Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Hôm nay, ngày 09/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 3:13-17.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus, là Đấng không phạm tội, lại cần phải chịu báp-tem? Sự kiện này dạy chúng ta điều gì về sự khiêm nhường và sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời?
2. Phản ứng của Giăng khi thấy Đức Chúa Jesus đến chịu báp-tem cho thấy gì về sự hiểu biết của con người về kế hoạch của Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể học từ thái độ này?
3. Ý nghĩa của cụm từ "làm trọn mọi sự công chính" trong câu trả lời của Đức Chúa Jesus là gì? Điều này liên quan như thế nào đến sứ mệnh cứu rỗi của Ngài?
4. Việc các tầng trời mở ra và Đấng Thần Linh ngự xuống như chim bồ câu có ý nghĩa tượng trưng gì? Sự kiện này nói lên điều gì về mối quan hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa?
5. Lời phán từ trời "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" được tuyên bố tại thời điểm nào trong cuộc đời của Đức Chúa Jesus? Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
6. Sự kiện báp-tem của Đức Chúa Jesus đánh dấu điểm chuyển giao nào trong cuộc đời và sứ mệnh của Ngài? Từ đây, Ngài sẽ bước vào giai đoạn nào của chức vụ?
7. Tại sao việc Đức Chúa Cha công khai xác nhận danh tính của Đức Chúa Jesus lại quan trọng vào thời điểm ấy? Điều này chuẩn bị Đức Chúa Jesus như thế nào cho những thử thách sắp tới?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học tập sự vâng phục. Giống như Đức Chúa Jesus vâng phục ý muốn của Cha, chúng ta cần tìm hiểu và tuân theo những gì Đức Chúa Trời mong muốn trong cuộc sống của mình, ngay cả khi không hiểu rõ lý do.
2. Trân trọng danh xưng con cái của Đức Chúa Trời. Qua sự báp-tem, chúng ta cũng được xác nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy sống xứng đáng với danh xưng này và nhớ rằng, Ngài yêu thương chúng ta.
3. Tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Như Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn dắt sau khi chịu báp-tem, chúng ta cũng cần mở lòng để Đức Thánh Linh hướng dẫn trong các quyết định hàng ngày.
4. Sẵn sàng phục vụ. Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ công khai sau khi chịu báp-tem. Chúng ta cũng cần chuẩn bị để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác trong hoàn cảnh của mình.
5. Tăng cường đời sống cầu nguyện. Việc các tầng trời mở ra và có tiếng phán từ trời cho thấy tầm quan trọng của việc giao thông với Đức Chúa Trời. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện và lắng nghe tiếng Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl018-duc-chua-jesus-chiu-bap-tem/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
10/07/2025 07:27

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn che chở và bảo vệ con. Mấy ngày nay cả nước Mỹ chìm trong nỗi đau cho những nạn nhân đã bị thiệt mạng trong cơn lũ quét vừa qua ở Texas. Tuy con hiểu tất cả mọi điều xảy ra đều được Chúa cho phép nó xảy ra, nhưng lòng con vẫn bồi hồi vì con nghĩ trong sự mất mát đó cũng có những anh chị em cùng niềm tin của con. Nguyện Chúa an ủi gia đình của họ và phục hồi những tổn thất, những thiệt hại về tài sản và đời sống cho những ai đang nằm trong vùng lũ quét. Nguyện Chúa ban bình an cho tất cả con dân Chúa, con cảm tạ Chúa!

Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 3:13-17.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"

Lạy Chúa, trong câu 13, 14 Ma-thi-ơ ghi lại sự việc Đức Chúa Jesus Christ đã đến để được báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Ở đây, con không phân tích ý nghĩa thần học về việc Chúa Jesus làm phép báp-tem mà con chỉ tập trung vào quang cảnh tại sông Giô-đanh lúc ấy. Chúa Jesus đã xuất hiện trong số những người đến để làm báp-tem. Giăng Báp-tít quá đỗi bất ngờ và xúc động khi thấy Đấng mà ông luôn nhắc đến trong những khi rao giảng đang đứng trước mặt ông hoàn toàn bằng xương bằng thịt.

Giăng Báp-tít nhận thấy mình không xứng đáng trước Chúa và ông không hiểu lý do tại sao Đức Chúa Jesus Christ, là Người của Đức Chúa Trời, tuy Ngài trong thân xác của người tên Jusus nhưng Ngài là Chúa, làm sao Ngài lại có thể chịu báp-tem bởi ông, ông lấy thẩm quyết gì mà làm phép báp-tem cho Chúa?

