Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Hôm nay, ngày 24/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:10-12.

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao các môn đồ lại kết luận "tốt hơn không nên kết hôn" sau khi nghe lời dạy của Đức Chúa Jesus về hôn nhân?
2. Đức Chúa Jesus nói "chẳng phải mọi người nhận được lời này, nhưng những ai nó được ban cho." "Lời này" ám chỉ điều gì, và việc "được ban cho" có ý nghĩa gì?
3. Sự khác biệt giữa ba nhóm người Đức Chúa Jesus đề cập là gì, và tại sao Ngài lại phân loại như vậy?
4. Điều gì làm cho sự sống độc thân "vì Vương Quốc Trời" trở nên đặc biệt và có giá trị trong quan điểm của Đức Chúa Jesus?
5. Làm thế nào để một người biết mình "có thể nhận lấy" đặc ân sống độc thân vì Vương Quốc Trời hay không?
6. Quan điểm này của Đức Chúa Jesus thách thức những quan niệm phổ biến nào về hôn nhân và giá trị của một cá nhân trong xã hội thời đó và ngày nay?
7. Lời dạy này giúp chúng ta hiểu gì về cách Đức Chúa Jesus đánh giá cao mọi hoàn cảnh sống khi chúng được hiến dâng cho mục đích của Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét lại quan điểm của bản thân về hôn nhân và độc thân, đảm bảo rằng nó phù hợp với sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus hơn là quan điểm của văn hóa chung quanh.
2. Nếu bạn đang kết hôn, hãy trân trọng giao ước đó và tìm cách thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của mình. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn ngày càng yêu người chồng hay người vợ của mình càng hơn.
3. Nếu bạn đang độc thân, hãy cầu nguyện để nhận biết liệu Chúa có kêu gọi bạn sống độc thân vì Vương Quốc Trời không, và tìm cách sử dụng sự tự do của mình để phục vụ Ngài cách hiệu quả hơn.
4. Hãy ngừng đánh giá người khác dựa trên tình trạng hôn nhân của họ, nhưng nhìn nhận họ qua giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho họ và sự họ trung tín trong ơn gọi của mình.
5. Trong Hội Thánh, hãy tôn trọng và hỗ trợ cả những người đã kết hôn lẫn những người độc thân, nhận biết rằng mỗi người đều có một vai trò quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
6. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy tìm kiếm cơ hội để hiến dâng đời sống mình—bao gồm cả các mối quan hệ và sự độc lập của bạn—cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của Vương Quốc Trời.
7. Hãy nhớ rằng ơn gọi cao quý nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là trung tín với Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chứ không phải theo đuổi một tình trạng xã hội nào.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl110-duc-chua-jesus-day-ve-su-ly-di/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
24/11/2025 14:32

Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Hôm nay, ngày 24/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:10-12.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Các môn đồ sau khi nghe lời dạy của Đức Chúa Jesus về hôn nhân, họ thấy việc kết hôn rồi ly dị cũng dễ gây tình trạng phạm tội, nên họ lại kết luận "tốt hơn không nên kết hôn".

2. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus nói "chẳng phải mọi người nhận được lời này, nhưng những ai nó được ban cho." "Lời này" ám chỉ điều cứ ở vậy một mình và không kết hôn, và việc "được ban cho" có ý nghĩa là việc ở một mình phải được ơn của Chúa thì mới duy trì được. Vì nếu không được ơn đó họ sẽ rơi vào tình trạng phạm tội tà dâm (I Cô-rinh-tô 7:2).

3. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa ba nhóm người Đức Chúa Jesus đề cập là nhóm 1 bị dị tật bẩm sinh từ khi sinh ra. Nhóm 2 là những người bị hoạn do loài người, hai nhóm này đều không thể kết hôn. Nhóm 3 là những người bình thường, nhưng tự nguyện sống độc thân. Ngài phân loại như vậy để cho các môn đồ dễ hiểu không phải tự con người có thể khống chế được tội tà dâm mà phải được ơn bởi quyền năng của Chúa. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, sự sống độc thân "vì Vương Quốc Trời" trở nên đặc biệt và có giá trị trong quan điểm của Đức Chúa Jesus là họ hoàn toàn dâng cuộc sống mình cho Chúa, mà không còn vướng bận đến việc sống cho bản thân mình (Rô-ma 14:8). Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, để một người biết mình "có thể nhận lấy" đặc ân sống độc thân vì Vương Quốc Trời, người ấy phải cầu xin Chúa ban cho mình ơn đó, và mỗi lần cơn ham muốn nổi lên, họ phải kêu xin Chúa xua đuổi sự cám dỗ đi. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, quan điểm này của Đức Chúa Jesus thách thức những quan niệm phổ biến về hôn nhân trong xã hội thời đó và ngày nay là họ kết hôn và nếu không còn yêu nhau nữa thì họ ly hôn và tìm người khác. Họ không còn coi trọng nhân phẩm, tư cách, đạo đức của con người.

7. Thưa Chúa, Lời dạy này giúp chúng con hiểu rõ về cách Đức Chúa Jesus đánh giá cao mọi hoàn cảnh sống khi chúng được hiến dâng cho mục đích của Ngài một cách trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con xem xét lại quan điểm của bản thân về hôn nhân và độc thân, đảm bảo rằng nó phù hợp với sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus hơn là quan điểm của văn hóa chung quanh. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, nếu con đang kết hôn, con trân trọng giao ước đó và tìm cách thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của mình. Con cầu nguyện xin Chúa giúp con ngày càng yêu người chồng hay người vợ của mình càng hơn. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, nếu con đang độc thân, con cầu nguyện để nhận biết liệu Chúa có kêu gọi con sống độc thân vì Vương Quốc Trời hay không, và tìm cách sử dụng sự tự do của mình để phục vụ Ngài cách hiệu quả hơn. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con ngừng đánh giá người khác dựa trên tình trạng hôn nhân của họ, nhưng nhìn nhận họ qua giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho họ và sự họ trung tín trong ơn gọi của mình. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, trong Hội Thánh, con tôn trọng và hỗ trợ cả những người đã kết hôn lẫn những người độc thân, nhận biết rằng mỗi người đều có một vai trò quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, con tìm kiếm cơ hội để hiến dâng đời sống mình—bao gồm cả các mối quan hệ và sự độc lập của con—cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con nhớ rằng ơn gọi cao quý nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là trung tín với Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chứ không phải theo đuổi một tình trạng xã hội nào. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 24/11/2025

***


Đặng Thái Học
25/11/2025 08:26

Ma-thi-ơ 19:10-12 - Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."

Sau khi các môn đồ được nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy về sự ràng buộc của hôn nhân trong Chúa, thì họ thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn." Các môn đồ cảm thấy Lời Chúa dạy quá nghiêm khắc, như vậy thì tốt hơn là không kết hôn. Đây là sự phản ứng của các môn đồ trong bối cảnh dân Do-thái thời bấy giờ sống trần tục, chưa hiểu mục đích của hôn nhân theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhằm bảo vệ hôn nhân thánh khiết, và vững bền trong Ngài. Chúa đã bảo họ: “Chẳng phải mọi người nhận được lời này đâu, nhưng chỉ có những ai được ban cho mà thôi.” Điều này nói lên sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật của các môn đồ, dẫn đến ý muốn riêng của mình, vì chỉ một số người được Chúa ban cho ơn độc thân, còn đa số đều được ban phước để lập gia đình trong Chúa, là ân tứ Chúa ban và sự kêu gọi của Ngài. Vì có những người bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng tình dục; có những người bị hoạn bởi tay người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy. Đây là sự tự nguyện bước đi theo Chúa đối với những người được đặc ân Ngài ban, bỏ qua hôn nhân vì mục đích cho Vương Quốc Trời.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời khuyên dạy các môn đồ của Đức Chúa Jesus về người được kêu gọi sống độc thân. Lời phản ứng của các môn đồ cho thấy họ chưa hiểu ý Chúa, không hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chú vào đời sống trần tục của dân Do-thái xưa kia.

