Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Hôm nay, ngày 10/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus phải trải qua thử thách, cám dỗ trước khi bắt đầu chức vụ? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của việc chuẩn bị thuộc linh?
2. Ba lời cám dỗ của Ma Quỷ đại diện cho những ham muốn nào của loài người?
3. Đức Chúa Jesus đã sử dụng Lời Chúa như thế nào để chống lại cám dỗ? Tại sao Ngài không dùng quyền năng của Thiên Chúa mà chọn cách này?
4. Ý nghĩa của câu "loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa" là gì?
5. Tại sao việc "thử Chúa" là sai trái? Sự khác biệt giữa đức tin và sự thử thách Chúa là gì?
6. Ma Quỷ đã sử dụng chính Thánh Kinh để cám dỗ, điều này dạy gì về việc hiểu đúng Lời Chúa?
7. Tại sao các thiên sứ chỉ đến phục vụ Đức Chúa Jesus, sau khi Ma Quỷ ra đi? Điều này cho thấy gì về thời điểm Chúa ban sự giúp đỡ?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Trang bị Lời Chúa hàng ngày. Như Đức Chúa Jesus đã sử dụng Thánh Kinh để chống lại cám dỗ, chúng ta cần đọc và ghi nhớ Lời Chúa để có sức mạnh thuộc linh khi đối diện với thử thách.
2. Nhận diện ba loại cám dỗ chính. Cảnh giác với sự ham muốn của xác thịt (như tham ăn, dục vọng), sự kiêu ngạo (muốn thể hiện bản thân, tìm kiếm sự chú ý), và sự ham muốn quyền lực (địa vị, của cải, ảnh hưởng).
3. Đặt ưu tiên thuộc linh lên trên nhu cầu vật chất. Hiểu rằng, việc nuôi dưỡng thuộc linh qua sự cầu nguyện, thờ phượng, và sống theo Lời Chúa quan trọng hơn việc chỉ lo cho nhu cầu vật chất.
4. Thờ phượng và phụng sự chỉ một mình Chúa. Từ chối những "thần tượng" hiện đại như tiền bạc, danh vọng, hay bất cứ điều gì có thể chiếm lấy vị trí của Chúa trong lòng.
5. Kiên nhẫn chờ đợi sự giúp đỡ của Chúa. Như các thiên sứ đến sau khi thử thách kết thúc, chúng ta cần tin tưởng rằng, Chúa sẽ ban sức mạnh và sự giúp đỡ đúng thời điểm, thường là sau khi chúng ta đã vượt qua thử thách bằng đức tin.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 4:1-11 – Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài một ngày mới Chúa ban cho chúng con, hiệp một gia đình chúng con trong tình yêu, sự dư dật vui thoả và bình an mỗi ngày. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chiến thắng mọi cám dỗ của Ma Quỷ, làm gương cho chúng con trong đời sống thuộc linh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài ghi lại sự kiêng ăn và chiến thắng của Ngài, soi sáng cho chúng con về sức mạnh Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày là cơ hội để chúng con học Lời Ngài, đứng vững trước cám dỗ, và sống thánh khiết trong ân điển Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ cho những yếu đuối, bất toàn, sự yêu mến thế gian hay bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa, chúng con xin ăn năn trước mặt Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, sử dụng Lời Ngài để chống lại cám dỗ và thờ phượng chỉ một mình Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!”
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: “Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa.”
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, sau khi chịu báp-têm, Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để chịu cám dỗ, chuẩn bị cho chức vụ công khai của Ngài. Sau bốn mươi ngày kiêng ăn, khi Ngài đói, Ma Quỷ cám dỗ Ngài, biến đá thành bánh để đáp ứng nhu cầu thể xác. Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Lời Chúa trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3, khẳng định rằng sự sống thật đến từ việc vâng theo Lời Chúa, chứ không chỉ dựa vào nhu cầu vật chất. Qua đó, chúng con thấy sự vâng phục và đức tin của Ngài vào Đức Chúa Cha, ngay cả trong lúc yếu đuối nhất về thể xác, và sức mạnh của Lời Chúa trong việc chống lại cám dỗ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải trang bị Lời Chúa để đứng vững trước cám dỗ về nhu cầu vật chất, như Lời Ngài phán: “12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá.”
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: “Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.”
Câu 5-7: Chúng con nhận thấy rằng, Ma Quỷ tiếp tục cám dỗ Đức Chúa Jesus bằng cách đưa Ngài lên đỉnh Đền Thờ, thách thức Ngài gieo mình xuống để chứng minh danh tính Con Đức Chúa Trời, viện dẫn Thi-thiên 91:11-12. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:16, khẳng định rằng việc thử Chúa là sai trái. Ngài từ chối sử dụng quyền năng thần thánh để thách thức ý muốn của Đức Chúa Cha. Qua đó, chúng con thấy sự khiêm nhường và sự vâng phục của Ngài, đồng thời nhận ra nguy cơ của việc bóp méo Lời Chúa để biện minh cho ý muốn bất chính cá nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải hiểu và áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn, không thử thách Ngài để thỏa mãn sự kiêu ngạo, như Lời Ngài phán: “9 Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối.” (I Cô-rinh-tô 8:9).
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta.”
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.”
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Câu 8-11: Chúng con hiểu rằng, trong lần cám dỗ thứ ba, cũng là lời cám dỗ cuối, Ma Quỷ đưa Đức Chúa Jesus lên núi cao, hứa ban các vương quốc, sự giàu có và vinh quang thế gian nếu Ngài thờ phượng nó. Đức Chúa Jesus dứt khoát bác bỏ, Ngài trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13, khẳng định rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và phụng sự. Sau khi Ngài chiến thắng cám dỗ, Ma Quỷ rời đi, và các thiên sứ đến phục vụ Ngài, cho thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Cha sau thử thách. Qua đó, chúng con thấy sự trung tín và vâng phục tuyệt đối của Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha và sức mạnh của Lời Chúa trong việc đánh bại cám dỗ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải thờ phượng và phụng sự chỉ một mình Chúa, từ chối mọi thần tượng của thế gian, như Lời Ngài phán: “15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.” (I Giăng 2:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 4:1-11 dạy chúng con về sự chiến thắng cám dỗ của Đức Chúa Jesus, qua sức mạnh của Lời Ngài và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con thấy tấm gương của Ngài trong sự vâng phục, khiêm nhường, và trung tín trong việc chỉ thờ phượng chỉ một mình Chúa. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con trang bị Lời Ngài làm vũ khí thuộc linh, đứng vững trước cám dỗ, và sống đời sống chỉ phụng sự duy chỉ một Thiên Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một tuần bình an! Xin Cha phục hồi sức khỏe cho chúng con sau một tuần. Xin Cha thêm sức cho con, cất khỏi con những sự gì trở ngại về sức khỏe của con. Con tạ ơn Cha vì chân của con cũng đã đỡ đau được một thời gian. Nó vẫn dễ bị đau nhưng không nặng như đợt vừa rồi. Xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, mỗi khi ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus thì Ngài liền lấy lời trong Thánh Kinh ra để đáp lại nó, sau vài lần ma quỷ liên tục cám dỗ Chúa thì Ngài vừa đáp trả bằng Thánh Kinh vừa xua đuổi ma quỷ đi. Bài học này nhắc nhở con dùng Lời Chúa để đáp trả mọi sự cám dỗ đến với mình và khi thấy sự cám dỗ nhiều thì đuổi quỷ.
