Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Hôm nay, ngày 12/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì về sự khác biệt giữa quyền năng đích thực của Đức Chúa Trời qua Phao-lô và việc mạo danh quyền năng đó của các con trai Sê-va?
2. Qua phân đoạn này, chúng ta nhận thấy, danh của Đức Chúa Jesus không phải là một "công thức phép thuật". Vậy điều gì thực sự cần thiết để sử dụng danh Ngài với quyền năng?
3. Chúng ta thấy người dân Ê-phê-sô đã phản ứng thế nào khi chứng kiến sự khác biệt giữa quyền năng thật và quyền năng giả? Điều này dạy chúng ta điều gì về sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời?
4. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ việc những người đã tin đến, xưng tội, và từ bỏ các việc làm cũ của họ, dù phải trả giá đắt?
5. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa việc lệ thuộc vào những "bùa chú" hoặc "vật linh thiêng" với đức tin đích thực vào quyền năng của Đức Chúa Trời?
6. Loài người thường cố gắng kiểm soát Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài trong những cách nào, tương tự như các con trai của Sê-va?
7. Tại sao Lời Chúa lại "mạnh mẽ thêm lên", sau khi người dân từ bỏ sự thực hành thuật phù phép? Điều này cho chúng ta thấy gì về mối quan hệ giữa sự ăn năn và sự phát triển của Tin Lành?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có đang cố gắng sử dụng danh Chúa Giê-su như một "công thức" mà không có mối quan hệ thật sự với Ngài không? Hãy suy nghĩ về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Chúa.
2. Có những lĩnh vực nào trong đời sống của bạn mà bạn vẫn đang lệ thuộc vào những "bùa chú hiện đại" (như may mắn, mê tín) thay vì đặt trọn niềm tin vào Đức Chúa Trời?
3. Bạn có sẵn lòng "tính giá" và từ bỏ những điều cản trở đức tin của mình, ngay cả khi chúng có giá trị lớn đối với bạn không?
4. Hãy xem xét những lĩnh vực trong đời sống mà bạn cần phải "xưng tội và tỏ ra những việc làm của mình" để nhận được sự tự do và chữa lành thật sự.
5. Bạn có thể làm gì để tôn cao danh Chúa trong cộng đồng của mình, tương tự như điều đã xảy ra tại Ê-phê-sô sau sự kiện này?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-191-20-phao-lo-tai-e-phe-so/
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 – Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ân điển lớn lao Ngài ban, dẫn dắt gia đình chúng con qua mỗi ngày trong sự bình an và tình yêu thương. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một tuần lễ bình an và ngày mới trong sự quan phòng, tể trị đầy trọn. Chúng con tạ ơn Ngài đã cho chúng con đặc ân học hỏi Lời Ngài, là ngọn đèn soi sáng và nguồn sức mạnh cho đời sống chúng con. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin cho chúng con không chỉ biết Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Câu 11-12: Chúng con hiểu rằng, tại Ê-phê-sô, Đức Chúa Trời đã dùng Sứ Đồ Phao-lô để thực hiện nhiều phép lạ phi thường, như chữa lành bệnh và đuổi tà linh qua những chiếc khăn và tấm vải từ ông. Những phép lạ này không đến từ sức riêng của Phao-lô, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời, xác nhận Lời Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Điều này cho thấy sức mạnh của Tin Lành có thể vượt qua mọi quy luật và giới hạn con người.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời có thể sử dụng những phương tiện đơn sơ để bày tỏ quyền năng Ngài, giúp chúng con đặt lòng tin vào Ngài hơn là vào con người, như Lời Ngài phán: “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, mà là bởi Thần Ta” (Xa-cha-ri 4:6).
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: “Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng.”
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: “Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?”
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Câu 13-16: Chúng con nhận thấy rằng, bảy con trai của Sê-va, không có đức tin thật, đã lạm dụng danh Đức Chúa Jesus để trừ quỷ, nhưng bị tà linh chế nhạo và hành hạ. Điều này cho thấy danh Chúa Jesus không phải là công cụ ma thuật, mà chỉ có sức mạnh khi được kêu cầu bởi những ai thật lòng tin cậy và vâng phục Ngài. Sự thất bại của họ là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của việc mạo danh Chúa, lấy danh Chúa ra làm chơi và thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đến với Chúa bằng đức tin chân thật và sự hiểu biết Lẽ Thật, vì chỉ có Ngài mới ban quyền năng chiến thắng ma quỷ.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mặt mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
Câu 17-19: Chúng con hiểu rằng, sau sự kiện trên, dân chúng tại Ê-phê-sô kinh sợ và tôn cao danh Đức Chúa Jesus. Nhiều người tin Chúa, công khai xưng tội và từ bỏ nghề phù phép, đốt sách ma thuật có giá trị lớn. Điều này cho thấy quyền năng của Tin Lành biến đổi đời sống, dẫn dắt con người từ bóng tối đến ánh sáng Lẽ Thật, khiến họ ăn năn và sống thánh khiết.
Chúng con học được rằng: Khi Lời Chúa được rao giảng, Ngài có thể khiến lòng người ăn năn, từ bỏ tội lỗi, và sống đời sống thánh khiết, như Lời Ngài phán: “Lời Ta chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” (Giê-rê-mi 23:29).
