Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Hôm nay, ngày 03/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao các nhà thông thái từ đông phương lại sẵn sàng thực hiện cuộc hành trình dài và khó khăn chỉ để tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Jesus?
2. Điều gì khiến Vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem "bối rối" khi nghe tin về sự ra đời của "Vua của dân Do-thái"?
3. Tại sao các thầy tế lễ và thầy thông giáo biết rõ lời tiên tri về nơi Đấng Christ sẽ sinh ra nhưng lại không tự mình đi tìm kiếm Ngài?
4. Ý nghĩa sâu xa của việc Đức Chúa Jesus được sinh ra tại Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ bé, thay vì tại các thành phố lớn và danh tiếng là gì?
5. Ngôi sao dẫn đường có ý nghĩa biểu tượng gì trong việc tìm kiếm Chúa, và tại sao nó chỉ dẫn đường cho những ai thực sự tìm kiếm?
6. Ba món quà vàng, nhũ hương, và một dược mà các nhà thông thái dâng lên có ý nghĩa tâm linh nào đối với danh tính và sứ mệnh của Đức Chúa Jesus?
7. Việc các nhà thông thái được Chúa cảnh báo trong giấc mơ để tránh Hê-rốt cho thấy điều gì về sự quan tâm và bảo vệ của Chúa đối với loài người?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Học hỏi tinh thần kiên trì tìm kiếm Chúa. Giống như các nhà thông thái không ngại khó khăn để tìm kiếm Chúa, hãy kiên trì trong việc tìm hiểu Lời Chúa qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và tham gia các hoạt động thuộc linh dù gặp trở ngại.
2. Dâng hiến những gì quý giá nhất. Các nhà thông thái dâng những món quà đắt tiền nhất. Hãy suy nghĩ về việc dành thời gian, tài năng, và tài sản tốt nhất để phục vụ Chúa và tha nhân.
3. Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Như các nhà thông thái được cảnh báo qua giấc mơ, hãy nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa qua sự cầu nguyện, hoàn cảnh, và thần trí để đưa ra quyết định đúng đắn.
4. Tránh thái độ hình thức như các thầy thông giáo. Đừng chỉ biết lý thuyết mà không thực hành. Hãy biến tri thức về Chúa thành hành động cụ thể trong đời sống.
5. Mang niềm vui của việc gặp gỡ Chúa đến với người khác. Như các nhà thông thái "quá vui mừng với một niềm vui lớn" khi gặp Đức Chúa Jesus, hãy chia sẻ niềm vui tín ngưỡng và làm chứng cho tình yêu của Chúa qua lời nói và hành động của mình.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Phần con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Các nhà thông thái từ đông phương lại sẵn sàng thực hiện cuộc hành trình dài và khó khăn chỉ để tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Jesus vì họ nhận thức được đây là một vinh dự, một phước hạnh lớn, một cơ hội không thể bỏ qua. Cảm tạ Chúa.
2. Vua Hê-rốt và cả Thành Giê-ru-sa-lem "bối rối" khi nghe tin về sự ra đời "Vua của dân Do-thái" không phải tại Giê-ru-sa-lem, thành lớn, mà tại một vùng hẻo lánh Bết-lê-hem.
3. Các thầy tế lễ và thầy thông giáo biết rõ lời tiên tri về nơi Đấng Christ sẽ sinh ra nhưng lại không tự mình đi tìm kiếm Ngài, vì dù họ là hàng giáo phẩm, nhưng không có tấm lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa, lòng họ đã nguội lạnh, nên Chúa cũng không cảm động lòng họ.
4. Ý nghĩa sâu xa của việc Đức Chúa Jesus được sinh ra tại Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ bé, thay vì tại các thành phố lớn và danh tiếng, Ngài bày tỏ sự xuất thân, ra đời từ một người bình dân trong vùng tỉnh lẻ bày tỏ sự khiêm nhường đáng quý của Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con nghĩ ngôi sao dẫn đường là một phép lạ siêu nhiên từ Chúa, là biểu tượng vinh quang của Chúa trong việc tìm kiếm Chúa. Ngày nay người đời thường tôn nhau lên, như ngôi sao điện ảnh, ngôi sao bóng đá, còn đây, ngôi sao này có thể nhìn thấy bằng mắt thịt và lại di chuyển theo ý Chúa. Nó chỉ dẫn đường cho những ai thực sự có tấm lòng tìm kiếm và những người này sẽ được ơn, được Chúa ban phước. Cảm tạ Chúa.
6. Ba món quà vàng, nhũ hương, và một dược mà các nhà thông thái dâng lên có ý nghĩa như một của lễ tôn vinh, chúc tụng dâng lên Chúa, bày tỏ sự tôn thờ phải lẽ của dân với Vua. Vàng là kim loại quý, biểu tượng cho những bậc cầm quyền như Vua là Danh Chúa. Nhũ hương là một hương liệu quý, dành cho Vua, có mùi thơm lan tỏa trong sư mệnh truyền giáo. Mùi hương thơm, cao quý của Tin Lành phải được lan tỏa khắp nơi. Một dược là một hương liệu quý dùng để tẩm thân xác khi qua đời, được dâng lên Chúa bày tỏ vinh quang khi Thần Nhân Jesus chịu chết thay đền tội cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Việc các nhà thông thái được Chúa cảnh báo trong giấc mơ để tránh Hê-rốt cho thấy tình yêu của Chúa về sự quan tâm và bảo vệ của Ngài đối với loài người nói chung và đôi với các nhà thông thái nói riêng. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ học tinh thần kiên trì tìm kiếm Chúa. Giống như các nhà thông thái không ngại khó khăn để tìm kiếm Chúa, hãy kiên trì trong việc tìm hiểu Lời Chúa qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và tham gia các hoạt động thuộc linh dù gặp trở ngại. Con cảm tạ Chúa.
