Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Hôm nay, ngày 09/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:7-11.
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!"
{Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao đám đông lại dùng chính áo choàng (có thể là tài sản giá trị) và nhánh cây để trải đường, thay vì thứ gì khác? Hành động này thể hiện thái độ gì?
2. Tiếng reo hò "Hô-sa-na Con của Đa-vít!" cho thấy đám đông đang kỳ vọng điều gì ở Đức Chúa Jesus? Họ hiểu danh hiệu "Con Đa-vít" theo nghĩa nào?
3. Lời tung hô "Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!" được trích từ Thi Thiên, điều này nói lên tầm quan trọng của sự kiện này thế nào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời?
4. Sự tương phản giữa không khí hân hoan của đám đông bên ngoài với câu hỏi "Người này là ai?" từ những người trong Thành Giê-ru-sa-lem gợi cho chúng ta suy nghĩ gì?
5. Câu trả lời của đám đông "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét" có đầy đủ và chính xác về thân phận của Ngài không? Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ đang ở mức độ nào?
6. Sự kiện này, xảy ra trước khi Chúa chịu khổ hình, giúp chúng ta hiểu gì về mục đích chính khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem?
7. Sự Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang nhằm ngày 10 Tháng Nisan gợi lên sự suy nghĩ gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có sẵn sàng dâng lên Chúa những điều quý giá (thời gian, khả năng, của cải) một cách vui lòng và tôn kính, như đám đông trải áo trên đường, không?
2. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có dám công khai tôn vinh và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Vua và là Cứu Chúa của đời mình, dù chỉ bằng những lời nói, cử chỉ đơn giản?
3. Tôi có thường xuyên xem xét lại kỳ vọng của mình về Chúa: liệu tôi theo Ngài vì những lợi ích trần thế hay vì chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chủ nhân đời tôi?
4. Khi nghe người khác đặt câu hỏi hay nghi ngờ về đức tin, tôi có thể trả lời về Chúa một cách rõ ràng và khiêm nhường, như lời chứng của đám đông, không?
5. Tôi có để tâm đến những người xung quanh vẫn còn đang "xôn xao" tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và có thể giới thiệu Chúa cho họ bằng tình yêu thương không?
6. Tôi có sẵn sàng vâng theo những chỉ dẫn của Chúa dù đôi khi chúng có vẻ đơn giản hoặc không phù hợp với suy tính của con người (như việc tìm một con lừa con) không?
7. Hành trình thuộc linh của tôi có phải là một cuộc "tiến vào Giê-ru-sa-lem" mỗi ngày, tức là sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Chúa, dù biết phía trước có thể có thập tự giá không?
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Hôm nay, ngày 09/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:7-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!"
{Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đám đông lại dùng chính áo choàng (có thể là tài sản giá trị) và nhánh cây để trải đường, thay vì thứ gì khác, vì đây là những thứ dễ tìm thấy và gần như sẵn có. Hành động này thể hiện thái độ tôn trọng, tôn vinh, hoan hô, cổ vũ đối với Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, tiếng reo hò "Hô-sa-na Con của Đa-vít!" cho thấy đám đông đang kỳ vọng Đức Chúa Jesus sẽ cứu giúp họ ra khỏi cuộc sống tối tăm, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật. Cảm tạ Chúa. Họ hiểu danh hiệu "Con Đa-vít" theo nghĩa Ngài là hậu duệ của Vua Đa-vít. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lời tung hô "Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!" được trích từ Thi Thiên, điều này nói lên tầm quan trọng của sự kiện này Chúa Jesus được từ trời ban xuống làm công việc cứu chuộc loài người trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, sự tương phản giữa không khí hân hoan của đám đông bên ngoài với câu hỏi "Người này là ai?" từ những người trong Thành Giê-ru-sa-lem gợi cho chúng con suy nghĩ có những sự thờ ơ, vô cảm, không hiểu biết của một số người với sự kiện quan trọng khi sự xuất hiện của Chúa Jesus.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của đám đông "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét" chưa đầy đủ và chỉ đúng một phần về thân phận của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ đang ở mức độ thấp về Chúa Jesus.