Lúc trước nhiều khi cám dỗ đến thì con chỉ nghĩ đến Lời Chúa rồi thôi chứ không nói ra miệng, có lúc con nói nhưng không thường xuyên. Thường thì khi có sự sợ hãi do ma quỷ tấn công thì con mới hay đọc ra Lời Chúa trong Giô-suê 1:9 và II Ti-mô-thê 1:7 và con thấy rất hiệu quả, vì làm con hết sợ hoặc bớt sợ. Nhưng khoảng hai hôm nay (mà có lẽ hôm nay là nhiều) con tập áp dụng là cứ đọc Lời Chúa ra miệng với các sự cám dỗ khác. Con cũng tập khi con của con nhăn nhó khó chịu vì có điều không hợp ý hoặc chúng không hòa thuận thì con đọc Lời Chúa:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm Ngôn 17:1).
Con tin rằng từ từ Lời Chúa sẽ thấm vào lòng của chúng và mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự chúng sẽ nhớ về Lời Ngài để chống trả cám dỗ. Con cũng tập cho con của con nhân danh Chúa xua đuổi bản tính xấu (lười biếng, không vâng phục cha mẹ...) và tà linh đem đến những sự cám dỗ đó phải lui ra khỏi chúng và không được phép quay trở lại.
Con nhớ đâu đó trong Lời Ngài có nói đại khái là một người đánh được một ngàn người, hai người đánh được mười ngàn người. Nghĩa là khi có sự hiệp sức với nhau thì đánh được số lượng gấp nhiều lần hơn so với việc từng người đánh riêng lẻ. Vì vậy con cũng bắt đầu áp dụng hai ngày nay là cả nhà cầu nguyện buổi tối xong thì cùng hiệp nhau nhân danh Chúa xua đuổi điều xấu. Con tin rằng kiên trì thì sẽ có kết quả tốt. Con cũng khuyên con của con hãy kiên trì vì ma quỷ nó rất lì lợm, mình phải kiên trì thì mới là người lính giỏi của Chúa, vì Chúa bảo mình hãy là người lính giỏi, người lính ra trận không phải đánh một phát là thắng ngay được, cũng phải vất vả lắm để đánh qua đánh lại... Cảm tạ Chúa vì lúc trước con gái nhỏ của con thiếu kiên nhẫn nhân danh Chúa, nhưng khi con khích lệ động viên thì con của con hiểu được và con thấy con của con đã có sự kiên nhẫn và cố gắng, tự nguyện để nhân danh Chúa. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con gái của con bỏ được tính hay nhăn nhó khó chịu khi có điều không vừa ý. Xin Cha cũng thương xót mà giúp cả gia đình con kiên nhẫn trong việc hiệp nhau, không chỉ cầu nguyện mà còn cùng nhân danh Chúa xua đuổi tà linh và bản tính xấu để chúng con thay đổi được những điều còn chưa tốt.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Con thấy Lời Ngài đến đúng lúc, như là sự khích lệ con tiếp tục đọc ra Lời Ngài trước mọi sự cám dỗ với con và với con cái của con để chúng được Lời Ngài thánh hóa và thêm sức. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/07/2025
***
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ sự nhắc nhở của Chúa trong những ngày qua. Con đã chia sẻ nhưng điều con hiểu cho những người bạn của con, con rất vui khi họ cũng biết lắng nghe và nêu lên những thắc mắc. Qua đó con cũng biết thật sự thì rất nhiều người đã nghe về Chúa nhưng họ không tiếp nhận vì nhiều lý do, mà lý do lớn nhất là do họ tiếp nối tôn giáo gia tộc của những đời trước. Đôi khi họ cũng muốn tìm hiểu Chúa, nhưng ngại có sự chia rẽ trong gia đình nên lại thôi. Nghe tới đây thì con cũng hơi buồn, vì những người này họ chưa có sự dạn dĩ để tự bước theo tiếng gọi của Chúa. Giờ đây con cầu nguyện Chúa cho những người bạn của con có được kinh nghiệm về Ngài, xin ngài trực tiếp hướng dẫn họ để họ đến với Ngài trong một cách nào đó để họ nhận biết Ngài và được Ngài cứu ra khỏi tội lỗi.
Con xin dâng thì giờ này, nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
Lạy Chúa, khi con đọc câu này thì con liên tưởng đến câu chuyện về ông Gióp. Ông là người được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự kiện cáo của Sa-tan mà Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ Gióp, để thử thách tấm lòng của Gióp đối với Ngài.
Đối với Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời cũng cho phép Sa-tan hiện ra để cám dỗ Đức Chúa Jesus Christ, nhưng không phải để Ngài thử thách đức tin và tấm lòng của Đức Chúa Jesus đối với Ngài mà Đức Chúa Trời muốn để cho Sa-tan hoàn toàn thất bại trong mưu chước của nó khi nó tìm đủ mọi cách để cám dỗ Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng sẽ đánh bại mọi cám dỗ của Ma Quỷ, Ngài không phạm tội, hoàn toàn xứng đáng là Đấng Cứu Thế của nhân loại được ban xuống bởi Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 2 đến câu 4, Ma-thi-ơ ghi lại sự việc Sa-tan cám dỗ Đức Chúa Jesus trong lúc Ngài đói vì kiêng ăn 40 ngày để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đói thì ăn, khát thì uống, đây là nhu cầu thiết yếu của con người. Vẫn là chiêu trò và chiến lược dựa trên sự cần thiết là điểm yếu của con người mà Sa-tan đã cám dỗ Chúa Jesus biến đá thành bánh để thỏa cơn đói của xác thịt.
