Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Hôm nay, ngày 01/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 1:1-17.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Ma-thi-ơ bắt đầu bằng gia phả, trong khi Lu-ca 3:23-28 đặt gia phả sau khi Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ? Điều này cho thấy gì về mục đích khác nhau của hai tác giả?
2. Trong gia phả này có những phụ nữ được nhắc đến (Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, vợ của U-ri), điều này có ý nghĩa gì trong bối cảnh văn hóa Do-thái thời đó thường không ghi tên phụ nữ trong gia phả?
3. Ma-thi-ơ chia gia phả thành ba giai đoạn 14 đời (từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến lưu đày Ba-bi-lôn, từ lưu đày đến Đấng Christ). Tại sao con số 14 có ý nghĩa đặc biệt và cách phân chia này muốn nhấn mạnh điều gì?
4. Sự kiện lưu đày Ba-bi-lôn được nhắc đến như một mốc quan trọng. Điều này cho thấy gì về cách Đức Chúa Trời làm việc qua cả những thời kỳ khó khăn và thất bại của dân tộc I-sơ-ra-ên?
5. Giữa những người trong gia phả có cả những vua tốt và vua xấu, có những người công chính và có tội. Điều này dạy gì về tính cách của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi?
6. Tại sao câu 16 nhấn mạnh "Giô-sép, chồng của Ma-ri" thay vì nói Jesus là con của Giô-sép? Điều này liên quan như thế nào đến giáo lý về sự Đức Chúa Jesus được sinh bởi nữ đồng trinh?
7. Gia phả này thể hiện sự liên tục của lời hứa Đức Chúa Trời từ Áp-ra-ham qua nhiều thế hệ. Điều này dạy gì về sự thành tín và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Như Đức Chúa Trời sử dụng cả những người có quá khứ phức tạp trong gia phả Đức Chúa Jesus, bạn hãy tin rằng, Ngài cũng có thể sử dụng cuộc đời bạn bất kể quá khứ như thế nào?

2. Khi nhìn thấy Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa qua nhiều thế hệ, bạn có thể học cách kiên nhẫn chờ đợi và tin cậy vào thời điểm của Ngài trong những lời hứa cho cuộc đời mình.

3. Trong gia đình và dòng họ của bạn, làm sao bạn có thể trở thành một mắt xích tích cực trong việc truyền đạt đức tin và giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau?

4. Khi gặp những thời kỳ "lưu đày" (khó khăn, thử thách) trong cuộc sống, bạn có thể học từ gia phả này để vẫn tin tưởng rằng, Đức Chúa Trời đang làm việc qua các hoàn cảnh đó.

5. Nhận thức rằng, mình là một phần trong kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời (như những người trong gia phả), điều này sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận ý nghĩa và mục đích cuộc sống mình.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl005-gia-pha-cua-dang-christ-phan-1/

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl006-gia-pha-cua-dang-christ-phan-2/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
01/07/2025 13:23

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ 

Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ mọi sự ban cho chỉ bời ân điển của Ngài. Ngài đã ngự trị và nắm giữ tâm thần của chúng con, Ngài soi dẫn chúng con vào những Lẽ Thật của Lời Ngài. Chúng con nguyện chỉ bước cùng Ngài dù cho có trải qua nhiều gian truân, thử thách vì chúng con hiểu được chỉ duy Ngài là Cứu Chúa Đời Đời Vô Cùng Tôn Kính của chúng con.

Hôm nay, con xin dùng thì giờ này để dâng lời cầu nguyện xin Chúa mở tâm trí của con, để con đọc, suy ngẫm và hiểu được điều mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 1:1-17.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.

Lạy Chúa, ngay từ những chữ đầu tiên, con hiểu Ma-thi-ơ đã giới thiệu một cách rõ ràng về gia phả của Đức Chúa Jesus Christ. Theo sự hiểu biết của con, gia phả là một tài liệu ghi chép lại lịch sử, nguồn gốc, và sự lưu truyền của một dòng họ hoặc gia đình. Nó thường bao gồm thông tin về các thế hệ, mối quan hệ huyết thống, các sự kiện quan trọng trong gia đình, và đôi khi cả những câu chuyện, giai thoại liên quan đến dòng họ. Gia phả có vai trò quan trọng trong việc duy trì truyền thống, kết nối các thành viên trong gia đình, và giáo dục con cháu về lịch sử và cội nguồn.

Vậy, Ma-thi-ơ không những đã nhắc lại mà còn khẳng định nguồn gốc và xuất xứ của Đức Chúa Jesus Christ là từ dòng dõi Vua Đa-vít, người được Đức Chúa Trời xức dầu để cai trị vương quốc thời bấy giờ. Hơn nữa Ma-thi-ơ còn nêu rõ, Đức Chúa Jesus Christ cũng là con cháu của Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin.

Những thông tin mà Ma-thi-ơ nêu ra là sự liên kết chặt chẽ và liên tục từ Cựu Ước đến Tân Ước. Điều đó càng chứng tỏ sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn nằm trong chương trình đặc biệt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ không đến thế gian một cách ngẫu nhiên, nhưng đến thế gian một cách vi diệu bởi dòng dõi vua chúa cao quý, bởi đức tin nơi Cha Ngài. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài có năng quyền của Cha Ngài và Ngài mang dòng huyết báu cứu chuộc nhân loại.

2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.

Lạy Chúa, từ câu 2 đến câu 15 con hiểu rằng Ma-thi-ơ đã liệt kê một loạt cái tên đã được Thánh Kinh ghi lại xuyên suốt theo các thời đại từ Áp-ra-ham cho đến Gia-cốp. Đức Chúa Trời thành tín đã thực hiện lời hứa ban cho Áp-ra-ham dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển không thể đếm được chỉ bởi đức tin và sự vâng phục Ngài.

