Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Hôm nay, ngày 11/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:12-17.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại chọn bắt đầu chức vụ tại Ca-bê-na-um, một vùng đất của "các dân ngoại", thay vì tại thành phố quan trọng như Giê-ru-sa-lem?
2. Ý nghĩa của việc lời Tiên Tri Ê-sai được "ứng nghiệm" qua sự hiện diện của Đức Chúa Jesus tại vùng đất này là gì?
3. Hình ảnh "ánh sáng lớn" chiếu vào "sự tối tăm" và "bóng của sự chết" muốn truyền đạt điều gì về tình trạng thuộc linh của loài người?
4. Tại sao thông điệp đầu tiên của Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng lời kêu gọi "ăn năn" thay vì những lời an ủi?
5. "Vương Quốc Trời đã đến gần", câu này có ý nghĩa gì về mối quan hệ giữa thời gian hiện tại và tương lai trong kế hoạch cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời?
6. Việc Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ ngay sau khi Giăng Báp-tít bị tù cho thấy điều gì về sự liên tục trong kế hoạch của Đức Chúa Trời?
7. Tại sao Đức Chúa Jesus lại chọn những vùng đất bị coi là "ngoại biên" (ngoài biên giới) để bắt đầu công việc truyền giáo của mình?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tìm kiếm ánh sáng trong tối tăm. Khi gặp khó khăn, hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa như nguồn ánh sáng dẫn dắt và an ủi, thay vì chỉ dựa vào sức mình.
2. Thực hành sự ăn năn hàng ngày. Hãy dành thời gian mỗi ngày để soi xét lương tâm, thừa nhận những sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ để có thể đổi mới bản thân.
3. Mang ánh sáng đến những nơi "ngoại biên". Hãy quan tâm và phục vụ những người bị xã hội bỏ quên, những người cần được yêu thương và chăm sóc đặc biệt.
4. Chuẩn bị tấm lòng cho Vương Quốc Trời. Sống mỗi ngày với ý thức rằng, Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống, và chuẩn bị tấm lòng để đón nhận những ân điển của Ngài.
5. Tiếp tục sứ mệnh dù gặp khó khăn. Giống như Đức Chúa Jesus tiếp tục sứ mệnh dù Giăng Báp-tít bị tù, hãy kiên trì làm điều tốt và phục vụ người khác dù hoàn cảnh có thể khó khăn.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 4:12-17 – Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một tuần lễ bình an, một ngày Sa-bát thánh nữa để chúng con được nghỉ ngơi, thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống trong ánh sáng của Ngài và chuẩn bị tấm lòng cho Vương Quốc Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày là cơ hội để chúng con học Lời Ngài, ăn năn tội lỗi, và sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cầu xin Ngài tha thứ những điều sai quấy, những điều không đẹp lòng Chúa, những tội lỗi chúng con gây ra, kể cả những điều mà chúng con không nhận thức được là tội. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, mang ánh sáng của Ngài đến những nơi tối tăm. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 “Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên.”
Câu 12-16: Chúng con hiểu rằng, khi nghe Giăng Báp-tít bị tù, Đức Chúa Jesus rời Na-xa-rét và đến ở tại Ca-bê-na-um, một vùng đất thuộc Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, nơi được gọi là “Ga-li-lê của các dân ngoại”. Sự lựa chọn này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 9:2 và 42:7, rằng ánh sáng lớn sẽ đến với những người đang ngồi trong sự tối tăm và bóng sự chết. Đức Chúa Jesus, là Ánh Sáng của thế gian, đã bắt đầu chức vụ tại một vùng đất bị coi thường, nơi có nhiều dân ngoại, cho thấy tình yêu và ân điển của Chúa dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc, văn hóa, tôn giáo. Qua đó, chúng con thấy sự tể trị của Chúa trong việc dẫn dắt Đức Chúa Jesus đến đúng nơi và đúng thời điểm để thực hiện kế hoạch cứu rỗi, mang ánh sáng đến những nơi cần nhất.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mang ánh sáng của Chúa đến những nơi tối tăm, không phân biệt người khác, như Lời Ngài phán: “Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.” (Ma-thi-ơ 5:15).
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: “Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.”
