Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Hôm nay, ngày 06/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ lời khích lệ của Chúa phán với Phao-lô "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh"? Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi chia sẻ đức tin?
2. Lời hứa "Ta ở cùng ngươi" của Chúa có ý nghĩa gì đối với chúng ta trong những lúc đối mặt với thử thách và chống đối trong đời sống đức tin?
3. Phao-lô "ngồi" (ở yên một chỗ) tại Cô-rinh-tô trong một năm rưỡi. Chúng ta có sẵn lòng dành thời gian lâu dài để xây dựng mối quan hệ và phát triển Hội Thánh tại một nơi không?
4. Chúa phán rằng: "Ta có nhiều người trong thành này." Làm thế nào chúng ta có thể nhìn thấy tiềm năng thuộc linh trong những cộng đồng mà bề ngoài có vẻ thờ ơ hoặc thù địch với Tin Lành?
5. Ga-li-ôn không muốn can thiệp vào vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Chúng ta nên có thái độ như thế nào về mối quan hệ giữa đức tin và luật pháp xã hội trong thời đại ngày nay?
6. Sự bảo vệ của Chúa thông qua Ga-li-ôn đã đến theo cách không ngờ. Chúng ta có thể nhận ra sự can thiệp của Chúa qua những nguồn bất ngờ trong cuộc sống không?
7. Sốt-then, chủ nhà hội, bị đánh trước tòa án mà không được ai bảo vệ. Chúng ta phản ứng thế nào khi thấy sự bất công xảy ra với người khác, đặc biệt là trong bối cảnh họ bị bách hại vì danh Chúa.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi bạn cảm thấy sợ hãi hoặc do dự trong việc chia sẻ niềm tin, hãy nhớ đến lời Chúa khích lệ Phao-lô: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!"
2. Hãy tìm kiếm sự bình an trong lời hứa "Ta ở cùng ngươi" của Chúa, biết rằng, dù bạn gặp phải tình huống khó khăn nào, Chúa luôn hiện diện và bảo vệ bạn.
3. Bạn có thể xem xét cam kết lâu dài với một cộng đồng hoặc nhóm người cụ thể, dành thời gian để xây dựng mối quan hệ và truyền giảng Lời Chúa, như Phao-lô đã "ngồi" ở Cô-rinh-tô trong một năm rưỡi.
4. Khi nhìn vào cộng đồng chung quanh, hãy nhìn với đôi mắt đức tin và nhận ra rằng, Chúa có thể có "nhiều người" sẵn sàng đón nhận Tin Lành, ngay cả ở những nơi không ngờ tới.
5. Hãy sẵn sàng đối mặt với sự chống đối mà không sợ hãi, tin tưởng rằng, Chúa sẽ bảo vệ bạn và mở cánh cửa cho việc truyền giảng của bạn, như Ngài đã làm qua quyết định của Ga-li-ôn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1801-17-phao-lo-tai-co-rinh-to/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
06/05/2025 10:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Trong linh trình theo Chúa, chúng con cần rao giảng Tin Lành cho dân ngoại và luôn gặp phải những sự chống đối. Bởi vậy, khi được Chúa trực tiếp phán "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh" thì đó là một Lời động viên, khích lệ rất quý báu để vượt qua nỗi sợ hãi khi chia sẻ đức tin. Con cảm tạ Chúa.

2. Lời hứa "Ta ở cùng ngươi" của Chúa như có nghĩa rằng: Ta sẽ bảo vệ ngươi, giúp đỡ ngươi, dẫn dắt ngươi, xua đuổi Sa-tan, tà linh để nó không quấy phá ngươi, là vô cùng quý báu với chúng con trong những lúc đối mặt với thử thách và chống đối trong đời sống đức tin.

3. Phao-lô "ngồi" (ở yên một chỗ) tại Cô-rinh-tô trong một năm rưỡi. Chúng con cũng sẵn lòng dành thời gian lâu dài để xây dựng mối quan hệ và phát triển Hội Thánh tại một nơi, và đó cũng là lẽ sống của những người theo Chúa.

4. Chúa phán rằng: "Ta có nhiều người trong thành này." Để nhìn thấy tiềm năng thuộc linh trong những cộng đồng mà bề ngoài có vẻ thờ ơ hoặc thù địch với Tin Lành thì con dân Chúa cần tiếp xúc, chuyện trò, thăm hỏi mỗi người để tìm hiểu, đánh giá về đức tin của họ.

5. Ga-li-ôn không muốn can thiệp vào vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Chúng ta nên có thái độ như thế nào về mối quan hệ giữa đức tin và luật pháp xã hội trong thời đại ngày nay? Con biết rằng một người có đức tin nơi Chúa thì họ cũng làm theo luật pháp của nhà cầm quyền thời đại, chứ không phải là chống đối, nếu những luật pháp không đi ngược lại đường lối Chúa. Ga-li-ôn đã không muốn can thiệp vì họ không đi ngược với luật pháp.

6. Sự bảo vệ của Chúa thông qua Ga-li-ôn đã đến theo cách không ngờ. Chúng con có thể nhận ra sự can thiệp của Chúa qua những nguồn bất ngờ trong cuộc sống, đó cũng là sự kỳ diệu và quyền năng của Chúa.