2. Dâng hiến những gì quý giá nhất. Các nhà thông thái dâng những món quà đắt tiền nhất. Con suy nghĩ về việc dành thời gian, tài năng, và tài sản tốt nhất và phần đời còn lại của mình, để phục vụ Chúa và tha nhân. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Như các nhà thông thái được cảnh báo qua giấc mơ, con nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa qua sự cầu nguyện, hoàn cảnh, và thần trí để đưa ra quyết định đúng đắn trên linh trình theo Chúa của mình. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ tránh thái độ hình thức như các thầy thông giáo. Đừng chỉ biết lý thuyết mà không thực hành. Con sẽ biến tri thức về Chúa thành hành động cụ thể trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ mang niềm vui của việc gặp gỡ Chúa đến với người khác. Như các nhà thông thái "quá vui mừng với một niềm vui lớn" khi gặp Đức Chúa Jesus, con sẽ chia sẻ niềm vui tín ngưỡng và làm chứng cho tình yêu của Chúa qua lời nói và hành động của mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho con hơi thở và sự sống này. Ngày nào con vẫn còn tồn tại trên đất đều bởi ân điển của Chúa ban cho. Con luôn nhận thấy mình vẫn còn có tội với Chúa dù ít dù nhiều, cả trong lời nói lẫn trong việc làm. Con cầu xin Chúa thương xót, tha thứ cho những tội lỗi mà còn đã vi phạm trong sự thiếu hiểu biết và cả những tội lỗi thầm kín len lỏi trong tâm trí con đôi khi. Nguyện xin Danh Chúa thắng hơn mọi sự cám dỗ nơi thế gian, và con nguyện sống với Danh Chúa trọn cuộc đời này.
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn con đọc, suy ngẫm và hiểu những điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
Lạy Chúa, con hiểu Ma-thi-ơ đã ghi lại những sự kiện đặc biệt khi Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra. Ma-thi-ơ cho biết, Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra tại Bết-lê-hem vào thời Vua Hê-rốt đang trị vì. Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra như để chính thức khởi động chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Các nhà thông thái am hiểu các hiện tượng thiên văn đã phát hiện những dấu hiệu lạ thường của các vì sao trên bầu trời. Họ được Đức Chúa Trời thần cảm cho họ được biết về một con trẻ tên Jesus vừa được sinh ra là một nhân vật phi thường. Theo con nghĩ, những người này họ đã thờ phượng Đức Chúa Trời và họ đã biết được lời tiên tri về sự kiện Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người của Tiên Tri Ê-sai. Họ vui mừng, họ muốn chứng kiến tận mắt và đến thờ phượng trực tiếp Con của Đức Chúa Trời là Chúa của họ.
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
Lạy Chúa, từ câu 3 đến câu 8 con hiểu Ma-thi-ơ ghi lại một cách chi tiết về những biểu hiện và hành động của Vua Hê-rốt khi ông nghe từ các nhà thông thái về sự việc trên đất vừa xuất hiện một vị Vua Cao Quý khác.
* Bối rối. Vì sao khi nghe tin ấy thì vua Hê-rốt trở nên bối rối? Vì ông ấy lo sợ ngai vàng và quyền lực của ông ấy sẽ bị lung lay; ông ấy lo sợ cơ nghiệp to lớn mà ông ấy tạo dựng sẽ rơi vào tay người mà các nhà thông thái kia gọi là Vua.
* Nhóm lại và tra hỏi các thầy tế lễ thượng phẩm và các nhà thông thái trong triều đình. Ma-thi-ơ dùng động từ "tra hỏi" để biểu đạt hành động truy hỏi gắt gao, buộc phải nói ra sự thật. Cũng có nghĩa là Vua Hê-rốt nửa tin nửa ngờ về việc ông vừa nghe và ông lập tức muốn làm rõ nó.
* Kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi họ. Khi Vua Hê-rốt biết được sự thật về việc trong xứ sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh mới thì ông vẫn chưa tin hoàn toàn hoặc là ông thấy sự việc trên đang đe dọa ngai vàng của ông nên ông tìm cách giải quyết nó. Mọi việc đều diễn ra cách kín đáo vì ông không muốn tin này lan truyền ra ngoài để dậy lên làn sóng nổi dậy của dân I-sơ-ra-ên và các thế lực thù nghịch ông.
* Sai các nhà thông thái đến Bết-lê-hem để tìm con trẻ ấy rồi về báo lại cho ông biết để ông đến thờ phượng Ngài.
Con hiểu cái cách mà Vua Hê-rốt giải quyết "sai đến" và "về báo lại" chứng tỏ ông đang trữ một âm mưu nào đó trong đầu, ông muốn xác định chính xác đứa trẻ được nói đến đang ở đâu để toan tính điều ác.
Tất cả những điều này khiến con hiểu ngay từ khi Đức Chúa Jesus Christ vừa mới sinh ra chẳng những Ngài nhận được muôn vàn sự chúc phước, tôn thờ mà Ngài còn phải đối mặt với những mưu toan, ganh ghét và mạng sống của Ngài luôn bị đe dọa. Đức Chúa Jesus Christ cũng phải chịu những cám dỗ và thử thách nơi trần gian vì Ngài cũng bị Đức Chúa Trời thử thách giống như những con dân khác và Ngài phải đắc thắng hết tất cả để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời đầy vinh hiển.
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
Lạy Chúa, trong câu 9 và câu 10 con thấy rõ sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời qua sự ghi lại của Ma-thi-ơ. Một ngôi sao đã dẫn đường cho các nhà thông thái gặp hài nhi Jesus mới sinh ra. Sự chuyển dời của những ngôi sao trong vũ trụ cũng là những hiện tượng siêu nhiên mà người đời thường nói. Theo nghiên cứu khoa học, tất cả các hành tinh đều quay quanh hệ mặt trời do lực hấp dẫn, các ngôi sao nhìn có vẻ di chuyển nhưng thật ra nó chỉ đứng yên tại chỗ. Sự di chuyển của các ngôi sao mà mắt người có thể nhìn thấy được chính là do sự quay của trái đất. Chính vì thế con hiểu được việc ngôi sao dẫn đường kia là tác động từ Đức Chúa Trời vì Ngài muốn các nhà thông thái tìm thấy hài nhi Jesus để chứng nhận lời tiên tri đã ứng nghiệm và qua họ việc Đức Chúa Jesus hạ sinh để làm Vua và giải cứu nhân loại sẽ được lan truyền rộng rãi khắp các xứ.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quáu vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
Lạy Chúa, trong câu 10, 11 con hiểu rằng về phần các nhà thông thái, họ thật đã đi theo ngôi sao chỉ đường và khi họ thấy ngôi sao dừng lại ở một nơi thì họ cảm thấy rất vui mừng. Theo con nghĩ, trong lòng họ có sự tin tưởng lớn và kỳ vọng vào trẻ sơ sinh kia là con của Đức Chúa Trời sẽ mở ra một trang sách lịch sử mới.