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Câu 20: Chúng con nhận thấy rằng, qua các phép lạ và sự ăn năn của dân chúng, Lời Chúa tại Ê-phê-sô lan truyền mạnh mẽ, thắng hơn mọi mê tín và chống đối. Điều này cho thấy sức mạnh vô song của Tin Lành, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, làm thay đổi cả một vùng đất.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi trung tín rao giảng Lời Chúa, tin cậy rằng Ngài sẽ khiến Lời Ngài lớn mạnh.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 dạy chúng con về quyền năng vô song của Tin Lành và sự biến đổi qua Lẽ Thật. Qua các phép lạ bởi Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sức mạnh của Ngài vượt trên mọi giới hạn. Qua sự ăn năn của dân Ê-phê-sô, chúng con nhận biết Lời Ngài có thể đổi mới lòng người. Xin ban thêm lòng dạn dĩ và đức tin để chúng con rao giảng Tin Lành cách trung tín, sống thánh khiết, và làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng con thấy được sự khác biệt giữa quyền năng đích thực của Đức Chúa Trời qua Phao-lô và việc mạo danh quyền năng đó của các con trai Sê-va. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. Ngài chỉ bày tỏ quyền năng của Ngài trên những tôi tớ chân thật. Còn những kể giả mạo chỉ là mượn Danh Chúa để nâng cao cái “tôi” của mình thì họ sẽ thất bại thảm hại. Cảm tạ Chúa.
2. Qua phân đoạn này, con nhận thấy, danh của Đức Chúa Jesus không phải là một "công thức phép thuật". Con chỉ sử dụng Danh Ngài với quyền năng khi được Chúa cho phép trong những việc làm sáng Danh Chúa, chữa lành bệnh, rao giảng Tin Lành, giúp đỡ người khốn khó. Cảm tạ Chúa.
3. Con thấy người dân Ê-phê-sô đã tỏ ra sự sợ hãi khi chứng kiến sự khác biệt giữa quyền năng thật và quyền năng giả. Điều này dạy con khi có lòng thực sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, sống chân thật, nghe và làm theo thì Chúa vùa giúp để đuổi quỷ, và quỷ phải tháo lui chứ không phải để quay lại uy hiếp người đã đuổi nó.
4. Con rút ra bài học khi đã tin và biết đến quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời thì đến xưng tội, và từ bỏ các việc làm cũ của mình, cho dù phải trả giá đắt, như họ đã đốt bỏ rất nhiều sách cũ, bày tỏ sự đoạn tuyệt với con đường cũ mà một lòng theo Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Chúng con có thể phân biệt giữa việc lệ thuộc vào những "bùa chú" hoặc "vật linh thiêng" là đến từ Sa-tan với những việc làm mờ ám, hại người, khác hẳn với đức tin đích thực vào quyền năng của Đức Chúa Trời với những việc làm cao quý, bày tỏ tình yêu thương của Chúa đối với loài người nhỏ bé, yếu đuối.
6. Loài người thường cố gắng kiểm soát Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài trong những cách nào, tương tự như các con trai của Sê-va? Con nghĩ, những việc cố gắng kiểm soát Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài, tương tự như các con trai của Sê-va đó là những việc làm bày tỏ sự thiếu hiểu biết và thường nhận lãnh những hậu quả khôn lường. Lời Chúa dạy: “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16; Ma-thi-ơ 4:7; Lu-ca 4:12).
7. Chúng con thấy Lời Chúa lại "mạnh mẽ thêm lên", sau khi người dân từ bỏ sự thực hành thuật phù phép. Điều đó bảy tỏ sức mạnh của Lời Chúa là thật. Khi con dân Chúa thật lòng ăn năn khi đến với Chúa thì Tin Lành được phát triển và đơm hoa kết trái. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con không sử dụng danh Chúa Giê-su như một "công thức" mà con phải có mối quan hệ thật sự với Ngài. Con biết rằng, khi con đến với Ngài, bày tỏ những suy nghĩ của con với Ngài, thật lòng yêu kính Ngài qua những việc làm cụ thể, thì Chúa sẽ ở cùng, ban thêm sức, dẫn dắt con trên mỗi nẻo đường. Con cảm tạ Chúa.
2. Chúa là Đấng biết hết mọi sự, trong đời sống của con không còn lệ thuộc vào những "bùa chú hiện đại" (như may mắn, mê tín) thay vì đặt trọn niềm tin vào Đức Chúa Trời.
3. Con sẵn lòng "tính giá" và từ bỏ những điều cản trở đức tin của mình, ngay cả khi chúng có giá trị lớn đối với con để đi theo Ngài. Những thứ đó chỉ là hư không, vô ích.
4. Trong những lĩnh vực trong đời sống mà con cần phải "xưng tội và tỏ ra những việc làm của mình" đó là chưa hết lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa, còn có những lúc ham mê việc đời. Con xin Chúa giúp con, để con hết lòng đến với Ngài để nhận được sự tự do và chữa lành của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Con có thể tôn cao danh Chúa trong cộng đồng của mình, qua việc sống đúng với Lời Ngài, hát tôn vinh Chúa trong giờ nhóm hiệp và rao truyền Danh Chúa khi Chúa cho cơ hội để họ biết đến tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa đối với loài người. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Giờ này xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Cha thánh hóa con qua Lời của Ngài. Xin Cha giúp con đến gần Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, có lẽ các con trai của ông Sê-va thấy Phao-lô thường dùng danh Chúa để đuổi quỷ và thấy hiệu quả, nên họ cũng bắt chước nói theo, không ngờ rằng lại bị ma quỷ tấn công lại. Con hiểu rằng danh Ngài có quyền năng và sức mạnh để đuổi quỷ, nhưng quyền năng đó chỉ được thể hiện ở nơi có đức tin chân thật vào quyền năng của danh ấy. Cụ thể là chỉ ai là môn đồ chân thật của Chúa Jesus mới có thể nhân danh Ngài đuổi quỷ, vì họ có đức tin thật nơi Ngài và quyền năng của danh Ngài.