Bài học dạy con hãy coi trọng đời sống hôn nhân và độc thân, bởi cả hai đều thể hiện tấm lòng vâng phục theo ý muốn Đức Chúa Trời; xây dựng hôn nhân thánh sạch trong Chúa; cùng chung sức gây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Ngài trở lại; và luôn tôn trọng những người được Chúa ban ơn sống độc thân, tận hiến cho Ngài.

Con nguyện luôn hướng lòng vào Vương Quốc Trời trong mọi hoàn cảnh; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con, và xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của ình càng hơn; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con; cầu nguyện xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của mình càng hơn; hãy ngừng đánh giá người khác dựa trên tình trạng hôn nhân của họ, nhưng nhìn nhận họ qua giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho họ và sự họ trung tín trong ơn gọi của mình; tôn trọng và hỗ trợ cả những người đã kết hôn lẫn những người độc thân, vì họ đều có một vai trò quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời; tìm kiếm cơ hội để hiến dâng đời sống của con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của Vương Quốc Trời; và luôn nhớ rằng, ơn gọi cao quý nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là trung tín với Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chứ không phải theo đuổi một tình trạng xã hội nào. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
26/11/2025 07:48

Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Kính lạy Cha yêu thương của con. Cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới lại đến con còn được hơi thở, còn được sống trong thân thể xác thịt này, con được hầu việc, thờ phượng Cha. Giờ này đây, xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để con được đến với Lời Ngài, học, suy ngẫm Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, cho con được thông hiểu Lời Ngài, qua đó con cũng được một bài học mới nữa để con áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, hôm nay con học về chủ đề sự sống độc thân. Theo con hiểu sự sống độc thân không phải chúng con có thể lựa chọn được nhưng chúng con phải làm theo ý muốn của Chúa. Mà có lẽ các môn thấy việc kết hôn dẫn đến nhiều sự phiền phức, rườm rà trong việc kết hôn và ly dị mà bài học hôm qua con được học, thì thôi thà không kết hôn còn hơn. Nhưng Đức Chúa Jesus đã trả lời họ trong câu 11 theo con hiểu là chẳng phải ai cũng nhận được ơn sống độc thân, nhưng người nhận được ơn sống độc thân đó là người được Chúa lựa chọn và ban cho họ có cái ơn sống độc thân. Vì nếu một người sống độc thân theo ý riêng hay theo phong trào của thế gian thì họ không thể nào chiến thắng sự phạm tội tà dâm được. Có khi không phạm tội bằng hành động nhưng trong tư tưởng cứ luôn nghĩ đến việc tà dâm. Nên con xin được nói ngược lại câu này với các môn đồ, nếu tự sống độc thân mà mắc tội thì thà kết hôn còn hơn để không phạm tội tà dâm trước Chúa.

Thưa Cha, nhưng khi một người được Chúa ban cho ơn được sống độc thân để người đó tách biệt mình ra để hầu việc Chúa, thì lúc này người đó được Chúa ban thêm cho năng lực để không phạm tội tà dâm và giữ được mình thánh sạch trước Chúa.

Thưa Cha, có ba nhóm người được Đức Chúa Jesus đề cập đến là: người bị khuyết tật bẩm sinh khi còn ở trong lòng mẹ, người hoạn quan bị hoạn bởi người khác là thường những người này phục vụ trong các cung vua còn được gọi là thái giám, còn lại là người độc thân tự nguyện sống cho Chúa, không kết hôn. Ba nhóm người này là việc độc thân từ chủ động cho đến bị động. Con nghĩ khác biệt ở đây là sự tự nguyện và bị làm cho bất lực.

