Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Hôm nay, ngày 13/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì từ quyết tâm của Phao-lô "định trong tâm thần" để đi đến Giê-ru-sa-lem rồi đến Rô-ma, bất chấp những khó khăn có thể xảy ra?
2. Chúng ta nhận thấy điều gì về mối quan hệ giữa tín ngưỡng và kinh tế qua phản ứng của Đê-mê-triu và các thợ bạc?
3. Khi Tin Lành được rao giảng tại Ê-phê-sô, nó đe dọa những lợi ích và thói quen đã ăn sâu như thế nào, và chúng ta có thấy điều tương tự xảy ra trong xã hội hiện đại không?
4. Chúng ta có thể học được gì về cách đối mặt với sự chống đối khi chúng ta chia sẻ đức tin, qua tấm gương của Phao-lô?
5. Phản ứng của đám đông "đầy sự tức giận" và "đầy sự rối loạn" cho chúng ta thấy điều gì về bản chất của đám đông và cách mà sự sợ hãi có thể dẫn đến bạo lực?
6. Chúng ta nhận thấy gì về mâu thuẫn giữa chân lý và truyền thống qua việc Phao-lô tuyên bố rằng, "thần được làm bởi tay người" thì "chẳng là các thần"?
7. Chúng ta thấy gì về vai trò của các môn đồ như Gai-út và A-ri-tạc, những người sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có đang "định trong tâm thần" để theo đuổi những điều Chúa kêu gọi bạn làm, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến những thử thách không?
2. Bạn có nhận ra những "thần tượng" trong cuộc sống của mình, những điều mà bạn đang đặt giá trị cao hơn đức tin vào Chúa?
3. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi niềm tin của bạn gặp phải sự chống đối, đặc biệt khi nó đe dọa đến lợi ích hoặc danh tiếng của người khác?
4. Khi bạn chia sẻ đức tin với người khác, bạn có thể chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những phản ứng tiêu cực mà không nao núng?
5. Bạn có sẵn sàng, như Gai-út và A-ri-tạc, đứng vững trong đức tin ngay cả khi phải đối mặt với sự chống đối và có thể bị tổn hại?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1921-41-cuoc-noi-loan-tai-e-phe-so/
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học được gì từ quyết tâm của Phao-lô "định trong tâm thần" để đi đến Giê-ru-sa-lem rồi đến Rô-ma, bất chấp những khó khăn có thể xảy ra? Chúng con biết rằng, trong sự hầu việc Chúa, những dự định, những toan tính cho chương trình sắp tới, có thể gặp những trở ngại do ngoại cảnh đưa đến, nhưng con dân Chúa vẫn có những quyết tâm cậy ơn Chúa, sức Chúa để hoàn thành cho được kế hoạch đã định của mình. Cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta nhận thấy điều gì về mối quan hệ giữa tín ngưỡng và kinh tế qua phản ứng của Đê-mê-triu và các thợ bạc? Con biết rằng, những người ngoại thường dựa vào tín ngưỡng mà làm giàu cho cuộc sống của mình. Khi đức tin thay đổi, thì thu nhập của họ bị ảnh hưởng, họ tìm người đã làm ảnh hưởng tới thu nhập của họ để sinh sự. Khác hẳn với những người tin Chúa. Họ sẵn sàng bỏ nghề cũ, có thu nhập cao, để chuyển hẳn sang nghề khác, cho dù có thu nhập thấp, để đẹp lòng Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Khi Tin Lành được rao giảng tại Ê-phê-sô, nó đe dọa những lợi ích và thói quen đã ăn sâu trong đời sống của cư dân, và điều tương tự này cũng xảy ra trong xã hội hiện đại.
4. Trong linh trình theo Chúa, con dân Chúa luôn đối mặt với những sự chống đối khi chia sẻ đức tin cho người khác. Con dân Chúa không nản lòng, nếu bị bắt bớ dữ dội thì tìm cách chạy sang nơi khác, rồi khi có dịp sẽ quay lại, để tiếp tục sứ mệnh của mình như tấm gương của Phao-lô đã làm. Cảm tạ Chúa.
5. Phản ứng của đám đông "đầy sự tức giận" và "đầy sự rối loạn" cho chúng con thấy họ là những công cụ dưới tay Sa-tan, kích động họ, là bản chất của đám đông và sự sợ hãi sẽ dẫn đến bạo lực, mất nhân tính.
6. Chúng ta nhận thấy gì về mâu thuẫn giữa chân lý và truyền thống qua việc Phao-lô tuyên bố rằng, "thần được làm bởi tay người" thì "chẳng là các thần"? Sự mâu thuẫn này là có do thần đời này đã làm mù lòng họ, làm cho họ không nhận ra chân lý. Chỉ có theo Chúa thì chân lý sáng tỏ và mâu thuẫn được lý giải. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng con thấy vai trò của các môn đồ như Gai-út và A-ri-tạc, là rất đáng trân trọng, là những người sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành đúng như những điều Chúa đã dạy và nói trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22; II Ti-mô-thê 2:3; 2:9; Rô-ma 8:17…).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cũng có những "định trong tâm thần" để theo đuổi những điều Chúa kêu gọi con làm, dù biết rằng điều đó có thể dẫn đến những thử thách, những khó khăn. Con xin Chúa giúp con để vượt qua. Con cảm tạ Chúa.
2. Đã từ lâu con không còn những "thần tượng" trong cuộc sống của mình, những điều mà con đang đặt giá trị cao hơn đức tin vào Chúa. Thần tượng duy nhất mà chúng con tôn thờ, phục vụ, tôn vinh chỉ là Thiên Chúa Toàn Năng. Cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ chấp nhận những phản ứng khi con gặp phải sự chống đối, khi con rao truyền Tin Lành cho họ, con sẽ cậy ơn Chúa để giải thích khi biết tin Chúa họ phải chọn và loại bỏ những lợi ích hoặc danh tiếng của người khác. Con xin Chúa vùa giúp con, con cảm tạ Chúa.
