Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Hôm nay, ngày 22/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:31-37.

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Lời Đức Chúa Jesus dạy về sự ly dị có nghịch lại luật pháp không?
2. Khi Đức Chúa Jesus dạy "Đừng thề gì hết", Ngài muốn dạy chúng ta điều gì về tính chân thật và lời nói của mình?
3. Việc Đức Chúa Jesus nhấn mạnh "Phải, phải. Không, không" có ý nghĩa gì đối với cách chúng ta giao tiếp và cam kết?
4. Tại sao Ngài lại nói rằng, những lời thề phức tạp "đến từ kẻ dữ"? Điều này tiết lộ gì về bản chất của sự dối trá?
5. Làm thế nào để hiểu sự khác biệt giữa việc tuân theo luật pháp và việc sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Jesus dạy về sự tôn trọng hôn nhân và lời nói chân thật có mối liên hệ gì với nhau?
Khi Ngài nói "ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen", điều này dạy chúng ta gì về khả năng và quyền hạn thật sự của con người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xây dựng uy tín cá nhân bằng cách nói đúng, làm đúng mà không cần phải dùng những lời thề phức tạp để chứng minh sự chân thật của mình.
2. Trong các mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân, hãy đầu tư thời gian và tấm lòng để xây dựng sự tin cậy và cam kết lâu dài, thay vì tìm cách thoát khỏi trách nhiệm khi gặp khó khăn.
3. Thực hành việc nói ít nhưng nói đúng, tránh những lời hứa suông hoặc cam kết mà mình không thể thực hiện được.
4. Khi đưa ra lời hứa hoặc cam kết với ai đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi nói và sau đó quyết tâm thực hiện đúng những gì đã nói.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl035-bai-giang-tren-nui-su-ly-di/
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl035b-bai-giang-tren-nui-cac-su-day-do-khac/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
22/07/2025 09:40

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Hôm nay, ngày 22/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Lời Đức Chúa Jesus dạy về sự ly dị không nghịch lại luật pháp của Môi-se đã ghi.

2. Con hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus dạy "Đừng thề gì hết", Ngài muốn dạy chúng con rằng lời nói của loài người không có sự đảm bảo vững chắc vì loài người không có quyền năng để giữ lời nói của minh, nên cũng không có tính chân thật về lời nói của mình.

3. Việc Đức Chúa Jesus nhấn mạnh "Phải, phải. Không, không" có ý nghĩa rằng trong giao tiếp cần có nhận định: Nếu đúng thì nói phải, nếu sai thì nói không trong cách chúng con giao tiếp và nếu cam kết thì cần thận trọng và có khả năng làm được thì hãy cam kết. Nếu không có chắc chắn thì đừng cam kết. Mọi sự đừng dựa vào sự thông sáng của mình, mà cần dựa vào Chúa (Châm Ngôn 3:5-7).

4. Ngài lại nói rằng, những lời thề phức tạp "đến từ kẻ dữ". Vì người làm điều thiện, thì thể hiện qua việc làm, chứ không qua lời nói. Còn kẻ dữ tiết lộ bản tính tham lam, lừa lọc sẽ phơi bày bản chất của sự dối trá qua lời nói.

5. Sự khác biệt giữa việc làm theo luật pháp của con người là cố gắng để tuân theo luật pháp, nhưng không làm được, vì không có khả năng làm được, do bản chất tội lỗi ở trong con người họ. Việc sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời phải nhờ vào năng quyền, thần quyền của Chúa, là ân điển của Ngài, tác động vào người tin (Rô-ma 1:16). Cảm tạ Chúa.

6. Đức Chúa Jesus dạy về sự tôn trọng hôn nhân: Khi Đức Chúa Trời đã phối hiệp, họ trở nên một thịt, thì chớ phân rẽ (Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5-6; Mác 10:7; Ê-phê-sô 3:31) và lời nói chân thật có mối liên hệ với nhau là: Nói lời thì phải giữ lấy lời, chứ không phải nói một đằng, lại làm một nẻo. Cảm tạ Chúa.

7. Khi Ngài nói "ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen", điều này dạy chúng con rằng: Khả năng và quyền hạn thật sự của con người là không có và rất bị hạn chế. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xây dựng uy tín cá nhân bằng cách nói đúng, làm đúng mà không cần phải dùng những lời thề phức tạp để chứng minh sự chân thật của mình. Con cảm tạ Chúa.

2. Trong các mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân, con sẽ đầu tư thời gian và tấm lòng để xây dựng sự tin cậy và cam kết lâu dài, thay vì tìm cách thoát khỏi trách nhiệm khi gặp khó khăn. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ thực hành việc nói ít nhưng nói đúng, tránh những lời hứa suông hoặc cam kết mà mình không thể thực hiện được. Con cảm tạ Chúa.