Vàng, nhũ hương và một dược là những lễ vật quý báu lúc bấy giờ được các nhà thông thái mang đến, sấp mình xuống mà thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ sơ sinh. Họ đã dâng của lễ tốt nhất là tấm lòng và đức tin của họ chỉ để tôn vinh Ngài, vị Vua cai trị họ.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 12 này, các nhà thông thái được Đức Chúa Trời đến trong giấc mơ để nhắc nhở họ đừng quay lại nơi Vua Hê-rốt, đồng nghĩa với việc đừng cho Vua Hê-rốt biết nơi ở của hài nhi Jesus. Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã nhìn thấu sự thâm hiểm và dã tâm của Vua Hê-rốt nên Ngài đã ngăn chặn trước mọi việc.
Lạy Chúa, trong bài suy ngẫm này con nhận thấy có 3 nhóm nhân vật đại diện cho 3 nhóm người trong xã hội hiện nay.
1. Các nhà thông thái: là những người làm theo Thánh Kinh, có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Jesus Christ, một lòng tìm kiếm, thờ phượng và vâng phục Thiên Chúa.
2. Dân chúng Thành Giê-ru-sa-lem: là những người dửng dưng, vô tâm, không muốn tìm cầu Thiên Chúa và cũng chẳng muốn biết về Tin Lành của Ngài.
3. Vua Hê-rốt: là những người nghe và biết đến Thiên Chúa, nhưng tìm mọi cách từ chối và chống đối lại Tin Lành.
Có người anh em cùng Cha đã đặt câu hỏi cho con rằng: "Bạn nghĩ gì nếu Chúa là có thật và bạn nghĩ sao khi Chúa không có thật?" Con nói rằng con muốn biết bạn ấy nghĩ như thế nào trước khi con trả lời, thì bạn ấy nói như vậy: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi sống theo Lời Chúa nếu Chúa không có thật thì tôi cũng đã trở thành một người tốt, có lòng yêu thương người khác và có đời sống bình an; nhưng nếu Chúa có thật thì tôi đã không phạm tội cùng Chúa."
Mỗi người đều có một câu trả lời trong lòng tùy theo sự hiểu biết và tấm lòng đối với Chúa. Riêng bản thân con, con cũng có câu trả lời cho câu hỏi trên: Không có "nếu"!
Lạy Chúa, con cảm tạ sự hướng dẫn của Thiên Chúa để con được hiểu những điều trên. Nguyện Chúa soi sáng tấm lòng con để con luôn nhận biết Ngài đã, đang và sẽ hiện diện mãi trong đời sống con từ đây đến ngày con được gặp Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh và thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
Thưa Cha, qua câu chuyện về các nhà thông thái tìm kiếm và đến thờ phượng hài nhi Jesus được chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12 con suy ngẫm về những điều sau:
Việc có một vị vua Do-thái mới được sinh ra thì có liên hệ gì với các nhà thông thái đang ở tại phương đông, mà họ lại phải lặn lội đường xa, cất công tìm kiếm, chỉ để gặp và thờ phượng Ngài? Có lẽ họ là những học giả nghiên cứu thiên văn, và biết lời tiên tri về Đấng Mê-si-a của dân Do-thái, trong thời gian dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày qua xứ sở của họ, hoặc chính họ cũng là dòng dõi những người I-sơ-ra-ên bị lưu đày. Có biết bao nhiêu vị vua được sinh ra trong thế gian, nhưng sự ra đời của hài nhi Jesus là một sự kiện quan trọng đối với cả đất và trời, được báo hiệu bằng một ngôi sao lạ. Con hiểu là khi nhìn thấy ngôi sao, và hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện đó, các nhà thông thái được Chúa tỏ cho biết sự Đấng được Đức Chúa Trời hứa ban đã đến trong thế gian. Bởi tấm lòng mong chờ, khao khát được nhìn thấy và muốn thờ phượng Đấng Mê-si-a mà họ đã quyết định lên đường tìm đến với Ngài, bởi trong tâm thần họ biết rằng vị vua này sẽ có ảnh hưởng đến toàn thế gian.
Khi nghe những người từ phương xa đến hỏi tìm Vua dân Do-thái đã được sinh ra, Vua Hê-rốt và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối, có lẽ là vì câu hỏi đó quá kỳ lạ. Nếu có vua mới được sắc phong hẳn nhiên Vua Hê-rốt và dân Thành Giê-ru-sa-lem phải được biết trước tiên, nhưng họ không nghe biết gì về điều này cả. Sau đó Vua Hê-rốt đã hiểu ra các người này đang tìm kiếm Đấng Christ, vì thế ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân để tra hỏi về nơi Đấng Christ được sinh ra. Khi được biết lời tiên tri trong Mi-chê 5:2 đã chỉ ra Đấng Christ phải được sinh tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, thì Vua Hê-rốt, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, lẫn dân chúng chẳng thấy sự vui mừng nào. Dù đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem đến Bết-lê-hem chẳng là gì so với đoạn đường mà các nhà thông thái đã trải qua, nhưng Vua Hê-rốt và cả dân Thành Giê-ru-sa-lem đều hờ hững với vị vua mới mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Trong khi những người ở xa thì hết lòng tìm kiếm, thì những người ở gần lại chẳng buồn quan tâm. Giống như có những người sinh ra với cả cha mẹ ông bà đều không biết Chúa, nhưng khi Lẽ Thật đến, họ vui mừng và không ngại khó khăn để tìm kiếm và thờ phượng Chúa, thì lại có những người được sinh ra và lớn lên với Thánh Kinh nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm tìm biết Ngài, càng không nói đến chuyện sống theo Lời Ngài.
