Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
Hôm nay, ngày 04/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22.
12 Đến sáng, có mấy người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng, sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô.
13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó.
14 Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói: Chúng tôi đã lập thề với nhau lời thề rằng, chúng tôi chẳng ăn gì hết cho tới khi chúng tôi giết được Phao-lô.
15 Vậy, bây giờ, các ông với Tòa Công Luận hãy xin viên chỉ huy rằng, ngày mai, ông ta hãy mang nó xuống cho các ông, như là các ông muốn tra xét kỹ càng hơn về nó. Còn chúng tôi thì sẵn sàng giết nó, trước khi nó đến gần.
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Người đã đi và vào trong đồn, nói với Phao-lô.
17 Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng, nói rằng: Hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy. Vì chàng có việc báo với người.
18 Vậy, thực tế, viên đại đội trưởng đã đem chàng trẻ đến viên chỉ huy và thưa rằng: Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, bảo đem chàng trẻ này đến với ngài, chàng có việc nói với ngài.
19 Viên chỉ huy đã nắm tay chàng, lui riêng ra, hỏi: Ngươi có việc gì đó để báo cho ta?
20 Chàng trẻ đã nói: Những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai, đem Phao-lô xuống, vào trong Tòa Công Luận, như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người.
21 Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ. Vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi chúng giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chờ đợi lời hứa từ ngài.
22 Vậy nên, thực tế, viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng: Chớ nói với ai ngươi đã tỏ cho ta những sự này.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì đã khiến cho hơn 40 người sẵn sàng thề không ăn uống cho tới khi giết được Phao-lô?
2. Sự cộng tác giữa các thầy tế lễ thượng phẩm và nhóm ám sát cho thấy tình trạng sa đọa tâm linh như thế nào?
3. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu về vai trò của "sự tình cờ" khi cháu trai Phao-lô biết được âm mưu này?
4. Chúng ta học được gì từ việc Phao-lô không tự mình giải quyết mà tin tưởng vào hệ thống pháp luật để bảo vệ mình?
5. Tại sao viên chỉ huy La-mã lại quan tâm đến việc bảo vệ Phao-lô đến vậy?
6. Chúng ta học được gì từ sự khôn ngoan của cháu trai Phao-lô, khi biết cách báo tin và giữ bí mật?
7. Chúng ta nghĩ gì về cách Chúa sử dụng những người trẻ tuổi trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tránh xa lòng thù hận cực đoan. Bạn nên cẩn thận không để những bất đồng hay xung đột biến thành lòng thù hận mù quáng có thể dẫn đến những hành động phá hoại.
2. Biết sử dụng các phương tiện chính thức để bảo vệ mình. Bạn có thể học cách sử dụng luật pháp và các thể chế hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình thay vì tự xử lý.
3. Lắng nghe và quan sát những dấu hiệu cảnh báo. Bạn nên nhạy bén để nhận biết những âm mưu hoặc nguy hiểm tiềm ẩn chung quanh mình và những người thân.
4. Có can đảm báo cáo khi cần thiết. Bạn nên học cách nói lên sự thật và báo cáo những điều bất chính, ngay cả khi điều đó có thể gây khó cho mình.
5. Tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Bạn có thể yên tâm rằng, Chúa sẽ sử dụng mọi hoàn cảnh, kể cả những người xung quanh, để bảo vệ và thực hiện kế hoạch tốt lành trong cuộc đời bạn.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 kể về âm mưu của hơn 40 người Do-thái thề không ăn uống gì cho đến khi họ giết được Phao-lô. Họ lập mưu với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, yêu cầu Tòa Công Luận cho gọi Phao-lô đến, giả vờ để xét hỏi thêm, rồi họ sẽ phục kích để giết ông trên đường đi. Tuy nhiên, cháu trai của Phao-lô nghe được âm mưu này và báo cho Phao-lô, sau đó được đưa đến báo tin cho đại đội trưởng La-mã, nhờ vậy Phao-lô được cứu. Câu chuyện trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
TỈNH THỨC VỚI SỰ GIAN ÁC TRÁ HÌNH
Không phải ai nhân danh tôn giáo, hoặc mang hình thức tôn kính, đều đang làm điều đúng trước mặt Chúa. Con cần tỉnh thức chính bản thân mình để phân biệt giữa sự sốt sắng theo con người và sự vâng phục theo Thánh Linh. Không để bị cuốn vào đám đông, nhân danh Chúa làm những việc ác mà bản thân không biết.
