Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Hôm nay, ngày 04/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 2:13-18.

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép gia đình của Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì bảo vệ họ một cách siêu nhiên?
2. Làm thế nào để hiểu được sự công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu Đức Chúa Jesus nhưng lại cho phép những đứa trẻ vô tội khác bị giết?
3. Giô-sép đã thể hiện đức tin như thế nào khi vâng lời Chúa ngay lập tức, trong hoàn cảnh nguy hiểm?
4. Sự tàn bạo của Vua Hê-rốt phản ánh điều gì về bản chất tội lỗi của loài người khi quyền lực bị đe dọa?
5. Tại sao Ma-thi-ơ lại dẫn chứng các lời tiên tri cũ để giải thích những sự kiện này?
6. Nỗi đau của những bà mẹ mất con (được tượng trưng qua Ra-chên) dạy chúng ta điều gì về sự đau khổ trong thế gian?
7. Làm thế nào để cân bằng giữa việc tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và việc thấu hiểu nỗi đau của những người vô tội?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học tập tinh thần vâng phục của Giô-sép. Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt qua hoàn cảnh hoặc Lời Ngài, hãy sẵn sàng hành động ngay lập tức, kể cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh hay thay đổi lớn.
2. Tin tưởng vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong những thời điểm khó khăn, hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời có thể dùng cả những hoàn cảnh tưởng chừng bất lợi để thực hiện kế hoạch tốt lành của Ngài.
3. Đồng cảm với những người đang đau khổ. Học cách chia sẻ nỗi đau với những người chung quanh, đặc biệt là những ai đang trải qua mất mát hay khổ đau, như những bà mẹ trong đoạn Thánh Kinh này.
4. Cảnh giác với sự tham quyền. Hãy tự kiểm tra lòng mình, không để quyền lực hay địa vị biến mình thành người tàn bạo hoặc ích kỷ như Vua Hê-rốt.
5. Tìm kiếm ý nghĩa trong khổ đau. Khi gặp những điều khó hiểu hoặc đau khổ, hãy tìm cách hiểu chúng trong bối cảnh lớn hơn theo ý Chúa, đồng thời không ngại thể hiện cảm xúc chân thật trước Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl014-duc-chua-jesus-duoc-tho-phuong-boi-cac-nha-thong-thai/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
04/07/2025 12:52

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Phần con học được:

Kính thưa Chúa, 

1. Đức Chúa Trời cho phép gia đình của Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì bảo vệ họ một cách siêu nhiên. Con nghĩ Đức Chúa Trời bảo vệ gia đình Chúa Jesus một cách lặng lẽ, không gây ra những sự kiện lớn để Chúa Jesus được lớn lên như một người bình thường.

2. Làm thế nào để hiểu được sự công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu Đức Chúa Jesus nhưng lại cho phép những đứa trẻ vô tội khác bị giết? Con nghĩ, những đứa trẻ vô tội bị giết sẽ được Chúa cứu. Những mẹ, và gia đình họ cũng được Chúa an ủi và ban phước đền bù lại những sự mất mát đó. Vì Chúa là công chính và tình yêu thương. Cảm tạ Chúa!

3. Giô-sép đã thể hiện đức tin khi vâng lời Chúa, ngay lập tức, trong hoàn cảnh nguy hiểm, khi ông vội vã đưa vợ con trốn ngay trong đêm. Cảm tạ Chúa!

4. Sự tàn bạo của Vua Hê-rốt phản ánh bản chất xấu xa, ích kỷ, tàn ác, đầy tội lỗi của loài người khi quyền lực bị đe dọa.

5. Ma-thi-ơ dẫn chứng các lời tiên tri cũ để giải thích những sự kiện này, để cho người đọc thấy rằng, Chúa Toàn Tri, biết trước mọi sự. Cảm tạ Chúa!

6. Nỗi đau của những bà mẹ mất con (được tượng trưng qua Ra-chên) dạy chúng con chừng nào loài người còn cầm quyền thì những sự đau khổ vẫn còn trong thế gian.

7. Để cân bằng giữa việc tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và việc thấu hiểu nỗi đau của những người vô tội, không ngoài cách tìm hiểu, và biết về Chúa, về những lẽ thật, tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Chúa trong Thánh Kinh Giô-suê 1:8. Cảm tạ Chúa!

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con học tập tinh thần vâng phục của Giô-sép. Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt qua hoàn cảnh hoặc Lời Ngài, con sẵn sàng hành động ngay lập tức, kể cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh hay thay đổi lớn. Cảm tạ Chúa!

2. Con tin tưởng vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong những thời điểm khó khăn, con luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời có thể dùng cả những hoàn cảnh tưởng chừng bất lợi để thực hiện kế hoạch tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa!

3. Con đồng cảm với những người đang đau khổ. Con học cách chia sẻ nỗi đau với những người chung quanh, đặc biệt là những ai đang trải qua mất mát hay khổ đau, như những bà mẹ trong đoạn Thánh Kinh này. Con cảm tạ Chúa!

4. Cảnh giác với sự tham quyền. Hãy tự kiểm tra lòng mình, không để quyền lực hay địa vị biến mình thành người tàn bạo hoặc ích kỷ như Vua Hê-rốt.

