Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Hôm nay, ngày 18/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao các môn đồ cần phải hỏi Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn này? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của việc tìm hiểu lời Chúa?
2. Ý nghĩa của việc cỏ lùng và lúa mì cùng mọc trong một ruộng là gì? Tại sao Chúa không ngăn cản cỏ lùng mọc từ đầu?
3. "Con cái của Vương Quốc Trời" và "con cái của Kẻ Dữ" được phân biệt như thế nào trong thực tế cuộc sống?
4. Hình ảnh "chói rạng như mặt trời" của những người công chính có ý nghĩa thuộc linh nào?
5. Câu "Ai có tai để nghe, hãy nghe" nhấn mạnh trách nhiệm gì của người nghe Tin Lành?
6. Ngụ ngôn này dạy chúng ta điều gì về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy thường xuyên tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa.
2. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, hãy nhớ rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, còn chúng ta cần tập trung vào việc sống công chính.
3. Dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích.
4. Sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại.
5. Rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Hôm nay, ngày 18/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, các môn đồ cần phải hỏi Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn này, vì họ muốn hiểu tường tận, cặn kẽ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tìm hiểu Lời Chúa. Con dân Chúa, cần đào sâu, suy nghĩ, vì đó chính là linh lương bổ béo, nuôi dưỡng tâm linh, giúp con được lớn lên, chống chọi với tà giáo mà đứng vững. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc cỏ lùng và lúa mì cùng mọc trong một ruộng là Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài với thế gian, Ngài chậm nóng giận với "cỏ lùng", để họ có thời gian ăn năn và cũng là để thử thách "lúa mì" (con dân Chúa), để xem họ có đứng vững trong sự cám dỗ của "cỏ lùng" và đó cũng là lý do Chúa không ngăn cản cỏ lùng mọc từ đầu. Cảm tạ Chúa.
3. "Con cái của Vương Quốc Trời" và "con cái của Kẻ Dữ" được phân biệt qua những bông trái, những việc làm trong thực tế cuộc sống. Một bên là làm thiện qua việc ăn năn, vâng lời, làm theo. Một bên là làm ác qua việc không ăn năn, không vâng lời, không làm theo.
4. Hình ảnh "chói rạng như mặt trời" của những người công chính là họ nhận được sự vinh quang, sáng rực rỡ trong Vương Quốc Trời, đó là những phần thưởng quý báu nhất, sau bao năm tháng thử thách, những cam go, khó khăn khốc liệt khi còn sống trên đất (Đa-ni-ên 12:3). Cảm tạ Chúa.
5. Câu "Ai có tai để nghe, hãy nghe" nhấn mạnh trách nhiệm của người nghe Tin Lành là nghe và làm theo, chứ không phải là nghe rồi bỏ đấy. Con xin Chúa giúp con có năng lực để nghe và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
6. Ngụ ngôn này dạy chúng con hiểu được tình yêu của Ngài là vô cùng lớn qua sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi của Ngài (II Phi-e-rơ 3:9). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con nhớ rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, còn chúng con cần tập trung vào việc sống công chính. Cảm tạ Chúa.