7. Sốt-then, chủ nhà hội, bị đánh trước tòa án mà không được ai bảo vệ. Chúng con cần cầu xin Chúa can thiệp, che chở, bảo vệ cho con dân Chúa khi những sự bất công xảy ra với người khác, đặc biệt là trong bối cảnh họ bị bách hại vì danh Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Khi con cảm thấy sợ hãi hoặc do dự trong việc chia sẻ niềm tin, thì con nhớ đến lời Chúa khích lệ Phao-lô: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!"

2. Con cảm thấy sự bình an trong lời hứa "Ta ở cùng ngươi" của Chúa, biết rằng, dù con gặp phải tình huống khó khăn nào, Chúa luôn hiện diện và bảo vệ con. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ cam kết lâu dài với một cộng đồng hoặc nhóm người cụ thể, dành thời gian để xây dựng mối quan hệ và truyền giảng Lời Chúa, như Phao-lô đã "ngồi" ở Cô-rinh-tô trong một năm rưỡi.

4. Khi nhìn vào cộng đồng chung quanh, với đôi mắt đức tin, con sẽ nhận ra rằng, Chúa có thể có "nhiều người" sẵn sàng đón nhận Tin Lành, ngay cả ở những nơi không ngờ tới.

5. Con sẵn sàng đối mặt với sự chống đối mà không sợ hãi, tin tưởng rằng, Chúa sẽ bảo vệ con và mở cánh cửa cho việc truyền giảng của con, như Ngài đã làm qua quyết định của Ga-li-ôn.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đồng Thị Nghĩa
06/05/2025 23:01

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con tiếp tục được học Lời Ngài tối nay! Con xin Cha ban ơn vùa giúp để gia đình con có thể sắp xếp thời gian để đi ngủ sớm hơn, con đã cố gắng nhưng thấy vẫn chưa đi ngủ sớm được như mong đợi. Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này, con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, rất nhiều người Do-thái đồng lòng với nhau để kéo Phao-lô đến tòa án, chắc rằng họ mong Phao-lô sẽ bị bắt, bị đánh hay là bị tù. Lúc đó Phao-lô xem ra là người yếu thế, vì những người Do-thái kia vừa đông lại vừa là người địa phương, nhưng những điều mong muốn của những người Do-thái đã không thành. Con nhớ tới Lời Ngài chép:

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở với tôi, tôi sẽ chẳng sợ! Loài người có thể làm gì tôi?" (Thi Thiên 118:6).

Thật, Chúa ở cùng ông như Ngài đã phán trong khải tượng:

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín, mỗi lời Ngài nói đều là chân thật. Có Ngài ở cùng chúng con không cần phải lo lắng sợ hãi ai hay điều gì, chúng con cũng có niềm vui vì biết rằng những lời Ngài đã phán hứa với chúng con chắc chắn sẽ thành hiện thực. Con chờ trông đến ngày lời hứa của Chúa về việc Ngài trở lại đón chúng con ra khỏi thế gian thành hiện thực. Nguyện rằng ngày ấy sẽ mau đến!

Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Xin Cha giữ gìn con, giúp con luôn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
06/05/2025

***


Trần Thị Tâm
07/05/2025 08:26

Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 – Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an. Quan phòng, bảo vệ gia đình chúng con trong tình yêu, ân điển và sự thương xót lớn lao của Ngài. Ngày mới, chúng con cầu xin Ngài gìn giữ chúng con tránh sa vào sự phạm tội. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con Lời Ngài, là ngọn đèn soi bước chân chúng con (Thi Thiên 119:105). Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh này, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

Câu 9-10: Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: “Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này.”

Chúng con hiểu rằng, tại Cô-rinh-tô, Phao-lô có thể đang đối diện với sự sợ hãi hoặc áp lực khi rao giảng Tin Lành. Qua khải tượng, Chúa phán lời khích lệ: “Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!” cùng với lời hứa rằng Ngài ở cùng ông và sẽ bảo vệ ông. Đặc biệt, Chúa khẳng định Ngài có “nhiều người trong thành này,” cho thấy kế hoạch cứu rỗi của Ngài đang được thực hiện tại Cô-rinh-tô.

Chúng con học được rằng, khi chúng con đối diện với sự sợ hãi hay chống đối trong việc làm chứng về Chúa, Ngài luôn ở cùng và ban sức mạnh để chúng con tiếp tục sứ mạng. Lời Ngài phán: “Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi” (Giô-suê 1:9).

Câu 11: Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ.

Chúng con nhận thấy rằng, nhờ sự khích lệ và bảo vệ của Chúa, Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô một năm rưỡi, chuyên tâm dạy dỗ Lời Chúa. Điều này cho thấy sự trung tín và vâng phục của Phao-lô trong việc xây dựng Hội Thánh qua sự giảng dạy và củng cố đức tin các tín hữu.

Chúng con học được rằng: Sự dạy dỗ Lời Chúa là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh. Chúng con được kêu gọi kiên trì chia sẻ và học hỏi Lời Ngài, như lời phán: “Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20).

Câu 12-13: Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án. Chúng đã nói rằng: “Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp.”