4. Khi đưa ra lời hứa hoặc cam kết với ai đó, con sẽ cân nhắc kỹ trước khi nói và sau đó quyết tâm thực hiện đúng những gì đã nói. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Trần Thị Thu Hương
22/07/2025 18:00

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời cảm tạ về mọi ơn phước mà Ngài ban cho gia đình con. Con nguyện xin dâng lên Cha thời gian này, nguyện Ngài ban ơn, soi dẫn, dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Câu 31 và câu 32: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng về hôn nhân trong Chúa thì Chúa dùng chính người chồng của con để dạy dỗ, rèn tập con. Bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình giúp con tiến bộ trong Chúa càng hơn theo thời gian. Sự nhẫn nại ở trong sự dạy dỗ, chăm sóc con cái cũng giúp rèn luyện con. Mọi cách ứng xử với các mối quan hệ khác cũng bắt đầu từ mối quan hệ trong gia đình. Trước tiên, cách đối xử giữa vợ chồng với nhau phải bằng tình yêu trong Chúa rồi từ đó, cách đối xử với các con, với các anh chị em khác, với người ngoại... cũng phải theo tiêu chuẩn của Chúa. Chỉ khi nào người chồng hay vợ chống nghịch Chúa, không ăn năn dù đã được cho thời gian, cơ hội thì mới nên tiến hành li hôn. Sự li hôn nên cần tìm kiếm ý Chúa để li hôn trong thời gian thích hợp, cũng có trường hợp dù chưa li hôn nhưng nếu đời sống phân rẽ thì cũng chẳng khác gì đã li hôn.

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Câu 33 đến câu 37: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa không nên thề vì lời thề không cần thiết. Con dân Chúa cần nói như nói lời của Thiên Chúa nên mọi lời nói đều chân thật, đáng tin cậy, nên sự thề là không cần thiết. Để có thể mọi lời nói ra đều như nói lời của Thiên Chúa thì con dân Chúa phải hết sức cẩn thận trong mọi lời mình nói ra, dù nói ít mà không bị vấp phạm còn hơn... Con hiểu mình còn trong thân thể xác thịt này, con rất cần năng lực từ nơi Chúa để khiến con có những cảm xúc, những ý tưởng và có khả năng làm được những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, cho con được đến gần Chúa càng hơn qua sự học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa gìn giữ môi miệng con để con chỉ nói lời làm tôn vinh Chúa, không lời nào bị sa xuống đất, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Đặng Thái Học
23/07/2025 08:07

Ma-thi-ơ 5:31-37 - Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}

Theo luật pháp Môi-se, được chép trong (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1,3) cho phép người chồng ly dị vợ, dẫn đến sự ly dị cách tùy tiện theo ý riêng. Đến thời Đức Chúa Jesus, nhiều người trong dân Do-thái vẫn lạm dụng luật này để ly dị vợ mình. Dù người vợ nhận tờ ly dị, là hợp pháp đối với thế gian, nhưng điều đó là không công chính trước mặt Đức Chúa Trời, bởi người chồng có thể viện cớ không chính đáng để ly dị vợ mình.

32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về sự hiểu sai luật pháp của dân Do-thái. Ngài răn dạy cách cặn kẽ rằng, ai ly dị vợ mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Và nếu ai cưới người bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình. Đây là lời cảnh báo đối với những người chồng thiếu sự hiểu biết, lạm dụng sự hiểu biết riêng để ly dị vợ mình, khiến người vợ lâm vào sự phạm tội, và người tái hôn với nàng cũng phạm tội. Giáo hội công giáo đã và đang áp dụng sai Lời Chúa, họ cấm các tín hữu tuyệt đối không dược phép ly dị vì bất cứ lý do gì, bởi hôn nhân là sự Đức Chúa Trời kết hiệp, loài người không được phân rẽ. Bài học cho con dân Chúa là hãy tôn trọng hôn nhân trong Chúa, dù một trong hai người phạm tội ngoại tình thì cũng nên cân nhắc kỹ càng, nếu người ấy thật lòng ăn năn cải hối thật sự, thì người thứ hai có thể chấp nhận để cùng nâng đỡ nhau, giữ gìn nếp sống gia đình trong Chúa.

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}

Người Do-thái đã nghe lời những người xưa dạy rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của mình với Chúa, bởi bất cứ điều hứa nguyện nào cũng đều phải trung tín giữ trọn. Ngài trích dẫn ba câu Thánh Kinh Cựu Ước theo luật pháp Môi-se {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21} đương thời, họ tìm cách nói dối sao cho không bị kết tội thề dối.

34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.

Nhưng Đức Chúa Jesus bảo người Do-thái và dân chúng đang nghe, đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là Ngai của Đức Chúa Trời! Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! Cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì loài người không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. Đây là lời Chúa răn dạy người Do-thái đương thời về sự lạm dụng lời thề, bởi mọi sự đều thuộc về Ngài, nên con dân Chúa phải giữ mình trước sự hiện diện của Chúa.

37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Mệnh lệnh của Chúa đối với con dân Ngài hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ. Đây là lời Chúa răn dạy rất sâu sắc, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa đều trong danh của Ngài, có sao, nói vậy là bản chất trung thực của người tin theo Chúa. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đều đến từ kẻ dữ. Tuy nhiên, có những trường hợp con dân Chúa lạm dụng lời thề nhằm che đậy sự dối trá, đó là điều thuộc về ma quỷ, là kẻ nói dối. Thực tế cho thấy, có trường hợp con dân Chúa bị oan khiên mà không biết giải thích bằng cách nào để bảo vệ mình, đành phải im lặng trong sự không thỏa lòng trước người dối trá, không dám thẳng thắn công nhận những điều do chính mình nói ra. Nhưng con dân chân thật của Chúa hãy luôn tin vào sự công chính của Đấng Toàn Năng Toàn Tri trong mọi hoàn cảnh, phó thác mọi sự lên Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần trong bài giảng của Đức Chúa Jesus Christ trên núi, bày tỏ cho con dân Chúa hiểu rõ ý nghĩa của luật pháp Môi-se, chú trọng về sự ly dị và lời thề.