4. Khi con chia sẻ đức tin với người khác, con phải cầu nguyện xin Chúa khai sáng, mở mắt cho họ. Xin Chúa sai thiên sứ xua đuổi tà linh đến quấy nhiễu việc con làm và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những phản ứng tiêu cực mà không nao núng. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẵn sàng, như Gai-út và A-ri-tạc, đứng vững trong đức tin ngay cả khi phải đối mặt với sự chống đối và có thể bị tổn hại. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài, xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Cha ban cho con thêm lên sự khôn sáng qua việc học Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
Thưa Cha, đọc đến "sự uy nghiêm" của tà thần Át-tê-mít con bỗng thấy buồn cười. "Cả cõi A-si và thế giới thờ kính" tà thần Át-tê-mít mà không hay rằng sự uy nghiêm của nó chỉ là giả dối và hư không, đáng khinh thường. Con thấy nếu không biết Ngài thì người ta nhất định sẽ phải sợ trước những sự uy nghiêm giả dối, phải làm theo những sự mê tín dị đoan trong khi cũng không hiểu những điều đó. Ví dụ như phải thờ lạy trước các thần tượng, phải lập bàn thờ này bàn thờ kia, phải "cúng sao", "giải hạn", đón cô dâu khi qua cầu phải thả tiền...
Lời của Ngài có chép:
"Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi." (Giăng 8:32).
Chỉ cần ai biết đến lẽ thật của Lời Ngài thì lẽ thật sẽ giải phóng người ta khỏi mọi sự thực hành, sự sợ hãi, lo lắng vô ích trước những thần tượng và những sự mê tín của thế gian.
Chỉ có Thiên Chúa là có sự uy nghiêm chân thật và đáng tôn, đáng kính. Con hiểu rằng con phải biết kính sợ sự uy nghiêm chân thật của Ngài bằng cách thật cẩn thận và hết lòng làm theo Lời của Ngài trong từng điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Con làm gì cũng phải nghĩ đến có một Đấng Thiên Chúa rất uy nghiêm, thánh khiết đang nhìn vào, nếu con không làm đúng y như Chúa dạy là con đang coi thường sự uy nghiêm của Chúa. Con xin Cha tha thứ cho con vì con vẫn chưa cẩn thận làm đúng y như Lời Ngài dạy, xin Cha giúp con thay đổi cách trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho vợ chồng con tìm được một nơi ở mới rất tốt, con biết ngay là Ngài đã sắm sẵn cho chúng con một nơi, đúng là chẳng ai trông cậy Ngài phải bị hổ thẹn. Lúc đầu con chỉ muốn xin Cha cho chủ nhà nơi con ở thay đổi quyết định, đừng lấy lại nhà nữa, vì con ngại chuyển đồ và cũng tiếc đám rau lang đang lên xanh và giàn bí đao đang nhiều quả, chanh leo cũng chuẩn bị leo giàn, cả đám rau su su cứ liên tục ra ngọn nữa. Nhưng con biết rằng nếu việc ở lại không được thì hẳn là nơi này không nên ở nữa và Ngài có ý muốn tốt lành hơn điều con muốn, và khi con thấy nhà đó thì con đã rất thỏa lòng và biết đó là nơi Ngài dành cho chúng con, thật là nó tốt hơn nơi con đang ở rất nhiều. Cảm tạ Chúa vì trong khi việc tìm nhà khó khăn thì chúng con đã tìm được một nơi như vậy. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho gia đình con trong việc chuyển nhà cũng được nhanh chóng, thuận lợi và ít tốn công sức. Giờ này xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an, xin Ngài bổ sức cho con để mai con có thể tiếp tục đóng gói đồ đạc. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
Khi các sự xảy ra ở Ê-phê-sô, Đức Thánh Linh đã tiếp tục hướng hướng dẫn Phao-lô trong tâm thần, rằng ông sẽ đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Ông nói ra thành lời rằng, khi ông đến đó rồi, ông cũng phải đến thăm Thành Rô-ma nữa. Điều này nói lên mọi dự định của Phao-lô đều theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Trong hành trình này, Phao-lô đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan trước, để chuẩn bị cho ông hành trình tiếp theo, và chính Phao-lô đã ở lại trong cõi A-si ít lâu, để chăm sóc đời sống đức tin cho con dân Chúa tại đó.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
Vào lúc đó, đã xảy ra sự rối loạn lớn đối với Đạo Chúa Jesus Christ, có lẽ bởi sự phản ứng của những người làm nghề liên quan đến mê tín dị đoan trước sự ảnh hưởng của Đạo Chúa, làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất của họ. Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại lợi nhuận lớn cho những người thợ. Đê-mê-triu là một trong những ngườ thợ thủ công, kiếm sống bằng sự tạo ra những sản phẩm tôn thờ thần tượng, nên chúng không muốn cho Đạo Chúa lan rộng ra, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mưu sinh của họ, dẫn đến sự chống đối mạnh mẽ. Đây cũng là điều thường xảy ra trong thế giới ngày nay, đòi hỏi con dân Chúa luôn cậy nhờ ơn khôn sáng của Ngài, để thực thi mệnh lệnh của Chúa đã truyền, trước khi Ngài thăng thiên.
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
Bởi Đê-mê-triu lo lắng về vật chất mà ông đã nhóm hiệp những đồng nghiệp của mình, thẳng thắn kêu gọi mọi người, hãy biết rằng, bởi việc họ đang làm mang lại sự giàu có vật chất. Đây là thực trạng loài người thế gian ngày nay đang quan tâm, chủ yếu chú vào của cải vật chất, mà bỏ qua đời sống tâm linh, đặc biệt là tìm kiếm chân lý cứu rỗi của Thiên Chúa. Đê-mê-triu cũng chỉ cho mọi người đã thấy và nghe về tầm ảnh hưởng của Phao-lô, không chỉ tại Ê-phê-sô mà hầu như cả cõi A-si đã bị thuyết phục, làm biến đổi nhiều người trở nên lầm lạc, vì không tin vào các thần bởi tay người làm ra. Bài học cho con dân Chúa là hãy trung tín rao giảng Tin Lành, dù có bị thế gian kết tội xúc phạm niềm tin tôn giáo truyền thống của loài người, như Phao-lô từng là tấm gương sáng, tuyên bố các thần bởi loài người tạo ra đều là giả dối.