3. Con dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
**
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
Sau khi Đức Chúa Jesus giảng những ngụ ngôn cho đám đông dân chúng và những môn đồ, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ đã đến, xin được Ngài giải thích cho họ về cỏ lùng trong ruộng lúa mì. Các môn đồ là những người luôn gần gũi với Chúa, họ không muốn Ngài giải thích giữa đám đông dân chúng, để dành thời gian cho những người chưa biết Chúa được nghe giảng trọn vẹn, nên họ đã đến với với Chúa cách riêng tư, bởi chỉ những người ở gần Chúa, có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật mới có thể được ban cho sự hiểu. Bài học cho con dân Chúa là hãy tìm đến Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài trong lời cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn vào sự hiểu biết, chứ không thể tự giải thích theo ý riêng. Đức Chúa Jesus đã đáp lời các môn đồ rằng: Người gieo giống tốt chính là Ngài, Con Một của Đức Chúa Trời đã hạ sinh, là Đức Chúa Jesus, danh của Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, Ngài là khởi đầu của mọi sự.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Ruộng là cả nhân loại. Giống tốt là những người đã được tái sinh phần tâm linh, thuộc về Chúa. Những cỏ lùng là những người còn ở trong quyền lực của sự tối tăm, dưới sự kiểm soát của ma quỷ, là con cái của Kẻ Dữ - Sa-tan. Kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời chính là Sa-tan, kẻ gieo sự tối tăm vào trong sự thật, gieo sự giả dối vào giữa chân lý. Mùa gặt là thời kỳ cuối cùng của loài người trước sự phán xét của Đấng Christ Jesus. Những thợ gặt là những thiên sứ, được Thiên Chúa dùng trong ngày phán xét. Ngày nay, con dân Chúa cùng sống chung với những người thuộc về thế gian, nhưng giữa chúng con và họ có một bức tường vô hình che khuất mà chỉ con dân chân thật của Chúa mới có thể nhận biết được. Tuy nhiên, sự không phân cách mà Chúa cho phép xảy ra để chúng con được rèn tập đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và là cơ hội để bày tỏ ân điển cứu rỗi của Ngài, nhờ năng lực của Tin Lành, cứu nhân loại trở về trong ơn cứu rỗi của Chúa.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian, những kẻ chống nghịch Chúa cũng sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Jesus Christ sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi kẻ gây vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem chúng ra khỏi Vương Quốc nội tại của Ngài trên đất. Đó là một cuộc thanh trừng hoàn toàn, không còn lẫn lộn giữa con dân của Vương Quốc Trời và con cái của ma quỷ. Đây là thời điểm Đức Chúa Jesus sai những thiên sứ của Ngài ném những kẻ ác, không thuộc về Ngài vào trong lò lửa nơi hỏa ngục. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng cho đến đời đời. Và khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha Đức Chúa Jesus, cũng là Cha của hết thảy những ai thuộc về Ngài. Điều này nói lên quyền đồng cai trị của Đức Chúa Cha, Đức Con, cùng các thánh đồ trong Vương Quốc Trời, sau khi Đấng Christ Jesus trao lại cho Đức Chúa Cha quyền cai trị Vương Quốc đời đời. Cuối cùng của phân đoạn Thánh Kinh này, Đức Chúa Jesus kêu gọi: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” Là lời mời gọi toàn thể nhân loại hãy nghe, đáp lại tình yêu, ân điển của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời giải thích ý nghĩa của ngụ ngôn về cỏ lùng của Đức Chúa Jesus cho đám đông dân chúng và những môn đồ của Ngài. Nội dung nói về con dân chân thật của Chúa và người thế gian cùng tồn tại trên đất, mà loài người khó có thể phân biệt. Nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, Chúa sẽ phân định rõ ràng giữa những người công chính và mọi kẻ ác.
Bài học dạy con về sự kiên nhẫn, không vội xét đoán người khác, giữ tấm lòng tỉnh thức và trung tín, vâng phục Chúa cho đến cuối cùng trong mọi hoàn cảnh, sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và tin cậy vào sự phán xét công chính của Chúa trong ngày sau hết.
Con nguyện luôn tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hằng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con luôn ý thức rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, ưu tiên tập trung vào việc sống công chính; dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích; sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại; và rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con còn cơ hội được sống mỗi ngày, được cơ hội gần Chúa qua việc học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha thánh hóa, thanh tẩy con, để con được thánh khiết, được dự vào thân của Đấng Christ. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cho con hiểu đúng Lời Ngài con cảm tạ ơn Cha.
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Thưa cha, con hiểu được là sự hiểu đúng Lời Chúa rất quan trọng với con nói riêng và con dân Chúa nói chung. Khi không hiểu đúng sẽ dẫn đến suy nghĩ sai, và dẫn đến việc làm cũng sai, và chúng con sẽ đi lạc mất Lẽ Thật Lời Chúa. Điều này rất nguy hiểm cho thuộc linh của chúng con.