6. Thưa Chúa, sự kiện này, xảy ra trước khi Chúa chịu khổ hình, giúp chúng con hiểu về mục đích chính khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem là để công bố Ngài là Vua, là tiên tri, là Thầy Tế Lễ để cứu dân chúng ra khỏi tội và ban ân điển cứu chuộc cho những ai tin Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang nhằm ngày 10 Tháng Nisan gợi lên sự suy nghĩ: Kế hoạch cứu chuộc loài người của Thiên Chúa được ứng nghiệm chính xác từ Cựu Ước (Xa-cha-ri 9:9) vào đúng ngày 10 Tháng Nisan (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3) Nói lên sự Toàn Năng vô song của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẵn sàng dâng lên Chúa những điều quý giá (thời gian, khả năng, của cải) một cách vui lòng và tôn kính, như đám đông trải áo trên đường. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, con dám công khai tôn vinh và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Vua và là Cứu Chúa của đời mình, dù chỉ bằng những lời nói, cử chỉ đơn giản. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con sẽ thường xuyên xem xét lại kỳ vọng của mình về Chúa: liệu con theo Ngài không chỉ những lợi ích trần thế nhưng vì chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chủ nhân đời con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, khi nghe người khác đặt câu hỏi hay nghi ngờ về đức tin, con sẽ trả lời về Chúa một cách rõ ràng và khiêm nhường, như lời chứng của đám đông. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẽ để tâm đến những người xung quanh vẫn còn đang "xôn xao" tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và con tìm cơ hội để giới thiệu Chúa cho họ bằng tình yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẵn sàng vâng theo những chỉ dẫn của Chúa dù đôi khi chúng có vẻ đơn giản hoặc không phù hợp với suy tính của con người (như việc tìm một con lừa con). Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, hành trình thuộc linh của con coi như là một cuộc "tiến vào Giê-ru-sa-lem" mỗi ngày, tức là sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Chúa, dù biết phía trước có thể có thập tự giá. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 09/12/2025
***
Ma-thi-ơ 21:7-11 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Đời Đời của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
Các môn đồ đã đem lừa mẹ và lừa con đực đến, rồi trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Ngài ngồi lên trên. Hành động ấy bày tỏ tấm lòng tôn kính của các môn đồ đối với Chúa, thể hiện sự sẵn sàng hạ mình trước Đức Chúa Jesus, Đấng là Vua đầy uy quyền, đồng thời cũng là sự ứng nghiệm lời tiên tri đã được phán ra trong thời Cựu Ước.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
Trước sự uy nghi của Đức Chúa Jesus, một đoàn dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác thì chặt những nhánh cây và rải ra để nghinh đón Ngài. Đây là cách tôn vinh một vị vua theo phong tục trần gian. Dân chúng đông đảo khi ấy đang trông đợi một đấng giải phóng về chính trị, vì họ vẫn chưa nhận biết Ngài chính là Đấng giải cứu linh hồn con người.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!"
{Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
Đám đông dân chúng lũ lượt, kẻ đi trước người theo sau, cùng đồng thanh kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh Chúa! Hô-sa-na trên các nơi rất cao!" Hình ảnh đoàn dân đông đảo hô vang "Xin làm ơn cứu giúp" đối với Con Vua Đa-vít, vào thời đó, đã trở thành tiếng tung hô dành cho chính Thiên Chúa, Đấng đáng được tôn vinh khi Ngài đến trong danh thánh của Ngài. Điều này phản ánh việc cả đám đông công khai xưng nhận Chúa là Đấng Mê-si-a.
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Khi Đức Chúa Jesus vào Thành Giê-ru-sa-lem, cả dân chúng trong thành đều xôn xao và hỏi nhau: "Người này là ai?" Sự xuất hiện của Chúa đã làm chấn động cả thành. Họ cùng đáp rằng: "Ấy là Jesus, Đấng tiên tri đến từ Na-xa-rét, thuộc xứ Ga-li-lê."
Đây là một sự kiện quan trọng, vì dân chúng đang chuẩn bị chọn chiên cho Lễ Vượt Qua, và chính trong thời điểm ấy Đức Chúa Jesus đã công khai tỏ mình là Chiên Con do Đức Chúa Trời chỉ định, Đấng sẽ chịu chết trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài.
