Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Hôm nay, ngày 14/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:1-6.
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: "Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?"
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao các môn đồ lại quan tâm đến việc ai là "lớn hơn" trong Vương Quốc Trời, và điều này phản ánh thái độ nào trong lòng họ?
2. Khi Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh đứa trẻ để dạy về sự cao trọng, Ngài muốn nhấn mạnh những đặc tính nào của trẻ em mà chúng ta cần học hỏi?
3. Câu 3 nói về "được đổi lại" - sự thay đổi này khác gì với việc chỉ cố gắng cải thiện bản thân theo cách thông thường?
4. Làm thế nào để phân biệt giữa "tự mình khiêm nhường" thật sự và việc giả vờ khiêm tốn hoặc tự ti?
5. Ý nghĩa của việc "tiếp nhận một đứa trẻ trong danh Ta" là gì, và tại sao hành động này lại được coi như tiếp nhận chính Đức Chúa Jesus?
6. Lời cảnh báo nghiêm khắc trong câu 6 về việc "làm vấp phạm" những người tin kính cho thấy điều gì về trách nhiệm của chúng ta đối với đức tin của người khác?
7. Theo đoạn Thánh Kinh này, tiêu chuẩn về "sự cao trọng" trong Vương Quốc Trời khác với tiêu chuẩn của thế gian như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian tự kiểm tra xem trong tuần này bạn có những lúc nào đang theo đuổi địa vị, sự công nhận, hoặc muốn được người khác coi trọng hơn không, rồi mang những suy nghĩ đó đến trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện.
2. Quan sát và học hỏi từ trẻ em xung quanh bạn - sự đơn thuần, lòng tin cậy, và sự phụ thuộc của chúng - để hiểu rõ hơn thái độ mà Đức Chúa Jesus muốn bạn có.
3. Thực hành việc phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trong những quyết định hàng ngày thay vì dựa vào sức mình, trí tuệ mình, hoặc kinh nghiệm của mình.
4. Tìm kiếm cơ hội để phục vụ những người mà xã hội coi là "nhỏ bé" hoặc không quan trọng - có thể là trẻ em, người già, người nghèo, hoặc những ai đang bị bỏ quên.
5. Cẩn thận với lời nói và hành động của bạn, đặc biệt khi ở với những tín hữu non yếu hoặc mới tin Chúa, để không làm họ vấp ngã trong đức tin.
6. Xem xét lại động cơ khi bạn phục vụ trong Hội Thánh hoặc làm công việc Chúa - bạn đang tìm kiếm sự vinh hiển cho mình hay cho Đức Chúa Trời?
7. Hãy chủ động bảo vệ và nuôi dưỡng đức tin của những người chung quanh bạn, đặc biệt là con cái, người mới tin, hoặc những ai đang yếu đuối, bằng cách sống gương mẫu và khích lệ họ trong Tin Lành.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Hôm nay, ngày 14/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:1-6.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: "Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?"
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Các môn đồ lại quan tâm đến việc ai là "lớn hơn" trong Vương Quốc Trời, và điều này phản ánh thái độ thiếu đi sự khiêm nhường trong lòng họ.
2. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh đứa trẻ để dạy về sự cao trọng, Ngài muốn nhấn mạnh những đặc tính của trẻ em là sự khiêm nhường, luôn muốn học hỏi người khác, coi mình là nhỏ, là muốn được ai đó che chở, bảo vệ, đó là những đặc tính của trẻ nhỏ mà chúng ta cần học hỏi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu 3 nói về "được đổi lại" - sự thay đổi này khác với việc chỉ cố gắng cải thiện bản thân theo cách thông thường là phải chết đi con người xưa cũ, tư lợi, kiêu ngạo... điều này chỉ có Chúa mới làm được. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, để phân biệt giữa "tự mình khiêm nhường" thật là: một cách tự nhiên như vốn có sẵn, khác với việc giả vờ khiêm tốn hoặc tự ti là có lúc sẽ lòi ra vì là sự giả hình, lừa dối.