Ngoài việc đuổi quỷ, con dân Chúa cũng có thể nhân danh Chúa mà xua đuổi những sự cám dỗ, những tư tưởng và suy nghĩ, cảm xúc không đúng (ví dụ như nghĩ điều xấu cho người khác, cảm xúc tức giận hoặc buồn...), những sự nghi ngờ cho người khác (ví dụ như nghĩ người khác phạm tội, dù không có căn cứ chính đáng). Nhưng khi nhân danh Chúa xua đuổi điều gì thì phải tin chắc trong lòng là điều mình đuổi đó sai, còn nếu chính mình cũng không chắc điều đó có sai không thì cũng không xua đuổi được. Vì vậy việc nhân danh Chúa cần phải có sự tin chắc vào quyền năng của danh Chúa và tin chắc cái điều mình xua đuổi là sai. Ngoài ra cũng phải nhân danh Chúa một cách nghiêm nghị, dứt khoát, mạnh mẽ từ trong nội lực (dù không cần lớn tiếng ồn ào ra bên ngoài).
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Ngài giúp con thực hành đúng những điều con học được. Con tạ ơn Ngài! Xin Cha ban cho con giấc ngủ bình an! Xin Cha thương xót mà giúp chúng con sớm tìm được một nơi ở mới thật phù hợp, thuận tiện cho chúng con vì chủ cho thuê nhà cần lấy lại nhà cách quá gấp rút, mà ở đây thì không dễ gì thuê được nhà, chưa kể gia đình con thì quá đông, mà đồ thì nhiều, thật khó cho chúng con trong tình thế này, nhưng chúng con biết mọi điều Ngài cho phép xảy ra là ích lợi cho chúng con và Ngài cũng đã sắm sẵn đâu đó cho chúng con nơi ở rồi. Nguyện chúng con mau tìm thấy, vì chỉ có mấy ngày nữa để vừa tìm nhà, vừa đóng đồ và chuyển đi. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô làm những phép lạ phi thường, khiến nhiều người chứng kiến ngưỡng mộ; đến nỗi họ đã dùng các chiếc khăn hoặc tấm vải choàng từ thân thể của ông, đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã được lành, và các tà linh cũng đã bị trục xuất ra khỏi họ. Những phép lạ siêu nhiên này là quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua Phao-lô, có sức mạnh đặc biệt, thể hiện thẩm quyền Ngài ban trên Phao-lô và khẳng định quyền năng của Tin Lành.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền lệnh cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Trong lúc ấy, có mấy thầy phù thủy người Do-thái cũng bắt chước, thử lấy danh của Đức Chúa Jesus, đuổi tà linh ra khỏi những người bị quỷ ám. Chúng nói rằng, Chúng ta tuyền cho các người bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một ngườ Do-thái là thầy tế lễ thượng phẩm. Những người đã lạm dụng danh Chúa để hành nghề phù thủy mà họ không biết gì về Ngài, coi danh Chúa như một công cụ ma thuật, đó là một tội lớn đối với Chúa. Tuy nhiên, tà linh đã đáp lại rằng, chúng nhận biết Jesus, và chúng biết Phao-lô; và hỏi lại rằng, các người là ai? Đây là lời xác nhận của ma quỷ, chúng biết Chúa, và ai thật sự thuộc về Chúa, nên chúng không sợ khi những thầy phù thủy lạm dụng danh Chúa. Rồi người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào những thầy phù thủy, trấn áp chúng, bởi ma quỷ mạnh sức hơn chúng, đến nỗi chúng phải chạy trốn, thân thể bị trần truồng và đầy thương tích. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời, mà không ai có thể giả mạo.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
Sự kiện đã xảy ra trên những thầy phù thủy, khiến những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết rõ, nên họ đã sợ hãi về sự xem thường danh của Đức Chúa Jesus, và danh của Ngài đã được tôn cao. Đây là kết quả của sự rao giảng của Phao-lô, mà lòng kính sợ Đức Chúa Trời ngày càng được lan rộng ra khắp nơi. Cũng qua sự kiện đó mà nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của mình. Đây là kết quả của sự kính sợ Đức Chúa Trời, mở ra cho người ta một đức tin, xưng tội thật lòng, và bước đi theo Chúa.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Cũng qua sự kiện ấy, một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, công khai đốt bỏ trước mọi người, dù giá trị các sách đó lên đến năm mươi nghìn lượng bạc. Qua đây, lòng con hồi tưởng lại một thời quá khứ ngu dại, bước đi dông dài, sống trong sư mê tín dị đoan, bỏ nhiều tiền của ra mua những loại sách của thế gian, như kinh dịch và rất nhiều loại sách của đời này, rồi tốn nhiều thời gian nghiên cứu chúng. Nhưng khi được trở về với Lẽ Thật, con đã nhân danh Chúa, tiêu hủy hoàn toàn những thứ rơm rác đó. Con cảm tạ ơn Chúa! Sự kiện này cũng đã kết thúc sự ngu muội của mấy kẻ hành nghề tà thuật, và quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên cách mạnh mẽ. Điều này khẳng định rằng, năng lực của Lời Chúa luôn có thẩm quyền, biến đổi đời sống những ai thật sự tin.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện mấy kẻ mạo danh Chúa, nhưng nhờ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời ban qua Phao-lô, cho chúng con biết phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả, làm thay đổi đời sống tâm linh cho những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