Nhưng việc báp-tem cho Đức Chúa Jesus chính là mạng lệnh và là sứ mạng của Đức Chúa Trời giao phó cho Giăng Báp-tít. Khi đến đúng hạn định trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì mọi thứ phải được diễn ra theo đúng quy trình của nó.

Ngược lại, chính bản thân ông Giăng Báp-tít lại là người mong muốn được chính Chúa Jesus làm báp-tem cho ông bằng thánh linh để ông được bước vào Vương Quốc Trời trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.

Lạy Chúa, lời của Chúa Jesus nói với Giăng Báp-tít đã cho con hiểu rõ hơn về sự chính trực, công bằng của Ngài. Tuy Ngài là Chúa, Ngài không cần làm báp-tem bởi bất cứ ai, nhưng Ngài vẫn để Giăng làm điều đó trong sự tự nguyện. Có 4 lý do:

1. Chúa Jesus làm theo trình tự của một người bình thường khi xác nhận đức tin.

2. Chúa Jesus làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời là những gì đã có từ buổi ban đầu và không bao giờ thay đổi.

3. Chúa Jesus đã là Con của Đức Chúa Trời, Ngài chưa từng phạm tội nhưng Ngài vẫn chịu phép báp-tem để làm gương cho những người khác.

4. Chúa Jesus chịu phép báp-tem không phải để được tha tội mà để bản thân Ngài bắt đầu bước vào sứ mạng cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại theo ý muốn của Cha Ngài.

Ma-thi-ơ cho biết sau khi nghe Chúa Jesus trình bày, Giăng Báp-tít đã hiểu và nghe theo mà làm báp-tem cho Chúa Jesus dưới sông Giô-đanh.

Lạy Chúa, trong câu này con cũng hiểu thêm việc trách nhiệm của con dân Chúa đối với Chúa là phải vâng phục tuyệt đối, làm theo đúng mạng lệnh và hoàn tất mọi công việc mà Ngài đã giao phó. Hơn thế nữa, con dân Chúa khi còn sống trên đất thì phải tuân theo luật lệ của nhà cầm quyền đã định ra để duy trì trật tự và tính công bằng cho xã hội.

16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.

Lạy Chúa, Ma-thi-ơ đã diễn giải quang cảnh sông Giô-đanh lúc ấy thật hùng vĩ, tráng lệ. Những dấu hiện thần kỳ đã hiện ra ngay sau khi Đức Chúa Jesus Christ được Giăng Báp-tít làm báp-tem.

* Hình ảnh Đức Chúa Jesus trỗi dậy khỏi nước như một vị thần xuất hiện mang ý nghĩa Ngài thật sự đã đến, đã hiện diện trên đất trong thân thể xác thịt.

* Hình ảnh các tầng trời được mở ra mang ý nghĩa Đức Chúa Trời chào đón Con Ngài là Vua trên thế gian và Con Ngài đã bắt đầu sứ mạng thay Ngài để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài.

* Hình ảnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài mang ý nghĩa loan báo cho mọi người về việc Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời. Hình ảnh chim bồ câu, thường được coi là biểu tượng của hòa bình, tình yêu, và sự thuần khiết cũng mang ý nghĩa Đức Chúa Jesus Christ chính là sự giải hòa bình, vì tình yêu thương nhân loại mà phó thân mình làm của lễ chuộc hết thảy mọi tội lỗi cho thế gian, trong Ngài không có sự tối tăm vì Ngài là thánh khiết giống Cha Ngài ở trên trời.

17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Lạy Chúa, con hiểu câu 17 này Ma-thi-ơ đã ghi lại việc ông nghe tiếng từ trời. Đức Chúa Trời đã xác nhận Chúa Jesus chính là Con của Ngài và mọi việc diễn ra đúng theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời thỏa lòng vì qua sự vô tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sự thánh khiết của Ngài vẫn được trọn vẹn mà sự từ ái của Ngài được thể hiện rõ ràng hơn.

Qua những sự kiện này, con càng khắc sâu sự có mặt của Đức Chúa Jesus Christ trên trần gian này. Nếu không có dòng huyết báu rửa sạch mọi tội lỗi, thì không có một người nào sẽ tránh khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Sự chết của Ngài trên cây thập tự đã gánh hết mọi tội lỗi cho nhân loại. Qua Ngài, Đức Chúa Trời có cớ để tha tội cho tội nhân. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống lại và sự sống đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

***


Đồng Thị Nghĩa
10/07/2025 23:35

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn cho con trong việc nội trợ của con để con chuẩn bị hoặc nấu đồ ăn cũng được nhanh chóng. Xin Ngài giúp con làm được các món ăn đơn giản, tốn ít thời gian mà vẫn ngon để con có thời gian làm những việc khác. Con muốn cho gia đình cũng được thay đổi món để ăn ngon miệng nhưng khi con thấy mình bị mất thời gian nhiều thì con cũng sốt ruột. Con thích cứ được chăm chú dành thời gian làm những việc mình thích mà không phải mất thời gian cho những việc khác. Con nghĩ hẳn là khi ở thiên đàng con sẽ được như vậy. Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.

