Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Hôm nay, ngày 13/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:22-27.
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhắc nhở các môn đồ lần thứ hai về sự chết và sự sống lại của Ngài ngay trong đoạn này? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của sứ mạng cứu chuộc?
2. Các môn đồ "đau buồn lắm" khi nghe về sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng có vẻ như họ chưa thực sự hiểu về sự Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Điều gì khiến chúng ta đôi khi chỉ tập trung vào khó khăn mà quên đi lời hứa chiến thắng của Đức Chúa Trời?
3. Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Chủ của Đền Thờ, nhưng Ngài vẫn nộp thuế Đền Thờ. Điều này dạy gì về quyền tự do và trách nhiệm của người tin Chúa?
4. Ngài hỏi Phi-e-rơ về việc các vua lấy thuế từ ai - con trai hay người ngoài. Qua đó, Ngài muốn Phi-e-rơ hiểu điều gì về danh phận con cái của Đức Chúa Trời?
5. Mặc dù được "miễn thuế" về mặt nguyên tắc, Đức Chúa Jesus vẫn chọn nộp thuế "để chúng ta không làm vấp phạm họ". Điều này cho thấy gì về thái độ của Ngài đối với những người chưa hiểu biết hoặc yếu đuối trong đức tin?
6. Phép lạ với con cá và đồng bạc trong miệng nó không chỉ giải quyết vấn đề thuế mà còn bày tỏ điều gì về quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đến nhu cầu thực tế của môn đồ?
7. Phi-e-rơ đã trả lời nhanh chóng rằng thầy của ông có nộp thuế, nhưng có lẽ ông chưa thực sự suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì về việc đại diện cho Chúa trong các tình huống hàng ngày?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, nhớ rằng đó là trung tâm của đức tin và là nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
2. Khi đối mặt với tin buồn hoặc thử thách, hãy nhắc nhở bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh.
3. Thực hành việc tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội của mình (như nộp thuế, tuân thủ luật pháp) như một cách làm chứng cho Tin Lành, ngay cả khi có quyền được miễn trừ.
4. Trong những tình huống có thể gây vấp phạm cho người khác, hãy sẵn lòng từ bỏ quyền lợi cá nhân để bảo vệ đức tin và lương tâm của họ, như Đức Chúa Jesus đã làm.
5. Trước khi cam kết hoặc trả lời thay mặt cho Chúa trong bất kỳ vấn đề nào, hãy dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài để có câu trả lời khôn sáng.
6. Tin cậy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi nhu cầu thực tế của bạn, kể cả những vấn đề tài chính nhỏ nhặt, và Ngài có thể cung cấp theo cách mà bạn không ngờ tới.
7. Sống với ý thức về danh phận con cái của Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay bắt buộc.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Hôm nay, ngày 13/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:22-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nhắc nhở các môn đồ lần thứ hai về sự chết và sự sống lại của Ngài ngay trong đoạn này, cho con thấy tầm quan trọng của sứ mạng cứu chuộc là chủ chốt, là cốt lõi trong đường lối giải thoát loài người ra khỏi gông tù của tội lỗi, của sự chết, đem họ vào sự sống vĩnh cửu nơi Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, các môn đồ "đau buồn lắm" khi nghe về sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng có vẻ như họ chưa thực sự hiểu về sự Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Điều khiến chúng con đôi khi chỉ tập trung vào khó khăn mà quên đi lời hứa chiến thắng của Đức Chúa Trời khi chúng con chưa có sự hiểu biết sâu rộng về tình yêu, về đường lối của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn có sự khôn sáng, trong sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Chủ của Đền Thờ, nhưng Ngài vẫn nộp thuế Đền Thờ. Điều này dạy chúng con về quyền tự do và trách nhiệm của người tin Chúa là tuân thủ theo đúng luật pháp, có trách nhiệm đóng góp cho bộ máy cầm quyền nhà nước (Rô-ma 13:6-7). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Ngài hỏi Phi-e-rơ về việc các vua lấy thuế từ ai - con trai hay người ngoài. Qua đó, Ngài muốn Phi-e-rơ hiểu về danh phận con cái của Đức Chúa Trời cũng cần có sự đóng góp theo nghĩa vụ như một công dân. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, mặc dù được "miễn thuế" về mặt nguyên tắc, Đức Chúa Jesus vẫn chọn nộp thuế "để chúng ta không làm vấp phạm họ". Điều này cho thấy thái độ của Ngài luôn tuân thủ theo đúng luật pháp để không gây cớ vấp phạm đối với những người chưa hiểu biết hoặc yếu đuối trong đức tin. