Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
Hôm nay, ngày 05/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35.
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Về sự bảo vệ của Chúa: Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra bàn tay bảo vệ của Chúa qua những hoàn cảnh tưởng chừng bất lợi như trường hợp của Phao-lô bị bắt?
2. Về nhân cách và công lý: Điều gì khiến viên đại đội trưởng La-mã Cơ-lốt Li-sia hành động công bằng với Phao-lô, dù ông không phải là người tin Chúa?
3. Về lòng trung thực: Tại sao Li-sia lại viết thư một cách trung thực về tình hình của Phao-lô thay vì bóp méo sự thật để bảo vệ danh tiếng của mình?
4. Về kế hoạch của Chúa: Phao-lô có thể đã cảm thấy thế nào khi bị chuyển từ nơi này đến nơi khác như một tù nhân, và làm sao điều này phù hợp với mục đích truyền giáo của ông?
5. Về thẩm quyền và công lý: Thái độ của Thống Đốc Phê-lít khi muốn nghe cả hai bên trước khi xét xử cho thấy điều gì về tầm quan trọng của việc tìm hiểu sự thật?
6. Về thời điểm của Chúa: Tại sao Chúa cho phép Phao-lô trải qua tiến trình pháp lý dài dòng này thay vì giải cứu ông ngay lập tức?
7. Về nhân quyền công dân: Việc Phao-lô là công dân La-mã đã bảo vệ ông như thế nào, và điều này dạy gì về giá trị của các quyền hợp pháp?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa: Khi gặp khó khăn hoặc bị hiểu lầm, hãy nhớ rằng Chúa có thể sử dụng ngay cả những người không tin Ngài để bảo vệ và giúp đỡ chúng ta.
2. Hành động công bằng với mọi người: Học tập từ tấm gương của Li-sia - hãy đối xử công bằng với người khác bất kể họ thuộc tôn giáo hay nhóm xã hội nào.
3. Nói sự thật trong mọi hoàn cảnh: Giống như Li-sia viết thư trung thực, chúng ta cần có can đảm nói sự thật ngay cả khi điều đó có thể gây bất lợi cho bản thân.
4. Kiên nhẫn trong thử thách: Khi phải trải qua những tiến trình dài dòng hoặc chậm chạp, hãy nhớ rằng, Chúa có thể đang sử dụng thời gian đó để hoàn thành mục đích cao cả hơn.
5. Tận dụng quyền lợi hợp pháp một cách khôn sáng: Học cách sử dụng các quyền và cơ hội hợp pháp mà chúng ta có để phục vụ mục đích tốt lành và bảo vệ bản thân khi cần thiết.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm ơn quan phòng, chăm sóc của Ngài trên con, trên anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.
Con cầu xin Ba ngôi Thiên Chúa ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35.
Kính thưa Chúa, Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 kể lại việc Phao-lô được giải đến Sê-sa-rê để tránh âm mưu giết ông của một nhóm người Do-thái cực đoan tại Giê-ru-sa-lem.
Thưa Chúa!
Khi đọc phần Thánh Kinh này, con cảm nhận được bàn tay tể trị lạ lùng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của Phao-lô. Trong khi kẻ thù âm mưu giết ông, Chúa đã dùng chính quyền La-mã, là những người ngoại, để bảo vệ ông một cách lạ lùng. Có tới 470 quân lính hộ tống một người tù đến Sê-sa-rê. Cảnh tượng đó khiến con phải dừng lại và chiêm ngưỡng quyền năng cùng tình yêu vô bờ của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ con dân của Ngài!
Lời Chúa trong câu 11 trước đó vẫn còn vang vọng: “Con phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma.” Chúa đã hứa, và Ngài đang bắt đầu thực hiện lời hứa ấy, dù qua những tình huống tưởng chừng như nguy hiểm và bất lợi. Con học được rằng, khi sống theo ý muốn Chúa, con không cần lo sợ những mưu hại, những bất công hay những điều bất ngờ trong cuộc sống. Dù có những thế lực âm thầm tìm cách hại mình, Chúa vẫn tể trị và bảo vệ theo cách con không thể ngờ tới. Ngoài ra, con cũng nhận ra rằng Chúa có thể sử dụng bất kỳ ai, kể cả người không tin Chúa, để hoàn thành chương trình của Ngài. Như Cơ-lốt Li-sia và Phê-lít, họ tưởng như chỉ làm theo bổn phận, nhưng thật ra họ đang góp phần trong kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời.
