Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Hôm nay, ngày 03/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:9-14.
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao những người Pha-ri-si lại đặt câu hỏi về việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát với ý định cáo buộc Đức Chúa Jesus?
2. Đức Chúa Jesus dùng ví dụ về con chiên rơi xuống hố để dạy gì về lòng thương xót?
3. Câu nói "một người quý hơn một con chiên biết bao" thể hiện quan điểm gì của Đức Chúa Jesus về giá trị của một người?
4. Tại sao những người Pha-ri-si không vui mừng khi chứng kiến phép lạ chữa lành, mà lại tìm cách hại Đức Chúa Jesus?
5. Sự khác biệt giữa việc tuân thủ luật pháp theo tinh thần và theo bề mặt chữ nghĩa được thể hiện như thế nào trong đoạn Thánh Kinh này?
6. Phản ứng của người bị teo tay khi được Đức Chúa Jesus gọi đến cho chúng ta thấy gì về đức tin và sự vâng phục?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy ưu tiên việc giúp đỡ người khó khăn hơn là bám víu vào những quy tắc cứng nhắc, đặc biệt khi có cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong những tình huống cấp bách.
2. Khi gặp người có nhu cầu, hãy đặt câu hỏi "Điều gì thật sự quan trọng trong tình huống này?" Thay vì "Quy định nào tôi cần tuân theo?"
3. Học cách nhìn nhận mỗi người với giá trị vô hạn như Đức Chúa Jesus đã thể hiện, không phân biệt địa vị xã hội hay hoàn cảnh của họ.
4. Khi được gọi để làm điều lành, hãy có can đảm hành động ngay cả khi có thể bị phản đối hoặc hiểu lầm từ những người chung quanh.
5. Thường xuyên tự kiểm tra xem liệu những nguyên tắc đạo đức của mình có đang cản trở việc yêu thương và phục vụ người khác hay không.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Hôm nay, ngày 03/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:9-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng những người Pha-ri-si lại đặt câu hỏi về việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát với ý định cáo buộc Đức Chúa Jesus về việc Ngài đã làm việc trong ngày Sa-bát để tố cáo Ngài vi phạm luật pháp. Điều này bày tỏ người Pha-ri-si đã không hiểu rõ bản chất của luật pháp và họ đã nhìn nhận máy móc, cứng nhắc theo chữ nghĩa.
2. Đức Chúa Jesus dùng ví dụ về con chiên rơi xuống hố để dạy con người về lòng thương xót, khi làm việc thiện lành trong ngày Sa-bát thì đừng coi việc đó là vi phạm luật pháp, vì luật pháp được xây dựng bởi tình yêu thương. Cảm tạ Chúa.
3. Câu nói "một người quý hơn một con chiên biết bao" thể hiện quan điểm của Đức Chúa Jesus về giá trị của một người quý trọng hơn con vật rất nhiều, vì loài người được dựng nên theo vẻ đẹp của Chúa, mang vinh quang của Chúa (Sáng Thế Ký 1:27). Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng, những người Pha-ri-si không vui mừng khi chứng kiến phép lạ chữa lành, mà lại tìm cách hại Đức Chúa Jesus vì Sa-tan đã làm "mù" lòng, mù mắt tâm linh của họ mà đã không nhìn thấy Ngài là Đấng Mê-si-a, là Thần Nhân Jesus từ trời đến để cứu loài người, bởi những phép lạ, những quyền năng của Ngài phô diễn làm lu mờ uy tín của họ, làm cho họ đầy lòng ghen tức đối với Ngài.
5. Con hiểu rằng, sự khác biệt giữa việc tuân thủ luật pháp theo tinh thần chứ không theo bề mặt chữ nghĩa một cách máy móc được Chúa thể hiện và vận dụng một cách linh hoạt trong đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ Chúa.
6. Phản ứng của người bị teo tay khi được Đức Chúa Jesus gọi đến cho con thấy đức tin và sự vâng phục luôn đi đôi với nhau. Đức tin phải đi đôi với việc làm (Gia-cơ 2:22, 26). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con ưu tiên việc giúp đỡ người khó khăn hơn là bám víu vào những quy tắc cứng nhắc, đặc biệt khi có cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong những tình huống cấp bách. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp người có nhu cầu, con đặt câu hỏi "Điều gì thật sự quan trọng trong tình huống này?" Thay vì "Quy định nào tôi cần tuân theo?" Con cảm tạ Chúa.