5. Thưa Chúa: Ý nghĩa của việc "tiếp nhận một đứa trẻ trong danh Ta" là bày tỏ sự khiêm nhường, coi người khác là tôn trọng hơn chính mình (Phi-líp 2:3) và hành động này lại được coi như tiếp nhận chính Đức Chúa Jesus vì đó là phẩm chất của người tin Chúa cần phải có. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo nghiêm khắc trong câu 6 về việc "làm vấp phạm" những người tin kính cho con thấy về trách nhiệm của chúng ta đối với đức tin của người khác là đừng để cho họ đi vào con đường phạm tội, hãy thận trọng khi đối xử với người khác. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, theo đoạn Thánh Kinh này, tiêu chuẩn về "sự cao trọng" trong Vương Quốc Trời là hãy coi mình là nhỏ nhất, là bỏ đi cái "tôi", là dâng vinh quang lên Chúa, khác với tiêu chuẩn của thế gian là "tôi" trên hết, lợi ích của tôi là trên hết, là tìm sự vinh quang cho chính mình.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian tự kiểm tra xem trong tuần này con có những lúc nào đang theo đuổi địa vị, sự công nhận, hoặc muốn được người khác coi trọng hơn không, rồi con mang những suy nghĩ đó đến trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẽ quan sát và học hỏi từ trẻ em xung quanh con - sự đơn thuần, lòng tin cậy, và sự phụ thuộc của chúng - để hiểu rõ hơn thái độ mà Đức Chúa Jesus muốn con cần có. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con thực hành việc phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trong những quyết định hàng ngày thay vì dựa vào sức mình, trí tuệ mình, hoặc kinh nghiệm của mình. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con tìm kiếm cơ hội để phục vụ những người mà xã hội coi là "nhỏ bé" hoặc không quan trọng - có thể là trẻ em, người già, người nghèo, hoặc những ai đang bị bỏ quên. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con sẽ cẩn thận với lời nói và hành động của con, đặc biệt khi ở với những tín hữu non yếu hoặc mới tin Chúa, để không làm họ vấp ngã trong đức tin. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ xem xét lại động cơ khi con phục vụ trong Hội Thánh hoặc làm công việc Chúa - con tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, thay vì cho chính bản thân con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sẽ chủ động bảo vệ và nuôi dưỡng đức tin của những người chung quanh con, đặc biệt là con cái, người mới tin, hoặc những ai đang yếu đuối, bằng cách sống gương mẫu và khích lệ họ trong Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 14/11/2025
***
Ma-thi-ơ 18:1-6 - Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: "Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?"
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
Sau khi Đức Chúa Jesus phán dạy các môn đồ về việc nộp thuế Đền Thờ cho Ngài và Phi-e-rơ, các môn đồ đã đến với Chúa, và hỏi: “Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?" Ngài đã gọi một đứa trẻ và đặt nó ở giữa họ. Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời. Điều này nói lên sự quan tâm đến vị trí, danh vọng thế gian của các môn đồ hơn Vương Quốc Trời. Đức Chúa Jesus gọi một đứa trẻ và đặt nó giữa các môn đồ là một hình ảnh sống động về sự ngây thơ tự nhiên, khiến họ nhìn vào đứa trẻ, là tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời đối với người tin theo Chúa. Ngài đã phán dạy các môn đồ, hãy nhìn vào đứa trẻ mà nhận biết để thay đổi tấm lòng của mình nên như con trẻ, để được vào Vương Quốc Trời. Bản tính tự nhiên của con trẻ là luôn tin cậy, hồn nhiên, khiêm nhu, không thể hiện mình, nên người tin theo Chúa không nên tự mãn, mà phải nhận biết mình cần nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban trong mọi sự.