Bên cạnh những người đàn ông như: Áp-ra-ham, Gia-cốp, Giu-đa, Phê-rết, Sê-rách, Ram, A-mi-na-đáp, Na-ha-sôn, Sanh-ma, Bô-ô, Ô-bết, Gie-sê, Đa-vít, Sa-lô-môn, Rô-bô-am, A-bi-gia, A-sa, Giô-sa-phát, Giô-ram, Ô-xia, Giô-tam, A-cha, Ê-xê-chia, Ma-na-se, A-môn, Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, Giê-chô-nia, Sê-đê-kia, Sa-la-thi-ên, Xô-rô-ba-bên, A-bi-út, Ê-li-a-kim, A-xô, Sa-đốc, A-chim, Ê-li-út, Ê-lê-a-sa, Ma-than, Gia-cốp v.v.. Ma-thi-ơ đã đặc biệt nhắc đến Ta-ma, Ra-háp và Ru-tơ là những người đàn bà mà trong đó Ra-háp và Ru-tơ không phải là dân I-sơ-ra-ên, và Ta-ma là người đàn bà mém bị thiêu sống bởi sự toan tính của Giu-đa vì bà đã thụ thai khi giả làm gái điếm. Điều này nói lên sự chọn lựa của Đức Chúa Trời không dựa trên giới tính, giàu nghèo, địa vị xã hội hay sắc tộc.

Mọi việc xảy ra đều theo đúng trình tự và sắp xếp thỏa đáng của Đức Chúa Trời. Ngài đã sắm sẵn cho Con Một của Ngài dòng dõi vua chúa, quyền lực cai trị, địa vị cao quý, cội nguồn của đức tin để hễ ai tin Con Ngài thì được cứu và được đồng trị với Con Ngài.

16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}

Lạy Chúa, đến câu 16, Ma-thi-ơ đã ghi lại rất rõ ràng vai trò Giô-sép, chỉ là chồng của Ma-ri. Sự khác lạ này khiến con hiểu được ý của Ma-thi-ơ muốn nhấn mạnh rằng Giô-sép chỉ là người cha nuôi dưỡng Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải người cha tạo nên Đức Chúa Jesus Christ, vì Thánh Kinh đã ghi rõ Ma-ri thụ thai khi bà vẫn còn là người nữ đồng trinh. Sự kiện này một lần nữa khẳng định Đức Chúa Jesus Christ được sanh ra bởi Đức Chúa Trời qua trinh nữ Ma-ri để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời.

17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Lạy Chúa, câu 17 con hiểu rằng Ma-thi-ơ tóm tắt và sắp xếp gia phả của Đức Chúa Jesus Christ thành ba phần và mỗi phần có 14 đời.
Vậy số 14 mang ý nghĩa đặc biệt gì? Số 14 có thể là một cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu đến cuối của mỗi một giai đoạn hoặc số 14 cũng là thời hạn thay đổi mà Đức Chúa Trời đặt ra trong kế hoạch của Ngài để đến đúng thời kỳ đã định thì Ngài đã đem Đức Chúa Jesus Christ vào trần gian.

Lạy Chúa, con biết rằng sự hiểu biết của con về Ngài vẫn còn hạn hẹp, nguyện Đức Thánh Linh soi sáng con để con nhận được nhiều sự dạy dỗ hơn nữa, để con đứng vững hơn trong Chúa. Thời điểm nhạy cảm này, có quá nhiều tiên tri giả, những người giả hình mang danh Chúa rao truyền những điều sai với giáo lý của Thánh Kinh. Nguyện Chúa giữ vững tâm thần con, để con luôn được tưới mát bằng Lời êm dịu, là Lẽ Thật, là chính Chúa, Đấng thành tín, oai nghi, đời đời, vô cùng của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hồng Liên

***


Dương Quang Trung
04/07/2025 08:03

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Ma-thi-ơ bắt đầu bằng gia phả, trong khi Lu-ca 3:23-28 đặt gia phả sau khi Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ. Đó là 2 cách viết khác nhau. Điều này cho con thấy cách bày tỏ của Chúa giúp cho người đọc được hiểu sâu về chương trình cứu chuộc loài người của hai tác giả.
2. Trong gia phả này có những phụ nữ được nhắc đến (Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, vợ của U-ri), điều này cho con thấy Chúa cũng coi phụ nữ là bình đẳng với nam giới, nếu họ có lòng tin kinh Chúa, trong bối cảnh văn hóa Do-thái thời đó thường không ghi tên phụ nữ trong gia phả.
3. Ma-thi-ơ chia gia phả thành ba giai đoạn 14 đời (từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến lưu đày Ba-bi-lôn, từ lưu đày đến Đấng Christ). Con số 14 là 2 lần của số 7, mà số 7 là con số trọn vẹn thuộc linh, mang ý nghĩa đặc biệt và cách phân chia này muốn nhấn mạnh cho người đọc sự vào đời của Đấng Christ, là sự săp đặt khéo léo của Thiên Chúa.
4. Sự kiện lưu đày Ba-bi-lôn được nhắc đến như một mốc quan trọng. Điều này cho thấy gì về cách Đức Chúa Trời làm việc qua cả những thời kỳ khó khăn và thất bại của dân tộc I-sơ-ra-ên. Con hiểu dù là dân tuyển, dân được chọn thì họ vẫn chỉ là con người, không tránh khỏi những lúc phạm tội. Bao trùm trên hết vẫn là tình yêu thương vô bờ bến của Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Giữa những người trong gia phả có cả những vua tốt và vua xấu, có những người công chính và có tội. Điều này dạy cho con thấy vẫn là tình yêu bao trùm về tính cách của Đức Chúa Trời và bày tỏ sự Toàn Năng của Ngài trong chương trình cứu rỗi.
6. Câu 16 nhấn mạnh "Giô-sép, chồng của Ma-ri" thay vì nói Jesus là con của Giô-sép, vì thực chất ông Giô-sép chỉ là cha nuôi. Điều này liên quan đến giáo lý về sự Đức Chúa Jesus được sinh bởi nữ đồng trinh, nên Ngài không mang nguyên tội di truyền từ người cha.
7. Gia phả này thể hiện sự liên tục của lời hứa Đức Chúa Trời từ Áp-ra-ham qua nhiều thế hệ. Điều này dạy cho con thấy về sự thành tín của Ngài và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi. Mọi việc phải được diễn ra theo đúng ý muốn của Ngài đã định từ trước.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Như Đức Chúa Trời sử dụng cả những người có quá khứ phức tạp trong gia phả Đức Chúa Jesus, con tin rằng, Ngài cũng có thể sử dụng cuộc đời của con bất kể quá khứ xấu xa như thế nào. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi nhìn thấy Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa qua nhiều thế hệ, con học được cách kiên nhẫn chờ đợi và tin cậy vào thời điểm của Ngài trong những lời hứa cho cuộc đời mình. Con cảm tạ Chúa.
3. Trong gia đình và dòng họ của con, con cần trở thành một chứng nhân trong việc rao giảng Tin Lành, để làm một mắt xích tích cực trong việc truyền đạt đức tin và giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi gặp những thời kỳ "lưu đày" (khó khăn, thử thách) trong cuộc sống, con học được từ gia phả này để vẫn tin tưởng rằng, Đức Chúa Trời đang làm việc qua các hoàn cảnh đó.
5. Nhận thức rằng, con là một phần trong kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời (như những người trong gia phả), điều này sẽ thay đổi cách con nhìn nhận ý nghĩa và mục đích cuộc sống mình là sống để hầu việc cho Chúa, chứ không sống cho mình. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Bùi Văn Vũ
07/07/2025 22:45