TIN CẬY VÀO SỰ BẢO VỆ VÀ DẪN DẮT CỦA CHÚA
Khi đối diện với những âm mưu, bắt bớ, hoặc nguy hiểm, Chúa nhắc con rằng, Ngài biết hết mọi sự và có thể dùng bất kỳ ai hoặc hoàn cảnh nào để giải cứu con. Việc của con là phó thác mọi sự lên Chúa và bình an chờ đợi sự giải cứu của Ngài.
SẴN SÀNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA DÙNG
Dù là một người trẻ tuổi, không nổi bật, như cháu của Phao-lô, mỗi một chúng con vẫn có thể được Chúa dùng để hoàn thành điều lớn lao trong chương trình của Ngài. Điều này dạy con bài học, tôn trọng mọi người dù người đó là ai, trẻ hay già, vì rất có thể họ chính là người đang thực hiện chương trình kế hoạch của Ngài. Bản thân con cũng phải luôn có tinh thần sẵn sàng để Ngài sử dụng. Cháu trai của Phao-lô, dù không được nêu rõ tên và vai trò nổi bật nào trong Thánh Kinh, lại được dùng như một công cụ để cứu sống Phao-lô. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách Chúa có thể dùng người bình thường để làm việc phi thường.
CAN ĐẢM NÓI RA ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN
Cháu trai Phao-lô không im lặng trước cái ác, nhưng chủ động nói ra sự thật để bảo vệ người công chính. Đây là một bài học về sự can đảm và trung thực, dù người trẻ này khi nói ra sự thật, cậu phải đối diện với sự thách thức, liệu những người đang nắm quyền lực trong tay kia có tin cậu, một chàng trai trẻ hay không, và rất có thể cậu phải đối diện với nguy hiểm. Tuy vậy, cậu vẫn quyết tâm làm điều mà bản thân nhận biết là đúng đắn và cấp thiết để cứu người.
Cầu xin Chúa tha thứ cho con, vì có những khi con muốn chọn im lặng, con thiếu sự can đảm. Con thật hổ thẹn vì chưa dám hành động, chưa dám đối diện với sự nguy hiểm để bênh vực sự công chính. Cầu xin Chúa thương xót tha thứ cho con.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học, con suy nghĩ nhiều tới hậu quả nguy hiểm của lòng thù hận mù quáng, cho dù bắt nguồn từ bất đồng chính đáng hay từ lòng sốt sắng. Nếu không được Thánh Linh dẫn dắt, điều này rất dễ dẫn đến những hành động trái với ý muốn Chúa, thậm chí có thể gây tổn thương cho chính Hội Thánh hay anh chị em mình, điều đáng sợ nhất đó là, những hành động đó có thể được biện minh bằng danh nghĩa phục vụ Chúa.
Để giữ mình tránh được điều này, con luôn phải tra xét trong sự cầu nguyện, xin được Lời của Ngài soi sáng về động cơ mà con phục vụ. Nếu điều con làm xuất phát từ lòng yêu thương, sự hiệp một, và sự vâng lời, thì đó là điều đẹp lòng Chúa. Ngược lại, nếu bắt nguồn từ ganh ghét, phán xét, hay muốn chứng tỏ điều gì, thì con cần dừng lại.
Thật nguy hiểm khi “đúng” mà không có tình yêu thương. Như Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 13:2:
"Dầu tôi nói tiên tri được, hiểu biết mọi sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết... mà không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì."
Con cần có thái độ sẵn sàng lắng nghe và tự tra xét chính mình trước khi nhắc nhở người khác, kẻo sa vào tội ác như những người âm mưu giết Phao-lô nhưng nghĩ rằng họ đang bảo vệ đức tin, thực tế là họ đang chống lại chính chương trình của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài dạy dỗ con, cho con học được những bài học để con có thể áp dụng cho chính mình trên bước đường theo Ngài. Cầu xin Chúa ban năng lực để con có thể áp dụng những điều con đã học.
Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Đến sáng, có mấy người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng, sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô.
13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó.
14 Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói: Chúng tôi đã lập thề với nhau lời thề rằng, chúng tôi chẳng ăn gì hết cho tới khi chúng tôi giết được Phao-lô.
15 Vậy, bây giờ, các ông với Tòa Công Luận hãy xin viên chỉ huy rằng, ngày mai, ông ta hãy mang nó xuống cho các ông, như là các ông muốn tra xét kỹ càng hơn về nó. Còn chúng tôi thì sẵn sàng giết nó, trước khi nó đến gần.