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
Thưa Cha, con thấy lòng người thật kiêu ngạo khi chỉ là người lại muốn chống nghịch ý Ngài. Khi biết vị vua mới của dân Do-thái được sinh ra theo lời tiên tri của Chúa, thì điều Vua Hê-rốt quan tâm là làm sao để ngăn chặn chương trình của Đức Chúa Trời. Khi Ngài muốn đứa trẻ nào đó ở Bết-lê-hem, xứ Giu-đê sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên thay vì ông và dòng dõi của ông, thì ông sẽ tìm cách tiêu diệt nó.
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự xuất hiện và sự di chuyển của ngôi sao, dẫn đường cho các nhà thông thái là một dấu lạ từ trời. Các nhà thông thái đã quá đỗi vui mừng và bước theo ngôi sao ấy đến trong nhà nơi có con trẻ và mẹ của Ngài. Thật lạ lùng khi những người trưởng thành, học rộng hiểu nhiều, nhưng các nhà thông thái lại vui mừng sấp mình xuống, thờ phượng một hài nhi chỉ mới gần hai tuổi. Họ dâng lên Ngài những vật phẩm quý giá, vàng tượng trưng cho vương quyền tiêu biểu cho chức vụ nhà vua, nhũ hương dùng trong sự dâng tế lễ tiêu biểu cho chức vụ thầy tế lễ, và một dược dùng để tẩm liệm xác tiêu biểu cho sự chịu khổ và chịu chết để chuộc tội cho thế gian.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Các nhà thông thái chẳng ngại làm trái mệnh lệnh của Vua Hê-rốt, không quay lại báo cho vua về con trẻ, nhưng về xứ mình bằng một con đường khác, bởi vì chẳng lệnh nào lớn bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Có lẽ Chúa đã ban cho hết thảy các nhà thông thái đều có chung một giấc mơ, nên họ đều cùng nhau trở về xứ mình. Con hiểu rằng những người thuộc về Chúa thì sẽ được Ngài dẫn dắt để đi cùng một đường, có cùng một tâm tình, dù mỗi người là một cá thể riêng biệt. Con được khích lệ khi thấy sự đồng lòng của các nhà thông thái từ khi bắt đầu lên đường tìm kiếm hài nhi Jesus, đến tận lúc quay trở về, đó cũng là một bài học cho con về những người được Chúa dẫn dắt.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn bước theo ánh sáng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2025
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:1-12 như sau:
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh, trong khi những nhà thông thái từ phương đông xa xôi đã biết, họ đã đến để gặp Chúa và thờ phượng Chúa. Nhưng người dân I-sơ-ra-ên khi nghe thì bối rối, dù họ là dân tộc mà Chúa lựa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi. Họ đã được Chúa báo trước qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, nhưng có lẽ vì không mấy quan tâm nên khi nghe mấy nhà thông thái hỏi thì trở nên bối rối.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung cũng đã được tiên tri trong Thánh Kinh, được rao giảng nhiều trên mạng xã hội ngay trong thời đại ngày nay của chúng con. Con hiểu rằng, những ai mong chờ ngày Chúa đến sẽ luôn tỉnh thức, gìn giữ chính mình, nương cậy nơi sự quan phòng chăm sóc của Chúa, họ sẽ được cất lên gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Còn những ai dù được cảnh báo về ngày Chúa đến, được nghe về điều đó, nhưng nếu không quan tâm, vẫn còn lưu luyến, yêu mến cuộc sống thế gian thì họ sẽ không biết hoặc sẽ bối rối khi Chúa đến. Có lẽ, họ chỉ thấy, và nghe thông tin có sự đột ngột biến mất của một số người, có nhiều tai nạn sẽ xảy ra nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng nhận ra mình đã bị bỏ lại.
Thưa Cha! Sa-tan đã dùng mọi cách để tấn công Đức Chúa Jesus để ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa. Dù Vua Hê-rốt bởi lòng tham, sợ mất địa vị nên tìm cách giết Chúa, nhưng con hiểu từ sự tham muốn để dẫn đến hành động tội lỗi của Vua Hê-rốt cũng có sự tác động, xúi giục của Sa-tan. Con hiểu rằng, nếu mỗi con dân Chúa mỗi ngày không đọc, suy ngẫm Lời Chúa để được Chúa thánh hóa qua Lời Ngài thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mắc mưu ma quỷ, nghe theo sự xúi dục mà phạm tội với Chúa.
Thưa Cha! Về sự các nhà thông thái, khi họ tìm hỏi về Đức Chúa Jesus, sau đó ngôi sao đã dẫn đường cho họ từ khi ở phương đông đã hiện ra chỉ đường cho họ đến với Chúa, họ thấy và vui mừng với nỗi vui mừng lớn. Con hiểu rằng, chỉ có ai đã ở trong hoàn cảnh của họ mới cảm nhận được niềm vui ấy.
Khi chúng con gặp những nan đề trong cuộc sống, trước những điều mà chúng con cần phải ra quyết định, chúng con dâng trình lên Chúa, cầu hỏi Chúa và nương cậy nơi Chúa, thì chúng con sẽ nhận được sự đáp lời của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài, khi ấy chúng con cũng được sự vui mừng như các nhà thông thái thấy được ngôi sao vậy. Dù ở một mình hay gặp bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng con sẽ không còn sợ hãi bởi chúng con cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa bên cạnh chúng con, dạy dỗ, dẫn dắt, ban ơn thêm sức cho chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn cảm nhận và kinh nghiệm càng hơn về sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên mỗi bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 2:1-12.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ khi dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày qua Ba-bi-lôn thì văn hóa và sinh hoạt thờ phượng Chúa của họ cũng ảnh hưởng lên văn hóa tại các địa phương họ sinh sống. Những nhà thông thái từ đông phương này là những học giả giỏi về khoa học, thiên văn, địa lý, lịch sử, thuộc các đế quốc Ba-bi-lôn, Mê-đi, Phe-rơ-sơ. Và trong quá trình nghiên cứu, họ cũng tìm hiểu về Thánh Kinh Cựu Ước của người I-sơ-ra-ên. Do đó mà họ có sự hiểu biết về các lời tiên tri về Đấng Christ. Rất có thể, qua quá trình nghiên cứu Thánh Kinh, họ cũng tự công nhận Thiên Chúa của Thánh Kinh thật là Chân Thần.
