Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Hôm nay, ngày 16/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại sử dụng hình ảnh muối và ánh sáng để mô tả vai trò của các môn đồ trong thế giới?
2. Muối "mất vị mặn" có thể được hiểu như thế nào trong bối cảnh đời sống thuộc linh? Điều gì có thể khiến một người tin Chúa "mất vị mặn"?
3. Ý nghĩa của "một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất" là gì? Điều này nói lên trách nhiệm nào của tín đồ?
4. Sự khác biệt giữa việc "thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng" và "đặt trên chân đèn" trong đời sống thực tế là gì?
5. Tại sao mục đích cuối cùng của việc soi sáng không phải để tôn vinh bản thân mà là để tôn vinh Đức Chúa Trời?
6. Làm thế nào để cân bằng giữa sự làm ″những việc lành" một cách khiêm tốn và sự để ánh sáng "soi trước mặt người ta"?
7. Vai trò của Hội Thánh trong việc duy trì "vị mặn" và "ánh sáng" có tầm quan trọng như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự hỏi xem mình có đang "mất vị mặn" trong các mối quan hệ và công việc không, và tìm cách làm mới lại nhiệt huyết phục vụ.
2. Thực hành những việc lành nhỏ nhặt hàng ngày, như giúp đỡ người khó khăn, lắng nghe người buồn bã, chia sẻ những gì mình có.
3. Không che giấu đức tin của mình nhưng cũng không khoe khoang, thay vào đó, hãy sống một cách chân thật và nhất quán.
4. Tìm những cơ hội cụ thể để "soi sáng" trong môi trường làm việc, gia đình, và cộng đồng thông qua thái độ tích cực và hành động có ý nghĩa.
5. Khi thực hiện những việc lành, hãy luôn nhớ rằng, mục đích là để tôn vinh Chúa chứ không phải để được khen ngợi hoặc được ghi nhận cá nhân.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:13-16 Muối và Ánh Sáng
Hôm nay, ngày 16/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:13-16. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus sử dụng hình ảnh muối và ánh sáng thuộc thể, là hai điều không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của con người, để mô tả vai trò của các môn đồ trong thế giới khi Chúa muốn nói về ý nghĩa thuộc linh của hai điều đó là những sự yêu thương, công chính, thánh khiết của con dân Chúa, là những vinh quang Chúa ban cho họ phải được tỏa sáng trong muôn dân để họ tôn vinh Thiên Chúa, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Muối "mất vị mặn" con được hiểu là lối sống của họ không còn yêu thương, công chính, thánh khiết trong bối cảnh đời sống thuộc linh. Một người tin Chúa "mất vị mặn" khi người ấy quay lại sống trong tội. Họ đã không còn công chính, thánh khiết và yêu thương.
3. Ý nghĩa của "một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất" là sự sáng của con dân Chúa phải cho mọi người thấy được, và đó cũng là trách nhiệm của tín đồ trong công việc rao giảng Tin Lành cho thế gian trong nếp sống gương mẫu. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
4. Sự khác biệt giữa việc "thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng" và "đặt trên chân đèn" trong đời sống thực tế là việc làm công chính, yêu thương, thánh khiết của con dân Chúa phải được tỏa sáng cho mọi người biết đến. Cảm tạ Chúa.
5. Mục đích cuối cùng của việc soi sáng không phải để tôn vinh bản thân mà là để tôn vinh Đức Chúa Trời vì đó là bổn phận và trách nhiệm của họ. Họ không sống cho họ mà sống cho Chúa (Rô-ma 14:8). Đó là vinh dự và ơn phước mà con dân Chúa luôn mơ ước. Xin Chúa dùng con. Con cảm tạ Chúa.
6. Để cân bằng giữa sự làm ″những việc lành" một cách khiêm tốn và sự để ánh sáng "soi trước mặt người ta", con cần sự soi sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
7. Vai trò của Hội Thánh trong việc duy trì "vị mặn" và "ánh sáng" có tầm quan trọng rất lớn trong việc thực hành Giô-suê 1:8. Duy trì việc học, suy ngẫm, làm theo trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
Phần Con Áp Dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự hỏi xem mình có đang "mất vị mặn" trong các mối quan hệ và công việc không, và con tìm cách làm mới lại nhiệt huyết phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành những việc lành nhỏ nhặt hàng ngày, như giúp đỡ người khó khăn, lắng nghe người buồn bã, chia sẻ những gì mình có. Con cảm tạ Chúa.