Câu 17: Chúng con nhận thấy rằng, từ thời điểm này, Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ công khai, rao giảng thông điệp: “Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” Thông điệp này tiếp nối lời kêu gọi của Giăng Báp-tít, nhấn mạnh sự cần thiết của sự ăn năn để chuẩn bị cho Vương Quốc Trời, nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Lời kêu gọi ăn năn cho thấy tình trạng tội lỗi của nhân loại cần được sửa đổi để tiếp nhận ân điển cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự công bình của Chúa, kêu gọi mọi người quay về với Ngài để nhận sự sống đời đời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải ăn năn thật lòng và sống sẵn sàng cho Vương Quốc Trời, như Lời Ngài phán: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.” (Rô-ma 3:23-24).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 4:12-17 dạy chúng con về ánh sáng của Đức Chúa Jesus, sự kêu gọi ăn năn, và sự bắt đầu chức vụ cứu rỗi của Ngài. Chúng con thấy việc dẫn dắt Đức Chúa Jesus đến vùng đất tối tăm để mang ánh sáng và hy vọng đến với ơn cứu rỗi trong Đấng Christ. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con sống trong ánh sáng của Ngài, ăn năn mỗi ngày, và mang Tin Lành đến những người xung quanh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Hôm nay, ngày 11/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:12-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đếnA-men!"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại chọn bắt đầu chức vụ tại Ca-bê-na-um, một vùng đất của "các dân ngoại", thay vì tại thành phố quan trọng như Giê-ru-sa-lem vì Ngài được biết ông Giăng đã bị đi tù vì sự công chính của mình.
2. Ý nghĩa của việc lời Tiên Tri Ê-sai được "ứng nghiệm" qua sự hiện diện của Đức Chúa Jesus tại vùng đất này là đã “thấy ánh sáng lớn” là sự cứu rỗi đã đến với vùng đất này. Cảm tạ Chúa.
3. Hình ảnh "ánh sáng lớn" chiếu vào "sự tối tăm" và "bóng của sự chết" muốn truyền đạt về sự thiếu hiểu biết về Chúa, về Tin Lành trong tình trạng thuộc linh của loài người. Chúa đến để khai sáng cho họ, để giải phóng cho họ khỏi sự nô lệ của tội lỗi, sự áp chế của sự chết. Cảm tạ Chúa.
4. Thông điệp đầu tiên của Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng lời kêu gọi "ăn năn" thay vì những lời an ủi vì chỉ có sự ăn năn, từ bỏ tội thì tội mới được tha, linh hồn mới được cứu. Cảm tạ Chúa.
5. "Vương Quốc Trời đã đến gần", câu này có ý nghĩa khi một người thật lòng tin Chúa thì Vương Quốc Trời đã đến ngay trong tâm thần, trong tấm lòng của họ, chứ không phải Vương Quốc Trời đến, hiểu theo nghĩa đen.
6. Việc Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ ngay sau khi Giăng Báp-tít bị tù cho thấy có sự gắn kết liên tục trong kế hoạch của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu rỗi loài người. Cảm tạ Chúa.
7. Đức Chúa Jesus lại chọn những vùng đất bị coi là "ngoại biên" (ngoài biên giới) để bắt đầu công việc truyền giáo của mình là thể hiện tình yêu lớn của Thiên Chúa đối với loài người cho dù họ là dân ngoại. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Tìm kiếm ánh sáng trong tối tăm. Khi gặp khó khăn, con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa như nguồn ánh sáng dẫn dắt và an ủi, thay vì chỉ dựa vào sức mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành sự ăn năn hàng ngày. Con dành thời gian mỗi ngày để soi xét lương tâm, thừa nhận những sai lầm và tìm kiếm sự tha thứ để có thể đổi mới bản thân. Con cảm tạ Chúa.
3. Mang ánh sáng đến những nơi "ngoại biên". Con sẽ quan tâm và phục vụ những người bị xã hội bỏ quên, những người cần được yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Con cảm tạ Chúa.
4. Con chuẩn bị tấm lòng cho Vương Quốc Trời. Con sống mỗi ngày với ý thức rằng, Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống, và chuẩn bị tấm lòng để đón nhận những ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Con tiếp tục sứ mệnh dù gặp khó khăn. Giống như Đức Chúa Jesus tiếp tục sứ mệnh dù Giăng Báp-tít bị tù, hãy kiên trì làm điều tốt và phục vụ người khác dù hoàn cảnh có thể khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Cha tiếp tục đồng hành với chúng con, thêm cho chúng con năng lực từ nơi Ngài để chúng con sống đẹp lòng Cha. Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Thánh Kinh của con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài! Con tạ ơn Chúa!
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nghe Giăng bị tù thì Chúa Jesus nhận biết đã đến thời điểm Ngài cần bắt đầu cho linh vụ của mình.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
Thưa Cha, con hiểu là khi biết rằng thời điểm bắt đầu linh vụ đã đến thì Chúa Jesus nghĩ tới những người ở tại vùng biên giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li và lòng Ngài muốn đến đó rao giảng Tin Lành cho họ. Bởi sự muốn đó mà Ngài đi, khi Ngài tới đó thì đã khiến lời tiên tri được ứng nghiệm chứ không phải do Ngài cố ý đến đó để cho ứng nghiệm lời tiên tri.
