Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, ngày 04/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:15-21.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại cấm mọi người không được làm cho Ngài nổi tiếng, trong khi Ngài có thể dùng danh tiếng để làm nhiều việc tốt hơn?
2. Đoạn Thánh Kinh miêu tả Đức Chúa Jesus "chẳng tranh cãi, chẳng kêu la", điều này cho chúng ta thấy gì về cách Ngài thực hiện sứ mạng của mình?
3. Hình ảnh "cây sậy đã bị chà đạp" và "tim đèn gần tàn" tiêu biểu cho những ai trong xã hội? Tại sao Đức Chúa Jesus không "bẻ" hay "tắt" họ?
4. "Công lý vào trong sự đắc thắng" có ý nghĩa gì? Công lý của Đức Chúa Trời khác với công lý của thế gian như thế nào?
5. Đức Chúa Jesus được gọi là "tôi tớ được chọn", điều này thể hiện mối quan hệ nào giữa Ngài với Đức Chúa Cha?
6. Tại sao lời tiên tri nói rằng: "các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người"? Điều này có ý nghĩa gì đối với sứ mạng toàn cầu?
7. Đức Chúa Jesus "chữa lành hết thảy" những người theo Ngài cho thấy gì về tình yêu và quyền năng của Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy học tập tinh thần khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, không tự khoe khoang về những việc tốt mình làm, mà hành động trong im lặng và chân thành.
2. Khi gặp những người yếu đuối, tổn thương trong cuộc sống (như "cây sậy bị chà đạp", "tim đèn gần tàn"), hãy kiên nhẫn, dịu dàng, và khuyến khích họ thay vì phán xét hay từ bỏ họ.
3. Trong các mối quan hệ và xung đột, tránh tranh cãi to tiếng hay gây ồn ào, mà tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và khôn sáng.
4. Tin tưởng rằng, công lý của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, giúp cho chúng ta kiên nhẫn trong những hoàn cảnh khó khăn và không công bằng.
5. Hãy sẵn sàng phục vụ người khác như Đức Chúa Jesus, đặt nhu cầu của người khác lên trước, đặc biệt là những người cần được chữa lành về thể xác và linh hồn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl062-duc-chua-jesus-chua-lanh-nguoi-bi-quy-am-toi-pham-den-dang-than-linh/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
04/09/2025 10:03

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, ngày 04/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:15-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại cấm mọi người không được làm cho Ngài nổi tiếng, trong khi Ngài có thể dùng danh tiếng để làm nhiều việc tốt hơn, việc chủ chốt của Ngài đến là để rao giảng Tin Lành để họ nhận được ơn cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.

2. Đoạn Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Jesus "chẳng tranh cãi, chẳng kêu la", điều này cho con thấy Chúa thật khôn sáng, khôn khéo, khiêm nhường, ôn hòa trong cách Ngài thực hiện sứ mạng của mình. Cảm tạ Chúa.

3. Hình ảnh "cây sậy đã bị chà đạp""tim đèn gần tàn" tiêu biểu cho những người nghèo khó, bần hàn về thuộc thể và bị Sa-tan áp chế về thuộc linh trong xã hội. Đức Chúa Jesus không "bẻ" hay "tắt" họ vì tình yêu thương của Chúa, muốn cứu họ khỏi những khốn khó trong cuộc đời. Con xin Chúa sử dụng con rao Tin Lành để giải thoát họ khỏi áp chế, lừa dối của Sa-tan. Con cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng: "Công lý vào trong sự đắc thắng" có nghĩa là công lý là chân thật, là lẽ thật, là đúng tuyệt đối, không thể sai (Giăng 14:6; 17:17; 18:37), thì phải đắc thắng. Công lý của Đức Chúa Trời là loài người chỉ được tôn thờ, phụng sự Thiên Chúa, hầu việc duy Ngài, nương cậy riêng Ngài, thì nhận được ân điển cứu rỗi, khác với công lý của thế gian là tôn thờ người đã chết, ông bà, tổ tiên, hầu việc, nương nhờ hình tượng, thần tượng thì chỉ nhận được sự hư mất đời đời. Cảm tạ Chúa.

5. Đức Chúa Jesus được gọi là "tôi tớ được chọn", điều này thể hiện mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha là "Một" là hiệp nhất (Giăng 10:30), Ngài đến để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng, lời tiên tri: "các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người". Điều này có ý nghĩa Tin lành không chỉ dành cho dân I-sơ-ra-ên mà cho toàn cầu, để nơi nơi đều nhận được tình yêu cùng ơn của Ngài. Cảm tạ Chúa.