Chúng con hiểu rằng, những người Do-thái tại Cô-rinh-tô đã chống đối Phao-lô, cáo buộc ông truyền bá một tôn giáo trái với luật pháp. Họ kéo ông đến trước quan trấn thủ Ga-li-ôn để tìm cách ngăn cản sứ mạng của ông. Điều này cho thấy sự bách hại mà các sứ đồ thường xuyên đối diện khi rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Sự chống đối là điều không thể tránh khỏi khi chúng con sống và làm chứng cho Chúa. Nhưng như Đức Chúa Jesus phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Câu 14-16: Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: “Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi. Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy.” Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.

Chúng con nhận thấy rằng, trước khi Phao-lô phải tự biện hộ, quan Ga-li-ôn đã bác bỏ cáo buộc của những người Do-thái, xem đó chỉ là tranh cãi nội bộ về tôn giáo, không thuộc thẩm quyền của ông. Ông đuổi họ ra khỏi tòa án, vô tình thực hiện Lời Chúa hứa rằng không ai có thể làm hại Phao-lô. Điều này cho thấy bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời hành động qua cả những người không tin Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất kỳ hoàn cảnh hay con người nào để bảo vệ và hoàn thành mục đích của Ngài, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Câu 17: Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Chúng con hiểu rằng, sau khi bị bác bỏ, những người Do-thái quay sang tấn công Sốt-then, chủ nhà hội, có thể vì ông liên quan đến Phao-lô hoặc đã cải đạo. Sự thờ ơ của Ga-li-ôn trước hành động này cho thấy sự bất công trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng cũng phản ánh rằng, kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện bất chấp sự hỗn loạn của con người.

Chúng con học được rằng: Dù sống trong một thế giới đầy bất công, chúng con vẫn được kêu gọi trung tín với Chúa và yêu thương kẻ lân cận, như lời Ngài phán: “Các ngươi là muối của đất… Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 18:9-17 dạy chúng con về sự hiện diện, sự bảo vệ, và quyền năng của Ngài trong đời sống những ai trung tín rao giảng Tin Lành. Qua khải tượng ban cho Phao-lô, chúng con thấy tình yêu và sự khích lệ của Ngài luôn đầy trọn trên tôi tớ Ngài. Qua sự bảo vệ Phao-lô trước tòa án, chúng con nhận biết bàn tay Ngài hành động trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Ngài ban thêm đức tin và lòng can đảm, dạn dĩ để chúng con tiếp tục làm chứng về Ngài, bất chấp sự chống đối hay sợ hãi.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đặng Thái Học
07/05/2025 20:18

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17

Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."

Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Như những lần trước Chúa đã phán truyền cho Phao-lô trong khải tượng, và nay, Ngài lại khích lệ ông, hãy đừng sợ trước sự chống đối của những người ở Cô-rinh-tô. Và hãy cứ bước đi theo sứ mệnh rao giảng Tin Lành trong hoàn cảnh bị bắt bớ, vượt qua những thử thách xảy đến trên hành trình truyền giáo. Vì Đức Chúa Trời luôn ở cùng Phao-lô, là lời hứa về quyền năng của Ngài luôn quan phòng ông, thì chẳng ai tra tay trên ông để làm hại ông. Vì Ngài sẽ chọn nhiều người trong thành A-thên trở về trong ơn cứu rỗi, qua sự giảng dạy của Phao-lô.

11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}

Phao-lô đã ở lại Cô-rinh-tô một năm sáu tháng, để dạy Lời của Đức Chúa Trời cho những người được chọn, và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Đây là mục đích chính yếu trong sự giảng dạy giáo lý Thánh Kinh của Phao-lô.

12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."

Trong thời Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng chống đối Phao-lô, họ đã dùng pháp luật của La-mã để cáo ông, và giải ông đến tòa án. Chúng đã vu khống rằng, Phao-lô khích động dân chúng thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái với luật pháp La-mã. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng theo luật định, vì luật thời bấy giờ đã công nhận Do-thái giáo là một tôn giáo hợp pháp. Bài học cho con dân Chúa ngày nay, là luôn cần sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ban cho sự khôn sáng trong mục vụ rao truyền Tin Lành.

14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.

Khi Phao-lô sắp cất lời biện hộ, thì Ga-li-ôn đã cắt lời ông, đồng thời kêu gọi những người Do-thái rằng, đây là sự tranh luận trong nội bộ tôn giáo, không liên quan gì đến luật pháp của La-mã, nhưng nếu tội phạm nặng thì Ga-li-ôn mới can thiệp.

15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.

Nhưng nếu đó là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của Do-thái giáo, thì tự xem xét lấy. Vì Ga-li-ôn không làm quan án cho những việc thuộc về nội bộ của Do-thái giáo. Đây là sự từ chối khéo léo của Ga-li-ôn, vì ông không muốn dính líu đến những việc ấy. Rồi, Ga-li-ôn đã thẳng thắn đuổi chúng ra khỏi tòa án, vô hiệu vụ kiện cáo. Đây là cơ hội Chúa mở đường cho Phao-lô tiếp tục truyền giáo tại nơi thuộc quyền cai trị của đế quốc La-mã đương thời.

17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Bấy giờ, hết thảy người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội đã công khai đánh người trước tòa án, nhưng Ga-li-ôn không quan tâm đến các việc ấy. Điều này có thể là chính những người Do-thái dùng bạo lực để gây rối tại tòa án, mà Ga-li-ôn không hề can thiệp.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô rao giảng Tin Lành tại Cô-rinh-tô, được Chúa ban năng lực trong chức vụ hầu việc Ngài, dù ông có phải đối diện với những thử thách, nhưng luôn vững vàng trong đức tin vào ơn quan phòng của Ngài.