3. Con học cách nhìn nhận mỗi người với giá trị vô hạn như Đức Chúa Jesus đã thể hiện, không phân biệt địa vị xã hội hay hoàn cảnh của họ. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi được gọi để làm điều lành, con can đảm hành động, ngay cả khi có thể bị phản đối hoặc hiểu lầm từ những người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
5. Con thường xuyên tự kiểm tra xem liệu những nguyên tắc đạo đức của mình có đang cản trở việc yêu thương và phục vụ người khác hay không. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 03/09/2025
***
Ma-thi-ơ 12:9-14 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho gia đình chúng con kết thúc những ngày nghỉ phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con tiếp tục được đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, hướng dẫn chúng con sống trong lòng nhân từ và thẩm quyền của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ quyền năng chữa lành và lòng thương xót khi ưu tiên cứu giúp con người hơn các quy tắc cứng nhắc. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con phán xét người khác hoặc để sự tuân thủ luật lệ bề ngoài lấn át lòng yêu thương. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:9-14.
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: “Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp.”
Câu 9-12: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus vào nhà hội và thấy một người có bàn tay bị teo, những người Pha-ri-si cố ý hỏi Ngài: “Có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát?” với mục đích tìm cách buộc tội Ngài. Họ đặt nặng luật Sa-bát theo cách hiểu cứng nhắc, bỏ qua nhu cầu cấp thiết cần sự cứu giúp của con người. Đức Chúa Jesus đáp lại bằng một câu hỏi: Nếu một con chiên rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, ai trong họ sẽ không cứu nó? Ngài nhấn mạnh rằng con người quý giá hơn con chiên biết bao, và vì thế, việc làm lành – như chữa bệnh – là hợp pháp và đúng đắn trong ngày Sa-bát. Qua đó, Ngài dạy rằng luật Sa-bát được ban để mang lại phước hạnh cho con người, chứ không phải để trói buộc họ trong sự cứng nhắc. Chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi đặt giá trị của con người lên trên nghi thức, đồng thời khẳng định ý nghĩa thật của luật pháp.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên lòng thương xót và làm điều lành trong mọi hoàn cảnh, áp dụng luật pháp theo tinh thần ích lợi, vượt qua sự cứng nhắc của các quy tắc bề ngoài, như Lời Ngài phán: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: “Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!” Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Câu 13-14: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus ra lệnh cho người bị teo tay: “Hãy đưa bàn tay của ngươi ra” và ngay lập tức, tay người ấy được phục hồi, khỏe mạnh như tay kia. Hành động này bày tỏ quyền năng chữa lành và thẩm quyền của Ngài trên luật Sa-bát, chứng minh rằng Ngài hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người bị teo tay vâng lời Ngài, giơ tay ra, thể hiện đức tin và sự vâng phục. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si, thay vì ngợi tôn quyền năng Đức Chúa Trời và ăn năn, lại cứng lòng và họp bàn để tiêu diệt Ngài, vì họ không chấp nhận cách Ngài ưu tiên lòng thương xót và sự thể hiện của họ chỉ là sự giả hình bên ngoài. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn của Đức Chúa Jesus khi mạo hiểm đối mặt với sự chống đối để cứu giúp người đau khổ, và sự khôn sáng của Ngài khi dùng phép lạ để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng phục Đức Chúa Jesus và làm điều lành với đức tin, bất chấp sự chống đối, tin cậy vào thẩm quyền và lòng thương xót của Ngài, như Lời Ngài phán: “Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!” (Hê-bơ-rơ 4:16).