Thưa Cha, con nghĩ vì Chúa không có bày tỏ lý do Ngài chịu phép Báp-tem nên ông Giăng khó hiểu, và chắc ông không thể nghĩ ra được lý do gì phù hợp để giải thích cho việc Chúa Jesus chịu phép Báp-tem. Bởi vì ông Giăng hiểu rằng phép Báp-tem mà ông làm là để cho những tội nhân thể hiện lòng ăn năn tội lỗi và mong chờ Chúa. Dù vậy, khi Chúa nói cứ làm thì ông đã chiều theo ý Ngài, bởi vì ông tin Ngài có lý do công chính để làm như vậy.

Con học được là cần phải hết lòng tin cậy vào Ngài, vào sự chăn dắt của Chúa Jesus, vào Lời Chúa. Dù có những điều xảy ra trong cuộc sống, con không thấy được sự ích lợi của nó mà chỉ thấy sự phiền phức thì đó cũng là điều nằm trong thánh ý tốt lành của Cha. Con cần phải tin như vậy và biết thỏa lòng trong mọi sự. Lời Ngài có chép:

"Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn." (I Ti-mô-thê 6:6).

Nếu con biết thỏa lòng trong từng việc nhỏ và lớn trong đời sống mình, trong từng việc không thuận tiện, không thoải mái... thì con tìm được ích lợi lớn cho mình.

Con cảm tạ Cha cho con bài học trên. Con hiểu là mình cần tra xét lại xem có đang không thỏa lòng trong vấn đề gì thì ăn năn và dâng lên Chúa những điều đó. Con xin Cha giúp con yêu kính Ngài hết lòng, luôn biết thỏa lòng trong mọi sự Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của con. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/07/2025

***


Dương Quang Trung
13/07/2025 14:38

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Hôm nay, ngày 09/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 3:13-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, giúp con suy ngẫm và hiểu được Chúa muốn dạy con điều gì để con áp dụng vào đời sống, dâng vinh quang lên Thiên Chúa, làm sáng Danh Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus, là Đấng không phạm tội, lại cần phải chịu báp-tem là để Chúa làm gương cho muôn dân. Sự kiện này cũng dạy chúng con luôn có sự khiêm nhường và sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Phản ứng của Giăng khi thấy Đức Chúa Jesus đến chịu báp-tem cho thấy sự hiểu biết của con người còn hạn chế về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng con có thể học từ thái độ này về sự khiêm nhường của Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
3. Ý nghĩa của cụm từ "làm trọn mọi sự công chính" trong câu trả lời của Đức Chúa Jesus là phải hoàn toàn được trọn vẹn vô tội. Vì nếu không thì không thể hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.
4. Việc các tầng trời mở ra và Đấng Thần Linh ngự xuống như chim bồ câu có ý nghĩa cho việc làm công chính của Chúa Jesus là đẹp lòng Đức Cha và Đấng Thần Linh. Sự kiện này nói lên điều mối quan hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa là rất khăng khít. Cảm tạ Chúa.
5. Lời phán từ trời "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" được tuyên bố tại thời điểm Chúa bắt đầu cho chương trình cứu rỗi loài người trong cuộc đời của Đức Chúa Jesus. Điều này có ý nghĩa không chỉ Chúa Jesus mà cả Thiên Chúa đều hiệp một trong ơn yêu thương đối với chúng ta. Cảm tạ Chúa.
6. Sự kiện báp-tem của Đức Chúa Jesus đánh dấu điểm chuyển giao từ một con người bình thường trong cuộc đời để chuyển sang sứ mệnh cứu chuộc loài người của Ngài. Từ đây, Ngài sẽ bước vào giai đoạn thi hành chức vụ làm vua, làm tiên tri làm thầy tế lễ cho loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Đức Chúa Cha công khai xác nhận danh tính của Đức Chúa Jesus lại quan trọng vào thời điểm ấy vì công việc cứu chuộc được đồng thuận của cả Ba Ngôi. Điều này chuẩn bị Đức Chúa Jesus được vững vàng, dấn thân cho những thử thách, khó khăn sắp tới. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con học tập sự vâng phục. Giống như Đức Chúa Jesus vâng phục ý muốn của Cha, con cần tìm hiểu và tuân theo những gì Đức Chúa Trời mong muốn trong cuộc sống của mình, ngay cả khi không hiểu rõ lý do. Con cảm tạ Chúa.
2. Trân trọng danh xưng con cái của Đức Chúa Trời. Qua sự báp-tem, chúng con cũng được xác nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Con sẽ sống xứng đáng với danh xưng này và nhớ rằng, Ngài yêu thương chúng con. Con cảm tạ Chúa.
3. Con tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Như Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn dắt sau khi chịu báp-tem, chúng con cũng cần mở lòng để Đức Thánh Linh hướng dẫn trong các quyết định hàng ngày. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẵn sàng phục vụ. Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ công khai sau khi chịu báp-tem. Con cũng cần chuẩn bị để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác trong hoàn cảnh của mình. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ tăng cường đời sống cầu nguyện. Việc các tầng trời mở ra và có tiếng phán từ trời cho thấy tầm quan trọng của việc giao thông với Đức Chúa Trời. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện và lắng nghe tiếng Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Bùi Văn Vũ
17/07/2025 22:13