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Ánh sáng của sự sống bắt đầu từ chỗ "ăn năn".
Thưa Cha, qua điều này con học được là muốn ánh sáng sự sống của Chúa bừng lên trong đời sống của gia đình con thì con phải hết lòng ăn năn từ bỏ mọi thói hư tật xấu của mình cũng như giúp mỗi người trong gia đình làm như vậy. Chúng con phải bằng mọi cách, mà tránh lặp lại những điều mình còn hay lâm vấp, hoặc còn chưa làm tốt. Ví dụ còn hay quên làm một việc gì cần làm thì phải lên lịch, hẹn giờ trên điện thoại (một hoặc hai, ba chuông báo nếu cần), tự phạt mình một điều gì đó nếu mình tái phạm, tự nhủ với mình là không cho phép mình được viện lý do khi mình không hoàn thành...
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Con cũng hay quên, dù con có thời khóa biểu nhưng quên cả xem thời khóa biểu. Hôm nay con cũng phải chép lại thời khóa biểu từ điện thoại ra giấy và tự nhủ phải thường xuyên xem để xem mình có quên việc gì không, con cũng thấy mình cần phải làm ngay khi có chuông điện thoại báo, nếu không thì tắt chuông rồi lại quên. Dạo này con hay quên nên càng phải để ý hơn.
Giờ này con xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an! Xin Ngài bổ sức cho con và giữ gìn để con không phạm tội trong giấc ngủ. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/07/2025
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, Ngài luôn ở trong tâm trí con, ban sự bình an trên con mỗi ngày. Con nhận thấy Chúa là hòn đá vững an, chắn trước mọi sóng gió sắp tràn đến con. Chúa ơi, sự thành tín Ngài là lớn lắm! Con nhận thấy con thật sự chưa làm được gì cho Chúa mà Chúa vẫn yêu thương con đến vậy. Chúa ơi xin cho con biết con phải làm gì để xứng đáng với ơn tha thứ của Ngài. Nguyện lòng con luôn nhận biết Ngài là chủ cuộc đời con.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh ngự vào lòng con để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 4:12-17.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 12 đến câu 15, Ma-thi-ơ ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ đã quay về xứ Ga-li-lê sau khi Giăng đã bị tù.
Thánh Kinh đã ghi lại Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra tại Bết-lê-hem, để tránh bị Vua Hê-rốt tìm thấy và sát hại Ngài, nên Đức Chúa Trời đã bảo Giô-sép phải đem Ngài ra khỏi xứ cho đến khi Vua Hê-rốt qua đời mới đưa Ngài về lại Na-xa-rét để sinh sống. Na-xa-rét cũng được coi như là quê hương của Đức Chúa Jesus Christ. Vậy sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Jesus Christ đã bắt đầu hành trình đi truyền giáo khắp nơi, Ngài đã rời Na-xa-rét đến Ga-li-lê để ứng với lời Tiên Tri Ê-sai trong Cựu Ước.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
Lạy Chúa, con hiểu sự tối tăm mà Ma-thi-ơ nói đến trong câu này là tội lỗi và những gì thuộc về nó. Các dân ở đây không chỉ là dân ngoại mà bao gồm tất cả những ai chưa biết Thiên Chúa và Tin Lành.
Xã hội lúc bấy giờ đang bị tà giáo xâm nhập, nhiều giáo sư giả đang rao truyền sai lệch Phúc Âm của Thiên Chúa. Phần đông những người ấy không tin vào thần tính của Đức Chúa Jesus Christ nên chống đối Ngài, có kẻ còn muốn đuổi giết Ngài. Có người chưa nghe về Tin Lành, nhưng cũng có kẻ nghe rồi nhưng chẳng tin. Họ mãi mê trong sự sống trụy lạc và chịu dưới sự điều khiển của Sa-tan cùng những thế lực của nó, bóng tối bao trùm lấy họ và kéo họ vào sự hư mất.
Cũng trong lúc ấy, sự xuất hiện của Đức Chúa Jesus như một cứu cánh, một giải pháp duy nhất để cứu họ ra khỏi tội lỗi đó. Ma-thi-ơ dùng danh từ trừu tượng "miền" và "bóng" để khoanh vùng và độ phản chiếu của sự tối, nhằm biểu đạt phạm vi giới hạn nào bị nuốt trọn bởi sự tối. Cốt ý nói đến tất cả những người chưa phạm tội gì nhưng chưa biết Chúa và tất cả những người đang đắm chìm trong tội lỗi.
Đức Chúa Jesus Christ đến, mang lại hy vọng duy nhất để cứu những ai tin Ngài. Ngài là sự sáng, trong Ngài không có sự tối. Huyết Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Sự sáng Ngài chiếu ra khắp nơi, Tin Lành của Ngài như ngọn lửa phừng cháy trong đêm thiêu rụi hết mọi tội lỗi.