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:9-14 dạy chúng con về lòng thương xót và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus khi chữa lành người teo tay trong ngày Sa-bát, đặt giá trị con người lên trên các nghi thức máy móc, cứng nhắc. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ quyền năng và lòng nhân từ, kêu gọi chúng con sống trong sự yêu thương và làm điều lành. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống thương xót, vâng phục thẩm quyền của Ngài, và tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con làm điều lành trong mọi hoàn cảnh, vượt qua sự cứng nhắc và chống đối, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 12:9-14 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
Sau khi Đức Chúa Jesus phán với những người Pha-ri-si về ngày Sa-bát, Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của người Do-thái. Điều này nói lên sự Chúa chủ động đến với những người chống đối Ngài, sẵn sàng bày tỏ Tin Lành cho cả những người bắt bớ Đạo Chúa.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
Đang lúc ấy, có một người bị teo bàn tay đến gặp Chúa. Họ hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong ngày Sa-bát, để họ có chứng cớ tố cáo Ngài. Xét về thực tế, người teo bàn tay mong được chữa lành, nhưng câu hỏi của người Pha-ri-si này không bởi lòng thương xót, mà muốn lập mưu kết tội Chúa. Người Pha-ri-si không hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đến thế gian để làm trọn luật pháp, và Ngài đến vì tình yêu thương loài người đang đi đến sự chết thuộc linh và để cứu giúp người bệnh thuộc thể, vì hậu quả của tội lỗi.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Đức Chúa Jesus thẳng thắn phán cho người Pha-ri-si: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?" Đây là lời lập luận về tiêu chuẩn đạo đức xuất phát từ lương tâm con người. Câu hỏi của Chúa cũng hàm ý chỉ cho người Pha-ri-si biết lòng tham và sự giả hình của họ. Bài học cho chúng con là hãy cậy nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn vào trong sự hiểu biết Lẽ Thật, và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thế thì một người còn quý hơn chiên biết bao, nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Thiên Chúa lập ra ngày Sa-bát vì loài người, là cơ hội cho con dân Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài qua những việc lành Ngài đã sắm sẵn.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
Kế đó, Đức Chúa Jesus phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi hoàn toàn, khỏe mạnh như bàn tay kia. Sự chữa lành của Chúa chỉ bằng một lời phán, khi người bệnh vâng phục, làm theo mệnh lệnh của Ngài. Điều này chứng minh cho quyền năng của Đấng Mê-si-a mà người Do-thái vẫn đang chờ đợi, dù họ từng trực tiếp chứng kiến những phép lạ siêu nhiên Chúa.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Sau phép lạ chữa lành người teo bàn tay, những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Chúa. Đây là hành động không có tình yêu thương, độc ác cua những người Pha-ri-si, họ cố tình lập mưu kết tội Chúa, mà đáng lẽ họ phải vui mừng vì một người đã được chữa lành hoàn toàn. Bài học về những người mang danh Chúa, nhưng không có hoặc thiếu tình yêu thương thì dễ có thể trở thành công cụ của quyền lực tối tăm, chống nghịch Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người teo tay trong ngày Sa-bát, nên bị những người Pha-ri-si phản đối, lập mưu kết tội Ngài. Vì vậy, Chúa đã chỉ cho họ thấy việc làm lành trong ngày Sa-bát là cần thiết trong mọi hoàn cảnh.
Bài học dạy con về tấm lòng yêu thương, ưu tiên làm việc lành, vượt trên khuôn khổ luật pháp, giải phóng con người ra khỏi pháp luật mà người Pha-ri-si áp dụng cách cứng nhắc, bởi con người có giá trị hơn nghi thức tôn giáo. Việc làm lành trong ngày Sa-bát hoặc bất cứ lúc nào là đẹp lòng Chúa, vì nếu thấy việc lành mà không làm thì phạm tội, khước từ ân phước Chúa ban. Bài học cũng dạy con chớ giữ lòng ghen ghét, vì điều đó sẽ dẫn đến sự chống nghịch Chúa.