Bài học dạy con về hôn nhân trong Chúa là một giao ước thiêng liêng giữa người nam và người nữ, được Chúa kêu gọi vào sự kết hiệp làm một, không nên coi nhẹ. Vợ chồng chỉ có thể phân rẽ, ly dị khi một trong hai người vi phạm tội gian dâm, ngoài ra, không vì bất cứ lý do nào khác. Hãy quý trọng hôn nhân trong Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Lời chúa răn dạy thật đơn giản, là có thì nói có, không thì nói không, biểu hiện nếp sống trung thực từ lương tâm của con, đó là lời nhắc nhớ con, hãy cẩn thận, dẽ dặt trong từng lời nói.

Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, giúp con luôn nói đúng, làm đúng, nuôi dưỡng hôn nhân trong Chúa; thực hành việc nói ít nhưng nói đúng sự thật, tránh những lời hứa hoặc cam kết ngoài năng lực của mình; và khi đưa ra lời hứa hoặc cam kết với ai, thì hãy cân nhắc kỹ trước khi nói, và cậy nhờ ơn Chúa để thực hiện đúng những gì đã nói. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Hồng Liên
23/07/2025 08:41

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1.

Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa ban cho con nhiều sự dạy dỗ qua những bài suy ngẫm con đã đăng. Con thấy con đã bớt phí hoài thì giờ của mình vào những chuyện vô bổ, thay vào đó con tập trung vào đọc Lời Ngài.

Có khi con chỉ hiểu được một phần trong những sự dạy dỗ ấy, nhưng lạ thay mỗi khi con bắt đầu soạn bài suy ngẫm của con thì chữ nghĩa từ đâu ùa về. Nhưng Chúa ơi, con lại có một vấn đề, những khi mà Chúa cho con hiểu được Lời Chúa dạy tích tắc trong khoảnh khắc mà con không ghi xuống kịp thì con sẽ bị quên những điều đó. Người chăn có khuyên con rằng con nên ghi âm lại khi mà con suy nghĩ ra được gì. Bây giờ con đang tập làm y như vậy, và con cũng đã giải quyết được một phần trong những vấn đề của con. Con cảm tạ Chúa đã để người chăn của chúng con là chú Tim nhắc nhở con việc đó và con cảm ơn sự nhắc nhở của chú Tim.

Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn con trong việc đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:31-37.

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Lạy Chúa, con hiểu trong câu 31,32 Đức Chúa Jesus Christ dạy dỗ con dân Ngài đừng gây cho vợ/chồng hoặc người khác bị vấp phạm về những hành vi của chính mình. Con dân Chúa phải sống rõ ràng minh bạch nhưng cũng cần tránh xa tội lỗi và bóng dáng của nó.

Đức Chúa Jesus Christ không cấm con dân Ngài được ly dị người bạn đời, nhưng chỉ được ly dị với một lý do duy nhất là người bạn đời đó phạm tội tà dâm hay ngoại tình với một người khác. Trong trường hợp người vợ hoặc chồng đã phạm tội tà dâm mà biết ăn năn, từ bỏ, cầu xin Chúa tha tội và nhận được sự tha thứ của người bạn đời, thì họ vẫn có thể quên đi quá khứ, tiếp tục chung sống với nhau nếu người bạn đời của họ đồng ý. Trái lại, nếu người bạn đời của họ không đồng ý mà phải dẫn đến việc ly hôn, thì chính người ấy sẽ phải viết giấy ly dị cho người phạm tội tà dâm để chứng minh mối quan hệ vợ chồng đã chấm dứt, hai người sẽ trở về tình trạng độc thân.

Đức Chúa Jesus Christ không nhắc gì đến những hệ quả về tài sản, về con cái sau khi hai người ly dị nên điều này có thể hiểu rằng họ sẽ phải tuân theo những quy định của luật pháp về hôn nhân gia đình tại nơi họ đang sinh sống.

Trong trường hợp con dân Chúa ly dị vợ hay chồng của mình với bất cứ lý do nào khác thì người bị ly dị được xem như là người ngoại tình và ai cưới người bị ly dị đó cũng xem như đồng tội ngoại tình. Có thể hiểu đơn giản là Luật Pháp của Chúa không công nhận bất cứ hình thức ly dị vợ chồng nào ngoài việc người bạn đời tà dâm. Nếu tự ý ly dị vợ hay chồng mà không đúng với trường hợp trên thì việc ly dị xem như không hợp lệ và không được sự chấp thuận của Thiên Chúa. Tuy hai người đã ly dị nhưng đối với Chúa họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, vậy nếu một trong hai người họ mà cưới một người khác thì đương nhiên sẽ phạm tội ngoại tình trước Luật Pháp Chúa.

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!

Lạy Chúa, con hiểu trong câu 33, 34, 35 Đức Chúa Jesus Christ nhắc đến lời thề trung tín với Chúa.

* Lời thề hay lời tuyên thệ có ý nghĩa như là một sự đảm bảo của một người về tính trung thực của những gì đã nói.

* Lời thề cũng là một giao ước, một cam kết xuất phát từ nội tâm, được xem là điều không thể lay chuyển, không thể thay đổi và càng không thể phản bội.

Dựa vào tính đặc trưng của lời thề, đối với con dân Chúa, chỉ có thể thề với Chúa.