Song tiếc thay, đám đông dân chúng chỉ nhận biết Chúa như Đấng tiên tri, chứ chưa hoàn toàn công nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này tiếp tục thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem. Các môn đồ và đoàn dân đông đảo đều cung kính tung hô, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, khiến cả thành xôn xao và bàn luận: "Người này là ai?" Mọi người đều công nhận Ngài là Jesus, người Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, Đấng đã ứng nghiệm lời tiên tri từ thời Cựu Ước.
Bài học nhắc con noi theo tấm gương khiêm nhường và đơn sơ của Đức Chúa Jesus, những điều mà thế gian dễ coi thường; học tấm lòng cung kính, sẵn sàng trải áo mình để tôn vinh Ngài, và cất tiếng kêu cầu dù đôi khi chưa hiểu hết về Chúa. Sự hiện diện của Ngài làm rung động cả thành, cũng như làm thức tỉnh tấm lòng con.
Nguyện Chúa ban ơn cho con sống khiêm nhu, làm sáng danh Ngài, đối xử với mọi người bằng sự hiền lành và khiêm nhường. Xin cho con sẵn sàng dâng thời gian, sức lực, và tài năng Chúa ban trên hành trình theo Ngài; biết kêu cầu sự cứu giúp của Chúa mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh, với đức tin nơi quyền năng tối thượng của Ngài. Con xưng nhận Đức Chúa Jesus là Vua của đời con bằng tấm lòng chân thật, để Ngài bước vào, biến đổi đời sống và phục hồi tâm linh con theo thánh ý Ngài. Con cũng quyết một lòng trung tín bước theo ý muốn của Chúa, dù phía trước có thể là gian nan và nghịch cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 21:7-11 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
“Đáng tôn vinh Chúa thay, là Đấng mỗi ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng tôi. Thiên Chúa là Thiên Chúa giải cứu chúng tôi; ấy là nhờ Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà loài người được tránh khỏi sự chết.”
(Thi Thiên 68:19-20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại. Chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp phần 2 về sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh chúng con để chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con và học được nhiều bài học thuộc linh Chúa cần dạy dỗ chúng con. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình:
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
Câu 7-8: Chúng con hiểu, hai môn đồ đã vâng lời cách trọn vẹn khi Ngài sai đi lấy lừa về cho Ngài. Hành động “trải các áo choàng của họ trên chúng” là một cử chỉ tôn kính, biến phương tiện thô sơ trở thành một biểu tượng tôn thờ và kính trọng. Không chỉ là các môn đổ mà cử chỉ này được nhân rộng ra bởi “một đám dân rất đông”. Ngày nay, khi tiếp đón những người quan trọng của sự kiện, thường loài người sẽ trải thảm đỏ để đón tiếp, họ không có thảm đỏ, nên đã dùng chính những chiếc áo choàng, là tài sản có giá trị và thiết yếu để che mưa nắng để trải lối. Những người khác thì rải nhánh cây, tạo nên một con đường xanh tươi và trang trọng. Những hành động tự nguyện và tốn kém này cho thấy một sự phấn khích và kỳ vọng trào dâng trong lòng dân chúng. Họ đang tiếp đón một Vị Vua theo cách của họ, với tất cả lòng nhiệt thành và những gì họ có trong tay.
Chúng con học được rằng: Lòng tôn kính và sự tôn vinh chân thật dành cho Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc chúng con sẵn sàng dâng hiến những điều quý giá nhất của mình một cách vui lòng và sáng tạo.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!”
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: “Người này là ai?”
