Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Hôm nay, ngày 05/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ sự kiên trì của Phao-lô khi ông tiếp tục rao giảng Tin Lành, dù gặp nhiều khó khăn và chống đối?
2. Làm thế nào mà công việc thường ngày (như nghề may lều trại) của Phao-lô đã trở thành công cụ phục vụ cho sứ mệnh truyền giáo? Chúng ta có thể kết hợp đức tin và công việc hàng ngày như thế nào?
3. Mối quan hệ giữa Phao-lô với A-qui-la và Bê-rít-sin cho chúng ta thấy gì về tầm quan trọng của tình bạn và sự hỗ trợ trong hành trình đức tin?
4. Khi học về sự kiện Phao-lô "được thôi thúc trong tâm thần" để làm chứng về Đấng Christ, chúng ta có nhận ra những lúc Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta trong đời sống đức tin không?
5. Khi đối mặt với sự chống đối, Phao-lô đã chuyển hướng sang phục vụ dân ngoại. Chúng ta có sẵn lòng thay đổi phương hướng khi Đức Chúa Trời mở những cánh cửa mới không?
6. Những người như Giúc-tu và Cơ-rít-bu, những người có ảnh hưởng trong cộng đồng địa phương, đã tin Chúa. Chúng ta có nhận ra tiềm năng của những người có ảnh hưởng trong cộng đồng để lan truyền Tin Lành không?
7. Phao-lô đã biện luận và thuyết phục nhiều người khác nhau. Chúng ta có sẵn sàng đối thoại với những người có nền tảng và quan điểm khác biệt không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể xem xét những kỹ năng và nghề nghiệp của mình xem có thể dùng chúng làm phương tiện giúp mình chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô với nghề may lều trại của ông.
2. Hãy tìm kiếm những người đồng đức tin có thể hỗ trợ bạn trong hành trình đức tin, như A-qui-la và Bê-rít-sin đã làm với Phao-lô.
3. Khi bạn gặp phải sự chống đối hoặc thất bại trong việc chia sẻ đức tin, đừng nản lòng mà hãy tìm kiếm những cơ hội mới mà Chúa có thể đang mở ra cho bạn.
4. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện để nhạy cảm hơn với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để nhận biết khi nào Ngài đang thôi thúc bạn hành động.
5. Hãy xem xét làm thế nào bạn có thể kết nối với những người có ảnh hưởng trong cộng đồng của mình, cầu nguyện cho họ và tìm cách chia sẻ Tin Lành với họ, như Phao-lô đã làm với Cơ-rít-bu.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1801-17-phao-lo-tai-co-rinh-to/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
05/05/2025 14:38

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng con có thể học theo gương của Phao-lô về sự kiên trì của ông khi ông tiếp tục rao giảng Tin Lành, dù gặp nhiều khó khăn và chống đối. Cảm tạ Chúa.

2. Công việc thường ngày (như nghề may lều trại) của Phao-lô đã trở thành công cụ phục vụ cho sứ mệnh truyền giáo. Nhờ nghề đó đã nuôi sống phần thân thể ông, để tiếp tục cho phần tâm linh là rao truyền Tin Lành, mà không cần sự tiếp trợ từ người khác. Chúng con có thể kết hợp đức tin và công việc hàng ngày để sống trên đất với sự hầu việc Chúa là cái đích mà con dân Chúa cần hướng đến.

3. Mối quan hệ giữa Phao-lô với A-qui-la và Bê-rít-sin cho chúng con thấy được tầm quan trọng của tình bạn và sự hỗ trợ trong hành trình đức tin. Sự hầu việc Chúa luôn cần tới sự hợp tác, tương hỗ lẫn nhau của những người trong Chúa, như vậy sức mạnh được tăng lên, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Người đời có câu: “Đi buôn có bạn, đi bán có phường”. Trong Thánh Kinh có những câu mang ý nghĩa tương tự: Châm Ngôn 11:14; Truyền Đạo 4:9-10. Con cảm tạ Chúa.

4. Khi học về sự kiện Phao-lô "được thôi thúc trong tâm thần" để làm chứng về Đấng Christ, chúng con nhận ra, có những lúc, Đức Thánh Linh thôi thúc chúng con làm một công việc nào đó để phục vụ trong đời sống đức tin. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi đối mặt với sự chống đối, Phao-lô đã chuyển hướng sang phục vụ dân ngoại. Chúng con sẽ sẵn lòng thay đổi phương hướng khi Đức Chúa Trời mở những cánh cửa mới để tiếp tục cho sứ mệnh cao cả là cứu người ra khỏi tội, dẫn họ đến với Đấng Christ. Cảm tạ Chúa.

6. Những người như Giúc-tu và Cơ-rít-bu, những người có ảnh hưởng trong cộng đồng địa phương, đã tin Chúa. Chúng con cần có sự nhạy bén để nhận ra tiềm năng của những người có ảnh hưởng trong cộng đồng như vậy, để lan truyền Tin Lành.

7. Phao-lô đã biện luận và thuyết phục nhiều người khác nhau. Chúng con cũng sẵn sàng đối thoại với những người có nền tảng và quan điểm khác biệt. Đó là một cuộc chiến thuộc linh và chúng con cần sự giúp đỡ từ Chúa. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét những kỹ năng và nghề nghiệp của mình xem có thể dùng chúng làm phương tiện giúp mình chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô với nghề may lều trại của ông.

2. Con sẽ tìm kiếm những người đồng đức tin có thể hỗ trợ con trong hành trình đức tin, như A-qui-la và Bê-rít-sin đã làm với Phao-lô.

