Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 12/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:23-27.
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao những thầy tế lễ và những trưởng lão lại quan tâm đến vấn đề "thẩm quyền" của Đức Chúa Jesus hơn là xem xét chính những việc Ngài đã làm và lời Ngài dạy?
2. Câu hỏi của Đức Chúa Jesus về phép báp-tem của Giăng đã bày tỏ điều gì về tấm lòng thật sự và động cơ của những người chất vấn Ngài?
3. Câu trả lời "Chúng tôi không biết" của các nhà lãnh đạo này đến từ đâu: từ sự thật, sự sợ hãi hay sự cứng lòng?
4. Đức Chúa Jesus đã từ chối trả lời câu hỏi của họ sau khi họ từ chối trả lời Ngài. Hành động này dạy chúng ta điều gì về cách Ngài đối diện với những cuộc chất vấn có ý định xấu?
5. Làm thế nào để phân biệt được một câu hỏi chân thành muốn tìm kiếm chân lý với một câu hỏi được đặt ra để thử thách và gài bẫy?
6. Vấn đề chính trong cuộc đối thoại này có phải là việc thiếu câu trả lời hay chính là việc từ chối đối diện với sự thật đã được bày tỏ qua chức vụ của Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jesus?
7. Câu chuyện này giúp bạn hiểu gì hơn về sự khôn sáng và quyền năng của Đức Chúa Jesus trong việc đối đáp?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự xét lòng mình: Khi tìm hiểu về Đức Chúa Jesus hay đọc Thánh Kinh, động cơ chính của tôi là để tìm kiếm và vâng theo lẽ thật, hay chỉ để tranh luận và thỏa mãn sự tò mò?
2. Trong cuộc sống, tôi có thường trốn tránh những câu hỏi quan trọng về niềm tin vì sợ phải thay đổi lối sống hoặc sợ phản ứng từ người khác giống như các thầy tế lễ không?
3. Hãy học theo gương của Đức Chúa Jesus: Khi đối diện với sự chỉ trích không chân thành, đôi khi sự khôn sáng là biết im lặng và không phí sức vào những cuộc tranh luận vô ích.
4. Sự vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trong đời sống của tôi có thực sự dựa trên việc nhận biết Ngài là ai qua Lời Ngài và công việc Ngài, hay chỉ dựa trên cảm xúc hoặc truyền thống?
5. Tôi có sẵn sàng trả lời cách thẳng thắn về niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus và Tin Lành, hay thường tìm cách tránh né bằng những câu nói mơ hồ?
6. Hãy tập trung vào cốt lõi của Tin Lành: Thay vì sa vào những tranh cãi về thẩm quyền hoặc hình thức, tôi cần luôn quay về với chính con người, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus.
7. Khi chia sẻ về đức tin, hãy khôn sáng phân định tấm lòng của người nghe để có thể trình bày chân lý cách hiệu quả, nhờ đó họ có cơ hội đối diện với sự thật về chính mình và về Đức Chúa Jesus.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl122-tham-quyen-cua-duc-chua-jesus/
Ngày 12/ 12/2025.
Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 12/ 12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:23-27.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Những thầy tế lễ và những trưởng lão lại quan tâm đến vấn đề "thẩm quyền" của Đức Chúa Jesus hơn là xem xét chính những việc Ngài đã làm và lời Ngài dạy vì họ vẫn kiêu ngạo, cứng lòng, ghen tỵ, tức tối bởi những phép lạ mà Ngài đã làm, cũng không nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a từ trời ban xuống, họ tìm mọi cách để vặn vẹo, làm khó cho Ngài.
2. Thưa Chúa: Câu hỏi của Đức Chúa Jesus về phép báp-tem của Giăng đã bày tỏ sự thiếu hiểu biết, mù lòa thuộc linh của họ về tấm lòng thật sự của họ là không tôn kính Chúa, và động cơ của những người chất vấn Ngài là muốn hạ uy tín và làm ảnh hưởng tới công việc cứu chuộc của Ngài.