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và giữ gìn con mọi sự bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 3:13-17 như sau:

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Báp-tem không phải vì Ngài phạm tội và thể hiện sự ăn năn mà Ngài Báp-tem vào trong chức vụ và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Khi suy nghĩ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con thấy chương trình của Chúa thật chi tiết hoàn hảo. Từ việc Ngài đã bày tỏ cho các tiên tri về sự có một Đấng Mê-si-a sẽ đến từ hàng ngàn năm trước đến sự Chúa dùng Giăng Báp-tít đến trước để mở đường cho Đức Chúa Jesus qua sự kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi để sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Sự hoàn hảo trong chương trình cứu rỗi ấy càng thể hiện tình yêu rất lớn của Ngài đối với loài người chúng con.

Thưa Cha! Về sự Cha phán với Đức Chúa Jesus rằng, "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" thì con hiểu từ khi sinh ra đến khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Jesus luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi điều Đức Chúa Jesus làm đều khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng và thỏa lòng.

Con hiểu rằng, khi con tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, được ở trong Hội Thánh của Ngài thì con cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, con cũng có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời qua sự hết lòng làm theo Lời Chúa đã chép trong Thánh Kinh và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Để làm được như vậy, con cần phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm để hiểu biết Lời Ngài, thường xuyên cầu nguyện để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con hiểu rằng, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động trên đời sống của con hoặc sẽ bị tác động bởi xác thịt, hoặc được dẫn dắt bởi thần trí. Tuy rằng, đôi khi lý trí của xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng không bao giờ những việc làm ấy khiến Ngài thỏa lòng, bởi những điều làm ra ấy chỉ bởi ý riêng của xác thịt. Còn những việc làm được dẫn dắt bởi thần trí, theo ý muốn và năng lực của Chúa thì sẽ khiến Đức Chúa Trời thỏa lòng. Chính vì vậy, trước những việc làm mỗi ngày, con cần cẩn thận suy xét, dâng trình lên Chúa để những việc làm ấy đều là ý muốn của Ngài dành cho con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin ban cho con năng lực và sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Phạm Trịnh Minh Anh
21/07/2025 21:37

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện kính xin Chúa thánh hóa, dạy dỗ con bằng Lời Hằng Sống của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 3:13-17.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Giăng kêu gọi mọi người ăn năn, và làm phép báp-tem cho những người tiếp nhận lời kêu gọi của ông, đó như là một nghi thức thể hiện lòng ăn năn tội lỗi của người chịu báp-tem. Còn khi Đức Chúa Jesus đến với Giăng để chịu báp-tem thì trong thời điểm ấy chỉ có mình Ngài hiểu vì sao cần phải làm như vậy. Bởi Giăng nhận biết rằng trong Ngài chẳng có tội lỗi nào, chính ông mới là người có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài.

Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus chịu báp-tem là công chính bởi Giăng là người dọn đường cho Chúa, nên khi bắt đầu chức vụ Ngài đã đến với ông để chịu báp-tem. Giăng báp-tem Ngài vào trong chức vụ của Đấng Christ, báp-tem Ngài vào trong sự gánh chịu án phạt của tội lỗi thay cho toàn thể loài người, báp-tem Ngài vào trong sự chết và sự sống lại.

