Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Hôm nay, ngày 10/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao các thầy tế lễ và các nhà lãnh đạo Do-thái lại kiên trì tìm cách hại Phao-lô đến mức lập mưu ám sát? Điều này cho thấy gì về sự chống đối Tin Lành?
2. Phê-tu có thể đã biết rõ Phao-lô vô tội nhưng vẫn muốn "làm cho người Do-thái vui lòng". Điều này phản ánh thái độ gì của những người có quyền lực?
3. Phao-lô tự bào chữa bằng cách khẳng định mình không vi phạm luật Do-thái, không xúc phạm Đền Thờ, không chống lại Sê-sa. Điều này dạy gì về cách đối mặt với sự cáo buộc sai trái?
4. Quyết định kêu nài lên Sê-sa của Phao-lô có phải là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để Tin Lành được truyền đến Thành Rô-ma và hoàng đế La-mã không?
5. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết khi nào nên kiên nhẫn chịu đựng bất công và khi nào nên sử dụng các quyền hợp pháp để tự bảo vệ?
6. Việc các kẻ thù của Phao-lô "không thể chứng minh" những cáo buộc nghiêm trọng của họ cho thấy điều gì về bản chất của sự bức hại tín đồ?
7. Thái độ can đảm và bình tĩnh của Phao-lô trước tòa án dạy chúng ta điều gì về việc tin tưởng vào sự công bình của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Giữ vững sự thanh sạch. Giống như Phao-lô, chúng ta có thể tự tin tuyên bố mình vô tội. Hãy sống một đời sống trong sạch để khi bị cáo buộc sai, chúng ta có thể đứng thẳng lưng bào chữa.
2. Sử dụng khôn sáng các quyền hợp pháp. Học từ Phao-lô cách sử dụng quyền công dân La-mã, chúng ta cũng nên biết và sử dụng các quyền hợp pháp của mình để bảo vệ bản thân và đức tin.
3. Không sợ hãi trước sự đối kháng. Khi gặp phải sự chống đối hoặc bị hiểu lầm vì đức tin, hãy học cách đối mặt với can đảm và bình tĩnh như Phao-lô.
4. Tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, hãy tin rằng, Đức Chúa Trời có thể sử dụng mọi tình huống để hoàn thành những mục đích cao cả của Ngài.
5. Giữ thái độ chân thật. Trong mọi tình huống, đặc biệt khi bị thẩm vấn hoặc đối mặt với khó khăn, hãy luôn nói sự thật và sống chân thật như Phao-lô đã làm.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-251-27-phao-lo-truoc-mat-thong-doc-phe-tu-va-vua-ac-rip-ba/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
02/07/2025 19:44

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ từ tận đáy lòng.

Trời vẫn còn mưa. Đứng trên sân phơi tầng hai, con nhìn xuống dãy nhãn bên kia mương nước, những chùm nhãn rất sai quả, trĩu nặng nước mưa khiến cành rủ xuống, khẽ lay động trong làn mưa nhè nhẹ. Dãy nhãn này đã được trồng hơn ba mươi năm, một bên là đường đi, một bên là mương nước. Không được tưới tắm hay chăm sóc, vậy mà nhờ rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, cây vẫn đứng vững qua biết bao mùa mưa bão và liên tục ra trái đều đặn.

Con chợt nghĩ đến cuộc đời của một người theo Chúa. Khi Lời Ngài được gieo vào lòng, đâm rễ sâu và lưu lại trong tâm linh, thì người ấy cũng sẽ được vững vàng giữa nghịch cảnh, và đời sống họ sẽ kết trái cho công việc của Nước Trời.

Con đội nón, rảo một vòng quanh vườn. Cây cối dường như xanh hơn, mỡ màng hơn trong làn mưa. Những bông hoa: Hoa Lan, Hoa Sam, Hoa Mười Giờ, Hoa Cúc Bi, Hoa Dừa Cạn, Hoa Lồng Đèn vẫn nở rộ, khoe sắc như không chút e ngại thời tiết. Mít đã chín, trong khi Thị và Thanh Long vẫn còn xanh. Mỗi cảnh vật, mỗi sắc hoa, mỗi loại quả, dù ở một giai đoạn khác nhau đều khiến lòng con trào dâng lời ngợi tôn và biết ơn Đấng đã tạo dựng và chu cấp cho con mọi sự.