Câu hỏi: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài" cũng đã hàm ý rằng những nhà thông thái này công nhận rằng: Vua của dân Do-thái được tiên tri trong Thánh Kinh là Vua, là Đấng đáng được thờ phượng.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
Từ câu 4 đến 6: Con hiểu rằng, qua sự trao đổi với các nhà thông thái, Vua Hê-rốt lập tức hiểu ra vị Vua mà các nhà thông thái nói đến là Đấng Christ, nên cho gọi các thầy tế lễ thượng phầm và các thầy thông giáo đến tra hỏi.
Điều lạ là mặc dù các thầy tế lễ thương phẩm và các thầy thông giáo có sự hiểu biết về Thánh Kinh, về nơi Đấng Christ được sinh ra nhưng họ lại không đến Bết-lê-hem tìm kiếm Ngài. Họ thật sự không có tấm lòng tìm kiếm Chúa như các nhà thông thái vượt bao khó khăn, lặn lội từ phương xa đến. Có lẽ, họ chỉ mượn danh Chúa để tạo lập danh tiếng, của cải, chứ không hề có lòng yêu kính Chúa.
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
Từ câu 7 đến 9: Con hiểu rằng, trường hợp của Vua Hê-rốt cũng giống như nhiều người ngày nay, họ biết thời điểm cuối cùng đã gần, biết về các lời tiên tri trong Thánh Kinh về Kỳ Tận Thế nhưng vẫn thản nhiên sống nếp sống chống nghịch Chúa.
Sự kiện ngôi sao hiện ra dẫn đường cho các nhà thông thái chắc chắn là một phép lạ. Có lẽ khi ngôi sao dừng trên ngôi nhà nơi con trẻ Jesus ở thì phát ra một luồng sáng chiếu trên ngôi nhà, để giúp các nhà thông thái biết rõ là ngôi nhà nào.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Từ câu 10 đến 12: Con hiểu rằng, vừa khi vào nhà gặp con trẻ Jesus thì các nhà thông thái lập tức sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Hành động này dường như cho thấy các nhà thông thái đã được thần cảm để nhận biết đứa trẻ chỉ khoảng hai tuổi đang ở trước mặt họ là Thiên Chúa Quyền Năng. Có thể hiểu rằng, trong lòng họ từ lâu đã có đức tin nơi Thiên Chúa của Thánh Kinh. Vì thế mà Chúa ban ơn cho họ cách lạ lùng để hiểu biết về Lời Chúa, về các lời tiên tri. Lòng họ cũng tha thiết hướng về sự đến của Đấng Mê-si-a nên Chúa đã ban cho họ có cơ hội được gặp Ngài, qua sự dẫn đường của một ngôi sao.
Qua đó, con hiểu rằng, ngày nay những ai có lòng trông đợi Đấng Christ tái lâm thì cũng sẽ được Chúa ban ơn cách đặc biệt, dẫn dắt trên linh trình, để học được thăng hoa trong đời sống thuộc linh, kết được thật nhiều quả cho nhà Chúa trong những ngày sau cùng này.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 2:1-12.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Cha, câu 2 và câu 3: Khi các nhà thông thái đông phương đến hỏi Vua Hê-rốt:
"Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài. Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.”
Con thấy rằng: Khi Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra, thì không ai trong những người Do-thái Giáo và những người ở Thành Giê-ru-sa-lem biết. Các nhà thông thái ở tận đông phương thì họ lại được biết. Điều này, con cũng suy ngẫm ngày nay, những người xưng nhận là tin Chúa, biết Chúa, thậm chí họ cũng được nghe biết về ngày Chúa gần đến, nhưng họ lại cứ sống như không cần quan tâm đến, nghe thì nghe vậy thôi, họ không có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của Lời Chúa, họ không dọn mình thánh sạch để trông chờ ngày Chúa đến. Con nghĩ rằng: Khi Đức Chúa Jesus Christ đến, cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì họ cũng bối rối, họ cũng sẽ nhóm lại với nhau và hỏi như Vua Hê-rốt đã hỏi: “Chúa đến ở đâu?”
Thưa Cha, Vua Hê-rốt căn dặn các nhà thông thái tra tìm nơi Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra, để ông cũng đến thờ phượng. Con hiểu rằng: Ông không có ý tốt là đến để thờ phượng Chúa, mà tìm cách giết Ngài, vì ông đã nghe trong dân Do-thái Một Vua được sinh ra, thì ngôi vua của ông sẽ không còn được vững bền.
Thưa Cha, ngôi sao dẫn đường cho các nhà thông thái để họ đi đúng đường đến nơi Đức Chúa Jesus được sinh ra. Hành trình họ đi thật là xa và có nhiều nguy hiểm. Nhưng họ vẫn cứ đi với tấm lòng khao khát được gặp nhà Vua. Con cũng có sự suy ngẫm, ngày nay Thánh Kinh là Lời của Chúa cũng chính là ngôi sao dẫn đường cho con dân Chúa bước đi. Thánh Kinh giúp cho con dân Chúa đi đúng đường lối của Chúa, và bên cạnh đó, cũng có nhiều sự khó khăn, nguy hiểm trên đường đi. Nguyện Lời của Ngài dẫn dắt chúng con và thêm sức trên chúng con để chúng con luôn hướng lòng mình về Vương Quốc Trời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cùng với sự ban cho sức khỏe, thời gian cùng phương tiện cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học.
Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12, con cảm nhận được một sự đối lập sâu sắc nhưng đầy ý nghĩa: một Vua thật sự đã giáng sinh, nhưng không phải tại cung điện lớn, mà là tại Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ bé, khiêm nhường. Thật kỳ lạ và xúc động khi suy nghĩ: tại sao Đấng làm chủ cả vũ trụ lại chọn bắt đầu cuộc đời trên đất ở một nơi tầm thường như thế?