3. Con không che giấu đức tin của mình nhưng cũng không khoe khoang, thay vào đó, con sống một cách chân thật và nhất quán. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm những cơ hội cụ thể để "soi sáng" trong môi trường làm việc, gia đình, và cộng đồng thông qua thái độ tích cực và hành động có ý nghĩa. Con cảm tạ Chúa.
5. Khi thực hiện những việc lành, con luôn nhớ rằng, mục đích là để tôn vinh Chúa chứ không phải để được khen ngợi hoặc được ghi nhận cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con lập thời khóa biểu phù hợp và con cũng cố gắng để ý hơn vào thời khóa biểu của mình nên con thấy con quản lý việc ổn hơn trước, con đỡ quên việc và không bị cập rập trong một việc gì đó. Cảm tạ Cha ban ơn vùa giúp con. Xin Ngài tiếp tục ban ơn trên mọi việc của con. Con tạ ơn Ngài. Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học của con lúc này.
Thưa Cha, con dân Chúa là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nhưng "vị mặn" của họ, sự sáng của họ không phải do họ tự có được. Muốn được "mặn" và "sáng" thì chỉ có bám chặt vào Chúa, hết lòng làm đúng y như những gì Ngài dạy để tình yêu và sự sáng của Ngài đổ đầy trong họ và điều đó tự nhiên mà lan tỏa ra xung quanh. Con rất muốn con thật sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian và con biết rằng con cần phải cố gắng để sống đúng theo Lời Ngài, bất kể là việc thuộc thể hay thuộc linh cũng cần hết lòng làm, như Lời Ngài dạy:
"Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người." (Cô-lô-se 3:23).
Ví dụ Ngài dạy suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo. Thấy chưa làm được thì tìm mọi cách để làm cho được, suy xét xem lý do vì sao để khắc phục. Con thấy con cũng hay quên suy ngẫm nên hôm nay con viết Lời Ngài ra mẩu giấy nhỏ để con đọc, kể cả con không suy ngẫm được gì thì con cũng cứ đọc để học thuộc, con nghĩ con cứ đọc như vậy thì con không hiểu chỗ nào con mới suy ngẫm thì mới hiểu, nếu con để đến tối đi ngủ mới đọc Lời Ngài thì sẽ không có nhiều thời gian suy ngẫm. Con thấy đây là cách tốt và con muốn duy trì. Tạ ơn Chúa cũng cho nhà con có nhiều mảnh giấy trắng vuông lột ra từ mặt sau tem dán vào gói rong biển để bán, thành ra cũng tiện, con không phải mua, không phải cắt. Xin Cha cho con học thuộc thật nhiều Lời Ngài để con hiểu biết lẽ thật nhiều hơn và được Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa. Xin Ngài giúp con khi hiểu Lời Ngài rồi cũng biết thật cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng.
Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con kinh nghiệm về chương trình diệu kỳ của Ngài. Con đã tham dự tang lễ của một anh em cùng Cha vừa tròn 9 tuổi 13 ngày. Con quá xúc động khi nghe lời kể của mẹ cháu. Cháu bị sốt rồi co giật phải đưa vào cấp cứu. 11 ngày trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đã cứu chữa bằng mọi cách, nhưng cơ thể cháu yếu ớt, thận bị hư phải chạy máy. Ba mẹ cháu đã dốc lòng cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu. Nhưng đúng vào ngày sinh nhật của ba cháu, bác sĩ cho biết rằng não của cháu đã bị hư tổn và không thể tỉnh lại nữa. Mẹ cháu đã gào thét vật vã, mẹ cháu trách Chúa sao lại để cháu ra đi như vậy? Nhưng tự dưng một câu Thánh Kinh vang lên trong tâm trí của mẹ cháu: "Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Và thế là mẹ của cháu đã bình tĩnh lại, lúc này mẹ cháu mới hiểu ra: có lẽ việc đem cháu ra khỏi thân thể đau bệnh lúc này tốt hơn là để cháu phải sống như một đứa trẻ bị hư não. Từ thời khắc đó, mẹ cháu đã không còn khóc nữa vì mẹ cháu biết cháu đã gặp Chúa và có hy vọng sẽ được gặp lại cháu ở Vương Quốc Trời.
Chúa ơi con cầu xin Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều cho con có sự tỉnh thức luôn luôn mà đối diện với nó. Con cũng cầu xin Chúa luôn giữ sự bình an cho ba mẹ con con, vì chỉ duy Ngài là Đấng có thể ban cho nhưng có thể lấy đi, mọi sự đều trong tay Ngài.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
Lạy Chúa, trong câu 13 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ ví sánh con dân Ngài như muối của thế gian. Những đặc tính và công dụng của muối gồm có:
* Muối là loại gia vị có vị mặn, nó có thể dùng để ướp thịt, ướp cá, dùng để nêm nếm thức ăn mỗi ngày.