Con nguyện ghi nhớ và sống theo gương Đức Chúa Jesus về việc lành trong ngày Sa-bát, luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài; ưu tiên việc giúp đỡ người khó khăn hơn là bám víu vào những quy tắc cứng nhắc, đặc biệt khi có cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong những tình huống cấp bách; khi gặp người có nhu cầu giúp đỡ, con hãy đặt câu hỏi: "Điều gì thật sự quan trọng trong tình huống hiện tại" thay vì "Quy định nào con cần tuân theo" nhìn nhận mỗi người với giá trị vô hạn như Đức Chúa Jesus đã thể hiện, không phân biệt địa vị xã hội hay hoàn cảnh của họ. Khi được gọi để làm điều lành, con cần can đảm trong hành động ngay cả khi có thể bị phản đối hoặc hiểu lầm từ những người chung quanh; và thường xuyên tự kiểm tra xem, liệu những nguyên tắc đạo đức của mình có đang cản trở việc yêu thương và phục vụ người khác hay không. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an, khỏe mạnh và mỗi anh chị em chúng con vẫn còn được sống trong thân thể sống động này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:9-14. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho chúng con năng lực của Ngài để chúng con áp dụng Lời Ngài vào đời sống của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Thưa Cha, con hiểu rằng hành động của những người Pha-ri-si canh chừng và gài bẫy để buộc tội Đức Chúa Jesus là hành động tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách cứng nhắc và cực đoan. Việc làm theo luật pháp cứng nhắc của họ đã biến họ trở thành những người gian ác, lạnh cảm không có tình yêu thương. Vì mục đích của mình mà họ sẵn sàng gài bẫy để làm hại người vô tội. Nhưng trái nghịch với sự tuân theo luật pháp trên mặt chữ nghĩa cách cứng nhắc không có tình yêu thương của người Pha-ri-si thì cách Đức Chúa Jesus trả lời họ lại dạy về lòng thương xót, cứu giúp người khác là trên hết. Đức Chúa Jesus nói: nếu một người trong họ có một con chiên bị rớt xuống hố trong ngày Sa-bát thì họ cũng sẽ kéo con chiên đó ra khỏi hố. Hàm ý là con chiên thuộc tài sản sở hữu của họ, khi họ thấy tài sản của mình bị hư hại, thì họ sẵn sàng bảo vệ tài sản của mình. Vậy con người còn quý giá hơn cả một con chiên chỉ là loài súc vật. Cho nên việc Ngài cứu giúp chữa bệnh cho người bị bệnh dù là trong ngày Sa-bát đó cũng là việc làm lành, không vi phạm tội và Ngài cũng khẳng định những việc làm lành được làm trong ngày Sa-bát là hợp pháp.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Thưa Cha, con hiểu dù bị những người Pha-ri-si canh chừng để cáo buộc tội nhưng Đức Chúa Jesus vẫn không hề sợ hãi, việc Ngài cần làm thì Ngài vẫn cứ tiếp tục làm. Ngài vẫn chữa bệnh cho người bệnh teo tay. Con cũng hiểu người teo tay được khỏi bệnh hoàn toàn là do bởi đức tin cùng với sự vâng phục của người ấy với Đức Chúa Jesus. Vì khi Đức Chúa Jesus phán: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra", người ấy đã ngay lập tức tin và làm theo lời phán của Đức Chúa Jesus. Và Đức Chúa Jesus chỉ dùng tiếng phán của Ngài để chữa lành hoàn toàn cho người teo tay, đã cho thấy quyền năng của Ngài. Khi nhìn thấy phép lạ chữa bệnh của Đức Chúa Jesus những người Pha-ra-si cố tình tìm cách buộc tội Đức Chúa Jesus không thành, đã đi ra ngoài cùng nhau họp lại để tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con ghi được sự học hiểu của chúng con. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho chúng con hiểu đúng và rõ hơn về Lời của Ngài. Qua bài học này chúng con học được rằng trên linh trình theo Chúa, trong sự sống theo Lời Chúa thì sự vâng phục, đức tin và tình yêu đều phải luôn đi đồng hành cùng nhau và cũng là nền tảng của mỗi con dân Chúa.
Đồng thời, chúng con phải theo gương của Đức Chúa Jesus là không được sợ hãi, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn làm đúng bổn phận và trách nhiệm mình. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con có thể hiểu đúng và biết cách áp dụng Lời Chúa đúng trong mỗi từng trường hợp của đời sống chúng con, biết đặt sự thương xót, giúp đỡ người khác lên trên những nguyên tắc về đạo đức.
Nguyện kính xin Chúa cũng thêm lên trong chúng con đức tin, tấm lòng dễ vâng phục và tình yêu để chúng con ngày càng sống đúng và sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội đọc, suy ngẫm và thực hành Lời mà con đã được ban cho. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:9-14, con nhận thấy rằng, người Pha-ri-si đến với Chúa Jesus không phải để học, mà để tìm cớ buộc tội. Họ giữ luật theo bề mặt chữ nghĩa, nhưng quên mất tinh thần của luật pháp là tình yêu và lòng thương xót.
Chúa Jesus đã bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc chữa lành người teo tay — một hành động vừa cứu giúp, vừa dạy dỗ. Ngài nhấn mạnh: làm điều lành, cứu người đau khổ, luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời, dù là trong ngày Sa-bát.
Sự dạy dỗ dành cho con:
Luật pháp của Chúa là biểu hiện của tình yêu. Không phải để trói buộc, mà để hướng dẫn con người sống đúng theo tấm lòng của Ngài.
