Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Hôm nay, ngày 28/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:7-19.
7 Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi."
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc."
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: "Người có quỷ."
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: "Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân." Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại hỏi đám đông ba lần "Các ngươi đã đi xem sự gì?" khi nói về Giăng Báp-tít? Điều này cho thấy gì về động cơ thật sự của loài người khi họ tìm kiếm Chúa?
2. Đức Chúa Jesus nói "người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn" Giăng Báp-tít có nghĩa gì? Tiêu chuẩn "lớn" của Thiên Đàng khác với tiêu chuẩn của thế gian như thế nào?
3. "Vương Quốc Trời bị xâm chiếm" và "những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó" ám chỉ điều gì? Thái độ nào cần thiết để vào Vương Quốc Trời?
4. Tại sao thế hệ đương thời lại phản ứng tiêu cực với cả Giăng Báp-tít (khắc khổ) lẫn Đức Chúa Jesus (giao tiếp với mọi người)? Điều này phản ánh tâm lý nào của con người?
5. Hình ảnh "những trẻ con ngồi giữa chợ" muốn nói gì về thái độ của những người từ chối Lời Chúa?
6. "Sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó" có ý nghĩa gì? Làm thế nào để nhận biết sự khôn sáng thật sự?
7. Đức Chúa Jesus được gọi là "bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân", điều này cho thấy gì về tính cách và sứ mệnh của Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự hỏi động cơ thật sự khi tìm kiếm Chúa: Bạn đến với Đức Chúa Jesus để tìm gì? Sự an ủi tạm thời, phép lạ, hay để thật sự biết Ngài và theo Ngài?
2. Học cách đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời thay vì theo tiêu chuẩn của thế gian về thành công, địa vị, hay sự nổi tiếng.
3. Nuôi dưỡng thái độ "xâm chiếm" tích cực trong đời sống thuộc linh. Hãy kiên trì, quyết tâm, và nỗ lực trong việc tìm kiếm Chúa, thay vì có thái độ thụ động.
4. Tránh thái độ khó tính và hay phàn nàn như những đứa trẻ trong câu chuyện. Hãy mở lòng, đón nhận cách Chúa hành động, dù khác với mong đợi của mình.
5. Bắt chước Đức Chúa Jesus trong việc kết bạn và phục vụ những người bị xã hội xa lánh, thay vì chỉ quan tâm đến những người có địa vị tốt đẹp.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl059-su-nghi-ngo-cua-giang-bap-tit/
Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Hôm nay, ngày 28/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:7-19.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi."
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc."
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: "Người có quỷ."
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: "Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân." Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại hỏi đám đông ba lần "Các ngươi đã đi xem sự gì?" khi nói về Giăng Báp-tít, điều này nói lên con người thế gian (đám đông) mải vui chơi, không hoặc chưa có tấm lòng hướng về Chúa, họ thờ ơ với những lời tiên tri của ông Giăng. Điều này cho thấy động cơ thật sự của loài người khi họ tìm kiếm Chúa không phải là đón nhận Tin Lành mà chỉ đến với Chúa vì được ăn no, thỏa mãn phần thể xác.
2. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus nói "người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn" Giăng Báp-tít có nghĩa ông Giăng đặt ở vị trí chót trong bảng xếp hạng. Tiêu chuẩn "lớn" của Thiên Đàng là làm “giàu” nhiều nhất cho Vương Quốc Trời, khác với tiêu chuẩn của thế gian là người giàu có về của cải, hoặc có quyền chức lớn, hoặc có sự nổi tiếng lớn.
3. Con hiểu rằng: "Vương Quốc Trời bị xâm chiếm" và "những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó" ám chỉ rằng người thế gian đa số chỉ tìm kiếm thế gian mà thờ ơ với việc tìm kiếm Vương Quốc Trời. Thái độ cần thiết để vào Vương Quốc Trời là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà tìm kiếm Chúa (Châm Ngôn 8:17; Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 6:33; Mác 12:33...). Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng, thế hệ đương thời lại phản ứng tiêu cực với cả Giăng Báp-tít (khắc khổ) lẫn Đức Chúa Jesus (giao tiếp với mọi người). Điều này phản ánh con người chưa có sự hiểu biết về Chúa và những người hầu việc Chúa. Chúa phải gần những người có tội mới cứu được họ, còn những người hầu việc Chúa, không màng việc chăm lo cuộc sống riêng mình, mà điều chú trọng là lo hầu việc Chúa là trên hết. Cảm tạ Chúa.
5. Hình ảnh "những trẻ con ngồi giữa chợ" muốn nói về thái độ của những người yêu sự vui chơi, yêu thế gian chứ không yêu Chúa, đó như một việc làm từ chối Lời Chúa.