Ý nghĩa của cỏ lùng mọc chung với lúa mì trong một ruộng là để biết được đâu là thật và đâu là giả. Trong thế gian này, trộn lẫn giữa người tin kính Chúa, con dân chân thật của Chúa với kẻ gian ác là con cái của ma quỷ. Và chúng ta không thể nào loại bỏ hết được cỏ lùng, vì khi nhổ bỏ thì sau một thời gian nó lại mọc trở lại. Thì cũng vậy mà quỷ luôn luôn tìm cách gieo rắc, cài đặt vào trong thế gian các con cái quy thuộc chúng để gây hại cho con dân Chúa có khi cũng để làm yếu đi sức mạnh của con dân Chúa.
Tại sao từ đầu Thiên Chúa không diệt hết cỏ lùng chỉ chừa lại lúa mì thôi? Theo con hiểu là để thử thách đức tin và tấm lòng của con dân Chúa. Khi con dân Chúa bị trộn lẫn với những người không tin Chúa thì chúng con có bị lây thói hư hay không. Để đến mùa gặt Ngài sẽ gom chúng con lúa mì là những con cái chân thật của Chúa lại đem vào nơi phước hạnh còn những cỏ lùng là những người chống nghịch là con cái ma quỷ thì Ngài sẽ gom chung họ lại quăng vào nơi có lửa đang cháy hừng.
Hình ảnh “chói rạng như mặt trời” ở đây theo con hiểu là sự vinh quang của mỗi người được Ngài ban cho. Mỗi người sẽ có sự chói sáng khác nhau.
Câu "Ai có tai để nghe, hãy nghe" con hiểu là mệnh lệnh của Chúa, mỗi người đều được Ngài dựng nên đều có tai để mà nghe và làm theo. Những người không nghe và không làm theo thì khác nào một người không có tai? Và trách nhiệm của những người nghe là chúng con đây là con dân Chúa phải nghe làm theo và rao giảng Tin Lành Lẽ Thật của Chúa cho những người xung quanh chúng con là những cột lùng trà trộn vào.
Thưa Cha, ngụ ngôn này mang ý nghĩa nói về sự kiên nhẫn, lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho tất cả loài người của chúng con, kể cả là lúa mì hay là cỏ lùng là con dân chân thật của Chúa hay là con cái của mà quỷ là cỏ lùng những người không tin kính Chúa thì Ngài cũng đều cho họ cơ hội để được cứu chuộc qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Hễ ai bỏ đi bản chất cỏ lùng mà muốn tháp cùng lúa mì là những người tội lỗi mà biết ăn năn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ được cứu và đến ngày chung cuộc họ sẽ được Ngài gom lại chung lại một chỗ của lúa mì là con cái chân thật của Chúa để được hưởng phước hạnh đời đời trong Vương Quốc Trời.
Cảm tạ Cha. Xin Cha luôn dùng chúng con là những lúa mì là những con cái của Ngài để làm ra lợi càng hơn cho ruộng của Chúa và đem nhiều linh hồn hư mất quay trở về với Ngài được tháp cùng chúng con trong Vương Quốc Trời.
Và đây cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho chúng con là những người có tai và đã nghe được tiếng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng.
Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để cho con học hiểu Lời Ngài và xin Ngài cũng đổ đầy trong thần trí con sự hiểu biết về Ngài. Xin Cha cũng ban cho con năng lực của Thiên Chúa để con vâng phục sống theo Lời dạy dỗ của Ngài. Nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn thêm sức tươi mới trên mỗi anh chị em chúng con. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt giúp con ghi được sự con học hiểu được trong bài học hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong Ma-thi-ơ 13: 36-43 như sau:
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Thưa Cha, con hiểu "Con Người" là Đức Chúa Jesus Christ. Giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời, là tất cả những ai đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trung tín sống theo Lời phán dạy của Chúa. Còn cỏ lùng là những tiên tri giả, những người không tin nhận Chúa, hoặc những người tin Chúa nhưng lại có nếp sống giả hình, hay là những người mạo danh là con dân Chúa... Họ là những người thuộc về Sa-tan và Sa-tan dùng những người như vậy để lôi kéo, tấn công hoặc bách hại đức tin của con dân Chúa nhằm mục đích khiến con dân Chúa lui đi trong đức tin rời bỏ Chúa.
Thưa Cha, con hiểu gần hai ngàn năm nay có rất nhiều người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và cũng có nhiều người từ bỏ lui đi trong đức tin, tuy số người là con dân chân thật của Chúa ít hơn số người không thuộc về Chúa, nhưng giống tốt Đức Chúa Jesus gieo vào trong thế gian vẫn luôn phát triển mạnh mẽ không ngừng. Và sự việc tại sao Chúa không nhổ bỏ cỏ lùng đi ngay mà vẫn để cho lúa mì cùng mọc chung với cỏ lùng đều là ý muốn tốt lành và lòng thương xót nhân từ rất lớn của Chúa. Vì con hiểu một con dân chân thật của Chúa, có tấm lòng muốn sống cho Chúa, biết nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Chúa thì dù họ ở trong môi trường hoàn cảnh nào, như có thể bị những người rao giảng tà giáo lôi kéo, hoặc bị gia đình bắt bớ đức tin, hoặc bị những người anh chị em cùng Cha giả dối lừa gạt dẫn dụ. Họ vẫn có thể dựa vào Lời Chúa và bông trái sinh ra của người đó để phân biệt được nếp sống giả hình hoặc sự rao giảng tà giáo để biết tránh xa. Và Chúa cũng sẽ dùng những sự gian nan thử thách ấy rèn luyện, thử nghiệm đức tin cùng tình yêu của con dân Chúa đối với Chúa.
Nhưng điều tốt lành hơn nữa Chúa dành cho "cỏ lùng" đó là Chúa sẽ dùng chính con dân Chúa, nếp sống của con dân Chúa để rao giảng Lẽ Thật đến cho những người không tin Chúa và cho họ có được cơ hội ăn năn tin nhận Ngài. Nếu cuối cùng thời hạn Chúa ban cho họ đã hết, họ vẫn còn cứng lòng chưa chịu tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, thì hậu quả cuối cùng họ nhận sẽ là ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời. Khi đó sẽ không còn có cơ hội nào nữa để họ có thể ăn năn tin nhận Chúa.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con học hiểu Lời Đức Chúa Jesus phán ở ngụ ngôn này về những người sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời trong Mùa Gặt là Kỳ Tận Thế. Nghĩa là sau Kỳ Tận Thế, thì AntiChrist, Tiên Tri Giả và những người mạo danh là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ và cả những người dù tin nhận Chúa nhưng không có lòng thương xót sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ sai thiên sứ ném vào hồ lửa đời đời.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự hiểu này. Con nguyện kính xin Cha cũng ban cho con có được tấm lòng để tâm làm theo đến Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà không chỉ nghe mà thôi. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho mỗi chúng con cũng có được tấm lòng khao khát muốn tìm hiểu Lời Chúa và có lòng dạn dĩ cầu hỏi Chúa những gì chúng con không hiểu. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con có lòng kiên trì nhẫn nại chờ đợi ý Chúa hoàn thành trên con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
***
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ, vì tình yêu và ân điển Chúa vẫn tuôn đổ trên đời sống anh chị em của con và của chính mình con từng ngày. Con cảm tạ Chúa vì ngày Sa-bát phước hạnh, khi con được cùng Hội Thánh ra mắt Chúa, thờ phượng và ngợi tôn danh Thánh của Ngài.