Vì chỉ giữa Thiên Chúa với con dân Ngài mới có giao ước và giao thông chặt chẽ. Vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng xứng đáng để con dân Ngài cam kết trọn cuộc đời trung tín và vâng giữ Luật Pháp Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài đừng thề thốt về việc gì với bất cứ ai, đừng lấy Danh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kỵ tà và những gì thuộc về Ngài ra mà thề thốt để làm tin cho những phát ngôn của bản thân. Đồng nghĩa với việc chớ lấy Danh Chúa mà làm chơi.

Con dân Chúa lúc nào cũng luôn ghi nhớ Lời Chúa dạy bảo, tránh xa sự nói dối, luôn luôn sống trong sự chân thật và chân thành thì hẳn nhiên không cần bất cứ một sự bảo chứng nào cho những phát ngôn của mình, lại càng không dùng sự thề thốt để làm cơ sở cho những lý luận hoặc bằng chứng mình đưa ra.

Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi con dân Ngài cần phải có nếp sống chân thật, chớ hề có sự gian dối nào trong lời nói. Chính đời sống chân thật tạo nên sự tin cậy với những người chung quanh mà không cần phải thề thốt, không cần phải dùng đến lời thề để bảo đảm cho lời nói ấy là chân thật, và cũng không cần phải dùng lời thề để bảo đảm cho lời hứa ấy là chắc chắn.

36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.

Lạy Chúa, trong câu 36 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ khẳng định thêm một lần nữa về việc con người không tự làm thay đổi bất cứ thứ gì trên thân thể của mình, vì vốn dĩ thân thể ấy được chính Thiên Chúa dựng nên. Sự thay đổi màu tóc hay số lượng sợi tóc mọc trên đầu đều do Thiên Chúa quyết định.
Nếu đến cả bản thân con người còn không có sự bảo đảm nào cho cuộc sống thì làm sao dám hứa hẹn, thề thốt với ai?

37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Lạy Chúa, trong câu 37 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài tập sống nếp sống chân thật và văn minh trong lời nói lẫn trong hành động. Việc gì trắng thì nói trắng, đen thì nói đen, phải thì nói phải, không thì nói không; chớ có một lời gian dối nào thốt ra khỏi miệng. Vì môi miệng của con dân Chúa dùng để tôn vinh Thiên Chúa, rao truyền chân lý của Thiên Chúa, và làm chứng cho nhiều người biết đến Thiên Chúa. Người tin Chúa sử dụng môi miệng mình để làm rạng rỡ Danh Chúa thì được phước lớn trong Vương Quốc Ngài. Nhưng nếu người tin Chúa sử dụng môi miệng mình để làm ô nhơ Danh Chúa thì sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng từ Thiên Chúa, sự sống đời đời quyết không ở trong người ấy.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

***


Trần Thị Tâm
23/07/2025 08:48

Ma-thi-ơ 5:31-37 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để thờ phượng và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con sống trong sự tôn trọng hôn nhân và lời nói chân thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết, trung thực, và giữ vững cam kết trong mọi mối quan hệ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu chân thật hoặc không tôn trọng các giao ước mà Ngài đã thiết lập. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, nói và làm cách chân thật trong đời sống mình. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37.

31 Đã có lời rằng: “Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị.”
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự tôn trọng giao ước hôn nhân, vượt qua quy định của luật pháp cũ về việc ly dị. Ngài trích dẫn luật pháp cho phép ly dị với tờ ly dị trừ trường hợp vì phạm tội tà dâm, sẽ dẫn đến tội ngoại tình cho cả người ly dị và người tái hôn. Điều này cho thấy ý định ban đầu của Chúa là muốn thiết lập hôn nhân phải bền vững, phản ánh sự thánh khiết và trung tín của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để trân trọng giao ước hôn nhân, sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ mà Chúa đã thiết lập.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tôn trọng và giữ gìn giao ước hôn nhân, sống trung tín và yêu thương, như Lời Ngài phán: “Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp [thì] loài người chớ phân rẽ.” (Ma-thi-ơ 19:6).

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: “Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!”
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: “Phải, phải. Không, không.” Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Câu 33-37: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự chân thật trong lời nói, vượt qua luật pháp cũ về việc không thề dối. Ngài kêu gọi chúng con không thề gì cả, vì mọi lời thề liên quan đến trời, đất, Giê-ru-sa-lem, hay chính bản thân mình đều vượt ngoài quyền hạn con người, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền trên những điều ấy. Thay vào đó, Ngài dạy chúng con nói “Phải, phải. Không, không”, nghĩa là sống trung thực, để lời nói của chúng con đủ uy tín mà không cần lời thề. Những lời thề phức tạp có thể đến từ sự thiếu chân thật, bị ảnh hưởng bởi kẻ dữ. Qua đó, chúng con thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi chúng con sống trung thực, để lời nói phản ánh sự thánh khiết, công chính và đáng tin cậy của Vương Quốc Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống chân thật, để lời nói và hành động của chúng con đáng tin cậy, như Lời Ngài phán: “Nhưng ai nhìn vào trong luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và cứ ở gần bên, thì người ấy chẳng phải là kẻ nghe rồi quên đi, nhưng là một người làm việc. Người ấy sẽ được phước trong việc làm mình.” (Gia-cơ 1:25).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con tôn trọng giao ước hôn nhân và sống chân thật trong lời nói. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống trung tín và đáng tin cậy, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ gìn các giao ước, nói và làm cách chân thành, phản ánh bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đồng Thị Nghĩa
24/07/2025 23:46

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha quan phòng, chăm sóc gia đình con. Con tính mai nấu xôi ăn sáng, con nghĩ tới và muốn làm dăm bông, nhưng mà hiện tại không có thịt nên con định mai ăn xôi với trứng, mà tự nhiên Bách Hóa nhắn tin giảm giá thịt nhiều hơn bình thường rất nhiều nên chồng con tranh thủ đi mua, thế là sáng mai con có thịt làm dăm bông. Con tạ ơn Chúa.

Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha.

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa muốn người đàn ông hãy biết yêu thương vợ mình, dù cho nàng có sự thiếu sót gì hay là có bệnh tật nào, người làm chồng hãy yêu thương chăm sóc cho vợ, chỉ dạy vợ mình chứ đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ vợ, trừ khi vợ ngoại tình. Bởi vì nếu vợ đã ngoại tình thì vợ không còn yêu mình nữa, thế thì có ở với nhau cũng không còn hạnh phúc nữa, lúc ấy hãy ly dị để nàng đến với người mà nàng yêu. Vợ và chồng hiệp làm một với nhau. Vì vậy nếu nàng vẫn yêu chồng mà người chồng vì một điều gì không ưng ở vợ mà muốn bỏ thì người vợ đó vẫn đang là một với chồng, chồng bỏ đi khiến người vợ phải lấy người khác thì thành ra người vợ đó bị kể là ngoại tình, vì đang là một với chồng mà giờ đi chung đụng với người khác. Đối với Chúa thì người chồng đầu vẫn kể là chồng của nàng, còn người sau không được kể là chồng.

Tất nhiên điều đó Chúa không chỉ dạy riêng cho những người làm chồng mà cả những người làm vợ cũng vậy, phải biết yêu thương trân trọng, chăm sóc, giúp đỡ chồng mình, không vì một sự thiếu sót nào của chồng mà có thái độ xấu với chồng, muốn bỏ chồng. Chúa cũng đặt để người chồng có quyền trên người vợ nên người vợ cũng phải tỏ lòng kính trọng, vâng phục chồng, kể cả với người chồng không tin Chúa:

"Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người chồng nào không vâng phục Đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục" (I Phi-e-rơ 3:1).

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với con dân Chúa, điều gì phải thì hãy nói là phải, điều gì không phải thì hãy nói là không phải. Không cần thề thốt gì cả. Con hiểu rằng con dân Chúa phải sống chân thật, như vậy lời nói của mình là có trọng lượng, đáng tin, không cần phải thề thì người khác vẫn tin. Thực ra với người đa nghi thì có thề họ cũng không tin nên lời thề là vô ích, Chúa không muốn chúng con nói hay làm bất cứ điều gì vô ích.

Ngoài ra thì con hiểu rằng sức lực cùng sự hiểu biết của loài người rất giới hạn, nào ai biết một chút nữa điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra những việc bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của mình khiến cho mình không thể giữ lời thề được, thành ra mình không hoàn thành được lời thề thì mình lại trở thành thề dối. Vậy tốt nhất là không thề.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con xin Ngài giúp con yêu chồng con thật nhiều, và luôn làm tốt vai trò của người làm vợ để giúp ích cho chồng con trong sự hoàn thiện bản thân. Con xin Cha giúp con luôn sống chân thật trong từng lời nói, thái độ và hành xử của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/07/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
06/08/2025 21:51

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên chỉ một người nam, cùng một người nữ ra từ người nam ấy. Tuy hai thân, nhưng đều từ một thịt mà ra. Từ ban đầu A-đam đã nhận biết Ê-va ra từ mình, xương thịt của bà đều là của ông, bởi thế nên chồng gắn bó cùng vợ, yêu thương vợ, có thể phó chính mình cho vợ. Nhưng rồi tội lỗi khiến loài người tha hóa, lòng họ trở nên cứng cỏi, vì thế Môi-se đã cho phép các chồng được ly dị vợ của họ (Ma-thi-ơ 19:8), bằng cách cho họ tờ ly dị. Để người vợ có thể được tự do, không phải chịu ràng buộc với người chồng không yêu thương mình.

Nhưng thời Tân Ước, con dân Chúa đã được dựng nên mới, tình yêu của Đức Chúa Trời được đầy dẫy trong họ, vì vậy những người chồng cũng yêu và hy sinh cho vợ mình như Đấng Christ yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Con dân Chúa chân thật sẽ không có lý do gì để ly dị người vợ trong Chúa của mình, trừ khi nàng phạm tội tà dâm. Tà dâm là những tư tưởng, hành vi liên quan đến tình dục sai trái, bất chính. Đối với người vợ hoặc chồng không tin kính Chúa, mà đã kết hôn trước khi tin Chúa, thì con dân Chúa có quyền lựa chọn ly dị theo lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14-15, rằng không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Hoặc cũng có thể chọn tiếp tục chung sống với người ấy, miễn là họ đồng ý tôn trọng đức tin của mình (I Cô-rinh-tô 7:12-16), nhưng điều này là Sứ Đồ Phao-lô thuận cho phép, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa.

