Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Hôm nay, ngày 06/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:13-20.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng câu hỏi về nhận định của đám đông trước khi hỏi trực tiếp các môn đồ?
2. Sự khác biệt then chốt giữa câu trả lời của đám đông (các tiên tri) và câu trả lời của Phi-e-rơ (Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời) là gì?
3. Đức Chúa Jesus nhấn mạnh nguồn gốc của sự mạc khải mà Phi-e-rơ nhận được là từ đâu, và điều này dạy chúng ta điều gì về sự hiểu biết Ngài?
4. Lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ đóng vai trò gì trong việc trở thành nền tảng cho Hội Thánh của Đức Chúa Jesus?
5. Quyền "buộc" và "mở" được hứa ban cho Phi-e-rơ có ý nghĩa gì trong mối liên hệ với sự mạc khải về Vương Quốc Trời?
6. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nghiêm cấm các môn đồ nói với mọi người rằng Ngài là Đấng Christ ngay sau sự kiện quan trọng này?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Cá nhân tôi trả lời thế nào khi Đức Chúa Jesus hỏi "Còn ngươi nói Ta là ai?" – đây có phải là niềm tin cá nhân thật sự của tôi hay chỉ là sự lặp lại từ người khác?
2. Tôi tìm kiếm sự mạc khải từ Cha Thiên Thượng để hiểu biết Đức Chúa Jesus thêm, hơn là chỉ dựa vào sự hiểu biết thuần túy của con người.
3. Tôi ghi nhớ rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lời tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và tôi gắn kết đời sống mình với cộng đồng đức tin đó.
4. Tôi cẩn trọng và trung tín trong việc sử dụng "chìa khóa" của Tin Lành – là rao giảng và sống theo Lời Chúa – để dẫn đưa người khác vào Vương Quốc của Ngài.
5. Tôi vâng lời Đức Chúa Jesus bằng cách đặt ý muốn của Ngài và mối quan hệ với Ngài lên trên những lợi ích tạm thời của thế gian.
6. Tôi sẵn sàng "từ bỏ chính mình" mỗi ngày bằng cách lựa chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì ý muốn của bản thân.
7. Tôi xem xét đời sống mình: tôi đang tìm cách "cứu" sự sống đời này theo cách riêng, hay tôi sẵn lòng liều mất nó vì cớ Đức Chúa Jesus để thật sự tìm được sự sống đời đời?
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Cha kính yêu của con, Cha ơi thì giờ này đây con xin dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin Ngài soi dẫn, dạy dỗ con để con hiểu đúng Lời Chúa để con biết áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, nếu Đức Chúa Jesus muốn biết người ta nghĩ gì về Ngài và muốn nhìn thấy trong lòng các môn nghĩ Ngài là ai thì Ngài vẫn có thể biết được, vì Ngài là Chúa, Ngài có thể dùng thần tính của Ngài để biết rõ trong lòng của mỗi người, nhưng Đức Chúa Jesus hỏi trực tiếp các môn đồ là Ngài muốn cho các môn đồ cơ hội được xưng Ngài ra, cho các môn đồ thể hiện, bày tỏ đức tin của mình.
Qua đây con suy ngẫm được rằng, thực tế ở mọi thời đại, Chúa vẫn luôn luôn bày tỏ Ngài với tất cả mọi người, nhưng mỗi người có cách nhận biết khác nhau, nhưng có cùng một đức tin là thật lòng công nhận Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi cho cả nhân loại hay không? Hay chỉ là theo thói quen và chỉ lập lại lời người khác nói. Đó cũng là bài học để con suy ngẫm rằng mình có đang xưng nhận Chúa bằng đức tin, bằng cả tấm lòng hay chỉ theo hình thức, theo thói quen của con. Cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, việc ông Phi-e-rơ với tính tình bộc trực, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy của ông, ông đã xưng rằng: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!” Việc ông Phi-e-rơ xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống con tin rằng ông được thần cảm bởi Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã phán trong câu 17. Và con cũng tin là bởi tấm lòng của Phi-e-rơ nữa.