3. Khi con gặp phải sự chống đối hoặc thất bại trong việc chia sẻ đức tin, con sẽ không nản lòng mà tìm kiếm những cơ hội mới, mà Chúa có thể đang mở ra cho con.

4. Con sẽ dành thời gian cầu nguyện để nhạy cảm hơn với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để nhận biết khi nào Ngài đang thôi thúc con hành động.

5. Con sẽ xem xét để có thể kết nối với những người có ảnh hưởng trong cộng đồng của mình, cầu nguyện cho họ và tìm cách chia sẻ Tin Lành với họ, như Phao-lô đã làm với Cơ-rít-bu. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Trần Thị Tâm
05/05/2025 21:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 – Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng gia đình chúng con trong ngày hôm nay.
Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, sau khi rao giảng tại A-thên, Phao-lô đến Cô-rinh-tô, một trung tâm thương mại đầy cám dỗ. Điều này cho thấy lòng tận tụy của Phao-lô, mang Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến nơi cần ánh sáng Lời Chúa nhất.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần mang Tin Lành đến mọi nơi, dù ở đó đầy thách thức, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.

Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Chúa dẫn Phao-lô gặp A-qui-la và Bê-rít-sin, những người Do-thái bị trục xuất khỏi Rô-ma. Điều này cho thấy sự quan phòng của Chúa, mang những người đồng lòng đến để cùng Phao-lô chia sẻ sứ mạng rao giảng.
Chúng con học được rằng: Chúa sắp đặt người đồng lao để hỗ trợ công việc Ngài, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện" (I Phi-e-rơ 3:8).

3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.

Câu 3: Chúng con thấy rằng, Phao-lô ở lại, làm việc cùng A-qui-la và Bê-rít-sin trong nghề may lều trại, đây cũng là nghề chung giữa họ. Điều này cho thấy sự khiêm nhường của Phao-lô, lao động để tự chu cấp, đồng thời tận dụng thời gian rao giảng Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần khiêm nhường, làm việc chăm chỉ để hỗ trợ sứ mạng rao giảng Tin Lành.

4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.

Câu 4: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô trung tín biện luận trong nhà hội mỗi Sa-bát, thuyết phục cả người Do-thái và Hy-lạp về Tin Lành. Điều này cho thấy sự tận tâm của Phao-lô, luôn tìm cơ hội chia sẻ Lẽ Thật với mọi người, bất kể nguồn gốc.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần tận dụng mọi cơ hội để rao giảng Tin Lành, như Lời Ngài phán: “Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).

5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, khi Si-la và Ti-mô-thê đến, Phao-lô được Đức Thánh Linh thôi thúc mạnh mẽ, làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Thánh Linh, ban sức mạnh và sự dạn dĩ để Phao-lô rao giảng cách rõ ràng.
Chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng con rao giảng Lẽ Thật cách mạnh mẽ.

6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: “Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại.”

Câu 6: Chúng con thấy rằng, khi người Do-thái chống cự và nói lời hung dữ, Phao-lô giũ áo, tuyên bố mình vô tội và chuyển hướng rao giảng cho dân ngoại. Điều này cho thấy sự dứt khoát của Phao-lô trước sự cứng lòng, nhưng vẫn mở lòng cho những ai sẵn sàng tiếp nhận Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Khi Lẽ Thật bị chối bỏ, chúng con cần dứt khoát nhưng tiếp tục rao giảng cho người khác.

7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.

Câu 7: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô rời nhà hội, đến ở nhà Giúc-tu, một người kính sợ Đức Chúa Trời, gần nhà hội.

Điều này cho thấy sự quan phòng của Chúa, cung cấp nơi ở thuận lợi để Phao-lô tiếp tục công việc rao giảng và xây dựng Hội Thánh ngay trong hoàn cảnh bị chống cự, bách hại và chống đối.
Chúng con học được rằng: Chúa luôn cung cấp nơi chốn, quan phòng và người đồng hành để Tin Lành được lan tỏa.

8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Câu 8: Chúng con nhận thấy rằng, Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, cùng cả nhà tin Chúa, và nhiều người Cô-rinh-tô khác tin nhận Tin Lành, chịu báp-tem. Điều này cho thấy quyền năng của Lời Chúa, qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, khiến nhiều người, từ người có vai vế đến người thường, được cứu.
Chúng con học được rằng: Tin Lành kết quả khi được rao giảng cách trung tín, mang người về với Chúa, như Lời Ngài phán: “Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước” (Ê-sai 32:20).

Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 18:1-8 dạy chúng con về sự tận tâm, khiêm nhường, và quyền năng của Tin Lành. Qua sự đồng lao của Phao-lô với A-qui-la và Bê-rít-sin, chúng con thấy tinh thần đoàn kết và hỗ trợ trong công việc Chúa. Qua sự tin nhận của Cơ-rít-bu và nhiều người Cô-rinh-tô, chúng con nhận biết Ngài mở lòng những người sẵn sàng tìm kiếm để tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đồng Thị Nghĩa
05/05/2025 23:08

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới! Cảm tạ Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài suốt ngày hôm nay và ghi lại một số điều con học được. Con tạ ơn Cha! Xin Cha cũng ban ơn trên mỗi công việc con làm ngày hôm nay để những điều con làm được đẹp lòng Ngài! Nguyện những sự suy nghĩ và việc làm của con hôm nay được ơn từ nơi Cha!

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.