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Người đã đi và vào trong đồn, nói với Phao-lô.
17 Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng, nói rằng: Hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy. Vì chàng có việc báo với người.
18 Vậy, thực tế, viên đại đội trưởng đã đem chàng trẻ đến viên chỉ huy và thưa rằng: Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, bảo đem chàng trẻ này đến với ngài, chàng có việc nói với ngài.
19 Viên chỉ huy đã nắm tay chàng, lui riêng ra, hỏi: Ngươi có việc gì đó để báo cho ta?
20 Chàng trẻ đã nói: Những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai, đem Phao-lô xuống, vào trong Tòa Công Luận, như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người.
21 Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ. Vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi chúng giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chờ đợi lời hứa từ ngài.
22 Vậy nên, thực tế, viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng: Chớ nói với ai ngươi đã tỏ cho ta những sự này.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa:
1. Điều gì đã khiến cho hơn 40 người sẵn sàng thề không ăn uống cho tới khi giết được Phao-lô? Con hiểu rằng, những người không thuộc về Chúa thì họ luôn bị chịu sự sai khiến của Sa-tan, lòng họ trở nên vô cảm, đầy hận thù nên chỉ muốn thỏa mãn những sự xấu xa, gian ác của mình. Họ không biết rằng, Chúa sẽ báo trả những ý tưởng, việc làm của họ.
2. Sự cộng tác giữa các thầy tế lễ thượng phẩm và nhóm ám sát cho thấy tình trạng sa đọa tâm linh là nghiêm trọng. Họ trở nên một công cụ hữu ích cho Sa-tan. Đây cũng là bài học cho con. Nếu con không bám sát lấy Chúa, để Chúa dẫn dắt mỗi giây, mỗi phút, con sẽ lạc đường. Con cảm tạ Chúa.
3. Con có thể hiểu về vai trò của "sự tình cờ" khi cháu trai Phao-lô biết được âm mưu này. Con nghĩ đó là sự sắp đặt của Chúa, để cứu Phao-lô. Cảm tạ Chúa.
4. Con học được sự khôn sáng của Phao-lô, không tự mình giải quyết mà tin tưởng vào hệ thống pháp luật để bảo vệ mình. Con nghĩ, điều này cũng đến bởi Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Viên chỉ huy La-mã lại quan tâm đến việc bảo vệ Phao-lô đến vậy cũng bởi Phao-lô, có quốc tịch đàng hoàng, ông cũng là người viên chức có trách nhiệm, và trên hết, Chúa đã làm việc trong tâm thần ông (Thi Thiên 33:15). Cảm tạ Chúa
6. Chúng con học được sự khôn ngoan của cháu trai Phao-lô, khi biết cách báo tin và giữ bí mật để bảo vệ tính mạng cho người nhà của mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Về cách Chúa sử dụng những người trẻ tuổi trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài, đó là sự khôn sáng của Chúa. Những người trẻ tuổi thì năng động, mạnh mẽ hơn những người lớn tuổi. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tránh xa lòng thù hận cực đoan. Con sẽ cẩn thận không để những bất đồng hay xung đột biến thành lòng thù hận mù quáng có thể dẫn đến những hành động phá hoại. Con cảm tạ Chúa.
2. Biết sử dụng các phương tiện chính thức để bảo vệ mình. Con sẽ học cách sử dụng luật pháp và các thể chế hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình thay vì tự xử lý. Con cảm tạ Chúa.
3. Lắng nghe và quan sát những dấu hiệu cảnh báo. Con nên nhạy bén để nhận biết những âm mưu hoặc nguy hiểm tiềm ẩn chung quanh mình và những người thân. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ học can đảm báo cáo khi cần thiết. Con sẽ học cách nói lên sự thật và báo cáo những điều bất chính, ngay cả khi điều đó có thể gây khó cho con. Con cảm tạ Chúa.
5. Tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Con sẽ yên tâm rằng, Chúa sẽ sử dụng mọi hoàn cảnh, kể cả những người xung quanh, để bảo vệ và thực hiện kế hoạch tốt lành trong cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
12 Đến sáng, có mấy người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng, sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô.
13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó.
14 Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói: Chúng tôi đã lập thề với nhau lời thề rằng, chúng tôi chẳng ăn gì hết cho tới khi chúng tôi giết được Phao-lô.