Bên ngoài trời mưa rét, gió rít từng cơn, nhưng lòng con lại ấm áp lạ thường khi nghe lời làm chứng tạ ơn Chúa của cô bé học trò năm nào — người mà hôm nay đã trở thành chị em cùng Cha trong đức tin. Nước mắt con rơi, ký ức năm nào bỗng ùa về…
Ngày ấy, cháu đến lớp học của con không phải vì yêu thích môn Tiếng Trung, mà chỉ vì mẹ thúc giục. Nhưng con biết, tất cả là bởi tình yêu và sự sắp đặt diệu kỳ của Ngài. Trong giờ lên lớp, con chỉ lồng ghép Lời Chúa — những nguyên tắc khôn ngoan, những giá trị cần thiết mà một người sống giữa thế gian đầy biến động này đang kiếm tìm — nhưng chính Lời Hằng Sống ấy đã gieo vào lòng cháu, đâm rễ và nảy mầm cách lạ lùng.
Sau mỗi buổi học, cháu ở lại hỏi con kỹ càng về những điều vừa nghe — rằng những điều đó đến từ đâu, làm sao để có được những điều ấy. Con hiểu rằng Chúa đang gõ cửa lòng cháu, và đúng như Lời Ngài phán:
"Ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở cho.”
Cháu đã gặp được Chúa, trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Từ đó, chúng con cùng nhau đi qua nhiều thử thách, nhiều lần nước mắt cô và trò cùng rơi trên hành trình đức tin, nhưng cũng cùng nhau kinh nghiệm tình yêu sâu rộng của Cha Thiên Thượng.
Đọc lại những lá thư nhỏ các cháu gửi ngày nào, lòng con dâng tràn biết bao cảm xúc. Mỗi dòng chữ đơn sơ mà lại khiến con nhận ra: có những hạt giống đã được gieo vào lòng các cháu - không phải bởi công khó của con, nhưng bởi chính tay Chúa đã gieo qua Lời Ngài. Những hạt giống ấy đã âm thầm lớn lên, đôi khi giữa những “cỏ lùng” của đời này, nhưng con tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn chăm bón từng tấm lòng nhỏ.
Giờ đây, cháu đã có mái ấm riêng, trưởng thành và phụng sự Chúa trong chức vụ Ngài ban. Nhìn lại, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì chính tình yêu Chúa đã nuôi các cháu lớn lên trong đức tin, để rồi trở nên những đồ dùng công bình trong nhà Chúa. Mỗi hành trình của các cháu là một bằng chứng sống động rằng: khi hạt giống tốt được gieo trong lòng đất mềm mại, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó đâm rễ, nảy mầm và trổ bông kết trái theo thì giờ Ngài định.
Con đến Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36–43 - ngụ ngôn về cỏ lùng và lúa mì. Con thấy rõ, Lời Chúa khi được gieo vào lòng người, dù giữa muôn cỏ lùng của thế gian, vẫn có thể mọc lên mạnh mẽ, trổ bông kết hạt cho vinh hiển Ngài.
Khi các môn đồ nghe ngụ ngôn về cỏ lùng mà không hiểu, họ đã đến gần Chúa để xin Ngài giải thích. Con rất cảm động với hình ảnh ấy — vì nó cho thấy tấm lòng khiêm nhường, khao khát hiểu Lời. Con nhận ra, hiểu biết thuộc linh không đến từ trí khôn của con, mà chỉ khi con bước gần Chúa và xin Ngài soi sáng.
Trong lời giải thích, Chúa nói ruộng là thế gian, lúa mì là con cái của Vương Quốc Trời, còn cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ. Cả hai cùng mọc chung cho đến mùa gặt. Con nhận ra, Đức Chúa Trời không vội phân xử hay nhổ bỏ điều ác, vì Ngài kiên nhẫn chờ cho đến đúng thời điểm, để lúa mì được lớn lên trọn vẹn. Ngài là Đấng công chính, nhưng cũng đầy lòng thương xót.