Sau khi đến Thành A-thên với đầy dẫy hình tượng, ông lại lên đường tiếp tục hành trình, ông đã đến Thành Cô-rinh-tô. Con nghĩ đến việc đời sống của con dân Chúa là hành trình mới mỗi ngày, dù có thể mỗi ngày của họ vẫn là những sự sinh hoạt đều đặn, tưởng như không có gì mới, nhưng thực tế đó lại là một hành trình nhỏ mới trên hành trình lớn: hành trình về với Chúa, hành trình của việc hoàn thiện mình, hành trình tiếp tục làm ra những việc lành để tôn vinh Thiên Chúa của mình. Con học được rằng mỗi chặng nhỏ hàng ngày con phải gắng sức sống tốt thì mới tạo nên một hành trình dài tốt. Nguyện Cha thêm ơn thêm sức để từng hành trình mới của con mỗi ngày luôn đẹp lòng Cha.

4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.

Không phải Phao-lô chỉ nói một lần là xong, mà ông phải "thuyết phục" mọi người, tức là kiên trì giảng giải Thánh Kinh, bày tỏ lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, về việc Chúa Jesus là Đấng Christ.

Con học được là không phải con cứ nói về Chúa thì ai tin sẽ tin liền, có người tin liền nhưng cũng có người không tin ngay. Vì vậy con phải kiên trì làm tốt việc sống thật đúng theo Lời Chúa, để đời sống của con có thể "thuyết phục" được người khác tin Chúa. Sống đúng bằng cách trung tín làm tốt mọi công việc thuộc thể, thuộc linh của mình và đối xử yêu thương với gia đình và mọi người lân cận, từng lời nói và thái độ phải tôn trọng người lân cận.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số bài học trên. Tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an. Tạ ơn Cha ban ơn thêm sức cho con trên chặng hành trình hôm nay, con thấy hôm nay mình cũng có điều tiến bộ nhưng vẫn chưa tốt lắm, xin Ngài giúp con để chặng đường ngày mai, ngày kia con lại tiến bộ hơn. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay có giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/05/2025

***


Đặng Thái Học
06/05/2025 16:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.

Sau khi Phao-lô và những cộng sự của ông đã biện luận với những người ở Thành A-thên, Phao-lô tiếp tục hành trình đến Thành Cô-rinh-tô. Đây là bài học về sự vâng phục của Phao-lô, sẵn sàng bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa trong chương trình rao giảng Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.

2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.

Tại Cô-rinh-tô Phao-lô đã gặp một người Do-thái, tên là A-qui-la. Quê ở xứ Bông, cùng với vợ của mình là Bê-rít-sin, mới từ I-ta-li đến. Vì lúc bấy giờ, Vua Cơ-lốt đã ra lệnh cho hết thảy người Do-thái phải ra khỏi Thành Rô-ma. Phao-lô đã đến thăm họ, vì họ cùng làm nghề nên ông đã ở với hai người và cùng làm việc với nhau. Điều này phản ánh sự bách hại dân Do-thái trong thời hoàng đế Cơ-lốt, là cơ hội Chúa cho phép xảy ra, đề Phao-lô và hai vợ chồng người Do-thái kia cùng làm nghề may lều trại. Đây cũng là cơ hội Chúa mở đường cho Phao-lô và hai vợ chồng người Do-thái vào sự đồng công, tự lập tài chính trong chức vụ hầu việc Chúa, không muốn gây gánh nặng cho ai trong hành trình rao giảng Tin Lành.

4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.

Trong nhà hội là nơi tập trung những người Do-thái và những người Hy-lạp, mà Phao-lô tận dụng trong mỗi ngày sa-bát, để biện luận, thuyết phục họ đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Bài học cho con dân Chúa là noi theo tấm gương kiên nhẫn của Phao-lô, dùng Lời Chúa để biện luận, làm sáng tỏ chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, đem dân Do-thái và cả dân ngoại đến với Ngài.

5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, giúp Phao-lô có thêm động lực, tập trung vào sứ mệnh rao giảng Tin Lành, khiến tâm thần ông thôi thúc, ưu tiên làm chứng cho những người Do-thái trước về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, chính là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong đợi.

6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."

Nhưng những người Do-thái đã chống cự Phao-lô bằng những lời hung dữ, nên ông đã giũ áo, và nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại." Hành động giũ áo của Phao-lô thể hiện sự ông không còn trách nhiệm với những người Do-thái bởi sự chống đối của họ, và ông cảnh báo cho họ về máu sẽ đổ lại trên đầu của họ, còn Phao-lô thì tinh sạch. Cũng bởi sự cứng lòng của những người Do-thái mà Phao-lô tuyên bố dứt khoát rằng, từ thời điểm ấy ông sẽ đi đến với những dân ngoại, trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.

Rồi, Phao-lô đã rời nơi nhà hội, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội. Phao-lô rời nhà hội, tiếp tục vào nhà một người ngoại, ngay sát với nhà hội, phản ánh sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cộng đồng dân ngoại, mở ra cơ hội cho họ được trở về với ơn cứu rỗi của Ngài.

8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Kết quả là quyền năng của Tin Lành Cứu Rỗi đã biến đổi tấm lòng của Cơ-rít-bu, chủ nhà hội giữa sự chống đối mạnh mẽ, khiến cả nhà ông đều tin Chúa, cùng nhiều người Cô-rinh-tô nghe Phao-lô giảng đã tin nhận Tin Lành và được chịu Báp-tem. Bài học cho con dân Chúa ngày nay là hãy luôn giữ lòng trung tín, kiên định trước mọi nghịch cảnh, cậy nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô, thể hiện lòng trung tín, kiên trì của ông trước hoàn cảnh bị đối diện với sự chống đối mạnh mẽ, nhờ năng lực của Chúa để vượt qua thử thách, tiếp tục phụng sự Ngài cách kết quả.