6. "Sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó" có nghĩa là người theo Chúa phải được nảy sinh bông trái thuộc linh (Ga-la-ti 5:22-23) phải có những kết quả cụ thể. Để nhận biết sự khôn sáng thật sự phải cầu xin Chúa (Ê-phê-sô 1:17; Cô-lô-se 1:9) tìm kiếm, yêu mến Chúa, thực hiện Giô-suê 1:8. Cảm tạ Chúa.
7. Đức Chúa Jesus được gọi là "bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân", điều này cho thấy tính cách yêu thương tội nhân, gần gũi, cảm thông với nỗi đau của họ khi bị tội lỗi cai trị để giải thoát cho họ, đó là sứ mệnh của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự hỏi động cơ thật sự khi tìm kiếm Chúa: Con đến với Đức Chúa Jesus không phải để tìm sự an ủi tạm thời, phép lạ, mà là để thật sự biết Ngài và theo Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Con học cách đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian về thành công, địa vị, hay sự nổi tiếng. Con cảm tạ Chúa.
3. Con nuôi dưỡng thái độ "xâm chiếm" tích cực trong đời sống thuộc linh, con kiên trì, quyết tâm, và nỗ lực trong việc tìm kiếm Chúa, thay vì có thái độ thụ động. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tránh thái độ khó tính và hay phàn nàn như những đứa trẻ trong câu chuyện. Con mở lòng, đón nhận cách Chúa hành động, dù khác với mong đợi của mình. Con cảm tạ Chúa.
5. Con bắt chước Đức Chúa Jesus trong việc kết bạn và phục vụ những người bị xã hội xa lánh, thay vì chỉ quan tâm đến những người có địa vị tốt đẹp. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 28/08/2025
***
Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài.
7 Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
Khi hai môn đồ của Giăng Báp-tít đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông trong dân Do-thái về Giăng rằng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?" Chúa muốn nhắc lại cho các đám đông về sự họ đã trực tiếp xem thấy việc Giăng giới thiệu và chuẩn bị cho chức vụ của Ngài như thế nào trong đồng vắng. Một cây sậy bị rung bởi gió là nói về Giăng, ông không là người yếu mềm như cây sậy. Bởi Giăng được Đức Chúa Trời chọn, ban sự mạnh mẽ để dọn đường cho Đấng Mê-si, mở đầu cho chức vụ của Chúa trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lần thứ hai, Chúa hỏi các đám đông đã xem gì, Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua, là hàm ý về giới thượng lưu, sống xa hoa trong nhung lụa, chứ không phải một tiên tri như Giăng Báp-tít, sống bình dị, mặc áo từ lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Lần thứ ba Chúa hỏi các đám đông đã đi xem gì? Một tiên tri? Ngài khẳng định với họ về Giăng Báp-tít còn hơn một tiên tri. Ba lần Đức Chúa Jesus hỏi dân chúng và nhấn mạnh cho những người đi xem Giăng Báp-tít không phải vì sự hình thức bề ngoài, nhưng Ngài muốn họ hướng tới một sự thật, một tiên tri như Giăng được Đức Chúa Trời chọn trong chương trình của Ngài, là vinh dự hơn cả các tiên tri trong thời Cựu Ước.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi."
Vì về Giăng Báp-tít, như đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi." Đây là điều khẳng định sứ mệnh của Giăng được Đức Chúa Trời dùng vào trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
Đức Chúa Jesus nói cho dân chúng hiểu rằng, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai được cao trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người. Điều này cho thấy, dù Giăng Báp-tít được cao trọng hơn các tiên tri trong thời Cựu Ước, trực tiếp dọn đường cho Ngài bước vào thi hành chức vụ, nhưng bởi sự nghi ngờ của ông về Chúa, nên ông là người nhỏ nhất trong Vương Quốc nội tại - thời Tân Ước, vì Đức Chúa Jesus đã chịu chết sau khi Giăng Báp-tít qua đời. Bài học cho con dân Chúa về vị trí trong Vương Quốc Trời không phụ thuộc vào công đức, mà hoàn toàn dựa vào ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Đây là lời tiên tri của Chúa về những ngày của Giăng Báp-tít cho tới kỳ tận thế, Vương Quốc Trời bị các thế lực thế gian chống đối khốc liệt, và chúng đã chiếm được nó, đòi hỏi con dân Chúa phải luôn củng cố đức tin, trau dồi kiến thức thuộc linh qua sự học biết Lời Chúa, sẵn sàng tiếp nhận sự bắt bớ từ thế gian, vững bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp trong thời Cựu Ước đã kết thúc, cho đến Giăng là thời kỳ mở ra Tân Ước. Nếu dân chúng muốn, hãy nhận rằng, Giăng Báp-tít chính là Ê-li phải đến. Lời kêu gọi: Ai có tai để nghe, hãy nghe! Đây là mệnh lệnh của Chúa, nói lên sự quan trọng không thể coi thường.
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc."
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: "Người có quỷ."