Chúa ơi, con thỏa lòng trong mọi điều Ngài ban cho, cả khi dư dật lẫn lúc thiếu thốn, cả những ngày nắng ráo lẫn những lúc trời mưa dầm. Con biết Ngài vẫn luôn chăm sóc, dắt dẫn và tể trị mọi sự trong đời sống con.

Giờ này đây, trở vào nhà, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài lại cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng con. Xin Cha dạy dỗ, xin hướng dẫn con, và xin Đức Thánh Linh soi sáng, để con có thể hiểu được những lẽ mầu nhiệm trong Lời Chúa. Con xin kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 như những trái ngọt con hái từ vườn Lời Ngài. Nguyện xin Ngài dùng những gì con học được để biến đổi chính con, và khiến con trở nên ích lợi cho người khác. Con thành kính cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12, con nhìn thấy hình ảnh Phao-lô, một người đầy tớ trung tín đang đứng giữa vòng vây vu khống, nhưng ông vẫn giữ một tâm trí bình an và một tấm lòng ngay thẳng. Phao-lô bị người Do-thái tố cáo một cách sai trái, dù họ chẳng có bằng chứng xác thực. Nhưng điều con chú ý nhất là lời ông tự bào chữa:

"Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."

Phao-lô không nói với thái độ tức giận, không dùng lời lẽ gay gắt để lên án những kẻ nói xấu mình. Ông đứng vững trên sự thật và trình bày một cách điềm tĩnh. Điều đó khiến con phải dừng lại và suy xét thực tế. Là con dân Chúa, mỗi một chúng con không tránh khỏi hoàn cảnh bị hiểu lầm, bị kết án, bị tổn thương bởi những lời gian ác. Vậy chúng con sẽ phản ứng như thế nào? Có khi nào vẫn bị cuốn theo cảm xúc, dễ cay đắng, dễ nổi giận, và dễ biện hộ theo cách của xác thịt?

Phao-lô không làm vậy. Ông biết rõ điều ông tin, điều ông làm, và Đấng mà ông phục vụ. Ông có thể mạnh mẽ khẳng định sự vô tội không phải vì tự tin nơi mình, mà vì ông đã rèn tập chính mình luôn có tâm thức không đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.

Điều này dạy ckhông phải để được khen ngợi, mà để khi nghịch cảnh đến, con không phải vội vã bào chữa, không cần vung lên sự giận dữ hay uất ức, không cần giành phần đúng về mình bằng miệng lưỡi, nhưng để đời sống và lẽ thật chứng minh điều đó, và vững vàng bước đi trong ánh sáng của lẽ thật trong sự khiêm nhường như Phao-lô đã làm.

Con cũng học được rằng: Là người theo Chúa, con không sống để làm vừa lòng loài người, cũng không tránh khỏi bị hiểu lầm hay vu khống. Nhưng con được kêu gọi để sống ngay thẳng, đơn sơ, và kính sợ Chúa trong mọi việc. Chính đời sống ngay lành sẽ làm chứng cho con, chứ không phải những lời biện hộ dài dòng.

Phao-lô đã kháng cáo lên Sê-sa không phải vì ông tin nơi quyền lực của loài người, mà vì ông nhận biết ý chỉ của Chúa là ông phải đến La-mã. Điều này nhắc con rằng: Dù ở đâu, dù bị đối xử thế nào, thì sứ mạng Chúa giao luôn phải được ưu tiên. Đôi khi, con cần yên lặng chờ đợi, nhưng cũng có lúc phải hành động để giữ vững hướng đi mà Chúa định sẵn cho mình.