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Chúa phán dạy rằng, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, thì người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời. Đây là điều Chúa muốn đảo ngược câu hỏi của các môn đồ, khiến họ hãy thay đổi tấm lòng, tự hạ mình xuống như con trẻ, để được Chúa nâng lên. Bài học về sự tự biết hoàn toàn đặt mình vào quyền năng của Chúa, dù được ngài ban cho nhiều ân tứ thuộc linh, nhưng hãy luôn coi mình là người thấp hèn trước mặt Chúa. Ngài tiếp tục phán dạy các môn đồ của Chúa xưa kia, cũng như hết thảy con dân Ngài trong mọi thời đại, hãy tiếp nhận những người yếu đuối đức tin, được ví như con trẻ trong danh của Chúa, vì đó chính là tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai làm cho những đứa trẻ đang tin Chúa bị vấp phạm, thì tốt hơn cho kẻ ấy là buộc cối đá vào cổ người ấy, cho lừa kéo người ấy đi, mà ném xuống đáy biển, còn hơn để kẻ ấy sống. Bài học nhắc nhớ con dân Chúa cần ý thức bản thân mình, đừng gây vấp phạm cho trẻ em, người mới tin nhận Chúa, kiên nhẫn với những người chậm thay đổi thuộc linh, và không nên dùng quyền lực, kiến thức để áp đặt trên người khác, vì điều đó có thể khiến họ bị tổn thương, vơi dần xa mối thông công với Hội Thánh.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự cao trọng thật, do Đức Chúa Jesus giảng dạy cho các môn đồ, chú trọng vào Vương Quốc Trời thuộc về những người có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ, tin cậy như đứa trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của nó. Chúa dạy dỗ các môn đồ xem lại cách nhìn nhận tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian, và Ngài cảnh báo những ai gây vấp phạm cho một đứa trẻ nhỏ tin Ngài, thì phạm tội nặng, phải chịu hình phạt đến mức buộc cối đá vào cổ người ấy cho lừa kéo đi và nó bị ném xuống đáy biển.
Bài học dạy con về tiêu chuẩn chính yếu trong Vương Quốc Trời là sự khiêm nhường, thực sự tôn trọng người khác qua lời nói, hành động, bảo vệ; nâng đỡ người yếu đuối là trách nhiệm của mỗi con dân chân thật của Chúa.
Con nguyện tra xét lòng mình, xem có theo đuổi địa vị, sự công nhận, hay muốn được người khác coi trọng không, để trình dâng điều đó lên cho Chúa, học theo sự đơn sơ, tin cậy, và phụ thuộc của con trẻ; lên kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ những người được coi là ít quan trọng; tránh gây vấp phạm trong lời nói, hành động của con khiến người mới tin nhận Chúa, người yếu đuối đức tin bị tổn thương; xét lại động cơ phụng sự Chúa qua những mục vụ trong Nhà Chúa có làm vinh hiển cho Chúa hay cho bản thân mình; luôn quan tâm, nâng đỡ đức tin cho con cái mình, người mới tin Chúa, và anh chị em cùng Cha còn đang yếu đuối. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới nữa được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài và để con biết áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: "Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?"
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, trước tiên con suy ngẫm tại sao khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus ai là người lớn hơn trong Vương Quốc Trời, thì Đức Chúa Jesus gọi một đứa trẻ đến đặt giữa họ và phán với họ người cao trọng hơn hết sẽ giống như đứa trẻ?
Thưa Cha, con hiểu đứa trẻ vốn là ngây thơ, đơn sơ, có tấm lòng dễ vâng phục, và đứa trẻ thì nó chỉ có thể nương dựa, phụ thuộc vào ba mẹ nó mà thôi. Cho nên theo con hiểu Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh đứa trẻ để hàm ý rằng những người đi theo Chúa phải có tấm lòng giống như đứa trẻ, đến với Chúa với sự đơn sơ, có tấm lòng vâng phục và Lời Chúa dạy như thế nào thì tin như thế ấy, luôn biết nương dựa và phụ thuộc vào Chúa trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Và ở đứa trẻ nó cũng có tấm lòng khiêm nhường như trong câu 4 Đức Chúa Jesus cũng có nói. Điều quan trọng là con vâng theo Lời Ngài, đơn sơ tin Ngài, phụ thuộc vào Ngài nhưng còn phải biết khiêm nhường, hạ mình, sự khiêm nhường mới là sự cao trọng thật và lớn hơn hết trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha, vì nếu con không có sự khiêm nhường thì sẽ dễ làm cho con sa ngã, thì mọi điều trước đó con làm sẽ trở thành vô ích. Con thấy sự khiêm nhường luôn luôn được Chúa nhắc đến trong Thánh Kinh. Và nếu sự gì được Chúa nhắc nhiều thì nó rất là quan trọng.