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ với con cá và đồng bạc trong miệng nó không chỉ giải quyết vấn đề thuế mà còn bày tỏ về quyền năng của Chúa, và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đến nhu cầu thực tế về thuộc thể của môn đồ. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, Phi-e-rơ đã trả lời nhanh chóng rằng thầy của ông có nộp thuế, nhưng có lẽ ông chưa thực sự suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Điều này nhắc nhở chúng con hãy làm theo luật pháp của nhà cầm quyền khi đại diện cho Chúa trong các tình huống hàng ngày, để họ không bắt bẻ được mình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, nhớ rằng đó là trung tâm của đức tin và là nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi đối mặt với tin buồn hoặc thử thách, con nhắc nhở bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con thực hành việc tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội của mình (như nộp thuế, tuân thủ luật pháp) như một cách làm chứng cho Tin Lành, ngay cả khi có quyền được miễn trừ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, trong những tình huống có thể gây vấp phạm cho người khác, hãy sẵn lòng từ bỏ quyền lợi cá nhân để bảo vệ đức tin và lương tâm của họ, như Đức Chúa Jesus đã làm. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, trước khi cam kết hoặc trả lời thay mặt cho Chúa trong bất kỳ vấn đề nào, con dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài để có câu trả lời khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con tin cậy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi nhu cầu thực tế của con, kể cả những vấn đề tài chính nhỏ nhặt, và Ngài có thể cung cấp theo cách mà con không ngờ tới. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sống với ý thức về danh phận con cái của Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay bắt buộc. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 13/11/2025
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay được bình an trong tay Cha. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được đẹp lòng Cha và Cha vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha.
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 17:22-27 như sau:
Thưa Cha, tại sao ở đây Đức Chúa Jesus lại nhắc đến sự chết và sống lại của Ngài cho các môn đồ một lần nữa? Con suy ngẫm là có lẽ đây đã đến lúc, đến thời điểm của Đức Chúa Jesus sẽ chịu khổ, chịu chết và được sống lại. Ngài nhắc lại như vậy theo con hiểu Ngài muốn các môn đồ cũng nhận biết, suy ngẫm và thức canh với Ngài. Họ chỉ đau buồn rằng Chúa mình sẽ chết theo như nghĩa mà con người hay hiểu, nhưng Đức Chúa Jesus luôn nhấn mạnh là Ngài sẽ sống lại nhưng tiếc thay các môn đồ không nhận ra được điều đó, họ chỉ biết đau buồn nhưng không lấy đó làm động lực là Chúa của họ sẽ được sống lại sau ba ngày.
Mỗi ngày con cần phải suy ngẫm về sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus, con phải lấy đức tin rằng dù khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống đều sẽ được Ngài cho sống lại ở trong Ngài, nhớ lại "ngày thứ ba" của sự đau buồn hay thử thách đó làm động lực để cho con vững tin và bước tiếp.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus là chủ của Đền Thờ, nhưng Ngài không muốn người khác phải vấp phạm mà Ngài vẫn thực hành trách nhiệm, tuân thủ các điều luật của thế gian. Qua đây, con học được là một con dân Chúa, con phải noi theo gương của Đức Chúa Jesus, tuân thủ mọi trách nhiệm công dân đối với một đất nước con đang sống, có trách nhiệm và vâng phục nhà cầm quyền nếu nó không sai nghịch lại Lời Chúa, vừa để làm sáng danh Cha, vừa có thể làm chứng về Tin Lành qua nếp sống của con.
Thưa Cha, con hiểu qua nếp sống của con mà người khác có thể được thêm lên trong đức tin, tin nhận Chúa, vững vàng càng hơn, nhưng qua nếp sống của con mà người khác có thể bị vấp phạm. Nên trong cuộc sống hằng ngày con phải hết sức cẩn thận, từ lời ăn tiếng nói, hành động việc làm của con đều phải phản chiếu ra sự vinh quang của Chúa, cho người khác thấy được Ngài qua đời sống của con. Kể cả khi một điều gì đó trong cuộc sống hằng ngày của con không ảnh hưởng đến việc có bổn phận trách nhiệm với nhà nước nhưng là tình huống thực tế đối xử với nhau. Cảm tạ Chúa, mặc dù còn nhiều điều thiếu sót, đôi khi còn lâm vấp nhưng con được Lời Chúa dạy con phải biết yêu thương những người xung quanh mình.