Con nhận ra rằng đó chính là cách Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất của Ngài:
Không tìm kiếm vinh quang theo cách loài người,
Không đến để được phục vụ, mà để phục vụ,
Không giáng sinh giữa kinh đô hay trung tâm tôn giáo, mà chọn Bết-lê-hem, nơi từng bị xem là "quá nhỏ".
Điều khiến con càng suy ngẫm càng thấy ấn tượng ấy là hình ảnh các nhà thông thái, những người ngoại bang, không phải dân Giu-đa, nhưng họ thấy ánh sao, bước đi bằng đức tin, và tìm đến để thờ lạy Chúa. Dù Chúa Jesus sinh ra ở nơi chẳng mấy ai quan tâm, nhưng những ai thật lòng tìm kiếm thì vẫn gặp được Ngài.
Khi các nhà thông thái đến, họ dâng những lễ vật quý báu – vàng, nhũ hương, mộc dược – như để nói: “Chúng tôi công nhận Ngài là Vua, là Đấng Thánh, và là Đấng hy sinh vì nhân loại.”
Còn Vua Hê-rốt – người đang ở thành lớn Giê-ru-sa-lem, giữa đầy dẫy thông tin tôn giáo, lại không tìm đến để thờ lạy, mà âm mưu tiêu diệt Chúa. Điều đó khiến con tự hỏi:
Con đang thực sự sống như ai – người tìm kiếm Chúa bằng đức tin với sự thờ phượng bởi tấm lòng chân thật, hay là người chỉ sợ mất quyền lợi khi Chúa xuất hiện?
Chúa Jesus sinh ra tại Bết-lê-hem nhắc con rằng:
Ngài không chê bỏ điều nhỏ bé, cả về nơi chốn, lẫn con người.
Ngài ở gần người khiêm nhường, không phải người tự cao.
Ngài bắt đầu trong thấp hèn, nhưng kết thúc bằng vinh hiển đời đời.
Vì vậy, con không cần phải “đủ tốt”, “đủ xứng đáng” hay “có vị trí nào đó” để đến gần Ngài. Chỉ cần tấm lòng chân thành tìm kiếm, Chúa sẽ cho con gặp được Ngài.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì đã chọn Bết-lê-hem – nhỏ bé nhưng đầy vinh hiển. Xin giúp con luôn biết tìm kiếm Ngài trong khiêm nhường, dâng trọn lòng con làm lễ vật thờ phượng, và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, khiến con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được tấm lòng tìm kiếm Chúa của các nhà thông thái đông phương. Dù họ không phải là tuyển dân của Ngài nhưng họ vẫn tìm kiếm Chúa và mong muốn được gặp Ngài. Dù đường xá xa xôi, nguy hiểm họ vẫn không quản ngại đến Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm Chúa, để gặp được Ngài. Khi họ tìm kiếm được Ngài thì họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn. Khi họ gặp được Ngài thì họ dâng lên cho Ngài những thứ quý giá nhất.
Thưa Cha, qua hình ảnh của các nhà thông thái đông phương làm cho con được khích lệ trong việc tìm kiếm Ngài. Con cần không ngại khó, ngại khổ trong việc tìm kiếm Ngài. Ngày nay, con có thể tìm kiếm Ngài qua việc đọc, suy ngẫm Lời Ngài, cầu nguyện, đọc các sách bồi linh, hết lòng, hết sức sống theo Lời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con được gần gũi Ngài ngày càng hơn qua việc tìm kiếm Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/08/2025
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa phục hồi sức khỏe cho con, ban cho con được khỏe lại vì thưa Chúa giai đoạn này đây còn có nhiều công việc quá ạ. Nguyện xin Lời Chúa soi dẫn con trong mọi công việc. Con cảm tạ Ngài!
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này con thấy có hai sự đối lập. Các nhà thông thái từ đông phương có lòng tìm kiếm Chúa, không quản ngại xa xôi, đường đi mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Họ theo ngôi sao của Chúa để đi tìm kiếm và thờ phượng Ngài. Họ tìm kiếm người để hỏi. Khi hỏi được rồi thì lại tiếp tục lên đường để đi. Khi họ thấy ngôi sao dừng lại chỗ Chúa ở, thì họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn. Thưa Chúa, con thấy họ thật là những người trung tín, nhẫn nại nên Chúa đã ban cho họ một niềm vui lớn. Con hiểu rằng mọi cực khổ, vất vả của chuyến đi hết thảy đều tan biến khi mà họ gặp được Chúa. Chúa ơi, cuộc đời con cũng vậy, có những lúc ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu mà không biết đến Chúa, chắc con đã bị vùi dập bởi những đau khổ của cuộc đời này mà héo mòn cả thể xác lẫn linh hồn rồi.
Thưa Chúa, các nhà thông thái đi chặng đường xa, mất nhiều thời gian công sức để tìm được Chúa mà sấp mình xuống thờ phượng Ngài, lại dâng lên Chúa những của báu. Điều đó khiến cho con suy ngẫm đến sự con dân Chúa sẽ dâng điều gì là của báu lên Ngài để thờ phượng Ngài. Thưa Chúa, con nghĩ rằng hết thảy mọi thứ Chúa ban cho đều là của báu để chúng con có thể dâng lên Ngài mà Ngài tùy ý sử dụng. Nguyện xin tấm lòng con luôn hướng về Chúa, đầu phục Ngài, nhận biết ý Ngài để làm theo.