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 17 này Ma-thi-ơ cho biết mục vụ truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ đã bắt đầu kể từ lúc đó. Lời Ngài kêu gọi mọi người hãy ăn năn vì tội lỗi của mình, hãy mau kíp đến với Ngài để được tha tội và qua Ngài, Đức Chúa Trời sẽ không hình phạt họ.
Một người sau khi được tha tội, sống đúng với điều răn của Thiên Chúa và tiếp bước Ngài mang Tin Lành lan ra khắp nơi thì được kể là công chính và được xưng là con Đức Chúa Trời, được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ ở Vương Quốc Trời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa, soi sáng con mỗi ngày.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha, con hiểu rằng Giăng Báp-tít là tiên tri đầu tiên trong thời Tân Ước, là tiếng kêu trong đồng vắng, kêu gọi mọi người ăn năn, để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng (Lu-ca 1:17). Nhưng đến khi Giăng bị tù thì có lẽ ông đã dừng lại, thôi công việc dọn đường cho Chúa, thôi kêu gọi mọi người hãy ăn năn. Cùng lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu chức vụ, công bố lẽ thật về Vương Quốc Trời đã đến gần, và tiếp tục kêu gọi loài người "hãy ăn năn". Qua đó con hiểu rằng từ ngày Tin Lành bắt đầu được rao ra, thì đã không gián đoạn, không dừng lại, mà liên tục có tiên tri của Ngài được dấy lên để rao truyền về tin tức tốt lành này, bởi "vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng tại Ca-bê-na-um, là một vùng đất của dân ngoại. Tình yêu và sự khiêm nhường của Ngài, được thể hiện qua việc Ngài tìm đến với dân Ngài ở nơi xa xôi "trong ranh giới xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li" để gọi họ, những người đã được thuộc về dân tộc thánh, nhưng cũng là "những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết".
Đức Chúa Jesus đã đến, khiến "ánh sáng đã bừng lên" giữa nơi tăm tối, để mang đến sự hy vọng, cùng soi rõ những ô nhơ, tăm tối sâu kín nơi lòng mỗi người, khiến họ nhận ra sự xấu xa của mình. Mỗi người được tự do lựa chọn, đứng dậy bước đi theo ánh sáng ấy, hay tiếp tục ngồi lại nơi miền của bóng sự chết. Cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài luôn dư dật trên những người biết nhận tội lỗi của mình và thật lòng muốn thoát ra khỏi đó, để ăn năn quay về với Ngài, đón nhận ơn tha thứ từ Ngài. Vì Chúa "không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn." (II Phi-e-rơ 3:9b). Ngày nay Vương Quốc Trời đã đến trong lòng chúng con, mỗi con dân chân thật của Ngài, nên đối với thế gian Vương Quốc Trời đã đến gần hơn bao giờ hết, lời kêu gọi ăn năn cũng không ngừng được vang ra khắp nơi trên đất.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Ngài gìn giữ con mỗi ngày, giúp con sống xứng đáng với ơn thương xót mà Ngài đã ban cho con, và sốt sắng trong sự rao truyền Tin Lành. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/07/2025
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con một ngày bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:12-17. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Giăng Báp-tít được kêu gọi đến trước Chúa, dọn đường cho Chúa, sẵn sàng tấm lòng của mọi người để đón nhận sự Cứu Rỗi từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus. Khi Giăng bị bắt, bị bỏ tù thì có lẽ ông đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Đức Chúa Jesus liền rời khỏi Na-xa-rét, bắt đầu sự rao giảng của Ngài từ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li là vùng đất của các dân ngoại.
Con hiểu rằng, Ngài yêu thương tất cả loài người, trước mặt Ngài loài người đều là những tội nhân, đều cần được nghe rao giảng Tin Lành. Dù là một vùng quê nhỏ, Ngài cũng không bỏ qua và muốn rao giảng Tin Lành bắt đầu từ họ. Lời đầu tiên mà Chúa kêu gọi chính là: Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần. Lời kêu gọi này của Chúa không chỉ dành cho những người dân thời đó, mà cho cả ngày nay, trong thế hệ của chúng con và ngay cả trong Hội Thánh của Ngài. Vì dù chúng con tin nhận Chúa, được Ngài cất khỏi chúng con hậu quả và sức mạnh của tội lỗi, nhưng trong thân thể xác thịt này, chúng con bởi sự yếu đuối, và thiếu hiểu biết mà phạm tội với Chúa.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chết thay cho hết những tội lỗi của chúng con, bởi vậy điều chúng con cần làm là tra xét mình mỗi ngày, để ăn năn với Chúa những điều chúng con vấp phạm vì Vương Quốc Trời đã đến gần, Đức Chúa Jesus sắp trở lại đón chúng con.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng tại đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li đều đã được tiên tri từ trước.