* Muối cũng có thể pha với nước để sát trùng, làm giảm cơn đau, giúp vết thương mau lành hơn.
* Một số nơi, người ta rải muối để băng tuyết mau tan chảy.
* Muối có thể giúp hoa tươi lâu hơn, diệt trừ cỏ dại.
* Muối có thể làm mờ đi những vết nhơ trên quần áo, giặt màn cửa.
* Thêm ít muối khi luộc rau cải giúp rau cải xanh hơn, luộc trứng.
* Muối cũng thể sử dụng trong việc làm đẹp, điều trị vảy ngứa, tẩy tế bào chết trên da.
Còn rất nhiều và rất nhiều các công dụng khác của muối. Nhưng giá trị của muối chỉ tồn tại khi muối vẫn giữ vị mặn của nó. Nếu vị mặn của nó bị mất đi thì nó trở nên vô dụng, khi ấy thì nó bị quăng ra ngoài và chẳng khác gì đất cát bị người ta dày đạp dưới chân.
Một người thật lòng tin Chúa cũng như muối của thế gian:
* Có vị mặn: có nghĩa là có Lời Chúa, sống theo Luật Pháp Chúa, sống giống như Chúa và làm theo mạng lệnh Chúa.
* Giá trị sử dụng: bước theo tiếng Chúa, làm gương tốt cho nhiều người khác, phục vụ anh chị em, rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho nhiều người tin Chúa.
* Kết quả: nhiều người biết đến Chúa, tin nhận Chúa và có sự mong đợi để được nhìn thấy Vương Quốc Trời.
Muối mất đi vị mặn như người tin Chúa mất đi bản chất và những đặc tính tốt đẹp đã được nhận lãnh. Những người như vậy không những không giúp được gì cho công việc Chúa, ngược lại còn gây ảnh hưởng xấu đến Danh Chúa và Hội Thánh của Ngài.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 14, Đức Chúa Jesus Christ khẳng định con dân Ngài chính là sự sáng của thế gian. Sự sáng cũng chính là sự sống, là Lẽ Thật, là chân lý đời đời, là chính Chúa. Người có sự sáng là người ở trong Chúa, mà đã ở trong Chúa thì không thể có sự tối tăm nào.
Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời tạo dựng đều phơi bày rõ ràng trước ánh sáng, và Ngài cho đó là tốt đẹp.
Đức Chúa Jesus Christ đã đưa ra hai hình ảnh để minh họa:
* "Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất." Đây là điều hiển nhiên, vì núi vốn đã cao, cái thành nằm "trên" núi thì chắc chắn sẽ cao hơn núi. Cái thành không bị che khuất bởi bất cứ gì, nhiều người sẽ nhìn thấy cái thành ấy một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Người tin Chúa phải chính trực, lập trường vững chắc, phải tách biệt hẳn với sự xô bồ xung quanh. Bất chấp mọi sóng gió vẫn một lòng theo Chúa, yêu Chúa, là tấm gương để người khác có thể nhìn thấy Chúa qua đời sống tràn đầy tình yêu thương, sự trông cậy và hy vọng vào Thiên Chúa.
* "Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà."
Người ta thắp đèn mục đích là để chiếu sáng nơi tối, nếu đặt nó dưới cái thùng thì nó bị chính cái thùng che lại hoặc cản trở ánh sáng. Nhưng đặt nó trên chân đèn thì nó soi sáng khắp nhà. Cũng giống như người tin nhận Chúa, đã được sự sáng của Ngài nhưng không sống đúng theo sự sáng đã nhận được, mà cũng không rao truyền Tin Lành cho người khác thì chẳng ích lợi gì. Ngược lại, người ấy đem Tin Lành mình nhận được rao ra cho những người trong gia đình và ngoài xã hội thì làm lớn mạnh hơn Tin Lành và Hội Thánh của Chúa.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 16, Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài hãy mang những sự mình biết về Tin Lành rao truyền cho nhiều người biết, đó cũng là sứ mạng mà Chúa muốn con dân Ngài làm. Hãy giữ điều răn Ngài một cách nghiêm túc. Hãy để cho người ngoài thấy được sự khác biệt giữa người tin Chúa và người chưa tin Chúa. Hãy tôn vinh Chúa và thờ phượng Ngài cách hết lòng để vinh hiển Danh Chúa trên khắp các tầng trời .