Bài học dạy con về tấm lòng trung tín, sự cộng tác trong chức vụ, tận dụng công việc thường ngày cho sứ mệnh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi, chuyên tâm vào sự hầu việc Chúa, dù có bị bắt bớ đến đâu; tin vào chương trình cứu rỗi không giới hạn của Đức Chúa Trời, và tin vào sự mở rộng Vương Quốc của Ngài bằng nhiều cách khác nhau, trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2025 21:34

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã thương ban cho chúng con một ngày bình an và thì giờ này chúng con có thời gian để đến gần với Chúa qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Thưa Chúa, con thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô sốt sắng, nhiệt huyết với mệnh lệnh mà Chúa giao phó không ngừng nghỉ. Ông cứ trải qua các địa phương, trải qua biết bao nhiêu thử thách, đòn roi, bách hại, cầm tù, có những lúc tưởng như đã chết. Vậy mà ông cứ càng trung tín và sốt sắng càng hơn. Đi đến đâu ông cũng rao giảng Tin Lành, cũng tìm kiếm những người tin kính Chúa để hiệp với họ mà hầu việc Chúa. Vốn đã biết Sứ Đồ Phao-lô làm nghề may lều trại để tự nuôi mình và có thể hầu việc Chúa. Nhưng lần này đọc lại thì trong con có cảm xúc khó tả. Cảm giác như thắt lòng lại vì biết rằng bên cạnh biết bao nhiêu nỗi gian lao, nhọc nhằn, vất vả trên bước đường hầu việc Chúa, một người được ơn như Sứ Đồ Phao-lô vẫn chăm chỉ làm nghề may lều trại để kiếm sống. Thưa Chúa, con nghĩ với địa vị và học thức vốn có, ông có thể làm nhiều nghề có địa vị cao, có lương tốt, có cuộc sống an nhàn. Nhưng ông đã bỏ hết, bằng lòng làm nghề may lều trại, để có thể đi bất cứ đâu cũng có thể làm việc, mục đích là để thuận tiện làm công việc cao quý mà Chúa đã giao phó cho mình, ấy là rao giảng Tin Lành cho mọi người.

Thưa Chúa, nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự sốt sắng hầu việc Chúa mà còn siêng năng làm việc kiếm sống, lòng con thấy cảm kích mà cũng hơi buồn. Con buồn vì nghĩ đến có những người xưng mình con dân Chúa, nhưng lại lười biếng trong sự hầu việc Chúa, họ chỉ là làm theo ý mình, hầu việc chính mình. Không những vậy lại lười biếng cả trong việc làm kiếm sống nữa.

Thưa Chúa, con hiểu những người Do-thái chống cự và nói lời hung dữ khi Phao-lô giảng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vậy nên ông đã giũ áo, dừng việc rao giảng cho họ, và quyết định sẽ đi rao giảng cho dân ngoại. Con học được rằng, đối với những người có sự kháng cự, hăm dọa, khi được nghe giảng Tin Lành thì con không phải nói thêm gì và cũng hết trách nhiệm với họ. Con cũng nghĩ đến người thân của chúng con, có những người còn chưa nghe chúng con rao giảng, họ mới chỉ nghe đến danh Chúa thì đã tích cực bắt bớ, làm khó và nói chúng con rồi. Nguyện xin Chúa còn thương xót!

Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô được Chúa đồng hành và thêm sức cho ông nhiều. Có lẽ người không hiểu sẽ nghĩ sao mà cùng cực và bôn ba. Nhưng đó là cách mà Chúa dùng để Tin Lành được rao giảng tới nhiều nơi, để rèn tập đức tin nơi Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, để qua đó làm gương sáng cho con dân Chúa về sau. Phao-lô rời khỏi những người Do-thái thì vào nhà Giúc-tu là một người kính sợ Chúa. Con hiểu ông đã hiệp với Giúc-tu để rao giảng Tin Lành vào Sa-bát cho những người đi nhóm tại nhà hội ngay cạnh nhà Giúc-tu.

Kết quả là Cơ-rít-bu là chủ nhà hội cùng cả nhà ông đều tin Chúa, và cũng có nhiều người nghe giảng thì tin và chịu báp-tem.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa và luôn trung tín, sốt sắng trong mọi công việc mà Chúa đã giao cho con. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
06/05/2025 22:05

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.

Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô không chờ để hội ngộ với Si-la và Ti-mô-thê tại A-thên mà tiếp tục hành trình đến Cô-rinh-tô. Có lẽ, Phao-lô thấy Tin Lành đã được rao giảng một cách công khai tại quảng trường A-rê-ô-ba cho nhiều người như vậy là đủ.

Tại Cô-rinh-tô Phao-lô đã gặp vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin. Có thể là gặp tại một nhà hội của người Do-thái khi Phao-lô tới dự nhóm. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 2:9-10 thì có những người ở tại xứ Bông về dự Lễ Ngũ Tuần đã nghe Phi-e-rơ giảng và tin nhận Tin Lành trong ngày Hội Thánh được thành lập. Vậy, có thể vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin đã tin nhận Tin Lành trong dịp đó. Vì thế mà Phao-lô đã đến nhà họ ở và cùng làm việc với họ.