Trong bức thư gửi Thống Đốc Phê-lít, Cơ-lốt Li-sia đã làm chứng rằng ông không thấy Phao-lô phạm tội nào đáng chết hay đáng bị xiềng xích. Điều này cho thấy Phao-lô sống một đời sống ngay thẳng, công chính giữa vòng thế gian. Con học được rằng, là con dân của Chúa, một đời sống công chính là một phần thiết yếu của sự làm chứng. Đó không chỉ là việc giữ mình khỏi điều gian ác, mà còn là bằng chứng sống động cho thấy quyền năng biến đổi của Chúa trong đời sống một người đã được tái sinh. Qua đời sống ấy, người ta có thể nhìn thấy tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách rõ ràng nơi con cái yêu dấu của Ngài. Trong nhiều trường hợp, một đời sống công bình có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kỳ một bài giảng hùng hồn nào trước mặt những người chưa tin. Điều này nhắc nhở con rằng: sự làm chứng không chỉ đến từ lời nói, mà còn từ chính cách sống – trung thực, khiêm nhường, ngay thẳng và kính sợ Đức Chúa Trời mỗi ngày.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì sự bảo vệ kỳ diệu dành cho Phao-lô và cũng dành cho mỗi một chúng con trong hiện tại. Xin Chúa giúp con luôn vững lòng tin cậy Ngài, dù đối diện với nguy hiểm hay bất công. Xin dạy con sống công chính và trung tín, để con có thể làm chứng cho Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con tin chắc rằng Ngài đang nắm giữ mọi điều, và mọi điều Ngài cho phép xảy ra đều làm ích cho chúng con là những kẻ yêu kính Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa:
1. Về sự bảo vệ của Chúa: Con đã nhận ra bàn tay bảo vệ của Chúa qua những hoàn cảnh tưởng chừng bất lợi như trường hợp của Phao-lô bị bắt. Con cảm tạ Chúa.
2. Về nhân cách và công lý: Viên đại đội trưởng La-mã Cơ-lốt Li-sia hành động công bằng với Phao-lô, dù ông không phải là người tin Chúa, bày tỏ ông là một viên chức có trách nhiệm và công chính. Mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Về lòng trung thực: Li-sia lại viết thư một cách trung thực về tình hình của Phao-lô thay vì bóp méo sự thật để bảo vệ danh tiếng của mình. Đúng vậy, con nhận định điều này cũng như ý trên. Cảm tạ Chúa.
4. Về kế hoạch của Chúa: Phao-lô có thể đã cảm thấy vui mừng khi bị chuyển từ nơi này đến nơi khác như một tù nhân, và điều đó cũng phù hợp với mục đích truyền giáo của ông (Ma-thi-ơ 28:19).
5. Về thẩm quyền và công lý: Thái độ của Thống Đốc Phê-lít khi muốn nghe cả hai bên trước khi xét xử cho thấy điều gì về tầm quan trọng của việc tìm hiểu sự thật. Đó là việc làm công chính. Cảm tạ Chúa.
6. Về thời điểm của Chúa: Chúa cho phép Phao-lô trải qua tiến trình pháp lý dài dòng này thay vì giải cứu ông ngay lập tức và đó sẽ là những cơ hội tốt cho ông truyền giáo cho những người cầm quyền. Cảm tạ Chúa.
7. Về nhân quyền công dân: Việc Phao-lô là công dân La-mã đã bảo vệ ông để khỏi bị những kẻ quá khích hãm hại ông, và điều này giúp con cần hiểu rõ về về giá trị của các quyền hợp pháp, tránh bị qua mặt trong linh trình theo Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa: Khi gặp khó khăn hoặc bị hiểu lầm, con luôn nhớ rằng Chúa có thể sử dụng ngay cả những người không tin Ngài để bảo vệ và giúp đỡ chúng con. Con cảm tạ Chúa.