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: "Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân." Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó."
Chúa ví sánh thế hệ dân I-sơ-ra-ên tại thời điểm Ngài thi hành chức vụ giống như những trẻ con, chỉ thụ động, ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng rằng, "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc." Điều này nói về một thế hệ cứng lòng, không chịu đáp ứng lời kêu gọi của Giăng Báp-tít và cả chính Chúa, dù họ được nghe những lời giảng sống động, đầy quyền năng của Ngài, và qua Giăng thì chúng vẫn cố tình lảng tránh. Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: “Người có quỷ.” Điều này cho thấy những người Do-thái, cả giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng thời đó đều bị ảnh hưởng sự cứng lòng. Giăng Báp-tít sống đơn giản, không ăn, không uống như người bình thướng thì họ khinh khi, gán cho ông bị quỷ ám. Đức Chúa Jesus đã đến, ăn và uống; thì họ cho là người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân. Đó là những kẻ cố tình tìm cớ để chống nghịch Chúa, bởi lòng họ không muốn biết Lẽ Thật. Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính, bởi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jesus, là kết quả khiến tội nhân ăn năn, tin nhận Tin Lành, làm ứng nghiệm lời tiên tri về Chúa từ thời Cựu Ước.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này tiếp tục nói về sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus. Nhưng Ngài phán cho dân I-sơ-ra-ên thời đó biết rằng, Giăng Báp-tít là một tiên tri, sứ giả được Đức Chúa Trời báo trước, để dọn đường cho Chúa - Đấng Mê-si bước vào chức vụ trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Bài học dạy con về sự kiên định trong đức tin vào Chúa, sống đơn sơ, trung tín bước đi theo Ngài giữa thế gian đầy cám dỗ, thử thách; dạn dĩ và mạnh mẽ trong sự phụng sự Chúa, quyết một lòng sống cho Chúa, vì Chúa, và sống trong Chúa cho đến cuối cùng; và bày tỏ đức tin của con qua những việc Ngài làm ra trong đời sống của con trên bước đường theo Chúa.
Con nguyện tự hỏi bản thân mình về động cơ đến với Chúa; học cách đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời thay vì theo tiêu chuẩn của thế gian; nuôi dưỡng thái độ “xâm chiếm” tích cực trong đời sống thuộc linh; và bắt chước Đức Chúa Jesus trong việc kết bạn và phục vụ những người bị xã hội xa lánh, thay vì chỉ quan tâm đến những người có địa vị trong xã hội. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 11:7-19 – Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Mỹ và Đầy Sự Khôn Sáng, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con ngày Sa-bát phước hạnh, cho chúng con những ngày nghỉ để chúng con được vui hưởng và gia đình chúng con được đoàn tụ, hiệp một trong tình yêu Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là ngọn đèn soi sáng đường lối chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ sự khôn ngoan của Vương Quốc Trời và lòng thương xót của Ngài khi bênh vực Giăng Báp-tít, đồng thời kêu gọi thế hệ đương thời ăn năn, mở lòng đón nhận Tin Lành qua câu chuyện của ông. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài và mở lòng trước cách Ngài hành động. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con cứng lòng hoặc từ chối cách Ngài dẫn dắt, nguyện xin Ngài giúp chúng con tránh xa những cám dỗ phạm tội và lìa khỏi điều ác. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:7-19.
7 Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: “Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: ‘Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi.’
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
Câu 7-11: Chúng con hiểu rằng, sau khi các môn đồ của Giăng rời đi, Đức Chúa Jesus bênh vực Giăng trước đám đông, hỏi họ ba lần: “Các ngươi đã đi xem sự gì?” để thách thức động cơ của họ khi tìm đến Giăng trong đồng vắng. Ngài khẳng định Giăng không phải là “cây sậy bị rung bởi gió” – một người dao động, dễ thay đổi – cũng không phải là người mặc trang phục tốt đẹp như trong cung vua, mà là một tiên tri, và hơn thế nữa, là sứ giả được Đức Chúa Trời sai đi để dọn đường cho Đấng Mê-si-a, như lời tiên tri trong Ma-la-chi 3:1 "Này, Ta sẽ sai sứ giả của Ta. Người sẽ dọn đường trước mặt Ta. Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong Đền Thờ của Ngài, sứ giả của sự giao ước, Đấng mà các ngươi vui thỏa trong Ngài. Này, Ngài sẽ đến! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán."
Ngài tuyên bố Giăng là người vĩ đại nhất trong những người được sinh ra bởi đàn bà, nhưng “người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người” ám chỉ và dùng để so sánh, chỉ ra rằng những ai ở trong Vương Quốc Trời – qua sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus – sẽ có địa vị cao hơn một người được xem là có địa cao nhất trong thế gian, người được sinh ra bởi xác thịt, vì họ được dự phần trong giao ước mới của ân điển. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus khi tôn vinh vai trò của Giăng, đồng thời bày tỏ giá trị vượt trội của Vương Quốc Trời cũng như địa vị cao trọng của con dân Chúa được cứu rỗi bởi ân điển của Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường tìm kiếm sự khôn sáng của Đức Chúa Trời và nhận biết giá trị của Vương Quốc Trời, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc.’