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 1:1-17 như sau:

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn.
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha! Ma-thi-ơ mở đầu sách bằng gia phả của Đức Chúa Jesus, ông đã giới thiệu Đức Chúa Jesus là con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham. Con hiểu rằng, ông muốn nhấn mạnh sự Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi. Dòng dõi của Áp-ra-ham được Ngài lựa chọn cho chương trình của Chúa.

Thưa Cha! Dòng dõi của Áp-ra-ham thật có phước khi được Thiên Chúa lựa chọn để thực hiện ý muốn của Chúa cho chương trình cứu rỗi, dù hiện nay nhiều người I-sơ-ra-ên, dân tộc mà Chúa lựa chọn không tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, nhưng một ngày không xa nữa, dân tộc I-sơ-ra-ên sẽ được sống lại về thuộc linh, họ được Chúa chọn làm cơ nghiệp cho đến đời đời. Dù trải qua nhiều năm mất nước, bị lưu đày vì tội lỗi họ đã phạm, nhưng Chúa vẫn gìn giữ họ, ban cho họ được tái lập quốc mà không một đất nước nào trên thế gian có thể làm được, dù hiện nay diện tích và dân số không nhiều, nhưng I-sơ-ra-ên là một cường quốc về kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật. Ngài cũng dùng nước Mỹ là một siêu cường để bảo vệ họ trước những kẻ thù địch bên ngoài.

"Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài." (Thi Thiên 33:12).

Thưa Cha! Trong gia phả của Đức Chúa Jesus có Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, vợ của U-ri là bốn người phụ nữ được liệt kê trong gia phả mà vốn theo truyền thống, những người phụ nữ sẽ không được liệt kê vào. 

 Về Ta-ma, bà vốn là con dâu của Giu-đa, sau khi chồng chết, người em chồng thứ nhất đến cùng bà nhưng tìm cách để nàng không mang thai, rồi bị Đức Chúa Trời đánh chết. Người em chồng thứ hai được Giu-đa hứa sẽ đưa đến cho Ta-ma nhưng rồi thất hứa. Cho đến khi vợ Giu-đa mất, trong một lần đi chơi, Ta-ma đã cải trang thành gái điếm để đến với Giu-đa với mục đích giữ được dòng dõi của chồng mình.

Con hiểu rằng, trong thời kỳ đó, đời sống của người góa phụ là không hề dễ dàng, và theo luật pháp Cựu Ước người đàn bà góa phải ở với các anh em trai của chồng để giữ dòng dõi của chồng. Dù bị các em chồng, nhà chồng lừa dối nhưng bà vẫn kiên trì để giữ dòng dõi của chồng theo luật pháp của Chúa. Bà là người công chính, có nghĩa và đã được ghi chép vào gia phả của Đức Chúa Jesus.

Về Ra-háp, bà vốn là một kỹ nữ, khi hai người I-sơ-ra-ên đến do thám Thành Giê-ri-cô bị phát hiện, dù là người ngoại nhưng bà tin vào Đức Chúa Trời nên đã giấu hai người do thám. Dù Thành Giê-ri-cô là thành vững chắc và lớn mạnh, nhưng vì đức tin của bà nơi Đức Chúa Trời mà bà đã cứu được mình và người thân của mình, về sau bà đã cưới một người I-sơ-ra-ên và được ở trong Gia-phả của Đức Chúa Jesus.

Về Ru-tơ, bà là người phụ nữ hiếu thảo, dù chồng đã chết nhưng bà vẫn ở lại để chăm sóc mẹ chồng, bà vâng phục và làm theo những gì mẹ chồng căn dặn, lấy Bô-ô để chuộc lại gia sản của nhà chồng. Bà là người ngoại thứ ba được chép vào trong gia phổ của Chúa.