Đê-mê-triu còn giảng thêm cho những đồng nghiệp rằng, không chỉ nghề họ đang làm bị nguy khốn, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính cũng sẽ bị đánh hạ. Mục đích của Đê-mê-triu là dùng niềm tin tôn giáo thời bấy giờ, làm lan tỏa sự ảnh hưởng lớn, nhằm mang lại lợi ích vật chất mà chúng đã có từ trước.
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Khi chúng đã nghe Đê-mê-triu kích động, họ đã trở nên đầy tức giận, đến nỗi chúng kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!" Điều này thể hiện sự phẫn nộ, trở thành khẩu hiệu, cùng đồng lòng chống lại Phao-lô và những cộng sự của ông, khiến cả thành trở nên rối loạn, dẫn đến hành động bạo lực, bắt Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, và cùng nhau kéo đến rạp hát. Việc chúng bắt giải những người trên mà không có Phao-lô, là do Chúa quan phòng Phao-lô, người có tầm ảnh hưởng lớn trước dân chúng. Đem đến rạp hát là nơi tập trung nhiều người, để biến thành cuộc biểu tình lớn, chống đối những tôi tớ của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về cuộc nổi loạn tại Thành Ê-phê-sô, nguyên nhân từ công tác truyền giáo của Phao-lô, gây ảnh hưởng cho những người làm nghề tạo ra hình tượng mất đi nguồn thu nhập, nên họ đã đứng lên, kêu gọi dân chúng dùng bạo lực để bắt giam Gai-út và A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, và cùng đồng lòng kéo họ đến rạp hát, nơi tập trung đông người để công khai đe dọa, chỉ trích, vì chúng không bắt được Phao-lô.
Bài học dạy con về sự vâng theo Đức Thánh Linh, việc phát triển Tin Lành luôn tác động đến đời sống xã hội, mà những người chống đối thường vì lợi ích vật chất, đòi hỏi con dân Chúa phải sẵn sàng đối diện với sự chống đối từ thế gian, và luôn trông cậy vào ơn quan phòng của Chúa. Con nguyện luôn trung tín trong sự bị bắt bớ, biến nghịch cảnh thành cơ hội bày tỏ đức tin vững vàng, như Phao-lô và những cộng sự của ông từng trải qua. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Sứ Đồ Phao-lô đi đâu làm gì cũng trong sự dẫn dắt của thần trí, tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh. Khi nhận biết ý các linh vụ ở Ê-phê-sô đã xong, thì ông dự tính sẽ tiếp tục ghé thăm các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan và A-chai trước khi về lại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng chia sẻ việc ông muốn đến Thành Rô-ma để rao giảng Tin Lành sau đó. Ông gửi Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan trước để tranh thủ thời gian, còn ông thì ở lại ít lâu trong cõi A-si, để hoàn tất việc rao giảng Tin Lành trong toàn cõi A-si.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sốt sắng rao giảng của Phao-lô đã được lan rộng cả cõi A-si, khiến nhiều người tin Chúa, và đời sống của họ được biến đổi bởi Lời Chúa thánh hóa họ. Những người tin Chúa sống nếp sống mới với lòng tôn kính Chúa, làm theo các điều răn của Ngài, trong đó có Điều Răn Thứ Ba là không làm tượng, không thờ lạy chúng, và không hầu việc chúng nó (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5). Điều này đã khiến cho công việc làm ăn của Đê-mê-triu và những người thợ cùng nghề làm bàn thờ, làm tượng cho tà thần Át-tê-mít như ông bị thiệt hại nặng nề. Nên Đê-mê-triu đã nhắm vào lợi ích để kích động những người cùng nghề nổi lên chống lại Phao-lô.
Qua sự kiện Đê-mê-triu khiến dân chúng tại Thành Ê-phê-sô nổi loạn, con hiểu rằng những người để lòng chú trọng về tiền tài, vật chất thì dù được nghe Tin Lành họ cũng không tìm thấy Lẽ Thật trong đó. Tâm trí họ bị tiền tài che mờ, nên chỉ hành động bởi sự thúc đẩy của lợi ích. Sự giàu có trong đời này là thứ họ theo đuổi, nên họ sẽ sống chết để chống lại những điều làm nguy hại đến lợi ích của mình. Như Đê-mê-triu dù biết rõ sự giảng dạy của Phao-lô là sự thật, vì những hình tượng được làm bởi tay người nào phải là Chân Thần, đó chỉ là công cụ để hắn và những kẻ trong nghề làm bàn thờ và tượng làm giàu mà thôi. Nhưng Đê-mê-triu do sự ranh mãnh của Sa-tan, dùng lợi ích để kích động những người cùng nghề, và lợi dụng sự mê tín, cuồng tín của những người Ê-phê-sô tin vào tà thần, thành công gây nên sự rối loạn để chống lại Phao-lô.
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù mục tiêu của Đê-mê-triu là Sứ Đồ Phao-lô, nhưng hắn cùng đám đông cuồng loạn đã không bắt được ông, thay vào đó chúng bắt Gai-út và A-ri-tạc, là bạn đồng hành của ông. Điều đó cho thấy họ chẳng có lý lẽ gì, chỉ làm theo sự xúi giục của xác thịt và của Sa-tan, nhằm bách hại Hội Thánh mà thôi. Con hiểu rằng bởi ý muốn của Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô không bị bắt, còn Gai-út và A-ri-tạc thì bị chúng kéo đến rạp hát để xét xử. Nhưng tin rằng cả Gai-út và A-ri-tạc sẽ chẳng hổ thẹn vì Tin Lành, nhưng hai ông sẽ được vui mừng bởi được kể là xứng đáng để chịu khổ vì danh của Đấng Christ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa luôn dẫn dắt con để con làm gì cũng được ở trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/05/2025
***
Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 – Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa Chúa ban cho chúng con được sống và vui hưởng ơn phước dư dật trên đất, vì tình yêu vô biên và sự quan phòng kỳ diệu Ngài ban, gìn giữ gia đình chúng con trong sự bình an và niềm vui. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài quan phòng, ban ơn cho chuyến đi về quê trở về của chúng con được an toàn, bình an. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, vấp phạm của chúng con và giúp chúng con tránh xa mọi sự cám dỗ mỗi ngày. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: “Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma.”