Bài học giúp con hiểu thêm về quyền năng của Chúa, Ngài làm ra những phép lạ phi thường qua những người được Ngài chọn, và nhắc nhớ con về sự không thể lạm dụng danh Chúa khi thiếu sự tương giao với Ngài; chỉ có quyền năng thật sự từ Thiên Chúa mới khiến người ta kính sợ và ăn năn. Con nguyện sẵn lòng từ bỏ những điều cản trở đức tin của mình, ngay cả khi chúng có giá trị vật chất lớn đối với con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khoảng thời gian 2 năm mà Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy Lời Chúa trong trường học của Ti-ra-nu, thì Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ qua ông. Những phép lạ ấy khác thường vì dân chúng tại Ê-phê-sô trước đó chưa từng thấy phép lạ nào như vậy đã xảy ra. Đến nỗi các chiếc khăn hoặc tấm vải choàng mà ông đã dùng, đem đặt trên những người bệnh thì họ được lành bệnh và các tà linh cũng ra khỏi họ. Con hiểu rằng những vật dụng của Sứ Đồ Phao-lô và cả chính ông đều không tự có năng lực chữa bệnh hay đuổi quỷ, nhưng Đức Chúa Trời đã làm ra những phép lạ ấy để dân chúng đã đến nghe ông giảng, có thể nhận biết ông là người thuộc về Ngài, và những gì ông rao giảng là lẽ thật.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng mấy người Do-thái trừ quỷ dạo không biết những phép lạ khác thường đã xảy ra là do Đức Chúa Trời đã làm qua tay Phao-lô, bởi vì Phao-lô thuộc về Ngài. Có lẽ bằng cách nào đó họ biết Phao-lô đã truyền cho tà linh ra khỏi một người trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, nên họ cũng bắt chước dùng danh của Đức Chúa Jesus truyền cho tà linh phải nghe lời họ. Dù họ đã nói rõ là "bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng" nhưng tà linh biết họ không có thẩm quyền dùng danh Đức Chúa Jesus để truyền lệnh cho chúng. Tà linh biết những kẻ ấy không thuộc về Đấng Christ, vì chúng biết rõ Đức Chúa Jesus là ai, chúng cũng biết Phao-lô thuộc về Ngài. Tà linh đã sấn vào, tấn công bảy kẻ đuổi quỷ dạo, đánh và xé nát quần áo họ đến nỗi trần truồng và bị thương phải chạy trốn. Qua đó, con hiểu rằng chỉ những ai thật sự thuộc về Đấng Christ, thì mới có thẩm quyền dùng danh của Ngài mà trừ quỷ (Mác 16:17).
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiện tà linh tấn công bảy con trai của Sê-va, khi họ lạm dụng danh của Đức Chúa Jesus, khiến cho hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô đều biết. Dân chúng tại Ê-phê-sô đã sợ hãi vì sức mạnh và sự quấy phá của tà linh trên những người không thuộc về Chúa. Còn danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao vì trong danh Ngài, Sứ Đồ Phao-lô đã làm ra nhiều phép lạ khác thường, nhưng những người không thuộc về Ngài, không thể tự ý sử dụng danh ấy.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nhận biết năng lực và quyền năng trong danh Đức Chúa Jesus thì nhiều người đã tin Đức Chúa Jesus mà Phao-lô rao giảng là Đấng Christ. Họ đến xưng ra những tội lỗi mà họ đã phạm, theo lời kêu gọi ăn năn của Tin Lành Cứu Rỗi mà Phao-lô giảng dạy. Trong số những người tin, có một số người làm nghề phù phép, là nghề thầy bùa, chữa bệnh, đuổi quỷ bằng phép thuật do tà linh ban cho, là những người thực hành những giáo lý của Sa-tan, thì gom những sách vở của họ đốt trước mọi người. Giá của những sách vở, tài liệu đó là 50,000 lượng bạc. Con hiểu rằng các tài liệu đó có giá trị rất lớn về tiền bạc, nhưng khi một người nhận biết Lẽ Thật, thì họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ô uế, thật lòng ăn năn để được thuộc về Đấng Christ. Qua việc làm của những người đã tin, và quyền năng của Chúa hành động trong họ, khiến Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ trong lòng những người tin nhận Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn được vững vàng trong Lời của Đức Chúa Trời, được Đấng Christ thêm sức và sống trong sự dẫn dắt và năng lực của Đức Thánh Linh, để tôn danh Ngài được tôn cao. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban phước trên một ngày hôm nay của chúng con. Con thấy vui vì chúng con đã trồng được mấy cây dưa leo trong bầy ươm xuống đất. Xin Chúa ban cho chúng được tươi tốt, khỏe mạnh và có nhiều quả. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thì giờ này được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa đã dùng Sứ Đồ Phao-lô mà làm ra các phép lạ chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ cho nhiều người tại Ê-phê-sô. Chúa cũng làm những phép lạ khác thường hơn nữa khi mà người ta lấy khăn, các tấm vải choàng của Phao-lô đặt trên những người bệnh thì họ cũng được chữa lành, những người có tà linh cũng được đuổi tà linh. Con hiểu sự lạ lùng đó là bởi đức tin nơi Chúa của người đem khăn, áo đặt lên và người được đặt. Điều đó cũng bày tỏ quyền năng lạ lùng của Chúa. Không phải là bởi cái khăn, hay cái áo choàng của Phao-lô có gì lạ lùng.
Thưa Chúa, khi con đọc thấy mấy người Do-thái đi trừ quỷ dạo thì con nghĩ có lẽ họ đã đi kiếm tiền nhờ việc đi đây đó để đuổi quỷ. Như vậy tại đó cũng nhiều người bị tà linh xâm nhập đến nỗi có nghề đi trừ quỷ dạo.
Con hiểu họ đã bắt chước Phao-lô trong việc dùng danh Chúa đuổi quỷ. Họ đã nói mà chẳng biết danh Jesus là gì, và chính họ cũng chẳng tin Chúa. Họ chỉ thấy Phao-lô đã nhân danh Chúa đuổi quỷ thì nghĩ rằng họ cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên đáp lại lời đuổi quỷ, tà linh cho biết nó biết Chúa Jesus, biết Phao-lô, nhưng chẳng biết họ. Con hiểu tà linh biết danh Jesus và thẩm quyền Chúa ban cho Phao-lô là sứ đồ của Chúa, nó biết rằng trong danh Jesus, mà Phao-lô đuổi chúng thì chúng phải sợ, phải đi. Tuy nhiên chúng không sợ mấy người mạo danh kia đuổi, vì chúng biết họ chẳng được ban cho quyền đuổi chúng, họ chẳng phải là người tin nhận Chúa.