15 Vậy, bây giờ, các ông với Tòa Công Luận hãy xin viên chỉ huy rằng, ngày mai, ông ta hãy mang nó xuống cho các ông, như là các ông muốn tra xét kỹ càng hơn về nó. Còn chúng tôi thì sẵn sàng giết nó, trước khi nó đến gần.
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Người đã đi và vào trong đồn, nói với Phao-lô.
17 Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng, nói rằng: Hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy. Vì chàng có việc báo với người.
18 Vậy, thực tế, viên đại đội trưởng đã đem chàng trẻ đến viên chỉ huy và thưa rằng: Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, bảo đem chàng trẻ này đến với ngài, chàng có việc nói với ngài.
19 Viên chỉ huy đã nắm tay chàng, lui riêng ra, hỏi: Ngươi có việc gì đó để báo cho ta?
20 Chàng trẻ đã nói: Những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai, đem Phao-lô xuống, vào trong Tòa Công Luận, như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người.
21 Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ. Vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi chúng giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chờ đợi lời hứa từ ngài.
22 Vậy nên, thực tế, viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng: Chớ nói với ai ngươi đã tỏ cho ta những sự này.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện con được Lời Cha nuôi dưỡng tâm linh mỗi ngày để con được vững vàng ngày càng hơn trong đức tin. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng, đến sáng có hơn bốn mươi người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô. Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói rằng chúng đã lập thề với nhau sẽ chẳng ăn gì cho đến khi giết được Phao-lô. Và chúng nói với họ hãy nói với Tòa Công Luận để xin viên chỉ huy ngày mai hãy mang Phao-lô xuống cho họ, như là muốn tra xét kỹ hơn về Phao-lô. Còn chúng thì sẽ sẵn sàng giết Phao-lô trước khi Phao-lô đến gần họ. Thưa Cha, qua đó con nghĩ rằng đã có sự thúc dục của ma quỷ trong việc ám sát Phao-lô. Ma quỷ luôn muốn giết hại những người tin kính Chúa, đặc biệt là những người giống như Phao-lô, luôn muốn đem Tin Lành của Chúa rao giảng cho mọi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng, con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Cậu đã đi vào trong đồn nói với Phao-lô. Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng nói rằng, hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy vì chàng có việc cần báo với người. Viên chỉ huy đã nắm tay chàng lui riêng ra hỏi chàng có việc gì để báo cho ông. Chàng đã nói những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai đem Phao-lô xuống vào trong Tòa Công Luận như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người. Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng chờ đợi lời hứa từ ngài. Viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng chớ nói với ai chàng đã tỏ với ông những sự này. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Chúa luôn quan phòng con dân của Ngài, mọi sự nằm trong bàn tay của Chúa, người thế gian có bách hại, có giết được con dân Chúa hay không cũng phải bởi sự cho phép của Chúa thì họ mới làm được. Cho nên, con cứ bình an sống trong Chúa, nếu có sự bách hại nào xảy đến với con thì đó là điều tốt cho con, mọi sự hiệp lại đều có ích cho người tin kính Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn hết lòng tin cậy nơi Chúa, bình an vui sống trong Ngài cho dù có xảy ra chuyện gì đến với con đi chăng nữa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/07/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Tuy mấy hôm nay thời tiết mưa bão nhiều nhưng so với những nơi khác thì chỗ con đang ở vẫn là ổn hơn nhất. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho con nơi ở thật phước hạnh. Xin Cha cũng ở cùng con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.
12 Đến sáng, có mấy người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng, sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô.
13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó.
14 Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói: Chúng tôi đã lập thề với nhau lời thề rằng, chúng tôi chẳng ăn gì hết cho tới khi chúng tôi giết được Phao-lô.
15 Vậy, bây giờ, các ông với Tòa Công Luận hãy xin viên chỉ huy rằng, ngày mai, ông ta hãy mang nó xuống cho các ông, như là các ông muốn tra xét kỹ càng hơn về nó. Còn chúng tôi thì sẵn sàng giết nó, trước khi nó đến gần.
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Người đã đi và vào trong đồn, nói với Phao-lô.
17 Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng, nói rằng: Hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy. Vì chàng có việc báo với người.
18 Vậy, thực tế, viên đại đội trưởng đã đem chàng trẻ đến viên chỉ huy và thưa rằng: Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, bảo đem chàng trẻ này đến với ngài, chàng có việc nói với ngài.
19 Viên chỉ huy đã nắm tay chàng, lui riêng ra, hỏi: Ngươi có việc gì đó để báo cho ta?
20 Chàng trẻ đã nói: Những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai, đem Phao-lô xuống, vào trong Tòa Công Luận, như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người.