Thưa Cha, con cũng hiểu rằng ngày nay, mỗi một người là con dân Chúa nên dựa trên sự mạc khải của Đức Chúa Trời, sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng. Chứ đừng nghe theo bất kỳ ai, nếu mà tin bởi lời người khác nói thì đó không còn là đức tin nữa mà tin theo thói quen, theo kiểu mẫu, theo lời của người khác rồi. Xin Cha cho con được sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa và biết nghe theo tiếng Ngài. Biết được lời ấy có đúng là đến từ Chúa qua việc con hiểu biết Lời Ngài để đối chiếu xem điều đó có đúng hay không.
Đức Chúa Jesus đã giao cho ông Phi-e-rơ quyền buộc và mở là giao quyền thi hành kỷ luật, chăn dắt, giảng dạy trong Hội Thánh cho Phi-e-rơ và Đức Chúa Jesus lập Hội Thánh trên vầng đá có nghĩa là lập Hội Thánh trên chính mình Ngài, vì Ngài mới chính là vầng đá để cho con dân Chúa nương dựa vào. Mặc dù tên của Phi-e-rơ cũng có nghĩa là đá, nhưng không phải lập trên Phi-e-rơ mà lập lên trên chính Đức Chúa Jesus Christ.
Con có nghe bài giảng của người chăn về tên của Phi-e-rơ là đá mang giống đực còn vầng đá mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là mang giống cái nên không thể nào Hội Thánh được lập trên Phi-e-rơ được. Nhưng Ngài giao quyền buộc và mở của Hội Thánh cho Phi-e-rơ là sứ đồ đầu tiên, trưởng lão đầu tiên của Hội Thánh, Đức Chúa Jesus là Người Chăn của cả Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã giao phó bầy chiên của Ngài cho Phi-e-rơ và bảo ông hãy chăn những chiên của Ngài và cho chiên Ngài ăn như trong Giăng 21:15-17.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, luôn nhận biết thật sự bằng cả tấm lòng của mình rằng Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi của con, là Đấng một ngày kia Ngài sẽ đến để đem chúng con về với Cha và sẽ được gặp Cha nơi chốn Thiên Đàng. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/11/2025
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Hôm nay, ngày 06/ 11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:13-20.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô 10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1/ Theo con hiểu: Đức Chúa Jesus lại bắt đầu bằng câu hỏi về nhận định của đám đông trước khi hỏi trực tiếp các môn đồ vì Ngài muốn xem nhận định của các môn đồ có khác và có chính xác hơn đám đông không, và cũng là để đánh giá về đức tin, về sự hiểu biết của các môn đồ về Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Sự khác biệt then chốt giữa câu trả lời của đám đông (các tiên tri) và câu trả lời của Phi-e-rơ (Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời) là tiên tri, chỉ là con người được ơn của Chúa, nói ra Lời Chúa. Nhưng Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời thì là Thiên Chúa với thần tính, thần quyền vô hạn. Đó là sự khác biệt then chốt. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh nguồn gốc của sự mạc khải mà Phi-e-rơ nhận được là từ Đức Chúa Trời, và điều này dạy chúng con mọi sự hiểu biết Ngài và về Thiên Chúa đều bởi ơn, ân điển soi sáng của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ cho con thấy Đức Chúa Jesus trở thành nền tảng (Thi-thiên 18:2; 31; 46... I Cô-rinh-tô 10:4; Ê-phê-sô 2:20 ; I Phi-e-rơ 2:6-7) cho Hội Thánh, là chỗ dựa vững chắc cho con dân Chúa, là sự tha tội, làm sạch tội, là sự sống, sự sống lại, sự sống vĩnh cửu, là sự cứu chuộc con dân Chúa ra khỏi nô lệ của tội lỗi, của sự chết, khi Ngài thực hiện, thi hành công việc của Đức Chúa Trời trao cho. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Quyền "buộc" được hứa ban cho Phi-e-rơ có ý nghĩa: Hội Thánh dứt thông công những ai vi phạm điều răn mà không ăn năn và “mở” cho những ai ăn năn tội quay lại với Hội Thánh để họ được về Vương Quốc Trời. Cũng còn có ý nghĩa: khi con rao truyền Tin Lành cho ai mà người ấy chấp nhận ăn năn tội và tin nhận Chúa thì con đã “mở” cho họ vào Vương Quốc Trời. Còn nếu họ khước từ thì họ đã bị “buộc”, nói cách khác là cánh cửa Vương Quốc Trời đã đóng lại với họ. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con nghĩ Đức Chúa Jesus nghiêm cấm các môn đồ nói với mọi người rằng Ngài là Đấng Christ ngay sau sự kiện quan trọng này vì thời điểm Ngài chưa đến (Giăng 7:6). Ngài không muốn mọi người hiểu Ngài là vua chính trị, đến để giải phóng dân I-sơ-ra-en ra khỏi Đế Quốc La-mã nhưng muốn họ hiểu Ngài là Đấng cứu chuộc nhân loại. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời kêu gọi "từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta" của Đức Chúa Jesus đòi hỏi một môn đồ thật sự là dâng đời sống mình cho Chúa (Rô-ma 12:1), sống cho Chúa, chết cho Chúa (Rô-ma 14:8), chịu khổ mà đi theo Chúa (Rô-ma 8:17; Phi-líp 1:29...II Ti-mô-thê 1:8; 2:23...). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Cá nhân con trả lời giống như Phi-e-rơ khi Đức Chúa Jesus hỏi "Còn ngươi nói Ta là ai?" – đây là niềm tin cá nhân thật sự của con chứ không phải là sự lặp lại từ người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con tìm kiếm sự mạc khải từ Cha Thiên Thượng và từ Thánh Kinh, để hiểu biết Đức Chúa Jesus thêm, hơn là chỉ dựa vào sự hiểu biết thuần túy của con người. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con ghi nhớ rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lời tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và con gắn kết đời sống mình với cộng đồng đức tin đó. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cẩn trọng và trung tín trong việc sử dụng "chìa khóa" của Tin Lành – là rao giảng và sống theo Lời Chúa – để dẫn đưa người khác vào Vương Quốc của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con vâng lời Đức Chúa Jesus bằng cách đặt ý muốn của Ngài và mối quan hệ với Ngài lên trên những lợi ích tạm thời của thế gian và trông đợi Đấng Christ đưa con vào Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẵn sàng "từ bỏ chính mình" mỗi ngày bằng cách lựa chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì ý muốn của bản thân. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con xem xét đời sống mình: con không tìm cách "cứu" sự sống đời này theo cách riêng, nhưng con sẵn lòng liều mất nó vì cớ Đức Chúa Jesus để thật sự tìm được sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 06/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:13-20 – Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày phước hạnh, bình an nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Giờ này chúng con lại được có thời gian để học, suy ngẫm về Lẽ Thật Lời Ngài, chúng con xin mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con thấy lời xưng nhận của Phi-e-rơ là sự mạc khải từ Thiên Chúa, lời xưng nhận đó cũng là nền tảng Hội Thánh, và Cha trên trời là Đấng mạc khải cho tuyển dân chân thật của Ngài. Trong suốt chức vụ của Đức Chúa Jesus trên đất, chúng con thấy khoảnh khắc này mang tính bước ngoặt, định hình lại hoàn toàn sự hiểu biết của các môn đồ về Ngài, rằng Ngài không chỉ là một con người hoàn toàn, Ngài còn là Thần, là Con Đức Chúa Trời Chí Cao. Cuộc đối thoại được ghi lại trong trong đoạn Thánh Kinh chính là một trong những khoảnh khắc then chốt khẳng định về thân vị của Ngài. Bằng một câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc, chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus đã dẫn dắt các môn đồ từ những quan điểm phổ biến của đám đông đến một lời tuyên xưng đức tin làm nền tảng cho toàn bộ Hội Thánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự khôn sáng vô cùng của Ngài qua những đoạn đối thoại, những câu chuyện có vẻ "rất đời thường" này.
Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:13-20, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?”
14 Họ đã thưa: “Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri.”
15 Ngài phán với họ: “Còn các ngươi nói Ta là ai?”
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!”