Về vợ của U-ri, Thánh Kinh ghi chép rất ít về bà, nhưng bà là người phụ nữ duy nhất trong gia phả là người I-sơ-ra-ên. Có lẽ bà được ghi vào gia phả bởi Vua Đa-vít sau khi ông phạm tội đã thật lòng ăn năn tội. Sự từ ái của Thiên Chúa không những tha tội cho ông mà còn ban cho ông làm vua của dân I-sơ-ra-ên đến đời đời và vợ của ông là Bát-sê-ba được ghi vào gia phả của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dân tộc I-sơ-ra-ên thật có phước khi được Ngài lựa chọn cho chương trình cứu rỗi, được làm con dân Ngài, nhưng mỗi một con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh còn có phước hơn nữa khi chúng con được Chúa lựa chọn làm nàng dâu của Đức Chúa Jesus, được kết hiệp với Đấng Christ và cùng Đấng Christ cai trị trong Vương Quốc Trời cho đến đời đời.

Thưa Cha! Qua sự những người nữ là người ngoại được nằm trong gia phả của Đức Chúa Jesus, con hiểu rằng, Ngài yêu hết thảy loài người, trước mặt Ngài mỗi người đều là những tội nhân và mỗi một người đều có cơ hội có địa vị cao trọng trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài và luôn có sự khao khát, vui thỏa trong Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2025 20:24

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 1:1-17.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong gia phả này Đức Thánh Linh đã thần cảm Ma-thi-ơ để ông nhắc đến những phụ nữ như Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, vợ của U-ri (tức là Bát-sê-ba). Đây là một điều bất thường trong bối cảnh văn hóa Do-thái thời bấy giờ thường chỉ tập trung vào dòng dõi nam giới. Sự hiện diện của những phụ nữ này mang đến nhiều ý nghĩa sâu sắc:

- Ta-ma được nhắc đến với việc dùng mưu mẹo để sinh con với Giu-đa. Điều này dường như nói lên ý nghĩa: Chúa để cho loài người toan tính theo ý họ, nhưng mọi sự đều nằm trong bàn tay tể trị của Ngài. Đôi khi Chúa dùng chính những toan tính ấy để hoàn thành kế hoạch của Ngài.
- Trường hợp của Ra-háp nhấn mạnh đến ân điển của Đức Chúa Trời mở rộng trên những người ngoại bang và quá khứ phức tạp, miễn là họ thật sự biết kính sợ Ngài.
- Ru-tơ là một người Mô-áp, một dân tộc bị người I-sơ-ra-ên coi thường. Tuy nhiên, đức tin của bà nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của người I-sơ-ra-ên đã đưa bà thành tổ mẫu của Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy, xuất phát điểm của một người không phải là điều quan trọng với Đức Chúa Trời, vì hết thảy mọi người đều sinh ra trong tội lỗi. Điều quan trọng là đức tin của họ nơi Ngài.
- Ma-thi-ơ không ghi là "Bát-sê-ba" mà ghi là "vợ của U-ri" nhầm nhấn mạnh đến tội lỗi của Vua Đa-vít (ngoại tình và giết người). Tuy nhiên, qua sự Vua Đa-vít ăn năn và ân điển của Chúa, mà Bát-sê-ba trở thành mẹ của Vua Sa-lô-môn. Điều này nhấn mạnh đến lòng thương xót rời rộng và ơn phục hồi của Chúa dành cho người biết ăn năn.

Gia phả này không chỉ là danh sách các thế hệ, mà còn là câu chuyện về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc Ngài giữ giao ước với Áp-ra-ham, giữ lời hứa về Đấng Mê-si-a, bất chấp những yếu đuối và tội lỗi của con người.

Riêng về Sứ Đồ Ma-thi-ơ, ngẫm nghĩ về việc ghi chép sách Ma-thi-ơ, ông chỉ nhắc đến mình là "người thu thuế" và không nêu tên mình trong việc đãi tiệc Chúa (như Mác và Lu-ca), con thấy ông thật sự chỉ chú tâm tường thuật về Đức Chúa Jesus Christ. Ông muốn độc giả tập trung vào Đức Chúa Jesus, là Đấng kêu gọi, tha thứ, và biến đổi những người tội lỗi, hơn là bản thân mình. Điều đó cho thấy ông thật sự khiêm nhường và quý trọng ơn cứu chuộc của Chúa ban cho mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Phạm Trịnh Minh Anh
08/07/2025 22:04

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, soi sáng con.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ma-thi-ơ mở đầu bằng gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, khẳng định rằng Ngài là con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham, là Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Rỗi được Đức Chúa Trời hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên. Ngài là người kế vị ngôi vua của Vua Đa-vít, tuy nhiên quyền cai trị của Ngài không chỉ trên dân tộc I-sơ-ra-ên, mà còn là trên muôn dân, muôn nước.

Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ liệt kê tên của những tổ phụ của Ngài theo dòng dõi loài người cho đến Áp-ra-ham, trong đó nhắc đến tên của ba người nữ thuộc về dân ngoại là Ta-ma, Ra-háp thuộc dân Ca-na-an và Ru-tơ thuộc dân Mô-áp. Việc những người nữ ngoại bang thuộc về các dân tộc gian ác, vẫn được Đức Chúa Trời sử dụng, được dự phần trong chương trình của Ngài, giúp con hiểu rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không như tiêu chuẩn của loài người. Dù Ngài đã đặt để người nam trên người nữ, và chọn dân I-sơ-ra-ên là dân tộc thánh thuộc về Ngài, nhưng không có nghĩa là mọi người bên ngoài không được Ngài đoái xem.

Từ Áp-ra-ham đến Đức Chúa Jesus trải qua 42 đời, với nhiều sự thăng trầm trong lịch sử của dân I-sơ-ra-ên. Một dân tộc bắt đầu chỉ bởi một người có đức tin nơi Ngài, cho dù người đã già yếu thì dòng dõi của người đã trở nên đông như sao trên trời, sinh ra nhiều vua, trải qua thời cực thịnh, rồi suy tàn, phải bị lưu đày, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín với lời Ngài đã hứa. Vào đúng thời điểm Đức Chúa Jesus đã được Ngài sinh trong lòng trinh nữ Ma-ri, được Ngài ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành mọi ý muốn của Ngài.