5. Con tìm kiếm ý nghĩa trong khổ đau. Khi gặp những điều khó hiểu hoặc đau khổ, con tìm cách hiểu chúng trong bối cảnh lớn hơn theo ý Chúa, đồng thời không ngại thể hiện cảm xúc chân thật trước Ngài. Cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Hồng Liên
07/07/2025 13:18

Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con dâng lời cảm tạ mỗi một ngày Chúa ban cho con. Trước đây, con chỉ nghĩ con sẽ ra sao nếu con không có Chúa nhưng giờ đây con thật sự sợ hãi khi không có Chúa. Mỗi lần con đến viếng người anh chị em trong Chúa qua đời, con đều tự hỏi rằng liệu họ có được Chúa tiếp rước họ về Nước Chúa không? Con hình dung ra hình ảnh vui mừng và đắc thắng khi họ được gặp Chúa, lòng con ngập tràn sự phấn khởi. Chúa ơi, con nguyện lòng con luôn khắc khoải niềm mong chờ được ở cùng Chúa, để khi con còn sống trong thân thể xác thịt này thì con biết tránh xa mọi sự cám dỗ mà không phạm tội cùng Chúa. Nguyện Ngài giữ con đứng vững trong những ngày sau rốt này.

Con xin dâng thì giờ này cầu nguyện Đức Thánh Linh mở lòng, mở tâm trí con để con tiếp tục đọc, suy ngẫm và hiểu điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 2:13-18.

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”

Lạy Chúa, tiếp theo trong câu 13, Ma-thi-ơ đã chép lại việc Đức Chúa Trời đã hiện đến trong giấc mơ của Giô-sép để bảo ông mang hài nhi Jesus và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Điều Ma-thi-ơ ghi lại đã xác định hài nhi Jesus được chính Đức Chúa Trời bảo vệ vì Ngài là Con của Cha Ngài.

Đức Chúa Trời Toàn nNăng, Ngài đã biết trước việc vua Hê-rốt của sẽ tìm giết hài nhi Jesus để trừ hậu hoạn. Việc Ngài báo mộng cho Giô-sép để mang Con Ngài đi trốn là vì Ngài bảo vệ Con Ngài, nhưng bên cạnh đó còn có thêm chi tiết là Đức Chúa Trời phán phải mang Con Ngài sang xứ Ê-díp-tô. Con nghĩ đây là nơi Đức Chúa Trời đã chọn, đã sắm sẵn cho những hoạch định về sau cho Con Ngài.

14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}

Lạy Chúa, trong câu 14, 15 con hiểu rằng Giô-sép đã nghe theo lời phán của Đức Chúa Trời, lập tức mang Ma-ri và hài nhi Jesus rời đi ngay trong đêm, họ đã ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Hê-rốt qua đời. Ma-thi-ơ không ghi lại rõ khoảng thời gian là bao lâu, điều này không quan trọng, điều quan trọng ở đây là họ ở yên tại nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ và không rời đi vì Đức Chúa Trời chưa có lời phán nào khác cho họ hay nói cách khác, Đức Chúa Trời chưa tỏ rõ cho họ ý muốn của Ngài.

Ngoài ra, con nhận thấy Ma-thi-ơ đã nhắc nhở con dân Chúa khi nhận biết sự hướng dẫn của Thiên Chúa thì phải lập tức hành động, không chần chừ hay nghĩ ngợi. Với sự suy nghĩ giới hạn của mình, con dân Chúa không thể nào hiểu được lý do Thiên Chúa chọn cho mình con đường đôi khi mình không muốn đi. Nhưng, con dân Chúa hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa, trông cậy và trao mọi gánh nặng cho Ngài thì Ngài chắc chắn sẽ đem con dân Ngài đến miền đất hứa.

16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.

Lạy Chúa, rõ ràng trong câu 16 Ma-thi-ơ đã lột trần sự tàn ác của vua Hê-rốt. Vì không biết được chính xác nơi ở của hài nhi Jesus từ các nhà thông thái, mà ông ra lệnh giết chết hết mọi con trai 2 tuổi trở xuống. Sự việc này khiến con liên tưởng đến những con người mang trong lòng dã tâm, vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Họ chỉ quan tâm tới địa vị, tiền tài, danh vọng; họ có thể đánh đổi tất cả để có được điều họ muốn, kể cả việc tước đi sinh mạng của người khác. Đây là những người coi thường Thiên Chúa và dấy nghịch cùng Ngài.

17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Lạy Chúa, trong câu 17, 18 con hiểu Ma-thi-ơ nhắc đến lời của tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm sau khi vua Hê-rốt ra lệnh giết chóc. Có biết bao nhiêu em bé trai vô tội đã bị giết. Tiếng khóc lóc và sự đau thương bao phủ tại Ra-ma. Con hiểu rằng, sự chết chóc và đau khổ có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu những lời tiên tri thời Cựu Ước đã ứng nghiệm trong thời Tân Ước thì con cũng có thể nói rằng những Lời chép trong Thánh Kinh chắc chắn sẽ ứng nghiệm trong tương lai về ngày Đức Chúa Jesus tái lâm.

Lạy Chúa, con không biết có đúng không khi con đối chiếu Áp-ra-ham và Giô-sép, vì con nhận thấy cả hai đều vâng phục Chúa hoàn toàn và làm theo mọi điều Chúa bảo họ làm. Nguyện điều con hiểu được sẽ giữ trong con tấm lòng thuần phục trước Chúa, để Chúa hướng dẫn và đi đúng con đường hẹp mà Chúa muốn con đi. Nguyện sự bình an của Chúa bao phủ con và hai con của con. A-men!