Thưa Cha, trong cuộc đời con, không ít lần con kiêu ngạo, muốn thể hiện và muốn được người khác chú ý, muốn được người khác xem trọng mình. Nhưng kể từ khi con biết sợ, ăn năn quay trở về thì con đã biết sợ hãi sự chống cự của Chúa trên những kẻ kiêu ngạo. Cũng đôi lần trong ý nghĩ thoáng qua có sự kiêu ngạo muốn được chú ý, muốn người khác khen con, nhưng cảm tạ Chúa con đã biết sợ mà ngay lập xua đuổi nó đi, biết kêu cầu Chúa cứu con, nên Ngài đã cứu con thoát khỏi. Con cảm ơn Cha thật là nhiều. Con biết rằng, một người thật lòng kính sợ Chúa, và thật sự ăn năn hối cải thì họ rất sợ tội, ghê ghớm tội, và chỉ muốn sống thánh khiết, trọn vẹn trước Chúa mà thôi. Dù rằng có đôi khi con vẫn bị lâm vấp nhưng con rất sợ Chúa không đẹp lòng, sự run sợ như đứa con không cố tình phạm lỗi thì nó sẽ rất sợ cha nó buồn lòng vì nó, lập tức nó đến ngay với cha nó để xin Cha tha thứ. Con tin rằng Chúa thấy lòng mỗi người và con càng phải sống cẩn thận hơn, bán chặt vào Chúa, tin cậy nơi Ngài để hầu cho có gặp biến cố, gặp khó khăn, thử thách thì con vẫn không bị kéo ra khỏi Ngài.
Con cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay, để con càng phải tỉnh thức, sống như một đứa trẻ và có tấm lòng khiêm nhường luôn luôn. Xin Cha thánh hóa, thanh tẩy con mỗi ngày. Xin Cha cho con được gần Chúa hơn, hiểu biết Lời Chúa càng hơn để con cẩn thận làm theo không làm cho Cha buồn lòng vì con. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
17/11/2025
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Nhân Từ.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài trong sách Ma-thi-ơ 18:1-6, nguyện xin Lẽ Thật Lời Ngài khiến chúng con được lớn lên và trưởng thành ngày càng hơn trong đời sống tin kính và đức tin. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay giúp chúng con nhận biết sự khiêm nhường và tấm lòng đơn sơ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con để chúng con hiểu và áp dụng phân đoạn Thánh Kinh này vào đời sống mỗi ngày của mình, chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: “Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?”
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: “Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đang tranh luận ai lớn ai nhỏ trong vương Vương Quốc Trời, tức là sự phân chia địa vị, quyền lợi và thứ bậc. Câu hỏi của các môn đồ bộc lộ tư duy vẫn còn mang tính xác thịt của thế gian. Nhưng chính từ câu hỏi ấy, Đức Chúa Jesus mở ra bài học về sự khiêm nhường: trong Vương Quốc Trời, “lớn hơn” không nằm ở quyền lực hay vị trí, mà ở tấm lòng khiêm nhường, giống như một đứa trẻ hoàn toàn tin cậy và vâng phục Cha Thiên Thượng. Hành động Đức Chúa Jesus đặt đứa trẻ ở giữa các môn đồ, giúp chúng con hiểu Ngài muốn cho họ thấy sự đơn sơ và khiêm nhu của đứa trẻ và nó trở thành trung tâm của sự tập trung, từ đó nêu bật ý nghĩa và giá trị của sự khiêm nhu và đơn sơ khi tin cậy vào Đức Chúa Trời như một đứa trẻ. Qua đó, Ngài dạy dỗ các môn đồ và chúng con rằng, địa vị trong Vương Quốc Trời không phụ thuộc vào công lao, việc làm hay bất cứ điều gì mà chúng con làm trên đất, mà phụ thuộc vào những công lao, việc làm đó có xuất phát từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường chỉ vì một mục đích vì Nước Trời hay không mà thôi.