Câu 13-16: Chúng con hiểu rằng, tại Sê-sa-rê Phi-líp, một vùng ngoại giáo, sau khi dư luận và dân chúng bàn tán về địa vị của Đức Chúa Jesus, Ngài đã hỏi các môn đồ đám đông nghĩ Ngài là ai. Dù dân chúng mỗi người đều đưa ra những nhận định và sự hiểu biết khác nhau, nhưng tất cả họ chỉ xem Ngài là tiên tri, như là một giáo chủ tôn giáo vậy. Rồi Ngài hỏi trực tiếp môn đồ, câu hỏi này là sự thách thức trực tiếp chính các môn đồ đã đi theo Ngài mấy năm trời, nó như là một sự đánh thức sự nhận biết trong thần thí của họ và lập tức Phi-e-rơ xưng nhận “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống”. Chúng con cũng hiểu rằng, dù đi theo Chúa mấy năm, nhưng có lẽ đây mới là thời điểm các môn đồ nhận biết được hoàn toàn Thần Tính của Đức Chúa Jesus qua câu khẳng định của Sứ Đồ Phi-e-rơ, lời xưng này vượt xa đám đông, không phải từ suy luận loài người mà từ sự mạc khải của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài dẫn dắt từ nhận thức chung đến mạc khải riêng, chuẩn bị nền tảng và khẳng định thần tính của chính Ngài cho Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải có lời xưng nhận cá nhân về Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa nhập thể làm người, điều đó đến từ mạc khải của Cha, như Lời Ngài phán: “Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.” (Ma-thi-ơ 11:27).
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: “Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.”
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Câu 17-20: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus nhanh chóng khen ngợi Phi-e-rơ là người được phước vì nhận được mạc khải từ Cha, và Ngài đã đổi tên ông thành Phi-e-rơ (đá), và trên “vầng đá” lời xưng nhận này Ngài lập Hội Thánh. Ngài ban chìa khóa Vương Quốc, quyền rao giảng Tin Lành, và truyền giữ kín danh Đấng Christ để đúng thời điểm. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài xây Hội Thánh ngay sau khi các môn đồ nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, là Thiên Chúa Nhập Thể, dựa trên mạc khải từ Đức Chúa Cha, và Ngài ban quyền cho môn đồ mở cửa ân điển, thành lập Hội Thánh của Thiên Chúa trên đất ngay vào thời điểm đó.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xây đời sống trên lời xưng nhận mạc khải và dùng chìa khóa Tin Lành mở cửa Vương Quốc, như Lời Ngài phán: “Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, [nó] sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, [nó] sẽ được mở trên trời.” (Ma-thi-ơ 16:19).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:13-20 dạy chúng con về lời xưng nhận của Phi-e-rơ là nền tảng Hội Thánh và mạc khải từ Cha. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng lập Hội Thánh trên vầng đá và ban chìa khóa Vương Quốc cho Hội Thánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống được sự mạc khải, xưng nhận, và rao giảng Tin Lành đến muôn dân. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận được mạc khải từ Cha, để chúng con tin nhận sự thực hữu và ơn cứu rỗi trên nền tảng Lẽ Thật và xây dựng đời sống mình trên vầng đá, làm sáng Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 16:13-20 - Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân chúng thờ tà thần, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?" Câu hỏi này khiến các môn đồ nhận biết Chúa qua đức tin cá nhân, khác biệt với đa số dân chúng không biết Ngài vào thời bấy giờ. Câu hỏi của Chúa về sự nhận định của đám đông dân chúng trước khi Ngài hỏi trực tiếp các môn đồ, vì chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi trước hết là giảng dạy, huấn luyện các môn đồ trong đức tin, dựa trên mối tương giao với Ngài, rồi từ đó họ sẽ ra đi, rao giảng về Vương Quốc Trời cho những người chưa biết Chúa. Các môn đồ đã thưa với Chúa rằng: Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri." Dù dân chúng có thể nhận biết Đức Chúa Jesus, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng chưa nhận biết Ngài là Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong Cựu Ước, nên họ đã coi Ngài như tiên tri Giăng Báp-tít, Ê-li, và Giê-rê-mi, mà không biết Chúa là Con của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa phán với các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?" Đây là câu hỏi dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về đức tin cá nhân của mình, có xác quyết Ngài là Đấng Christ, Chúa cứu chuộc thế gian hay không. Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!" Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây là sự khác then chốt giữa câu trả lời của đám đông, hiểu biết Chúa theo xác thịt, và sự hiểu biết thiêng liêng của Phi-e-rơ, thật sự tin vào Đấng được xức dầu, ban ơn cứu rỗi toan nhân loại.