Con hiểu rằng, bởi sự toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi điều từ trước khi sáng thế. Ngài cũng bày tỏ cho chúng con biết nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai, đặc biệt là sự hình phạt loài người trong Kỳ Tận Thế. Xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con để trong những ngày cuối cùng này, nhiều người được nghe và đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.
Trong đời sống của mỗi chúng con, những điều sẽ xảy ra mỗi ngày với chúng con Ngài đều biết, Ngài đã sắm sẵn những sự giải cứu chúng con. Ngài luôn bên cạnh lắng nghe chúng con kêu cầu và sẵn sàng hành động giải cứu chúng con. Bởi vậy, trước những khó khăn, thử thách, hoạn nạn trên bước đường theo Chúa, chúng con chỉ cần dâng trình, phó thác và nương cậy nơi Ngài.
Thưa Cha! Cảm tạ Cha, đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ về sự Vương Quốc Trời đã đến gần để con luôn tỉnh thức trước sự tấn công cám dỗ của ma quỷ, tra xét mình mỗi ngày, ăn năn những tội lỗi đã phạm để con luôn được ở trong sự quan phòng, che chở của Ngài và luôn sẵn sàng cho sự cất lên chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 4:12-17.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, lý do đầu tiên mà Đức Chúa Jesus chọn bắt đầu chức vụ tại Ca-bê-na-um là để hoàn thành lời tiên tri của Ê-sai. Có lẽ một phần là vì Ca-bê-na-um lúc bấy giờ là một trung tâm thương mại, dân chúng nơi đây bao gồm cả người Do-thái lẫn người ngoại. Sứ điệp của Ngài dễ dàng lan tỏa đến nhiều người, bao gồm cả những người không thuộc dân Do-thái. Ngài không chọn Giê-ru-sa-lem có lẽ là vì tránh sự đối đầu sớm với giới lãnh đạo tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem.
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, thực trạng thuộc linh của dân Ca-bê-na-um "ngồi trong sự tối tăm... ngồi trong miền và bóng của sự chết" cũng là thực trạng chung của loài người, kể từ khi tổ phụ của loài người phạm tội. Hình ảnh Đức Chúa Jesus vào trong thế gian, rao giảng Tin Lành được ví như ánh áng lớn chiếu vào sự tối tăm thuộc linh của mỗi người trong thế gian. Hình ảnh "ánh sáng đã bừng lên" là sự hiểu biết về Tin Lành đã được chiếu rạng trong tâm trí của người tiếp nhận.
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Câu 17: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus bằng đầu sự rao giảng của Ngài bằng lời kêu gọi "hãy ăn năn" vì chỉ có ai thật lòng ăn năn tội thì mới có thể tiếp nhận được những lời giảng tiếp theo của Ngài. Lúc ấy, ánh sáng Tin Lành mới có thể soi sáng mọi góc tối tăm trong linh hồn họ. Một người không công nhận mình là tội nhân hoặc biết mình là tội nhân nhưng không muốn từ bỏ nếp sống tội thì Tin Lành không có ý nghĩa gì với người ấy.
Vương Quốc Trời đã đến gần: "Đã đến gần" nghĩa là từ lúc Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng thì Vương Quốc Trời đã ở sát bên mỗi người nghe giảng Tin Lành. Từ khi Tin Lành được rao giảng cho đến hiện tại, người tin nhận Tin Lành thì nhận Đấng Christ là Vua và sống theo luật pháp của Vương Quốc Trời, là mọi lời dạy dỗ của Đấng Christ. Vì thế Vương Quốc Trời được thể hiện trong lòng người ấy.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Nguyện xin Cha cũng giúp chúng con chuẩn bị mọi sự cần thiết cho kỳ sinh nở sắp đến. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 4:12-17.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ, bắt đầu thi hành chức vụ của mình từ nơi thuộc về dân ngoại. Con được hiểu rằng: Trong chương trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài ban sự Cứu Rỗi của Ngài, không chỉ cho dân tộc I-sơ-ra-ên, mà còn cho toàn thể loài người. Hễ ai tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, thì người ấy sẽ được sự Cứu Rỗi, được tha tội.
Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con từ trong nơi tối tăm của tội lỗi loài người. Ngài đã ban ánh sáng Tin Lành đến cho muôn dân, muôn nước, trong đó có dân tộc Việt Nam và có con. Ngài cho con được thấy ánh sáng lạ lùng qua Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, mà con trước đó con đã được nghe, nhưng chưa hiểu được. Con cảm tạ ơn Cha bởi tình yêu và ân điển ban cho của Ngài quá lớn với con. Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài còn mãi đời đời. A-men!