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 5:13-16 – Bài Giảng Trên Núi: Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần lễ phước hạnh, bình an và vui thoả. Dù một tuần có nhiều việc đan xen nhưng chúng con nhận được sự thỏa lòng và ban ơn dư dật của Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con làm muối và ánh sáng của thế gian, mang sự thay đổi và vinh quang cho Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống đời sống phản ánh tình yêu và sự thánh khiết của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
Câu 13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “muối của đất”, muối có vị mặn tượng trưng cho giá trị để tạo giá trị, ảnh hưởng trong thế gian, nhưng nếu mất vị mặn, nó trở nên vô dụng, bị ném ra ngoài và bị đạp dưới chân. Điều này nhắc nhở rằng, với tư cách là tín đồ, chúng con phải giữ vững đức tin, sự thánh khiết và tình yêu để có ảnh hưởng tích cực trong thế gian. Nếu chúng con sống giống thế gian, không còn khác biệt, chúng con sẽ mất đi mục đích Chúa giao. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống khác biệt, mang giá trị của Vương Quốc Trời đến mọi người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thánh khiết và ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Câu 14-16: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “sự sáng của thế gian”, giống như một thành trên núi không thể che khuất, hay một ngọn đèn được đặt trên chân đèn để soi sáng cả nhà. Ngài kêu gọi chúng con để ánh sáng đức tin và những việc lành của chúng con tỏa ra trước mặt người ta, không phải để khoe khoang, mà để họ thấy và tôn vinh Đức Chúa Cha trên trời. Qua đó, chúng con thấy trách nhiệm của tín đồ là sống đời sống phản ánh sự thánh khiết và tình yêu của Chúa, để qua đó người khác được dẫn đến với Ngài. Sự sáng này không được che giấu mà phải được bày tỏ qua việc làm tốt lành, mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống đời sống bày tỏ ánh sáng của Chúa qua những việc lành, để tôn vinh Danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì không có sự kín giấu mà sẽ không bị làm cho lộ ra, cũng không có điều gì giấu mà sẽ chẳng được biết và trở nên tỏ ra.” (Lu-ca 8:17).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:13-16 dạy chúng con về vai trò làm muối và ánh sáng của thế gian, kêu gọi chúng con sống thánh khiết, có ảnh hưởng tích cực, và tôn vinh Danh Ngài. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống khác biệt và mang ánh sáng đến những nơi tối tăm. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ vị mặn của đức tin, soi sáng qua việc làm lành, và sống để tôn vinh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con hiểu lời của Đức Chúa Jesus đã giảng ra, cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng con. Ngài khẳng định chúng con là "muối của đất", và là "sự sáng của thế gian". Ngài nhắc nhở chúng con giữ gìn bản tính công bình, yêu thương, thánh khiết của người thuộc về Chúa, giống như muối giữ "vị mặn" là đặc tính của nó. Cuộc đời tối tăm của chúng con được Đấng Christ đến, thắp sáng, và đặt chúng con trên chân đèn để soi sáng khắp mọi sự trong nhà của Ngài. Chúa muốn đời sống của chúng con phản chiếu ánh sáng của Ngài, soi sáng thế gian đầy tăm tối này. Ngài ban ơn, gìn giữ, thêm sức và nâng chúng con lên cao, để nếp sống của chúng con không thể bị bất cứ vật gì che khuất.
Thưa Cha, con hiểu rằng muối không thể tự làm mình mặn, đèn cũng không thể tự nó phát sáng, cũng vậy loài người chúng con vốn không có năng lực để tự khiến mình trở nên tốt đẹp. Nhưng chúng con có được điều gì, làm được điều gì, đều là bởi chúng con đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã thương xót chúng con, khoan nhẫn với chúng con, đối đãi với chúng con cách dịu dàng, từ ái, đổ đầy trong chúng con tình yêu của Ngài. Chúng con là tạo vật của Ngài, là công cụ trong tay Chúa, những việc lành của chúng con là bởi Chúa ban cho, Ngài sử dụng chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nên thật cảm tạ Chúa, nếu người ta có thể tôn vinh Cha của chúng con, Đấng ở trên trời, qua những việc chúng con làm ra. Con hiểu rằng, người nào làm điều lành với mục đích tôn vinh chính mình, thì điều đó chẳng còn là việc lành nữa, mà đó chỉ là việc dùng để mưu cầu danh lợi, tìm kiếm hư vinh mà thôi.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Ngài giúp con sống đúng với mục đích mà Ngài đã đặt để con trong đời này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/07/2025