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, sau thời gian phục vụ tại Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh dẫn dắt, định ý đi qua Ma-xê-đoan và A-chai, rồi đến Giê-ru-sa-lem, và sau đó là Rô-ma. Ông gửi Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước, còn mình ở lại A-si thêm một thời gian. Điều này cho thấy sự vâng phục của Phao-lô đối với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và lòng nhiệt thành trong việc lan truyền Tin Lành đến nhiều nơi.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi kế hoạch, đặt sứ mạng rao giảng Tin Lành lên hàng đầu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ.
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô tại Ê-phê-sô đã gây ra một cuộc nổi loạn lớn, bắt nguồn từ Đê-mê-triu, một thợ bạc làm bàn thờ cho nữ tà thần Át-tê-mít. Công việc của ông mang lại lợi nhuận lớn, nhưng bị đe dọa bởi sự lan truyền của Tin Lành khi nhiều người từ bỏ thờ lạy thần tượng. Điều này cho thấy Tin Lành không chỉ thay đổi lòng người mà còn thách thức các thế lực và lợi ích thế gian.
Chúng con học được rằng: Việc rao giảng Lời Chúa có thể gây xung đột với các giá trị thế gian, nhưng chúng con phải trung tín, kiên trì trong mọi sự.
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: “Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ.”
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Đê-mê-triu đã kích động các thợ bạc và công nhân, nhấn mạnh rằng sự rao giảng của Phao-lô không chỉ đe dọa lợi nhuận của họ mà còn làm suy giảm sự tôn kính đối với nữ tà thần Át-tê-mít. Lời cáo buộc của ông cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của Tin Lành, khi nhiều người tại A-si từ bỏ thần tượng để tin vào Đức Chúa Trời thật. Điều này cũng cho thấy sự chống đối từ những người đặt lợi ích cá nhân trên Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Khi rao giảng Tin Lành, chúng con có thể đối diện với sự chống đối từ những người không muốn từ bỏ lợi ích thế gian, nhưng chúng con phải đứng vững trong Lẽ Thật.
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: “Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!”
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Câu 28-29: Chúng con nhận thấy rằng, lời kích động của Đê-mê-triu đã khiến đám đông nổi giận, kêu la tôn vinh Át-tê-mít và gây rối loạn trong thành. Họ bắt Gai-út và A-ri-tạc, bạn đồng hành của Phao-lô, kéo đến rạp hát để đối đầu. Sự hỗn loạn này cho thấy sức mạnh của đám đông khi bị kích động bởi lòng trung thành mù quáng với thần tượng và sự bảo vệ lợi ích cá nhân.
Chúng con học được rằng: Sự chống đối Tin Lành có thể dẫn đến bạo lực và bất công, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị trên mọi hoàn cảnh, như Lời Ngài phán: “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, mà là bởi Thần Ta” (Xa-cha-ri 4:6).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 dạy chúng con về lòng trung tín trong việc rao giảng Tin Lành giữa sự chống đối. Qua sự dẫn dắt của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự vâng phục thánh linh và sức mạnh của Lẽ Thật. Qua cuộc nổi loạn tại Ê-phê-sô, chúng con nhận biết rằng Tin Lành có thể thách thức các thế lực thế gian. Xin ban thêm lòng dạn dĩ và sự khôn ngoan để chúng con đứng vững trong Lẽ Thật, chia sẻ Tin Lành cách trung tín, và làm vinh hiển danh Ngài kể cả trong lúc thuận cảnh và nghịch cảnh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có được những thời giờ trong những ngày qua được thông công với anh chị em cùng Cha cách vui thỏa phước hạnh. Điều đó khiến cho con được tươi mới, được học hỏi, được an ủi và khích lệ nhiều lắm. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được có thời gian và phương tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con trong sự học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Đê-mê-triu là một thợ bạc chuyên làm những bàn thờ Át-tạt-tê bằng bạc, để phục vụ cho việc thờ phượng tà thần Át-tạt-tê. Công việc đó đã trở thành nghề và đem lại nhiều tiền bạc của Đê-mê-triu. Chẳng những vậy, còn có những người thợ làm cùng nghề giống như Đê-mê-triu nữa, và những người thợ đó cũng kiếm được nhiều lợi từ công việc làm bàn thờ tà thần. Vì vậy mà khi biết rằng Phao-lô đã giảng dạy tại Ê-phê-sô, rồi nhất là sau sự kiện mấy kẻ mạo danh Chúa đuổi quỷ, thì nhiều người đã ăn năn trở về với Chúa, từ bỏ nghề phù phép. Đê-mê-triu nhận biết nếu Phao-lô cứ tiếp tục thì nghề làm bàn thờ của mình sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn là số lượng người mua bàn thờ sẽ bị suy giảm nhiều khi mà người dân từ bỏ hình tượng và trở về với Chúa.