Trong danh sách các tổ phụ và tổ mẫu mà Đức Chúa Trời đã định cho Đấng Mê-si-a, có những con người chẳng hoàn hảo, tốt đẹp, trọn vẹn theo mắt của loài người. Thậm chí Vua Đa-vít, một người được ban cho chức vụ vua cai trị đời đời trên dân I-sơ-ra-ên, một vị vua được dân mình tôn trọng, nhưng tên ông vẫn được nhắc lại cùng với tội lỗi của ông, "Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn". Một vị vua vĩ đại, đã sinh ra một vị vua khôn ngoan bậc nhất, điều ấy đối với loài người thật vẻ vang làm sao. Thế nhưng Thánh Kinh ghi chép rõ Vua Đa-vít sinh ra Sa-lô-môn chẳng bởi vợ của mình, mà bởi vợ của tôi tớ mình, cho đến muôn đời sau người ta vẫn nhớ Bát-sê-ba là vợ của U-ri, chứ chẳng phải của Vua Đa-vít. Điều này giúp con hiểu rằng một người được Ngài trọng dụng chẳng phải bởi do người đó có gì, hay tốt đẹp hơn người khác, bèn là bởi sự từ ái, ơn thương xót của Ngài ban cho những ai biết ăn năn, và đầu phục Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Ngài vì sự thành tín và sự nhẫn nại của Ngài trên loài người chúng con, nếu không bởi Ngài đã nắm chúng con thật chặt, chắc chúng con không ai có thể đứng trước mặt Ngài. Nguyện xin Chúa cứ thương xót và làm ơn trên con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/07/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
14/07/2025 05:46

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:1-17.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn.
{II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn.
{Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ.
{Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng: Đức Chúa Jesus khi Ngài trong Con Người xác thịt, Ngài được người nữ đồng trinh Ma-ri sinh ra, Ngài có nguồn gốc rõ ràng. Gia phả của Ngài thuộc dòng dõi nhà vua, là con cháu của Vua Đa-vít. Cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu và thấy được một phần về sự sắp xếp hoàn hảo của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài trong thân thể xác thịt loài người. Về thuộc linh, con cũng được hiểu rằng: Đấng Christ cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, bởi đó Ngài mới gánh thay hình phạt tội lỗi cho tất cả loài người.

Thưa Cha, giáo lý của Công Giáo mà khi trước, con đã được họ dạy về Đức Chúa Jesus thuộc thể, nghĩa là Đức Chúa Jesus được một trinh nữ đồng trinh Ma-ri sinh ra, nhưng họ không giảng dạy về Thần Tính của Đức Chúa Jesus. Họ đã bác bỏ Thần Tính của Đức Chúa Jesus, Ngài cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, là Một Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ, Ngài được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri, Ngài thuộc dòng dõi của Vua Đa-vít. Về Thần Tính, Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, chỉ duy Ngài mới gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể loài người. Con cảm tạ ơn Cha, nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con được sự hiểu biết ngày càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
23/07/2025 11:44

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa cho con được tiếp tục cùng anh chị em của con suy ngẫm sách Ma-thi-ơ. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 1:1-17.

Kính thưa Chúa!
Trước đây khi đọc sách Ma-thi-ơ và các sách khác mà gặp phải phần liệt kê gia phả, con thường đọc lướt và hầu như không nhớ gì cả, cũng không có ấn tượng gì với những cái tên. Cảm tạ Chúa lần suy ngẫm này, đọc những câu hỏi gợi ý của người chăn, con bắt đầu suy ngẫm. Con đọc kỹ từng cái tên mà giờ đây qua nhiều lần đọc Thánh Kinh, đã giúp con nhớ được một số nhân vật, với những câu chuyện liên quan tới họ, con dừng lại và tự hỏi: Tại sao Ma-thi-ơ lại bắt đầu bằng gia phả? Và điều gì trong phần “khô khan” này có điều gì Chúa muốn dạy dỗ con? Con tra tìm thêm và được biết rằng:

Ma-thi-ơ không vô cớ mở đầu bằng câu: “Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.” Ngay từ câu đầu, ông đã khẳng định Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà người Do-thái trông đợi từ lâu:

Ngài là con cháu Áp-ra-ham, người được hứa rằng “mọi dân trên đất sẽ nhờ Người mà được phước.”

Ngài cũng là con cháu Đa-vít, người được Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi ông sẽ có một Vua trị vì đời đời.

Đọc câu hỏi gợi ý của người chăn con tiếp tục tìm hiểu tiếp cách Lu-ca trình bày gia phả, tại sao ông lại đặt sau khi Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ? Khi so sánh, con nhận ra sự khác biệt về mục tiêu:

Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, muốn chứng minh rằng Jesus là Vua, Đấng được hứa.

Lu-ca viết cho người ngoại bang, muốn chứng minh rằng Jesus là Con Người, Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại.

Và con học được rằng: Chúa dùng những cách khác nhau để bày tỏ chính Ngài cho từng đối tượng. Là người chia sẻ Phúc Âm, con cũng cần học điều này, nói cách phù hợp, theo văn hóa và nhu cầu người nghe.

Con tiếp tục tìm hiểu những cái tên được liệt kê trong danh sách, có những người mang vết nhơ trong lịch sử:

Ta-ma giả dạng gái điếm để có con với cha chồng Giu-đa.

Ra-háp là một gái điếm người ngoại bang.

Ru-tơ là người Mô-áp, không thuộc dân Y-sơ-ra-ên.

Bát-sê-ba, vợ của U-ri, gợi nhắc đến vụ ngoại tình với vua Đa-vít.

Điều lạ lùng là: Chúa không loại bỏ họ, mà đặt họ vào chính dòng dõi của Đấng Christ.