Sự mê tham của xác thịt không chỉ là việc ăn và uống, mà nó bao gồm tất cả những gì phục vụ cho nhu cầu xác thịt và tư dục như: tiền tài, vật chất, danh vọng, tình dục, thờ hình tượng v.v. Bất cứ ai cũng có quyền mong ước những điều tốt đẹp, cần thiết để phục vụ đời sống hằng ngày, nhưng không phải lấy đó làm mục đích và trọng tâm cho đời sống. Điều này rất nguy hiểm, vì khi bị cuốn vào nó, chẳng những không thể thoát ra được mà chính nó sẽ là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi.
Đức Chúa Jesus trả lời: "loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." Chúa Jesus hàm ý rằng bánh hay thức ăn, vật chất cũng là điều cần cho cơ thể, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng con người còn có linh hồn. Con người cần ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời để không phạm tội cùng Ngài, được hưởng sự bình an, sự thỏa lòng và sự sống đời đời chỉ bởi ân điển.
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 5 đến câu 7, Ma-thi-ơ cho biết Sa-tan đem Đức Chúa Jusus lên đỉnh của đền thờ, bảo Ngài gieo mình xuống để nhận được sự tung hô của mọi người trong thành. Nếu Đức Chúa Jesus Christ gieo mình xuống thì Ngài sẽ ngã vào sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo. Nhưng, Đức Chúa Jesus Christ đã đứng vững, Ngài còn bảo Sa-tan "ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi."
Đức Chúa Jesus nhắc nhở Sa-tan là một trong những thiên sứ của Đức Chúa Trời, nó biết quyền năng của Đức Chúa Trời hơn bất cứ ai, vậy nên đừng hỗn xược mà thách thức Đức Chúa Trời. Cũng chính vì sự kiêu ngạo mà nó đã dấy lên chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, kết quả là Sa-tan bị đuổi ra khỏi thiên đàng.
Kiêu ngạo cũng là tự tôn thờ chính mình, đó là tội bất kính với Đức Chúa Trời. Bất kể việc gì con người đạt được trong thế giới này đều sẽ không thể thực hiện được nếu không bởi sự cho phép và duy trì của Thiên Chúa và sự vinh hiển đó chỉ thuộc về Thiên Chúa.
Đức Chúa Jesus đã trả lời Sa-tan qua ba lần cám dỗ bắt đầu bằng bằng cụm từ "Đã được chép"; "Cũng đã được chép"; "Vì đã được chép". Điều đã được chép ở đây chính là Lời của Đức Chúa Trời đã phán và được chính Ngài mạc khải cho các sứ đồ ghi lại trong Thánh Kinh. Đức Chúa Jesus dùng Lời của Đức Chúa Trời để kháng cự và chiến thắng mọi sự cám dỗ. Lời Đức Chúa Trời chính là gươm của Đức Thánh Linh, và là quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho những ai tin cậy Ngài để chiến thắng Ma Quỷ.
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 8 đến câu 10, Ma-thi-ơ cho biết Sa-tan lại tiếp tục cám dỗ Đức Chúa Jesus Christ bằng hình thức khác sau 2 lần thất bại. Sa-tan lấy vinh hiển, danh vọng của cả thế giới để cám dỗ Đức Chúa Jesus phạm tội mà thờ lạy Sa-tan, đây chính là sự mê tham của mắt. Gần như hầu hết các cám dỗ đều khởi nguồn từ sự mê tham của mắt. Từ việc nhìn thấy, mắt bị lôi cuốn, đưa đến sự mê tham dục vọng, rồi dẫn đến những hành động, hoàn toàn mất kiểm soát và phạm tội.
Lần này, Đức Chúa Jesus đã kêu đích danh của Sa-tan và ra lệnh cho nó lui ra khỏi Ngài. Điều này chứng tỏ Đức Chúa Jesus Christ có quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài có thể dùng năng lực của Đức Chúa Trời để chống lại Sa-tan, nhưng Ngài đã không làm vậy. Ngài đã đắc thắng ma quỷ chỉ bằng Lời Đức Chúa Trời trong thân xác con người bình thường. Ngài đã khẳng định với Sa-tan rằng chỉ duy Đức Chúa Trời là Đấng mà Ngài tôn thờ và phụng sự. Và đây cũng chính là điều con dân Chúa cần khẳng định trong tấm lòng mình luôn luôn.
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 11, Ma-thi-ơ cho thấy mưu chước của Ma Quỷ đã thất bại hoàn toàn trước Đức Chúa Jesus Christ. Sa-tan đã rời đi và thiên sứ đến để phục vụ Ngài. Đây là hình ảnh của một người biết Chúa, đã chiến thắng mọi sự cám dỗ, đã thuộc về Ngài và được hưởng mọi ơn phước từ Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu Ma Quỷ là kẻ thù ngày đêm rình mò xung quanh để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ma Quỷ dựa vào những đam mê của con người là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời hòng giăng bẫy cám dỗ con người bằng cách này hoặc cách khác. Vì vậy, con dân Chúa phải hoàn toàn trông cậy Thiên Chúa, giữ Lời của Ngài trong lòng để biết sống đẹp lòng Thiên Chúa và để chiến đấu với Ma Quỷ. Cách thức cám dỗ của Ma Quỷ trước giờ không hề thay đổi, chính vì vậy con dân Chúa cần thể hiện rõ ràng thái độ của mình đối với Ma Quỷ và vạch rõ ranh giới với nó, biết sống thoả lòng trong mọi ơn phước của Thiên Chúa và nhờ Lời Chúa mà đứng vững trước những thử thách. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Hôm nay, ngày 10/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:1-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus phải trải qua thử thách, cám dỗ trước khi bắt đầu chức vụ. Điều này cho con thấy trước khi bước vào trận chiến, thì người lính đã được trang bị vũ khí, những dạn dày trong kỹ chiến thuật, để đảm bảo đã đánh là thắng. Đó là tầm quan trọng của việc chuẩn bị thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
2. Ba lời cám dỗ của Ma Quỷ đại diện cho những ham muốn về sự cám dỗ của xác thịt, ham muốn về sự kiêu ngạo, ham muốn về quyền lực, địa vị, sự làm giàu của loài người.