Vì vậy mà Đê-mê-triu đã nhóm hiệp những người thợ rồi kêu gọi họ nói rằng sự giàu có của họ sẽ bị ảnh hưởng. Thưa Chúa, con hiểu rằng, đó là cách thức chiêu dụ, cám dỗ của ma quỷ khi mà loài người đồng ý thờ phượng nó, hầu việc nó qua việc tạo ra những thứ đồ dùng như bàn thờ,... thì nó ban cho được sự giàu sang. Đê-mê-triu và những người thợ đã phục vụ cho ma quỷ qua sự làm ra đồ dùng thờ phượng nó. Vì vậy, họ thuộc về ma quỷ, và chúng đã dùng họ để bắt bớ, quấy phá sự rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi một người không có lòng kính sợ Chúa, yêu thích những thứ thuộc về đời này như địa vị, tiền bạc, sắc đẹp,... thì cho dù họ không tin thần nào, ma quỷ vẫn sẽ dùng những điều thuộc về đời này để lôi cuốn, cám dỗ họ đi theo những điều đó. Mục đích vẫn là để họ say đắm trong những điều thuộc về đời này mà không để lòng tìm kiếm Chúa.
Con cũng hiểu rằng, thực tế những Đê-mê-triu và những người thợ đó cũng không có lòng tôn thờ gì Đại Nữ Thần Át-tạt-tê của họ, mà chỉ là nhờ điều đó mà họ kiếm được lợi nhiều. Nếu giả sử dân chúng đổi sang thờ một thần khác thì họ chắc cũng sẽ đổi sang làm bàn thờ cho thần khác đó mà thôi. Vì vậy con hiểu rằng, thực chất vẫn làm vì lòng tham nên của cải đời này đã làm cho họ say đắm, không còn muốn tìm kiếm sự cứu rỗi cho linh hồn mình nữa. Ma quỷ đã lợi dụng điều đó, mà sai dùng họ, kích động họ, và rồi họ hiệp lại làm rối loạn cả thành. Họ bắt những người bạn đồng hành với Phao-lô kéo đến rạp hát.
Thưa Chúa, con thấy lần này khi đọc suy ngẫm sách Công Vụ Các Sứ Đồ thì con cũng dần quen với những sự bắt bớ, chống nghịch. Thay vì bất ngờ, tập trung vào những sự việc bắt bớ xảy đến thì lòng con lại ngóng chờ để nhìn xem sự hành động lạ lùng của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa đã nhắc trước cho chúng con rằng: "Này, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói" (Ma-thi-ơ 10:16). Và cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài an ủi chúng con: "Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế. A-men!"
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này. Con nguyện xin Lời Ngài thánh hóa chúng con và nguyện chúng con luôn dọn lòng sẵn sàng cho sự đến của Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/05/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vẫn mỗi ngày ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Câu 21 và 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau ba năm giảng Tin Lành tại Ê-phê-sô và Tin Lành đã lan rộng khắp cõi A-si, Phao-lô định đi thăm con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai, sau đó trở về Giê-ru-sa-lem, kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ ba của mình. Có lẽ, Chúa cũng cho Phao-lô có cảm nhận trước rằng, sau khi về lại Giê-ru-sa-lem ông cũng sẽ tiếp tục một hành trình mới, có cơ hội giảng Tin Lành tại Thành Rô-ma.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Từ câu 23 đến 28: Con hiểu rằng, phản ứng của Đê-mê-triu và các thợ bạc nói lên một điều điển hình trong thế gian, tôn giáo và kinh tế có sự đan xen chặt chẽ, đến mức lợi ích kinh tế có thể trở thành động lực chính trong việc bảo vệ một tôn giáo. Đó cũng là mưu kế của Sa-tan, tạo ra các tôn giáo, sai khiến các tôi tớ của nó dẫn dắt nhiều người theo những tôn giáo ấy, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế để trói buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ vào đó.
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Câu 29: Con hiểu rằng, có thể Gai-út và A-ri-tạc đều tin nhận Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Sau sự kiện đối diện với đám dân nổi loạn, Gai-út và A-ri-tạc vẫn tiếp tục đồng hành cùng Phao-lô đến xứ A-si. Trong Cô-lô-se 4:10 Phao-lô nhắc đến A-ri-tạc là bạn cùng bị tù với ông. Như vậy, A-ri-tạc không chỉ đồng hành với Phao-lô tại Ê-phê-sô và xứ A-si mà còn gắn bó lâu dài với ông. Các chi tiết ấy cho thấy Gai-út và A-ri-tạc vẫn đứng vững trong đức tin và cùng Phao-lô tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Lành. Hai ông cũng là tấm gương sáng cho con dân Chúa về sự tận tụy phục vụ Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn quan phòng của Ngài trên suốt chuyến đi của chúng con.
Tiếng chuông điện thoại reo, là bạn con gọi tới báo: đầu giờ chiều, hai đứa mình sẽ xuống nhà ông cậu, người đang bị ung thư phổi, để nói cho cậu nghe về Chúa.
Buổi chiều nắng gắt, con chạy xe tới nhà bạn. Vừa nhìn thấy con, bạn nói:
“Xe của mình, con vừa lấy đi rồi, bạn chở được mình không? Không thì mình đạp xe đạp. Bạn chạy xe đi, mình không quen xe bạn nên không dám chạy.”
(Bạn biết con mới tập chạy xe trở lại, nên chạy rất chậm, chỉ nhanh hơn xe đạp một chút thôi.)
Nhà ông cậu cách nhà bạn cũng phải tầm 5 km. Trời thì nắng, chân bạn lại đang đau. Con thầm cầu xin Chúa, rồi bảo bạn:
“Bạn lên xe đi, mình chở. Chúa sẽ gìn giữ và cho thiên sứ lái xe cho chúng mình.”
Ngồi lên xe, bạn nói:
“Gần tới đê phải leo một cái dốc cao mới lên được mặt đê, chạy một khúc trên đê rồi lại lao xuống một cái dốc nữa mới tới nhà ông cậu.”
Nghe vậy, lòng con cũng hơi sợ, nên lại cầu xin Chúa tiếp. Đã nhiều năm rồi con không chạy xe, mới tập chạy lại không bao lâu. Nhìn cái dốc trước mặt, con tin cậy rằng Chúa đang ở cùng, nên mạnh dạn kéo ga. Lên rồi xuống dốc cũng hơi sợ, cuối cùng chúng con cũng tới được nhà ông cậu.