Con thật sự xúc động. Vì điều đó nói lên rằng:
“Không ai quá dơ bẩn đến mức bị ân điển loại trừ.” Và con là một minh chứng, quá khứ của con không quyết định giá trị của con trong Chúa. Dù con đã từng yếu đuối, vấp ngã, hay bị người đời xem thường, nếu con đầu phục Ngài, Chúa vẫn có thể dùng đời sống con cho vinh hiển Ngài.

Ma-thi-ơ chia gia phả thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 14 đời:

Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít: Thời kỳ thiết lập, lời hứa.

Từ Đa-vít đến lưu đày: Thời kỳ sa sút, phản loạn.

Từ lưu đày đến Đấng Christ: Thời kỳ chờ đợi, hy vọng phục hồi.

Con lại tự hỏi: Vì sao lại là con số 14?
Con tra tìm và lại biết thêm được một chi tiết, dù chưa kiểm chứng, đó là: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tên Đa-vít có giá trị bằng số 14. Ma-thi-ơ đang ngầm nhấn mạnh rằng:
“Cả lịch sử này hướng đến một Đấng là Con Vua Đa-vít – và Đấng đó chính là Chúa Jesus.” Điều đó dạy con: Lịch sử không phải là một chuỗi ngẫu nhiên. Mọi biến cố, kể cả thời kỳ đen tối, đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Có thể có thời điểm con không thấy điều gì tốt lành, nhưng Chúa đang dẫn dắt mọi thứ đến thời điểm tốt nhất của Ngài.

Vậy:
Con có tin rằng Chúa vẫn nhớ và tể trị trên lịch sử đời con, ngay cả trong những lúc tối tăm?

Con có đang mặc cảm quá khứ của mình mà quên rằng ân điển Chúa đủ để làm mới con?

Con có thấy được vai trò của mình trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời, như từng cái tên tưởng chừng “vô danh” trong gia phả?

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì qua bài học Ngài giúp con nhận ra rằng, gia phả không chỉ là một bảng liệt kê, mà là bức tranh về ân điển và sự thành tín của Ngài. Dù quá khứ con ra sao, Chúa vẫn có thể dùng con. Dù hiện tại con chưa hiểu, con vẫn tin Chúa đang làm việc. Xin cho con tin cậy chương trình của Ngài, và trung tín bước đi với Ngài mà không tự ti bởi sự nhỏ bé, hữu hạn của cuộc đời con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
12/08/2025 21:25

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày bình an, vui thỏa. Hôm nay chúng con có được thời gian để ca hát tôn vinh Ngài sau khi cầu nguyện. Cảm tạ Chúa cho con được sự vui thỏa, điều đó khiến cho con hiểu rằng sự hát tôn vinh Chúa là nhu cầu của loài người chúng con, nên khi được đáp ứng thì khiến cho chúng con được vui thỏa. Nguyện xin Chúa giờ này cũng ban ơn cho con trong sự học, suy ngẫm Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Ma-thi-ơ đã ghi lại gia phả của Đức Chúa Jesus Christ để chứng minh rằng Ngài là con cháu của Vua Đa-vít, và là con cháu của Áp-ra-ham. Gia phả được chia thành ba phần: (1) từ Áp-ra-ham đến Vua Đa-vít, (2) từ Vua Đa-vít đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn, (3) từ sự bị lưu đày đến Đấng Christ. Mỗi phần có mười bốn đời. Thưa Chúa, con hiểu rằng sự trình bày gia phả của Đức Chúa Jesus giúp cho những người thuộc dân I-sơ-ra-ên dễ dàng nhìn biết rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Bởi đã ứng nghiệm các lời tiên tri trong các sách của Thánh Kinh Cựu Ước.

Thưa Chúa, qua đây con học được rằng Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài làm việc cách có kế hoạch và nhẫn nại cho đến khi chương trình được thành toàn. Qua đây con được thêm lên lòng trông cậy nơi Chúa vì biết chắc rằng không phải Chúa đến chậm trễ, mà Ngài có chương trình của Ngài. Con cũng học được rằng mình cũng cần làm việc cách có kế hoạch và nhẫn nại để hoàn thành công việc.

Thưa Chúa, ba người phụ nữ Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ là những người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên. Trường hợp vợ của U-ri là Bát-sê-ba thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng cũng được ghi chú trong gia phả là vì Vua Đa-vít phạm tội ngoại tình, giết người, chiếm đoạt bà làm vợ mình. Vậy nên Ma-thi-ơ đã ghi chú là vợ của U-ri, thay vì ghi Bát-sê-ba. Qua đây con hiểu rằng, hết thảy mọi điều đều nằm trong bàn tay của Chúa, Ngài vẫn dùng mỗi người để hoàn thành chương trình của Ngài, cho dù người đó địa vị thấp kém, cho dù người đó từng lâm vấp phạm tội. Con cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài. Quả thật chúng con quá nhỏ bé, xấu xa, gian ác trước Chúa.

Ngài vui dùng chúng con chẳng phải vì chúng con tốt đẹp gì. Con hiểu rằng điều Ngài tìm kiếm ở chúng con là tấm lòng hạ mình tôn kính Chúa.

Thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng thuận phục, lắng nghe sự kêu gọi của Chúa để hoàn thành những điều mà Chúa muốn sai dùng con. Nguyện con luôn hết lòng và được Chúa thêm sức để làm tròn những điều mà Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/08/2025

***


Trần Hữu Tường
13/08/2025 16:28

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này con thấy ấn tượng khi nhắc đến gia phả của Đức Chúa Jesus Christ thì câu đầu tiên Thánh Kinh nhắc đến Đức Chúa Jesus Christ là con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, khi nhắc đến Đa-vít thì con nhớ đến đức tin lớn của ông khi ông chiến đấu với gã khổng lồ Gô-li-át. Tuy Đa-vít còn nhỏ tuổi nhưng ông lại dám đương đầu với gã khổng lồ mà toàn quân I-sơ-ra-ên đều run sợ. Ông có đức tin lớn nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ông tin rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ phó gã khổng lồ Gô-li-át vào trong tay của ông và ông đã chiến thắng chỉ với một cái trành ném đá. Qua đó, mà con cũng học được rằng khi con tin cậy nơi Chúa thì dù khó khăn lớn đến đâu, Ngài cũng giúp con vượt qua được và vượt qua một cách đơn giản.