Thưa Cha, qua đây con học biết được là không phải ai cũng được ơn sống độc thân, nhưng phải làm theo thánh ý Chúa. Nếu là người Chúa chọn và ban ơn cho sống độc thân thì người ấy mới có được năng lực, có sự thêm sức của Chúa để họ chiến thắng trong sự phạm tội tà dâm. Ngày nay, con thấy nhiều người muốn được sống độc thân vì họ thấy hôn nhân quá mệt mỏi, thấy không có sự thú vị, cũng có nhiều người muốn sống độc thân để thỏa mãn sự phạm tội tà dâm. Chẳng hạn như đất nước Hàn Quốc mà con đang sống đây giới trẻ hiện tại không muốn kết hôn, họ không muốn sống mà bị ràng buộc, họ muốn sống tự do, tự tại, nuôi chó , nuôi mèo còn hơn là kết hôn xong sinh con đẻ cái nuôi dưỡng đứa con thì phiền phức, ràng buộc họ, nhưng cái chính con thấy họ muốn tự do sống phóng đãng, thoải mái sống trong tội mà không bị ai quản thúc. Xin Cha thương xót người dân Hàn Quốc mà tha thứ sự phạm tội của họ. Họ đã không làm theo mệnh lệnh của Chúa là phối hiệp với nhau và sinh sản làm cho trên đất được đầy dẫy thêm lên.

Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ban cho con sự thông hiểu Lời Chúa càng hơn để con có được nhiều thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng thuộc linh con càng được tăng trưởng càng hơn.

Thưa Chúa, vì con muốn được lớn lên trong thuộc linh, con không muốn mình bị còi cọc thuộc linh, hay bị suy dinh dưỡng thuộc linh để thuộc linh con èo uột và thiếu sức sống trong Chúa. Nhưng mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
26/11/2025


Trần Thị Tâm
02/12/2025 22:09

Ma-thi-ơ 19:10-12 – Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Mỹ và Đầy Lòng Thương Xót. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ơn phước được làm con cái của Ngài, được gọi Ngài là Cha. Cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con những lúc chúng con chạy theo quan niệm thế gian về hôn nhân hay độc thân, hoặc vô tình coi nhẹ ơn mà Ngài đã đặt để trên đời sống mỗi người. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và sống đẹp lòng Ngài.

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: “Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn.
11 Ngài đã bảo họ: “Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.

Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, sau khi nghe Đức Chúa Jesus dạy rằng hôn nhân là sự phối hiệp trọn đời, không được ly dị tùy tiện trừ khi một trong hai người phạm tội ngoại tình, các môn đồ nghe những lời dạy dỗ đó của Ngài thì thưa với Ngài rằng: “Nếu khó như vậy thì thà không kết hôn còn hơn!” Nhưng Đức Chúa Jesus trả lời ngay: Không phải ai cũng nhận được “lời này” (tức là ơn gọi sống độc thân). Đây là một ân tứ đặc biệt mà Cha trên trời chỉ ban cho một số người vì những kế hoạch và mục đích tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ.

12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy.”

Câu 12: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus liệt kê ba nhóm người sống độc thân: Sinh ra đã có khuyết tật sinh dục (bẩm sinh); bị hoạn bởi người khác; Tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Qua đây, chúng con học được rằng: Sống độc thân vì Vương Quốc Trời là một ân tứ đặc biệt Chúa ban, giúp người ấy dâng trọn thời gian, sức lực, tình yêu cho công việc phục vụ Chúa và trọng trách rao giảng Tin Lành, làm chứng về Vương Quốc Trời mà Chúa giao phó mà không bị phân tâm bởi trách nhiệm gia đình, như Sứ Đồ Phao-lô đã viết: “Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn [thì] chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa. Nhưng ai đã kết hôn [thì] chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ. Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn [thì] chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn [thì] chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.” (I Cô-rinh-tô 7:32-34).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:10-12 dạy chúng con rằng cả hôn nhân lẫn độc thân đều là ơn phước. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con rằng hôn nhân là thánh khiết, nhưng sống độc thân vì Vương Quốc Trời cũng là một ơn phước đặc biệt mà Chúa ban cho một số người. Qua lời đáp với các môn đồ, Đức Chúa Jesus nâng cả hai ơn lên cùng một giá trị cao quý khi chúng được hiến dâng cho Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài không bắt buộc mọi người phải giống nhau, nhưng Ngài yêu thương và sử dụng mỗi người đúng theo ơn gọi riêng. Nguyện xin tha thứ những lúc chúng con theo quan niệm thế gian, hay để những định kiến về sự kết hôn hay độc thân của người khác không đúng Lẽ Thật. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con và những người đã kết hôn tình yêu và sự trung tín ngày càng hơn, để hôn nhân họ làm sáng Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho những người độc thân sự vui thỏa thật trong ơn gọi của mình, để họ phục vụ Ngài cách trọn vẹn và tự do trong sự hầu việc Ngài, làm chứng về Tin Lành của Đấng Christ.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
19/12/2025 05:49

Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con trong những ngày làm việc vất vả vừa qua.
Con biết ơn Chúa về thì giờ quý báu Ngài ban, cho con được lắng lòng, nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài và tiếp tục suy ngẫm Lời thánh của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Khi làm vườn, những bụi hoa bi bỗng khiến con dừng lại chú ý. Có chỗ, hoa bi mọc mấy cây liền nhau, kết thành một bụi rậm rạp với những bông trắng và phớt hồng nhỏ xinh đan xen vào nhau. Lại có chỗ, có những cây đứng riêng lẻ một mình với bông toàn một màu trắng hoặc toàn một màu hồng. Những nơi hoa mọc thành bụi tạo nên một lùm hoa như một mâm hoa đầy tròn trịa; còn cây đứng một mình thì lại vươn nhánh lớn hơn, thân mập hơn, bông lớn hơn với một màu riêng biệt tinh khôi tỏa ra một vẻ đẹp rất riêng.

Điều khiến con suy nghĩ không phải là bụi hoa bi hay cây hoa bi đứng một mình, mà là vẻ đẹp sinh động của mỗi cây khi nó ở đúng vị trí của mình. Dù đứng chung hay đứng riêng, mỗi cây đều phát triển theo cách mà Thiên Chúa Từ Ái đã định cho nó. Người làm vườn là con nhìn thấy điều ấy mà lòng vui thích.

Khi suy ngẫm Lời Chúa hôm nay trong Ma-thi-ơ 19:10-12. Lời Chúa cho con thấy rằng không phải mọi người đều được kêu gọi giống nhau. Có người được ban cho đời sống hôn nhân, có người được ban cho đời sống độc thân; có người ở giữa cộng đồng, có người được gọi đứng riêng ra, nhưng tất cả đều có giá trị khi sống trong mục đích của Vương Quốc Trời.

Khi nghe Đức Chúa Jesus dạy về hôn nhân rằng, điều Thiên Chúa đã kết hiệp thì loài người không được phân rẽ, các môn đồ đã thốt lên một câu rất thật:

“Nếu vậy, thà không lấy vợ thì hơn.”

Lời nói ấy không phải là sự chống đối, mà là tiếng thở dài của những con người nhận ra sự nghiêm túc và nặng trách nhiệm của cam kết trọn đời. Trước một tiêu chuẩn quá cao, phản xạ tự nhiên của con người là muốn rút lui.
Đức Chúa Jesus không quở trách họ. Ngài không hạ thấp tiêu chuẩn của hôn nhân, cũng không ép buộc mọi người phải sống độc thân. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói:

“Không phải ai cũng nhận được lời này, nhưng chỉ những ai được ban cho.”

Câu nói ấy mở ra một chân lý sâu xa: mỗi con người bước đi trong đời sống theo ân tứ mà Thiên Chúa ban, chứ không theo áp lực hay khuôn mẫu chung.
Ngài nói đến những người không kết hôn bằng một hình ảnh: “những hoạn nhân”. Có người sinh ra đã như vậy, có người bị hoàn cảnh làm cho như vậy, và có người tự nguyện chọn con đường ấy vì Vương Quốc Trời. Qua đó, Đức Chúa Jesus cho thấy Ngài nhìn thấy mọi hoàn cảnh sống, kể cả những hoàn cảnh bị xã hội xem thường hay bị gạt ra bên lề. Trong mắt Ngài, không có đời sống nào là vô nghĩa chỉ vì nó không phù hợp với chuẩn mực chung.