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài nhập thế làm người, Ngài là Một Thầy Tế Lễ, Ngài là Một Đấng Tiên Tri và Ngài là Một Nhà Vua. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho loài người chúng con Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con sống theo Ngài, học theo Ngài và được trở nên giống như Ngài, được ban cho các chức vụ giống như Ngài, nói tiên tri, là thầy tế lễ dâng lên Ngài lời cầu thay cho mọi người và cai trị chính bản thân mình. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con để con luôn trung tín bước đi trong đường lối của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho phép mọi sự xảy đến trong đời sống con, để con được đến gần Ngài càng hơn. Mất điện, trời lại đổ mưa, con không thể làm việc, nhưng chính trong không gian lắng đọng và yên tĩnh lạ thường khi mọi sự dường như ngừng lại, con ngồi nhìn những giọt mưa tí tách rơi qua song cửa sổ, lòng con hướng về Chúa với sự nhận biết rằng: Ngài không ở nơi xa xôi hay tận trên trời cao, nhưng Ngài đang hiện hữu nơi đây cùng con, đúng như Lời Ngài đã hứa.
Ngài bao phủ con trong tình yêu thương, để hành trình con đi không phải là sự cố gắng nhiều hơn, nhưng là sự tin cậy Ngài sâu hơn.
Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài – khoảng thời gian con rất yêu thích, vì qua đó lòng con được gần Chúa càng hơn. Con khao khát tìm kiếm những lẽ thật để cuộc đời con không sai lạc, nhưng bước đi trong sự soi dẫn của Ngài. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của con và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 4:12-17.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc phân đoạn này, con nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời luôn có thời điểm và mục đích rõ ràng. Chúa Jesus không hành động theo ý riêng nhưng theo sự sắp đặt của Cha. Khi Giăng Báp-tít bị bắt, Chúa Jesus rút lui về Ga-li-lê, sống tại Ca-bê-na-um. Điều này không phải ngẫu nhiên, nhưng để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai:
“Dân ngồi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn.”
Con học được rằng: Trong đời sống con cũng vậy, có những lúc con không hiểu vì sao một cánh cửa đóng lại hoặc hoàn cảnh thay đổi bất ngờ. Nhưng Lời Chúa nhắc con rằng Ngài đang điều khiển và sắp đặt, để mọi sự xảy ra đúng thời điểm và đúng chỗ, nhằm bày tỏ ánh sáng và ý muốn của Ngài. Con cần học biết lắng nghe và thuận phục, thay vì chỉ tìm cách giữ lấy kế hoạch riêng.
Con suy ngẫm rằng: Chúa Jesus chính là “Ánh sáng lớn” chiếu soi trên dân ở nơi tối tăm. Ngài đến không phải chỉ để giảng đạo, nhưng để đem sự cứu rỗi, sự sống và hy vọng. Con được nhắc nhở rằng, cuộc đời con cũng từng ở trong tối tăm của tội lỗi, tuyệt vọng và lạc lối. Thật cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến, đã soi sáng và giải cứu con.
Con nhận ra: Sứ điệp đầu tiên Chúa rao giảng là:
“Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”
Đây cũng là lời Chúa muốn con ghi khắc mỗi ngày. Ăn năn không chỉ là một lần khi mới tin Chúa, nhưng là thái độ liên tục trở lại với Ngài, từ bỏ những điều sai trật và sống trong sự thánh khiết. Nước thiên đàng không phải là chuyện xa vời, nhưng đã được bày tỏ nơi chính Chúa Jesus – Đấng ở cùng con hôm nay.
Bài học cho con:
– Hãy tin cậy sự sắp đặt của Chúa trong từng hoàn cảnh.
– Hãy để ánh sáng của Ngài soi chiếu vào mọi khía cạnh trong đời sống con.
– Hãy sống một đời ăn năn liên tục, để giữ tấm lòng mềm mại trước Chúa.
Con muốn dâng đời sống mình cho Ngài sử dụng, để con cũng trở thành người phản chiếu ánh sáng của Chúa cho những người còn đang ở trong bóng tối. A-men!
Lạy Chúa Jesus kính yêu!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở con về sự sắp đặt khôn ngoan và đầy quyền năng của Ngài. Dù con chưa hiểu hết mọi điều xảy đến trong cuộc sống, nhưng con tin chắc rằng Ngài vẫn nắm giữ mọi sự trong tay Ngài, và mọi việc đều dẫn con đến gần với ý muốn tốt lành của Ngài.
Chúa ơi, xin cho ánh sáng của Ngài luôn chiếu soi trên đời sống con, xua tan bóng tối của sự nghi ngờ, tội lỗi và yếu đuối. Xin dạy con biết sống một đời ăn năn liên tục, để lòng con không khô cứng nhưng luôn mềm mại và thuận phục trước Ngài.