21 Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ. Vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi chúng giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chờ đợi lời hứa từ ngài.
22 Vậy nên, thực tế, viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng: Chớ nói với ai ngươi đã tỏ cho ta những sự này.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con hiểu rằng, đằng sau những con người đang lập mưu giết Phao-lô đó là sự tác động, xúi giục của thế lực tối tăm. Chúng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt những ai thuộc về Chúa và đang phụng sự Chúa. Tuy nhiên nếu không bởi sự cho phép của Chúa thì không có thể lực nào có thể làm thành ý muốn của mình. Vì vậy con cũng tin rằng sự con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu đó thì cũng bởi sự cho phép của Chúa. Chúa sẽ giải cứu Phao-lô bằng nhiều cách của Ngài.
Sự Sứ Đồ Phao-lô biết được tin ấy ông đã bảo chàng trai trẻ đến nói với viên chỉ huy là một sự khôn sáng. Ông không tự đứng ra bên vực mình, nhưng ông để sự đó lại cho người có thẩm quyền. Bởi vì thực tế con thấy viên chỉ huy cũng không có sự ghét Phao-lô như mấy người kia, và vì Phao-lô là công dân La-mã nên cũng không phải muốn tùy tiện làm gì ông cũng được.
Thưa Cha, qua hai chi tiết trên đây con rút ra được hai bài học.
1/ Con cần tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa trên con. Cho dù có xảy ra thuận cảnh hay nghịch cảnh, xảy ra sự mất mát thì chúng con cũng tin rằng Chúa cho phép và có ích lợi cho con. Con cần cảm tạ Chúa trong mọi sự và phó thác mọi sự lên Chúa.
2/ Khi có sự bất công, hiểu lầm con không cần phải nóng nãy, vội vã hay làm đủ mọi cách để bên vực mình. Con cần phải cầu nguyện dâng lên Chúa, tìm cách giải quyết sự hiểu lầm ấy cách nhẹ nhàng, giúp giải tỏa sự hiểu lầm, gìn giữ sự hiệp một trong Hội Thánh. Những việc con không có chứng cớ thì con cần cầu nguyện và dâng trình lên Chúa, tới thời điểm Chúa sẽ làm việc. Con cần tin rằng Chúa là Đấng Công Chính. Ngài không để cho một ai phải chịu oan ức, thiệt thòi. Vậy nên con cần an tâm giao phó cho Chúa mọi sự.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những bài học hôm nay. Rất thực tế để con có thể áp dụng vào đời sống con. Nguyện Cha ban năng lực cho con để con có thể sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
21/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22 Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài cho con được làm con cái yêu dấu của Ngài, dù con thật nhỏ bé không xứng đáng. Con cảm tạ ơn Ngài vì ân điển và tình yêu rất lớn của Ngài đối với chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài thì giờ này con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-22. Xin Ngài dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Chúa và được Lời Ngài thánh hóa con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
12 Đến sáng, có mấy người Do-thái kia kết đảng, lập thề với nhau rằng, sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô.
13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó.
14 Chúng đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói: Chúng tôi đã lập thề với nhau lời thề rằng, chúng tôi chẳng ăn gì hết cho tới khi chúng tôi giết được Phao-lô.
15 Vậy, bây giờ, các ông với Tòa Công Luận hãy xin viên chỉ huy rằng, ngày mai, ông ta hãy mang nó xuống cho các ông, như là các ông muốn tra xét kỹ càng hơn về nó. Còn chúng tôi thì sẵn sàng giết nó, trước khi nó đến gần.
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô đã nghe biết sự phục kích ấy. Người đã đi và vào trong đồn, nói với Phao-lô.
17 Phao-lô đã gọi một đại đội trưởng, nói rằng: Hãy đem chàng trẻ này đến với viên chỉ huy. Vì chàng có việc báo với người.
18 Vậy, thực tế, viên đại đội trưởng đã đem chàng trẻ đến viên chỉ huy và thưa rằng: Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, bảo đem chàng trẻ này đến với ngài, chàng có việc nói với ngài.
19 Viên chỉ huy đã nắm tay chàng, lui riêng ra, hỏi: Ngươi có việc gì đó để báo cho ta?
20 Chàng trẻ đã nói: Những người Do-thái đã đồng ý xin ngài rằng, ngày mai, đem Phao-lô xuống, vào trong Tòa Công Luận, như là họ muốn tra xét điều gì kỹ càng hơn về người.