Bài học dạy con về lòng trung tín, nương cậy vào quyền năng cao cả của Chúa, góp phần vào chương trình rao giảng Tin Lành theo mệnh lệnh của Ngài ngay cả khi bị chống đối. Con nguyện noi gương Phao-lô về lòng trung tín, can đảm trước những sự chống đối, và luôn tin vào chương trình cứu rỗi của Chúa, sẵn sàng đối mặt với những nghịch cảnh, làm động lực cho con trong việc rao giảng Tin Lành, như Chúa đã làm qua quyết định của Ga-li-ôn vậy. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/05/2025 09:06

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban phước và giữ gìn chúng con hôm nay một ngày bình an. Thì giờ này con được Chúa ban cho phương tiện, sức khỏe và thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Thưa Chúa, con hiểu rằng có lẽ trong lúc đang cầu nguyện với Chúa thì Phao-lô đã thấy khải tượng. Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đã phán với ông. Thưa Chúa, con hiểu Chúa biết mỗi người thế nào, và lời phán của Chúa luôn là kịp thời để trấn an, mang lại sự khích lệ, nâng đỡ. Con hiểu Lời Chúa nói: "Đừng sợ! là mệnh lệnh mà khi người nghe tiếp nhận thì được trở nên bình an trong Chúa. Con hiểu Chúa phán dặn Phao-lô cứ rao giảng về Chúa, và Ngài tỏ cho ông biết Ngài vẫn ở cùng làm việc với ông và thêm sức cho ông. Con hiểu sự Chúa tỏ cho Phao-lô biết trước chương trình và ý định của Chúa đã khiến ông được vững vàng, được khích lệ hơn. Vì Chúa đã nói không ai có thể làm hại Phao-lô, Chúa sẽ dùng nhiều người trong Thành Cô-rinh-tô để bảo vệ ông.

Thưa Chúa, Phao-lô đã vâng lời Chúa ở tại đó để rao giảng Lời Chúa một năm sáu tháng. Con nghĩ trong suốt quãng thời gian đó, Phao-lô được tự do rao giảng mà không bị bách hại. Nhưng sau đó thì những người Do-thái đã kéo ông đến tòa án và vu oan cho ông tội kêu gọi người khác thờ Chúa trái luật. Phao-lô chưa kịp lên tiếng thì Quan Trấn Thủ Ga-li-ôn đã nói ông không muốn giải quyết việc liên quan đến luật pháp của người Do-thái, rồi đuổi ra khỏi tòa.

Thưa Chúa, con hiểu Ga-li-ôn là quan trấn thủ, mà quyền ấy đến từ Chúa., lòng vua thì ở trong tay Chúa, nên Ngài đã xoay chuyển để mọi sự theo ý Ngài. Ngài không cho phép ai làm hại Phao-lô thì dầu họ có bao nhiêu cách cũng không thể làm gì được. Cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài đã khiến chúng con thêm lên đức tin.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa luôn ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con trong những ngày sau cuối này. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
07/05/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
08/05/2025 15:41

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha mỗi ngày quan phòng và gìn giữ chúng con. Cảm tạ Cha ban cho con đầy đủ sức khỏe, và phương tiện để được đến với Lời Hằng Sống của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước những sự chống cự và lời nói hung dữ của những người Do-thái ở nhiều nơi, trong nhiều lúc, cùng với sự tấn công không ngừng của ma quỷ, đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy mệt mỏi. Vì thế Chúa đã đến với ông trong khải tượng để an ủi và khích lệ ông rằng Ngài luôn ở cùng ông, và sẽ chẳng ai có thể làm hại được ông. Sự bình an của Chúa là sự yên bình tuyệt đối, bởi một lời phán của Ngài thì sóng yên biển lặng, cũng vậy, con tin rằng khi tai của Phao-lô nghe “Đừng sợ!” thì lập tức lòng ông được tràn ngập sự bình an. Việc Đấng Christ cho ông biết Ngài có nhiều người trong thành này là việc thật gây dựng, đó là một tin vui mừng không chỉ vì sẽ có nhiều người sẽ làm theo ý Chúa để bảo vệ Phao-lô, mà còn là vì trong thành này có nhiều anh chị em cùng Cha với ông, những người đã được cứu rỗi. Bởi sự khích lệ của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thêm sức của Ngài mà ông đã nhẫn nại ở đó, kiên trì giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời trong suốt một năm rưỡi. Cảm tạ Đấng Christ vì Ngài luôn ở cùng chúng con, đồng công với chúng con trong mọi linh vụ, và khích lệ chúng con trong từng bước linh trình!