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: ‘Người có quỷ.’
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: ‘Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân.’ Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó.
Câu 12-19: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả Vương Quốc Trời “bị xâm chiếm” bởi những người khao khát và quyết tâm tìm kiếm, như những ai đáp ứng lời kêu gọi của Giăng và Ngài, ứng nghiệm vai trò của Giăng như Ê-li được tiên tri, chuẩn bị cho sự đến của Đấng Mê-si-a. Ngài kêu gọi: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” nhấn mạnh sự cần thiết của lòng sẵn sàng tiếp nhận Lời Chúa. Ngài so sánh thế hệ đương thời với “những trẻ con ngồi giữa chợ” – những người hay phàn nàn, không hài lòng với lối sống khắc khổ của Giăng (bị cho là “có quỷ”) lẫn lối sống gần gũi mọi người của Đức Chúa Jesus (bị gọi là “ham ăn, mê uống, bạn của kẻ thu thuế và tội nhân”). Tuy nhiên, Ngài tuyên bố: “Sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó,” nghĩa là sự thông sáng của Đức Chúa Trời được chứng minh qua những ai tiếp nhận và sống theo Tin Lành. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi thế hệ cứng lòng mở lòng đón nhận Tin Lành, đồng thời bày tỏ tình yêu của Ngài khi đến gần những người bị xã hội khinh miệt, xa lánh hay kể cả những tội nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mở lòng đón nhận cách Đức Chúa Trời hành động, tránh thái độ phàn nàn hay cứng lòng, và yêu thương những người bị xã hội xa lánh, như Lời Ngài phán: “Nhưng hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy làm lành! Hãy cho vay mượn, không mong đợi gì! Thì phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ là con cái của Đấng Rất Cao. Vì Ngài là từ ái đối với những kẻ vô ơn và xấu xa.” (Lu-ca 6:35).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:7-19 dạy chúng con về sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi bênh vực Giăng Báp-tít, kêu gọi thế hệ đương thời mở lòng đón nhận Tin Lành, và bày tỏ tình yêu của Ngài với những người bị xã hội khinh miệt. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con khiêm nhường tìm kiếm Vương Quốc Trời và sống đời sống kết quả Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con mở lòng đón nhận cách Ngài hành động, yêu thương những người xung quanh, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2.
Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được một ngày bình an, khỏe mạnh. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban Lời Ngài cho chúng con. Nguyện kính xin Cha ban ơn càng hơn cho việc học Lời Chúa của chúng con. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ cho chúng con hiểu đúng Lời Ngài và xin Ngài ban cho chúng con năng lực sống theo Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
7Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi."
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn chúng con hiểu ba lần Đức Chúa Jesus hỏi đám đông: “Các ngươi đã đi xem sự gì ở trong đồng vắng” hàm ý Ngài muốn hỏi mục đích họ vào đồng vắng để làm gì?, muốn tìm kiếm điều gì?. Họ không thể chỉ vào đồng vắng để xem một cây sậy bị rung bởi gió, hoặc muốn tò mò xem một người ăn mặc đẹp, nếu họ muốn xem người ăn mặc đẹp thì nên vào nhà của các vua để xem. Còn ở trong đồng vắng chỉ có Giăng, một người ăn mặc quần áo đơn sơ giản dị nhất, là một tiên tri đang kêu gọi mọi người ăn năn, dọn lòng để chờ Đấng Mê-si-a đến. Vì vậy, nếu đám đông vào đồng vắng để nghe về Tin Lành, để nghe về Đấng Mê-si-a như đã được hứa chép ở trong Thánh Kinh và tìm kiếm Ngài thì hãy tin lời của Giăng vì ông chính là một tiên tri quan trọng và có phước hơn tất cả mọi tiên tri trước đó. Vì từ khi ở trong lòng mẹ, Giăng đã được Đức Chúa Trời lựa chọn là người dọn đường cho Đấng Christ sẽ đến.
Thưa Cha, qua lời phán dạy của Đức Chúa Jesus về ông Giăng: "nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người” giúp chúng con phải luôn cố tự nhắc nhở bản thân mình không được nghi ngờ về Chúa, về Lời Chúa. Vì ông Giăng là người rất đầy dẫy thánh linh, ông dùng cuộc đời mình để rao giảng về Chúa, dọn đường cho Chúa, chỉ vì sự nghi ngờ mà tất cả mọi việc làm lành của ông đều bị mất hết, ông còn bị ở trong địa vị nhỏ hơn cả những người nhỏ nhất ở trong Vương Quốc Trời, là những người chỉ được cứu dường như qua lửa. Chúng con hiểu tiêu chuẩn lớn trong thiên đàng được Chúa chấp nhận không phải người có địa vị, học thức tài giỏi, khởi đầu tốt, hiểu biết Lời Chúa sâu rộng nhưng không có đức tin nơi Chúa, hay mọi việc họ làm vì ý riêng mình mà là người có đức tin, nương cậy hoàn toàn nơi Chúa. Mọi việc người ấy làm đều vì yêu Chúa, yêu người mà làm và làm với lòng khiêm nhường hạ mình phục vụ mọi người, trung tín cho đến cuối cùng.