Vì vậy người đàn ông có tà linh đã sấn vào đánh mấy người mạo danh Chúa để đuổi quỷ, đến nỗi bị trần truồng, bị thương và phải trốn đi. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, chỉ khi nào một người có đức tin nơi Chúa, tin và vâng theo những điều Chúa dạy dỗ thì mới được ban cho thẩm quyền dùng danh Chúa để đuổi quỷ. Khi đó thì sự đuổi quỷ mới có tác dụng. Bởi vì tà linh cũng nhận biết một người có phải thuộc về Chúa hay không. Chúng không biết trong lòng của người đó mà chúng nhìn biết qua đời sống của người đó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng sự kiện tà linh trong một người đàn ông có thể đánh lại bảy người đàn ông khác đã khiến cho người dân rất sợ hãi. Con nghĩ có lẽ qua đó họ thật sự nhìn biết rằng thật danh của Đức Chúa Jesus là uy quyền nên trước đó Phao-lô đã đuổi quỷ được. Vì tà linh mà ám nhập vào một người thường mạnh và dữ tợn như vậy. Qua sự kiện đó nhiều người đã tin và xưng tội, họ ăn năn không phải chỉ vì sợ, mà thật sự đã bày tỏ đức tin qua việc làm của mình. Có những người từng làm nghề phù phép đã gom sách vở phục vụ cho công việc đi đốt. Con hiểu họ nhận ra chẳng có danh nào cao quý hơn danh Jesus, chẳng có thần nào lớn hơn Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy họ đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến thần khác, dù đó là nghề của họ, là công việc kiếm sống của họ, mà có thể nói nhờ nó mà họ được nhiều lợi lộc, được danh tiếng. Họ cũng công khai trước mọi người mà chẳng ngại ngần điều gì, và cũng bày tỏ sự quyết tâm. Số sách vở đốt đi cũng có giá trị lớn mà họ cũng chẳng tiếc, chẳng đắn đo. Con hiểu họ được Chúa mở trí để nhận biết sự quý giá của Tin Lành Cứu Rỗi.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an, ngon giấc và được bổ lại sức. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/05/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày mà con được khôn sáng càng hơn và vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, bản thân các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng của Phao-lô không có khả năng chữa bệnh, đuổi quỷ. Sự chữa lành diễn ra là bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của người bệnh. Sở dĩ, Đức Chúa Trời làm vậy là để ấn chứng cho người nghe giảng Đạo tại Ê-phê-sô biết rằng Phao-lô là tôi tớ chân thật của Ngài.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, không chỉ vào thời của Phao-lô mà ngày nay cũng có lắm "người trừ quỷ dạo" nhưng ở một hình thức tinh vi hơn, được gọi là các thầy phong thủy, nhà ngoại cảm, chuyên gia năng lượng (năng lượng chữa lành), thầy hướng dẫn tâm linh. Tựu chung thì tất cả đều là tôi tớ của ma quỷ được tung ra khắp thế gian này nhằm mục đích kéo người ta xa rời Chúa, xa rời Thánh Kinh.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, qua phản ứng của tà linh cho thấy danh của Đức Chúa Jesus không phải là một câu thần chú mà chỉ cần đọc lên là đuổi được quỷ. Danh xưng của Đức Chúa Jesus Christ chỉ hiệu nghiệm xua đuổi tà linh với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng vâng phục Ngài.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của dân Thành Ê-phê-sô là vì họ nhận biết Đấng mà Phao-lô đang rao giảng có quyền năng thực sự, Ngài không phải là thần linh giống như của những người làm nghề trừ quỷ. Ngài không để danh của Ngài bị lợi dụng bởi những kẻ làm nghề trừ quỷ.
Việc những người từng làm nghề phù phép đem những sách vở của họ đốt bỏ chứng tỏ họ quyết tâm khước từ quyền lực tối tăm, chấp nhận mất của cải đời này để được sự sống đời sau. Ứng dụng vào thực tế ngày nay, con dân Chúa cần dứt khoát từ bỏ và tiêu hủy bất cứ thứ gì liên quan đến tà giáo, văn hóa phẩm độc hại.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Câu 20: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời được thêm lên và mạnh mẽ nghĩa là ngày càng có nhiều người nghe và tin nhận Tin Lành, đồng thời mỗi người tin nhận đều có lòng học biết Lời Chúa và sự hiểu biết Chúa cứ càng thêm lên trong họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho gia đình con một đêm ngon giấc. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều diệu kỳ Ngài làm trên đời sống của chúng con, cho chúng con vui mừng và được tiếp thêm sức mạnh trong sự đồng hành và hiện diện của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được tiếp tục đến với Lời Hằng Sống, là Lời dẫn đưa mỗi bước chân chúng con bước đi cách vững vàng trong cuộc đời này. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được những sự cao sâu, mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20, ghi lại quyền năng sống động Chúa làm ra qua Sứ Đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô. Những khăn tay và áo của Phao-lô được mang đến đặt trên người bệnh, và bệnh tật lẫn tà linh đều phải ra khỏi người bệnh. Có mấy người đuổi quỷ dạo là người Do-thái, cố gắng dùng danh của Chúa Jesus, mà họ chỉ biết qua Phao-lô, để đuổi quỷ. Nhưng tà linh trả lời: “Ta biết Đức Chúa Jesus, và biết Phao-lô nữa, song các ngươi là ai?” Rồi người bị quỷ ám nhảy vào, tấn công mấy người họ bị thương và họ phải chạy trốn. Sự kiện này gây chấn động Thành Ê-phê-sô. Nhiều người kính sợ danh Chúa Jesus, nhiều người tin Chúa, ăn năn, và đốt các sách phù phép rất có giá trị. Nhờ đó, Tin Lành của Chúa được rao truyền cách mạnh mẽ. Những sự kiện được ghi chép lại trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:
KHÔNG LỢI DỤNG DANH CHÚA, KHÔNG NHÂN DANH CHÚA CÁCH HỜI HỢT
Các phép lạ xảy ra không phải vì quyền riêng của Phao-lô, mà do Đức Chúa Trời hành động qua ông. Điều này khẳng định, Chúa là Đấng ban quyền năng, mọi quyền lực siêu nhiên đều đến từ chính Đức Chúa Trời. Những người đuổi quỷ muốn dùng danh Chúa như một “bùa phép”, nhưng họ không có mối liên hệ thật với Ngài. Kết cục là sự sỉ nhục và thất bại. Điều này nhấn mạnh rằng, danh Chúa chỉ có hiệu lực khi xuất phát từ đức tin thật và một tấm lòng phục vụ chân thật. Bởi vậy, là con dân Chúa, con không thể dùng đức tin trong danh Chúa như là công cụ để lợi dụng, hoặc nhân danh Chúa cách hời hợt, cũng không lấy danh Chúa để áp đặt anh chị em cùng Cha cách tùy tiện, nhưng sống trong mối quan hệ thật với Chúa. Danh Chúa có quyền năng, nhưng chỉ dành cho những ai thật lòng tin và sống theo Ngài. Nếu con dân Chúa sống tận hiến cho Chúa như Phao-lô, Ngài cũng có thể dùng cuộc đời chúng con để mang đến sự chữa lành, giải cứu và sự thay đổi cho những người khác khi chúng con hết lòng phục vụ bởi tình yêu trong danh của Ngài.