Khi nhìn lại chính mình, con tự hỏi: con đang sống như hạt lúa mì thật — sinh ra bông trái của Thánh Linh, hay chỉ như cỏ lùng mang vẻ ngoài đạo đức nhưng trống rỗng bên trong? Con muốn được Chúa nhận biết là “thuộc về Ngài”, dù giữa thế gian hỗn độn, con vẫn muốn trung tín đứng về phía ánh sáng.
Chúa phán rằng, đến ngày cuối cùng, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha. Câu ấy khiến lòng con đầy hy vọng. Dẫu hôm nay con chỉ là một hạt nhỏ trong ruộng lớn, nhưng nếu con trung tín lớn lên trong Ngài, một ngày kia con sẽ được sáng ngời trong vinh hiển của Chúa.
“Ai có tai để nghe, hãy nghe.”
Xin Chúa cho con không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng tấm lòng — để sống theo Lời Ngài mỗi ngày.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay nhắc con sống tỉnh thức giữa thế gian đầy cỏ lùng. Xin giúp con giữ lòng trong sạch, trung tín và sinh ra những hoa trái tốt lành thuộc về Vương Quốc của Ngài.
Khi con thấy điều ác vẫn còn tồn tại, xin cho con không nản lòng, nhưng tin cậy nơi sự công bình và thời điểm hoàn hảo của Chúa.
Xin Đức Thánh Linh Ngài hằng dẫn dắt con, để con nghe – hiểu – và sống theo Lời Ngài mỗi ngày, cho đến khi con được ở trong vinh hiển, chói rạng như mặt trời bên Cha.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 13:36-43 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới Ngài ban, đầy ân điển và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dạy chúng con về sự phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng, giữa sự công chính và sự dữ trong Vương Quốc Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu kiên nhẫn hoặc vội vàng thay vì tin cậy vào Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.”
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: “Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Câu 36-39: Chúng con hiểu rằng, khi các môn đồ xin Đức Chúa Jesus giải nghĩa ngụ ngôn về cỏ lùng, Ngài rõ ràng giải thích: Người gieo giống tốt là chính Ngài – Con Người; ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời; cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ; kẻ thù nghịch gieo cỏ lùng là Ma Quỷ; mùa gặt là kỳ tận thế; và những thợ gặt là những thiên sứ. Ngài làm rõ rằng sự lành và sự dữ cùng tồn tại trong thế gian cho đến ngày phán xét cuối cùng, khi thiên sứ sẽ phân biệt và thu hoạch. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi bày tỏ lẽ thật về Vương Quốc Trời, giúp các môn đồ và chúng con nhận biết sự hiện diện của Ma Quỷ, nhưng cũng tin cậy vào sự tể trị và phán xét công chính của Ngài vào thời điểm cuối cùng.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhận biết sự hiện diện của sự dữ trong thế gian nhưng không nản lòng, tin cậy vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Câu 40-43: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục giải thích rằng vào sự cuối cùng của thế gian này, Con Người sẽ sai thiên sứ gom lại cỏ lùng – mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp – đem ra khỏi vương quốc của Ngài, ném vào trong lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng, tượng trưng cho sự đoán phạt đời đời. Ngược lại, những người công chính, như là giống tốt – sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình, biểu thị sự vinh quang và phần thưởng đời đời. “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” là lời kêu gọi nghiêm túc để chúng con đáp ứng Lời Chúa ngay hôm nay. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về ngày phán xét, đồng thời khích lệ chúng con sống công chính để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống công chính, tránh gây vấp phạm, và chuẩn bị cho ngày phán xét bằng cách vâng phục Lời Chúa, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43 dạy chúng con về sự phân biệt giữa con cái Vương Quốc Trời và con cái của Kẻ Dữ, cùng sự phán xét công chính của Ngài vào sự cuối cùng của thế gian này. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải nghĩa ngụ ngôn cỏ lùng và kêu gọi chúng con sống công chính để chói rạng trong vương quốc của Cha mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, kiên nhẫn, và công chính. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành giống tốt, tránh sự đoán phạt, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian, phương tiện học Lời Ngài. Mặc dù con vẫn chưa trung tín nhưng xin Ngài giúp con trung tín hơn chứ đừng cất khỏi con cơ hội học Lời Ngài hàng ngày. Xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha!