7. Đức Chúa Jesus "chữa lành hết thảy" những người theo Ngài cho con thấy tình yêu và quyền năng của Ngài luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con học tập tinh thần khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, không tự khoe khoang về những việc tốt mình làm, mà hành động trong im lặng và chân thành. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi gặp những người yếu đuối, tổn thương trong cuộc sống (như "cây sậy bị chà đạp", "tim đèn gần tàn"), con kiên nhẫn, dịu dàng, và khuyến khích họ thay vì phán xét hay từ bỏ họ. Con cảm tạ Chúa.

3. Trong các mối quan hệ và xung đột, tránh tranh cãi to tiếng hay gây ồn ào, con tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.

4. Con tin tưởng rằng, công lý của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, giúp cho con kiên nhẫn trong những hoàn cảnh khó khăn và không công bằng. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẵn sàng phục vụ người khác như Đức Chúa Jesus, đặt nhu cầu của người khác lên trước, đặc biệt là những người cần được chữa lành về thể xác và linh hồn. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

04/09/2025

***


Trần Thị Tâm
04/09/2025 10:15

Ma-thi-ơ 12:15-21 – Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Nhân Từ, Ngài hiện diện khắp mọi nơi cùng một lúc. Không có nơi nào trong vũ trụ mà Ngài không hiện diện. Sự hiện diện của Ngài bao trùm cả thiên đàng, trái đất và mọi chiều không gian. Thi Thiên 139:7-8 khẳng định: “Con sẽ đi đâu để tránh được Thần Ngài? Con sẽ trốn nơi nào để khỏi thấy mặt Ngài?”. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dẫn dắt chúng con sống trong lòng khiêm nhường và trông cậy vào Đấng Tôi Tớ được Ngài chọn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ lòng thương xót qua sự chữa lành và sứ mạng công chính, khiêm nhường của Ngài, để các dân tộc đặt hy vọng nơi Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu lòng khiêm nhường hoặc không nâng đỡ những người yếu đuối xung quanh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:

Câu 15-17: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si âm mưu hại Ngài, Ngài rời khỏi nơi đó, nhưng nhiều đám đông vẫn theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Dù thực hiện nhiều phép lạ, Ngài nghiêm cấm họ không được làm cho Ngài nổi tiếng, thể hiện sự khiêm nhường và tập trung vào sứ mạng thuộc linh thay vì tìm kiếm danh vọng thế gian. Hành động này ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai (Ê-sai 42:1-4), cho thấy Ngài là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, hành động theo ý muốn của Cha, không để danh tiếng làm lệch hướng sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chữa lành những người đau khổ và giữ lòng khiêm nhường, tránh sự phô trương để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, làm điều lành vì tình yêu và vâng phục Đức Chúa Trời, chứ không vì danh tiếng hay sự công nhận của người đời, như Lời Ngài phán: “Hãy làm mọi sự cách khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3).

18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người."

Câu 18-21: Chúng con nhận thấy rằng, lời tiên tri của Ê-sai mô tả Đức Chúa Jesus là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, được Đức Thánh Linh xức dầu, mang công lý đến các dân tộc. Ngài không tranh cãi, không kêu la, thể hiện sự nhu mì và khiêm nhường trong sứ mạng được giao. Ngài không “bẻ cây sậy đã bị chà đạp” hay “tắt tim đèn gần tàn,” ám chỉ Ngài dịu dàng nâng đỡ những người yếu đuối, bị tổn thương, và tuyệt vọng trong xã hội, thay vì phán xét hay bỏ rơi họ. Ngài sẽ dẫn dắt công lý đến sự đắc thắng, không phải bằng bạo lực hay phô trương, mà bằng tình yêu và sự hy sinh, để cuối cùng, các dân ngoại – mọi dân tộc – đặt hy vọng nơi danh Ngài. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài mang hy vọng cho mọi người, đặc biệt là những người bị xã hội xem thường, và hoàn thành sứ mạng cứu rỗi toàn thế gian.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải noi gương Đức Chúa Jesus, dịu dàng, ân cần, nhu mỳ và khiêm nhường nâng đỡ những người yếu đuối và sống tin cậy vào công lý của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận mình như chính mình.” (Lê-vi Ký 19:18).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21 dạy chúng con về lòng khiêm nhường, lòng thương xót, và sứ mạng công bình của Đức Chúa Jesus, Đấng là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, mang hy vọng đến cho các dân tộc. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành, nâng đỡ những người yếu đuối, và làm trọn ý muốn của Cha bằng sự nhu mì. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, thương xót, và tin cậy vào công lý của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, nâng đỡ những người yếu đuối và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đặng Thái Học
05/09/2025 07:39

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.

Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết những người Pha-ri-si bàn mưu kế nghịch Ngài và tìm cách giết Ngài, thì Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Điều này cho thấy dân chúng đã theo Chúa, bất chấp sự chống đối, để trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Đấng Mê-si, Ngài bỏ qua nghịch cảnh, chú nhắm vào sự phục vụ dân chúng theo ý muốn Đức Chúa Trời.

16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.

Chúa đã nghiêm cấm dân chúng, rằng họ đừng tiết lộ cho ai biết về Ngài, vì dân Do-thái đang mong chờ một Đấng Mê-si, quyền lực, hòng giải cứu họ ra khỏi ách thống trị của La-mã. Để được ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai, rằng, Đức Chúa Trời đã chọn Đức Chúa Jesus làm tôi tớ của Ngài, người yêu dấu của Ngài. Trong Đức Chúa Jeus, linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa. Ngài sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ngài trên Đức Chúa Jesus, để Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Đây là sứ mệnh của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus, Ngài công bố sự công chính và ơn cứu rỗi đến dân Do-thái nói riêng, cũng như các dân tộc trên thế giới nói chung. Khi đến thế gian, Đức Chúa Jesus chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Ngài trong những đường phố, bởi sứ mệnh của Chúa tập trung vào sự hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha, và bởi năng lực của Đức Thánh Linh.

20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.

Đức Chúa Jesus luôn cảm thông cho sự yếu đuối của nhân loại, chẳng nỡ lòng đối xử với những người yếu đuối đức tin, chết dần trong cơn tuyệt vọng, cho tới khi Ngài khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng, hoàn tất chương trình cứu rỗi của của Đức Chúa Trời, qua sự Ngài chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá. Bài học cho con dân Chúa về sự thấu hiểu, cảm thông cho những người yếu đuối đức tin, kiên trì nâng đỡ họ đứng vững trong ân điển của Chúa.

21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}

Bằng chứng về các dân ngoại có sự trông cậy trong danh Đấng Christ Jesus, như lời tiên tri Ê-sai đã bày tỏ trong thời Cựu Ước về Tin Lành cứu rỗi đã, đang, và sẽ không ngừng rộng khắp trên đất, không phân biệt bất cứ dân tộc, phái tính hay giai cấp nào.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Tôi Tớ được chọn của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Jesus, được Ngài sai xuống thế gian, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Bài học dạy con về sự trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, sống khôn sáng giữa thế gian đầy tội lỗi, hết lòng phụng sự Thiên Chúa trong tình yêu thương, khiêm nhường vì sự vinh quang của Ngài; theo gương Tôi Tớ của Đức Chúa Trời trong việc đem ánh sáng Tin Lành đến cho nhiều người trong mọi hoàn cảnh.

Con nguyện học tập tinh thần khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, không tự khoe khoang về những việc tốt mình làm, mà hành động trong im lặng và chân thành. Khi gặp những người yếu đuối, tổn thương trong cuộc sống (như "cây sậy bị chà đạp", "tim đèn gần tàn"), hãy kiên nhẫn, dịu dàng, và khuyến khích họ thay vì phán xét hay từ bỏ họ. Trong các mối quan hệ và xung đột, con sẽ tránh tranh cãi to tiếng hay gây ồn ào, mà tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và khôn sáng. Tin tưởng rằng, công lý của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, giúp cho con kiên nhẫn càng hơn trong những hoàn cảnh khó khăn và không công bằng. Và con nguyện luôn sẵn sàng phục vụ người khác như Đức Chúa Jesus, đặt nhu cầu của người khác lên trước, đặc biệt là những người cần được chữa lành về thể xác và linh hồn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Kim Loan Nguyen
10/09/2025 02:41

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an trong sự quan phòng gìn giữ của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Cha. Nguyện kính xin Cha ban cho chúng con, cùng mỗi anh chị em chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu thích học Lời Ngài và luôn biết quý trọng mọi ơn phước Cha ban nhất là Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho chúng con được sự vui thỏa khi có sự hiểu biết và sống theo Lời Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12-21 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con và dẫn dắt mỗi anh chị em chúng con bước đi trong Lẽ Thật của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.