4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, khi gặp lại Si-la và Ti-mô-thê, Phao-lô đã kể cho hai ông nghe về những việc xảy ra ở Thành A-thên và những ngày đầu của ông ở Cô-rinh-tô. Nhóm chữ "Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần" vừa là sự tác động của Đức Thánh Linh, vừa là qua sự tâm tình với Si-la và Ti-mô-thê mà Phao-lô được khích lệ làm chứng cho những người Do-thái.

6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."

Câu 6: Con hiểu rằng, những lời hung dữ người Do-thái nói cùng Phao-lô có thể là lời dọa giết ông nếu ông cứ tiếp tục công bố Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vì vậy mà Phao-lô tuyên bố: "Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại." Phao-lô thấy lòng những người Do-thái tại Cô-rinh-tô vô cùng cứng cỏi nên ông quay ra rao giảng cho dân ngoại.

7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, có thể Đức Thánh Linh tác động trong Phao-lô giúp ông nhận biết trong những người ngoại nghe ông giảng tại nhà hội có Giúc-tu, là người kính sợ Đức Chúa Trời. Phao-lô vào nhà Giúc-tu là tiếp tục giảng giải Tin Lành cho ông. Ngoài Giúc-tu thì có Cơ-rít-bu và cả nhà ông đều tin nhận Chúa. Như vậy, có thể kết luận rằng, sự Đức Thánh Linh tác động trong Phao-lô để ông làm chứng cho những người Do-thái trước tiên là để thu được kết quả đức tin của Giúc-tu, Cơ-rít-bu và người nhà Cơ-rít-bu, sau là để tạo lập chứng cứ nghịch lại những người Do-thái trong ngày Đấng Christ phán xét.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này nguyện xin Cha cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, chuẩn bị cho các công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Phạm Trịnh Minh Anh
07/05/2025 19:05

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài mỗi ngày. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, soi sáng con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi giảng Lời Chúa tại A-rê-ô-ba cho đông đảo người A-thên tại đó biết về Thiên Chúa, và khi họ không tiếp nhận lời ông khi ông nói đến sự sống lại của những kẻ chết thì Phao-lô đã rời khỏi họ, đi đến Thành Cô-rinh-tô. Tại Cô-rinh-tô ông đã đến ở cùng vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin, vừa may lều trại kiếm sống, vừa biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát, dùng Lời Chúa để chứng minh cho những người đến nhà hội biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Hình ảnh Sứ Đồ Phao-lô với thân thể yếu đuối, nhưng luôn mạnh mẽ trong tâm thần, chịu khó làm việc kiếm sống để tự nuôi mình để không lụy đến ai, cứ kiên trì nhẫn nại trong sự chịu khổ vì Tin Lành khiến con xúc động và cảm phục. Ngày nay chúng con thật đã được sung sướng rất nhiều, nguyện chúng con luôn tỉnh thức, gắng sức trong mọi việc lành mà Chúa ban cho.

5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến với Phao-lô, thì tâm thần ông có sự thôi thúc muốn làm chứng cho những người Do-thái biết rằng Đức Chúa Jesus, Đấng họ đã đóng đinh, và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, chính là Đấng Christ. Ngài là Đấng Mê-si-a được Đức Chúa Trời hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên từ trong Cựu Ước, là con đường duy nhất để họ được cứu rỗi. Thế nhưng họ đã chống cự và nói những lời hung dữ với Sứ Đồ Phao-lô vì những lời giảng dạy của ông, vì thế sự chết của họ là do họ tự chọn lấy. Còn Phao-lô thì không có lỗi gì về sự chết đời đời của họ, do ông đã sốt sắng nói với họ những Lời của Sự Sống nhưng họ khước từ.

7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự chống cự và nói những lời hăm dọa của những người Do-thái tại Cô-rinh-tô thì Phao-lô không vào nhà hội để giảng cho họ về Đấng Christ nữa, nhưng quay sang giảng cho các dân ngoại để họ được biết về Tin Lành. Chúa sắm sẵn cho người nhà của Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời, ở kế bên nhà hội để người tiếp tục rao giảng Tin Lành. Nhiều người Cô-rinh-tô đã nghe Phao-lô giảng đã tin và được báp-tem, trong đó có Cơ-rít-bu là chủ nhà hội cũng tin Chúa với cả nhà của người.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện chúng con noi gương Sứ Đồ Phao-lô trong sự sốt sắng và tận tụy với công việc nhà Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/05/2025

***


Vũ Triệu Hùng
12/05/2025 22:39

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an và cho con nói về lẽ thật cho khách hàng. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Phao-lô là một sứ đồ đầy ơn của Chúa, được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành cho những người dân ngoại. Với chức vụ và linh vụ ông làm, ông hoàn toàn có quyền được con dân Chúa chu cấp để không phải lo toan việc mưu sinh. Nhưng Phao-lô đã không làm như vậy, ông vẫn chịu khó đi làm kiếm sống qua nghề may lều trại, lại vừa sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành. Trong sự phụng sự Chúa, Phao-lô sốt sắng, nóng cháy rao giảng Tin Lành. Trong việc mưu sinh, Phao-lô đã chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay mình để không làm gánh nặng cho bất cứ ai. Đời sống của Phao-lô thật là tấm gương sáng cho con dân Chúa trong phụng sự Chúa lẫn nếp sống. 