11 Đám dân đông đã trả lời: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”
Câu 9-11: Chúng con nhận thấy rằng, không khí đón tiếp đón tiếp Đức Chúa Jesus vào thành đạt đến đỉnh điểm với tiếng reo hò vang dội. Tiếng kêu “Hô-sa-na” vốn là lời cầu cứu “Xin cứu giúp!” – Thi Thiên 118:25, nay đã trở thành lời tung hô, tán tụng Vị Cứu Tinh. Họ xưng nhận Ngài là “Con của Đa-vít”, tức là Đấng Mê-si-a được hứa ban, Đấng sẽ khôi phục vương quốc cho dân I-sơ-ra-ên. Lời tán dương “Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!” được trích trực tiếp từ Thi Thiên 118:26, cho thấy dân chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế được hứa ban trong Cựu Ước, nhưng thái độ đón tiếp của họ gợi cho chúng con rằng, dân chúng đang chờ đón một lãnh đạo để giải phóng họ ra khỏi sự cai trị của La-mã chứ không hẳn là một Đấng Cứu Thế đến để hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn tra xét tấm lòng và động cơ mình trong sự tôn vinh Chúa, để đảm bảo rằng chúng con đang tôn thờ chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng chết thay cho tội lỗi chúng con và sẽ tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, kết thúc sự tự trị của loài người, chứ không phải một “Đấng Mê-si-a” theo ý muốn và kỳ vọng riêng của chúng con, như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật.” (Giăng 4:24).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:7-11 đã cho chúng con thấy một bức tranh sống động về sự đón tiếp trần gian dành cho Vua mình: vừa nhiệt thành, vừa nông cạn; vừa tràn đầy hy vọng, vừa thiếu sự hiểu biết thấu đáo. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đón nhận mọi sự tung hô trong sự nhu mì, dù biết rằng lòng người dễ thay đổi và con đường phía trước là thập tự giá. Xin Cha giúp chúng con có một đức tin sâu sắc hơn đám đông ngày ấy, để chúng con tôn vinh Ngài không chỉ bằng lời nói trong những lúc phấn khích, mà bằng cả một đời sống đầu phục và vâng theo ý muốn Ngài. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung tín, có thể giới thiệu về Ngài là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế cho những tấm lòng đang “băn khoăn, lầm lạc” tìm kiếm chân lý trong thế giới hôm nay.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Hôm nay, ngày mới lại đến con xin cảm tạ ơn Ngài đã cho con giấc ngủ bình an và sáng hôm nay con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả những tội mà con không nhớ, không biết để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin giúp cho con hiểu đúng Lời Ngài qua đó con biết áp dụng vào đời sống của con, con cảm tạ ơn Cha!
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!" {Hô-sa-na có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: "Người này là ai?"
11 Đám dân đông đã trả lời: "Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm họ dùng những đồ dùng có thể được xem là rất giá trị đối với họ, hành động này của đám đông thể hiện sự tôn kính Đức Chúa Jesus, họ sẵn lòng cho Đức Chúa Jesus bước trên đồ vật có thể được xem là quý giá đối với họ. Qua đây, con học được bài học rằng con phải luôn sẵn lòng mình và tôn kính Chúa, dâng lên cho Chúa những điều quý giá nhất, giá trị nhất.
Thưa Cha, con suy ngẫm tiếng hò reo "Hô-sa-na Con của Đa-vít!" cho thấy đám đông đang kỳ vọng ở Đức Chúa Jesus là Ngài đến để giải cứu, giúp cho họ thoát khỏi sự cai trị của chính quyền La-mã. Họ tung hô, muốn lập Đức Chúa Jesus lên như vị vua, một người quan xét để giải phóng họ như thời xưa Thiên Chúa đã dấy lên Các Quan Xét và các vua để thống lĩnh, giải cứu dân tộc họ ra khỏi tay kẻ thù địch vậy. Trong câu tung hô "Con của Vua Đa-vít" mà con được hiểu như vậy, họ không công nhận rằng Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời là Đấng Mê-si-a mà họ đang tìm kiếm, họ không tìm kiếm sự giải cứu thuộc linh mà họ lại muốn tìm kiếm sự giải cứu thuộc thể.