2. Hành động công bằng với mọi người: Con cũng học được từ tấm gương của Li-sia - hãy đối xử công bằng với người khác bất kể họ thuộc tôn giáo hay nhóm xã hội nào. Đó là công chính. Cảm tạ Chúa.
3. Nói sự thật trong mọi hoàn cảnh: Giống như Li-sia viết thư trung thực, con cần có can đảm nói sự thật ngay cả khi điều đó có thể gây bất lợi cho bản thân. Con cảm tạ Chúa.
4. Kiên nhẫn trong thử thách: Khi phải trải qua những tiến trình dài dòng hoặc chậm chạp, con luôn nhớ rằng, Chúa có thể đang sử dụng thời gian đó để hoàn thành mục đích cao cả hơn. Con cảm tạ Chúa.
5. Tận dụng quyền lợi hợp pháp một cách khôn sáng: Con học cách sử dụng các quyền và cơ hội hợp pháp mà con dân Chúa có để phục vụ mục đích tốt lành và bảo vệ bản thân khi cần thiết.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con một buổi sáng làm việc được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau khi biết tin về âm mưu giết Phao-lô của những người Do-thái thì viên chỉ huy gọi hai viên đại đội trưởng đến, để sai họ vào giờ thứ ba đêm hôm đó sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến thành Sê-sa-rê. Cũng có thú cưỡi để đặt Phao-lô lên đem ông bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít. Ông đã viết một bức thư kể lại trung thực việc của Phao-lô và nói rằng Phao-lô không đáng bị chết hay bị xiềng xích. Nay ông gửi Phao-lô đến cho Phê-lít và cũng truyền cho những kẻ kiện cáo Phao-lô cũng đến với Phê-lít. Các quân lính đã theo lệnh truyền đem Phao-lô giải đi trong đêm đến thành An-ti-ba-tri. Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với Phao-lô, còn họ quay trở về đồn. Các người ấy đã vào đến thành Sê-sa-rê và đưa thư cho Thống Đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người. Thống Đốc Phê-lít đã đọc thư và hỏi Phao-lô ở tỉnh nào và biết rằng Phao-lô ở tỉnh Si-li-si. Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến". Kế đó, ông truyền cho Phao-lô bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy được sự khó khăn, vất vả của Phao-lô khi ông sống theo Lời Chúa. Ông bị người ta muốn giết hại, bị giải giao ban đêm từ thành này sang thành kia như một tên tội phạm dù ông không làm gì nên tội. Nhưng con không thấy ông than phiền hay trách móc, mà chỉ thấy tấm lòng của ông luôn muốn hoàn thành những việc mà Chúa giao cho ông một cách tốt nhất. Ông là tấm gương sáng cho con dân Chúa về việc vác thập tự giá mỗi ngày để đi theo Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con cũng học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong cuộc đời đi theo Chúa của mình để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/07/2025
***
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, phước hạnh. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội được phụng sự Ngài. Kính xin Cha ban ơn trên các linh vụ của con và giúp con trung tín, hết lòng trong công việc nhà Ngài. Xin Cha cũng soi dẫn con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, trong câu chuyện lần này, ngoài sự giải cứu lạ lùng của Chúa trên Sứ Đồ Phao-lô thì con có chú ý hai điều và suy ngẫm.