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:13-16 như sau:
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi nói đến muối thì người ta liền nghĩ đến vị mặn của nó, vì đó là một đặc tính riêng, đặc trưng mà không một thứ gì có được, sự mặn của muối cũng tiêu diệt một số vi khuẩn sinh sôi phát triển. Chính vì vậy người ta ứng dụng muối để làm gia vị thức ăn, và dùng để làm nước sát khuẩn. Tuy vậy, khi muối bị lẫn nhiều tạp chất, dẫn đến biết chất, không còn giữ được công thức cấu tạo của muối nữa thì muối sẽ mất đi vị mặn, là đặc tính vốn có của nó. Khi ấy muối trở thành thứ vô giá trị và thường bị bỏ đi.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus ví mỗi con dân Chúa như là muối của đất, và mỗi con dân Chúa cũng phải mang đặc tính đặc trưng và bất kì ai nhắc đến cũng nghĩ đến đặc trưng ấy đó chính là tình yêu đối với người lân cận. Tình yêu ấy xuất phát từ tình yêu của Chúa khi họ là con dân Ngài. Nhưng nếu một người mất đi đặc tính của con dân Chúa, mà giống bao nhiêu con người không có Chúa ngoài thế gian thì con dân Chúa sẽ như muối mất mặn và bị bỏ ra ngoài.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus ví con dân Chúa như sự sáng của thế gian. Con hiểu rằng, khi vào buổi tối, không có ánh sáng thì mọi vật dường như biến mất, tất cả chỉ là một màu đen. Nhưng khi có những tia nắng của mặt trời rọi chiếu thì cảnh vật xung quanh dần lộ ra một cách rõ nét. Con hiểu rằng, ở thế gian mờ tối này, loài người không biết rõ được thực sự điều gì đang xảy ra, họ đi tìm tiền tài, danh vọng của thế gian, nhưng họ lại không thấy rõ một điều rằng, loài người không mang gì vào trong thế gian, và chết cũng không mang theo được. Loài người như cây cỏ, sự vinh quang của loài người như hoa của cỏ, cỏ khô thì hoa rụng. Khi con dân Chúa là sự sáng của thế gian, những người trong thế gian nhìn vào nếp sống của họ thì họ thấy được con đường loài người phải đi đó là đến với sự cứu rỗi của Chúa. Khi thấy được nếp sống của con dân Chúa trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương là sự vinh quang của Chúa thì họ sẽ biết Chúa đã tạo dựng loài người ban đầu tốt lành như thế nào.
Con hiểu rằng, mỗi chúng con Chúa sẽ đặt để ở những vị trí khác nhau, mỗi vị trí ấy đều là những chân đèn, chúng con chỉ cần tỏa ra ánh sáng của Chúa nghĩa là sống nếp sống theo Lời Chúa, để những người ngoại thấy được và tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, soi sáng con để mỗi ngày con luôn được là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, mang đến ánh sáng cho những người xung quanh để họ cũng biết được Ngài và tôn vinh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Thời gian này gia đình con chuẩn bị cho sự chào đón thành viên mới. Nguyện xin Cha ban ơn cho việc sinh nở của nhà con được thuận lợi, bình an. Giờ này, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus ví sánh tình yêu của con dân Chúa giống như vị mặn của muối. Vị mặn của muối giúp kích thích vị giác, khiến món ăn trở nên đậm đà và dễ ăn hơn; có tác dụng bảo quản thực phẩm; có tính diệt khuẩn dùng để sát trùng vết thương. Tương tự vậy, tình yêu trong con dân Chúa được thể hiện ra bằng lời nói dịu dàng, hành động đầy ơn, khiến người nghe được an ủi và nâng đỡ. Tình yêu ấy giúp giữ gìn Hội Thánh khỏi bị hư hoại bởi tội lỗi của thế gian.
Khi con dân Chúa bỏ đi tình yêu ban đầu với Chúa thì họ không còn có ích chi cho thế gian. Một người bỏ đi tình yêu ban đầu vì người ấy đã yêu ai hoặc sự gì khác hơn Chúa. Con nghĩ là, một người đã đi theo Chúa mà không sống hết lòng cho Chúa thì đời sống người ấy thật khổ sở và khổ sở hơn cả người không tin Chúa. Vì người ấy sẽ luôn bị dằn vặt bởi sự: Không dám sống buông thả theo thế gian mà cũng không dám chịu khổ cho Chúa.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, mỗi một người được Chúa đem vào trong sự cứu rỗi của Ngài đều trở thành sự sáng của thế gian. Nghĩa là người ấy được ban cho thánh linh từ Thiên Chúa để sống một nếp sống bày tỏ ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Nếp sống ấy được Chúa phô bày cho thế gian thấy và khi nhìn vào đó thì thế gian biết được sự tốt lành của Chúa, như thành nằm trên núi, như đèn được thắp sáng và đặt trên chân đèn.