12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người Do-thái ganh ghét Phao-lô bởi sự giảng dạy được ơn của ông, nên cùng với nhau đồng lòng chống nghịch ông. Họ kéo ông đến tòa án để kiện ông kích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Quan trấn thủ khi ấy là Ga-li-ôn đã lập tức bác bỏ sự cáo buộc của họ, và không muốn dính dáng đến luật pháp của dân Do-thái, cho rằng đó là việc riêng của họ. Tuy Sốt-then, chủ nhà hội đã bị họ đánh ngay trước tòa án, nhưng Phao-lô là đối tượng bị họ đặc biệt ghen ghét lại chẳng bị hại gì. Sự việc đó, cùng với việc quan trấn thủ của xứ A-chai đuổi những người Do-thái bắt Phao-lô ra khỏi tòa án, và không tiếp nhận sự kiện tụng của họ, trong khi Phao-lô chưa kịp lên tiếng để tự bào chữa, cho thấy Chúa đã làm đúng như lời Ngài đã phán với ông trong khải tượng, rằng chẳng có ai tra tay trên ông để làm hại ông trong xứ này được.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện chúng con luôn vững tin nơi những Lời phán hứa của Ngài, biết rằng chẳng ai có thể làm hại đến chúng con khi Ngài không cho phép. Nguyện chúng con được mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
10/05/2025 21:27

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an, được nhóm hiệp thông công cùng các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}

Từ câu 9 đến 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, vì những người Do-thái đã nói những lời hung dữ, hăm dọa giết Phao-lô nếu ông tiếp tục công bố Đức Chúa Jesus là Đấng Christ nên Ngài đã đến với ông trong khải tượng để an ủi, khích lệ ông cứ tiếp tục linh vụ.

Câu "vì Ta có nhiều người trong thành này" có thể hiểu là Chúa sẽ tác động lên những người cai trị trong Thành Cô-rinh-tô để họ thi hành đúng chức trách của họ mà bảo vệ Phao-lô.

12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, lời những người Do-thái cáo buộc Phao-lô là một lời vu khống. Phao-lô rao giảng Tin Lành cách chân thật để mọi người được cứu, nhưng ông không hề nài ép ai tin nhận Tin Lành. Khi một người tiếp nhận Tin Lành, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì Phao-lô hướng dẫn họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng Thánh Kinh chứ không hề kích động ai thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp.

14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.

Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, dường như Ga-li-ôn rất hiểu về các sự tranh luận của người Do-thái khi ông tuyên bố: "Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét."

Biện luận về các lời nói là sự tranh luận về các giáo lý giữa Phao-lô và người Do-thái. Về các danh hiệu là sự tranh luận liên quan đến danh xưng "Christ", "Con Đức Chúa Trời", "Đấng Mê-si-a" của Đức Chúa Jesus. Về luật pháp là luật pháp của Môi-se và truyền thống của người Do-thái.

Có thể thấy, Ga-li-ôn đã giữ đúng chức trách được giao phó, ông từ chối xét xử những tranh luận không liên quan đến luật pháp La-mã. Đây cũng là sự Chúa dùng Ga-li-ôn để bảo vệ Phao-lô tại Cô-rinh-tô như Ngài đã báo cho ông trong khải tượng trước đó.

17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Câu 17: Con hiểu rằng, có thể sau khi Ga-li-ôn đuổi tất cả ra khỏi tòa án thì những người Do-thái định sấn tới hành hung Phao-lô nhưng Sốt-then đã ngăn họ lại để Phao-lô trốn thoát, nên ông bị họ hành hung. Có thể trước đó Sốt-then đã có thiện cảm với Tin Lành nhưng ông chưa công khai bày tỏ đức tin của mình. Có thể khi thấy những người Do-thái tìm cách hãm hại, vu khống Phao-lô, ông nhận thấy việc ấy là trái luật pháp của Đức Chúa Trời nên ông đã bất bình trong lòng. Nếu đúng như vậy, hành động bênh vực Phao-lô là một bước tiến lớn trong đức tin của Sốt-then, dẫn đến việc ông trở thành môn đồ của Chúa (I Cô-rinh-tô 1:1).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
14/05/2025 21:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an và được Ngài ban phước luôn trên công việc. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Con hiểu rằng, Phao-lô là một người rất sốt sắng và nóng cháy trong sự phụng sự Chúa. Sau khi quay về với Chúa và dấn thân rao giảng Tin Lành, ông đã đối diện với nhiều sự bắt bớ, chống đối. Dù vậy, Phao-lô vẫn là con người xác thịt, không tránh khỏi có những lúc ông yếu đuối, sợ hãi. Điều đó nói lên sự giới hạn của con người, và Chúa biết rõ điều đó. Vì thế, trong lúc Phao-lô có sự sợ hãi, thì Chúa đã đến để khích lệ, nâng đỡ ông bằng Lời đầy quyền năng: “Đừng sợ”. Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ có sức mạnh vô cùng, bởi chỉ có Thiên Chúa Toàn Năng mới có thể giúp cho con dân Ngài vượt qua mọi nỗi sợ hãi, dù là sự chết. 

Lời Chúa phán: “Nhưng hãy nói và chớ làm thinh” bày tỏ ý muốn của Chúa rằng, Phao-lô hãy cứ dạn dĩ rao giảng Tin Lành tại thành Cô-rinh-tô và giảng dạy Lời Chúa cho những người mới tin. Câu: “Vì Ta có nhiều người ở thành này”, con hiểu là trong thành Cô-rinh-tô tưởng chừng như nhiều người khó khăn trong việc tiếp nhận Tin Lành, nhưng thực chất lại có nhiều người sẽ thuộc về Chúa. Chúa là Đấng biết mọi sự, Ngài biết trong thành Cô-rinh- tô sẽ có những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, nhưng vấn đề là cần thời gian và kiên trì rao giảng. Vì thế Chúa khích lệ Phao-lô hãy cứ nói và ở lại rao giảng Tin Lành.