Thưa Cha, con nghĩ có lẽ bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, nên khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ra-si đang cùng nhau tìm cách giết Ngài thì Ngài ra khỏi nhà hội. Có rất nhiều các đám đông dân chúng đã đi theo Ngài và Ngài cũng đã chữa lành hết thảy tất cả những người có bệnh đi theo Ngài. Qua đây con học được sự khôn sáng cùng lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với tất cả mọi người, Ngài không từ chối bất cứ ai cần đến sự cứu giúp của Ngài. Là con dân Chúa chúng con cũng phải biết cách tránh xa những sự nguy hiểm, hoặc những nơi có thể gây ra sự nguy hiểm cho mình. Đồng thời, con cũng phải luôn hỗ trợ hoặc giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của con không phân biệt người ấy như thế nào, chỉ trừ khi người cần đến sự giúp đỡ của con cố ý lợi dụng hoặc hại mình thì con cũng nên im lặng tránh xa.

16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi đã chữa lành bệnh cho hết thảy những người theo Ngài, Đức Chúa Jesus đã nghiêm cấm họ không được rao truyền việc làm của Ngài ra bên ngoài với mục đích là:

 Để ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai được chép trong (Ê-sai 42:1-4): khẳng định Đức Chúa Jesus chính là tôi tớ và người yêu dấu của Đức Chúa Cha, người làm cho Đức Chúa Trời thỏa lòng, người được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh để làm những phép lạ, người Đức Chúa Trời chọn đem công lý là mang ơn cứu rỗi, lẽ thật và sự công chính đến cho các dân tộc.

 Để cho đám đông không làm ảnh hưởng đến việc Ngài thực hiện mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.

Con hiểu mục đích của Đức Chúa Jesus đến thế gian là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại và bày tỏ cho nhân loại biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Ngài muốn ban cho mỗi một người khốn khổ, yếu đuối, bệnh tật đang ở trong tình trạng gần bị hư mất đời đời do hậu quả của tội lỗi gây ra, cơ hội để được đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được vào sự sống đời đời. Nên trong sự thực hiện sứ mệnh của mình, Ngài sống cách nhu mì, khiêm nhường, không kêu la, tranh cãi, không tự tôn cao mình.

Lạy Cha! Qua đây con học được rằng, con luôn phải biết khiêm nhường trong mọi sự việc. Trong mọi tình huống sự việc xảy ra nhất là có sự tranh cãi, con cố gắng tránh gây sự tranh cãi, ồn ào, to tiếng mà tìm cách giải quyết sự việc với lòng yêu thương, ôn hòa, khôn sáng. Và con cũng phải tin cậy nơi Chúa, tin cậy vào quyền năng và tình yêu của Ngài, kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Chúa cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, con hiểu rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Ngài”, có nghĩa là không chỉ dân I-sơ-ra-ên mà tất cả mọi người trên thế giới này đều có được cơ hội tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Và mỗi một con dân Chúa khi ở trong sự cám dỗ, thử thách, đuổi quỷ kêu cầu danh Chúa cũng đều sẽ được cứu.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự học hiểu. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha giúp con ghi nhớ được sự dạy dỗ của Chúa và để lòng áp dụng làm theo. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn ngoan thông sáng, có sự khôn khéo như rắn và đơn sơ như những bồ câu. Con nguyện kính xin Cha ban ơn phước trong những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Kim Loan


Nguyễn Thị Mơ
20/10/2025 19:22

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày bình an trôi qua trong ơn quan phòng chăm sóc của Ngài, được kinh nghiệm sự ở cùng của Ngài trên mỗi việc con làm thật phước hạnh biết bao. Con biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được đắm mình trong Lời Chúa là thì giờ con được tĩnh lặng bên Ngài trong sự phước hạnh và bình an.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:15-21, hiện lên trong con là hình ảnh Đức Chúa Jesus thật dịu dàng và khiêm nhu. Ngài có quyền năng để khiến cả thế gian kinh ngạc, nhưng Ngài lại chọn ẩn mình, tránh sự ồn ào, không tìm danh tiếng.

Ngài “chữa lành hết thảy” những người theo mình, nhưng lại cấm họ không được loan truyền. Ngài không muốn người ta tin Ngài vì danh tiếng hay phép lạ, nhưng muốn họ nhìn thấy tấm lòng thương xót và tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đang bày tỏ qua Ngài. Con học được rằng, làm việc cho Chúa không phải để được người khác biết đến, mà là để làm trọn ý Cha như Đức Chúa Jesus đã làm. Chúa dạy con bài học hãy bước đi trong âm thầm, không cần được nhìn nhận, chỉ cần trung tín với Chúa và thật lòng yêu thương mọi người.