Thưa Chúa, bên cạnh đó con nhìn thấy Vua Hê-rốt và các thầy thông giáo, thầy tế lễ thượng phẩm thì lại chẳng quan tâm gì đến Chúa, đến Đấng Cứu Rỗi của họ, nên họ chẳng có lòng tìm kiếm, dù biết rõ Ngài được sinh ra ở đâu, biết rõ Thánh Kinh chép gì về Ngài. Còn Hê-rốt thì chỉ nghĩ đến ngai vị là quyền thế đời này mà tự nghĩ ngôi vị của mình bị đe dọa, nên thâm tâm muốn tìm được để giết Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng có những người như vậy, đó là lòng họ không muốn tin nhận Ngài. Dẫu biết vậy nhưng lòng con vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến người thân của chúng con, khi họ nhìn thấy Chúa là tốt lành mà không chịu tin. Nguyện xin Chúa đoái thương, chậm giận và thêm cơ hội cho họ. Con cảm tạ Ngài!
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Ngài thêm sức trên hết thảy anh chị em chúng con tại Đông Viên trong quãng thời gian này! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/08/2025
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Các nhà thông thái bên Đông Phương đã nhìn thấy ngôi sao của vua dân Do-thái xuất hiện nên họ đã sang I-sơ-ra-ên để tìm kiếm. Khi theo ngôi sao chỉ đường thì họ đã đến thành thánh Giê-ru-se-lem. Khi đến Giê-ru-sa-lem thì các thầy thông thái đã hỏi những người dân ở đó về vua dân Do-thái sinh ra ở đâu để họ đến thờ phượng. Không biết lý do gì các nhà thông thái khi đến Thành Giê-ru-sa-lem lại không tiếp tục lần theo ngôi sao chỉ đường, mà lại đi hỏi những người dân tại thành đó về vua dân Do-thái mới sinh. Có lẽ khi họ đến Thành Giê-ru-sa-lem là ban ngày và theo lẽ thường tình thì vị vua dân Do-thái sinh ra tại Giê-ru-sa-lem cũng là điều hợp lý. Qua đó, cho con hiểu rằng, loài người thường hay làm theo những gì họ nghĩ là đúng, hợp lý. Nhưng ý muốn Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không theo tiêu chuẩn loài người hay lẽ thường tình, mà chỉ có cẩn thận, hết lòng chăm chú vâng và làm theo mà thôi.
Sau khi Vua Hê-rốt được các thầy thông giáo chỉ cho biết Đấng Christ sinh ra ở đâu, thì Hê-rốt đã sai các nhà thông thái đến Bết-lê-hem. Khi các nhà thông thái vâng theo và đi thì họ đã nhìn thấy ngôi sao và ngôi sao đã dẫn họ đến nơi Đức Chúa Jesus. Qua đó giúp con học được rằng, trên chặng đường bước đi theo Chúa, có những lúc con ngập ngừng khi vẫn còn sống theo tiêu chuẩn của thế gian, hay tiêu chuẩn của mình. Nhưng chỉ cần con có lòng, thì Chúa sẽ dùng cách này hay cách kia để giúp cho con được sống đúng. Và khi con quyết tâm sống theo Lời Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ luôn dẫn dắt và soi sáng con trên bước đường tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài. Cũng chính sự quyết tâm sống theo Lời Chúa và được Đức Thánh Linh dẫn dắt mà con sẽ nhận được kết quả cuối cùng là sự sống đời đời.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện con luôn gắng sức sống theo Lời Chúa và trung tín cho đến ngày Chúa tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho một ngày Sa-bát phước hạnh và thì giờ này Cha ban cho con có thêm thì giờ, phương tiện, thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Mặc dù trong cơ thể con không có khỏe lắm, nhưng con tạ ơn Ngài con vẫn còn có thể suy ngẫm Lời Ngài và làm một số công việc linh vụ khác. Nguyện kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con học được những chi tiết sau,
– Những nhà thông thái được Chúa bày tỏ sự Đức Chúa Jesus sinh ra mà không bày tỏ cho nhà vua và người khác.
Con hiểu rằng bởi Chúa biết tấm lòng của các nhà thông thái này nên Chúa bày tỏ cho họ. Ngày nay khi chúng con có tấm lòng tìm kiếm Chúa, muốn sống vâng theo Lời Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ và dạy dỗ cho chúng con hiểu biết về Ngài qua Thánh Kinh.
– Các nhà thông thái đã dâng những lễ vật rất quý lên cho Chúa Jesus.
Con hiểu rằng, thời bấy giờ vàng, nhũ hương và mộc dược là những vật quý giá. Họ không quản ngại đi đường xa tìm Chúa Jesus sinh ra mà còn chuẩn bị của lễ dâng lên Ngài. Ngày nay con cần dâng lên Chúa những điều quý nhất của con. Có lẽ điều quý nhất chính là mạng sống và tấm lòng con, tiếp đến là sức khỏe, thời gian, tình cảm, của cải những gì mà con có và yêu quý con xin dâng hết cho Ngài. Con cũng dâng lên Chúa những ta lâng mà Ngài ban cho con. Con cũng học được mỗi khi con ra mắt Chúa, con không nên đi tay không đến gặp Ngài mà hãy chuẩn bị một của lễ dâng lên Ngài, kể cả sự ăn năn thống hối vì đó cũng là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời của con.
– Sự các nhà thông thái được Chúa thần khải trong giấc mơ để đi về đường khác.