Thưa Cha, sự tương phản giữa không khí hân hoan của đám đông bên ngoài với câu hỏi "Người này là ai?" từ những người trong Thành Giê-ru-sa-lem cho con thấy được rằng thực tế họ tung hô, hò hét theo phong trào, ai làm sao thì mình làm vậy, thực chất họ không có sự hiểu biết gì về Đức Chúa Jesus. Ngoài mặt thì tung hô mà trong lòng thì thắc mắc, một số người thì có sự nhận biết còn một số người chỉ hùa theo nhưng không biết Đức Chúa Jesus là ai. Qua sự trả lời của đám đông họ chỉ nhận biết Đức Chúa Jesus chỉ dừng lại như một Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét mà thôi, họ chưa công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Giải Cứu tội lỗi và là Con của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, sự kiện này, xảy ra trước khi Chúa chịu khổ hình và sự Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang, cho con liên tưởng đến ngày mà Đấng Christ đến lần thứ nhì cách vinh quang để chừng phạt những kẻ không tin nhận Ngài và tiêu diệt thế lực của AntiChrist. Thưa Cha, con trông đợi ngày Đấng Christ mà khi chính Đức Chúa Jesus cưỡi ngựa vào Thành Giê-ru-sa-lem một cách thật vinh quang sáng chói, con muốn được nghe những tiếng hò hét tôn vinh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối đều quỳ trước mặt Ngài và mọi lưỡi sẽ tôn vinh, chúc tụng Ngài thật là một khung cảnh oai nghiêm, vinh quang sáng chói của Đức Chúa Jesus. Làm cho con háo hức và lòng con tự nhiên nô nức muốn được chứng kiến khung cảnh ấy. Cho nên con phải sống đời sống mới, đắc thắng tội lỗi, không tỳ, không vết, không chỗ trách được, trọn vẹn, thánh khiết càng hơn để sẵn sàng cho hai sự kiện lớn nhất là Đức Chúa Jesus Christ Yêu Kính sẽ đến nơi chốn không trung đón Hội Thánh và sự kiện thứ hai là Đức Chúa Jesus Christ tiến vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang trước những sự tung hô, tôn vinh Danh Ngài.
A-men!
Cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Ngài đã cho con có được sự hiểu này. Xin Chúa giúp con luôn được hiểu biết hơn về Lời Chúa, xin chỉ dẫn trên đường lối con, để con làm gì cũng làm đẹp lòng Ngài và chiếu ra sự vinh quang Chúa!
"Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa! Thiên Chúa của tôi! Tôi hết lòng tôn vinh Chúa! Tôi sẽ đời đời tôn vinh danh Ngài." (Thi Thiên 86:11-12).
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
17/12/2025
***
Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Chúa cho thời tiết đã ấm lên, nghe trong không khí đã có mùi ẩm của hơi nước báo hiệu sắp có mưa xuân. Hàng mai già bắt đầu trút lá, nơi kẽ lá nhú lên những nụ để rồi không lâu nữa tất cả các cành sẽ phủ kín những bông vàng tươi rói, báo hiệu mùa xuân đã về. Cạnh lối đi, hàng cây lá bỏng ra hoa đỏ rực, hoa dừa cạn hồng và trắng bao xung quanh cây hồng xiêm quả sai trĩu. Thoảng trong gió sớm là mùi thơm ngọt của hoa mộc lan. Con vừa tưới vườn, mắt nhìn những hoa trái trong vườn nhưng lòng lại nghĩ tới những câu hỏi áp dụng mà người chăn đưa ra trong Ma-thi-ơ 21:7-11. Cầu xin Chúa giúp con sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Ngài, dẫu cho phía trước có thể có thập tự giá đang chờ con ở đó.
Lạy Chúa!
Giữa khung cảnh mùa xuân đầy sức sống, con đọc lại hình ảnh Chúa cưỡi lừa tiến vào Thành Giê-ru-sa-lem. Đám đông reo hò, trải áo choàng và nhánh cây trên đường, tôn vinh Chúa như một vị vua. Con chợt nhận ra: họ đã dâng lên Chúa những gì họ có trong tay, cả những thứ quý giá gắn liền với thân phận mình như chiếc áo choàng. Nhưng cùng lúc đó, con cũng thấy nơi họ một kỳ vọng chưa trọn vẹn. Họ mong chờ một Đấng giải phóng theo cách họ hình dung, một vinh quang dễ thấy, một chiến thắng trước mắt.
Con tự hỏi lòng mình: có khi nào con cũng giống như họ? Sẵn sàng thốt lên “Hô-sa-na” khi Chúa đáp lời cầu xin, khi con cảm nhận được ơn phước và niềm vui. Nhưng khi con đường theo Chúa dẫn đến sự mất mát hay thập tự giá, xin Chúa ban cho con có đủ can đảm để tiếp tục trải “áo choàng” đời mình dưới chân Ngài với trọn lòng biết ơn và vâng phục.