Chúng con học được rằng trong Vương Quốc Trời, sự vĩ đại không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường như một đứa trẻ, biết tin cậy, đơn sơ, và không tìm kiếm sự tôn cao cho chính mình. Ai hạ mình xuống như vậy, người ấy mới thật sự được Chúa kể là lớn, như có lời chép rằng: "Nhưng ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên." (Ma-thi-ơ 23:11-12).
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Câu 5-6: Chúng con nhận thấy rằng, qua hình ảnh của đứa trẻ, Đức Chúa Jesus dùng đó làm lời dạy dỗ tiếp theo cho các môn đồ và cho chính chúng con. “Đứa trẻ” ở đây không chỉ nói về trẻ em, mà còn tượng trưng cho những người yếu đuối, đơn sơ, mới tin Chúa, hoặc những ai không có địa vị trong xã hội. Đức Chúa Jesus dạy rằng thái độ chúng ta dành cho những người “bé mọn” chính là thái độ dành cho Ngài. Khi chúng con tiếp nhận họ, chăm sóc họ, nâng đỡ họ, là hành động thể hiện thái độ tôn trọng chính Ngài.
Đức Chúa Jesus dùng một hình ảnh rất mạnh: “cối đá do lừa kéo” buộc vào cổ và bị ném xuống biển. Ngài dùng hình ảnh ấy để nhấn mạnh sự gây tổn thương, làm mất đức tin, hay dẫn dụ người nhỏ bé đi sai lạc là tội nặng hơn tất cả những gì loài người nghĩ.
Chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời đặc biệt bảo vệ những người “bé mọn” trong đức tin. Mỗi tín đồ trưởng thành phải có trách nhiệm nêu gương, nâng đỡ, không gây cớ vấp phạm. Nước Trời đo lường sự công chính không qua địa vị, mà qua cách chúng ta đối xử với người yếu đuối và qua tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường phục vụ Chúa.
Kính thưa Cha Cha Kính Yêu của chúng con.
Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con học được rằng, sự khiêm nhường, đơn sơ có giá trị lớn lao hơn những việc làm, công đức mà loài người làm ra trên đất. Ngài đánh giá mỗi người qua tấm lòng của người đó mà không qua bề ngoài. Địa vị trong Vương Quốc Trời không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường. Người nào quay trở lại và trở nên như trẻ nhỏ đơn sơ, tin cậy, không tự cao, người ấy mới thật sự được vào và được tôn cao trong Vương Quốc Trời. Chúng con cũng học được trách nhiệm của mỗi con dân Chúa trưởng thành trong việc nâng đỡ, chăm sóc, và nêu gương tốt cho đức tin cho những người khác, đặc biệt là những đứa trẻ đang lớn lên trong Chúa hay những người còn yếu đuối trong Hội Thánh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới với những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 18:1-6.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 18:1-6, con nhớ lại câu chuyện xảy ra đã lâu.
Một buổi sáng, cậu cháu trai oai vệ trong bộ quân phục với quân hàm gắn trên ve áo cho lính chạy xe tới nhà con. Cậu long trọng báo, hôm nay tiện các em được nghỉ hè ra chơi, cháu cho chúng vào thăm quan Lợi Lai Casino. Đây là nơi mà những người bình thường như chúng con không được vào. Xe qua cổng, cậu cháu trai nói với mấy đứa trẻ: “Cái cổng này khi đi qua có cái máy soi, máy sẽ biết được ai nói dối.” Mấy đứa trẻ lo lắng, khép nép, căng thẳng khi xe qua cổng. Thế rồi, xe chạy qua, thấy mình không bị cản lại, một đứa trong bọn thở phào (cháu là đứa hay nói dối). Thăm quan một vòng xong xuôi, trở về nhà một thời gian, bọn trẻ vẫn bảo nhau: “Không được nói dối, không lần sau qua cổng sẽ bị phát hiện.” Chuyện xảy ra đã rất lâu, bọn trẻ giờ đã thành người lớn. Hôm nay suy ngẫm bài học về những đứa trẻ, con bật cười khi nghĩ tới câu chuyện này.