Chẳng hạn như có lần con đi xe buýt thì xe buýt nhiều người con lên trước con được ngồi ghế, nhưng sau đó có một người lớn tuổi lên sau thì con chủ động nhường ghế cho người ấy ngồi mà con không có làm ngơ như không thấy gì, hay một hôm trời mưa rất to, con thì được che cây dù lớn, nên không ướt nhiều, nhưng trước mặt con có một bé gái, tay em có mang dù nhưng không biết sao em không lấy ra che, mà người em lại ướt sũng hết, con nghĩ do em mang đồ nhiều nên mưa đến em không còn tay để vươn dù ra được nên em để mặc cho mưa ướt luôn. Thì lúc đó con mới đi nhanh tiến đến để che cho em, em cũng hơi giật mình vì bỗng nhiên em được ai đó che dù cho em. Em quay sang cám ơn con. Nhưng sau đó về nhà con thấy vui lắm ạ, vì thấy em như vậy mà con không làm ngơ, bỏ mặc em. Và qua những điều nhỏ nhặt ấy thôi nhưng con nghĩ đó cũng là sự làm sáng danh Chúa trước mặt loài người vì con cũng có tình yêu thương, biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Cảm tạ Chúa. Con không thể là một người mang danh Chúa nhưng không có tình yêu thương, không biết quan tâm và không biết nghĩ đến khác. Như trong I Cô-rinh-tô 10:24 có chép:
"Chớ ai chỉ biết tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa."
Thưa Cha, con cũng suy ngẫm thêm một điều nữa về ông Phi-e-rơ khi được một người thu thuế hỏi là Đức Chúa Jesus có nộp thuế cho Đền Thờ không? Thì ông không có sự khôn sáng để đối lại người hỏi đó. Khi ông đã công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống rồi nhưng ông lại không lấy sự tin đó của ông để mà làm sáng danh Chúa trước mặt những người không tin Ngài. Ông trả lời theo thói quen của xác thịt loài người. Con tin, nếu ông có sự khôn sáng, trả lời cách khôn ngoan thì danh Chúa sẽ càng được chiếu sáng hơn.
Điều này cho con nhận thấy là không phải điều gì chúng con làm đều có ích lợi và gây dựng mà khi con làm theo ý riêng của mình, không tìm cầu ý Chúa, không dành thời gian suy ngẫm và cầu nguyện thì sẽ dễ dàng làm theo bản tính xác thịt. Khi con biết nương nhờ nơi Chúa, cầu xin Chúa chỉ dẫn, ban cho sự khôn ngoan thì Đức Thánh Linh sẽ hiện diện, chỉ dẫn trên môi miệng con phải nên nói như thế nào, vừa làm đẹp lòng Chúa mà không gây sự vấp phạm cho người khác. Như trong I Cô-rinh-tô 10:23 có chép:
"Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng."
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Cảm tạ Đức Thánh Linh nhậm lời cầu xin của con, Ngài dẫn dắt con trong sự suy ngẫm để con được hiểu Lời Chúa. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
13/11/2025
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 – Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
Khi các môn đồ đang lưu trú trong xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Họ đã đau buồn lắm." Đây là lời Chúa báo tước cho các môn đồ về chính Ngài sẽ bị nộp vào trong tay người Do-thái, phản ánh sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa báo trước cụ thể Ngài sẽ bị họ giết, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, khiến các môn đồ vô cùng đau buồn. Điều này chứng tỏ thần tính của Đức Chúa Jesus, Thiên Chúa toàn năng giáng thế làm người trong những năm thánh Ngài thi hành chức vụ trên đất theo ý muốn Đức Chúa Trời. Các môn đồ buồn rầu vì thiếu sự hiểu biết về sự phục sinh của Chúa.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
Khi Chúa và các môn đồ đã vào Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" Lý do những người thu thuế hỏi Phi-e-rơ, để kiểm tra xem Ngài có tuân theo nghĩa vụ nộp thuế hay không. Bởi họ không dám đối diện với Chúa, vì Ngài có uy tín lớn, được tôn trọng hơn các giáo sư trong dân chúng thời bấy giờ, họ nghi ngờ Chúa không nộp thuế, cho rằng Chúa từng tuyên bố: "Ngài lớn hơn đền thờ." Điều này thể hiện mưu đồ của những người thu thuế về sự chúng muốn gài bẫy Ngài.