Thưa Cha, khi nhắc đến Áp-ra-ham con nhớ đến việc, ông đã dâng đứa con trai mà Chúa đã ban cho ông trong lúc đã già để làm của lễ thiêu. Đứa con đó như là điều quý giá nhất của đời ông, ông yêu nó biết bao. Nhưng khi Chúa bảo ông dâng nó cho Ngài thì ông đã không thắc mắc mà vâng theo Lời Chúa. Qua đó, mà con học được rằng con cũng hãy yêu Chúa trên hết mọi sự ở đời này. Dù là điều quý giá nhất của con hay là điều con yêu nhất trong cuộc đời này thì điều đó cũng không thể thay thế Chúa trong lòng của con. Khi Chúa cần thì con sẵn sàng dâng lên cho Chúa tất cả những điều đó.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con hết lòng tin cậy Chúa và xem Chúa luôn là số một trong lòng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
13/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
28/08/2025 22:37

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 1:1-17.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Lạy Cha, khi đọc vào gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con thấy sự quyền năng, sự thành tín và sự nhẫn nại của Ngài thực hiện qua nhiều thế hệ. Vì trong gia phả của Đức Chúa Jesus có những người tốt, có những người xấu, có những vị vua tốt, có những vị vua xấu, có những thời kỳ khó khăn, nhưng Ngài vẫn tể trị trên mọi sự đó và hoàn thành lời Ngài đã hứa, là Đấng Christ được sinh ra trong dòng dõi Áp-ra-ham và thuộc về con cháu Vua Đa-vít. Về sự quyền năng thì trong bốn mươi hai đời từ Áp-ra-ham, thì Ngài luôn gìn giữ, bảo tồn để các đời đều có con trai nối dõi cho đến khi Đức Chúa Jesus giáng sinh. Về sự thành tín, thì trải qua nhiều sự biến động trong lịch sử nhưng Ngài vẫn giữ trọn lời hứa với Áp-ra-ham và với Đa-vít. Về sự nhẫn nại thì dẫu có những người không công chính, phạm tội, dân sự bị lưu đày, những người phụ nữ ngoại bang, nhưng Ngài vẫn chấp nhận họ và dùng họ trong chương trình kế hoạch cứu rỗi của Ngài. 

Qua bảng gia phả của Đức Chúa Jesus, con học được rằng, Chúa luôn có những chương trình tốt đẹp trên mỗi đời sống của con dân Ngài. Dẫu rằng, mỗi chúng con còn nhiều thiếu sót, sống vẫn chưa đẹp lòng Ngài, nhưng chỉ cần chúng con có tấm lòng với Chúa, tin cậy Chúa, và không cố ý sống trong tội thì đến một ngày chúng con sẽ nhận biết ý muốn và chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống mình. 

Qua việc Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài qua nhiều thế hệ, con học được rằng, con cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm Ngài sẽ làm ơn trên đời sống của chúng con. Và con biết rằng, những điều đến từ nơi Ngài thật là phước hạnh. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Chúa giúp con cứ vui sống trong Chúa, gắng sức sống đẹp lòng Chúa, còn lại mọi sự đến kỳ Ngài sẽ ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/08/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/09/2025 21:46

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha về những ơn phước, sự chăm sóc, quan phòng của Ngài trên gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống con. Con cảm tạ Cha.

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trước đây con cũng từng có thắc mắc khi đọc gia phả của Đức Chúa Jesus Christ về sự có những người quá khứ không tốt đẹp như kỹ nữ Ra-háp, rồi việc phạm tội của Vua Đa-vít với bà Bết-sê-ba. Nhưng về sau khi được sự giảng dạy của người chăn, sự chia sẻ của anh chị em trong Hội Thánh con hiểu và thấy biết ơn Chúa nhiều hơn.

Con nhận thấy rằng Đức Chúa Trời thật quá nhân từ và thương xót. Ngài rộng lòng tha thứ và luôn làm ơn. Những người có quá khứ không tốt đẹp nhưng được liệt kê trong gia phả của Đức Chúa Jesus Christ cho thấy sự tha thứ của Ngài và sự phục hồi họ trở lại khi họ biết ăn năn. Chúa không nhìn vào quá khứ, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng. Chúa yêu hết thảy tội nhân và Ngài luôn ban cho cơ hội để làm lại một cuộc đời mới.

Bản thân con kinh nghiệm điều này rất rõ, bởi chính con có được hôm nay, ngồi đây suy ngẫm Lời Chúa cũng là sự tha thứ, nhẫn nại và sự thương xót quá lớn của Ngài trên con. Nguyện rằng mỗi khi con nhìn lại những sự đã qua, nhìn lại con người cũ của mình, con càng biết ơn Chúa nhiều hơn và hết lòng sống theo Lời Ngài.

Con cũng suy ngẫm được sự làm việc của Đức Chúa Trời là có chương trình và thời điểm của Ngài. Mọi sự sẽ xảy ra theo như thánh ý của Ngài. Mặc dù Sa-tan sẽ gắng sức để phá hoại nhưng sẽ không thể thành công. Qua sự liệt kê gia phả của Đức Chúa Jesus Christ giúp con hiểu và càng tin chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ Ngài là Thiên Chúa nhưng Ngài cũng là loài người. Nhưng Ngài không bị nhiễm tội, Ngài được sinh ra trong dòng dõi theo lời hứa và là dòng dõi có tổ phụ là một anh hùng đức tin.