Khi suy ngẫm đến đây con nhớ tới trường hợp của mình. Trước đây, khi con nghe người khác nói về Tin Lành cứu rỗi, lúc đó con không hiểu biết gì cả. Cho đến khoảng 1 tháng sau, con được Chúa mở trí, lúc ấy con mới hiểu và tiếp nhận Tin Lành. Vì có người kiên trì nói và tìm những cách khác nhau giúp cho con hiểu biết về Tin Lành nên về sau con đã tin. Cảm tạ ơn Cha, vì tình yêu Ngài đã dành cho con. Ngài biết mọi sự và Ngài biết những người thuộc về Ngài. Qua đó con học được rằng, chỉ cần mình không lặng thinh, kiên trì trong sự rao giảng Tin Lành và sống đời sống trung tín theo Lời Chúa, thì sẽ đến một ngày có những người tưởng chừng khó khăn, hay bắt bớ cũng có thể là những người tin nhận Tin Lành.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự tri thức. Nguyện con được kinh nghiệm Chúa càng hơn trên bước đường về Thiên Quốc. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
18/05/2025 11:30

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin dâng lên Chúa lời chúc tôn và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trên từng chi tiết trong đời sống, khiến cho con luôn được bình an như con trẻ được nằm trong lòng mẹ vậy. Có những sự việc xảy ra vượt quá khả năng và sức con, nhưng khi con phó thác mọi sự lên Chúa, đặt lòng tin cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài, thì lạ lùng thay, những điều tưởng chừng như không thể đã được giải quyết cách nhanh chóng và bất ngờ. Những trải nghiệm ấy càng thêm khích lệ, an ủi và làm vững lòng con về sự luôn đồng hành của Ngài.

Con cũng cảm tạ Chúa vì thì giờ quý báu mà Ngài ban, để con lại được đến gần với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh hiện diện, ban ơn và soi dẫn, giúp con hiểu được những lẽ thật cao sâu mầu nhiệm trong bài học hôm nay. Con hết lòng biết ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 ghi lại sự kiện Phao-lô đang ở Thành Cô-rinh-tô, một thành phố lớn, đầy dẫy tội lỗi và thờ thần tượng. Công việc rao giảng Tin Lành tại đây gặp nhiều khó khăn, chống đối và bắt bớ. Trong bối cảnh ấy, Chúa phán với Phao-lô trong khải tượng và những lời Chúa phán đã an ủi khích lệ ban năng lực, để ông tiếp tục hành trình trong nghịch cảnh. Tiếp sau đó là một vụ kiện của người Do-thái đối với Phao-lô trước quan tổng đốc La-mã là Ga-li-ôn, nhưng tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ của người Do-thái. Những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn không quan tâm đến việc ấy. Các sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những bài học sau:

CHÚA BIẾT NỖI SỢ CỦA CHÚNG CON, VÀ NGÀI LUÔN ĐẾN ĐÚNG LÚC TRONG SỰ KHÍCH LỆ

Phao-lô đi qua bất kỳ thành nào cũng đều phải đối diện với sự chống đối, bắt bớ, có khi còn bị đánh đập và bỏ tù. Ông có lý do để ngại tiếp tục rao giảng công khai và có lẽ trong ông cũng đang có những lo lắng, mệt mỏi. Đúng lúc ấy thì Chúa đến với ông, lời Chúa phán:

"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."

Chúa không quở trách Phao-lô, nhưng khích lệ ông bằng chính sự hiện diện của Ngài. Điều này dạy con rằng, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của đức tin yếu, mà là điều thật có của mỗi người, để người ấy cần tìm kiếm và đối diện với sự hiện diện cùng lời hứa của Chúa. Sức mạnh để rao giảng không đến từ lòng can đảm riêng, mà từ sự đồng hành của Chúa.

Nỗi sợ hãi là có thật, vậy làm sao để con có thể vượt qua nỗi sợ khi đối diện với sự bắt bớ khi chia sẻ đức tin. “Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!

CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG

Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.

TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI

Dù Thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàn thách thức, nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người được cứu. Bài học con học được đó là, sự kết quả trong chức vụ không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ lòng trung tín và sự vâng lời trước mặt Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học, khi suy ngẫm Lời Chúa, con cũng nhớ lại những hoàn cảnh mà bản thân con đã đi qua, con thật biết ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con. Khi trong con nổi lên sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang vì không biết phải làm gì. Thì thật diệu kỳ, Ngài đã dùng chính những người trực tiếp điều tra sự việc của con, trở thành người tìm bằng chứng để bênh vực con, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa và bình yên đi qua nghịch cảnh vì con nhận ra rằng, Ngài là Đấng làm mọi sự cho con, khi con trung tín bước đi theo sự kêu gọi của Ngài. Con cầu xin sự hiện diện của Ngài cứ mãi ở cùng con, vì trong con không có điều gì lớn hơn là sự khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. A-men!