Qua sự kiện trên, con học được sự vâng phục của Giăng Báp-tít, dù không hiểu vì sao, nhưng khi Đức Chúa Jesus nói cứ làm thì người đã theo ý Ngài mà làm báp-tem cho Ngài. Còn Đức Chúa Jesus thì khiêm nhường và vâng phục Đức Chúa Trời, để làm trọn mọi sự công chính mà Ngài đến với Giăng để chịu báp-tem bởi ông.

16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Thưa Cha, con tưởng tượng quang cảnh khi Đức Chúa Jesus đã chịu báp-tem xong và trỗi dậy khỏi nước thật đẹp đẽ và đầy sự vinh quang. Khi các tầng trời được mở ra, Đấng Thần Linh ngự xuống và tiếng của Đức Chúa Trời vang lên. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng lúc hiện diện trong thời điểm ấy, Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt của con người mang tên Jesus, Đấng Thần Linh trong hình dáng chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và Đức Chúa Trời từ trên trời phán xuống, xác nhận Đức Chúa Jesus là Con của Ngài, Ngài đã thỏa lòng về mọi sự trong Đức Chúa Jesus.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ con trong sự khiêm nhường và vâng phục, để trong Đấng Christ, con sống đẹp lòng Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/07/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
28/07/2025 21:00

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày có Lời của Ngài để suy ngẫm và được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha vì hiện tại lòng con hồi hộp trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 3:13-17.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"

Câu 13 và 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu nói "tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài" cho thấy Giăng có một nhận thức rất rõ ràng về Đấng Christ, về bản thân ông, và về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ông nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng cất tội lỗi của thế gian. Ông nhận biết bản thân mình, dù là một người được đầy ơn Chúa nhưng vẫn là người sinh ra trong tội lỗi và rất cần được báp-tem bởi Đấng Christ. Được báp-tem bởi Đấng Christ là được Đấng Christ nhúng chìm mình vào trong ân điển cứu rỗi, ân điển tái sinh, và ân điển thánh hóa qua sự chết chuộc tội của Ngài. Thêm nữa, "được báp-tem bởi Đấng Christ" là được Ngài giãi bày cho biết mọi điều sâu nhiệm về Thiên Chúa, có thể hình tưởng là tâm trí được nhúng chìm vào trong mọi ý tưởng của Lời Chúa.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.

Câu 15: Con hiểu rằng, câu nói "ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính" nghĩa là sự Giăng làm báp-tem cho Đức Chúa Jesus là làm trọn thánh ý của Đức Chúa Trời trên cả ông Giăng lẫn Đức Chúa Jesus. Về phía Giăng, có thể xem đó là sự kết thúc trọn vẹn linh vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Về phía Đức Chúa Jesus, đó là sự khởi đầu linh vụ và mục vụ của Ngài trên đất. Giăng báp-tem Đức Chúa Jesus vào trong chức vụ Christ của Ngài và giới thiệu Ngài với dân chúng.

16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.

Câu 16: Con hiểu rằng, sự kiện các tầng trời được mở ra cho thấy: Khi Giăng đã giới thiệu Đấng Christ ở trên đất, thì Đức Chúa Trời giới thiệu Đấng Christ trong các tầng trời cho các thiên sứ trông thấy. Sự kiện Đấng Thần Linh lấy hình như chim bồ câu đậu trên Đấng Christ là một ấn chứng về Ngài từ Thiên Chúa cho muôn dân trên đất (với sự đại diện của những người chứng kiến) lẫn thiên sứ trong các tầng trời.

17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Câu 17: Con hiểu rằng, nhóm chữ "Ta đã thỏa lòng" cho thấy Đức Chúa Trời đã luôn thỏa lòng về đời sống của Đức Chúa Jesus kể từ khi Ngài được sinh ra cho đến hiện tại.

Có thể vì sự ra mắt long trọng của Đấng Christ và sự tuyên bố của Đức Chúa Cha về Ngài đã khiến Sa-tan tức giận nên nó đã ra sức kiện cáo Ngài và dẫn đến sự kiện tiếp theo là Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ trong đồng vắng 40 ngày đêm.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Xuân Bắc
04/08/2025 05:44

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 3:13-17.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu về hình thức báp-tem là sự nhúng chìm thân thể hoàn toàn vào trong nước. Báp-tem cũng là một sự tuyên xưng về đức tin của một người. Một người nhận ra mình là tội nhân, bằng lòng chết đi con người tội lỗi xưa cũ của mình, nhúng chìm thân thể vào trong nước.