Con học được sự quan phòng của Chúa trên loài người chúng con. Ngài chăm sóc và quan tâm, cứu giúp. Khi hoạn nạn đến thì con hiểu chỉ có hai nguyên nhân. Một là do hậu quả tội lỗi mà con làm ra thì con phải gánh chịu. Hai là Chúa cho phép xảy ra để thử thách đức tin của con. Con suy ngẫm danh từ "Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" con hiểu rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương loài người và Ngài đã làm tất cả để có thể loài người được ở bên Ngài và Ngài ở bên và chăm sóc, yêu thương loài người. Sự kiện Đấng Cứu Rỗi được sinh ra là một bằng chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người. Một tình yêu công chính, hy sinh và tự nguyện. Vậy nên sự chuộc tội cho loài người được trả một giá rất cao thì không thể nào Đức Chúa Trời lại bỏ mặc hay không quan tâm, ở cạnh chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con bài học ngày hôm nay. Xin Cha giúp con biết áp dụng và ghi nhớ mỗi ngày về tình yêu, sự hy sinh mà Thiên Chúa đã ban cho con, để con có thể hợp pháp làm con của Đức Chúa Trời mà không bị tội lỗi ngăn cách con. Con cũng xin Cha chữa lành chứng cảm cho anh chị em chúng con tại Đông Viên đặc biệt là các cháu nhỏ. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/09/2025
***
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên gia đình nhỏ của con trong suốt một năm qua. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con đi tiếp một năm nữa và mỗi ngày con cảm nhận rõ ràng hơn ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần. Con nhớ lại ngày trước, khi con vào Đông Viên, con làm gì hay mua sắm gì thì cũng tính cho bảy năm nữa, tức là tới năm 2027. Thật là nhanh Cha ơi! Mới đây mà đã đến năm 2026, móc thời gian con hướng tới đã quá gần kề. Con tin chắc rằng, nếu Chúa chưa đến năm 2026 thì kiểu gì năm 2027 Chúa của con cũng sẽ đến. Cha ơi! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Cuộc đời con tưởng chừng đã bỏ đi nhưng Cha đã thương xót con, cứu con và ban sự bình an và niềm trông cậy phước hạnh cho con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con biết bỏ qua mọi thứ xung quanh để tập trung đọc, suy ngẫm Lời Cha và viết ra sự suy nghĩ của mình. Thời gian qua, cũng khá dài, con đã để cho công việc thuộc thể chi phối nhiều, con đã không dành thời giờ để đọc và suy ngẫm Lời Chúa nhiều. Con kính xin Cha thương xót con, xin Cha tha thứ cho những lỗi lầm của con, xin Cha tha thứ cho những yếu đuối của con. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con, ban năng lực cho con để con luôn làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con, để trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra con cũng được Chúa ban thưởng.
Thưa Cha! Hôm nay con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:1-12 với nội dung Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con suy ngẫm về tấm lòng và đức tin của những nhà thông thái cùng với tình yêu, sự quan phòng của Thiên Chúa trên đời sống của loài người chúng con.
Thưa Cha! Về những nhà thông thái, con nhận thấy họ rất là tin kính Thiên Chúa và tin Thánh Kinh. Họ cũng dựa vào những lời tiên tri được chép trong Thánh Kinh, tiên tri về sự ra đời của Đấng Christ mà họ đã hết lòng tìm kiếm Chúa. Họ tìm kiếm Chúa với sự vui mừng, hớn hở với mục đích tìm kiếm Chúa để được trực tiếp thờ phượng Ngài và được tận tay dâng các lễ vật lên Ngài.
Thưa Cha! Con thật không biết diễn tả thế nào cái cảm xúc của con khi nghĩ đến tấm lòng của những nhà thông thái đó. Thật họ là những người có sự hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực. Họ là những người được xã hội rất kính trọng. Nhưng khi nhìn thấy một em bé, họ tin chắc rằng em bé đó chính là Đấng Christ được bày tỏ trong Thánh Kinh. Thì với một tấm lòng đơn sơ, họ đã tin, họ tôn kính Đấng Christ dù hiện tại Ngài chỉ là một em bé. Họ không ngần ngại, không nghi ngờ, họ ngay lập tức sấp mình xuống thờ lạy Ngài và dâng lễ vật lên cho Ngài. Thưa Cha! Con thấy đức tin của họ thật đơn sơ, thiết thực. Họ tin như thế nào thì họ hàng động như thế đó.
Thưa Cha! Về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho loài người chúng con. Con thấy được qua sự Thiên Chúa đã làm phép lạ để dẫn đường cho những nhà thông thái tìm đến đúng chỗ Đức Chúa Jesus. Qua sự Ngài đã thần khải cho họ biết họ không nên trở lại với Hê-rốt và họ đã đi đường khác để trở về xứ của họ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Thiên Chúa nhìn biết tấm lòng của họ, Ngài đã bảo vệ họ trên suốt chặng đường cả đi lẫn về và Ngài cũng giữ cho họ không rơi vào cái bẫy của Vua Hê-rốt, không bị Vua Hê-rốt lợi dụng.
Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu được rằng, từ hơn hai ngàn năm trước cho đến bây giờ, lời tiên tri của Chúa được chép trong Thánh Kinh cứ không ngừng ứng nghiệm. Con hiểu được rằng, Thiên Chúa Hằng Sống vẫn đi lại giữa Hội Thánh, vẫn làm nhiều phép lạ trên đời sống của con dân Chúa chúng con. Với tất cả những ai có lòng tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ dẫn dắt đến với lẽ thật của Lời Ngài.
Thưa Cha! Khi xưa những nhà thông thái đã ngày đêm lặn lội đường xa chỉ với ước muốn tìm gặp Đức Chúa Jesus để thờ phượng và dâng lễ vật lên Ngài. Họ đã dâng lên Ngài những thứ quý nhất, tốt nhất của họ. Qua bài giảng của người chăn về ý nghĩa mà ba lễ vật những nhà thông thái dâng lên Đức Chúa Jesus mà con hiểu được rằng, tất cả đều được Thiên Chúa sắm sẵn, mọi việc xảy ra đều theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Không phải tự nhiên mà những nhà thông thái dâng lên Đức Chúa Jesus ba lễ vật ứng với thực tế về chức vụ làm vua, làm thầy tế lễ, làm sinh tế chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con tin rằng, mọi lễ vật mà những người yêu kính Chúa dâng lên Thiên Chúa đều được thần linh của Chúa cảm động trong lòng và đều có ý nghĩa, không có vật gì dâng lên Thiên Chúa là vô nghĩa cả.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, con dân Chúa chúng con ngày nay dâng lễ vật lên Thiên Chúa là dâng chính tâm thần, linh hồn và thể xác của chúng con. Và những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con để chúng con dâng lên Ngài. Con hiểu được rằng, chúng con chẳng có gì cả, tất cả những lễ vật chúng con có được để dâng lên Thiên Chúa kể cả sự sống của chúng con cũng đều do Thiên Chúa ban cho và sắm sẵn cho chúng con.
Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con luôn hết lòng kính yêu Chúa với lòng biết ơn. Xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Chúa, sống một đời sống trọn vẹn và tận hiến cho Chúa đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***