Lạy Chúa!
Xin dạy con biết sống mỗi ngày trong sự chân thật và thánh khiết trước mặt Ngài. Xin cho con biết rèn tập tâm thần con không vì loài người, nhưng vì sự đẹp lòng Chúa. Khi con ở trong hoàn cảnh bị hiểu lầm, xin Chúa cho con học theo tấm gương của Phao-lô, biết nói lẽ thật trong tình yêu, không cay đắng, không sợ hãi, và không nhụt chí. Nguyện đời sống con làm sáng Danh Chúa qua cách con đối diện với nghịch cảnh. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Dương Quang Trung
03/07/2025 09:40

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Phần con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Các thầy tế lễ và các nhà lãnh đạo Do-thái đã bị Sa-tan làm cho mù lòng, đem cho mình hận thù, ghen ghét, nên kiên trì tìm cách hại Phao-lô đến mức lập mưu ám sát ông. Tin Lành luôn phải đối mặt với sự chống đối của người thế gian và Sa-tan. Đúng như Lời nhận định của Chúa Jesus (Giăng 15:18-19).

2. Phê-tu có thể đã biết rõ Phao-lô vô tội nhưng vẫn muốn "làm cho người Do-thái vui lòng". Điều này phản ánh thái độ bất công của những người có quyền lực.

3. Phao-lô tự bào chữa bằng cách khẳng định mình không vi phạm luật Do-thái, không xúc phạm Đền Thờ, không chống lại Sê-sa. Điều này dạy con khi phải đối mặt với sự cáo buộc sai trái, con sẽ đưa ra những bằng chứng xác thực để biện minh cho mình. Con cảm tạ Chúa.

4. Quyết định kêu nài lên Sê-sa của Phao-lô con nghĩ đó là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để Tin Lành được truyền đến thành Rô-ma và hoàng đế La-mã. (Ma-thi-ơ 10:19-20). Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẽ kiên nhẫn chịu đựng bất công khi bị giam cầm và con sẽ sử dụng các quyền hợp pháp để tự bảo vệ khi ra trước quan chức, cũng đều bởi ơn dẫn dắt của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

6. Việc các kẻ thù của Phao-lô "không thể chứng minh" những cáo buộc nghiêm trọng của họ cho thấy điều bản chất của sự bức hại tín đồ là sự thù hận, ghen ghét, vu cáo, nói dối (Giăng 8:44).

7. Thái độ can đảm và bình tĩnh của Phao-lô trước tòa án dạy chúng con luôn tin tưởng vào sự công bình của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Giữ vững sự thanh sạch. Giống như Phao-lô, con có thể tự tin tuyên bố mình vô tội. Con sẽ sống một đời sống trong sạch để khi bị cáo buộc sai, con có thể đứng thẳng lưng bào chữa. Con cảm tạ Chúa.

2. Sử dụng khôn sáng các quyền hợp pháp. Con học từ Phao-lô cách sử dụng quyền công dân La-mã, con cũng nên biết và sử dụng các quyền hợp pháp của mình để bảo vệ bản thân và đức tin.

3. Không sợ hãi trước sự đối kháng. Khi gặp phải sự chống đối hoặc bị hiểu lầm vì đức tin, con sẽ học cách đối mặt với can đảm và bình tĩnh như Phao-lô.

4. Tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, con luôn tin rằng, Đức Chúa Trời có thể sử dụng mọi tình huống để hoàn thành những mục đích cao cả của Ngài.

5. Giữ thái độ chân thật. Trong mọi tình huống, đặc biệt khi bị thẩm vấn hoặc đối mặt với khó khăn, con sẽ luôn nói sự thật và sống chân thật như Phao-lô đã làm. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung

***


Trần Hữu Tường
22/07/2025 10:29

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Phê-tu đã đến Sê-sa-rê để thay quyền Phê-lít. Sau ba ngày thì ông đi lên Giê-ru-sa-lem. Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông nghịch lại Phao-lô. Họ đã xin ông làm nghịch lại Phao-lô mà gọi ông đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ làm cuộc phục kích dọc đường để giết ông. Thưa Cha, con thấy rằng đã hai năm Phao-lô bị giam tại Sê-sa-rê nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và các lãnh đạo của dân Do-thái vẫn không từ bỏ ý định giết ông. Con nhận thấy đằng sau họ là một thế lực của bóng tối luôn muốn giết chết những người đầy ơn Chúa như Phao-lô. Ma quỷ luôn không ngừng nghỉ để chống đối lại Tin Lành của Chúa.