Thưa Cha, con được hiểu rằng khi ra khỏi nước thì người ấy bắt đầu một đời sống mới trong sự hiểu biết về Chúa và sống theo Lời Chúa. Con cũng được hiểu rằng Báp-tem không phải là một bí tích như Giáo Hội Công Giáo đã dạy. Họ đã thay đổi sự nhúng chìm thân thể vào trong nước bằng cách rưới nước trên đầu, và chuyển hình thức Báp-tem thành phép bí tích.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về sự Báp-tem là một người thể hiện tấm lòng của mình đối với Chúa, bằng lòng đi theo Chúa, học theo Chúa, sống cho Chúa. Nhưng con cũng được hiểu rằng: Nếu người ấy quay về sống đời sống tội lỗi xưa cũ thì người ấy sẽ không được cứu rỗi, người ấy vẫn bị hư mất đời đời. Sự Báp-tem không mang sự cứu rỗi gì cho người ấy.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu đúng về Lẽ Thật của Lời Ngài. Xin Cha thánh hoá con để con được trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
20/08/2025 10:31

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cúi đầu kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con cảm giác ngóng chờ cơn mưa giữa tiết trời nóng bức, ngột ngạt. Khi bầu trời bắt đầu sầm lại, tiếng sấm từ xa vọng đến, làn gió nhẹ thổi qua khiến không khí dịu đi phần nào — lòng con bỗng dưng bồi hồi, như đang được đánh thức để nhớ đến ngày Con Yêu Dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm trong vinh quang. Lạy Chúa, cảm giác ngóng chờ mưa đến nhắc con nhớ rằng cuộc đời nơi trần thế này cũng đang trôi qua từng ngày, và chúng con – những con cái được chuộc bởi huyết báu – đang trông đợi, mong mỏi trong hy vọng phước hạnh được gặp lại Chúa nơi không trung.

Lạy Cha yêu dấu!
Xin Ngài gìn giữ tấm lòng và ý tưởng của từng con dân Ngài, xin loại bỏ mọi sự khiến lòng chúng con trở nên chai lỳ hay mỏi mòn.
Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức, kiên trì bước đi trong đức tin, và sẵn sàng cho ngày Con Ngài trở lại. Lúc này đây, con đến với Ngài với tấm lòng háo hức như đang chờ cơn mưa mát lành, mong được Ngài thăm viếng và dẫn dắt trong thì giờ suy ngẫm Lời Thánh.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện và hành động  xin ban ơn, soi dẫn, mở mắt tâm linh con để con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Ma-thi-ơ 3:13-17. Cầu xin những bài học con nhận lãnh hôm nay sẽ trở thành hạt giống thiêng liêng gieo vào lòng con, kết quả bởi quyền năng của Chúa, và trở nên của lễ đẹp lòng Cha. Xin ban năng lực và sự vâng phục để con sống xứng đáng với điều con học được, không phải chỉ nghe mà thôi, nhưng trở nên người làm theo Lời. A-men!

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 3:13-17 cho con ấn tượng sâu sắc về những bước chân khởi đầu của một Đấng Vâng Phục.

“Bấy giờ Đức Chúa Jêsus từ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, để chịu người làm phép báp-têm cho mình.”

Bắt đầu chức vụ của mình không phải bằng một phép lạ vang dội hay một bài giảng hùng hồn, Đức Chúa Jesus đến với Giăng nơi sông Giô-đanh, cúi mình chịu báp-tem. Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, và là bức tranh tuyệt đẹp về sự khiêm nhường, vâng phục và sự hiệp nhất trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

ĐỨC CHÚA JESUS CHỊU BÁP-TEM SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ VÂNG PHỤC TUYỆT ĐỐI

Dù là Đấng vô tội, Chúa Jesus đã tình nguyện bước vào dòng nước báp-tem, điều vốn dành cho những tội nhân ăn năn.
Ngài đã:
• Đồng hóa với nhân loại tội lỗi, mặc dù Ngài là Đấng vô tội.

• Xác nhận sứ mạng của Giăng, mở đường cho Chúa.

• Làm gương cho chúng con về sự vâng phục ý Cha – dù điều đó không “cần thiết” với chính bản thân Ngài.

Bài học dành cho con dân Chúa ngày nay: Có những khi chúng con còn tìm cách né tránh những điều khiêm nhường và khó chịu, nhưng Chúa đã chọn con đường hạ mình, vì Ngài yêu Cha và yêu chúng con. Sự công bình thật không chỉ là tránh làm điều sai, mà còn là sống trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời.