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Đức Chúa Jesus đã phán với Phi-e-rơ: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. Chúa nhấn mạnh về Si-môn không thể hiểu biết về Chúa bằng lý trí con người, nhưng vì sự ban cho từ Đức Chúa Trời qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Bài học về mỗi con dân chân thật của Chúa đều được Đức Chúa Trời mạc khải cho biết về Con Ngài.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
Đức Chúa Jesus phán với Phi-e-rơ rằng: “ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.” Hàm ý về Hội Thánh của Chúa được lập trên nền tảng đức tin nơi Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, trái ngược với giáo lý của giáo hội Công Giáo, cho rằng Hội Thánh được lập trên Sứ Đồ Phi-e-rơ, mà quyền lực của Ma-quỷ không thể phá hủy, vì Hội Thánh được lập trên Đấng Christ Jesus. Và chính Ngài ban cho Phi-e-rơ các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Nghĩa là Đức Chúa Jesus trao quyền cho Hội Thánh, có thẩm quyền buộc và mở cho dân sự theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Kế đó, Chúa đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ, vì thời điểm của Ngài chưa đến, khiến dân chúng thời bấy giờ hiểu sai về Đấng Mê-si, coi Ngài như một lãnh tụ chính trị, không phải Đấng sẽ chịu chết thay cho cả nhân loại tội lỗi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus bày tỏ chính Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, trong bối cảnh Ngài và các môn đồ ở tại Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân ngoại giáo thờ tà thần. Câu hỏi của Chúa dành cho các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?” Đây là thời điểm Chúa muốn các môn đồ bày tỏ đức tin của mình về Chúa, xem sự hiểu biết của họ có khác với quan điểm của thế gian hay không. Câu hỏi của Chúa không chỉ dành cho các môn đồ của Ngài thời bấy giờ, mà là một câu hỏi cho mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại, thể hiện đức tin thật do Đấng Christ mạc khải. Điều này nói lên Hội Thánh Chúa được lập trên nền tảng Đấng Christ, được Ngài ban cho thẩm quyền rao giảng Tin Lành, và quyền buộc – mở bất cứ điều gì trên đất, cũng sẽ được buộc – mở trên trời.
Bài học dạy con luôn cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng tâm linh, cho con xác quyết đức tin vào Đấng Christ, tự đặt ra câu hỏi cho mình và trả lời: “Đức Chúa Jesus Christ là ai?” Nhận thức đầy đủ rằng, Hội Thánh thuộc về Đấng Christ, không thuộc về bất cứ một tổ chức giáo hội, giáo phái nào, bởi Hội Thánh được chính Ngài bảo vệ giữa thế gian; mỗi con dân Chúa được giao trách nhiệm rao giảng Tin Lành, trung tín với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thực thi quyền buộc và mở theo Lẽ Thật của Thánh Kinh.