33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Thưa Cha, con hiểu loài người dùng lời thề để khẳng định tính chắc chắn cho lời nói của mình. Cam kết điều mình nói là đúng sự thật, và sẽ thực hiện đúng những điều mình tuyên bố. Họ chỉ trời, chỉ đất, chỉ đầu mình mà thề, dân I-sơ-ra-ên còn chỉ Thành Giê-ru-sa-lem để thề, vì muốn dùng những vật mình chỉ làm chứng cho mình. Nhưng lời Đức Chúa Jesus dạy con dân Chúa đừng thề gì hết, cũng đừng chỉ điều gì để thề vì bất cứ điều gì cũng không thuộc về họ, kể cả mạng sống của chính họ. Vì mọi lời của con dân Chúa đều ở trong sự chân thật, đáng tin, phải thì nói phải, không thì nói không, không mập mờ, lưng lửng vì sự dối trá thuộc về ma quỷ. Người nghĩ một đằng, nói một nẻo, rồi làm một nẻo khác là kẻ dữ, người ấy không phải con dân chân thật của Chúa. Con dân Chúa sống ngay thẳng, gìn giữ môi miệng mình, nói lời giữ lời, không cần dùng lời thề tăng thêm sự chắc chắn cho lời mình đã nói.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, gìn giữ mọi lời nói của con trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/08/2025

***


Bùi Văn Vũ
18/08/2025 06:34

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:31-37 như sau:
 
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Thưa Cha! Về sự ly dị, qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, ngày xưa Chúa qua ông Môi-se cho phép “Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." 
Đó là sự thương xót của Chúa muốn bảo vệ những người vợ khi người chồng không còn yêu thương nữa. Bởi khi Đức Chúa Jesus chưa chuộc tội cho loài người thì mọi người không có tình yêu của Chúa trong họ, những người vợ lại là phái yếu, đời sống phụ thuộc vào chồng. Khi chồng không còn yêu thương mà đối xử tệ bạc thì người phụ nữ rất khốn khổ. Bởi vậy, Chúa cho phép ly dị để người phụ nữ chồng không còn yêu thương nữa sớm có một người yêu thương chăm sóc mình. 
Con hiểu rằng, đối với ngày nay của chúng con, khi Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho chúng con, mỗi chúng con đã ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và có tình yêu của Đức Chúa Trời thì vợ chồng không được phép ly dị, trừ khi một trong hai người ngoại tình. Sau khi ly dị, mà người chồng hoặc vợ ngoại tình ăn năn, thì người còn lại được phép lựa chọn quay lại hôn nhân hoặc sống như vậy hầu việc Chúa.

Thưa Cha!  Đức Chúa Jesus dạy cho các môn đồ của Chúa cũng là dạy chúng con về sự chúng con không được thề bất kỳ sự gì, mà chúng con nếu phải thì nói phải, không thì nói không. Vì mỗi chúng con chỉ là loài người thọ tạo, chúng con không biết ngày mai mình sẽ ra sao, và không biết sẽ làm được việc gì trong tương lai, bởi vậy nếu thề, hứa mà chúng con không làm được thì chúng con trở thành nói dối, án phạt sẽ là sự hư mất đời đời.

Con hiểu rằng, chỉ có Thiên Chúa mới được hứa, vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi sự, Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài làm được mọi sự, không những vậy Ngài còn là Đấng Thành Tín, mọi điều Ngài hứa thì sẽ được làm thành. Bởi vậy mỗi một con dân Chúa chúng con cần biết những lời hứa của Ngài và hết lòng nương cậy Ngài, bởi ai nương cậy Ngài sẽ không bị hổ thẹn vì Ngài sẽ làm thành những gì Ngài đã hứa với chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện Cha ban cho con luôn ghi nhớ được Lời Ngài, luôn có sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con, để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus và trở về cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Nguyễn Thị Mơ
25/08/2025 15:25

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ, trong loạt Bài Giảng Trên Núi mà năm xưa, Ngài đã giảng dạy cho các môn đồ đầu tiên. Lời Ngài có quyền năng biến đổi và ban năng lực để giúp chúng con, những thế hệ con dân Chúa ở thời hiện tại vẫn có thể sống đẹp lòng Chúa, không phạm tội với Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn để con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 5:31-37.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc Lời Chúa trong phân đoạn này, lòng con được nhắc nhở về hai điều quan trọng trong đời sống theo Ngài:

SỰ TRUNG TÍN TRONG HÔN NHÂN VÀ SỰ THÀNH THẬT TRONG LỜI NÓI

Chúa Jesus dạy rằng hôn nhân là giao ước thánh trước mặt Đức Chúa Trời, không thể tùy tiện buông bỏ. Con người có thể dễ dàng đưa ra lý do để ly dị, nhưng ý định ban đầu của Chúa là chồng và vợ kết hiệp, yêu thương, và cùng nhau đi trọn cuộc đời. Con được nhắc rằng, trong bất cứ mối quan hệ nào, đặc biệt là hôn nhân, sự tha thứ, yêu thương và trung tín luôn phải đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là chuyện giữ luật pháp, mà là sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là giữ lòng trung thành và yêu thương trọn vẹn như Ngài muốn, chứ không chỉ tìm kẽ hở để hợp thức hóa sự chia rẽ.

Chúa cũng dạy về lời nói:Phải, phải. Không, không.” Người Do-thái thời đó quen thề thốt phức tạp để làm cho lời nói mình có vẻ đáng tin. Nhưng Chúa phán rằng những lời thề quanh co ấy là đến từ kẻ dữ” – vì mọi sự dối trá đều thuộc về Sa-tan, kẻ vốn là cha của sự gian dối. Con nhận ra rằng, nếu lời nói con cần đến thề thốt để chứng minh, nghĩa là trong con đã thiếu sự chân thật. Chúa muốn con sống ngay thẳng, để từng lời thường ngày cũng đủ đáng tin, không cần thêm điều gì khác.