CÁC TỪNG TRỜI MỞ RA  DẤU HIỆU CỦA SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT

“Vừa khi Đức Chúa Jesus chịu phép báp-têm rồi, liền lên khỏi nước. Kìa, các từng trời mở ra…”

Khoảnh khắc này cho thấy một giao điểm linh thiêng giữa trời và đất. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn nhận hành động vâng phục của Con Ngài, mà còn bày tỏ sự vui mừng và chấp thuận cách công khai. Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu — một hình ảnh của sự thanh sạch, mềm mại, bình an, và cũng là sự xức dầu từ trời cho sứ mạng được giao. Đây là dấu hiệu Đức Thánh Linh xức dầu trên Chúa Jesus, để Ngài thi hành chức vụ trong quyền năng thiên thượng.

BA NGÔI HIỆN DIỆN  MỐI LIÊN HỆ HUYỀN NHIỆM NHƯNG HIỆP NHẤT
Tại đây, Ba Ngôi Đức Chúa Trời cùng hiện diện:

• Chúa Con – đang ở dưới nước, hạ mình trong vâng phục.
• Đức Thánh Linh – ngự xuống như chim bồ câu.
• Đức Chúa Cha – phán từ trời rằng:

“Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!”

Sự kiện này khẳng định rõ ràng bản chất của Ba Ngôi: ba ngôi vị riêng biệt nhưng cùng bản thể, cùng hành động trong sự hiệp nhất trọn vẹn.

Bài học cho con: Con không thể hiểu hết huyền nhiệm Ba Ngôi, nhưng chúng con được mời gọi bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời đầy yêu thương, hiệp nhất và hành động vì sự cứu chuộc nhân loại.

SỰ XÁC NHẬN TRƯỚC KHI CHỨC VỤ BẮT ĐẦU

“Con yêu dấu của Ta”

Lời phán từ Cha được công bố không phải sau khi Chúa làm phép lạ, giảng dạy hay chịu chết trên thập tự giá, mà là ngay thời điểm đầu tiên, khi Ngài vâng phục bước vào sứ mạng. Đức Chúa Cha không chờ Chúa Jesus “đạt thành tích” để xác nhận Ngài là Con yêu dấu. Chính sự vâng phục và tấm lòng trọn vẹn của Chúa đã khiến Cha thỏa lòng.

Bài học cho con: Đức Chúa Trời yêu chúng con không phải vì chúng con làm được điều gì, mà vì chúng con là con cái Ngài, sống trong sự vâng phục và tương giao với Ngài. Danh tính con cái Đức Chúa Trời là nền tảng và năng lực giúp chúng con vượt qua cám dỗ và thử thách.

KHỞI ĐẦU CỦA CHỨC VỤ  CHUẨN BỊ CHO THỬ THÁCH
Ngay sau sự kiện này, Chúa Jesus bị dẫn vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Sự xác nhận từ Cha là sự chuẩn bị thuộc linh cần thiết để Chúa đối diện Sa-tan, với một lòng biết chắc mình là ai trong mắt Đức Chúa Trời. Cũng vậy, khi chúng con bước vào những thử thách, điều giữ chúng con đứng vững không phải là cảm xúc hay kết quả, mà là lời hứa vững chắc và danh tính của chúng con trong Đấng Christ.

Cảm tạ Chúa!
Phân đoạn Ma-thi-ơ 3:13-17 không chỉ thuật lại một sự kiện lịch sử, mà còn mở ra cho con một lẽ thật để bước đi theo gương Chúa Jesus – sống một đời khiêm nhường, vâng phục và đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàng. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
21/08/2025 17:30

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đắc thắng mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đã đến với Giăng tại sông Giô-đanh để chịu báp-tem bởi người. Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản, thưa rằng ông cần có nhu cầu báp-tem bởi Chúa mà Chúa lại đến với ông. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính". Vậy, ông đã chiều ý Ngài. Thưa Cha, qua đó con học được rằng có những việc Chúa bảo con làm, nhưng việc đó đi ngược lại với sự suy nghĩ của con và con chưa hiểu được thì con cứ làm. Rồi Chúa sẽ cho con hiểu khi thời điểm đến.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Các tầng trời được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Và, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy Ta đã thỏa lòng!" Thưa Cha, qua đó con cũng muốn được như Đức Chúa Jesus làm cho Ngài được thỏa lòng về con. Thưa Cha, con biết rằng con thật sự rất yếu đuối, con cầu xin Cha luôn ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Cha để con sống đẹp lòng Cha, khiến cho Cha được thỏa lòng về con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn vâng phục ý Cha trong mọi sự để Cha được thỏa lòng về con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
21/08/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/09/2025 09:55

Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn và giữ gìn chúng con một ngày bình an. Thì giờ này đây con nguyện xin Chúa ban cho con được có sự khôn sáng để học biết Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài!