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.

Hồng Liên

***


Đồng Thị Nghĩa
07/07/2025 23:30

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài về mọi ơn phước, sự thương xót Ngài ban cho gia đình của con trong ngày hôm nay! Tạ ơn Cha cho con cũng được ra cánh đồng chơi với các con của con một lát, hơi muộn nên trời tối mau, lần sau con tính sẽ đi sớm hơn để có thể chơi lâu hơn chút và nhìn thấy cua, ốc, cá nhỏ dưới rạch nước. Khi có thể, con muốn cho các con của con có được những giây phút vui chơi gần gũi thiên nhiên, đúng nghĩa tuổi thơ. Giờ này xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời của Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con thấy người chăn có đặt ra câu hỏi gợi ý là "Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép gia đình của Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì bảo vệ họ một cách siêu nhiên?"

Con nghĩ là, nếu như Đức Chúa Trời bảo vệ Đức Chúa Jesus một cách siêu nhiên khỏi sự giết hại của Vua Hê-rốt thì gia đình ông Giô-sép cũng luôn phải sợ người ta phát hiện ra rằng còn sót lại Chúa Jesus chưa bị giết. Nếu cứ luôn phải để ý mọi thứ xung quanh, luôn sợ bị phát hiện như vậy thì sống cũng không thoải mái. Thà rằng một lần vất vả đi xa còn hơn phải sống trong sự lo lắng mỗi ngày, trong nhiều năm. Và việc Chúa bảo ra đi như vậy cũng là một sự thử thách cho ông bà Giô-sép và Ma-ri, mà thử thách thì luôn kèm theo phần thưởng sau nó.

Qua điều này, con thấy rằng, Ngài luôn chọn điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Vì vậy chúng con cần luôn tin cậy vào chương trình của Ngài cho chúng con. Dù có điều gì không thuận tiện thì cũng không nên phiền lòng về nó.

Cảm tạ Chúa vì Ngài là thành tín. Ngài luôn sắm sẵn mọi sự cần dùng cho con dân của Ngài. Ngày xưa Ngài đã sắm sẵn của lễ cho ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:14); khi Giô-na bị ném xuống biển thì Ngài sắm sẵn con cá lớn để nuốt ông, Ngài bảo vệ ông trong bụng cá cách lạ kỳ (Giô-na 1:17); khi ông bà Giô-sép và Ma-ri sắp phải đi ra khỏi xứ I-sơ-ra-ên để đến Ê-díp-tô thì Ngài đã sắm sẵn vàng do những nhà thông thái từ đông phương đến dâng tặng. Trong hoàn cảnh bình thường thì ông bà không thể nào có sẵn vàng để mang theo. Dù khi ông bà đi gấp gáp, không mang được nhiều hành lý và không thể mang theo nhiều thứ cần dùng thì lại có vàng để mang theo cách gọn nhẹ! Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn y nguyên không đổi, Ngài luôn yêu thương và chu đáo chăm sóc cho con dân của Ngài.

Con cảm tạ Ngài cũng ban cho lúc trước công việc của chồng con có nhiều, lúc ấy cái tủ lạnh của chúng con có hiện tượng hư hỏng, đã sửa rồi cứ tái lại, không khắc phục được vấn đề. Trước kia chúng con mua cũng là mua lại tủ cũ, bây giờ dùng thêm mấy năm rồi, cũng không muốn phải sửa chữa nhiều nữa, vì e rằng sửa cái này rồi hỏng cái khác nữa thì càng tốn kém, lúc ấy gia đình lại sắp có thêm thành viên mới, cần cái tủ lạnh lớn hơn. Lúc ấy Ngài đã sắm sẵn nhiều việc làm, có thu nhập tốt nên chúng con mới mạnh dạn mua cái tủ lạnh mới lớn và đẹp hơn cái cũ. Nếu như lúc ấy công việc ít như bây giờ thì chắc chúng con cũng phải đắn đo. Con cảm tạ Cha về sự quan phòng, chăm sóc của Ngài đối với gia đình con. Từ nãy đến giờ con cũng đang mở bài "Chớ Lo Chi Ngày Mai"
https://thanhca.online/karaoke-thanh-ca-cho-lo-chi-ngay-mai/

Bài hát cứ chạy đi chạy lại, con nghe lời thấy thích hợp với sự suy ngẫm trong bài của con. Con biết rằng mọi thứ trong đời chúng con cần đến thì Ngài đã sắm sẵn, chúng con không có gì phải lo nghĩ. Ngài có rất nhiều cách để chăm sóc con dân Ngài. Con cảm tạ Cha về điều đó. Hoàn cảnh ông bà Giô-sép và Ma-ri sống một đời nghèo khó, mà bỗng nhiên Ngài đem vàng từ tận xứ xa đến cho họ khi họ cần là điều khích lệ con thêm trên đường theo Ngài. Cách làm việc của Ngài ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Cảm tạ ơn Cha về sự khích lệ của Ngài cho con! Nguyện đời sống của chúng con cứ luôn nương náu nơi Ngài để được ở trong sự quan phòng yêu thương của Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
07/07/2025

***


Bùi Văn Vũ
11/07/2025 23:05

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho thêm một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi trong thân thể xác thịt này và được cùng với các anh chị em của con thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:13-18 như sau:

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài biết tất cả mọi sự, biết cả âm mưu của ma quỷ và loài người, trước khi vua Hê-rốt ban lệnh giết những bé trai dưới hai tuổi tại thành Bết-lê-hem và vùng lân cận thì Ngài đã dùng những nhà thông thái để chu cấp tiền bạc để Giô-sép đưa vợ mình là Ma-ri và Đức Chúa Jesus trốn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, Ngài biết hết những gì sẽ xảy ra với chúng con, Ngài cũng đã sắm sẵn mọi thứ giúp chúng con vượt qua những sự đó. Bởi vậy, trước những khó khăn hoạn nạn, chúng con chỉ cần dâng trình lên Cha và chờ đợi sự chăm sóc mở đường của Ngài.