Lòng thương xót vượt trên lễ nghi. Nếu con chỉ chú trọng giữ hình thức mà thiếu yêu thương, con sẽ dễ trở nên giống người Pha-ri-si – cứng lòng, chỉ trích thay vì cảm thông.
Con người là quý trọng trong mắt Chúa. Mỗi người đều mang hình ảnh của Ngài, đáng được yêu thương, chăm sóc và phục hồi.
Đức tin thật là vâng phục. Người teo tay đã không do dự, chỉ đơn giản giơ tay ra theo lời Chúa và phép lạ xảy ra.
Con học được rằng:
Nhiều khi con cũng dễ sa vào khuôn mẫu tôn giáo, cố gắng “làm cho đúng” hơn là “sống đúng điều Chúa muốn.” Nhưng Chúa Jesus dạy con rằng, yêu thương người khác, cảm thông, và hành động nhân từ chính là làm theo luật Chúa cách trọn vẹn nhất.
Ngài nhìn con người bằng ánh mắt thương xót, không xét đoán.
Ngài mời gọi con cũng có tấm lòng ấy – làm điều thiện không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.
Lạy Chúa yêu thương!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì khi con đang suy ngẫm Lời Ngài, Ngài cũng ban cho con cơ hội thực hành chính điều con học.
Khi con đang ghi lại bài học thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:
“Cô ơi! Cho cháu vào vườn bẫy chim nhé, có con chim to lắm ở cuối vườn.”
Con bước ra, nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ đang đứng bên cổng. Con mỉm cười đáp:
“Cô thương lũ chim nên không cho bẫy, cháu thông cảm nhé.”
Cháu lễ phép nói “Vâng cô!” rồi quay đi, không quên khép cổng lại.
Con quay lại nhà, định xuống bếp dọn bữa. Cháu học sinh của con đang ngồi bên cửa bếp, mắt ngắm làn nước ao trong veo sát cạnh bếp trong gió thu.
Thấy con, cháu nói:
“Cô ăn đi nhé, nãy em đói nên ăn trước rồi.”
Con dâng lời cảm tạ Chúa — mấy hôm nay con nấu canh bí đỏ, món cháu thích. Món canh có nước nên dễ tiêu, và cháu nhanh đói để có thể ăn bữa trưa đúng giờ. Con khích lệ cháu ăn đủ bữa để có sức chuẩn bị kỳ thi sắp tới.
Ăn xong, con đem bát đĩa ra bồn rửa. Trong bồn có vài cái bát cháu ăn trước chưa rửa.
Thoáng trong đầu con hiện lên “quy tắc”: cô nấu thì trò rửa.
Nhưng rồi con nhớ lại tình yêu Chúa dành cho người teo tay — Ngài không bị giới hạn bởi luật lệ, mà hành động bằng lòng thương xót.
Con mỉm cười và tiếp tục rửa chén.
Kỳ lạ thay, việc dọn rửa không còn mệt nhọc, mà trở nên niềm vui.
Con cảm nhận mình được nhích gần hơn một chút trong sự giống như Ngài.
Con cũng nhận ra một điều sâu sắc:
Luật pháp của Chúa chính là biểu hiện trọn vẹn của tình yêu Ngài dành cho loài người và muôn vật.
Chúa không xem con người như công cụ để giữ luật, mà là đối tượng của tình yêu và sự cứu chuộc.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Rồi con nhớ đến lời trong sách Ngồi – Đi – Đứng của ông Nghê Thác Thanh mà một người chị em chỉ cho con đọc, có chép: “Xin minh giải một lần nữa. Nếu có một việc gì nhân danh tôi mà làm, như thế có nghĩa rằng, theo một vài điều kiện nào đó, tôi đã để tên tôi cho kẻ khác dùng, và tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về những việc gì người ấy làm. Dĩ nhiên, chúng ta có liên hiệp với Chúa đến độ Ngài ủy thác chính mình cho những gì chúng ta làm chăng?”
Con thật sự rúng động.
Ngài đã tin cậy mà ủy thác danh xưng cao quý “Cơ-đốc nhân” cho con.
Con cần cẩn trọng trong mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, vì Ngài sẽ ra sao nếu con làm những việc xấu xa trong khi đang mang Danh là con của Ngài?
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì đã dạy con hiểu rằng tình yêu vượt trên mọi luật lệ.