3. Đức Chúa Jesus đã sử dụng Lời Chúa để chống lại cám dỗ. Ngài không dùng quyền năng của Thiên Chúa mà chọn cách này là để nêu gương cho con dân Chúa, họ sẽ bắt chước Ngài mỗi khi bị Ma Quỷ cám dỗ. Cảm tạ Chúa.
4. Ý nghĩa của câu "loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa" nói lên Lời phán dạy của Chúa còn có giá trị hơn cả cơm bánh. Vì nuôi sống tâm linh để không bị hư mất. Cảm tạ Chúa.
5. Việc "thử Chúa" là sai trái vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng Trọn Vẹn, Hoàn Hảo. Loài thọ tạo sao dám thử thách Đấng Sáng Tạo? Sự khác biệt giữa đức tin và sự thử thách là một hình thức làm cho đức tin bị lung lay khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Một hình thức rèn đức tin để con dân Chúa được đứng vững trong những nghịch cảnh. Cảm tạ Chúa.
6. Ma Quỷ đã sử dụng chính Thánh Kinh để cám dỗ, điều này dạy chúng con về việc hiểu đúng Lời Chúa là rất quan trọng, và đừng để cho Ma Quỷ dùng Lời Chúa để lôi kéo mình đi sai lệch. Cảm tạ Chúa.
7. Các thiên sứ chỉ đến phục vụ Đức Chúa Jesus, sau khi Ma Quỷ ra đi. Điều này cho thấy thời điểm Chúa ban sự giúp đỡ là rất đúng lúc. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Trang bị Lời Chúa hàng ngày. Như Đức Chúa Jesus đã sử dụng Thánh Kinh để chống lại cám dỗ, con cần đọc và ghi nhớ Lời Chúa để có sức mạnh thuộc linh khi đối diện với thử thách. Con cảm tạ Chúa.
2. Nhận diện ba loại cám dỗ chính. Cảnh giác với sự ham muốn của xác thịt (như tham ăn, dục vọng), sự kiêu ngạo (muốn thể hiện bản thân, tìm kiếm sự chú ý), và sự ham muốn quyền lực (địa vị, của cải, ảnh hưởng). Những sự ham muốn này mang tính tạm bợ. Nếu ta chú trọng vào nó sẽ không còn chú tâm vào việc tìm kiếm Chúa và Vương Quốc Trời của Chúa (Ma-thi-ơ 6:33). Cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ đặt ưu tiên thuộc linh lên trên nhu cầu vật chất. Hiểu rằng, việc nuôi dưỡng thuộc linh qua sự cầu nguyện, thờ phượng, và sống theo Lời Chúa quan trọng hơn việc chỉ lo cho nhu cầu vật chất. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ thờ phượng và phụng sự chỉ một mình Chúa. Con từ chối những "thần tượng" hiện đại như tiền bạc, danh vọng, hay bất cứ điều gì có thể chiếm lấy vị trí của Chúa trong lòng. Con cảm tạ Chúa.
5. Con kiên nhẫn chờ đợi sự giúp đỡ của Chúa. Như các thiên sứ đến sau khi thử thách kết thúc, con cần tin tưởng rằng, Chúa sẽ ban sức mạnh và sự giúp đỡ đúng thời điểm, thường là sau khi chúng ta đã vượt qua thử thách bằng đức tin. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha! Về sự cám dỗ thứ nhất, khi Đức Chúa Jesus đang đói sau khi nhịn ăn bốn mươi ngày, bốn mươi đêm thì Sa-tan đã đến cám dỗ và nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh”
Con hiểu rằng, lời cám dỗ này tấn công vào hai khía cạnh. Đầu tiên là Sa-tan tấn công vào nhu cầu của con người, khi Chúa đang đói thì có nhu cầu muốn ăn.
Thứ hai Sa-tan tấn công vào cái tôi của con người, muốn chứng minh bản thân với người khác, Sa-tan đã cám dỗ Đức Chúa Jesus chứng minh mình là Con của Đức Chúa Trời. Khi làm theo lời của Sa-tan thì dù bất kỳ lý do gì thì cũng mắc mưu của nó, đó là đang vâng phục nó.
Thưa Cha! Khi đối diện với Ma-quỷ thì Đức Chúa Jesus chỉ cần trích Thánh Kinh thì đã chiến thắng sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ. Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là một trong các khí giới mà Chúa đã ban cho loài người chúng con để chống trả lại sự tấn công cám dỗ của Ma-quỷ.
Ngài biết trên bước đường theo Chúa, chúng con gặp những điều gì, sẽ bị ma quỷ tấn công cám dỗ những gì, Ngài cũng đã sắm sẵn mọi sự trong Lời Ngài để chúng con chống trả Sa-tan.
Sự Đức Chúa Jesus phán rằng: “Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa”
Con hiểu rằng, sự loài người sống trên thế gian này chẳng phải chỉ bởi thức ăn, mà còn mà là mỗi lời phán của Chúa, bởi Lời Chúa là quyền năng, chỉ cần lời phán của Chúa mà muôn vật được dựng nên, bởi vậy trước những khó khăn, hoạn nạn trên đời sống của mình dù nghiêm trọng đến mức độ nào đi chăng nữa, chúng con cũng không cần lo lắng sợ hãi và chỉ cần nương cậy nơi Chúa, bởi chỉ cần một lời phán của Ngài sẽ cất đi những nan đề khó khăn hoạn nạn trên đời sống chúng con.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ hai, đó chính là Ma-quỷ đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống!” Con hiểu rằng, Sa-tan đã gieo vào Đức Chúa Jesus sự nghi ngờ Đức Chúa Trời, nghi ngờ địa vị của Đức Chúa Jesus. Nó đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus thử Đức Chúa Trời bằng cách gieo mình từ nơi cao xuống xem Đức Chúa Trời có sai thiên sứ xuống bảo vệ mình như đã chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Về sự gieo sự thử Chúa, con ít khi bị gieo rắc trong tư tưởng, nhưng trước đây, con đã từng bị gieo rắc sự nghi ngờ, nhất là khi sống giữa thế gian, và ít đọc Lời Chúa thì ma quỷ lại gieo vào những tư tưởng nghi ngờ về sự thực hữu của Chúa, vì sống giữa thế gian rất người không tin, họ đang gắng sức để có những sự của đời này. Nhưng khi con đọc suy ngẫm Lời Chúa, suy ngẫm về những sự hoàn hảo trong tạo vật mà Chúa sáng tạo ra thì con tin chắc về sự thực hữu của Chúa, và Ngài tạo ra muôn vật.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ ba, Ma quỷ cho Đức Chúa Jesus xem sự vinh quang của thế gian và hứa rằng: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
Con hiểu rằng, ma quỷ đã đánh vào tham vọng của con người. Trong thế gian có nhiều người vì vinh hoa phú quý, sự nghiệp, tài năng mà bán linh hồn cho Sa-tan. Khi đã nhận được sự giàu có nổi tiếng rồi thì đời sống họ rất khổ, vì chỉ có Thiên Chúa mới muốn loài người được vui thoả, còn ma quỷ thì muốn làm khổ loài người.