Lời Chúa chép: “Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.” Lời này khiến con dừng lại và suy ngẫm. Chúa không dùng sự cứng cỏi hay ồn ào để khiến người ta tin, Ngài chinh phục bằng sự dịu dàng. Sự mạnh mẽ của Ngài nằm trong tấm lòng hiền lành và sự yên lặng đến từ thánh linh. Ngài im lặng để Cha được tôn vinh.

Con đọc lại những lời mà Nghê Thác Thanh đã viết:

“Cuối cùng, tất cả công việc nào muốn được Đức Chúa Trời ủy thác chính mình Ngài thì phải nhắm đến mục tiêu làm vinh hiển danh Ngài. Điều ấy có nghĩa rằng, làm việc ấy chúng ta sẽ không được gì cho chính mình. Nguyên tắc thiên thượng là một công việc càng ít làm đẹp lòng mình, thì càng có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Không có chỗ nào cho vinh hiển loài người trong công việc của Đức Chúa Trời. Thật vậy, có một niềm vui sâu xa quý báu trong sự phục vụ nào làm vui lòng Ngài và mở cánh cửa cho công việc Ngài, nhưng lý do của sự vui mừng ấy là sự vinh hiển của Ngài chứ không phải của loài người.”

Cảm tạ Chúa, trong thân vị loài người, Đức Chúa Jesus đã làm vinh hiển danh Cha qua sự khiêm nhu của Ngài.

Lời Chúa chép “Ngài chẳng bẻ cây sậy đã bị dập, chẳng tắt tim đèn gần tàn” khiến lòng con thật được an ủi. Con thấy trong đó hình ảnh của những người yếu đuối, tổn thương, bị chà đạp, có thể cũng là chính mình con trong những lúc kiệt sức, sắp “tắt”. Nhưng Chúa không bẻ gãy, không dập tắt, mà nâng đỡ, thổi hơi sống mới, để cây sậy yếu đuối lại được dựng lên, và tim đèn gần tàn lại sáng lại trong tình yêu Ngài. Thật an ủi biết bao!

Con thấy Chúa đến không để phán xét, mà để khôi phục và chữa lành. Trong xã hội đầy phán xét này, Chúa mời gọi con dân của Ngài học cách nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót, để không “bẻ gãy” ai bằng lời nói hay thái độ, nhưng góp phần thắp lại những tim đèn yếu ớt, mong manh quanh mình.

Lời Chúa chép “Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng”, con hiểu rằng công lý của Chúa không giống công lý của thế gian. Thế gian thường muốn thắng bằng quyền lực, còn Chúa thắng bằng tình yêu và sự công chính. Dù tội lỗi, bất công vẫn còn, con tin chắc cuối cùng công lý của Đức Chúa Trời sẽ thắng. Điều này khiến con vững lòng để sống ngay thẳng và thật thà, dù thế gian quanh con vẫn đầy dẫy bất công.

Đức Chúa Jesus được gọi là “Người Ta đã chọn”, điều ấy nhắc con nhớ rằng Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha, và chính vì thế mà Cha hài lòng nơi Ngài. Chúa không đến để làm theo ý riêng, nhưng để thi hành trọn vẹn ý Cha. Con cũng muốn học cách phục vụ như một tôi tớ, không theo ý riêng, nhưng để Chúa dùng đời sống con trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Lời Chúa qua Tiên Tri Ê-sai công bố rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người.” Lời này thật đẹp, vì nhờ Chúa, mọi dân tộc, mọi người đều có thể tìm được hy vọng. Tình yêu Ngài vượt mọi ranh giới, và chính con đây  kẻ là một trong những dân ngoại chẳng ra chi, đã có được sự trông cậy đời đời cũng đang được mời gọi, để chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, dù là người thân, hàng xóm hay những ai chưa từng biết đến danh Ngài.

Khi đọc lại trọn đoạn này, lòng con dâng lên lời tạ ơn sâu sắc:

Lạy Chúa Jesus yêu thương!

Con cảm tạ Ngài vì sự hiền lành, khiêm nhu và thương xót của Ngài đối với chúng con là những dân ngoại.

Xin dạy cho chúng con giờ đây đã trở thành những con cái yêu dấu của Ngài biết phản chiếu tấm lòng ấy – Không tìm danh tiếng, không tranh luận, nhưng sống yêu thương và nâng đỡ những người yếu đuối quanh mình.