Lời Chúa thật sâu sắc, Ngài phán:
“Bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.”
Lời Chúa cho con nhìn lại câu chuyện đã xảy ra và thấy thật thú vị. Mấy đứa trẻ đơn sơ tin ngay lời người lớn và sau đó cũng biết làm theo những điều mà chúng nghe được theo trí hiểu non nớt của mình. Còn cậu cháu trai oai vệ thì lại là người đang nói dối trong chính lời răn bọn trẻ không được nói dối. Người lớn và trẻ nhỏ có những sự hành xử thật khác nhau, bởi vậy mà Lời Chúa dạy dỗ mỗi một chúng con đang là những người đã trưởng thành về thuộc thể cũng phải trưởng thành về thuộc linh.
Trong Ma-thi-ơ 18:1-6, các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus ai là “lớn hơn” trong Vương Quốc Trời, điều này cho thấy họ vẫn còn so đo về danh vị và địa vị, phản ánh thái độ muốn được tôn trọng, cao trọng theo cách thế gian. Đức Chúa Jesus đáp bằng hình ảnh một đứa trẻ, nhấn mạnh sự khiêm nhường, đơn sơ, tin cậy và phụ thuộc vào Chúa, những đặc tính mà mỗi chúng con cần học hỏi.
Ngài nói về việc “được đổi lại”, sự thay đổi này không phải chỉ là cố gắng cải thiện bản thân theo cách thông thường, mà là thay đổi từ trong tâm thần, trở nên như trẻ con, tin cậy Chúa, và học cách sống theo Ngài. Ngoài ra, việc phân biệt giữa khiêm nhường thật sự và giả vờ hay tự ti đòi hỏi chúng con nhìn vào thái độ của lòng tin và sự phụ thuộc vào Chúa, mà không tìm sự vinh danh cho bản thân.
Hành động “tiếp nhận một đứa trẻ trong danh Ta” có nghĩa là tiếp nhận trẻ con trong lòng tôn trọng, che chở và yêu thương, và điều này đồng nghĩa với việc tiếp nhận chính Đức Chúa Jesus. Lời cảnh báo nghiêm khắc về việc “làm vấp phạm” những người tin kính nhắc nhở con về trách nhiệm giữ đức tin của mình và tôn trọng đức tin của người khác.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học cùng lời tâm tình của người chị em cùng Cha hôm nay, về cách đối xử với cậu con trai bé bỏng như một chi thể của Chúa, mang hình ảnh cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho con càng hiểu biết sâu sắc hơn về tiêu chuẩn “sự cao trọng” trong Vương Quốc Trời khác với thế gian: không phải là quyền lực, địa vị hay danh tiếng, mà là khiêm nhường, đơn sơ, tín thác và yêu thương nhau trong danh Chúa.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con mỗi ngày thực hành những điều mà con đã được dạy dỗ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: "Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?"
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: "Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng dựng nên muôn loài, vạn vật. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những đứa trẻ dù chúng không làm được những việc lớn như những người trưởng thành, nhưng trong cách nhìn của Chúa, chúng lại là lớn trong Vương Quốc Trời. Con hiểu rằng, một người thật sự yêu Chúa, họ không quan tâm lớn hay nhỏ trong Vương Quốc Trời hay trong Hội Thánh, điều họ quan tâm là sống làm sao mỗi ngày được đẹp lòng Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những đứa trẻ trong Chúa dù chúng thiếu hiểu biết, dù chúng ngây thơ, nhưng đối với Chúa chúng là lớn trong Vương Quốc Ngài. Điều đó nhắc nhở con rằng, không chỉ mình không được xem thường chúng, mà còn phải học hỏi chúng sự đơn sơ, trong sáng, dễ vâng phục của chúng. Con hiểu rằng, mọi sự đều bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất. Và để có thể bắt đầu và luôn được ở trong Chúa chúng con cần học theo con trẻ và phải đổi lại như con trẻ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết khiêm nhường như đứa trẻ và luôn biết tôn trọng mọi người dù người đó là ai, hay trong địa vị nào. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
12/01/2026