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Phi-e-rơ trả lời những người thu thuế: "Có." Và khi ông đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" Đây là câu hỏi sắc bén, đòi hỏi người trả lời phải có sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc, hàm ý chỉ về con cái của vua thế gian không phải nộp thuế cho cha mình, mà trong khi Đức Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời, và đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời, Cha của Ngài, thì đương nhiên Chúa không buộc phải nộp thuế. Phi-e-rơ thưa với Chúa: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế?" Và các môn đồ của Chúa là con cái của Vương Quốc của Đức Chúa Trời cũng được miễn trừ trách nhiệm nộp thuế. Nhưng để không làm vấp phạm cho những người chưa biết Chúa, Ngài sai Phi-e-rơ đi ra biển câu cá, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc, lấy bạc ấy đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ. Việc đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ mà không đóng thuế cho các môn đồ còn lại mang ý nghĩa rằng, Chúa là một người Thầy, và Phi-e-rơ là người đại diện cho các môn đồ, là hai đối tượng họ quan tâm hàng đầu trong thời bấy giờ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói là lời tiên tri về sự chịu chết, sống lại của Đức Chúa Jesus, và việc Ngài sai Phi-e-rơ ra biển câu cá, lấy đồng bạc từ miệng nó, nộp thuế Đền Thờ cho Ngài và Phi-e-rơ. Điều này nói lên thân phận của Chúa trong những năm tháng sống trong thân thể xác thịt, chịu khổ vì thế gian, dù Ngài là Con Đức Chúa Trời, có đầy quyền năng trên mọi sự.
Bài học dạy con càng thêm vững tin vào sự chịu chết và phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi toàn nhân loại, trong đó có con, được ở trong ơn cứu rỗi, trong địa vị con của Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa; không dùng quyền tự do Chúa ban để làm cớ vấp phạm cho người khác.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ Jesus, là nền tảng đức tin và nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn; khi gặp tin buồn hay thử thách, con hãy nhắc nhớ bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời; tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội, để làm chứng tốt cho Tin Lành; sẵn sàng từ bỏ quyền lợi cá nhân để tránh gây vấp phạm cho người khác; trước khi nói hoặc hành động nhân danh Chúa, con cần phải cầu nguyện và tìm sự dẫn dắt khôn sáng của Ngài; tin cậy vào sự quan tâm, chu cấp mọi nhu cầu chính đáng của con, từ nhu cầu nhỏ nhất; và luôn tự hỏi bản thân có đang sống đúng với danh phận con cái Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp, nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay ép buộc. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, là Đấng Toàn Năng và Đầy Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài một mới nữa Ngài ban trên chúng con, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ gia đình chúng con, giúp chúng con tránh xa những cám dỗ phạm tội và sống đời sống làm sáng danh Ngài. Giờ này chúng con lại được có thời gian để học, suy ngẫm về Lẽ Thật Lời Ngài, chúng con xin mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con lại được nghe lại lời tiên tri lần thứ hai về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, về danh phận con cái được tự do nhưng vẫn nộp thuế để không làm vấp phạm, và quyền năng cung ứng kỳ diệu của Ngài. Trong suốt chức vụ của Đức Chúa Jesus trên đất, chúng con nhận thấy khoảnh khắc này mang tính bước ngoặt, nhắc nhở về sứ mạng cứu chuộc, Ngài biết thì giờ của Ngài trên đất không còn bao lâu, nên đã nói trước tiên tri về sự Ngài sẽ bị chết, sống lại như thế nào để các môn đồ biết trước mà không bị ngã lòng khi sự việc xảy ra và cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri về Ngài. Ngài còn dạy về tự do thuộc linh và trách nhiệm xã hội. Cuộc đối thoại và phép lạ được ghi lại trong đoạn Thánh Kinh chính là một trong những khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời nhưng đầy lòng khiêm nhường phục vụ. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài tha thứ những điều sai trái từ trong nhận thức, trong tâm trí hay những suy nghĩ, việc làm của chúng con. Và cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con để chúng con học biết Lời Ngài và áp dụng vào đời sống của mình.
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Họ đã đau buồn lắm.
Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus nhắc lần thứ hai về sự chết và sự sống lại vào ngày thứ ba của Ngài, nhấn mạnh sứ mạng cứu chuộc là trung tâm trong chương trình cứu chuộc và là lý do Ngài nhập thể làm người; các môn đồ đã không giấu được sự đau buồn lắm vì họ tập trung vào sự phải hy sinh bằng mạng sống của Chúa mà chưa nắm được ý nghĩa thực sự của sự chết đó là gì. Đức Chúa Jesus nhắc lại sự chết và sự sống lại sau ba ngày giúp chúng con thấy tầm quan trọng của ân điển cứu chuộc cũng như giúp môn đồ chuẩn bị cho thập tự giá và hy vọng phục sinh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải suy ngẫm hàng ngày về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus làm trung tâm đức tin, luôn nhắc nhở về “ngày thứ ba” chiến thắng sự chết của Ngài để chúng con luôn vững tin vào Ngài là Đấng duy nhất có thể ban sự sống cho linh hồn mình, như Lời Ngài phán: “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: “Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?”
25 Người nói: “Có.” Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: “Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?”
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Từ những người ngoài.” Đức Chúa Jesus phán với người: “Vậy thì các con trai được miễn thuế.
Câu 24-26: Chúng con nhận thấy rằng, tại Ca-bê-na-um, người thu thuế Đền Thờ đến hỏi Phi-e-rơ về nghĩa vụ nộp thuế, ông trả lời nhanh “Có” mà chưa suy nghĩ; Đức Chúa Jesus hỏi về nguyên tắc vua chúa lấy thuế từ người ngoài chứ không từ con trai, qua đó dạy Phi-e-rơ rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Chủ Đền Thờ, nên được miễn thuế về danh phận. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Ngài trong việc dùng ví dụ đời thường để mạc khải về chính Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống với ý thức danh phận con cái Đức Chúa Trời, được tự do khỏi luật pháp nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, như Lời Ngài phán: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng [dùng] sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13).
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi.”
Câu 27: Chúng con hiểu rằng, dù được miễn thuế theo nguyên tắc Ngài đã giảng giải cho Phi-e-rơ. Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn chọn nộp để không làm vấp phạm người thu thuế yếu đuối trong đức tin, và thực hiện phép lạ con cá ngậm đồng bạc để cung ứng thuế cho Ngài và Phi-e-rơ. Qua đó, chúng con thấy thái độ khiêm nhường từ bỏ quyền lợi để bảo vệ lương tâm người khác. Phép lạ Chúa làm giúp chúng con thấy quyền năng vô hạn của Ngài trên thiên nhiên và mọi tạo vật, rằng mọi vàng bạc hay bất cứ điều gì thuộc về đất đều thuộc sở hữu và nằm dưới quyền tể trị của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải từ bỏ quyền lợi cá nhân để không làm vấp phạm người khác, tin cậy Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu theo cách kỳ diệu, như Lời Ngài phán: “Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 17:22-27 dạy chúng con về sứ mạng cứu chuộc qua sự chết và sống lại, bài học về danh phận con cái tự do nhưng vẫn nộp thuế vì không muốn làm vấp phạm cho người khác là tấm lòng khiêm nhường mà Đức Chúa Jesus dạy dỗ chúng con. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng là Chủ Đền Thờ nhưng khiêm nhường phục vụ, ban tự do và sự quan phòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống thuộc linh tự do, trách nhiệm xã hội, từ bỏ quyền lợi vì yêu thương, và tin cậy sự cung ứng của Ngài trong mọi sự. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con luôn suy ngẫm Lời Ngài và áp dụng trong đời sống của mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục sống trong ân điển của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 17:22-27. Con nhớ lại một buổi được nghe thuyết trình.
Người thuyết trình treo lên bảng một tờ giấy trắng lớn, rồi chấm lên đó một dấu chấm nhỏ và hỏi: “Các anh chị thấy gì?” Mọi người đều trả lời: “Thấy cái chấm.” Ông liền nói: “Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ để ý đến những khó khăn, dù nhỏ như dấu chấm này, mà quên rằng mình vẫn có cả một tờ giấy trắng rộng lớn. Chúng ta dễ bị cuốn vào nỗi lo của những khó khăn cho dù là rất nhỏ mà quên rằng còn có cả một sự tốt đẹp lớn lao đằng sau.”
Trong bài học, khi Chúa một lần nữa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, các môn đồ lại “đau buồn lắm”. Họ chỉ chú ý vào chi tiết “Ngài sẽ bị giết”, nhưng lại bỏ qua chi tiết “Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại”. Họ chỉ thấy nỗi sợ trước mắt, mà chưa thấy vinh quang phục sinh phía sau. Điều này dạy con rằng, nhiều khi con chỉ chăm chú vào thử thách, mà quên rằng Đức Chúa Trời đã chiến thắng thế gian rồi.
