LÝ CỦA NGƯỜI BÊ-RÊ
“Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không." Đây là mẫu mực cho những con dân Chúa không tin mù quáng, nhưng cũng không cứng lòng. Họ lắng nghe, tra xét, đối chiếu và suy ngẫm Lời Chúa cách kỹ lưỡng, bày tỏ thái độ của người hết lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật, thể hiện một tinh thần khiêm nhường và khôn ngoan trong đời sống đức tin. Gương người Bê-rê nhắc con về thái độ sốt sắng tra xem Thánh Kinh để tìm kiếm lẽ thật và loại bỏ những lẽ giả không đến từ Chúa, kiểm chứng lời giảng dạy bằng chính Lời của Ngài.
TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA TRONG TẤM LÒNG
Lời Chúa trong bài học cho biết nhiều người trong số những người nghe đã tin, trong đó có cả những người sang trọng, điều đó cho thấy quyền năng trong Lời Chúa tác động trong lòng người, không phân biệt giới tính, giai cấp hay xuất thân, miễn là người đó mở lòng tiếp nhận và khao khát tìm kiếm. Điều này nhắc nhở con về việc trung tín suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Từng ngày, từng ngày một, Lời Ngài sẽ kết quả trong con, trong anh chị em cùng Cha của con, Lời Ngài ban cho chúng con năng lực để con có thể vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành mà Ngài muốn nơi chúng con. Cảm tạ Chúa!
SỰ CHỐNG ĐỐI KHÔNG THỂ NGĂN CẢN TIN LÀNH
Dù bị bắt bớ từ Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô vẫn tiếp tục rao giảng tại nơi mới là Bê-rê, tại đây, ông tiếp tục bị bắt bớ. Tuy vậy, đằng sau mỗi bước chân nơi ông và các bạn của ông đi qua là hạt giống Tin Lành được gieo ra, nảy mầm và kết trái. Quyền năng Chúa luôn ở cùng làm thành chương trình diệu kỳ của Ngài cho nhân loại mà không một thế lực nào có thể ngăn cản.
Cảm tạ Chúa vì Ngài chưa từng rời bỏ chúng con, giữa thế gian tăm tối này, ngay lúc này đây, khi đang suy ngẫm những điều này, lòng con vẫn còn đó cảm xúc biết ơn trào dâng, khi con dừng lại nghe bài Thánh Ca “Ánh Sáng Trong Đêm” mà người anh em của con gửi tặng cho người chị em đang bị gia đình bắt bớ đức tin. Con cảm nhận được một trải nghiệm sống động về sự ở cùng của Ngài, bằng cách này hay cách kia, Chúa Ngài vẫn cho chúng con thấy sự hiện diện vinh quang nhưng cũng vô cùng gần gũi yêu thương của Ngài, giống như cách Ngài đã nâng đỡ Phao-lô qua những hành động yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, và giờ đây là tại Bê-rê.
Kính thưa Chúa!
Con biết rằng, con đường theo Ngài không thiếu thử thách, nhưng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn hiện diện, không chỉ trong chiến thắng, mà cả trong nước mắt, yếu đuối, và những ngày tưởng như u tối. Chính giữa sự chống đối và bắt bớ, ánh sáng Tin Lành vẫn không hề bị dập tắt. Trái lại, ánh sáng ấy lại càng tỏ rạng hơn.
"Sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế nó." (Giăng 1:5).
Nguyện xin ánh sáng ấy tiếp tục chiếu rọi trong lòng con, nâng đỡ đức tin con, và qua con chiếu ra cho những người đang còn lạc lối trong đêm tối của cuộc đời này.
Nguyện con trung tín cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài cũng ban ơn, thêm sức cho con trong việc làm kiếm sống. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng các anh chị em cùng Cha đã lập tức đưa Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê để tránh sự bắt bớ xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca. Khi đến Bê-rê, họ đã vào nhà hội của người Do Thái để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Những người ở Bê-rê có tấm lòng sốt sắng để lắng nghe Lời Chúa, và họ cũng tra xem Thánh Kinh suốt ngày để xem những lời giảng ấy có đúng với Thánh Kinh hay không.
Thưa Cha, qua cách lắng nghe Lời Chúa từ những người Bê-rê mà con cũng học được bài học là con cũng cần luôn sẵn sàng trong tâm trí để lắng nghe những sự dạy dỗ của Chúa qua những người lân cận của con. Con cần sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên dạy từ người khác và tra xét xem những lời khuyên đó có đúng với Lời Chúa hay không hoặc nó có phải là lời khuyên phải lẽ hay không. Khi con luôn hạ mình lắng nghe người khác và xem xét như vậy thì con sẽ nhận biết được lời nào là Chúa đang dùng người lân cận để khuyên và dạy dỗ cho con. Từ đó, con làm đúng theo ý muốn của Chúa.
Cảm tạ Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Cha giúp con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/05/2025