Thưa Cha! Ma-quỷ vẫn hằng ngày tấn công chúng con về những sự của đời này. Đôi khi ma quỷ cũng dùng những hình ảnh về sự thành đạt của những người con quen biết thời đại học để cám dỗ con, khi các bạn đang có những địa vị, học thức của đời này, ma quỷ muốn con cũng chạy theo những sự đó để giống họ. Nhưng cảm tạ Chúa, vì Ngài luôn gìn giữ con. Chúa dùng những gì mà quỷ cám dỗ đó để nhắc con rằng, những người con quen biết họ đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của họ, thì con cũng cần nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu của mình, và mục tiêu của con chính là có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, làm trọn việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con, được cất lên khỏi chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm và ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng, mấu chốt để con đắc thắng những mưu kế của ma quỷ trên bước đường theo Chúa của con chính là thực hiện Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Nguyện xin Cha ban cho con có sự khao khát và hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn để con được ngày càng trở nên trọn vẹn trong nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn quan phòng và chăm sóc con mỗi ngày. Cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa đời sống con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi bắt đầu chức vụ, Đức Chúa Jesus bởi sự tác động của Đấng Thần Linh đã biệt riêng thời gian để tương giao, gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong thời gian này Ngài ở đồng vắng và kiêng ăn. Sau khi trải qua 40 ngày đêm không ăn gì thì Ngài đã đói, vì thế Ma Quỷ đã đến và cám dỗ Ngài. Đầu tiên Ma Quỷ đã đánh vào nhu cầu chính đáng của xác thịt của Chúa khi Ngài đang đói và có nhu cầu được ăn.
Con hiểu đó cũng là sự tinh vi, quỷ quyệt của Ma Quỷ khi tấn công loài người chúng con, nó không chỉ tấn công vào nhu cầu của xác thịt thôi, nhưng còn là nhu cầu chính đáng, vì nếu là một nhu cầu không chính đáng thì có lẽ chúng con sẽ dễ dàng để nhận ra hơn. Con hiểu rằng chỉ có lẽ thật của Lời Chúa mới giúp chúng con nhận biết và chống trả được sự tấn công của Ma Quỷ. Nếu chỉ tập trung vào thuộc thể, mà không dùng thần trí để hướng đến sự sống thuộc linh thì chúng con thật dễ bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình (Gia-cơ 1:14).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
Thưa Cha, con hiểu rằng khi bị đánh trả bằng lời Chúa, thì Ma Quỷ dùng luôn lời Chúa để tiếp tục tấn công Đức Chúa Jesus về mặt thuộc linh. Thách thức Ngài hãy tự chứng minh Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã không làm theo lời xúi giục của nó, vì Ngài biết Ngài là ai. Con dân Chúa cũng thường bị ma quỷ dùng cách này để cám dỗ chúng con phạm tội, vì chỉ cần chúng con không vững chắc trong đức tin của mình, muốn dùng cách của mình để thử Chúa, hoặc cố tỏ ra mình là một con người thuộc linh thì lập tức trúng kế ma quỷ. Rơi vào sự phạm tội vì sự lên mình kiêu ngạo, thay vì chỉ tin và đầu phục Chúa, thì lại muốn thử Ngài bởi lòng không tin.
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ma Quỷ chẳng dễ dàng chịu thua khi bị đánh trả, chính vì thế nó tiếp tục cám dỗ lần thứ ba, đánh vào sự ham muốn của linh hồn, là bản ngã trong một người, vì Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người. Bởi bản ngã loài người luôn muốn thâu tóm nhiều thứ, và muốn bản thân mình được tôn cao. Nhiều người trong thế gian đã tự nguyện sấp mình xuống trước Ma Quỷ thờ phượng để xin sự ban cho từ nó, mà không biết rằng nó chẳng có quyền ban cho điều gì. Bởi muôn vật trong thế gian này đều thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài mới là Đấng cai trị mọi sự, và ban ơn trên mọi loài. Ma Quỷ là cha của sự nói dối, luôn làm ra nhiều điều dối trá, và mang lại nhiều đau khổ cho những ai theo nó. Sa-tan vốn không có gì để ban cho loài người, nếu có ai nhận được điều gì từ nó, thì đó chỉ là sự bị lừa gạt mà thôi. Tiếc là loài người đã vì những sự tham muốn của chính mình, mà để bị gạt mất linh hồn của mình.
Cả ba lần Ma Quỷ tấn công, thì đủ ba lần Đức Chúa Jesus dùng Lời Chúa để đánh trả nó. Qua đó con hiểu rằng, chúng con được ban cho một vũ khí duy nhất để đánh trả ma quỷ, chính là gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 6:17). Vì vậy, chúng con cần ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, để có thể sử dụng thành thạo vũ khí này.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp chúng con ngày càng được sâu nhiệm hơn trong sự biết Lời của Ngài, để chúng con thành thục trong việc áp dụng Lời Ngài vào nếp sống của chúng con, và dùng Lời Ngài để đánh trả lại mọi sự tấn công cám dỗ đến từ ma quỷ, và đến từ chính con người xác thịt của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/07/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha cũng đã ban ơn cho chúng con trong việc thu dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho việc sinh em bé. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong Lời của Ngài. Sự suy ngẫm Lời Ngài khiến lòng con được vui vẻ và được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
Từ câu 1 đến 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sa-tan đã ra sức cám dỗ Đức Chúa Jesus trong suốt bốn mươi ngày đêm. Có lẽ, bốn mươi ngày đêm là thời hạn Sa-tan được cho phép trực tiếp cám dỗ Đức Chúa Jesus vào đầu chức vụ của Ngài và Sa-tan cũng biết rõ điều này. Nên càng về cuối của thời hạn bốn mươi ngày đêm thì nó càng sốt ruột. Vì thế, sau khi đã ra sức gieo những ý tưởng cám dỗ trong suốt bốn mươi ngày đêm mà không thành công, Sa-tan đã hiện ra với Ngài để trực tiếp cám dỗ Ngài.
Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa: Lời đáp trả của Đức Chúa Jesus là nói lên một sự thật mà Sa-tan buộc phải im tiếng, không thể tiếp tục cám dỗ Ngài về phương diện xác thịt. Về phương diện xác thịt, loài người cần nuôi mình bằng các thức ăn thuộc thể, điển hình là bánh. Nhưng sự sống thuộc thể thì không quan trọng bằng sự sống thuộc linh. Mà đời sống thuộc linh thì cần được nuôi dưỡng bằng mỗi lời phán của Thiên Chúa. Những lời phán ấy ngày nay đã được đúc kết thành Thánh Kinh.
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
Từ câu 5 đến 7: Con hiểu rằng, khi không thể cám dỗ về nhu cầu xác thịt, Sa-tan đổi phương án, tấn công vào nhu cầu của thân thể thiêng liêng, là tâm thần.
Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống: Sa-tan khơi gợi sự kiêu ngạo của tâm thần bằng cách cám dỗ Đức Chúa Jesus làm một điều sai trái để khẳng định mình có giá trị.
Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá: Lần này, Sa-tan tỏ ra nguy hiểm hơn bằng cách cũng cố cho lời nói của mình bằng sự trích dẫn Lời Chúa. Tuy nhiên, Sa-tan đã trích dẫn thiếu một vế quan trọng là "giữ gìn ngươi trong mọi đường lối của ngươi". Thi Thiên 91:11-12 có nghĩa là Chúa sẽ gìn giữ đời sống của những ai nương náu mình nơi Ngài, để người ấy không rơi vào mưu kế, bẫy rập của ma quỷ.
Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi: Như trước đó, Đức Chúa Jesus cũng dùng Lời Chúa để đáp trả sự cám dỗ của Sa-tan. Lời ấy có nghĩa là loài người cần biết kính sợ và tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu người nào dám thử Đức Chúa Trời thì hiển nhiên người ấy đã không tin cậy và không biết kính sợ Ngài vì cho rằng Ngài có thể không thành tín trong lời Ngài hứa. Có thể lời đáp trả của Đức Chúa Jesus đã khiến Sa-tan bị đau đớn vô cùng vì biết đó là lẽ thật, nhưng Sa-tan vẫn cố nín chịu để cám dỗ Ngài thêm lần nữa.
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Từ câu 8 đến 11: Con hiểu rằng, lần thứ ba Sa-tan đánh vào nhu cầu của linh hồn, tức bản ngã, đó là sự thỏa mãn những ham muốn như: quyền lực, địa vị, danh tiếng, sự giàu có, tầm ảnh hưởng...
Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta: Đây là lời nói dối của Sa-tan vì mọi quyền cai trị trong thế gian đều đến bởi Đức Chúa Trời, Sa-tan không hề có quyền đó trong tay. Lời này của Sa-tan cũng thể hiện sự thèm khát muốn được người khác thờ phượng mình.
Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài: Một lần nữa, Sa-tan bị đau đớn bởi lời đáp trả của Đức Chúa Jesus. Vì Sa-tan biết rõ Thiên Chúa dựng nên loài người và các thiên sứ là để thờ phượng và hầu việc chỉ mình Ngài.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này tiếp tục ban ơn cho những công việc của con trong tối hôm nay. Cảm tạ Cha cũng từng hồi từng lúc giúp chúng con chuẩn bị cho việc sinh em bé. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho các con của con luôn ngoan ngoãn, mỗi ngày hiểu biết về Ngài nhiều hơn, và luôn yêu thương nhau. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Thưa Cha, ngày hôm nay con đã gặp hai người trong Giáo Hội Công Giáo, con cũng đã giới thiệu họ ghé xem trang mạng của Hội Thánh. Con thấy rằng họ không có hạ mình, lắng lòng để nghe xem Lời của Ngài. Họ chỉ nghe theo giáo hội thôi. Con chỉ biết trình dâng lên Cha, xin Cha thương xót họ. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 4:1-11
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, nhưng trong thân thể xác thịt, Ngài cũng chịu sự cám dỗ như loài người, để qua đó không ai nói rằng: Ngài là Thiên Chúa nên Ngài có quyền năng của Thiên Chúa luôn thắng được sự cám dỗ.
Thưa Cha, Ma-quỷ đã nghi ngờ và muốn thăm dò một con người tên Jesus tự xưng là Con của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ông ta đã dùng những sự ham muốn của xác thịt loài người mà cám dỗ Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, Ma-quỷ đã cám dỗ Đức Chúa Jesus về sự ham muốn của con mắt xác thịt, khi đói thì muốn được ăn. Con học được rằng: khi đói thì muốn được ăn, nhưng không phải dùng những cách bất chính để được có cái ăn, như đánh cắp thức ăn.
Thưa Cha, Ma-quỷ thách thức Đức Chúa Jesus hãy gieo mình từ đỉnh đền thờ xuống, vì sẽ có thiên sứ nâng đỡ. Con được hiểu rằng: không cần phải chứng minh đức tin của mình cho bất cứ một ai. Những kẻ không tin thường hay đòi hỏi con dân Chúa chứng minh cho họ thấy những gì họ yêu cầu, thì họ mới tin là có Chúa thật. Con hiểu được rằng: Họ chỉ muốn thỏa mãn sự khôn ngoan xác thịt của họ mà thôi. Họ không có tấm lòng tin kính Chúa, đầu phục Chúa.
Thưa Cha, Ma-quỷ lại cám dỗ Đức Chúa Jesus, ban cho Ngài sự giàu sang, địa vị và danh vọng trong xã hội. Con học được rằng, như đã được chép:
“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian.” {I Giăng 2:15-16}
Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và cho con được thêm lên sự hiểu biết về Lời của Ngài, để con biết áp dụng vào đời sống mỗi ngày, tránh được những sự cám dỗ của thế gian. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm Lời của Ngài ngày hôm nay.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì sau nhiều ngày máy tính của con bị hỏng, giờ đây Ngài lại ban cho con có phương tiện trở lại để con được tiếp tục cùng anh chị em của con viết ra những bài học khi chúng con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho người giúp con khôi phục lại những trang mạng để con được thông công cùng Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được dầm mình trong Lời Chúa, là Lời ban sự sống và năng lực để con bước đi mỗi ngày trong sự bình an Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 4:1-11.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 4:1-11 về Chúa Jesus bị cám dỗ trong đồng vắng. Đoạn Thánh Kinh này mở ra trước mắt con một hình ảnh rất đặc biệt: chính Đức Thánh Linh dẫn Chúa Jesus vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Điều này nhắc nhở con rằng những thử thách và sự cám dỗ trong đời sống đôi khi không phải là điều ngoài ý muốn của Chúa, nhưng nằm trong chương trình Ngài, để rèn luyện và bày tỏ quyền năng Ngài trong sự yếu đuối của con.