Nguyện công lý và tình yêu của Ngài được đắc thắng trong chính đời sống của chúng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
27/10/2025 00:43

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin cảm tạ ơn Cha cho con học hỏi được một số điều trong Lời Ngài. Con xin ghi lại dưới đây.

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.

Thưa Cha, khi Chúa Jesus chữa lành người teo tay trong ngày Sa-bát thì những người Pha-ri-si đã đi ra khỏi nhà hội, bàn với nhau tìm cách giết Chúa Jesus.

Ở câu Thánh Kinh trên Lời Ngài nói "Đức Chúa Jesus đã biết". Qua câu này, con học được là ai xấu với Chúa thì Chúa cũng biết, ai yêu Chúa, cần Chúa thì Chúa cũng biết. Bởi đó Chúa hiểu rõ lòng con, con có yêu Chúa không và yêu ở mức độ như thế nào thì Chúa cũng biết hết thảy. Con chỉ cần cứ sống thật lòng mình, hành xử tự nhiên theo tính cách của mình. Chúa yêu con, yêu những tính cách riêng biệt của con. Vì vậy con cũng không cần băn khoăn suy nghĩ khi mình hành động không giống người khác, miễn là hành động của mình đúng Lời Chúa. Mỗi người có hoàn cảnh sống, suy nghĩ, cá tính khác nhau nên trong một việc thì mỗi người sẽ có thể có những hành động, phản ứng khác nhau.

Thưa Cha, qua điều này con cũng học được sự tôn trọng và yêu những tính cách cá nhân của các con của con. Nếu nó không sai trái Lời Chúa thì con cứ để con của con tự nhiên vui sống như vậy, không cần ép buộc nó phải thay đổi.

Hôm nay trong đời sống con cũng học được điều gần tương tự khi con trai của con thích đưa những lời bài hát con viết lời vào AI để tạo nhạc, với lại nó cũng thích khám phá mấy AI khác. Trong khi đó thì con muốn con của con cắt ghép âm thanh do AI đã đọc để ghép cho video trong Khoa Học và Lời Chúa. Con của con lười làm vì phải cắt ghép, nó thích làm theo ý nó hơn. Con không vui. Nhưng con nhớ tới bài học mà con từng học được là làm cho người khác vượt trội hơn điều họ muốn (kiểu đi hai dặm thay vì một dặm). Mà thấy con của con thích vậy cũng không sai, thế nên con kệ nó, không bắt nó làm theo ý con. Tối nay con học được bài này cũng vừa thích hợp. Con cảm tạ ơn Cha. Từ hôm qua hay hôm kia gì đó, tới giờ chúng con cũng đưa được một ít lời thơ và lời bài hát vào để AI tạo nhạc, con nghe rất thú vị. Có những chỗ nghe sôi động, có chỗ nghe buồn cười, làm mấy mẹ con của con cười thật nhiều. Mấy đứa cứ thích nghe lại. Tiếc là có bản nghe hay nhưng chỉ được nghe một đoạn, phải nâng cấp lên bản có phí mới được nghe hết bài. Con thấy phí cũng đắt mà cũng không thật sự quá cần. Dùng bản miễn phí cũng tốt rồi. Chỉ tiếc mấy bài hay hay kia.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được mấy điều trên. Xin Cha ban cho con cùng gia đình giấc ngủ ngon. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26-27/10/2025


Trần Hữu Tường
22/12/2025 20:43

Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời

15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si đang muốn giết Ngài thì Ngài lánh khỏi đó. Có nhiều đám đông đi theo Ngài, Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Nhưng Ngài nghiêm cấm họ đừng tỏ Ngài ra. Vì Ngài muốn làm việc trong thầm lặng, chưa đến thời điểm Ngài phải tỏ mình ra. Để được ứng nghiệm lời của Tiên Tri Ê-sai rằng Người là tôi tớ được Đức Chúa Trời lựa chọn, là Người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa trong Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la và chẳng ai nghe tiếng của Người trong đường phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến công lý vào trong sự đắc thắng. Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người. Thưa Cha, qua đó con thấy biết ơn Đức Chúa Jesus, vì nhờ có Ngài mà con như cây sậy đã bị chà đạp, như ngọn đèn gần tàn đã được Chúa cứu vớt con về, để giờ đây con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng con trong chặng đường còn lại ngắn ngủi trên đất này để con được đứng vững trong đức tin và được gặp Chúa trong ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh. Nguyện những ngày còn lại trên đất này con sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con.

Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/12/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