Con vô cùng biết ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
22/05/2025 22:39

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con hôm nay một ngày bình an nữa. Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì con càng nhận biết được tình yêu của Ngài đối với con và càng nghịch cảnh thì càng kéo con lại gần bên Ngài. Con tạ ơn Chúa trong mọi sự vì con tin rằng Ngài yêu con. Thì giờ này Cha ban cho con có thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài và có những bài học bổ ích cho con. Con cảm tạ Cha.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay tiếp tục suy ngẫm về những gì xảy đến cho ông Phao-lô khi ông ở tại Thành Cô-rinh-tô. Ông được Chúa phán với ông trong khải tượng và ông đã ở lại đó một năm sáu tháng để dạy Lời Chúa giữa dân ở thành ấy. Chúa đã hứa ở cùng ông Phao-lô vì ở thành đó cũng có rất nhiều người do thái không tin chống nghịch lại ông.

Thưa Cha, qua phân đoạn này, con học được rằng:

- Không có sự cho phép của Chúa thì không có thế lực nào có thể làm hại được con dân Chúa. Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu theo cách của Ngài cách kỳ diệu và lạ lùng. Con dân Chúa chỉ cần vững tin nơi lời hứa của Ngài. Ngày nay, Chúa không có hiện ra phán với mỗi người trong mỗi hoàn cảnh. Nhưng Chúa ban cho mỗi người có Lời Ngài trong Thánh Kinh. Vậy nên, con cần phải siêng năng đọc và suy ngẫm Lời Ngài để khi trong mỗi hoàn cảnh xảy đến con sẽ biết cách đối phó và được an lòng vững tin nơi sự thành tín của Chúa.

- Sự ông Sốt-then bị đánh trước tòa án, con tin cũng là sự cho phép của Chúa và Chúa không bảo vệ ông, con tin cũng là điều tốt Chúa làm cho ông. Vì Chúa biết sự nào là tốt cho mỗi người. Đôi khi sự chịu khổ, sự sỉ nhục vì Chúa là sự tích lũy phần thưởng, sự vinh quang cho đời sau.

- Trong mọi sự con cần tìm cầu ý Chúa và biết tạ ơn Chúa trong mọi sự mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình. Đôi khi là sự bất công nhưng nó đem lại sự ích lợi cho con, giúp con gần Chúa hơn và biết ơn Chúa hơn. Con cảm tạ Chúa đã cho con kinh nghiệm được điều này trong tuần qua. Và con kinh nghiệm được sự "Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu kính Đức Chúa Trời", nên lòng con bình an. Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ, khắc nó vào trong nơi lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
25/05/2025 22:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Thưa Cha, sau khi Phao-lô giũ áo khỏi những người Do-thái thì ông quay sang rao giảng Tin Lành cho những người ngoại, mà nhà của Giúc-tu, cạnh nhà hội được ông lựa chọn vào để rao giảng. Có lẽ những người Do-thái vẫn tiếp tục bắt bớ, ngăn cản và cấm ông rao giảng Tin Lành thì Đức Chúa Jesus đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này." Con hiểu rằng, lời phán của Đức Chúa Jesus hàm ý rằng, đừng sợ hãi bất kì điều gì, hãy tiếp tục làm những điều mà Chúa giao phó, vì Ngài luôn ở cùng ông trong mỗi bước đường ông đi, nếu Chúa không cho phép thì không có bất kỳ điều gì sẽ xảy ra với ông. Ngài biết trước mọi thử thách và đã sắm sẵn những sự giải cứu mở đường cho ông. Dù trước mắt ông có nhiều người bắt bớ, bách hại, nhưng cũng có nhiều người của Chúa sẽ bênh vực và giải cứu ông.

Thật vậy, khi những người Do-thái đã hiệp nhau lại  đưa ông đến toà án và vu khống, ông chưa kịp nói thì quan trấn thủ Ga-li-ôn đã không tiếp nhận những lời vu khống của những người Do-thái và đuổi họ ra ngoài. Con hiểu rằng, mọi quyền trong thế gian này đều đến bởi Chúa, Ngài sử dụng họ để cai quản loài người và trừng trị những kẻ làm ác trái nghịch với luật pháp được tạo ra bởi lương tâm mà Ngài đặt để trong lòng loài người. Tuy vậy, Ngài vẫn để cho mỗi người được tự do lựa chọn, hoặc làm theo sự công chính bởi luật pháp ra từ lương tâm hay làm theo sự ham lợi của mình. Khác với thống đốc Phi-lát vì sợ ảnh hưởng quyền lực đã làm theo lời của những người đã vu khống Đức Chúa Jesus, thì Ga-li-ôn đã lựa chọn không phán xử những điều không nằm trong trách nhiệm của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn vững vàng trong những lời hứa mà Ngài đã phán với chúng con trong Thánh Kinh và vững an trước những khó khăn thử thách sẽ xảy đến trên bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/05/2025

***


Trần Hữu Tường
02/06/2025 19:25

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng vào ban đêm để an ủi và khích lệ Phao-lô. Chúa phán rằng ông đừng sợ nhưng hãy nói và chớ làm thinh, vì Chúa ở cùng ông và chẳng ai sẽ làm hại ông vì trong thành này có nhiều người thuộc về Chúa. Và Phao-lô đã ở đó một năm sáu tháng dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa những người tin Chúa ở thành Cô-rinh-tô. Qua đó, mà con học được rằng mỗi khi con có sự sợ hãi khi giảng Tin Lành thì con nhớ đến Lời Chúa: "Đừng sợ, nhưng hãy nói và chớ làm thinh. Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi."