Hình ảnh cái thành và cái đèn cũng nói đến vai trò và phạm vi lan tỏa Tin Lành của mỗi người. Có người được Chúa ban cho chức vụ sứ đồ, người rao giảng Tin Lành để mang Tin Lành lan tỏa rộng khắp. Có người dù không có chức vụ gì nhưng Chúa vẫn ban đầy ơn trên đời sống để lan tỏa Tin Lành trong nơi cư trú, trong gia đình như các bà mẹ nuôi con. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay môi trường nào, sứ mệnh của người theo Chúa là mang ánh sáng Tin Lành lan tỏa ra, không che giấu, và làm vinh quang Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho con cải tiến xong ứng dụng đọc Thánh Kinh trước khi đi sinh. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:13-16
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, Đức Chúa Jesus nói: “Các ngươi là muối của đất” Con hiểu rằng: “Muối” là tình yêu của con dân Chúa đối với Thiên Chúa. Khi một người thật lòng ăn năn tội, được tha tội và thấy được sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, đã yêu thương loài người, thì đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách yêu Chúa trên hết mọi sự, sống cho Chúa và làm theo những điều Chúa đã dạy dỗ trong Thánh Kinh.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Con dân Chúa sống một nếp sống tin kính Chúa, vâng giữ Các Điều Răn của Chúa, để chiếu ra sự Vinh Quang của Chúa cho những người thế gian, bởi qua nếp sống làm theo Lời Chúa của mình. Muối mất mặn là mất đi tình yêu đối với Thiên Chúa, không còn mặn nồng với tình yêu của Ngài, không sống cho Ngài, mà sống cho bản thân mình.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Nhiệm vụ của con dân Chúa được Chúa giao cho rất quan trọng, là đem ánh sáng Tin Lành đến cho mọi người, không phân biệt sang giàu hay địa vị, học thức trong xã hội. Con hiểu rằng: Con dân Chúa cần phải xưng nhận đức tin của mình vào trong Lẽ Thật của Lời Chúa, trước mọi người. Con dân Chúa nói lên sự thờ phượng sai trái không đúng với Lời Chúa, của những người tự xưng mình là tin nhận Chúa. Con hiểu rằng: Khi bày tỏ Lẽ Thật của Lời Chúa cho họ, nhưng họ vẫn không hạ mình nghe Lẽ Thật của Lời Chúa, thì không cần phải tranh luận với họ, hay phải giải thích những lý luận của họ đưa ra.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài. Qua Lời của Ngài đã dạy con sống một nếp sống trong Chúa mỗi ngày, luôn nóng cháy mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho những người xung quanh. Xin Cha cũng ban ơn thêm sức trên con, vì đôi khi con cũng yếu đuối, không dám xưng nhận đức tin của mình trước nhiều người. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, để cho con được giảng dĩ xưng nhận đức tin của mình. Con cảm tạ ơn Cha
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa khi sớm mai thức dậy, mở mắt ra và hít thở. Con biết điều đó chẳng phải là ngẫu nhiên mà đó là món quà đến từ Ngài. Món quà diệu kỳ mà không phải ai trên thế gian này cũng có đặc ân được nhận lấy trong ngày hôm nay.
Ngài cho con cơ hội vẫn được sống trong thân thể vật chất này, để con đến gần Ngài càng hơn. Xin cho con biết đặt Chúa là ưu tiên trước hết ngay khi bình minh vừa ló rạng. Xin cho con biết tìm kiếm Ngài trước mọi nhu cầu của đời sống con. Xin dạy con nhận biết, ngay khi khoảnh khắc đầu tiên, là khi ánh sáng xuyên qua bóng tối báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì Ngài đã trao cho con một sự khởi đầu mới, cho dù ngày hôm qua con có trải qua điều gì. Hãy cho con sự nhận biết rõ ràng, Ngài đang đồng hành và con nên trao phó mọi điều trong ngày lên Chúa, để xin sự dẫn dắt của Ngài ấy là điều khôn sáng nhất.
Lạy Chúa!
Con biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện, xin bày tỏ cho con những lẽ thật trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
Kính thưa Chúa!
Chúa Jesus gọi các môn đồ của Ngài là “muối của đất” và “sự sáng của thế gian”. Điều đó nhắc con rằng đời sống theo Chúa không phải chỉ giữ cho riêng mình, mà còn để ảnh hưởng đến người khác.