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con ghi nhớ Lời Chúa mỗi ngày và thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Xin nhắc nhớ con phải gắng sức mỗi ngày, như thể hôm nay là ngày cuối cùng con sống. Con tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/09/2025

***


Kim Loan Nguyen
17/11/2025 01:17

Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ 

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha ban cho con ngày càng thêm lên lòng kính sợ, yêu mến và biết ơn Chúa. Kính xin Cha ban cho con luôn có được tấm lòng khao khát muốn học Lời Chúa. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng đổ đầy trong mỗi anh chị em chúng con sự bình an và vui mừng của Ngài. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh soi sáng và dẫn con bước đi trong Lẽ Thật Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện xin cho mọi sự tôn quý, chúc tụng, quyền phép đều duy thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 1:1-17 như sau:

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham đã sinh I-sác. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh Giu-đa và các anh em của người.
3 Giu-đa bởi Ta-ma đã sinh Phê-rết và Xê-rách. Phê-rết đã sinh Hết-rôn. Hết-rôn đã sinh Ram.
4 Ram đã sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp đã sinh Na-ha-sôn. Na-ha-sôn đã sinh Sanh-ma.
5 Sanh-ma bởi Ra-háp đã sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ đã sinh Ô-bết. Ô-bết đã sinh Gie-sê.
6 Gie-sê đã sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn. {II Sa-mu-ên 11-12}
7 Sa-lô-môn đã sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am đã sinh A-bi-gia. A-bi-gia đã sinh A-sa.
8 A-sa đã sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát đã sinh Giô-ram. Giô-ram đã sinh Ô-xia.
9 Ô-xia đã sinh Giô-tam. Giô-tam đã sinh A-cha. A-cha đã sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia đã sinh Ma-na-se. Ma-na-se đã sinh A-môn. A-môn đã sinh Giô-si-a.
11 Giô-si-a đã sinh Giê-chô-nia và các anh em của người, vào thời điểm của sự lưu đày qua Ba-bi-lôn. {Có lẽ các bản chép tay đã chép nhầm tên Giê-hô-gia-kim với tên Giê-chô-nia. Giê-chô-nia, tức là Giê-hô-gia-kin, là con của Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 24:6).}
12 Sau sự đày qua Ba-bi-lôn, Giê-chô-nia đã sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên đã sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên đã sinh A-bi-út. A-bi-út đã sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim đã sinh A-xô.
14 A-xô đã sinh Sa-đốc. Sa-đốc đã sinh A-chim. A-chim đã sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út đã sinh Ê-lê-a-sa. Ê-lê-a-sa đã sinh Ma-than. Ma-than đã sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp đã sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ. {Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.}
17 Vậy, hết thảy các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn là mười bốn đời; và từ sự bị lưu đày qua Ba-bi-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng mở đầu sách Ma-thi-ơ ở câu 1. Ma-thi-ơ đã ghi rõ về gia phả của Đức Chúa Jesus, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham là để chứng minh nguồn gốc dòng dõi của Đức Chúa Jesus:
 Ngài thật sự là con cháu của Vua Đa-vít, Ngài có đầy đủ điều kiện cùng thẩm quyền thừa kế ngôi vị vua của Vua Đa-vít. Ngài là vua của I-sơ-ra-ên, cũng là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

 Ngài thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, là Đấng hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

 Ngài hoàn toàn là một con người xác thịt bình thường được sinh ra từ một người nữ đồng trinh là bà Ma-ri, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu tuy Ra-háp, Ru-tơ, Ta-ma là người dân ngoại, không thuộc dân I-sơ-ra-ên có địa vị thấp kém, bình thường trong xã hội thời bấy giờ, nhưng lại trở thành tổ mẫu của Đức Chúa Jesus, điều này nói lên là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không phải dựa trên xuất thân địa vị, học thức, quyền thế của người đó, mà đều là sự ban cho của Ngài, và người đó cũng phải có lòng yêu kính Chúa, đức tin và vâng phục Ngài.

Thưa Cha, trải qua lịch sử các đời vua dân I-sơ-ra-ên có những vị vua tốt và vua xấu cho con nhận biết sự từ ái thương xót của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên nói riêng và nhân loại nói chung là rất lớn. Dù một người có phạm tội nghiêm trọng đến như thế nào, nhưng chỉ cần người ấy hết lòng hạ mình ăn năn, cầu xin sự tha thứ của Ngài thì Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho họ. Và dù có xảy ra bất cứ điều gì, thế sự thay đổi ra sao, mỗi vua, mỗi người có lựa chọn theo con đường riêng của mình thì những điều ấy vẫn không thay đổi được chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời đã định ra, mà Ngài sẽ dùng chính sự lựa chon thay đổi đó làm thành mọi ý muốn tốt lành của Ngài.

Thưa Cha, ở câu 16 Lời Chúa nói "Giô-sép chồng của bà Ma-ri. Từ nàng, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra, được gọi là Christ". Con hiểu là ông Giô-sép cũng thuộc về dòng dõi của Đa-vít, ông là cha nuôi, không phải cha ruột của Đức Chúa Jesus. Và Đức Thánh Linh qua Ma-thi-ơ để khẳng định rằng Đức Chúa Jesus được sinh ra từ bà Ma-ri nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài được gọi Là Christ nghĩa là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, được Đức Chúa Trời ban cho năng lực cùng thẩm quyền để thực hiện mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự hiểu ở bài học này. Con cảm tạ ơn Cha cũng đã qua bài giảng của người chăn và bài chị Hồng Liên cho con hiểu thêm và có được ý ghi ra được bài học này của con. Con nguyện kính xin Cha ban cho con ngày càng thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài. Xin Ngài cũng giúp con ghi nhớ được sự con hiểu vì con rất dễ bị quên. Nguyện kính xin Cha ban ơn phước cho những giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