Thưa Cha! Lời Ngài dạy rằng: “Vì kho tàng của các ngươi ở đâu [thì] lòng của các ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 2:21). Con hiểu rằng, của cải là những thứ quý giá nhất của con người. Đối với Hê-rốt thì của cải của ông chính là địa vị, tiền bạc của mình, nên khi thấy địa vị mình bị lung lay vì nghe những nhà thông thái nói vua dân Do-thái đã được sinh ra thì ông đã bất chấp tất cả, sẵn sàng giết chết những đứa trẻ dưới hai tuổi trong một thành và vùng lân cận để bảo vệ địa vị của mình.

Con hiểu rằng, một trong những thứ quý giá nhất của mỗi con dân Chúa chính là ân điển của sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng con, sự cứu rỗi ấy được đánh đổi bởi tính mạng của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Của cải của chúng con là trên thiên đàng chứ không phải là dưới thế gian này. Mọi vật trên thế gian này sẽ bị phá hủy trong Bảy Năm Đại Nạn. Xin Chúa giúp chúng con ai nấy đều tỉnh thức để nhận biết điều gì là quý giá nhất của mình, để chúng con luôn gìn giữ, không vì bất kỳ điều gì ở thế gian này mà đánh mất đi sự quý giá mà Chúa đã ban cho chúng con.

Nguyện xin Chúa gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con, những người đã nhận được sự cứu rỗi của Ngài, ban cho chúng con sự khao khát và sự thông hiểu Lời Ngài, thêm sức và năng lực cho chúng con để ai nấy trong chúng con đều trung tín với Chúa, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2025 11:33

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con. Con xin trình bày những điều con hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 2:13-18.

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}

Thưa Cha, con hiểu rằng cả Giô-sép và Ma-ri là người được Ngài chọn làm người chăm sóc bảo vệ cho Đức Chúa Jesus khi còn thơ bé, bởi Ngài biết tấm lòng của họ đối với Ngài. Khi sự nguy hiểm đến, Ngài đã sai thiên sứ của Ngài hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ để phán truyền những việc cần làm. Thiên sứ phán "hãy trỗi dậy", thì người liền trỗi dậy và lập tức làm theo mọi điều được truyền, dù con trẻ thì còn nhỏ, đường xá, phương tiện di chuyển khó khăn, vì lúc đó vẫn đang là ban đêm. Con học được từ ông tấm lòng tỉnh thức, sốt sắng làm theo lời Ngài, chẳng một chút do dự, chần chừ nào. Con hiểu rằng những ngày sau cùng này, chúng con càng cần tỉnh thức hơn bao giờ hết, để dù thức hay ngủ, dù đêm hay ngày, chúng con đều có thể nghe được tiếng Chúa phán với mình, và sốt sắng làm theo thánh ý của Ngài.

16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Thưa Cha, lúc xưa khi đọc câu chuyện này con đã không thể hiểu vì sao Đấng Yêu Thương Công Chính lại để cho những đứa trẻ vô tội bị thảm sát, vì sao Đấng Toàn Năng không ngăn cản tội ác của Hê-rốt để cứu hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Giê-ru-sa-lem, mà chỉ truyền cho Giô-sép mang Đức Chúa Jesus lánh đi thôi. Giờ đây, đã rất lâu rồi con không còn thắc mắc những việc như vậy nữa, con hiểu rằng trong sự toàn tri, toàn năng của Ngài, Ngài biết diễn tiến nào là tốt lành cho từng con người nhỏ bé liên quan bên trong. Làm sao con có thể hiểu được Đấng Vô Hạn bằng sự hạn hẹp của con người có giới hạn. Vì sự sống, hay chết trong xác thịt này không nói lên điều lành hay dữ, là tốt hay là xấu. Bởi Thiên Chúa là thiện, nên chỉ cần ở trong Ngài dù chết thì con vẫn sống, ngoài Ngài dù sống thì cũng như đã chết. Con tin rằng những trẻ trai đã bị tàn sát trong ngày ấy đều thuộc về Ngài, đã và đang an vui bên Ngài, và điều ấy thật tốt lành.

Thế gian từ xưa đến nay, luôn có nhiều nỗi sầu thảm lớn với tiếng kêu la, than khóc, bởi cớ tội lỗi ngập tràn, nhưng sẽ tới thời điểm, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ được thi hành trọn vẹn. Không có sự chống nghịch nào có thể thay đổi chương trình và ý định của Ngài. Mỗi sự kiện xảy đến với Đức Chúa Jesus đều được Ma-thi-ơ trích dẫn các lời tiên tri tương ứng, để chứng minh rằng, mọi lời đã chép đều được ứng nghiệm trên Ngài. Ngài là Đấng Mê-si đã được hứa, và Ngài đã đến thế gian!