KẾT QUẢ CỦA SỰ ĂN NĂN THẬT CÓ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CẶP THEO
Người Ê-phê-sô không chỉ ăn năn trong lòng, mà sự ăn năn của họ thể hiện bằng hành động cụ thể, họ ăn năn và đốt các sách phù phép một cách công khai và dứt khoát, hủy bỏ vật dụng liên quan đến tội lỗi, đây là mẫu mực cho sự ăn năn thật. Trong đời sống của con dân Chúa, bất kỳ hình thức tôn giáo sai trật nào, hay một thói quen, hoặc bất kỳ điều gì thuộc về con người cũ tội lỗi đều phải vứt bỏ không thương tiếc, bởi những điều đó sẽ giữ chúng con xa Chúa, làm mất đi mối tương giao mật thiết với Ngài. Suy ngẫm tới đây con nhớ tới người chị em họ mới tin Chúa, trước đây em có tính tiếc đồ ăn, em chỉ bỏ đồ ăn khi nó đã thực sự hỏng không thể ăn được. Sau khi tin Chúa em kể, thật kỳ lạ chị ạ, giờ nhìn thấy đồ đã được cúng thì ngon mấy em cũng không ăn, em không thấy tiếc như trước. Là người quen lao động chân tay, em chỉ có thể nghỉ làm việc khi bị ốm không thể làm được, hoặc nhà có việc gì đó quan trọng khiến em không thể làm, vậy mà giờ đây, khi biết Chúa cho nghỉ ngày Thứ Bảy là em nghỉ. Em cũng không ra chùa là nơi em gặp gỡ người nọ người kia là những người rất thân thiết, gần gũi với em trong cuộc sống, để vâng lời Chúa, em chấp nhận cuộc sống bị cô lập một mình. Cảm tạ ơn Chúa vì tất cả những điều đó là bởi quyền năng Đức Thánh Linh Ngài hành động trong chúng con, cho chúng con biết thực sự ăn năn từ bỏ con người cũ để bước đi với Chúa bằng con người mới đã được biến đổi trong Ngài.
TIN RẰNG CHÚA CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG QUYỀN NĂNG QUA BẢN THÂN
Không phải Phao-lô làm phép lạ, mà Đức Chúa Trời hành động qua ông. Chúng con cũng được kêu gọi làm chứng nhân như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, Ngài vẫn làm ra những phép lạ, nếu chúng con hết lòng tin cậy và sống đẹp lòng Chúa. Tin quyết rằng, trong những hoàn cảnh cụ thể, Ngài vẫn sẽ làm phép lạ để xác chứng Tin Lành của Ngài là chân thật. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con. Xin giúp con hoàn toàn từ bỏ những điều nào còn níu giữ con. Xin giúp con không chỉ nói “nhân danh Chúa Jesus”, mà sống trong danh ấy, với lòng kính sợ và vâng lời. Xin cho con luôn thuộc về Ngài, chứ không phải chỉ là biết Ngài. Cầu xin Chúa giúp con sống thánh khiết và mạnh mẽ, để qua đó, người khác cũng sẽ kính sợ và tôn vinh Danh Jesus Quyền Năng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, bởi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ qua Sứ Đồ Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô. Những phép lạ khác thường đến nỗi chiếc khăn hoặc tấm vải choàng trên thân thể của Phao-lô đặt trên người bệnh thì người bệnh liền khỏi, đặt trên người có tà linh, thì tà linh cũng ra khỏi người đó. Con hiểu rằng, Thành Ê-phê-sô đầy dẫy thần tượng, ma thuật, bói toán và các thầy phù phép. Vì thế, qua Phao-lô Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng vượt trội và tuyệt đối của khi chữa bệnh và đuổi quỷ, nhằm dẫn đưa dân Thành Ê-phê-sô tin nhận Tin Lành. Đồng thời, các phép lạ này cũng xác nhận Phao-lô là tôi tớ của Ngài, được sai đi để rao truyền Tin Lành đầy quyền năng của Đức Chúa Trời.