Ông cậu khoảng hơn 60 tuổi, bị ung thư đã hơn một năm. Hai đứa vào hỏi thăm sức khỏe cậu một lát rồi xin phép chia sẻ về Chúa. Cậu lắng nghe, nhưng khi chúng con mời tiếp nhận Chúa thì cậu nói:
“Lưu số lại cho cậu, để cậu suy nghĩ thêm, có gì cậu gọi.”
Chúng con để lại số điện thoại rồi xin phép ra về.
Lên xe, hai đứa dâng lời cảm tạ Chúa và phó thác mọi sự lên Ngài, cho dù kết quả không được như lòng mong muốn.
Xe chạy được một đoạn, gần tới chân dốc thì bạn nói:
“Hai đứa vào thăm một ông cậu nữa nhé, nhà ngay chân dốc này thôi.”
Chúng con bước vào, đó là một cái lò rèn, nơi ông cậu làm công việc sửa dụng cụ nông nghiệp như liềm, cuốc, xẻng… cho người dân trong làng. Vừa ngồi xuống một lát thì có khách vào. Con giữ ý đúng dậy thăm quan xung quanh, nhìn thấy một đống gốc cây được cưa, xếp ở góc sân phía trong, con bèn nói với bạn:
“Gốc cây này ghim lan vào trồng đẹp lắm.”
Cậu nghe thấy liền bảo:
“Có lấy không, cậu cho. Toàn là gốc cây Ban Tây Bắc đấy, chắc lắm. Mang xe kéo xuống mà chở, cậu chỉ để làm củi kéo bễ thôi, cũng phí.”
Cậu bảo:
“Hay, giờ chở được cục nào thì chở luôn đi.”
Lần đầu gặp mà ông cậu đã rất nhiệt tình, con cũng ngại. Nhưng thấy cậu cứ thúc giục mãi, con chọn một cục vừa với yếm xe.
Chúng con xin phép ra về. Lúc đó, con nghĩ hoàn cảnh chưa phù hợp để nói về Chúa, nhưng có lẽ mọi sự đang khởi đầu cách thân thiện, để lần tới chúng con có thể quay lại.
Điều đặc biệt là khi đặt khúc gỗ lên yếm xe, rồi lên dốc, xuống dốc, con mới nhận ra: từ lúc có khúc gỗ đó, xe chạy “đầm” hơn rất nhiều, dễ lái và ít rung lắc hơn trước. Con không hiểu rõ vì sao, chỉ biết trong lòng trào dâng sự cảm tạ Chúa. Giờ nghĩ lại, con nhận ra đó chính là sự quan phòng, gìn giữ trong tình yêu thương của Ngài.
Con biết ơn Chúa thật nhiều, vì Ngài vẫn luôn ở cùng, cho chúng con niềm vui trong việc mang Tin Lành đến với mọi người. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì Tin Lành vẫn đang được gieo vào lòng người.
Việc ghé thăm ông cậu thứ hai tuy không nằm trong kế hoạch, và thực tế chúng con chưa kịp nói gì về Chúa, nhưng việc cậu cho và con nhận khúc gỗ ấy, khiến cậu vui mừng, cũng không phải là một sự tình cờ. Con tin rằng mọi sự chưa kết thúc ở đây.
Con cảm tạ ơn Chúa và chờ đợi thời điểm được trở lại nơi con và bạn đã đến hôm nay, trong sự ban cho của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 ghi lại sự kiện Phao-lô, sau một thời gian dài giảng dạy tại Ê-phê-sô và gặt hái được nhiều kết quả, ông không dừng lại, mà tiếp tục hướng tới những vùng đất tiếp theo, đặc biệt là Giê-ru-sa-lem và Rô-ma theo sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Ông gửi trước hai người cộng sự là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, còn ông ở lại Ê-phê-sô một thời gian nữa. Một thợ bạc tên là Đê-mê-triu, người làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho ông và những người thợ. Đê-mê-triu, cảm thấy đức tin vào Chúa đang đe dọa ngành kinh doanh thờ thần tượng của mình, nên ông kích động đám đông bằng lý do kinh tế và tôn giáo. Đám đông bị kích động tụ họp lại trong nhà hát lớn của thành phố, kéo theo hai người bạn đồng hành của Phao-lô là Gai-út và A-ri-tạc cùng một số người Ma-xê-đoan. Những sự kiện được ghi chép trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:
HỌC TẦM NHÌN CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA
Bất chấp những khó khăn có thể xảy ra trong hành trình tiếp tục rao giảng Lời Chúa, đặc biệt là Giê-ru-sa-lem và Rô-ma, Phao-lô vẫn định trong tâm thần của ông rằng sẽ đi. Điều đó dạy con rằng, người theo Chúa không sống theo sự thoải mái trong hiện tại, nhưng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, và sẵn sàng đi xa hơn nữa vì sứ mạng của Chúa. Hành trình đức tin cần tầm nhìn xa, không chỉ nhìn thấy điều mình đang làm, mà còn tìm kiếm nơi Chúa muốn mình đến tiếp theo.
CHUẨN BỊ TINH THẦN KHI TIN LÀNH ĐỤNG ĐẾN THẦN TƯỢNG
Thái độ phản kháng của Đê-mi-triu trước việc làm ăn bị ảnh hưởng cho thấy Tin Lành chân thật sẽ chạm tới “thần tượng” mà con người nắm giữ, nó có thể là kinh tế, quyền lực hay danh vọng. Và khi thần tượng bị lay chuyển, sự phản kháng sẽ nổi lên. Liên hệ với thực tế cuộc đời theo Chúa, khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa sẽ va chạm với những tiêu chuẩn, giá trị sai trật của thế gian và không phải lúc nào sự thay đổi tốt cũng được đón nhận, có khi còn trở thành sự chống đối quyết liệt. Điều đó dạy con không cần ngạc nhiên khi gặp bắt bớ, hiểu lầm, hay bị chống đối. Đó là dấu hiệu của một đức tin thật sự đang tác động và thay đổi điều gì đó. Nếu Tin Lành chỉ làm cho một người thoải mái, dễ chịu trong cuộc sống cũ thì đó không phải là Tin Lành chân thật.