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện con luôn giữ mình trong Ngài, sống tỉnh thức, vâng phục theo tấm gương của Giô-sép cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
15/07/2025 21:46

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó mà con được hiểu biết về Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 2:13-18

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}

Từ câu 13 đến 15: Thưa Cha, con nghĩ rằng, sự kiện gia đình Đức Chúa Trời để cho gia đình Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì làm phép lạ bảo vệ một cách siêu nhiên là vì: Thứ nhất là để ứng nghiệm lời tiên tri trong Ô-sê 11:1; thứ hai là để Đức Chúa Jesus trải qua những nỗi khó khăn như một người bình thường; thứ ba là để Đức Chúa Jesus chịu những giới hạn như một người bình thường, qua đó trở thành Đấng Cứu Thế gần gũi và đồng cảm với loài người (Hê-bơ-rơ 4:15).

Đây là lần thứ hai Chúa dùng thiên sứ phán truyền cho Giô-sép trong giấc mơ và ông đã lập tức vâng lời đem con trẻ và vợ đi trốn. Qua cách Thánh Kinh mô tả về Giô-sép, có thể hình dung ông là một người hiền hậu, có nếp sống tin kính Chúa, và có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện. Vì thế mà khi nghe thiên sứ phán, ông liền lập tức nhận biết lệnh truyền là đến từ Chúa và nhanh chóng làm theo. Niềm phước hạnh lớn lao của Giô-sép là được Đức Chúa Trời lựa chọn để làm cha nuôi của Đức Chúa Jesus. Có lẽ, chỉ khi vào trong thiên đàng, con dân Chúa mới có thể cảm xúc được sự phước hạnh của Giô-sép là lớn dường nào. Con dân Chúa ngày nay nếu cứ nuôi mình bằng sự cầu nguyện với Chúa, đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày thì chắc chắn Chúa cũng ban phước cho người được dự phần trong những công việc lớn lao của nhà Ngài.

16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Từ câu 16 đến 18: Con hiểu rằng, sự tàn bạo của vua Hê-rốt không phải là điều gì lạ lùng, vì lịch sử nhân loại đã chứng kiến vô số hành động tàn bạo tương tự. Điều này cho thấy bản tính độc ác của con người, sẵn sàng gây ra tội ác khi lợi ích cá nhân hoặc gia tộc bị đe dọa. Tội ác của Vua Hê-rốt, gây đau thương cho các bà mẹ, phản ánh một thế giới mà con người chỉ sống vì lợi ích riêng, dẫn đến bao nỗi khổ cho nhau. Về mặt cá nhân, nỗi đau này chỉ chấm dứt khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Về mặt toàn nhân loại, khổ đau sẽ chỉ hoàn toàn chấm dứt khi bước vào thời kì Vương Quốc Ngàn Năm Bình An, ở trong sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Đột nhiên hôm nay con bị chứng choáng váng, đau đầu, buồn nôn, có lúc đứng không vững. Có lẽ là do thiếu ngủ và thiếu máu não. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành cho con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Xuân Bắc
24/07/2025 16:27

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 2:13-18

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.”
{Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.”
{Giê-rê-mi 31:15}

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: khi Đức Chúa Jesus Ngài được sinh ra, thì Ngài đã bị sự bách hại. Thế gian không biết Ngài và thế gian ghét Ngài. Con hiểu rằng ai sống theo đường lối của Ngài thì cũng bị thế gian ghét bỏ.

Thưa Cha, con cũng được học hỏi về sự vâng phục làm theo Lời của Ngài, thì sẽ tránh được những tai họa. Con hiểu rằng: Mọi sự Ngài đã xắp xếp cả rồi, chỉ vâng phục và làm theo. Ngài cũng dùng qua người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh để dẫn dắt, khuyên dạy con dân Chúa sống vâng theo đúng Lời Chúa đã được chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, sự việc các nhà thông thái không làm theo lời với Vua Hê-rốt, mà Vua Hê-rốt đã yêu cầu họ, trở lại và nói cho ông biết Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra ở đâu, là họ không phạm tội. Con được hiểu rằng việc làm của Vua Hê-rốt là một việc ác, nên không thể giữ lời hứa với một người làm điều gian ác nghịch lại Chúa. Ngày nay cũng vậy, những ai mà giảng dạy điều gì không đúng với Thánh Kinh, thì con dân Chúa không cần phải làm theo, và không cần biết người đó có địa vị cao trọng như thế nào trong giáo hội, hay xã hội.

Thưa Cha, chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy là đừng gọi bất kỳ ai bằng danh xưng là cha hay thầy, như đã được chép:

“Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ, và tất cả các ngươi là anh chị em cùng Cha. Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là Thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ.” {Ma-thi-ơ 23:8-10}

Thưa Cha, vậy mà Giáo Hội Công Giáo lại cho phép gọi họ là cha, là thầy. Mọi sự đều có vẻ như là một sự tôn trọng đáng kính, theo cách nhìn của người thế gian. Nhưng con được hiểu rằng: Điều này đã hoàn toàn nghịch lại Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu đúng về Lẽ Thật của Lời Ngài. Con không còn gọi họ là cha, là thầy nữa và con cũng bước ra khỏi giáo hội đó, bước ra khỏi sự giảng dạy sai trái của giáo hội này.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ngày hôm nay được hiểu về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và thêm lên đức tin và sự hiểu biết trong con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
31/07/2025 17:43

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cơ hội được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đến Ma-thi-ơ 2:13-18, lòng con chùng xuống. Trong khi phần trước là hình ảnh vui mừng và thờ lạy của các nhà thông thái, thì giờ đây là cảnh gia đình Chúa Jesus phải trốn chạy, và những tiếng khóc ai oán vang lên từ Bết-lê-hem, vì các bé trai vô tội bị giết.