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Câu 12 đến câu 15: Thưa Cha, chúng con hiểu Vương Quốc Trời được thể hiện qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu từ trong lòng của những ai thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Câu: "Vương Quốc Trời đã bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đã chiếm được nó”. Nghĩa là từ khi ông Giăng Báp-tít rao giảng về Đấng Mê-si-a, kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn cho đến thời điểm Đức Chúa Jesus đang thực hiện chức vụ của Ngài là rao giảng về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì đã có nhiều người tìm được Vương Quốc Trời. Những người đã tìm được Vương Quốc Trời là những người có tấm lòng khao khát muốn tìm kiếm Chúa, cộng với sự cố gắng nỗ lực của họ để tìm kiếm Vương Quốc Trời.
Chúng con hiểu, Đức Chúa Jesus nói với đám dân đông Giăng chính là tiên tri Ê-li phải đến như đã được chép ở trong Thánh Kinh. Để nhắc nhở họ rằng: nếu họ đã tin vào lời tiên tri của Ê-li thì cũng hãy tin vào lời rao giảng của Giăng, hãy mở lòng mình để tiếp nhận lẽ thật, đó cũng là lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus.
Câu: “Ai có tai để nghe, hãy nghe”. Là lời Đức Chúa Jesus kêu gọi mọi người, nếu họ đã có lòng muốn tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lời Chúa và họ đã được Chúa ban cho họ có khả năng, nghe hiểu Lời dạy của Chúa. Thì họ hãy để lòng lắng nghe, suy ngẫm rồi làm theo, chứ đừng chỉ nghe biết để đó, không suy ngẫm làm theo, điều đó sẽ bỏ uổng phí điều Chúa ban cho họ.
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc."
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: "Người có quỷ."
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: "Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân." Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó."
Câu 16 đến câu 19: Thưa Cha, chúng con hiểu trẻ con thường hay có bản tính hiếu động, tò mò thích sự khám phá mọi thứ xung quanh mình. Đức Chúa Jesus đã ví dân I-sơ-ra-ên vào thời đó như những đứa trẻ thụ động, thờ ơ với mọi thứ ở xung quanh mình để nói lên sự lạnh nhạt, cứng lòng của họ về sự giảng dạy của Ngài và của Giăng Báp-tít. Đối với Giăng, khi ông sống đời sống đơn sơ, không quan tâm đến sự tham muốn thế gian, chỉ rao giảng về Chúa. Họ nói Giăng không bình thường bị quỷ nhập. Đối với Đức Chúa Jesus, Ngài đến hòa mình với những người nghèo khó, bệnh tật, thấp hèn trong xã hội để giúp đỡ, phục vụ và kêu gọi họ ăn năn thì những người có địa vị, học thức của dân I-sơ-ra-ên xem khinh Ngài, nói Ngài ham mê ăn uống, bạn của những người thu thuế cùng những tội nhân. Chúng con hiểu với những người I-sơ-ra-ên này, họ nghĩ ông Giăng và Đức Chúa Jesus hoặc các người rao giảng Tin Lành phải giống như họ là thuộc luật pháp của Mô-se, phải có địa vị, hoặc sống như họ... thì mới đúng còn tất cả nghịch lại họ, đều là sai.
Chúng con hiểu câu: “Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi nó”. Nghĩa là những người chịu tiếp nhận sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, họ thật lòng ăn năn tội, tin vào sự giảng dạy của Ngài. Họ học suy ngẫm Lời Ngài, rồi họ áp dụng làm theo đúng tiêu chuẩn với sự dạy dỗ của Ngài, theo ý của Đức Chúa Trời họ mới thật sự là người khôn sáng và việc làm lành của họ được xưng công chính.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có sự học hiểu này. Qua bài học này chúng con học được rằng mình không được có bất cứ sự nghi ngờ nào, phải luôn để lòng trông cậy nơi Chúa hoàn toàn. Thưa Cha, đây cũng là điều mà chúng con hay bị vấp phạm nhiều. Chúng con nguyện kính xin Cha cũng cất bỏ dùm cho chúng con sự thiếu đức tin, thiếu lòng trông cậy này. Xin Ngài thay vào đó lòng quyết tâm, lòng tin cậy trung tín cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài.