Qua đây con cũng hiểu sự khác biệt lớn giữa tuân theo luật pháp và sống theo ý muốn của Chúa. Giữ luật chỉ là làm đúng hình thức bề ngoài, nhưng ý muốn của Chúa hướng đến tấm lòng được đổi mới: trung tín trong hôn nhân, chân thật trong lời nói, sống thánh khiết trong mọi điều. Đây chính là sự công chính “vượt hơn nhiều” mà Ngài kêu gọi dân Ngài phải có.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong bài học dạy về hôn nhân, nhưng những sự dạy dỗ ấy cũng dành chung cho mọi con dân Chúa, là bản chất con người mới được dựng lên theo hình ảnh của Ngài, không chỉ là bề ngoài mà còn là bản chất bên trong, mà mỗi một con dân Chúa cần cậy ơn Chúa để có được. Hôn nhân là nơi mà mỗi người sống trong đó được kinh nghiệm sâu sắc nhất về lòng bao dung, tha thứ và tình yêu mặn nồng sâu đậm. Nhưng cũng chính trong hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai không hết lòng yêu kính Chúa, không cậy ơn Chúa để sống theo sự dạy dỗ của Ngài thì sẽ khiến cho những thành viên trong gia đình, trong đó có con cái sẽ bị tổn thương rất nặng nề.

Lạy Chúa!
Con cầu xin Lời Chúa trong bài học ban năng lực, để những anh chị em cùng Cha của con là những người đang sống trong hôn nhân, hết lòng làm theo Lời Chúa, trân quý hôn nhân Chúa ban, xem đây là cơ hội tốt nhất để mình thực hành Lời Chúa đối với người bạn đời Chúa ban cho mình, để mọi thành viên trong gia đình đều được hạnh phúc, là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa ban cho những con dân của Ngài trong hôn nhân. A-men!

Con cũng cầu xin Chúa giúp con trở nên một người trung tín trong mối quan hệ và thành thật trong lời nói, để đời sống con phản chiếu bản tính chân thật và thánh khiết của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Xuân Bắc
26/08/2025 05:51

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:31-37

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!"
{Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được học về sự ly dị trong đời sống hôn nhân vợ chồng. Thời Cựu Ước con dân Chúa nếu ly dị vợ vì một lý do nào đó, thì phải viết cho người vợ tờ giấy ly dị. Nhưng trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus, đã thay đổi và dạy rằng: Con dân Chúa không được ly dị, trừ khi người chồng hay người vợ phạm tội tà dâm dẫn đến ngoại tình mà không ăn năn, thì phải ly dị. Con cũng được hiểu rằng: Nếu một trong hai mà phạm tội ngoại tình về thuộc linh, như thờ chính mình, không vâng giữ Ngày Sa-bát, thì phải sớm ly dị vì đã vi phạm vào điều răn của Thiên Chúa, và sỉ nhục sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cứu người ấy ra khỏi tội lỗi, nay người ấy lại quay trở về phạm tội, phản nghịch Chúa, thì phải ly dị người ấy, xem người ấy còn tệ hơn người không tin nhận Chúa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Con dân Chúa không được thề, không được chỉ vào bất cứ gì để thề, vì mọi sự đều được Chúa dựng nên. Không được chỉ danh Chúa mà thề, vì nếu gặp một sự gì đó mà không làm đúng theo lời thề, thì đã dùng danh Chúa mà làm những sự vô ích. Phải thì nói phải, không thì nói không, không nên thề.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học, hiểu về Lời dạy của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và ban cho con năng lực áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Trần Hữu Tường
10/09/2025 20:41

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài lại ban phước trên công việc làm của con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa giúp con sống thánh khiết ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, luật pháp cho phép một người đàn ông nếu có điều gì không hài lòng với vợ của mình thì có thể ly dị vợ và cho nàng tờ ly dị. Nhưng trong thời Tân Ước, một người đàn ông chỉ được phép ly dị vợ của mình khi vợ phạm tội tà dâm. Điều này đem lại sự bền chặt trong mối quan hệ vợ chồng, đúng với tinh thần ban đầu của việc Chúa kết hiệp người nam và người nữ thành vợ chồng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong thời Tân Ước Chúa dạy con dân Chúa không được thề gì hết, mà chỉ cần đơn sơ trong sự trả lời: "Phải, phải. Không, không." Còn những lời thề phức tạp thì đến từ kẻ dữ. Qua đó, con cũng học được rằng, con chỉ cần đơn sơ trong sự trả lời của mình, phải thì nói phải, không thì nói không, không cần phải thề hứa phức tạp để chứng minh cho bản thân mình, Chúa là Đấng Quan Án Công Bình sẽ bênh vực cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/09/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
20/11/2025 21:01

Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được đến với Lời Ngài. Mặc dù mưa bão đang ảnh hưởng rất nhiều nơi trên đất nước con, nhưng chỗ con ở vẫn bình an và không bị thiệt hại gì. Đêm qua con nhớ tới mấy con gà còn nhỏ trụi lông mà giữa trời mưa gió lạnh thì thương chúng nó lắm. Khi ngẫm nghĩ những sự xảy ra xung quanh mình, con chỉ mong về với Chúa sớm hơn, mong Đấng Christ mau đến để đem chúng con xa lìa thế gian này. Nhất là khi con nghĩ đến "Lòng người". Càng khiến cho con càng thêm ngao ngán và thấy thật đáng sợ khi cái ác ngày càng gia tăng. Sự an ủi của con khi nhớ đến Lời Ngài "Này Ta đến mau chóng". Vâng con sẽ cứ chờ đợi và mong ngày ấy mau đến.