Con hiểu rằng, thời nay con dân Chúa có thể bắt chước như Phao-lô trong sự chủ động công việc, nghĩa là đi đâu thì với nghề mình có trong tay cũng có thể kiếm sống được. Đó có thể là một nghề thiết yếu như sửa chữa điện nước, thợ hàn hoặc những công việc kinh doanh nhỏ lẻ như bán xôi, bán bánh mì… hay làm việc trực tuyến. Quan trọng với sự chủ động trong công việc sẽ giúp cho mình được nghỉ ngày Sa-bát cách tự do, sẵn sàng cho sự rao giảng Tin Lành và làm những việc lành Chúa sắm sẵn. Bên cạnh đó, sự chăm chỉ và chịu khó làm việc không những giúp cho con dân Chúa không lâm vào sự thiếu thốn, khó khăn, mà có thể dự phần vào những việc lành qua những sự giúp đỡ, tiếp trợ anh chị em trong Hội Thánh có hoàn cảnh khó nghèo.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho vợ chồng con có một cửa hàng nho nhỏ để có thể chủ động trong công việc làm của mình. Cảm tạ ơn Cha vì mọi sự ban cho của Ngài trên đời sống của chúng con. Nguyện Ngài gìn giữ và giúp cho chúng con luôn giữ mình trong nếp sống thánh sạch và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
18/05/2025 11:21

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con thêm cơ hội được sống động trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời nuôi con trong sự phước hạnh mỗi ngày. Con cầu xin Chúa Thánh Linh đưa con vào mọi lẽ thật, cho con hiểu được những sự cao sâu, mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 ghi lại sự kiện Phao-lô rời Thành A-thên đến Thành Cô-rinh-tô. Tại đây ông gặp A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin, vì lệnh trục xuất người Do-thái tại Rô-ma của Vua Cơ-lốt. Phao-lô ở cùng họ và cùng làm nghề may trại, mỗi ngày Sa-bát, ông giảng dạy tại nhà hội. Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô dành trọn thời gian để làm chứng về Đấng Christ. Nhưng người Do-thái chống đối và lăng mạ ông. Phao-lô phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ rao giảng cho dân ngoại. Ông rời nhà hội, đến nhà Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhà của Giúc-tu giáp với nhà hội, và cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem. Những sự kiện được ghi chép trong đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

HOÀN CẢNH TẠO NÊN SỰ KẾT NỐI
Là một người từng có địa vị và học thức cao trước khi biết Chúa, rồi khi trở lại với Chúa, Phao-lô cũng là một sứ đồ được đầy ơn. Tuy vậy, ông không xem thường những công việc rất bình thường, đó là nghề may trại. Ông khiêm nhường lao động chân tay để kiếm sống, phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Và Chúa đã dùng chính công việc đời thường ấy để đưa ông đến với vợ chồng A-qui-la, Bê-rít-sin là những người cùng đức tin, qua đó Ngài mở đường cho ông có được người đồng công trong sự phục vụ công việc của nhà Ngài. Điều này dạy con rằng, trong cuộc sống có những khi, hoàn cảnh đưa con tới những không việc rất bình thường mà người thế gian có thể xem đó là tầm thường, nhưng là con dân Chúa, Ngài luôn có chương trình và kế hoạch tốt nhất để chúng con có thể hoàn thành những công việc mà Ngài giao phó. Cảm tạ Chúa!

ƯU TIÊN CHO VIỆC LÀM CHỨNG VỀ CHÚA
Khi Si-la và Ti-mô-thê đến, Phao-lô bắt đầu dành trọn thời gian để rao giảng về Chúa, cho thấy ông đã ưu tiên cho việc làm chứng về Chúa trước những nhu cầu khác của bản thân. Điều này dạy con rằng, khi cơ hội đến, Chúa muốn con dốc sức trong sự phục vụ, đồng thời biết kết hợp với anh chị em cùng Cha để công việc được tiến triển và đạt kết quả cao nhất.

RÚT LUI ĐÚNG LÚC ĐỂ MỞ HƯỚNG MỚI
Khi gặp sự cứng lòng và chống đối, Phao-lô đã không nản lòng, nhưng biết chuyển hướng theo sự dẫn dắt của Chúa. Bài học con học được là, khi đối diện với sự khước từ, con phải tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa qua sự cầu nguyện, và tìm hướng mới, có thể Chúa đang kêu gọi con đến với một người khác đang sẵn sàng lắng nghe, và giống như kết quả sự rao giảng của Phao-lô trong bài học, cho dù có những người chống đối nhưng cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông và một số người khác được nghe giảng đều đã tin Chúa, điều đó minh chứng quyền năng và sự tể trị của Ngài trên mọi hoàn cảnh, hãy cứ gieo, Chúa Ngài sẽ cho gặt trong thời điểm của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con trong bài học. Con cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng học hỏi và làm theo gương trung tín bền đỗ như sứ đồ lừng danh của Ngài đã làm. Xin cho con luôn đặt mục đích nói về tình yêu của Ngài lên trên hết những điều khác trong cuộc sống. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội trong những ngày còn lại mà Ngài ban cho con trong cuộc đời này, để đưa dắt được nhiều người quay trở về với tình yêu của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
20/05/2025 22:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con hôm nay một ngày bình an nữa. Con cảm tạ Cha đã ban cho con đủ sự cần dùng, cuộc sống no đủ mỗi ngày. Thì giờ này Cha ban cho con có thời gian và cơ hội để có thể ghi lại sự suy ngẫm của mình. Kính xin Cha soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai này Phao-lô cũng đã gặp nhiều sự gian nan, nơi nào ông đến cũng có sự chống đối, ganh tị và cũng có sự quấy phá của ma quỷ. Lần này ông đến Thành Cô-rinh-tô cũng không tránh khỏi mà còn bị chống cự dữ dội hơn. Con thấy hành động của ông Phao-lô khi ông giũ áo với dân Do-thái bởi sự chống cự của họ. Con học được rằng nếu những ai đã không có lòng tin, tìm kiếm mà còn bắt bớ, chống cự, hung dữ thì con sẽ không tiếp tục nói về Chúa cho họ nữa. Con đã xong trách nhiệm, việc tiếp nhận hay không là quyền tự do lựa chọn của họ.