Chúng con cũng cần phải cố gắng tra xét bản thân coi những việc gì chúng con còn thụ động, chúng con nhờ ơn Chúa từ bỏ sau đó chúng con cần phải nỗ lực, sốt sắng hơn để tìm kiếm ý Chúa qua Lời Ngài. Đồng thời, chúng con học theo Đức Chúa Jesus trong sự hạ mình phục vụ mọi người, không được khinh chê bất cứ ai. Chúng con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con ngày càng thêm lên hiểu biết Lời Chúa và biết cách áp dụng Lời Chúa đúng với đời sống của chúng con. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho mỗi chúng con và nguyện kính xin Đức Thánh Linh dẫn mỗi anh chị em chúng con luôn bước đi trong Lẽ Thật Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan.
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng khi có sự tin cậy Chúa thì ngay trong đời sống hàng ngày trên đất sẽ vui thỏa, bình an và khi vào thiên đàng cũng được kể là lớn. Nếu không có đức tin nơi Ngài thì đời sống trên đất sẽ buồn đau, nếu được vào thiên đàng thì cũng chỉ là nhỏ. Có lẽ nhỏ tức là một công dân bình thường, lớn là người có quyền cai trị, quyền cai trị cũng có nhiều thứ bậc khác nhau.
Thưa Cha, ông Giăng có cơ hội lớn để đạt được địa vị cao trong thiên đàng nhưng ông đã đánh mất cơ hội đó bởi sự không tin của ông. Dù Ngài ban cơ hội, phương tiện cho mỗi người phụng sự Ngài, nhưng phần thưởng của người ấy như thế nào thì phải theo tấm lòng và đức tin của người ấy khi sống theo Lời Ngài và phụng sự Ngài. Điều này khích lệ con hãy hết lòng mà hoàn thành những việc Ngài giao phó cho con. Con hãy làm sao cho tốt nhất việc mà mình cần làm. Và mỗi ngày sống theo Lời Ngài thì con hãy tin cậy mà sống, điều nào chưa thực hành tốt thì cứ tập luyện để thực hành cho thật tốt. Nếu con không tập thì con sẽ không bao giờ tốt, nhưng nếu con cứ kiên trì tập thì nhất định con sẽ tốt dần lên.
Con hiểu rằng Ngài ban cho con rất nhiều cơ hội để qua đó đạt được địa vị cao, phần thưởng lớn trong thiên đàng. Ví dụ như qua mỗi lời nói và thái độ, hành xử hàng ngày của con đối với mọi người. Nếu con nói những lời có ích, đúng theo Lời Ngài, con thật lòng trong những lời nói ấy thì con được Ngài ban thưởng. Con cần phải tập khi có lời nói, thái độ không đúng thì phải xin lỗi ngay người mà mình đã có lỗi và xin Chúa tha thứ cho mình và giúp mình thay đổi. Con phải tập cầu nguyện với Chúa trước khi nói.
Thưa Cha, con cũng đang tập làm karaoke. Có nhiều chỗ lời bài hát chạy con thấy không ưng độ nhanh chậm của nó. Con hơi có ý định là thôi kệ thế cũng được, nhưng con thấy không nên vì như thế là không hết lòng, con mày mò chỉnh qua chỉnh lại, từ từ con đã biết cách chỉnh. Cảm tạ ơn Cha cho con biết cách chỉnh chi tiết cho từng câu, thậm chí có thể chỉnh từng từ. Mặc dù nó cũng mất công nhưng con nghĩ rằng cứ làm rồi quen, quen rồi sẽ thấy không khó nữa. Con cũng cảm tạ Cha cho có Chatgpt, có gì con không hiểu con lại chụp màn hình nền lại rồi gửi lên để hỏi và nhận được câu trả lời chi tiết, giải thích rõ ràng. Cảm tạ Cha ban cho con phương tiện và khả năng học hỏi để con biết làm. Con cũng chưa làm hoàn chỉnh nhưng con cũng hiểu cách làm rồi nên mong là con sẽ sớm làm xong. Con chỉ thấy khó khăn nhất về thời gian. Xin Ngài giúp con!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con kính xin Cha ban ơn cho gia đình con trong việc tập luyện sống theo Lời Ngài mỗi ngày. Xin Cha ban cho chúng con đêm nay ngủ ngon giấc. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/09/2025
Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những giờ phút vui mừng khi được thông công với hai người chị em yêu thương.
Buổi trưa, em họ tạt qua nhà, em kể cho con nghe cảm giác lo sợ khi tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở nhà. Em nói em sợ quá, vì nghĩ mình đã bị bỏ lại. Em chỉ mong sớm được về với Chúa, vì còn sống trong thân thể này em rất sợ phạm tội với Ngài. Nhìn em vừa nói vừa rớm nước mắt, con thấy thương và cảm động trong lòng. Con an ủi em: dù Chúa chưa trở lại, chúng ta hãy sống mỗi ngày như thể ngày đó Ngài sẽ trở lại. Con nhắc em câu mà người chăn đã nhắc con dân Chúa:
“Chúa đã đứng ở trước cửa.”