Khi đọc đến việc Chúa Jesus nhịn ăn bốn mươi ngày, con thấy Ngài thật sự mang lấy trọn vẹn thân phận con người với mọi nhu cầu thuộc thể. Chính trong sự mệt mỏi và đói khát ấy, ma quỷ đã đến để tấn công. Con nhận ra rằng, kẻ thù thường tấn công con dân Chúa khi ở trong sự yếu đuối nhất, và nó thường dùng những lời có vẻ “hợp lý” để lừa dối. Nhưng Chúa Jesus đã không đáp trả bằng cảm xúc hay lý luận riêng, mà Ngài dùng Lời Chúa:
“Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa.”
Đây là bài học lớn cho con: trong cám dỗ, sức mạnh không đến từ ý chí riêng, mà đến từ việc bám chặt vào Lời Chúa.
Ma quỷ không dừng lại ở đó. Nó tiếp tục dùng chính Thánh Kinh nhưng bóp méo ý nghĩa để gài bẫy Chúa. Con giật mình nhận ra, vì đôi khi mình cũng dễ bị cuốn theo những “lời hay ý đẹp” nhưng không đúng với ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã chỉ cho con cách nhận biết và chống trả: cần biết toàn bộ Lời Chúa, chứ không chỉ vài câu chữ. Ngài trả lời:
“Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.”
Con học được rằng, sự hiểu biết nông cạn về Lời Chúa có thể khiến con dễ dàng sa ngã.
Lần thứ ba, ma quỷ bày ra vinh quang thế gian để đổi lấy sự thờ lạy. Đây là cám dỗ về quyền lực, danh vọng và sự thành công. Nhưng Chúa dứt khoát khẳng định:
“Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.”
Con được nhắc nhở rằng, đời sống của con phải đặt sự thờ phượng Chúa lên trên hết; không gì trong thế gian này đáng để con đánh đổi sự trung tín với Ngài. Khi ma quỷ bỏ đi, các thiên sứ đến hầu việc Chúa. Điều này khích lệ con: sau những lúc thử thách và trung tín đứng vững, Chúa luôn ban sự yên ủi và nâng đỡ.
Bài học cá nhân con nhận được:
1. Đức Chúa Trời cho phép con trải qua sự cám dỗ để con học cách dựa vào Ngài.
2. Lời Chúa là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống trả ma quỷ.
3. Con cần hiểu Lời Chúa một cách đầy đủ, để không bị lừa dối bởi những sự giải thích sai trật.
4. Danh vọng và lợi ích thế gian không thể so sánh với giá trị của sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
5. Sau khi con trung tín, Chúa sẽ ban sự nâng đỡ và an ủi từ nơi Ngài.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Chúa Jesus đã trải qua sự cám dỗ để làm gương cho con. Xin dạy con biết nương dựa vào Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi con yếu đuối. Xin cho con có tấm lòng trung tín, không chạy theo danh vọng hay lợi ích thế gian, nhưng chỉ biết thờ phượng và hầu việc Ngài. Khi con đứng vững trước cám dỗ, xin ban sự yên ủi và thêm sức cho con, như các thiên sứ đã đến hầu việc Chúa Jesus. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được rằng, trước khi Chúa ban cho con dân Ngài chức vụ gì thì Ngài sẽ cho phép thử thách xảy ra. Khi vượt qua thử thách rồi thì con dân Chúa mới được Chúa giao cho chức vụ.
Thưa Cha, con cũng học được rằng, để chống lại cám dỗ đến từ ma quỷ thì con cần có Lời Chúa. Vì vậy, con cần đọc và ghi nhớ Lời Chúa để con có thể chống lại cám dỗ đến từ ma quỷ.
Thưa Cha, con cũng học được con cần kiên nhẫn chờ đợi sự giúp đỡ và giải cứu từ nơi Chúa. Khi gặp khó khăn, thử thách, con cần hết lòng tin cậy Chúa và chờ đợi sự giúp đỡ đến từ nơi Chúa, không làm theo ý riêng của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện Lời Chúa giúp con luôn hết lòng tin cậy nơi Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/08/2025
***
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được bình an, vui thỏa, con cũng được Chúa chữa lành và thêm sức cho nhiều. Thì giờ này con có được sự thuận tiện trong việc học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Chúa, qua sự việc Đức Chúa Jesus sau khi chịu báp-tem được đưa vào đồng vắng để chịu Ma Quỷ cám dỗ thì con hiểu rằng bất cứ ai tin Chúa cũng phải trải qua sự cám dỗ. Chúa cũng dùng điều đó để thử thách đức tin, để bày tỏ ra đức tin của người đó với Chúa là như thế nào. Người thật lòng yêu kính Chúa thì sẽ vượt qua được, còn nếu không có lòng yêu kính Chúa thì dễ dàng sập bẫy ma quỷ.
Thưa Chúa, con thấy ma quỷ đúng là rình mò xung quanh để chúng quan sát và tìm dịp để cám dỗ khiến loài người phạm tội. Vì vậy nên nó đã đến để cám dỗ Chúa vào lúc Ngài đã đói sau khi kiêng ăn. Con hiểu ma quỷ muốn cám dỗ Chúa làm theo ý muốn của nó trong việc làm ra phép lạ hóa đá thành bánh. Tưởng chừng như một điều hợp lý, đói thì cần ăn. Nhưng con hiểu cái bẫy của nó ở đây là khiến Chúa Jesus tự ý làm ra phép lạ theo sự xúi giục của ma quỷ, mà không phải là làm phép lạ theo ý Đức Chúa Trời.