21 Nhưng xin ngài chớ bị thuyết phục bởi họ. Vì có hơn bốn mươi người trong họ lập mưu ám sát người. Chúng đã thề với nhau chúng sẽ chẳng ăn cũng chẳng uống gì cho tới khi chúng giết được người. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chờ đợi lời hứa từ ngài.
22 Vậy nên, thực tế, viên chỉ huy đã cho chàng trẻ đi, truyền rằng: Chớ nói với ai ngươi đã tỏ cho ta những sự này.
Thưa Cha kính yêu, con không biết chính xác vì lý do gì mà có hơn 40 người lại kết bè đảng với nhau quyết tâm giết hại sứ đồ Phao-lô như vậy, họ thậm chí lập Lời Thề với nhau rằng sẽ chẳng ăn chẳng uống cho tới khi chúng giết được Phao-lô, nhưng con nghĩ có thể là lòng thù hận mù quáng dưới sự điều khiển dẫn dắt của ma quỷ đã khiến cho họ như vậy. Vì ma quỷ nó biết Phao-lô được Chúa đại dụng trong sự rao truyền Tin Lành của Chúa. Con hiểu rằng khi một người có tư tưởng không hiệp với Chúa, thì sẽ trở nên chống nghịch Ngài và chống nghịch con dân Ngài.
Những người muốn ám sát Phao-lô này còn muốn câu kết với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão bày mưu để ám sát Phao-lô. Là những người dạy luật, dạy Lời Chúa, hiểu biết về các điều răn và luật lệ của Thiên Chúa, mà đồng ý đồng mưu với những kẻ ám sát thì thực sự là
sự suy đồi đạo đức, sa đọa tâm linh trầm trọng. Dù vậy thì Đức Chúa Trời luôn có những phương án đối ứng với mọi tình huống. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng và Toàn Tri, mọi sự đều ở dưới quyền tể trị của Ngài. Trong sự việc lần này thì Chúa lại khiến cho người cháu trai của Phao-lô biết được âm mưu này nên người cháu trai đã đi báo cho Phao-lô. Vì là cháu trai của chính Phao-lô cho nên sẽ có sự cẩn thận và mong muốn bảo vệ người cậu của mình. Và Phao-lô cũng tin tưởng lời nói của chàng trai trẻ. Sự vận hành của Thiên Chúa trong mọi sự việc thật sự vô cùng hoàn hảo và không có gì là tình cờ hết. Sau đó thì chàng trai trẻ đã được Phao-lô gọi một viên đại đội trưởng đến để bảo đưa chàng trai trẻ này đến với viên chỉ huy để báo cho biết về âm mưu của những kẻ muốn ám hại người. Chàng trai trẻ đã nói hết sự thật về âm mưu của hơn 40 người kia với viên chỉ huy. Cho nên âm mưu ám sát Phao-lô đã không thành công.
Qua phân đoạn này con cũng học được Chúa sẽ dùng bất cứ người nào không phân biệt giai cấp, tuổi tác để bảo vệ con dân Chúa, tùy theo thánh ý của Ngài và mọi người dưới trời đều có thể trở thành công cụ cho Ngài sử dụng. Ngày nay, khi mà những ngày đã gần với Kỳ Tận Thế, thì sự sa đọa tâm linh càng diễn ra nghiêm trọng hơn so với thời của Phao-lô. Nhiều người, nhiều tổ chức tôn giáo mang danh Chúa hiện nay phạm nhiều tội nghiêm trọng dù họ biết điều đó vi phạm vào điều răn và luật pháp của Chúa. Như việc họ gọi đồng tính luyến ái là bệnh, họ chấp nhận việc phá thai, họ bỏ đi điều răn thứ tư và họ cho thêm nhiều luật lệ, quy định, truyền khẩu không có trong Thánh Kinh và khiến cho nó trở thành quan trọng như là một điều răn. Nhưng dù vậy, con tin rằng Chúa vẫn sẽ tìm và đưa về với Hội Thánh chân thật của Ngài những người có tấm lòng thật lòng tìm kiếm Chúa như Ngài đã đưa dắt Phao-lô trở về với Ngài vậy.
Cảm tạ ơn Chúa, con cảm ơn Ngài đã dạy dỗ con qua Lời Ngài ngày hôm nay. Xin Cha ban phước giữ gìn con thời gian còn lại trong ngày hôm nay được ở trong sự quan phòng đầy trọn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 20/01/2026.