Thưa Cha, nhưng Phê-tu đã nói rằng Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê và ông cũng sắp nhanh chóng lên đường trở về đó. Ông nói với những người nghịch lại Phao-lô rằng, nếu ai có thể thì hãy xuống với ông mà kiện cáo bất cứ sự gì là tội của Phao-lô. Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày và ông đã đi xuống Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến. Khi Phao-lô đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà họ không thể chứng minh. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng những người mang danh là tôi tớ của Chúa lại tìm đủ mọi thủ đoạn để đưa một người vào chỗ chết, điều đó cho thấy rằng họ chỉ là những kẻ giả hình.

Thưa Cha, Phao-lô đã tự bênh vực mình rằng, ông không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì. Qua đó, con học được rằng, con cần sống một đời sống trong sạch để khi có bị vu khống thì con có thể đứng thẳng lưng để bào chữa cho mình.

Thưa Cha, nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó các việc này, trước ta chăng?". Phao-lô đã nói:"Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ. Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết.

Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa." Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa." Thưa Cha, qua đó con học được rằng, khi cần con sẽ dùng những quyền hợp pháp của mình để bảo vệ bản thân và đức tin.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện Lời Cha giúp con sống khôn sáng trong những ngày còn lại trên đất này. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/07/2025

***


Vũ Triệu Hùng
29/07/2025 22:41

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Trước những lời cáo tội của những người Do-thái nghịch lại Phao-lô không có bằng chứng. Phao-lô không cần phải nói nhiều, ông đáp trả ngắn gọn, trung thực như Lời Chúa dạy: “Có thì nói có, không thì nói không”. Phao-lô đã khẳng định và nói không với ba điểm quan trọng của các người Do-thái cáo tội ông. Sự cáo tội vô căn cứ của những người Do-thái kết hợp với những câu trả lời khẳng định dứt khoát của Phao-lô, khiến cho thống đốc Phê-tu có thể hiểu Phao-lô hoàn toàn vô tội. Con hiểu rằng, khi đối diện với những sự cáo buộc sai trái thì con không cần phải tìm cách giải thích hay biện hộ cho mình, mà con chỉ cần nói lên sự thật mình có hay không là đủ. 

Phao-lô là một người đầy ơn và rất khôn sáng khi trước đây viên chỉ huy muốn đánh đòn ông thì Phao-lô đã tiết lộ mình là dân La-mã để tránh khỏi bị đánh đòn bất hợp pháp. Lần này, khi những người Do-thái âm mưu tiêu diệt ông và một thống đốc không muốn mất lòng họ, thì Phao-lô đã dùng quyền công dân La-mã của mình để kêu nài đến hoàng đế Sê-sa. Con hiểu rằng, nếu thống đốc phân xử cách công chính, thì có lẽ Phao-lô đã được tha và Phao-lô không cần kêu nài đến Sê-sa. Con cũng hiểu rằng, việc Phao-lô kêu nài hoàng đế Sê-sa cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa. Vì Ngài muốn dùng điều đó để dẫn Phao-lô đến thành Rô-ma để làm chứng về Ngài. Con ấn tượng và khâm phục Phao-lô, vì ông rất khôn sáng, hiểu luật và dùng luật pháp cách chính đáng và đúng lúc để bảo vệ mình trước những sự bất công, nguy hiểm và làm theo ý muốn của Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào đời sống cách khôn sáng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/07/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
31/07/2025 16:05