Tuy nhiên trong lần đi này ông Phao-lô gặp những người bạn của ông cùng đức tin đã giúp đỡ cho Phao-lô, sẵn sàng tiếp đón và cũng làm việc. Con cũng học được sự siêng năng của Phao-lô khi ông cũng may trại để kiếm sống. Ông không muốn dựa dẫm hay làm gánh nặng cho Hội Thánh, ông vừa nóng cháy thuộc linh nhưng cũng siêng năng trong thuộc thể. Cảm tạ Chúa tuy nơi nào ông cũng phải đối diện với sự chống đối tuy nhiên ông cũng đã đưa dắt nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Con học được rằng ở đâu đó cũng có những người sẵn lòng tiếp nhận Chúa. Có người này, người khác, Tin Lành cứ việc gieo ra có khi lại trúng vào vùng đất tốt sinh ra nhiều kết quả tốt. Tin Lành ban cho toàn thể loài người, còn có tiếp nhận hay không là quyền tự do lựa chọn của mỗi người.

Thưa Cha, con dân Chúa cần tiếp đón và cứu trợ cho nhau, giúp nhau khi gặp khó khăn, bắt bớ. Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con biết noi gương Phao-lô trong sự siêng năng từ thuộc linh đến thuộc thể. Nếp sống của con luôn làm gương sáng. Nguyện cuộc đời con dâng lên Chúa những tháng ngày còn lại. Xin Chúa chăm sóc và bao phủ con và gia đình con. Con tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
20/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
25/05/2025 13:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn gìn giữ con luôn ở trong sự quan phòng của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 như sau:

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Thưa Cha! Sau những sự việc tại A-thên, Sứ Đồ Phao-lô đã xuống Thành Cô-rinh-tô để tiếp tục linh vụ của mình. Tại đó ông đã gặp A-qui-la và Bê-rít-sin, có lẽ ông nhận biết hai vợ chồng họ là những anh chị em cùng Cha và cùng nghề may lều trại bởi vậy ông đã chuyển đến ở cùng họ. Con hiểu rằng, việc chuyển đến sống cạnh anh chị em cùng Cha là việc ích lợi, vì Phao-lô có thể giảng dạy Lời Chúa cho hai vợ chồng A-qui-la và họ cũng có thể được đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, dù có thể chỉ là giúp Phao-lô chuyện cơm nước để ông tận dụng thời gian rao giảng Tin Lành hơn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc con dân Chúa sống cạnh nhau là việc rất ích lợi, trong thế gian có câu: "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Khi ở cùng nhau, con dân Chúa làm gương cho nhau qua nếp sống theo Lời Chúa, nhắc nhở, khuyên bảo lẫn nhau khi anh chị em mình sai phạm và cùng đồng công với nhau trong các linh vụ hầu việc Ngài.

Thưa Cha! Khi Si-la và Ti-mô-thê xuống tới Ma-xê-đoan, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Những người Do-thái ấy đã chống cự và nói những lời hung dữ. Phao-lô đã giũ áo, và chuyển sang rao giảng cho những người ngoại. Kết quả là nhiều người tại Cô-rinh-tô đã tin nhận Tin Lành, ngay cả chủ nhà hội là Cơ-rít-bu và cả nhà của người cũng đã tin nhận. Con hiểu rằng, việc Phao-lô được thôi thúc trong lòng làm chứng cho người Do-thái và hành động giũ áo, chuyển sang rao giảng cho những người ngoại đều trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự rao giảng về Đấng Christ cho người Do-thái nếu họ tin thì sẽ được cứu, nếu họ không tin thì đó là bằng cớ trong ngày phán xét, để không một ai có thể trách móc Chúa về sự không tin nhận Tin Lành của mình.

Con hiểu rằng, ngày nay chúng con có trọn vẹn Thánh Kinh trong tay, mọi ý muốn của Cha dành cho mỗi chúng con đều ở trong đó. Mỗi chúng con cần đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo. Trong mọi việc làm, chúng con cần cầu nguyện, dâng trình để được Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn để làm theo ý muốn của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết về Lời Ngài, hiểu biết về ý muốn của Ngài trên đời sống của con và ban ơn cho con trong sự áp dụng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/05/2025

***


Trần Hữu Tường
02/06/2025 19:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một buổi sáng bình an. Giờ này, Ngài cũng ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô sau khi rời Thành A-thên đã đến Cô-rinh-tô. Ở đó, ông đã gặp A-qui-la là một người Do-thái và vợ là Bê-rít-sin đến từ xứ I-ta-li, họ làm nghề may lều trại. Ông đã đến với họ và ở cùng họ vì ông cũng cùng nghề với họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô tiếp tục việc rao giảng Tin Lành bằng cách biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát, thuyết phục những người Do-thái và Hy-lạp. Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Nhưng họ đã chống cự và nói những lời hung dữ. Ông đã giũ áo, nói với họ: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."