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
Thưa Cha, nếu nói là "gieo hạt" thì con cảm thấy như hành động đơn lẻ, không kỳ vọng nhiều vào sản phẩm sẽ ra từ cái cây được lớn lên từ hạt. Kiểu như ai đó gieo hạt bưởi, hạt cây cảnh, hạt hoa. Nhưng ở đây là "gieo giống" trong "ruộng" thì quy mô lớn, người gieo kỳ vọng rất nhiều vào sự bội thu của nông sản, nông sản cần ra nhiều bông trái.
Con hiểu rằng Chúa Jesus gieo trồng con và mong chờ thấy được thật nhiều kết quả tốt từ con. Vậy câu hỏi cho mình là con cần phải làm gì để đáp lại kỳ vọng của Chúa? Con hiểu rằng con phải sống thật đúng với Lời Ngài. Con nghĩ đặt ra nhiều mục tiêu rồi làm không được dễ sinh chán nản nên trước hết thì con nhắm tới mục tiêu là trung tín học Lời Chúa và nhớ cầu nguyện trước khi nói, chú ý thời khóa biểu hơn.
Con xin lỗi Cha vì con chưa có nhiều bông trái tốt. Xin Cha giúp con để con kết quả nhiều, xứng đáng là con cái của Vương Quốc Trời. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được điều trên qua chủ đề suy ngẫm. Con xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Xin Ngài thương xót đến những người dân Việt Nam của chúng con đang cơ cực bởi lũ lụt. Không biết rồi sau lụt họ sẽ phải sống ra sao, những nhà hư hại hết nhà cửa, trôi đi tài sản, hư hại ruộng vườn và những thứ họ dùng để mưu sinh, không biết họ sẽ phải sống làm sao. Cha ơi! Trong những lúc cơ hàn này, con kính xin Cha cho họ được thêm cơ hội nghe biết đến Ngài, thực ra họ vẫn kêu Trời, nhưng cũng không hướng lòng về Ông Trời. Nguyện Ngài giúp họ thật sự biết hướng lòng về Ngài và được kinh nghiệm Ngài. Con cảm tạ ơn Cha! Xin Cha thương xót mà làm tan đi những cơn bão đang có nguy cơ tiến vào đất liền để người dân Việt Nam không phải khổ thêm. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/11/2025
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin tôn vinh và cảm tạ ơn Cha một buổi sáng lao động bình an, phước hạnh Cha ban cho con. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ có sự thắc mắc cần giải thích thì họ đã tìm đến với Chúa để được giải thích. Con học được rằng khi con có điều gì thắc mắc thì con cũng đến với Chúa xin Ngài giải thích giúp con, thì Ngài sẽ trả lời cho con hiểu.
Thưa Cha, con hiểu rằng những con dân chân thật của Chúa ở trong thế gian này giống như những lúa mì mang đến ích lợi cho chủ ruộng của mình, thì được đem vào Thiên Đàng sống đời đời bên Chúa. Còn những người chỉ mang danh Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa thì chỉ là những cỏ lùng vô ích và còn làm khó khăn hơn cho công việc của Chúa. Những người như vậy sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời. Và cả thế gian này cũng vậy, những ai phạm luật pháp của Chúa cũng đều chung số phận. Khi đó, những con cái chân thật của Chúa sẽ chiếu rạng như mặt trời trong vương quốc của Chúa.
Thưa Cha, con học được rằng con cần kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm của Chúa vì Chúa có thời điểm hành động của Ngài. Con không nên đòi hỏi kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện đời sống con luôn làm ra những điều có ích cho nhà Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
15/01/2026