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có thời gian, sức khỏe để được suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Đức Thánh Linh đã luôn bên cạnh dạy dỗ, nhắc nhở con. Xin Chúa ban cho con lắng nghe được tiếng Chúa và xin ban năng lực cho con để con mỗi ngày sống theo Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Mặc dù Sứ Đồ Phao-lô bị áp giải đến nhiều vị quan để xét xử ông, và những người Do thái thì ra sức nghịch lại ông, vu khống đủ điều thậm chí còn phục kích để giết ông. Nhưng con thấy Chúa không cho phép điều đó xảy ra nên âm mưu của kẻ xấu vẫn không được thành. Mặt khác, con thấy Sứ Đồ Phao-lô ông thật điềm tĩnh và mạnh dạn bênh vực cho mình, bởi ông biết rõ, ông không có vi phạm luật pháp của Chúa lẫn loài người.

Khi Thống Đốc Phê-tu đến thì lại lần nữa một vị quan đã xét xử không công chính. Ông muốn làm vui lòng dân Do thái mà vẫn không xét lẽ công bình cho Sứ Đồ Phao-lô.

Con hiểu rằng, đằng sau những sự chống nghịch đó là sự xúi giục của thế lực tối tăm. Sự chống lại Tin Lành, bội đạo đã xuất hiện từ khi ấy. Đúng là Sứ Đồ như chiên mà Chúa sai đi đến giữa bầy muôn sói.

Con suy ngẫm về sự Phao-lô đứng thẳng lưng, mạnh mẽ mà bênh vực cho mình. Người thế gian có câu: Có tật giật mình. Cây ngay không sợ chết đứng. Khi Sứ Đồ Phao-lô đã rèn cho mình nếp sống không chỗ trách được trước Đức Chúa Trời và loài người thì ông sẽ không sợ hãi trước những lời cáo buộc vu khống cách nghiêm trọng của những người Do thái kia. Sự trong sạch trong tấm lòng thì chỉ người đó và Chúa biết rõ. Khi một người sống bằng tấm lòng trong sạch thì họ sẽ ngẩng cao đầu khi bị vu oan và không sợ hãi.

Chúa ơi! Con học được rằng, tấm lòng trong sạch không chỉ giúp chúng con được gần Chúa, được thấy mặt Chúa mà nó còn là vũ khí mạnh vô hình khi đứng trước sự bách hại đức tin. Một phần con sẽ tin chắc rằng trước Chúa con không làm điều sai quấy và điều con đang nhận được là phước. Điều đó sẽ khiến cho con thay vì sợ hãi lại đổi ra hân hoan, vui mừng. Một phần là tin rằng cho dù loài người và thế lực tối tăm có cố hết sức hãm hại và Chúa cho phép họ thắng đi nữa thì con vẫn trong sạch trước Chúa, đã vậy còn được Chúa ban thưởng. Nói tóm lại miễn là trước Chúa con trong sạch thì con hãy bình an và bình tĩnh để đối phó sự việc.

Điều quan trọng con học được là con cần có một tấm lòng, đời sống trong sạch. Có nghĩa là trước Chúa và loài người con phải không có sự gian trá và không làm ra, nghĩ ra những sự nghịch lại với điều răn, luật pháp và tình yêu của Chúa lẫn loài người. Có như vậy con mới có thể vững vàng được, vì kẻ xấu thì không lúc nào thiếu. Con cầu xin Cha ban cho con một tấm lòng trong sạch và dựng con nên một thần trí ngay thẳng. Để những tháng ngày còn lại con bước đi một cách ngay thẳng trước Chúa. Con tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
31/07/2025