Thưa Cha, con hiểu rằng ông đã rời khỏi nhà hội vào nhà của Giúc-tu là một người kính sợ Chúa, nhà của Giúc-tu nằm kề bên nhà hội. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng rất có thể Phao-lô sẽ dùng nhà của Giúc-tu để làm nơi rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho người mới tin Chúa. Cảm tạ Chúa đã luôn sắm sẵn những điều cần thiết cho con dân Ngài trong những mục vụ và linh vụ. Học đến đây, con cũng nhận thấy Chúa đã sắm sẵn một ứng dụng khác cho Hội Thánh khi ứng dụng Telegram của Hội Thánh đã bị chặn ở Việt Nam. Nguyện xin Chúa ban ơn trên ứng dụng mới, để ứng dụng mới cũng có được những chức năng phục vụ tốt cho sự thông công, nhóm hiệp của Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày luôn được trung tín trong việc đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường 
29/05/2025

***


Vũ Thị Thư
16/12/2025 16:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa, bởi mỗi một ngày trôi qua, con được ở trong sự quan phòng của Ngài, còn được hơi thở sự sống và mỗi một buổi sáng thức giấc là con đã biết ơn Chúa rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì giờ đây đối với con nó thật nhẹ nhàng, và chỉ mới đây thôi con vừa phải trải qua một cám dỗ đến từ ma quỷ, nhưng cảm tạ ơn Chúa đã thêm sức cho con vượt qua. Con nhận biết rằng ma quỷ nó muốn con phải buồn rầu, muốn con không còn tâm trạng để đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nhưng con cảm tạ Chúa nhắc nhở và thêm sức cho con, thì lòng thương xót thay bằng sự bực bội, sự bình an thay vì suy nghĩ đến những sự tiêu cực. Khi con và các con của con càng quyết tâm sống theo Lời Chúa, thì ma quỷ nó càng tức giận và càng quyết tâm để đánh phá chúng con. Con không được thua kế của nó. Con cảm tạ ơn Chúa, thì giờ này cho con được học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin Ngài an ủi và thêm đức tin cho con, giúp cho con đứng vững cho đến cuối cùng. A-men!

1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.

Kính thưa Cha, càng lúc học về Sứ Đồ Phao-lô, con càng thêm kính trọng ông, vì ông thật là kiên nhẫn, sốt sắng và hết lòng trong nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho ông. Khi gặp sự bắt bớ ở Thành A-then thì ông tiếp tục lên đường đến Thành Cô-rinh-tô. Đến Cô-rinh-tô thì ông lại tiếp tục biện luận và làm chứng về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ cho những người Do-thái và những người Hy-lạp tại trong nhà hội vào các ngày Sa-bát. 

Suốt những năm tháng khi trở về với Chúa là những năm tháng không ngừng nghỉ rao giảng về Tin Lành và làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, dù gặp không ít khó khăn, bắt bớ, thử thách. Ông cũng có công việc may lều trại để duy trì cuộc sống thuộc thể cho bản thân và làm chứng về Chúa vào những ngày Sa-bát. 
Kính thưa Cha, con cũng muốn được như Sứ Đồ Phao-lô. Nhưng con chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và còn có bốn đứa con. Có những sự con biết mình phải đánh đổi, con không thể làm tốt được tất cả mọi thứ, con chỉ biết cố gắng hết sức, còn lại những gánh nặng và mệt mỏi của con, con chỉ biết nương nhờ vào Chúa. Tuy vậy con cũng mong muốn có thể làm được, và con tin nếu Chúa muốn thì con có thể làm được bằng sức Chúa ban cho con.

Kính thưa Cha, con cũng học được một điều từ Phao-lô về thái độ dứt khoát với những kẻ chống đạo, đặc biệt là với những người Do-thái. Ông "giũ áo" với họ, vì ông đã làm hết trách nhiệm của mình đối với họ, nhưng không phải là vì ông không còn lòng thương xót đối với họ. Con cũng phải "giũ áo" với những kẻ chống nghịch Ngài, bắt bớ đức tin và khủng bố tinh thần của con. 

Con cũng học được rằng mọi việc làm của chúng con đều không phải là vô ích. Dù việc làm chứng về Chúa tại Thành Cô-rinh-tô cũng gặp nhiều khó khăn nhưng Chúa cũng cho những người có tấm lòng được biết đến, được nghe đến và tin nhận Chúa như chủ nhà hội tên là Cơ-rít-bu và người nhà của ông đã tin và được Báp-tem. Và con tin rằng điều đó sẽ đem lại cho ông niềm vui và năng lực để tiếp tục dấn thân trong các mục vụ, linh vụ mà Chúa giao cho ông.  

Kính thưa Cha, trong cuộc đời của con đi theo Chúa, từ năm 13 tuổi đến nay. Con gặp phải không ít những sự bắt bớ, khó khăn và thử thách. Cuộc sống của con cũng gặp không ít sóng gió cay đắng và nước mắt. Nhưng con vẫn kiên trì và giữ đức tin của mình nơi Ngài, và con biết rằng đó là bởi vì Chúa quá yêu con và thương xót con, chứ không phải là bởi vì con đã có đủ tấm lòng yêu kính Ngài và sống xứng đáng với Ngài. Càng chặng đường cuối cùng này những khó khăn và thử thách càng đến dồn dập. Nhưng con tin rằng mọi sự rồi sẽ qua đi, khi lòng con chỉ hướng về giây phút vinh quang được gặp Ngài, cùng hội ngộ với Ngài nơi trời cao, thì tất cả những sự mệt mỏi và gánh nặng của đời này sẽ chỉ còn là quá khứ. Con xin dâng lên Ngài mọi lời cảm tạ và tấm lòng biết ơn. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý, chúc tụng sẽ chỉ duy thuộc về một mình Ngài. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư 
Ngày 16/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