Phao-lô luôn trung tín phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, nhưng lần này Đức Chúa Trời đã dùng ông một cách khác thường để dẫn nguồn phước hạnh đến cho người dân Thành Ê-phê-sô. Con hiểu rằng, trên bước đường con dân Chúa bước đi theo Chúa và phụng sự Ngài, có những lúc Chúa thể hiện quyền năng lớn của Ngài qua họ để mang lại phước hạnh cho những người khác, như trường hợp của Phao-lô. Quan trọng là con dân Chúa luôn trung tín trong nếp sống theo Lời Chúa, phụng sự Chúa và giữ mình luôn thánh sạch. Vì chưa nói đến những phép lạ, thì chỉ cần một người sống vâng theo Lời Chúa, thì những lời nói, việc làm của họ cũng đã mang lại sự ích lợi và gây dựng nhiều cho người khác.
Qua sự việc đối lập với nhau khi Phao-lô là tôi tớ Chúa, chữa bệnh đuổi quỷ trong danh Chúa và thậm chí chỉ cần chiếc khăn và áo choàng của ông đặt trên người bệnh thì ma quỷ nhập vào người bệnh cũng phải lui. Còn những người đuổi quỷ dạo, là những con trai của thầy tế lễ thượng phẩm của một ngoại giáo mạo xưng danh Chúa Jesus để đuổi quỷ, thì bị quỷ đánh cho trọng thương phải bỏ chạy. Điều đó cho thấy đặc ân của con dân Chúa trên ma quỷ, khi dùng danh Chúa khiến cho ma quỷ phải lui xa. Còn những ai không thuộc về Chúa thì sẽ luôn sợ hãi ma quỷ và khi chống lại sẽ bị chúng tấn công. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con của Ngài và có được thẩm quyền trong danh Chúa để truyền cho ma quỷ phải lui xa. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn biết tận dụng thẩm quyền Chúa ban để có một đời sống đắc thắng trước những sự cám dỗ, gieo rắc, tấn công từ ma quỷ, đặc biệt là những sự ưa muốn bất chính của con người cũ.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho chúng con có giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô, đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của ông được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ. Qua đó, mà con thấy rằng những ai hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ làm ra những phép lạ qua đời sống của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo đã đặt tay trên những người có tà linh, gọi danh của Đức Chúa Jesus rằng: Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những người đó là bảy con trai của một người Do-thái tên là Sê-va, là thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: Ta nhận biết Jesus, và ta biết về Phao-lô; nhưng các ngươi là ai? Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào họ, trấn áp họ, mạnh hơn họ, đến nỗi họ đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó. Qua đó, con thấy rằng không phải những ai mang danh là con dân Chúa đều có thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ, cho dù họ có địa vị cao trọng trong các giáo hội, nhưng không thật lòng tin Chúa thì không thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ được. Và con cũng thấy rằng ma quỷ biết được ai thật sự là con dân của Chúa, ai không phải.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự đó đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ. Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng là năm mươi ngàn lượng bạc. Qua đó, mà con thấy rằng, khi một người thật lòng tin Chúa thì họ sẵn sàng bỏ đi những điều xưa cũ không đẹp lòng Chúa, dù nó có giá trị lớn tới đâu. Và con cũng học được bài học rằng, con sẽ sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì trong đời sống của con không đẹp lòng Chúa dù nó có giá trị tới đâu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn trên những việc con làm trong buổi chiều và buổi tối nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/06/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được còn sống động trên đất này và được có thêm cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Con dâng lời tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và Thiên Chúa Có Một. Chỉ một mình Ngài đáng được tôn cao, thờ phượng. Con cầu xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
1/ Quyền năng của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của loài người. Những người thuộc về Chúa họ được Chúa ban cho thẩm quyền tuyệt đối trên thế thới thuộc thể lẫn thuộc linh. Những đồ vật thuộc về họ cũng được thánh hóa và nên thánh. Như xưa kia khi người có đức tin rờ vào áo Chúa Jesus thôi cũng được lành bệnh. Điều này con thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời là tuyệt đối.
2/ Ma quỷ cũng có những quyền năng nhất định mà Chúa cho phép chúng. Chúng cũng có thể làm ra những dấu kỳ, phép lạ siêu nhiên. Tuy nhiên đó chỉ là những quyền năng nhất định mà Chúa cho phép chúng có, chứ không phải là tuyệt đối. Những việc chữa lành, đuổi quỷ có khi chúng tự tạo ra một màn kịch để lừa dối loài người. Việc mấy người đi đuổi quỷ dạo đó thuộc về tôi tớ của chúng và dùng họ để lừa dối người ta. Chứ thật chất họ không có thẩm quyền để đuổi quỷ. Khi họ thấy Sứ Đồ Phao-lô rao giảng về Đấng Christ và làm nhiều phép lạ, họ nhân danh Chúa để làm. Con thấy cũng lạ ở chỗ là, sao họ thấy quyền năng của Chúa thể hiện như vậy mà họ không run sợ đến tiếp nhận Chúa mà lại dùng danh Chúa để đuổi quỷ, rốt cuộc nhận lãnh cho mình hậu quả thảm hại. Qua đây con cũng suy ngẫm được rằng: Người có thẩm quyền đuổi quỷ và nhân danh Chúa là người thật sự thuộc về Chúa. Người ấy có ấn chứng của Đức Thánh Linh và sự đuổi quỷ đó được hành động qua năng lực của Đức Thánh Linh để thực hiện. Vậy nên ma quỷ mới khiếp sợ. Phần nữa là người thuộc về Chúa sẽ sống đời sống thánh khiết đủ phẩm chất để đuổi quỷ. Danh Chúa không phải là câu “Bùa chú” để ai cũng có thể dùng để đuổi quỷ, mà chỉ những người thật sự tin Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, sống vâng giữ lời Chúa. Con hiểu nếu một người chỉ tin Chúa trên môi miệng cũng không thể đuổi được quỷ bởi vì họ không sống theo Lời Chúa dạy, còn sống trong tội nên ma quỷ sẽ kiện cáo họ có khi còn làm khổ họ càng hơn.