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc:
“Tại sao Đức Chúa Trời không dùng quyền năng siêu nhiên để bảo vệ gia đình Chúa Jesus ngay tại chỗ? Và nếu Ngài cứu Chúa Jesus, tại sao Ngài lại để những trẻ khác phải chết trong đau đớn?”

Con suy ngẫm và nhận ra rằng: Chúa đang bày tỏ điều sâu hơn.

CHÚA KHÔNG TRÁNH CHO CHÚNG CON KHỎI ĐAU KHỔ, NHƯNG NGÀI Ở CÙNG CHÚNG CON TRONG ĐÓ

Chúa không can thiệp cách siêu nhiên để đánh bại Hê-rốt, nhưng Ngài dẫn dắt Giô-sép và gia đình đi Ê-díp-tô, giống như Ngài từng dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Đó không phải sự thua cuộc, mà là một phần trong kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời, nơi mỗi bước đi đều nằm trong sự tể trị và tiên tri được ứng nghiệm.

Ngay từ lúc mới sinh, Chúa Jesus đã chia sẻ trọn vẹn thân phận thấp hèn của con người, Ngài trở thành người tị nạn, bị săn đuổi, sống xa quê hương. Và chính vì thế, Ngài có thể cảm thông và đồng hành với những ai đang bị tổn thương, bị xua đuổi, và bị quên lãng.

VỀ PHẦN NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ GIẾT – MỘT NỖI ĐAU KHÔNG DỄ HIỂU, NHƯNG KHÔNG BỊ LÃNG QUÊN

Ma-thi-ơ trích lời tiên tri Giê-rê-mi:
Tiếng khóc than vang ra từ Ra-ma... Ra-chên khóc các con mình.”
Đức Chúa Trời không làm ngơ trước tiếng khóc của những người mẹ ấy. Dù Ngài cho phép điều ấy xảy ra, nhưng nỗi đau ấy được ghi nhận trong chương trình cứu chuộc. Chúa không gọi những em bé ấy là "bị hy sinh vô ích", mà chính sự kiện ấy đẩy nhanh việc đưa Chúa Jesus đến nơi an toàn, để Ngài có thể lớn lên và hoàn thành công cuộc cứu rỗi cho cả nhân loại, kể cả những linh hồn nhỏ bé ấy. Chúa Jesus đã được cứu, để sau này Ngài chết thay cho muôn dân. Nếu Ngài không sống, thì chẳng ai trong vòng loài người được cứu.

BÀI HỌC CHO CON:

Con học nơi Giô-sép sự vâng lời ngay lập tức, dù trong đêm tối, dù không hiểu hết tương lai.

Con học rằng, sự bảo vệ của Chúa không phải lúc nào cũng là phép lạ lớn lao, mà đôi khi là sự dẫn dắt âm thầm qua con đường hẹp.

Con học rằng niềm tin không dựa vào việc Chúa "hành động như con muốn", mà là tin rằng Ngài luôn hành động trong tình yêu, công bình và sự đời đời.

Lạy Chúa!
Trong khi thế gian đầy bạo lực và bất công, xin giúp con vững lòng tin nơi sự tể trị khôn ngoan của Ngài. Con không luôn hiểu đường lối của Chúa, nhưng con tin rằng Chúa đang làm việc trong cả im lặng và nước mắt. Xin giúp con vâng lời như Giô-sép, tin cậy như các nhà thông thái, và sống trọn lòng trung tín dù có lúc không có lời giải thích nào. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
18/08/2025 21:47

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng, sau khi các nhà thông thái phương Đông đi khỏi thì thiên sứ của Chúa hiện ra trong giấc mơ, phán với Giô-sép hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ Ngài qua xứ Ê-díp-tô để tránh việc vua Hê-rốt sẽ tìm cách giết Đức Chúa Jesus. Giô-sép đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh qua xứ Ê-díp-tô và đã ở đó cho tới khi vua Hê-rốt qua đời. Qua đó, con học được sự nhanh chóng vâng lời Chúa của ông Giô-sép, ông không thắc mắc, chần chừ, không ngại khó, ngại khổ khi làm theo ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, qua sự việc của Vua Hê-rốt trong lúc tức giận quá đã quyết định giết hết những trẻ trai dưới hai tuổi tại Bết-lê-hem và các khu vực lân cận đó, con thấy rằng tội lỗi của loài người thật khủng khiếp. Chỉ vì quyền lợi của bản thân mình mà bất chấp hết những sự đau khổ của biết bao nhiêu gia đình. Con cũng học được rằng con không được hành động trong lúc đang tức giận vì hành động đó không đến từ nơi Chúa và sẽ dẫn đến những hậu quả xấu.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Cha giúp con mỗi ngày sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/08/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/08/2025 21:37