Lạy Chúa, tiếng tung hô “Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa” vang lên từ Thánh Kinh, nhưng chính những người cất tiếng ấy lại chưa hiểu trọn con đường mà Chúa đang đi. Chúa bước vào thành không phải để chiếm ngai vàng trần thế, mà để hiến dâng chính mình như Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Vinh quang hôm nay dẫn thẳng tới đau thương ngày mai. Con đã từng lo sợ khi nghĩ đến điều đó, bởi con biết: theo Chúa không chỉ là bước đi trong mùa xuân rực rỡ, mà còn là chấp nhận những ngày đông lạnh giá của đức tin, thử thách. Nhưng giờ đây, ngay trong thời khắc này, lòng con thấy bình an lạ lùng, không phải vì con mạnh mẽ hơn mà bởi Đấng ở cùng con đã thắng thế gian rồi. Xin giúp con luôn nhớ Lời ấy để tâm linh con không nao sờn.
Khi dân trong thành hỏi: “Người này là ai?” con nghe như chính Chúa đang hỏi lòng con hôm nay. Chúa là ai đối với con? Chỉ là Đấng con ngưỡng mộ, Đấng ban phước, hay là Vua thật của đời sống con? Xin giúp con biết sẵn sàng vâng phục ngay cả khi chưa hiểu hết đường lối của Ngài.
Chúa đã tiến vào Giê-ru-sa-lem đúng ngày chiên con được chọn cho Lễ Vượt Qua, âm thầm nhưng trọn vẹn theo ý Cha. Xin giúp con học nơi Ngài sự trung tín ấy. Xin cho con không chỉ tung hô Chúa bằng lời nói, mà bằng cả đời sống đầu phục. Xin giúp con theo Chúa không vì những điều con mong nhận được, nhưng vì chính Chúa, Đấng đã hy sinh vì con.
Con chợt nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY SAU CÙNG. Khi người sĩ quan đứng kiểm soát dòng người nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ông đã quyết định cho những con dân Chúa mang quốc tịch Ca-na-đa được bước qua ranh giới ấy, dù quy định chỉ cho phép công dân Mỹ hồi hương. Và rồi ông nói một câu ngắn gọn mà như chạm thẳng vào linh hồn con:
“Nhưng tôi nghĩ… công dân Nước Trời có quyền ưu tiên.”
Khi đọc đến đó, lòng con như vỡ òa. Một cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức con không thể gọi tên.
CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI.
Danh xưng ấy sao mà cao trọng, sao mà thiêng liêng đến thế!
Không chỉ là một đặc ân, đó còn là một địa vị được trả bằng giá rất đắt. Địa vị ấy không đến từ nỗ lực hay công trạng của con người, mà được ban cho bởi sự hy sinh trọn vẹn của Đấng Thánh từ trời. Khi nhận biết bản thân đang là công dân của một Vương Quốc không thuộc về thế gian này, lòng con vừa tràn ngập biết ơn, vừa run sợ. Bởi danh ấy không chỉ nâng con lên, mà còn đặt lên đời sống con một trách nhiệm thánh: trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với ân sủng đã nhận.
Con nhận ra rằng, làm công dân Nước Trời khi còn ở trong thế gian không có nghĩa là được miễn trừ đau khổ, nhưng là được mời gọi bước đi trên con đường mà chính Chúa Jesus yêu kính đã đi. Không phải con đường của vinh quang chóng qua, mà là con đường của vâng phục, hy sinh và tình yêu đến cùng. Và chính trên con đường ấy, Chúa đã mở ra cho con một quê hương vĩnh cửu.
Lạy Chúa!
Xin cho đời sống con cũng được Chúa cắt tỉa, như cây mùa đông trút bỏ lá già để chuẩn bị đơm hoa kết trái cho một mùa xuân mới. Xin giúp con can đảm trút bỏ những “áo choàng” của cái tôi, của toan tính riêng, của những điều níu giữ con lại với thế gian, để con được tự do bước theo Chúa trên con đường Ngài đã đi.
Dẫu phía trước có thập tự giá, xin cho con vẫn một lòng trung tín. Bởi con tin chắc rằng: Sau thập tự giá không phải là sự chấm dứt, mà là sự sống lại; không phải là mùa đông, mà là mùa xuân vĩnh cửu trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***