31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

Thưa Cha, hôm nay con học đến hai lời dạy của Đức Chúa Jesus trên núi. Về luật ly dị và về sự chớ nên thề.

Qua sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu rằng không phải Chúa cho phép người Do-thái lúc bấy giờ được tự do trong cuộc sống hôn nhân, thế nhưng vì bởi sự cứng cỏi của dân I-sơ-ra-ên mà Ngài cho phép họ được ly dị vợ, nhưng với điều kiện là người vợ ấy phạm tội tà dâm. Con nhận thấy rằng, Chúa rất quan tâm và xem trọng cuộc sống hôn nhân vợ chồng. Khi Ngài dựng nên ông A-đam thì Chúa thấy loài người ở một mình là không tốt, nên mới dựng thêm người nữ để giúp đỡ ông và bầu bạn với ông. Người nữ ra từ người nam thể hiện sự gắn bó, liên hệ chặt chẽ với nhau và là một mối quan hệ thiêng liêng mà từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng họ. Sự kết hợp ấy là niềm vui, hạnh phúc và phước hạnh. Nhưng khi loài người phạm tội thì mối quan hệ thiêng liêng ấy trở nên mệt mỏi, dễ đổi thay, dễ nhàm chán và xem thường nhau.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh Ngài là chàng rể còn Hội Thánh là nàng dâu, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa và chồng phải yêu thương và hy sinh cho vợ như Đấng Christ đã yêu và hy sinh cho Hội Thánh để nói lên mối quan hệ mật thiết, thiêng liêng mà chỉ có người chồng và vợ mới có thể hiểu được phần nào sự kết hiệp mầu nhiệm ấy.

Từ khi con còn nhỏ, con hay nghe và xem cải lương cùng bà nội con. Trong các vở cải lương thì có khá nhiều những tuồng có nhân vật thề hẹn với một cô gái. Anh chàng thề thốt rằng sẽ yêu, sẽ cưới cô gái. Nhưng cuối cùng chỉ là trên môi miệng, giả tạo và dối trá. Có lẽ từ lúc đó con cũng bị dị ứng với mấy người hay "Thề". Sau này lớn lên, ra xã hội lớn lên thì con càng thấy mấy người hay hứa hẹn, nói nhiều, thề thốt thì đa số giả dối, đầu môi chót lưỡi. Khiến cho con càng không thích về việc thề thốt ấy. Hôm nay khi học đến Lời dạy này của Đức Chúa Jesus, con nhận thấy rằng những người hay có tính thề thốt ở trong họ có hai bản tính nổi bật đó là sự kiêu ngạo và dối trá. Nói thì nhiều nhưng không làm được bao nhiêu.

Con hiểu Lời dạy của Chúa về một nếp sống ngay thẳng, chân thành. Nói ít nhưng làm nhiều, một nếp sống có uy tính và chân thật. Con kinh nghiệm được điều này ở con dân Chúa chân thật trong Hội Thánh. Không cần dài dòng hay vòng vo, cũng không lắm lời giải thích. Sự chân thật trong Chúa thật xúc tích, ngắn gọn và chân thành. Sự hứa hẹn, thề thốt chỉ khiến cho người ta thêm sự kiêu ngạo cho rằng mình sẽ làm được điều đó mà quên rằng, mọi sự nằm trong bàn tay Chúa.

Việc không chỉ đầu mình mà thề cũng giúp con hiểu rằng giới hạn của loài người và loài người không có quyền hạn trên mình. Quyền trên mình là của Đấng Tạo Hóa, sự sống, sự chết của một người nằm trong tay Chúa. Điều này giúp con học được giới hạn của chính mình và phải biết hạ mình vì không phải mình tự có mà được đựng nên bởi Thiên Chúa Toàn Năng và mọi thẩm quyền thuộc về Ngài.

Thưa Cha! Con cũng học được bài học phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi hứa hẹn một điều gì. Nó có nằm trong khả năng, quyền hạn của con hay không? Nó có thích hợp và theo ý Chúa hay không. Con nghĩ để tập một nếp sống khiêm nhường thì con không nên hứa hẹn mà thay vào đó là sự ước nguyện, mong muốn thay vì nói rằng, tôi sẽ, tôi hứa...

Con cảm tạ Chúa, Ngài thật chu đáo, dạy dỗ chúng con từng lời ăn, tiếng nói. Để chúng con không tự chuốc lấy phiền phức hay gây sự phạm tội cho mình và làm vấp phạm cho người khác. Con dân Chúa chỉ cần thật thà, chân thật và uy tính trong mọi lời nói thì con nghĩ không cần phải thề hay hứa hẹn mà người khác cũng tin tưởng với mình. Đó cũng là một nếp sống chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa. Vì Chúa của con là thành tín và chân thật. Nguyện bài học hôm nay xin Chúa khắc ghi vào lòng con, để con luôn ghi nhớ và thực hành vào đời sống mình. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
20/11/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