Muối có tác dụng làm đậm đà và giữ cho đồ khỏi hư hỏng. Nhưng Chúa cũng cảnh báo rằng muối có thể “mất mặn”. Trong đời sống thuộc linh, “mất mặn” có nghĩa là khi con đánh mất sự khác biệt mà Chúa kêu gọi. Điều này xảy ra khi con hòa lẫn với thế gian, thỏa hiệp với tội lỗi, chỉ giữ đức tin trên danh nghĩa, sống ích kỷ, nguội lạnh trong cầu nguyện và Lời Chúa, hoặc tìm kiếm sự khen ngợi cho bản thân thay vì để danh Chúa được vinh hiển. Khi đó, con không còn tác động tốt đến người khác, cũng không còn giữ được sự thánh khiết và sức mạnh thuộc linh mà Ngài ban cho.
Ánh sáng có tác dụng xua tan bóng tối và soi đường. Chúa muốn con trở thành ánh sáng qua chính lối sống và việc làm của mình, để người khác nhìn thấy tình yêu và lẽ thật của Ngài. Ánh sáng không để bị che giấu, mà phải chiếu ra, không phải để người ta ngợi khen con, nhưng để họ ngợi tôn Cha Thiên Thượng.
Suy ngẫm về hành trình theo Ngài, con nhận thấy, mỗi một chúng con khi có đức tin thật, thì chúng con đã thực sự bước vào một cuộc chiến thuộc linh: Chiến đấu để thay đổi chính mình, để từ bỏ những gì trái với tiêu chuẩn của Ngài, và để sống đúng như muối và ánh sáng giữa đời. Muối mất mặn nghĩa là bị biến chất, không còn giữ được bản chất thánh khiết mà Chúa đã đặt để trong chúng con. Vì vậy, chúng con cần cậy ơn Chúa từng ngày, để giữ cho muối không mất mặn, ánh sáng không bị che khuất.
Mục đích của tất cả nỗ lực đó không phải để tôn cao bản thân mỗi người trong chúng con, nhưng để Cha trên trời được vinh hiển. Khi chúng con sống như muối và ánh sáng đúng nghĩa, thì người khác sẽ không chỉ nhìn thấy chúng con mà nhìn thấy chính Chúa qua chúng con và ngợi tôn Ngài.
Bài học cho con: Con được Chúa kêu gọi làm muối và ánh sáng. Con cần tỉnh thức để không “mất mặn”, không để đời sống con trở nên vô dụng trước mặt Ngài. Con phải trung tín giữ đức tin mình nơi Chúa, tránh thỏa hiệp với tội lỗi, và sống yêu thương, chân thật. Khi đó, đời sống con sẽ có ảnh hưởng tích cực và danh Ba Ngôi Thiên Chúa của con được tôn vinh.
Con đến với Chúa, cầu xin Ngài giúp con tra xét lại lòng mình xem có điều gì đang làm cho con mất đi “vị mặn”, và ánh sáng của Ngài trong con đang bị “che khuất” chăng, để con kíp ăn năn từ bỏ và làm mới lại như thuở ban đầu.
Cầu xin Chúa ban cho hết thảy chúng con, mỗi một con dân của Chúa đang sống trong các mối quan hệ: Cha mẹ với con cái, vợ với chồng, anh chị em trong Chúa với nhau và bất cứ mỗi quan hệ nào ngoài xã hội, có đang thiếu đi vị mặn của tình yêu thương, có thiếu đi ánh sáng dẫn dắt của Chúa thì con cầu xin Ngài tha thứ, và giúp chúng con nhận biết để ăn năn và thay đổi. Cầu xin Chúa ban năng lực để chúng con thực hành những điều chúng con học được trong bài học này vào nếp sống mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, khiến con nên thánh càng hơn trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, con dân Chúa là muối của đất. Khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa sẽ mang lại nhiều ích lợi cho những người xung quanh, khiến đời sống trở nên thánh sạch và phước hạnh cho những người xung quanh. Như muối có tác dụng sát khuẩn thức ăn và làm gia tăng hương vị cho món ăn. Nhưng nếu con dân Chúa không sống theo Lời Chúa sẽ không đem lại ích lợi gì cho thế gian, đời sống trở nên vô ích và hậu quả là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa là sự sáng của thế gian. Nếu con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa thì sự sáng của Chúa sẽ chiếu ra và ai cũng dễ thấy được, như cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. Con dân Chúa có bổn phận làm sáng danh Chúa qua các việc làm lành của mình để qua đó danh Chúa được tôn cao, không phải để tôn vinh bản thân mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện đời sống con là muối của đất và sự sáng của thế gian. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con làm được như vậy. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