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Thưa Chúa, qua sự giảng dạy của người chăn, con học biết rằng phép báp-tem mà Đức Chúa Jesus được làm bởi Giăng Báp-tít không phải là phép báp-tem vào trong sự ăn năn. Mà là báp-tem vào trong chức vụ của Đấng Christ, báp-tem vào trong sự gánh chịu án phạt của tội lỗi thay cho toàn thể loài người, báp-tem vào trong sự chết và sự sống lại. Con hiểu Chúa Jesus hiểu biết rõ điều này vì Chúa đã đến với Giăng để chịu phép báp-tem, và khi Giăng có ý ngăn cản thì Chúa đã nói ông cứ làm, bởi vậy mới là trọn sự công chính. Thưa Chúa, con hiểu hành động đó bày tỏ tình yêu và sự thuận phục của Đức Chúa Jesus đối với Đức Chúa Cha. Con học được rằng, khi đã nhận biết cách rõ ràng ý muốn của Chúa thì mau chóng làm theo, dù có sự ngăn cản tưởng chừng như hợp lý.

Thưa Chúa, con hiểu khi Đức Chúa Jesus sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì được Chúa phán từ trời xác nhận rằng Chúa Jesus là Con yêu dấu, và Đức Chúa Trời đã thỏa lòng về mọi sự ấy trong Đức Chúa Jesus. Thưa Chúa, con hiểu rằng bổn phận làm con thì phải vâng phục theo ý muốn của cha mẹ, khi làm đúng theo thì khiến cho cha mẹ được thỏa lòng, vui mừng và an tâm về mình. Cũng vậy, con hiểu bổn phận của con là vâng theo Lời Chúa phán dặn. Con nghĩ khi yêu Chúa đủ thì tự nhiên một người sẽ muốn làm theo điều Chúa dạy. Thưa Chúa, con nghĩ đến ngày Ngài đến giữa chốn không trung gọi tên con dân Ngài. Đó là niềm phước hạnh lớn bởi điều đó minh chứng rằng chúng con đẹp lòng Chúa và thuộc về Ngài. Nguyện đời sống con làm đẹp lòng Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/09/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
17/09/2025 23:45

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cha ơi, con vô cùng cảm tạ Ngài vì sự thương xót của Ngài thật quá lớn, lớn đến nỗi con không thể hình dung ra được. Tâm trạng con lúc này nôn nã, sốt ruột lắm. Giờ con còn ngồi đây viết những lời gửi đến Cha. Nhưng không lâu nữa con ở cạnh bên Ngài. Cảm giác này con khó tả làm sao. Con không dám mơ ước cao xa, chỉ mong được "Ngài ở đâu thì con ở đó" là đã quá mãn nguyện với một kẻ không xứng đáng như con. Con xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con thì giờ này trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Con học được tấm gương hạ mình vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ. Dù Ngài không hề phạm tội và đọa vị thật của Ngài thật cao quý biết bao. Nhưng vì yêu, vì vâng phục mà Ngài đã bằng lòng chịu Báp-tem và vâng phục. Con cũng phải bắt chước Đức Chúa Jesus trong sự vâng phục và hạ mình, sự hy sinh và tình yêu cho người khác, nhất là anh chị em cùng Cha của con. Học trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Trong khi Chúa Ngài còn thực hiện tấm gương như vậy thì con là ai mà dám lên mình. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ hình ảnh này mà hết lòng thuận phục Chúa.

Con cũng khao khát một ngày không xa nữa con gặp Chúa và được Ngài mĩm cười với con. Con hiểu như vậy con đã làm Ngài thỏa lòng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ngắm xem thiên nhang đẹp đẽ, vinh quang của Chúa. Nguyện rằng những ngày ngắn ngủi trên đất này con không làm Thiên Chúa của con buồn lòng nữa. Xin Chúa giúp con làm được.

Vẫn là bài học cho con đó là sự dành thời gian yên tĩnh, cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa. Điều hệ trọng con tìm đến là mối quan hệ giữa con với Chúa như thế nào. Con tin và biết Ngài yêu con. Và con chỉ cần cứ bình an, nương cậy, an nghỉ, phó thác đời sống con cho Ngài. Và khao khát ở trong Ngài. Ngài từng hứa ai tìm kiếm Ngài thì sẽ không bị đuổi ra ngoài. Thưa Chúa, con tin và xin Chúa tiếp nhận con.

Con ước nguyện Chúa mau đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
17/09/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