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày bình an, cho con có thêm thời gian nghỉ ngơi và con cũng đã khỏe lên. Thì giờ này đây con có được thời gian cùng sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn cho con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Thưa Chúa, con thấy Giô-sép thật là người có lòng tin kính Chúa, khi ông nghe biết sự phán bảo của Chúa thì ông đã lập tức trỗi dậy ngay trong đêm để đưa bà Ma-ri và Chúa Jesus lánh qua xứ Ê-díp-tô theo như lời phán truyền của thiên sứ. Ông không ngại gian khó và vất vả, nhưng ông bằng lòng hy sinh mọi sự thuận tiện cho chính mình để làm theo ý Chúa. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con những tấm gương trong Hội Thánh có tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng chịu khổ để hầu việc Chúa như vậy. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa như vậy, không ngại khó, ngại khổ, nhưng sẵn lòng làm ngay theo điều Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ Ngài!

Thưa Chúa, con cũng học được rằng, có những hoạn nạn, thử thách xảy đến, nếu con đặt lòng trông cậy Chúa, tìm cầu ý Chúa thì con sẽ hiểu được chương trình của Chúa trên đời sống mình và vững lòng vượt qua. Có những việc mà nhiều năm sau con mới hiểu được, và con nhớ lại những điều Chúa cho phép xảy ra lúc đó thì con thấy thật là những điều Chúa cho phép xảy ra đều nằm trong chương trình của Chúa, để hoàn thành ý định của Ngài. Vậy nên điều đó khiến con thêm lên đức tin, sự bình an khi phó thác mọi sự lên Chúa và giữ lòng trông cậy Ngài.

Thưa Chúa, con thấy Hê-rốt quá ham mê địa vị, đến nỗi sẵn sàng giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem chỉ với mục đích bảo toàn ngôi vị của mình. Ông đã sẵn sàng vì lợi ích của mình mà khiến cho biết bao người mẹ than khóc vì họ đã mất đi đứa con của mình. Chúa ơi, loài người chúng con xấu xa gian ác quá. Từ lòng người mà ra biết bao nhiều tội lỗi, đắng cay, sầu thảm. Nguyện xin Ngài thương xót mà tha thứ! Con cảm tạ Ngài!

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa chữa lành cho con cách hoàn toàn và ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, ngon giấc, được bổ lại sức! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
09/09/2025 22:13

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 2:13-18.

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi các nhà thông thái đi, thì thiên sứ hiện đến với Giô-sép trong giấc mơ, phán với ông hãy đem con trẻ và bà Ma-ri ra trốn sang xứ Ê-díp-tô. Qua bài giảng của người chăn, Đức Chúa Trời đã rất quan phòng gia đình Giô-sép, khi phải trốn đi sang xứ Ê-díp-tô thì Ngài đã dùng các nhà thông thái dâng những của lễ trong đó có vàng để chu cấp cho gia đình Giô-sép. Cảm tạ ơn Cha! Thực tế qua đời sống, thì con cũng nhiều lần kinh nghiệm được sự quan phòng đúng lúc của Ngài trên chúng con. Ngài biết trước mọi sự và Ngài chu cấp cho chúng con luôn đủ những sự cần dùng. Con cũng hiểu rằng, trong những ngày cuối cùng này, thì Ngài đang dùng linh vụ Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa để trang bị cho con dân Chúa Lời Ngài để tỉnh thức trước những sự cám dỗ, mưu kế của ma quỷ và sẵn sàng cho những khó khăn, hoạn nạn sẽ xảy ra trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Nguyện mỗi một anh em chúng con cứ bám lấy Chúa và Lời của Ngài để được đứng vững vàng trước mọi sự sẽ xảy ra. 

Sau khi Giô-sép được thiên sứ phán truyền thì ông đã nhanh chóng thực hiện khi đem con trẻ và bà Ma-ri đi ngay trong đêm để trốn sang xứ Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh lúc đó, thì việc làm theo lời thiên sứ cần phải nhanh chóng, không chậm trễ, vì nếu trì hoãn chắc sẽ bị gặp khó khăn và nguy hiểm. Dẫu rằng, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, nhưng việc chậm trễ vâng theo Lời Chúa sẽ đặt con trẻ vào tình thế hiểm nghèo. Qua hành động của Giô-sép, con học được rằng, con cần phải sốt sắng, nhanh chóng vâng theo Lời Chúa phán dạy. Vì điều đó không những khiến Chúa của con được vui lòng, mà con còn tránh được những thiệt hại, khó khăn hay tai họa do ma quỷ và loài người có thể gây ra. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được thêm lên sự sốt sắng làm theo Lời Chúa và giữ lòng mình được trung tín. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/09/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
14/09/2025 23:01

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha đã nhắc nhở con. Dạy dỗ con qua nhiều hình thức khác nhau, giúp con biết phải làm gì để có thể sống bằng một con người mới. Con cầu xin Cha thì giờ này soi dẫn và dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Cha!

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Hôm nay con suy ngẫm được hai điều trong bài học này.