Lạy Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài dạy dỗ con trong bài học.
Cầu xin Chúa dẫn dắt con, cho con bứt ra khỏi những sự vây hãm bởi tư tưởng muốn được an toàn, sẵn sàng bước đi trong sự kêu gọi vào sự phục vụ. Xin Chúa ban năng lực để con có thể học theo gương Gai-út và A-ri-tạc, những người sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Định trong tâm thần là sự quyết định không đến bởi lý trí hay cảm xúc xác thịt, nhưng đến bởi thần trí. Sự quyết định đó dựa trên sự Lời Chúa và những điều Chúa bày tỏ. Có lẽ, Chúa đã bày tỏ cho Phao-lô biết trước những nơi ông sẽ tới, nơi mà có những hoạn nạn, bắt bớ đang chờ đợi. Dù vậy, Phao-lô vẫn quyết tâm đi đến Thành Giê-ru-sa-lem và Thành Rô-ma, bất chấp khó khăn. Chỉ bởi đơn giản là vì ông sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa dù có phải trả giá.
Sau khi Phao-lô được Chúa bày tỏ cho biết về Ngài và kêu gọi ông rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, thì ông đã lập tức vâng theo mà không cần bàn với thịt và huyết. Từ đó, đời sống của Phao-lô đã luôn sống và làm theo Lời Chúa, hết lòng phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành. Bởi Phao-lô yêu mến Chúa và sốt sắng phụng sự Chúa nên lòng ông luôn hướng về Chúa và làm theo những sự ưa muốn của tâm thần. Còn thân thể xác thịt thì ông kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục.
Con hiểu rằng, đời sống bước đi theo Chúa không phải đi người không theo Chúa, nhưng đó là đời sống vác thập tự giá mình mà theo Chúa, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những sự bắt bớ, bách hại vì danh Chúa, sẵn sàng trả giá để sống theo Lời Ngài. Và khi một người cứ bước đi vác thập tự giá mình, thì người ấy đã vâng theo tiếng kêu gọi của Chúa, càng lúc người ấy sẽ được gần gũi Chúa và được mỗi ngày giống Chúa Jesus càng hơn. Trên bước đường theo Chúa, hoạn nạn và khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là mình có hết lòng vâng và làm theo ý muốn Chúa hay không? Vì thực tế khi mình vâng theo ý muốn Chúa mà chịu khổ, khó khăn thì không những mình kinh nhiệm sự ban ơn, giải cứu của Chúa trong sự hoạn nạn, mà còn được Chúa ban thưởng cho mình rời rộng trong đời sau.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết. Xin Cha bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi linh vụ tại Ê-phê-sô của Phao-lô đã hoàn thành thì ông định trong tâm thần sẽ đi ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để thăm các Hội Thánh tại đó trước khi trở về Giê-ru-sa-lem. Ông cũng nói rằng sau khi về lại Giê-ru-sa-lem thì ông sẽ đến thăm Rô-ma. Ông đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan nhưng ông đã ở lại trong cõi A-si ít lâu. Qua đó, mà con cũng học được tấm lòng của Phao-lô là ông luôn nghĩ đến công việc nhà Chúa và muốn làm tốt nhất có thể những việc mà Chúa giao cho ông.
Thưa Cha, con hiểu rằng lúc đó đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo. Vì một người thợ bạc kia tên là Đê-mê-triu đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp và nói rằng, bởi những việc làm đó mà chúng được giàu có. Nhưng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà trong gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô đã thuyết phục và đổi lòng nhiều người vì nói rằng ấy chẳng phải các thần vì làm bởi tay người. Không chỉ nghề của chúng bị nguy, trở thành vô giá trị mà đền thờ của nữ thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì. Và sự uy nghiêm của nữ thần Át-tê-mít, cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ. Khi chúng đã nghe những lời của Đê-mê-triu nói thì trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô! Cả thành đã đầy sự rối loạn. Chúng bắt được Gai-út, A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát. Qua đó, mà con cũng hiểu rằng khi con sống theo Lời Chúa con cần sẵn sàng đối diện với những sự bách hại của thế gian.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức để con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/06/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Cha hôm nay Ngài ban cho con được có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha ban cho nơi con ở được nắng đẹp, con kịp phơi đồ cần dùng được khô ráo. Con ngẫm nghĩ về những đất nước đang có chiến tranh. Họ đang phải chịu những sự khốn khổ vì bom đạn khói lửa. Con thì được bình an, thuận tiện mọi bề. Xin Cha giúp con luôn biết ơn Cha và tận dụng từng phút giây để được hưởng sự tương giao với Ngài. Thì giờ thật quý báu mà những nơi chiến tranh, dịch bệnh, đói kém không có được. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con trong sự hiểu Lời Ngài. Con tạ ơn Cha.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Sau những sự xảy ra tại Thành Cô-rinh-tô về các phép lạ của Sứ Đồ Phao-lô và những kẻ mạo danh Chúa để đuổi quỷ thì Sứ Đồ Phao-lô đã định trong tâm thần ông sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Sự rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô gặp trở ngại lớn bởi người thợ bạc tên là Đê-mê-triu đã kích động những người cùng nghề và dân chúng về sự thiệt hại lớn khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành thì nghề của họ bị ảnh hưởng. Bởi vì khi người ta tin nhận Chúa thì không thờ lạy hình tượng nữa và dẹp bỏ các hình tượng. Vậy nên sự làm giàu của họ trở nên nguy hiểm.
Con hiểu rằng đây cũng là một trong những đòn đánh phá của ma quỷ nhầm cản trở sự rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô. Ma quỷ đánh ngay vào sự ham mê làm giàu, tiền bạc của Đê-mê-triu mà dùng ông để làm kích động khiến cho có cuộc bạo loạn trong xứ đó.