Con hiểu Đức Chúa Jesus đã nhận biết âm mưu của nó và bởi tấm lòng yêu kính, thuận phục Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đã đáp rằng loài người sẽ sống nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng Thiên Chúa chứ chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Con hiểu điều đó là một sự tuyên bố với ma quỷ rằng, Ngài quyết định chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng Ngài đang đói, đang có nhu cầu của thuộc thể là ăn uống, nhưng Chúa Jesus ý thức rằng làm theo lời phán của Thiên Chúa mới thật sự là sự sống.
Thưa Chúa, con hiểu ma quỷ tiếp tục cám dỗ Chúa Jesus khi nói hãy gieo mình xuống để xem Đức Chúa Trời có truyền cho thiên sứ bảo vệ như Lời Chúa có chép không. Nó cũng tinh ranh khi biết Chúa Jesus chỉ làm theo Lời của Đức Chúa Trời nên đã trích dẫn Thánh Kinh. Tuy nhiên âm mưu của ma quỷ là muốn Chúa Jesus vì muốn chứng minh mình là Con của Đức Chúa Trời mà gieo mình xuống, và nếu làm như vậy là đồng nghĩa không tin cậy vào lời phán của Chúa nên phải thử xem có thật như vậy không.
Đức Chúa Jesus nhìn biết âm mưu của ma quỷ và đã ngắn gọn dùng Lời Chúa để phản bác lại sự cám dỗ, xúi giục của ma quỷ. Lời phán của Đức Chúa Jesus đã tỏ ra rằng Ngài nhận biết rõ âm mưu của ma quỷ. Và ma quỷ biết nó đã thất bại khi bị nhìn trúng âm mưu.
Thế nhưng ma quỷ vẫn tiếp tục cám dỗ Chúa Jesus rằng chỉ cần sấp mình xuống thờ phượng nó thì nó sẽ ban cho Chúa Jesus hết thảy vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng. Đó là sự dùng của cải vật chất để cám dỗ, mà con hiểu rằng nếu ai còn có lòng yêu mến những thứ thuộc về thế gian sẽ dễ dàng ngã gục. Nhưng Chúa Jesus truyền cho Sa-tan lui ra và dùng Lời Chúa để khẳng định rằng Ngài chỉ thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời mà thôi.
Kính lạy Chúa, qua bài học hôm nay, con học được rằng, điều trước nhất là cần giữ tấm lòng kính sợ Chúa, nhất quyết nghe và làm theo ý muốn của Chúa. Bởi vì nếu có tấm lòng đó thì Chúa sẽ ban cho sự khôn sáng để nhận biết âm mưu của ma quỷ, Khi nhận biết âm mưu của ma quỷ thì chính Lời Chúa ở trong mình mà Đức Thánh Linh nhắc sẽ giúp đánh tan mọi âm mưu, bẫy rập của ma quỷ. Điều quan trọng là phải có sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa thì mới luôn có sẵn Lời Chúa ở trong lòng, nhờ đó mà chiến thắng mọi mưu kế của ma quỷ, như Lời Chúa đã chép: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa" (Thi Thiên 119:11).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ con, ban cho con bài học thuộc linh cho con. Con cảm tạ Cha.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus phải chịu qua sự cám dỗ là để cho chúng con nhận biết rằng trong thân vị hoàn toàn là người Đức Chúa Jesus đã có năng lực để chống lại mọi sự cám dỗ. Trước đây con từng nghe có người nói, bởi vì Chúa là Chúa nên mới thắng được cám dỗ, không phạm tội. Còn loài người là yếu đuối bất toàn nên làm sao có thể không phạm tội. Nhưng bây giờ khi con được hiểu và ở trong Lẽ Thật thì con hiểu rằng sự thắng cám dỗ của Đức Chúa Jesus hoàn toàn bằng sức của Ngài. Một loài người 100% như chúng con. Ngài chiến thắng là bởi vì Ngài ghét tội, chọn không muốn phạm tội. Còn loài người chúng con ngày nay đã có sẵn trong mình bản tính ưa thích tội nên đã chọn phạm tội để thỏa mãn ham muốn bất chính của xác thịt khi có cám dỗ đến.
Con cũng được kinh nghiệm về sự thắng cám dỗ mỗi khi cám dỗ đến, nhưng cũng kinh nghiệm sự thất bại. Khi ngẫm nghĩ lại thì con thấy rằng, khi con thắng là bởi vì con không muốn phạm tội, sợ Chúa buồn và phạt, muốn giữ mình thánh khiết, nên cho dù cám dỗ ấy có hấp dẫn đến đâu con cũng nhân danh Chúa xua đuổi và tránh khỏi môi trường ấy. Còn khi con thất bại là bởi vì con ưa thích và muốn phạm tội, muốn thỏa mãn xác thịt.
Con nhận biết loài người có ba hình thức dễ bị cám dỗ và thường khi thất bại. Đó là sự kiêu ngạo, tà dâm, tham muốn, ưa thích thế gian. Nếu không có năng lực và tấm lòng quyết tâm dứt khoát với tội lỗi thì loài người chúng con khó mà vượt qua lắm.
Con học được rằng, con phải trang bị Lời Chúa cho mình và tận dụng vũ khí Chúa ban cho con dân Chúa để chống lại cám dỗ. Trên hết là tấm lòng kính sợ Chúa và ghét tội. Vì sợ Chúa mới không dám phạm tội, sợ Chúa buồn mới không muốn phạm tội. Ghét tội mới có thể tránh được nó cách dứt khoát cho dù nó có mời gọi mãnh liệt đến đâu.
Thưa Cha, qua sự kiện bốn ngày chờ Chúa đến, con được thức tỉnh rất nhiều, và qua đó con càng quyết tâm sống thánh khiết càng hơn. Con hiểu rằng, không phải con cứ sống hâm hẩm rồi thấy gần đến ngày Chúa đến thì lo ráo riết ăn năn, nhưng con phải ăn năn mỗi ngày, tra xét mỗi ngày và giữ mình mỗi ngày. Luôn trong tư thế sẵn sàng, tấm lòng trong sạch trước Chúa và tỉnh thức mỗi ngày. Con biết những ngày cuối cũng này ma quỷ sẽ giận hoảng mà ra sức cám dỗ, tấn công con dân Chúa, nên con chỉ cần sơ hở, lơ là một chút là dính bẫy ngay. Xin Đức Thánh Linh nhắc nhớ con mỗi ngày, thức tỉnh con mỗi ngày để con luôn trong tâm thế sẵn sàng và thức tỉnh. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Đấng Christ yêu dấu của con mau trở lại đem chúng con về với Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/09/2025
***