3/ Về những người khiếp sợ khi thấy sự việc như vậy thì tin Chúa, những người từng làm nghề phù phép cũng đốt sách vở và trở lại với Chúa, họ sẵn sàng trả giá đắt để từ bỏ những gì thuộc về người cũ để được tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Con thấy đây là một tấm gương sống động. Đức tin phải thể hiện bằng việc làm. Sự ăn năn quay đầu thể hiện qua sự sẵn sàng từ bỏ, trả giá để được cứu.
Con học được rằng không có cái giá nào ở thể gian này có thể so sánh được với ân điển của Thiên Chúa. Có thể với sự “Tính giá” của loài người nó rất cao, có giá trị. Nhưng nếu so với sự sống vĩnh cửu ở Vương Quốc Trời với Thiên Chúa thì những cái giá mà gọi là đắt đó không là gì cả. Nếu con ý thức được giá trị của ơn cứu rỗi của Đấng Christ thì những gì ở thế gian này kể cả mạng sống con đây cũng không đáng giá gì cả. Con cũng cần suy ngẫm và noi gương những người này về sự sẵn lòng từ bỏ nếp sống cũ, con người cũ để được hoàn toàn tự do sống trong nếp sống mới, thoát khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học hôm nay dạy dỗ con về mối liên hệ giữa con và Thiên Chúa. Con có thật sự thuộc về Chúa chưa hay chỉ là một người được gắn “Mác tin Chúa”. Ngày hôm nay con đã thật sự tin chắc rằng con đã thuộc về Ngài. Vậy nên con càng phải biết trân quý điều đó và gìn giữ cho đến ngày gặp Chúa. Con cảm tạ Cha đã ban cho con cơ hội để được sửa sai, từ bỏ con người cũ để được tự do trong Đấng Christ. Nguyện kính xin Cha ban năng lực cho con và giữ con được mãi ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Xin cảm tạ và biết ơn Chúa vô cùng vì tình yêu của Ngài vẫn tuôn đổ trên đời sống của chúng con. Mỗi một ngày trôi qua đối với con hiện nay là một ngày thật vui mừng và ý nghĩa. Con cảm ơn Chúa mỗi một ngày đổi mới con càng hơn, cho con có những quyết tâm trong việc này việc kia. Và con làm với tấm lòng yêu kính Chúa và muốn sống vì Ngài. Nên mọi việc con làm, con cảm thấy rất vui thỏa và biết ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20. Con kính xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Kính thưa Cha, đọc phân đoạn này con được thêm đức tin nơi Chúa. Vì con thấy được quyền năng diệu kỳ vô cùng lớn lao và con tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Qua Sứ Đồ Phao-lô thì Ngài đã làm sao biết bao nhiêu việc kỳ diệu cho Chúa. Chữa lành, đuổi quỷ và làm các phép lạ thật tuyệt vời. Đến nỗi ngay cả những chiếc khăn, tấm áo choàng của Sứ Đồ Phao-lô cũng có thể chữa lành cho người bệnh.
Ngày nay, nếu con dân Ngài cũng sống cuộc đời tin kính Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự, phó đời sống mình hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa. Thì con tin rằng phép lạ của Ngài vẫn sẽ luôn hiện hữu và làm ra nhiều những việc lành, làm cho danh Ngài được cả sáng, dẫn đưa nhiều người đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nhưng tiếc rằng ngày hôm nay những việc chữa bệnh, đuổi quỷ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, của những giáo hội, giáo phái mang danh Chúa ngày nay, hầu như đến bởi sự kiêu ngạo khoe khoang, biểu diễn và tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình, chứ không phải là để phục vụ Ngài. Đó cũng là lý do mà chính Chúa Jesus không biết những người như vậy bao giờ và Chúa nói những việc làm của họ là việc làm ác.
Trong thời kỳ của Sứ Đồ Phao-lô thì cũng có những người mạo danh bắt chước theo Sứ Đồ Phao-lô nhân danh Chúa Jesus để trừ quỷ. Nhưng họ đã bị chính những tà linh tấn công và làm cho thiệt hại, làm cho xấu hổ. Bởi vì các tà linh nhận biết Đức Chúa Jesus Christ và Sứ Đồ Phao-lô, nhưng không nhận biết họ. Qua đó cho con học được rằng danh của Chúa không phải là ai muốn mang ra để trừ quỷ và làm phép lạ đều có tác dụng. Chỉ những con dân chân thật của Chúa, bởi đức tin thật nơi Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh, mới có thể trừ quỷ thật. Những kẻ mạo danh sẽ không những không trừ được quỷ mà còn bị phơi bày và làm cho bị sỉ nhục như bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngay cả người đó là con trai của thầy tế lễ thượng phẩm thì cũng không có kết cục tốt đẹp.
Sau sự kiện này thì nhiều người càng thêm kính sợ Đức Chúa Trời, danh Ngài càng được tôn cao. Thêm nhiều người xưng tội của mình và tin nhận Chúa. Một số người làm nghề phù phép cũng ăn năn quay trở lại tin nhận Chúa, họ đã đốt hết những sách về bói toán của họ, dù giá trị của những sách đó là một khoản tiền lớn. Cảm tạ ơn Chúa, vì danh Ngài luôn được tôn cao trong các nước, trong các dân qua nhiều cách khác nhau.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong Ngài, được tự do với tội lỗi và không bị những sự mê tín dị đoan, những hủ tục của đời này cai trị. Con cảm tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành mà Ngài đã ban cho con. Con nhận biết rằng con là một đầy tớ thuộc về Ngài, con xin Chúa ban cho con năng lực và tấm lòng yêu kính Chúa ngày càng hơn, hết lòng sống cho Chúa và sống vì Chúa, trung tín và hầu việc Ngài như một đầy tớ trung tín của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 23/12/2025
***