Trong câu chuyện nộp thuế Đền Thờ, Đức Chúa Jesus, Con của Đức Chúa Trời, vốn không có nghĩa vụ phải nộp. Nhưng Ngài vẫn chọn nộp “để chúng ta không làm vấp phạm họ”. Đây là một bài học sâu sắc: tự do trong Chúa không khiến chúng con trở nên vô trách nhiệm; trái lại, chúng con dùng tự do ấy để bày tỏ sự khiêm nhường, yêu thương và tránh gây cớ phạm cho người khác, nhất là những người yếu đuối.
Phép lạ con cá ngậm đồng bạc cho thấy một điều vừa quyền năng vừa dịu dàng: Đức Chúa Jesus có thể lo liệu mọi nhu cầu thực tế nhất của môn đồ. Ngài không chỉ dạy lẽ thật thuộc linh, mà còn chăm sóc từng điều nhỏ bé trong đời sống họ. Và cũng một lẽ thật ấy, ngày nay Ngài sẽ chu cấp cho chúng con đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình. Ngài quan tâm từng tâm tư nhỏ bé, những nỗi trăn trở lặng thầm trong mỗi chúng con ngay cả khi chúng chưa kịp thốt thành lời. Cảm tạ Chúa!
Chi tiết Phi-e-rơ trả lời rất nhanh về việc Thầy có nộp thuế hay không điều đó nhắc nhở con rằng, khi đại diện cho Chúa, con cần suy nghĩ cẩn trọng, hiểu đúng về điều Ngài muốn, để lời nói của con phản chiếu chính xác tâm ý của Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 17:22-27, Lời Chúa giúp con nhìn lại: giữa những “dấu chấm” thử thách, Chúa phục sinh đang nắm toàn bộ “tờ giấy trắng” là cuộc đời của mỗi một chúng con. Ngài chủ động, Ngài lo liệu, và Ngài dẫn chúng con bước đi mỗi ngày bằng sự khiêm nhường, tin cậy và bình an. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói những: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng cứu chuộc, quan phòng trên đời sống của con. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con suy nghĩ tới việc Chúa đóng thuế dù Ngài không cần phải đóng. Việc làm đó để người khác không vấp phạm.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc mình không cần làm, nhưng vẫn làm vì người khác, cho thấy một người không sống cho bản thân, nhưng sống vì người khác. Con thấy đó là điều cơ bản mỗi người theo Chúa phải có. Người không tin Chúa họ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng người có Chúa phải suy nghĩ đa chiều, làm sao thật ích lợi nhất cho người khác, nhất là cho anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự vì người khác mà làm của Chúa Jesus dù Ngài không cần làm cho thấy được tinh phần phục vụ. Con thấy người phục vụ thuộc thể thì luôn đứng để quan sát để có thể sẵn sàng phục vụ. Và nếu chúng con có tinh thần phục vụ, thì chúng con sẽ nhạy bén mà nhận biết việc làm như Chúa Jesus đã làm.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, để hành xử như Chúa Jesus, chúng con cần phải học chậm nói mà mau nghe. Chúng con phải tập nghe để có lời nói và hành động đều đúng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn có tấm lòng sống vì người khác, nhất là anh chị em cùng Cha của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
06/01/2026
***
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?"
{Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua sự việc Phi-e-rơ trả lời với người thu thuế con hiểu rằng có lẽ Phi-e-rơ đã không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời dẫn đến trả lời không đúng. Tuy Phi-e-rơ trả lời sai nhưng con thấy Chúa không trách gì ông mà Chúa chỉ đặt câu hỏi để ông nhận ra mình không đúng. Qua đó, con học được cách cư xử dịu dàng, khôn sáng của Chúa đối với những người có lỗi. Không những vậy, để không làm người khác vấp phạm thì Chúa vẫn nộp thuế dù về nguyên tắc thì Ngài không cần nộp. Con học được tấm lòng yêu thương và sự hy sinh của Chúa dành cho người khác.
Thưa Cha, qua việc Chúa kêu Phi-e-rơ đi câu cá để có được đồng bạc trong miệng cá mà nộp thuế. Con học được rằng Chúa sẽ làm phép lạ trên công việc làm kiếm sống của con dân Ngài để họ có đủ nhu cầu trong cuộc sống. Việc của con dân Chúa là siêng năng làm việc mà Chúa đã ban cho mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện xin Lời Cha giúp con hiểu biết về Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/03/2026