2/ Sự trung thực của Li-sia khi viết thư cho Thống Đốc Phê-lít. Con nhận thấy viên chỉ huy này không phải là người tin Chúa, nhưng ông có bản tính tốt đó là sự trung thực. Ông cũng đối xử cách công chính với Sứ Đồ Phao-lô đó là ông không nghe theo đám đông mà xử cách oan ức cho Phao-lô. Khi ông xét thấy Phao-lô cũng không phạm phải những tội đáng chết thì ông đã tìm cách giải Phao-lô đến Thống Đốc La Mã. Con nhận thấy rằng, ngày nay khi một người đã là người tin Chúa cũng chưa hẳn có được bản tính trung thực. Ngay cả chính con mang danh là tin Chúa bao nhiêu năm nhưng cũng đã không có được bản tính trung thực. Con hiểu bản tính này không phải con dân Chúa ráng luyện tập hay tu luyện mà có được. Mà chỉ có thể chịu từ bỏ, chết đi con người cũ xấu xa, gian ác để cho Chúa tái sinh thành người mới thì mới có thể có được bản tính này. Vì vốn dĩ loài người đã mang trong mình bản tính tội, quen sống trong sự dối trá, giả hình, lươn lẹo... Nên để có thể có được bản tính trung thực thì người ấy phải chịu chết đi con người cũ đó mà thôi.
2/ Về sự phân xử công chính, chịu lắng nghe hai bên của Thống Đốc Phê-lít. Con thấy một đất nước mà có những nhà cầm quyền, lãnh đạo mà có sự phân xét công chính như thống đốc này thì thật là có phước. Nhưng những người như ông không phải là số nhiều. Con thấy ngày nay vì người ta không có sự công chính, công bằng nên hay nghe một phía. Vậy mới hay xảy ra chuyện dặm mắm, thêm muối hay bẽ cong sự việc, vu khống khiến cho người khác nghe hiểu sai hay hiểu theo chiều hướng mà người nói đã nói. Nếu người ở giữa phân xử nghe được hai bên thì sẽ tránh được sự xét xử cách oan ức hay hiểu lầm. Có khi còn cần phải hai hay ba lời chứng trở lên mới đủ kết tội một người. Đời sống của con dân Chúa cũng vậy và Chúa cũng đã dạy dỗ rất kỹ càng. Sự công chính phải được trở nên như một bản tính tự nhiên của một người con dân Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa giúp con mỗi ngày sống một đời sống trung thực, ngay thẳng, thật thà. Giúp con mỗi ngày giống như Đấng Christ về sự trong miệng Ngài không có lời gian trá. Xin Chúa cũng giúp con biết nhận định mỗi một sự việc bằng sự công chính và không đem lại sự bất công cho người khác. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35 Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con ngày hôm qua có được niềm vui lớn khi chúng con được gặp lại một người con dân Chúa của chúng con đã lâu rồi không được gặp mặt trực tiếp. Sau này nếu tất cả chúng con được gặp Chúa ở chốn không trung và gặp gỡ những con dân chân thật của Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi thời đại, thì sẽ càng tuyệt vời và vui mừng biết nhường nào. Nghĩ đến điều đó mà lòng con cảm thấy thật là nôn nao và hồi hộp nhiều lắm. Con cũng biết ơn Chúa đã cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 23:23-35. Xin Chúa ban ơn dạy dỗ và giúp cho con hiểu Lời của Ngài.
23 Ông đã gọi hai viên đại đội trưởng, nói: "Vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân lính, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm giáo, để đi đến Thành Sê-sa-rê." {Dân I-sơ-ra-ên chia ban đêm từ khi mặt trời lặn cho tới khi mặt trời mọc thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.}
24 Cũng có sẵn thú cưỡi, để chúng đặt Phao-lô lên, đem người bình an đến nơi Thống Đốc Phê-lít.
25 Ông đã viết một bức thư bao gồm như thế này:
26 "Cơ-lốt Li-sia chào mừng Thống Đốc Phê-lít đáng kính.
27 Người này đã bị bắt bởi dân Do-thái và sắp bị giết bởi chúng. Tôi đã đến với quân đội và giải cứu người, biết rằng, người là công dân La-mã.
28 Tôi muốn biết bởi lý do gì chúng đã cáo tội người nên tôi đã giải người đến Tòa Công Luận của chúng.
29 Tôi đã nhận thấy, người bị cáo tội về các tranh luận luật pháp của họ, nhưng chẳng có sự cáo tội nào đáng bị chết hay bị xiềng xích.