Xin giúp con luôn nhận ra cơ hội thực hành Lời Chúa trong những điều nhỏ bé nhất của đời sống hằng ngày.
Xin cho con luôn có tấm lòng nhân từ, biết yêu thương và phục vụ người khác bằng tình yêu của Ngài.
Nguyện mọi việc con làm đều phản chiếu hình ảnh của Đấng mà con đã được tạo dựng bởi Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài. Sáng nay con học Thánh Kinh cùng anh chị em. Những dòng Thánh Kinh chủ yếu chỉ liệt kê tên, dòng dõi, nhưng chúng con cũng học được những bài học thật khích lệ cho mình. Con cũng mong là qua các chủ đề suy ngẫm mỗi ngày thì dù con học được một ít nhưng con cứ trung tín vì điều ấy cũng tốt cho con rất nhiều. Mặc dù buổi sáng đã học cùng anh chị em nhưng con vẫn thấy cần tự học buổi tối nữa, vì qua đó con được Ngài dạy dỗ thêm sức cho thêm.
Bài học con học được hôm qua tuy ngắn gọn nhưng thiết thực với con và giúp con được hướng dẫn trong việc sửa dạy, hành xử với con trai của con cách nào trong sự lâm vấp của nó. Con cảm tạ ơn Cha!
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
Thưa Cha, khi Chúa Jesus ở ngoài đồng thì những người Pha-ri-si kiện cáo Ngài ngoài đồng. Khi Ngài vào trong nhà hội thì họ cũng tìm cách cáo tội Ngài. Con nghĩ rằng Chúa đi đến đâu là họ lại đeo bám Ngài tới đó. Điều đáng buồn là không phải để lắng nghe, tiếp nhận những sự dạy dỗ quý báu của Ngài, mà để bắt bẻ và cáo tội Ngài.
Con thấy thật khổ cho Chúa, Ngài vì muốn mang chân lý đến cho loài người mà phải khổ. Không chỉ khi Ngài chịu thương khó mà trong suốt quá trình sống trên đất, nhất là trong khi thi hành chức vụ thì Ngài cũng phải chịu đựng nhiều. Con cảm tạ Chúa vì Ngài không bỏ cuộc dù cứ hết lần này đến lần khác chịu bị những kẻ chống nghịch Ngài chê cười, xúc phạm, bắt bẻ, sỉ nhục... Ngài chịu đựng họ để cứ giảng Lời cho mọi người.
Chúa đã chịu đựng vì con thì con học được là mình cũng phải biết chịu đựng vì Chúa. Dù khó khăn thử thách, cám dỗ có đeo bám con thì con cũng cứ trung tín sống theo Lời Chúa và rao ra danh Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Xin Ngài giúp con luôn làm theo được những điều con học được từ Lời Ngài! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/10/2025
***
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con sống trọn vẹn càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi vào trong nhà hội của những người Pha-ri-si. Ở đó, có một người có bàn tay bị teo, họ đã hỏi Ngài rằng có phải chữa bệnh trong ngày Sa-bát là hợp pháp, để họ cáo Ngài. Ngài đã phán với họ, nếu họ có một con chiên bị ngã xuống hố thì họ có nắm lấy nó và kéo lên trong ngày Sa-bát không, một người thì quý hơn con chiên biết bao, cho nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Kế đó, Chúa phán với người bệnh hãy đưa bàn tay ra, người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia. Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si tiếp tục cho thấy rằng họ vẫn muốn chống đối Chúa. Họ tìm cách để bắt bớ Ngài. Họ không hiểu được Lời Chúa vì họ không sống cho Chúa, họ chỉ sống cho bản thân họ, cho danh tiếng, địa vị của họ. Họ sẵn sàng giết hại những người có thể đe dọa đến chỗ đứng của họ. Con cũng thấy rằng họ rất cứng lòng vì khi đã chứng kiến phép lạ Chúa làm ra trên người teo tay mà họ vẫn muốn tìm cách để giết Ngài. Con học được rằng chỉ khi nào một người hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì mới hiểu đúng được Lời của Ngài. Còn khi một người chỉ muốn sống cho bản thân mình thì dù Chúa có hiện ra trước mặt họ để làm phép lạ thì họ vẫn không chịu tin Ngài và cũng không hiểu được Lời Ngài phán.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn hết lòng, hết sức để sống cho Chúa để con được hiểu về Chúa ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/12/2025
***