- Chương trình của Chúa và sự vâng lời của Giô-sép. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài có chương trình cứu chuộc loài người chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Mặc dù thế lực tội lỗi có làm ra đủ mọi cách gì để đánh phá cũng không thể thắng được. Quyền năng của Chúa là trên tất cả các thần. Nếu điều gì Chúa không cho phép xảy ra thì Ngài sẽ bảo vệ. Về tấm gương vâng lời cách nhanh chóng và tuyệt đối của ông Giô-sép khiến con thấy cảm kích và muốn học theo ông. Con học được rằng con phải biết phó thác và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, khi có những sự hoạn nạn, thử thách xảy ra trong cuộc đời mình, con phải biết tin cậy nơi Chúa và vâng lời Ngài. Con phải tập cho mình biết lắng nghe tiếng Chúa để con có thể nhận biết được và lập tức làm ngay.

- Về sự tàn ác của lòng người.

Con cũng đã vài lần đọc đến phân đoạn này và cũng có suy ngẫm đến tâm trạng của những bà mẹ không chịu an ủi khi con mình không còn nữa. Hôm nay lại một lần nữa con được suy ngẫm đến và con lại càng được sự đồng cảm với họ. Chúa ơi! Con sợ cảnh chia ly. Con đã trải qua những lần chia ly xé lòng khi mất người thân yêu của mình. Con không chịu nổi những cảnh con người hành hạ, tàn hại lẫn nhau, những chiêu trò vô cùng độc ác để giết nhau, hành hạ nhau. Mà những kẻ máu lạnh vui sướng khi thấy người mình hành hạ đó quằn quại trong đau đớn. Chúa ơi, thật lòng con không chịu nổi. Hôm nay con xem tin tức về một người Mỹ đã bị áp sát. Người ấy ra đi bỏ lại vợ và con thơ. Một người có đức tin nơi Chúa và yêu mến, đấu tranh cho sự tự do. Chúa ơi, con biết trong những ngày cuối cùng sẽ còn nhiều sự biến cố xảy ra mà cái ác tìm cách lấn ác cái thiện. Con tạ ơn Chúa đã đem con về đây, cuộc sống khá yên ổn, vậy nên thế giới ngoài kia con không biết được nó hỗn loạn đến cỡ nào, bạo lực, suy đồi đạo đức và con người ta ngày càng mất nhân tính cỡ nào. Chúa ơi, con xin Ngài mau đến, con mong chờ ngày Chúa trở lại để đem chúng con đi. Con thật quá ngán ngẩm thế gian đầy những tội lỗi gian ác này.

Con cầu xin Chúa nhắc nhở con mỗi ngày rằng: Hãy sống như thể ngày mai Chúa trở lại, và con hãy sống sẵn sàng để dù hơi thở kế tiếp Chúa có trở lại, hay con ra khỏi cuộc đời này, con cũng sẵn sàng để gặp Ngài. Sự Chúa trở lại là sự trông cậy phước hạnh mà con có được trong cuộc đời làm người của con.

Con cầu xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được ngày càng giống Đấng Christ của con càng hơn. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/09/2025

***


Huỳnh Christian Anh
07/01/2026 16:26

Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ hết thảy mỗi một người trong gia đình con cùng với cây trồng, vật nuôi của chúng con luôn trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}

Kính thưa Cha! Con cũng thường xuyên nằm mơ, con thường mơ tùm lum, nhưng trong giấc mơ con luôn ý thức được rằng, con thuộc về Chúa. Vì vậy khi tà linh nhát con trong giấc mơ thì con đã nhơn danh Chúa đuổi nó và chiến đấu với nó. Vậy nên, con hiểu được rằng, Giô-sép hoàn toàn nhận biết được thiên sứ của Chúa đã phán với mình trong giấc mơ. Với tấm lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa nên dù là mơ nhưng Giô-sép đã xem đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho mình. Vì vậy, khi thức dậy Giô-sép đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán bảo mình, ngay trong đêm Giô-sép đã không ngần ngại mà đưa con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô.

Thưa Cha! Con học được ở Giô-sép tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa. Con hiểu được rằng, không phải ai cũng có được tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con nhận thấy, người có tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa thì cuộc sống của người đó sẽ nhẹ nhàng, bình an và vô cùng phước hạnh.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi Giô-sép vâng lời Chúa đưa vợ và con đi ngay trong đêm thì Đức Chúa Trời đã đi cùng Giô-sép, bảo vệ gia đình Giô-sép bình an đến xứ Ê-díp-tô. Con hiểu được rằng, việc của con dân Chúa chúng con là tôn kính và vâng phục Chúa. Còn tất cả những khó khăn, trở ngại nào xảy đến với con dân Chúa thì đã có Chúa lo liệu. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài hoàn toàn có thể bảo vệ gia đình Giô-sép khỏi những kẻ ác bởi sức toàn năng của Ngài. Việc Chúa muốn Giô-sép đem con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô cũng chỉ là để cho Giô-sép có cơ hội thể hiện lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa của Giô-sép. Cũng nhờ đó mà con dân Chúa chúng con ngày nay có được tấm gương về sự vâng lời của Giô-sép mà học theo.

Thưa Cha! Sau một thời gian theo Chúa, nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại cuộc sống của gia đình con hiện tại, con hiểu được rằng, việc Chúa cho vợ chồng con làm việc nọ, việc kia để kiếm sống, chẳng qua là để rèn luyện chúng con. Khi chúng con đã vượt qua những thử thách đó thì Chúa đã ban phước cho chúng con bội phần.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, gìn giữ của Ngài trên gia đình nhỏ của con. Xin Chúa ban cho con tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa giống như Giô-sép. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