Điều làm con dừng lại lâu nhất là cụm từ: “vì Vương Quốc Trời”. Sống độc thân không được tôn vinh vì sự đặc biệt, mà vì động cơ dâng hiến. Giá trị không nằm ở việc không kết hôn, mà ở chỗ đời sống ấy được đặt trọn cho mục đích của Thiên Chúa. Khi đó, sự tự do không còn là trống rỗng, mà trở thành không gian để yêu thương, phục vụ và vâng phục cách trọn vẹn.

Đức Chúa Jesus kết thúc bằng lời mời gọi rất khiêm nhường:

“Ai có thể nhận được thì hãy nhận lấy.”

Ngài không biến điều này thành luật, cũng không dùng nó để đo lường sự thánh khiết. Ngài tôn trọng sự thật nội tâm của mỗi người. Có những ơn gọi được sống trong hôn nhân trung tín. Có những ơn gọi được sống trong độc thân dâng hiến. Cả hai đều quý giá khi được sống trong sự vâng phục và tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Lời dạy này giải phóng con dân Chúa khỏi sự so sánh và khỏi áp lực phải giống người khác. Nó nhắc mỗi chúng con rằng: Điều quan trọng không phải là bản thân đang ở trong tình trạng sống nào, mà là có đang trung tín với điều Thiên Chúa đã ban cho hay không. Khi đời sống, dù là hôn nhân hay độc thân, được hiến dâng cho Vương Quốc Trời, thì chính đời sống ấy trở thành lời đáp lại đầy ý nghĩa trước mặt Ngài.

Lạy Chúa!
Xin giúp con biết bằng lòng với vị trí mà Ngài đã ban cho con hôm nay. Xin cho con không so sánh mình với người khác, không tự ti hay tự cao, nhưng biết nhìn thấy vẻ đẹp của sự vâng phục. Dù con được đặt giữa nhiều người hay đứng một mình trong thầm lặng, xin cho đời sống con sinh bông trái làm đẹp lòng Người Trồng Vườn là chính Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Lê Minh Dương
10/02/2026 23:45

Ma-thi-ơ 19:10-12  Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân

10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng yêu thương con mà sắm sẵn hết mọi sự cho con nếu con luôn đi theo ý Ngài. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 19:10-12 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có những người vì hoàn cảnh mà phải bị hoạn nên không thể kết hôn, có những người bị khuyết tật sinh dục nên cũng không thể kết hôn, theo cách nhìn của loài người. Nhưng hai trường hợp đó không vì thế mà họ không còn nhu cầu tình dục. Theo Lời Chúa, hai trường hợp đó vẫn nên kết hôn, để tránh sự tà dâm, vì vẫn còn sự ham muốn tình dục. Dù quá khứ thế nào, nếu họ biết trông cậy Chúa, sống tin kính Chúa, Chúa sẽ ban cho họ có một nữa của đời mình, để họ không phạm tội tà dâm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, các môn đồ của Chúa có lời nói không bày tỏ lòng yêu thương, khi ý muốn nói, nếu chỉ ly dị khi vợ ngoại tình thì không cưới vợ là hơn. Họ không hiểu rằng, việc lấy hay không lấy không chỉ là mình muốn hay không mà nó phải theo ý Chúa. Thực tế lời phán của Chúa nói lên rằng, chỉ những ai được ơn của Chúa mới có thể sống độc thân mà hầu việc Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi sống chung giữa hai người, chồng hay vợ sẽ phát hiện bản tính xấu của nhau. Vì không ai là trọn vẹn và Chúa đặt họ cạnh nhau là để họ giúp nhau sửa cái bản tính xấu đó. Không phải vì chồng hay vợ có bản tính đó xấu mà đòi ly dị. Mà trong trường hợp đó, người chồng hay vợ phải càng yêu thương hơn nữa, để giúp người chồng hay vợ của mình được trọn vẹn càng hơn trong Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ và luôn làm theo những gì con đã học được. Nguyện xin Ngài ban cho con giấc ngủ bình an, ngon giấc. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