Nguyện đời sống con không chỉ nhận ánh sáng từ Chúa, nhưng cũng trở thành một ngọn đèn nhỏ phản chiếu tình yêu và lẽ thật của Ngài cho những người chung quanh, đặc biệt là những ai còn đang ở trong bóng tối và tuyệt vọng.
Con dâng trọn đời sống con vào tay Chúa, tin cậy nơi Ngài, và hết lòng khao khát bước đi trong ánh sáng thiên đàng đã đến gần.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi nghe Giăng Báp-tít bị tù thì Đức Chúa Jesus đã lánh qua xứ Ga-li-lê. Qua đó, con cũng học được rằng khi thấy được có sự nguy hiểm thì mình cần lánh đi nơi khác, không nên ở lại chỗ có nguy hiểm.
Thưa Cha, qua lời của tiên tri của Ê-sai, con thấy rằng khi có Chúa xuất hiện thì có ánh sáng lớn chiếu soi những nơi tối tăm. Ngài là ánh sáng tâm linh cho loài người tội lỗi, đang ngồi trong miền và bóng của sự chết. Ngài là ánh sáng, là nguồn sự sống của loài người. Cảm tạ ơn Chúa vì con có Ngài, con có được ánh sáng, con có được sự sống đời đời và con được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con.
Thưa Cha, qua lời phán của Đức Chúa Jesus con cũng được nhắc nhớ rằng, con cần tra xét đời sống mình mỗi ngày để đời sống con luôn được thánh khiết, xứng đáng là công dân của Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được Lời Ngài soi sáng cho mỗi bước đi của con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/08/2025
***
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, thêm sức trên con trong những ngày qua, dù trong người có sự mệt mỏi nhưng Chúa đã ban thêm sức cho con trong các công việc. Thì giờ này đây con được có thời gian, sức khỏe và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện kính xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Chúa, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này thì con nhớ lại chính mình. Con cũng là một người dân ngoại, con từ nhỏ sinh ra cũng không phải ở trong gia đình biết Chúa, tin Chúa. Thưa Chúa, con hình tưởng sự ngồi trong sự tối tăm là sống trong tội và không còn chủ động có thể làm được gì, ngồi trong miền và bóng của sự chết là hoàn toàn bị tội lỗi bắt phục, điều khiển và cứ thể làm ra tội rồi nhận lãnh sự đau khổ, mệt mỏi, bất an và kết cục cuối cùng là sự chết. Qua sự miêu tả của câu Thánh Kinh này, con cũng nhìn thấy chính đời sống cũ của mình khi chưa biết Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì vào giây phút tuyệt vọng, cuộc đời bất an với những sự đau thương trong quá khứ, nhìn về tương lai thấy sao mịt mù, chẳng hề biết phải bước đi lối nào, thì Chúa đã cho con tìm thấy Ngài, nhìn thấy ánh sáng lớn ấy, thổi bừng lên trong con sự sống, ban cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời mới, mọi lời phán hứa của Chúa đã cho con sự trông cậy vào cuộc sống đời đời phước hạnh nơi Thiên Đàng đẹp xinh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng Tin Lành và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần", là bởi vì ăn năn chính là phương cách để giúp cho tội nhân thoát khỏi sự tối tăm, thoát khỏi miền và bóng của sự chết. Con hiểu rằng, chỉ khỉ nào người phạm tội ý thức được rằng hậu quả của những sự đau khổ, bất công trong cuộc đời này đều là do tội lỗi, những việc làm sai nghịch với mọi điều răn dạy của Chúa, và tha thiết muốn từ bỏ tội lỗi, khao khát mong muốn sống cuộc đời mới không phạm tội, thì lúc đó họ mới thoát ra khỏi sự tối tăm, miền và bóng của sự chết. Con hiểu rằng, vào giây phút tấm lòng của một người tha thiết ăn năn thì họ được ban năng lực để đứng dậy bước về nơi Chúa, ra khỏi sự tối tăm, bước về nơi sáng láng lạ lùng. Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài, vì Ngài chẳng khinh chê chúng con hèn mọn, nhưng Ngài đã thương và cứu vớt lấy. Nguyện xin chúng con ghi nhớ điều đó và đối cùng với mọi người bằng tấm lòng thương xót đó. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ và ban ơn cho con. Con cảm tạ Cha.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con hiểu rằng, để một người sẵn sàng bước vào một linh vụ hay mục vụ mà Chúa giao phó thì người ấy phải trải qua sự lớn lên về thuộc linh. Sự lớn lên thuộc linh không phải là phải có điều kiện học thức cao, hội tụ đầy đủ bằng cấp hay bao nhiêu năm kinh nghiệm theo Chúa. Nhưng là sự người ấy hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời và thắng được cám dỗ. Sự vâng phục Đức Chúa Trời giúp cho người ấy hiểu biết ý muốn của Ngài và luôn làm theo Lời Ngài. Sống một nếp sống chiếu ra sự vinh quang của Ngài và bền lòng trong sự thử thách, cám dỗ. Khi Đức Chúa Jesus đã thắng được cám dỗ từ Sa-tan thì đó cũng là kết quả bông trái cho sự Ngài đã sẵn sàng bước vào linh vụ của mình.