***


Vũ Thị Thư
30/01/2026 19:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã gìn giữ con một ngày được bình an. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh của Ngài thời gian này được đọc tiểu thuyết Những Ngày Cuối Cùng do người chăn viết. Bộ tiểu thuyết đã đem lại nhiều sự khích lệ, an ủi và hướng dẫn cho đời sống thuộc linh của chúng con. Ngày của Chúa đã gần kề cho nên con cảm nhận đây cũng là một trong các cách Ngài làm ra để biến đổi và chuẩn bị tấm lòng con dân Chúa tỉnh thức, sẵn sàng để ra đi với Chúa. Thì giờ này con cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian và phương tiện để được tiếp tục đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, dạy dỗ và dẫn dắt con trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Thưa Cha, sau khi Phê-tu thay thế cho thống đốc Phê-lít thì thống đốc Phê-tu đã đi đến Giê-ru-sa-lem. Lúc này các thầy tế lễ và các nhà lãnh đạo Do-thái ra mắt ông và lại tiếp tục thưa trình việc liên quan đến Phao-lô để nghịch lại Phao-lô. Họ tiếp tục âm mưu ám sát Phao-lô nên đã đề nghị đưa ông trở lại Giê-ru-sa-lem để xét xử. Nhưng âm mưu của họ không được như ý họ muốn. Dù sự kiện cáo đã trải qua hơn hai năm nhưng họ vẫn giữ nguyên lòng thù hận, ghen ghét ông, dù Phao-lô không làm gì sai với Chúa và không làm gì sai với họ. Động cơ của họ là vì họ chống đối Đức Chúa Jesus Christ, họ không muốn Đạo của Chúa được phát triển ra. Họ muốn dập tắt Đạo của Chúa.

Thưa Cha, Phê-tu có thể đã biết rõ Phao-lô vô tội nhưng vẫn muốn "làm cho người Do-thái vui lòng". Điều này phản ánh thái độ hai lòng, giả hình, đặt quyền lợi và quyền lực lên trên đầu của những người có quyền lực, và họ đã thiên vị, không còn giữ được sự công bằng trong sự xét xử.
Phao-lô tự bào chữa bằng cách khẳng định mình không vi phạm luật Do-thái, không xúc phạm Đền Thờ, không chống lại Sê-sa. Điều này dạy cho con cách đối mặt với sự cáo buộc sai trái là mình phải ngay thẳng, nói đúng sự thật, không sợ hãi mà chùn bước, nhận lỗi hay nhận tội mà mình không làm. Con tin rằng quyết định kêu nài lên Sê-sa của Phao-lô là bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để Tin Lành được truyền đến thành Rô-ma và hoàng đế La-mã. Để chúng ta có thể nhận biết khi nào nên kiên nhẫn chịu đựng bất công và khi nào nên sử dụng các quyền hợp pháp để tự bảo vệ thì chúng con cần có sự dẫn dắt của Chúa, chúng con cần có sự cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa để có được sự dạy dỗ dẫn dắt của Ngài.

Việc các kẻ thù của Phao-lô "không thể chứng minh" những cáo buộc nghiêm trọng của họ cho thấy sự bất công và mù quáng của xác thịt của họ, họ không còn hành xử theo lương tâm nhưng hành động theo sự gian ác, tham muốn của lòng họ.

Thái độ can đảm và bình tĩnh của Phao-lô trước tòa án dạy cho con việc Phao-lô tin tưởng vào sự công bình của Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng sẽ phán xét và bênh vực cho con dân Chúa và mọi sự xảy ra điều bởi sự cho phép của Chúa. Con thấy đức tin của Phao-lô là đức tin tuyệt đối và thể hiện bằng hành động, thái độ kiên trì, nhu mì nhưng không hề sợ hãi và yếu đuối.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được bài học là mình phải luôn tin cậy vào sự thánh khiết công chính và yêu thương của Thiên Chúa. Con cần phải sống ngay thẳng, thật thà, không sợ hãi và luôn tìm kiếm sự dạy dỗ dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ dạy dỗ, dẫn dắt, ban sự khôn sáng cho chúng con sống đẹp lòng Chúa, vượt được qua mọi khó khăn thử thách. Trong mọi sự, Chúa luôn luôn có những kế hoạch cho chương trình cứu rỗi của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con đức tin và tấm lòng kiên trì, nhẫn nại giống như sứ đồ Phao-lô. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 30/01/2026.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