30 Tôi đã được báo rằng, giữa những người Do-thái có một âm mưu, định ý nghịch lại người. Tôi đã lập tức gửi người đến ngài, truyền cho những kẻ kiện cáo cũng nói trước ngài điều gì chúng nghịch lại người. Kính chào."
31 Vậy, thực tế, các quân lính đã theo lệnh truyền cho họ, đem Phao-lô giải đi trong đêm, đến Thành An-ti-ba-tri.
32 Hôm sau, họ đã để các kỵ binh đi với người, còn họ đã trở về đồn.
33 Các người ấy đã vào đến Thành Sê-sa-rê và đưa thư cho thống đốc, cũng giao nộp Phao-lô cho người.
34 Thống đốc đã đọc thư thì hỏi người ở tỉnh nào, và biết rằng, người từ Tỉnh Si-li-si.
35 Ông đã nói: "Ta sẽ nghe ngươi, khi những kẻ kiện cáo ngươi cũng đến." Kế đó, ông đã truyền cho người bị giữ trong công đường của Hê-rốt.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy bàn tay bảo vệ của Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi tưởng chừng như mọi sự đều bất lợi, như sự việc sứ đồ Phao-lô bị bắt. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác tích cực hơn thì con thấy Phao-lô được một đội binh hùng hậu khá đông lính kị bảo vệ mình, đưa ông bình an đến thành Sê-sa-rê. Con học được một điều rằng thực tế thì mọi sự đang xảy ra đối với Phao-lô đều là nằm trong chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời và Ngài muốn ông đi đến xứ Rô-ma để làm chứng về Chúa cho những người dân ngoại, dưới sự bảo vệ của những người làm luật pháp. Bởi vì con nghĩ trước đây khi ông làm chứng về Tin Lành của Chúa ở khắp mọi nơi, thì hầu như đi đến đâu ông cũng gặp phải sự bắt bớ, tấn công, thử thách, khốn khổ đến từ những người Do Thái, là những người xem mình là con cháu của Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng họ lại không tin và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là điều rất đáng buồn cho dân tộc I-sơ-ra-ên.
Dù bị ở trong vòng xiềng xích nhưng lại được an toàn với những người có âm mưu ám sát ông. Nên điều mà con học được rằng chúng con cần phải tin cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Có khi tưởng là nghịch cảnh nhưng lại là thuận cảnh và đôi khi cuộc sống êm đềm nhưng lại là ở trong tình trạng bất ổn và hâm hẩm mà chúng ta không thể biết chắc được.
Về phía Cơ-lốt Li-sia, ông đã viết một lá thư trình bày trung thực sự việc của Phao-lô cho thống đốc Phê-lít. Còn thống đốc Phê-lít sau khi hỏi Phao-lô về việc ông sống ở đâu và sau khi biết ông sống ở Si-li-si thì ông không hỏi thêm mà nói rằng sẽ nghe Phao-lô khi những kẻ kiện cáo ông đến. Điều đó cho thấy viên chỉ huy và thống đốc đều là những người làm việc có sự công bằng và rõ ràng khi muốn nghe sự việc từ hai phía. Đó là điều cần phải có ở trong một người con dân Chúa. Chúng con cần phải lắng nghe từ hai phía, không thiên vị ai, nếu có sự kiện cáo nhau. Như vậy mới có cái nhìn trọn vẹn và có sự phán xử công bằng cho cả hai bên.
Con cũng thấy được quyền công dân La-mã đã bảo vệ ông, cho thấy các quyền hợp pháp rất có giá trị. Khi chúng con là công dân nước Trời thì chúng con sẽ còn phước hạnh hơn vô cùng. Địa vị của mỗi người cũng là quan trọng, có sự khác biệt giữa người nắm quyền với người không nắm quyền, người tự do với người nô lệ. Chúng con cần giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa để không bị đánh mất quyền làm con của Thiên Chúa. Nguyện rằng mỗi chúng con sống xứng đáng với địa vị là con của Đức Chúa Trời, xứng đáng với vị trí là công dân của Vương Quốc Trời. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha vô cùng và con thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 22/01/2026