Con nguyện luôn xác quyết đức tin thật rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống; tìm kiếm sự mạc khải từ Cha Thiên Thượng để hiểu Đức Chúa Jesus thêm, hơn là chỉ dựa vào sự hiểu biết thuần túy của con người; ghi nhớ rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lời tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và con gắn kết đời sống mình với cộng đồng đức tin đó; cẩn trọng và trung tín trong việc sử dụng "chìa khóa" của Tin Lành – là rao giảng và sống theo Lời Chúa – để dẫn đưa người khác vào Vương Quốc của Ngài. Con vâng lời Đức Chúa Jesus bằng cách đặt ý muốn của Ngài và mối quan hệ với Ngài lên trên những lợi ích tạm thời của thế gian; sẵn sàng "từ bỏ chính mình" mỗi ngày bằng cách lựa chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì ý muốn của bản thân; xem xét đời sống mình: con đang tìm cách "cứu" sự sống đời này theo cách riêng, hay con sẵn lòng liều mất nó vì cớ Đức Chúa Jesus để thật sự tìm được sự sống đời đời; và con nguyện sống như một hòn đá sống góp phần gây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô 10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Cảm tạ Ngài vì Ngài lại cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Ma-thi-ơ 16:13-20:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus chỉ có một nhưng loài người chúng con lại làm ra nhiều “Chúa Jesus” khác nhau. Con nhớ gần đây con cũng xem được nhiều hình ảnh khác nhau về Chúa Jesus, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, nhưng hầu hết là vẽ sai về Chúa, đặc biệt là về mái tóc. Chính Lời Chúa nói tóc dài là ô uế.
“Chẳng phải chính lẽ tự nhiên dạy cho các anh chị em rằng, nếu đàn ông có tóc dài thì là sự hổ thẹn cho người ấy sao?” (I Cô-rinh-tô 11:14).
Lời Chúa đã dạy rõ ràng, thế nhưng họ lại vẽ sai hình Chúa một cách cơ bản.
Thưa Cha! Con nghĩ sự người này nghĩ Chúa là Ê-li, người khác nghĩ là Giăng Báp-tít… có lẽ là do họ tự suy diễn theo ý hiểu của họ mà không chịu tiếp nhận những điều cơ bản đã được bày tỏ ngay từ ban đầu. Trong sách Giăng 1:29-34 có nói rất rõ Chúa Jesus là ai qua lời giới thiệu của Giăng Báp-tít. Nhưng nếu những người đó chưa nghe qua lời giới thiệu đó thì không có lý do gì để họ nghĩ Chúa Jesus là ai khác với lời giới thiệu của Giăng Báp-tít. Dù cho họ nghĩ Chúa Jesus quyền phép đến đâu, cao trọng đến đâu, nhưng nếu không công nhận Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian thì điều vô ích. Vì Chúa Jesus đến thế gian này chỉ nhằm mục đích ấy.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài giúp con cứ luôn trung tín suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. Nguyện Lời của Ngài cư thánh hóa con, để con được kết nhiều quả lành cho Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
10/11/2025
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:13-20.
Kính thưa Chúa!
Khi Ngài hỏi các môn đồ: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?” Ngài không tìm kiếm sự khen ngợi hay đánh giá từ đám đông, nhưng Ngài đang dẫn họ đến một câu hỏi sâu hơn: “Còn các ngươi nói Ta là ai?” Trước mọi ý kiến và nhận định của người đời, Chúa muốn tấm lòng các sứ đồ phải có một câu trả lời cá nhân, chân thật và xác quyết về Ngài.
Đám đông chỉ thấy nơi Ngài hình bóng của một tiên tri vĩ đại; nhưng Phi-e-rơ, nhờ sự mạc khải từ Cha trên trời, đã tuyên xưng rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Điều này nhắc con rằng, hiểu biết đúng về Chúa không đến từ tri thức hay quan sát, nhưng từ sự soi dẫn của thánh linh trong một tấm lòng tìm kiếm khiêm nhường.
Chúa phán Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh trên chính chân lý đó, chân lý về thân vị của Đấng Christ. Đây là nền tảng không gì lay chuyển được, và mọi quyền lực tối tăm cũng không thể thắng hơn. Con được mời gọi đứng vững trên nền tảng ấy, tin chắc vào Đấng mà con đang theo.
Khi Chúa ban cho Phi-e-rơ “chìa khóa của Nước Trời”, con được nhắc nhở rằng sứ mạng rao truyền Tin Lành và mở lối cho người khác bước vào Nước Chúa là trách nhiệm của mọi môn đồ. Đó là đặc ân nhưng cũng là trách nhiệm thiêng liêng.