Ngày nay con dân Chúa hầu việc Chúa Ngài chỉ cần tấm lòng của họ. Sẵn lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa và luôn sống theo Lời Chúa, đời sống làm gương tốt và chiếu ra vinh quang của Chúa. Người ấy không ngại khó, ngại khổ để trả giá cho sự giữ mình thánh khiết và đi theo Chúa. Người ấy yêu mến Lời Chúa thì chính Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, soi dẫn, ban ơn cho họ trong sự hầu việc Chúa.
Con hiểu trường hợp khi Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị tù thì Ngài lánh qua thành khác là sự khôn sáng của Ngài khi bị bách hại thành này thì phải lánh qua thành khác. Đó cũng là một trong những điều Ngài đã dạy dỗ các môn đồ ngày xưa và con dân Chúa ngày nay. Sự lánh như vậy không phải là hèn nhát, sợ hãi. Mà là không tự mang lấy sự bách hại cho mình, và những công việc Chúa giao sắp tới còn nhiều và dài. Chỉ đến khi nào đến thời điểm Chúa cho sự bách hại xảy ra trên mình thì lúc ấy mới phải chịu đựng sự ấy.
Lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần." Con hiểu rằng ăn năn là điều kiện để một người được nhận lãnh Vương Quốc Trời. Ăn năn là quay lại, từ bỏ sự ưa thích phạm tội của con người cũ và sống lại con người mới theo tiêu chuẩn và điều răn của Chúa. Sự ăn năn còn là hối tiếc về những gì mình đã phạm và quyết tâm từ bỏ nó. Con hiểu tại sao Đức Chúa Jesus kêu gọi phải ăn năn, là bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, Ngài là thánh khiết. Sự ăn năn của một người thể hiện sự đầu phục Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. "Vương Quốc Trời đã đến gần" con hiểu là sự khi một người thật lòng ăn năn được Đức Chúa Trời tha thứ, phục hồi địa vị làm con nuôi của họ, được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong họ thì Vương Quốc Trời ở trong lòng họ. Cũng có thể hiểu theo nghĩa là sự kết thúc thế gian tội lỗi này đã gần, ai muốn vào Vương Quốc Trời ở đời đời bên Chúa thì phải ăn năn.
Thưa Cha! con rút ra được bài học rằng, đời sống theo Chúa là một đời ăn năn. Mỗi ngày con phải tra xét lòng mình, đối diện với Chúa và xin Chúa ban năng lực cho con để con có thể sống một đời sống thánh khiết và đắc thắng cám dỗ. Mỗi ngày con cần Lời Chúa và cần có sự tương giao mật thiết với Chúa. Tập lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách con.
Qua suốt chặng đường theo Chúa, nhìn lại và suy ngẫm và giờ đây con mới hiểu được rằng, tình yêu mà con hay nói con yêu Chúa, con tin Chúa là một tình yêu có sự quyết tâm, kỷ luật và tin cậy. Vì con tin Thiên Chúa thực hữu, nên con quyết tâm từ bỏ tội và sống theo Lời Ngài. Vì con tin Đức Chúa Jesus đã chết thay chuộc tội cho con nên con không thể biến máu thánh của Ngài trở nên vô ích. Vì con yêu Ngài nên muốn Ngài vui và thỏa lòng, ham thích trong sự vâng giữ điều răn của Ngài. Vì con muốn giống Ngài nên con phải kỷ luật bản thân mình và không để cho nó quay trở lại con người cũ. Vì tin Ngài nên con sẽ phó thác mọi sự trong đời sống con cho Ngài và cảm tạ Ngài trong mọi sự. Vì kính sợ Ngài nên không dám phạm tội. Con hiểu đó là sự tin Chúa bằng thần trí chứ không phải như bao năm qua chỉ tin Chúa, xưng Chúa trên môi miệng.
Chúa ơi! Những ngày còn lại trên thế gian này đang ngắn dần lại vì sự đến của Đấng Christ đã rất gần. Con xin Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của con luôn trong sự vững vàng, nóng cháy và dọn lòng mỗi ngày cho sự đến của Đấng Christ. Nguyện Ngài ấy mau đến! Con thật sự rất mong ngóng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/10/2025
***