04/09/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, con được an nghỉ trong tình yêu, ân điển của Ngài. Hôm nay con thấy trong người con không được khỏe lắm, tuy nhiên đó chỉ là sự mệt mỏi của xác thịt, nhưng tâm linh con bình an, vui thỏa. Con xin Cha thì giờ này soi dẫn và ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, con hiểu ở trong thế giới thuộc thể của chúng con thì muối là một vật liệu rất quan trọng. Nó làm tăng hương vị đậm đà cho món ăn, nó cũng mang tính xát trùng vết thương, người ta dùng cả trong thực phẩm lẫn y khoa. Con hiểu rằng Chúa dùng hình ảnh muối mô tả sự quan trọng của môn đồ của Chúa trong thế gian. Quan trọng là vì những người tin Chúa và đi theo Chúa họ sống theo sự thiện lành mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi một người và trong điều răn của Ngài. Người sống đời sống thiện lành sẽ tô điểm hương vị giữa thế gian đầy dẫy tội ác, lương tâm cong quẹo và khi một người có lòng hướng đến sự thiện lành, sự sống vĩnh cửu, chán ghét sự ác thì họ sẽ nhìn thấy đời sống của môn đồ Chúa mà tìm kiếm Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa. Nếu một người mang danh là môn đồ của Chúa mà nếp sống còn thua người ngoại và sống không khác biệt gì người ngoại, làm ra những sự ác và tội lỗi thì con hiểu đó là những người mang hình ảnh "Muối bị mất vị mặn". Vậy người ấy sẽ không còn là đồ dùng của Chúa nữa, người ấy không giúp gì cho người khác hướng thiện, hướng đến tìm kiếm Thiên Chúa thì chỉ có thể bị bỏ thôi. Người ấy không còn công dụng gì cho Vương Quốc Trời và cho thê gian nữa.
Con hiểu về ánh sáng cũng vậy. Ánh sáng giúp cho người ta tìm ra lối đi, nhìn thấy rõ chung quanh cách dễ dàng. Ánh sáng mà môn đồ của Chúa chiếu sáng là ánh sáng chân lý, lẽ thật mà trong nếp sống của người ấy chiếu ra. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp cho người khác nhìn rõ vấn đề thuộc linh, thấy sự khác biệt trong thế gian, thấy được chân lý và sự thực hữu của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy giúp người đang trong sự tối tăm, u mê, bị lừa gạt bởi ma quỷ, chìm đắm trong sự thiếu hiểu biết tâm linh sẽ được bừng tĩnh và thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự lừa gạt của ma quỷ.
Vậy một người là môn đồ của Chúa phải chiếu sáng tình yêu, ân điển của Chúa bằng nếp sống của mình với những người lân cận. Khi người khác nhìn vào thì người ta thấy Chúa ở trong người ấy. Từng lời nói, cách hành xử, suy nghĩ và việc làm phải thể hiện bằng hành động. Sự ganh đua, ghen tỵ, ganh ghét, hơn thua, thù hận hay tìm kiếm danh lợi, đặt lợi ích riêng của mình lên trên hết không nên có ở người môn đồ của Chúa. Nhưng thay vào đó là sự yêu thương, mềm mại, nhẫn nhịn, khiêm nhường, tha thứ và làm hòa thuận. Một nếp sống khác biệt giữa những người thế gian. Có thể ngoài mặc người ta sẽ gièm pha hay xem thường, nhưng sâu trong lòng họ sẽ có sự thắc mắc, kính nể và yêu mến người có đời sống khác biệt như thế.
Con hiểu rằng khi một con dân Chúa có đời sống đúng theo Lời Chúa thì họ sẽ là sự sáng như một cái thành ở trên cao mà ai cũng nhìn thấy được, như một ngọn đèn được thấp để trên bàn soi sáng khắp chung quanh. Điều Chúa muốn ở con dân Chúa là một nếp sống khác biệt, và là cầu nối đưa dắt những người còn ở trong sự tối tăm, lầm lạc, đưa họ đến tình yêu, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thay vì mang danh Chúa mà đời sống trụy lạc, mê tín, không khác gì những người thế gian thì quả thật đó chẳng những không soi sáng được cho ai mà còn khiến người ta nói xấu, chê cười danh Chúa nữa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ lại lời của Đức Chúa Jesus dạy rằng: Ai yêu mến Ta thì vâng giữ các điều răn của Ta. Con hiểu rằng nếu con nói con yêu mến Ngài thì con sẽ làm theo điều Ngài dạy dỗ trên đây. Điều này cho chính bản thân con phải làm bởi vì đó là ý chí, sự lựa chọn nếp sống của con. Xin Chúa ban năng lực, sự khôn sáng và tấm lòng kính Chúa yêu người để con có thể làm tốt những sự mà Chúa đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