Thưa Cha, con hiểu rằng lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo ông đến tòa án. Họ đã vu khống ông khích động người khác thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Nhưng Ga-li-ôn tỏ ý không muốn xét xử những việc thuộc về tôn giáo của người Do Thái, nên ông đã đuổi họ ra khỏi tòa án. Qua đó, mà con thấy rằng lời Chúa hứa với Phao-lô sẽ chẳng ai hại ông trong thành này đã được ứng nghiệm. Điều này cũng khích lệ con về những lời hứa của Chúa luôn thành hiện thực.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và những bài học trên. Nguyện xin Lời Cha giúp con sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/06/2025

***


Vũ Thị Thư
17/12/2025 15:01

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ và đầy lòng thương xót của con. Ngài là Đấng mà con tôn thờ và hầu việc. Con xin cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban ơn thêm sức cho con, ban phước cho con trong công việc của con sáng ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa đã cất đi sự nhức mỏi lưng của con một cách siêu nhiên khi con bước đi làm việc. Ngài giúp con khi con làm cỏ và ban bằng đất, dựng bồn lên để những ngày tới con sẽ lấy đất, đổ vào đó chuẩn bị cho việc trồng thêm rau. Con cảm thấy rất vui mừng khi vừa làm việc vừa suy ngẫm và nghe Lời Chúa, hướng lòng về Chúa. Thì giờ này con lại được có thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức, giúp con trở thành một quản gia trung tín ngay lành, sống đẹp ý Chúa cho đến ngày Chúa đến đón chúng con. A-men! 

9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.

17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này con ấn tượng nhất là Lời mà Ngài phán với sứ đồ Phao-lô trong đêm: 
“"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Lời phán của Ngài thật êm dịu ngọt ngào và chan chứa yêu thương, sự khích lệ. Nhất là đối với sứ đồ Phao-lô trong hoàn cảnh đầy thử thách và sự bắt bớ bởi những kẻ đối nghịch và chống Chúa. Chúa phán với ông đừng sợ, để nâng đỡ đức tin cho ông bởi ai ở trong hoàn cảnh như của ông mà chẳng có sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng Chúa nhắc cho ông nhớ rằng Chúa ở cùng ông. Khi Chúa đã ở cùng thì còn có ai có thể làm hại ông, nếu như điều đó không bởi sự cho phép của Chúa. Quả thực chỉ cần có sự hiện diện của Chúa là chúng con không còn sợ hãi, bởi vì đứng ở với chúng con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Chúa là Đấng Toàn Năng là Đấng Bảo Hộ chúng con, Ngài bênh vực chúng con. Giống như một người con tin tưởng người cha của mình và nương dựa vào người cha của mình. Nhưng Cha của chúng con còn là Đấng cao siêu, vĩ đại và toàn năng, thì chúng con không còn phải sợ hãi gì. 

Và Chúa phán sẽ chẳng ai có thể làm hại đến sứ đồ Phao-lô, vì trong thành có nhiều người của Ngài. Tức là có nhiều người có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Chúa muốn ông kiên trì ở lại nơi đó để rao giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục Chúa, ông đã ở lại đó một năm rưỡi để truyền giáo. 

Kính thưa Cha, mỗi khi có thử thách trong khi hầu việc Ngài, con học được rằng con cần nhìn lên Chúa, trông đợi sự giải cứu của Chúa. Con cần luôn tin cậy và làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Luôn tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài. Khi con chịu khổ vì danh Chúa, bị người đời vu khống con theo tà giáo, nói xấu bôi nhọ con thì con biết rằng con đang được phước.  Điều đó đem lại cho con sự vui thỏa, bình an, không suy nghĩ tiêu cực, không lấy ác trả ác. Con thật cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con trong Lời Ngài. 

Phân đoạn này cũng cho con học được một điều đó là sự hành động, đi lại của Chúa trên đời sống của chúng con, qua sự sứ đồ Phao-lô bị những người Do-thái đồng lòng nghịch lại ông và kéo ông đến tòa án để tố cáo ông. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Ga-li-ôn làm quan trấn thủ xứ A-chai đã gạt bỏ những sự tố cáo của họ vì ông không muốn can dự hay làm quan án vào những việc biện luận về lời nói, các danh hiệu, về luật pháp của người Do-thái. Con học được là nếu không bởi ý Chúa thì những sự mà lòng người mưu định sẽ không có thể hoàn thành, diễn ra theo ý muốn được. Ngay cả người đời còn có câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con cũng nhớ đến câu nói của Giô-sép nói với các anh mình là: “Các anh định hại tôi, nhưng Thiên Chúa lại định làm điều ích cho tôi, để cho cứu sự sống cho nhiều người” ( Sáng Thế Ký 50:20 a). Mọi sự đều nằm trong bàn tay và ý định của Ngài, Ngài có thể biến nguy nan thành phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài. 

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa cho con mỗi ngày càng kinh nghiệm càng hơn quyền năng biến đổi của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Nguyện mỗi lời nói của chúng con là những lời tôn vinh danh Chúa, tràn đầy sự biết ơn đối với Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng con mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Con: Vũ Thị Thư
17/12/2025.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