Trước khi ra về, em khoe vẫn đang nghe loạt bài Kỳ Tận Thế và đã tới bài 50. Em đi làm đồng, buộc cái loa giấu trong bụng dưới áo nắng, em nhắc lại những chi tiết mà em chú ý trong bài giảng. Con vừa nghe em nói vừa hình dung cái loa to nằm chình ình trước bụng em mà chỉ muốn bật cười.
Em vui mừng ra về, con lại được nhận niềm vui thứ hai. Người chị em xa nửa vòng trái đất đề nghị gọi điện nói chuyện. Giọng miền Nam nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai (con từ nhỏ đã mê giọng nói của người miền Nam). Em kể về những ngày đầu đến với Chúa, kể những tháng ngày bước đi trong sự làm theo, được Chúa ban phước và yêu thương như thế nào. Tình yêu của em đối cùng Chúa thật đơn sơ nhưng vô cùng sống động. Em kém con chỉ hai tuổi, mà khi nghe em tâm tình, con hình dung em như trẻ thơ. Con nghĩ Chúa sẽ rất yêu em vì cách em bày tỏ tình yêu với Ngài.
Cuộc đời với những tham muốn đã được em bỏ lại đằng sau, em mong ngóng từng ngày được Chúa mang ra khỏi cuộc đời này – y như em họ vừa nói với con khi nãy.
Khi nghe em kể chi tiết về ngày em tới phi trường để chờ lên tàu rời quê hương, nơi em đã từng sống với cả tuổi thơ lam lũ, con rất xúc động. Em nói rằng ngày ấy em không mất một giọt nước mắt trong buổi chia ly, vì tình người em thương không còn gì khiến em níu giữ.
Con muốn nói với em rằng, chuyến bay mà em vừa kể khiến con liên tưởng tới thực tại. Hiện tại, em cũng đang ở trong số những người đã sẵn sàng nơi phi trường, để bay chuyến bay quan trọng nhất đời người trong chương trình của Chúa.
Tất cả cũng đã được buông, không còn bất kỳ điều gì vướng bận, chỉ còn lại duy nhất nỗi khát khao mong chờ giây phút huy hoàng, khi tiếng kèn chót trổi, và tên chúng con được xướng lên – cùng với sự trải nghiệm chuyến bay độc nhất vô nhị mà mỗi một người trong chúng con chưa từng kinh qua. Điểm dừng của chuyến bay là hạnh phúc bất tận khi chúng con được ở bên Ngài và bên nhau.
Trong suốt cuộc nói chuyện, con chỉ muốn thốt lên liên tục lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa cho chúng con được làm con của Ngài, để rồi giữa chúng con không còn điều gì ngăn cách. Dù ở Mỹ, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam – với ba miền Bắc, Trung, Nam – chỉ còn chảy trong tim một tình yêu đong đầy. Cảm tạ Chúa!
Con trở lại với bài học, mang theo rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 11:7-19.
Con nhìn lại chính động cơ của mình khi tìm đến Chúa. Lời Chúa hỏi: “Các ngươi đã đi xem sự gì?” Con thấy thật xấu hổ, bản thân con lúc đầu đến với Chúa là mong có được kiến thức để phục vụ cho công việc của mình, cũng giống như nhiều người đi xem Giăng Báp-tít trong bài học. Điều đó bày tỏ rằng, con người thường tìm Chúa vì tò mò hay kỳ vọng riêng, chứ chưa chắc vì thật sự khao khát lẽ thật. Con cũng thấy mình cũng như vậy, tìm kiếm Chúa để được điều mình muốn, hơn là tìm kiếm chính Ngài. Cảm tạ Chúa vì trong hành trình tìm kiếm, Ngài đã mở mắt cho con thấy lẽ thật trong Ngài. Điều ấy quý giá hơn bất kỳ điều gì con có trong cuộc đời này.
Chúa Jesus dạy rằng, Giăng Báp-tít thật vĩ đại, nhưng “người nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông”. Con hiểu rằng sự “lớn” trong thiên đàng không dựa trên địa vị hay thành tựu bên ngoài, mà trên việc được ở trong ơn cứu rỗi và sống khiêm nhường trong Nước Ngài. Đây cũng là một thách thức: con có đang chạy theo thước đo của thế gian, hay chọn sống theo tiêu chuẩn của Chúa?
Lời Chúa cho con thấy rằng Nước Trời chỉ dành cho những ai thật lòng, quyết liệt tìm kiếm Ngài. Không thể bước vào bằng sự hờ hững hay nửa vời. Con cần sự dứt khoát, khao khát, và lòng tin sắt son để nắm lấy lời hứa của Chúa.