Sau lời tuyên xưng quan trọng ấy, Chúa nghiêm cấm môn đồ công bố Ngài là Đấng Christ, bởi dân chúng lúc bấy giờ có thể hiểu sai sứ mạng của Ngài. Điều này nhắc con rằng mọi việc của Chúa đều có thời điểm, và con phải học cách bước theo sự dẫn dắt của Ngài thay vì nóng vội theo ý riêng.
Cuối cùng, khi Chúa kêu gọi: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mà theo Ta”, Ngài gọi mời con bước vào con đường của sự đầu phục và hy sinh. Theo Chúa không chỉ là một lời tuyên xưng bằng miệng, nhưng là một đời sống sẵn sàng từ bỏ cái tôi, bám lấy Ngài và sống cho Ngài mỗi ngày.
Thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con, khi suy ngẫm con nhớ lại chặng đường con đã đi qua. Từ một người không biết gì về Chúa, cuộc đời con rẽ sang một bước ngoặt quan trọng khi tin nhận Ngài. Tuy vậy, những năm đầu trên hành trình đức tin, con mới chỉ nhận biết Ngài giống như đám đông trong bài học hôm nay.
Chúa đã không muốn con dừng lại ở chỗ chỉ nhận biết Ngài như một tiên tri vĩ đại và xem Hội Thánh của Ngài cũng như một tổ chức tôn giáo tốt hơn những tổ chức mà con từng biết mà thôi. Ngài đã đưa con rẽ tiếp vào một bước ngoặt trọng đại tiếp theo, cho con được tiếp cận lẽ thật trong những bài giảng của người chăn. Con choáng ngợp trong sự nhận biết Ngài thật là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Con vui mừng bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài. Con không còn chỉ là biết Ngài trên hình thức nhưng là sự sống động mỗi ngày cách cá nhân, khi con tập tành trong nếp sống vâng phục cùng sự xác quyết rằng, Ngài ở cùng trong mỗi phút giây con còn có mặt trên đất này.
Những trải nghiệm diệu kỳ giúp con nhận biết con không hề đơn độc, và Ngài đã dắt đưa con vào con đường với thập giá trên vai cách tự nguyện thỏa lòng. Phần đời còn lại con xin phó trao vào trong tay Chúa. Xin giúp con luôn xưng nhận Ngài là Đấng Christ bằng cả tấm lòng, và sống một đời trung tín, đứng vững trên chân lý của Ngài, mang lấy thập tự mình, và bước theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
Kính thưa Cha, nhiều người trên đời nghĩ, hiểu khác nhau về Chúa Jesus. Đối với con thì Ngài là Đấng đã chết thay con và con cần có lòng hết lòng quyết tâm sống theo ý muốn của Chúa để không phụ lòng Ngài đã yêu thương và hy sinh cho con.
Con cảm tạ Chúa Jesus đã chết thay cho con và đưa con đến với Chúa. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/01/2026
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con để mang đến ích lợi cho con. Xin Cha ban ơn để con vượt qua được những thử thách trên đời sống của mình và sống đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha! Thì giờ này con lại có được thì giờ để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi đến địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa đã hỏi các môn đồ rằng người ta nói Ngài là ai. Các môn đồ trả lời rằng thực tế nhiều người nói Ngài là Giăng Báp-tít, nhiều người nói là Ê-li, nhưng những người khác nói là Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri khác. Con thấy lạ là sao người ta không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si? Có lẽ họ không có lòng tìm kiếm Chúa. Sau đó, Chúa hỏi các môn đồ rằng theo họ Ngài là ai. Phi-e-rơ đã trả lời rằng Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Và Chúa phán với ông là ông có phước vì đã được Đức Chúa Cha tỏ ra cho ông. Qua đó, con học được rằng những người có tấm lòng yêu Chúa và thì sẽ được Chúa bày tỏ về Ngài cho họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa sẽ lập Hội Thánh của Ngài trên nền tảng Đấng Christ, và Chúa sẽ ban cho Hội Thánh quyền buộc và mở ở trên đất này, con hiểu quyền buộc và mở ở đây là về tội lỗi của một người.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ cho con trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
23/02/2026