Thưa Cha, con cũng không thấy lạ lắm bởi vì khi một người cứng lòng, ham mê thế gian, không có tấm lòng tìm kiếm sự cứu rỗi thì họ dễ dàng làm ra mọi cách để trục lợi cho mình. Khi đụng đến tài sản, hay danh dự của họ thì họ sẽ chống đối cách mạnh mẽ, dùng mọi thủ đoạn để vu khống, đe dọa hay bắt bớ. Ngày nào con còn sống ở thế gian này thì những sự việc như thế này con sẽ vẫn còn nhìn thấy. Đức Chúa Jesus cũng báo trước rằng thế gian sẽ ghét chúng con bởi vì chúng con không thuộc về thế gian. Điều quan trọng con chú ý ở đây là sự can đảm, mạnh mẽ của Sứ Đồ Phao-lô, Gai-út và A-ri-tạc.
Thưa Cha, sự ác ở thế gian này sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến khi Cha hình phạt thế gian này. Chúng con không thể nào làm thay đổi tình thế hay lòng người. Mà điều con suy ngẫm là phải đối diện với những sự ấy như thế nào. Bản thân con cũng từng trải qua sự bách hại đức tin, nhưng khi ấy con đã không đủ can đảm, mạnh mẽ để giữ đức tin của mình để sống đúng theo Lời Chúa. Nhưng con cảm tạ Cha vì Ngài biết rõ sự yếu đuối của con nên Ngài giải cứu con. Con rất ngưỡng mộ những anh hùng đức tin đã liều mạng sống của mình để sống và vâng theo ý muốn của Chúa. Con cũng ước ao mình được một phần nhỏ nào như họ. Con chỉ biết cầu xin Cha ban đức tin và sự mạnh mẽ cho con để khi Cha cho phép con đối đầu với những sự bách hại thì khi ấy con trở nên mạnh mẽ hơn.
Bài học cho con hôm nay đó là sự con cần tra xét xem con có thần tượng nào trong đời sống của con khiến con đặt nó có giá trị cao hơn Chúa hay không. Con cần phải đập tan nó mà chỉ tôn thờ một mình Chúa. Điều mà con rất dễ lâm vấp đó là thần tôi. Con chỉ biết mỗi ngày cầu xin Chúa ban ơn, gìn giữ, và giúp con biết cai trị tấm lòng mình. Bắt nó phải phục dưới thần trí. Luôn đặt ý muốn của Chúa lên hàng đầu. Xin Cha giúp con tỉnh thức và khôn sáng trước những Đê-mê-triu thuộc linh, đêm ngày rình rập, kích động, gieo rắc những sự chống nghịch Thiên Chúa, vuốt ve cái bản ngã của con mà khiến cho con đi sai trật khỏi lẽ thật. Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Lời của Ngài cứ ở trong con, nhắc nhớ con mỗi ngày, thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa lại ban cho con và các con của con. Con cũng cảm tạ ơn Ngài đã ở cùng và ban phước, dẫn dắt cho công việc trồng trọt của con. Con cũng cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29. Con cầu xin Đức Thánh Linh đồng hành bên con, dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp Rcủa Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Kính thưa Cha, từ quyết tâm của Phao-lô "định trong tâm thần" để đi đến Giê-ru-sa-lem rồi đến Rô-ma, bất chấp những khó khăn có thể xảy ra, con thấy được tấm lòng tin kính Chúa, đức tin mạnh mẽ và tấm lòng trung kiên, nhiệt tình, mạnh mẽ của Phao-lô. Ông chỉ quan tâm đến công việc của nhà Chúa, mong muốn được đến thăm các anh chị em trong các Hội Thánh địa phương để nâng đỡ đức tin cho họ và tận dụng thời gian đó để rao giảng Tin Lành, chứ không quan tâm đến những khó khăn, hoạn nạn hay nghịch cảnh gì hết.
Vào thời điểm đó thì cũng xảy ra một sự nổi loạn và bắt bớ không nhỏ về đạo của Chúa. Bởi việc Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành đã khiến cho nhiều người tin theo Chúa và từ bỏ việc thờ cúng thần tượng, nhận thức được thần tượng chỉ là hư không do loài người tạo ra. Điều này đã khiến cho công việc của những thợ bạc, thợ đúc thần tượng gặp khó khăn. Vì vậy mà một người thợ bạc tên là Đê-mê-triu đã nhóm hiệp những người đồng nghiệp lại để kích động họ nổi lên chống lại đạo của Chúa. Vì việc nhiều người từ bỏ thần tượng tin theo Chúa đã ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh tế của họ. Sau đó đám đông đã nổi loạn đầy sự tức giận kêu la, tôn vinh danh tà thần của họ. Rồi họ đã bắt Gai-út, A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô.
Thưa Cha, từ trước đến giờ, con vẫn luôn tránh đến những đám đông, những nơi tụ tập đông người. Bởi ở đó có những kẻ thiếu sự hiểu biết, thiếu ý thức, nhưng lại thích tò mò, tọc mạch, kích động, khiến cho đám đông vào hùa với nhau, không phân biệt đúng sai phải trái mà làm ra những điều trái ngược với luân thường đạo lý, phạm pháp. Đám đông cũng hay có tư tưởng không sợ phải chịu trách nhiệm. Xưa nay cũng đều có chung tình trạng như vậy. Những người tin Chúa thì thường đi ngược lại với thế gian. Nên càng dễ khiến đám đông phản ứng tiêu cực. Nhưng con dân chân thật của Chúa sẽ được Chúa bảo vệ giữ gìn trong mọi cảnh ngộ. Điều quan trọng là cần phải nói thẳng và nói thật những sai phạm, chứ không vì sự sợ hãi mà chối bỏ đức tin. Chính Chúa là Đấng sẽ giải cứu con dân của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Cha bổ sức lại cho con, ban cho năm mẹ con con luôn được vui thỏa trong sự học hỏi Lời Chúa mỗi ngày và biến đổi chúng con được nên thánh. Con xin cảm tạ ơn Chúa, và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 24/12/2025
***