Điều này khiến con nhớ đến những kỳ thi học sinh giỏi thuở còn đi học. Khi bước vào phòng thi, mọi thí sinh đều chỉ còn lại một sự tập trung và quyết tâm cao độ, tận dụng từng phút giây để hoàn thành bài thi của mình. Cũng vậy, hành trình theo Chúa đòi hỏi nơi con một tấm lòng chuyên chú, tận hiến, không để mình bị xao lãng bởi những điều phù du của đời này.
Khi nhìn thế hệ Chúa Jesus, họ từ chối cả Giăng (quá khắc khổ) lẫn Chúa (quá gần gũi). Con lại một lần nữa cẩn thận tra xét để có thấy mình trong đó: Có khi nào con còn vào lý do để biện minh cho sự cứng lòng như những người thời ấy chăng.
Hình ảnh “những trẻ con ngồi giữa chợ” khiến con có suy nghĩ – Chúa có thể đến với con bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu lòng con khép lại, thì con sẽ chẳng thể hưởng ứng.
Lời Chúa kết luận: “Sự khôn sáng được xưng công chính bởi những con cái của nó.” Bông trái của Tin Lành, những đời sống được biến đổi, chính là minh chứng cho sự khôn sáng thật từ nơi Chúa.
Khi đọc Lời Chúa chép: Ngài là “bạn của những kẻ thu thuế cùng tội nhân”. Thật là một lời an ủi vô cùng lớn cho con. Nhìn lại bản thân mình, con thấy, thật con cũng khó có thể chấp nhận bản thân mình. Vậy mà…Ngài cũng đã đến gần con, một tội nhân đáng bị diệt, để cứu và yêu thương con dường ấy.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã đến, không phải để chiều theo kỳ vọng của loài người, nhưng để đem đến ơn cứu rỗi đời đời. Xin giúp con luôn tìm Ngài với tấm lòng chân thật, khiêm nhường, quyết liệt bám lấy Nước Trời, và biết ơn vì Ngài đã gọi con làm bạn hữu của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
7 Khi họ đã đi khỏi, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu phán với các đám đông về Giăng: "Các ngươi đã đi xem sự gì trong đồng vắng? Một cây sậy bị rung bởi gió?
8 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một người mặc trong trang phục tốt đẹp? Kìa, những người mặc tốt đẹp thì ở trong các nhà của các vua.
9 Các ngươi đã đi xem sự gì? Một tiên tri? Phải, Ta nói với các ngươi, còn hơn một tiên tri.
10 Vì về người ấy, điều này đã được chép: "Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi, để dọn đường của ngươi, phía trước ngươi."
11 Thật! Ta nói với các ngươi, trong những người được sinh ra bởi đàn bà, không có ai đã trỗi dậy lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người rất nhỏ trong Vương Quốc Trời là lớn hơn người.
12 Từ những ngày của Giăng Báp-tít cho tới nay, Vương Quốc Trời bị xâm chiếm, và những người xâm chiếm đó đã chiếm được nó.
13 Vì hết thảy các tiên tri và luật pháp đã tiên tri cho đến Giăng.
14 Nếu các ngươi muốn, hãy nhận rằng, người là Ê-li phải đến!
15 Ai có tai để nghe, hãy nghe!
16 Ta sẽ sánh thế hệ này với ai? Nó giống như những trẻ con ngồi giữa chợ, kêu la cùng những bạn của chúng,
17 rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các ngươi mà các ngươi đã không nhảy múa. Chúng tôi đã than vãn cho các ngươi mà các ngươi đã không than khóc."
18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống; và họ nói: "Người có quỷ."
19 Con Người đã đến, ăn và uống; thì họ nói: "Kìa, một người ham ăn, mê uống, bạn của những kẻ thu thuế cùng những tội nhân." Nhưng sự khôn sáng đã được xưng công chính bởi những con cái của nó."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên công việc con làm sáng hôm nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi biết được về sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít, có lẽ Đức Chúa Jesus đã rất đau lòng và phán với các đám đông về Giăng. Chúa nhấn mạnh lại mục đích của những ai đã đến đồng vắng là để xem gì. Chúa nhấn mạnh Ngài còn hơn một tiên tri. Chúa phán về Giăng Báp-tít rằng, dù ông khi sinh ra là một người được đầy ơn của Chúa hơn tất cả mọi người. Nhưng vì sự nghi ngờ Chúa của ông mà khi về Thiên Đàng ông lại trở nên rất nhỏ bé.
Thưa Cha, con hiểu rằng để được vào Vương Quốc Trời con không thể thụ động mà phải sống một cách chủ động, nỗ lực mới có thể vào Vương Quốc Trời được. Xin Cha ban cho con thêm tấm lòng nóng cháy để đời sống con luôn sốt sắng khi đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn quyết tâm, nỗ lực tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong đời sống của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/12/2025