3. Thưa Chúa: Câu trả lời "Chúng tôi không biết" của các nhà lãnh đạo này đến từ sự thật, sự sợ hãi và cũng là sự cứng lòng của họ.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã từ chối trả lời câu hỏi của họ sau khi họ từ chối trả lời Ngài. Hành động này dạy chúng con hãy khôn khéo và tìm những câu hỏi lại họ là cách đối diện với những cuộc chất vấn có ý định xấu của họ. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, để phân biệt được một câu hỏi chân thành muốn tìm kiếm chân lý với một câu hỏi được đặt ra để thử thách và gài bẫy, con cần cầu nguyện xin sự soi sáng từ Đức Thánh Linh, cũng như thực hiện Giô-suê 1:8 để nhận biết. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Vấn đề chính trong cuộc đối thoại này không phải là việc thiếu câu trả lời mà chính là việc họ từ chối đối diện với sự thật đã được bày tỏ qua chức vụ của Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện này giúp con hiểu rõ hơn về sự khôn sáng và quyền năng của Đức Chúa Jesus trong việc đối đáp. Sự khôn sáng và quyền năng của loài người không thể sánh với Đấng ban xuống từ trời. Vật thọ tạo sao sánh được với Đấng sáng tạo. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con tự xét lòng mình: Khi tìm hiểu về Đức Chúa Jesus hay đọc Thánh Kinh, động cơ chính của con là để tìm kiếm và vâng theo lẽ thật, chứ không phải chỉ để tranh luận và thỏa mãn sự tò mò. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: trong cuộc sống, con sẽ không trốn tránh những câu hỏi quan trọng về niềm tin vì sợ phải thay đổi lối sống hoặc sợ phản ứng từ người khác giống như các thầy tế lễ. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: con học theo gương của Đức Chúa Jesus: Khi đối diện với sự chỉ trích không chân thành, đôi khi sự khôn sáng là biết im lặng và không phí sức vào những cuộc tranh luận vô ích. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trong đời sống của con phải thực sự dựa trên việc nhận biết Ngài là ai qua Lời Ngài và công việc Ngài, chứ ko chỉ dựa trên cảm xúc hoặc truyền thống. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con sẵn sàng trả lời cách thẳng thắn về niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus và Tin Lành, chứ không tìm cách tránh né bằng những câu nói mơ hồ. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con tập trung vào cốt lõi của Tin Lành: Thay vì sa vào những tranh cãi về thẩm quyền hoặc hình thức, con cần luôn quay về với chính con người, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi chia sẻ về đức tin, con khôn sáng phân định tấm lòng của người nghe để có thể trình bày chân lý cách hiệu quả, nhờ đó họ có cơ hội đối diện với sự thật về chính mình và về Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Dương Quang Trung.
Ma-thi-ơ 21:23-27 – Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
"Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa; nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng: Đáng tôn Thiên Chúa oai nghi thay! Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn; Thiên Chúa ôi! Xin hãy mau mau đến với tôi: Chúa là sự giúp đỡ tôi, Đấng giải cứu tôi; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Chớ chậm trễ." (Thi Thiên 70:4-5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con ngày Sa-bát vui thoả, phước hạnh và những ngày nghỉ để chúng con được nhóm hiệp, thờ phượng Chúa và gia đình chúng con được đoàn tụ trong tình yêu, ân điển của Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài trong ngày hôm nay, được cùng nhau suy ngẫm Lời Ngài về một trong những cuộc đối thoại đầy sự khôn sáng và uy quyền của Đức Chúa Jesus. Xin Cha giúp chúng con không chỉ nghe câu chuyện về một cuộc tranh luận, mà còn nhìn thấu được bản chất của đức tin và sự cứng lòng. Chúng con cầu xin huyết của Đức Chúa Jesus thanh tẩy tôi lỗi chúng con, xin Ngài quăng xa khỏi chúng con những nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm sai trái. Xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, để chúng con nhận biết và vâng phục thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Chris với sự kính sợ và yêu mến chân thật. Sau đây, chúng con xin được nêu lên ý nghĩa về Ma-thi-ơ 21:23-27.
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: “Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?”
Câu 23: Chúng con nhận thấy rằng, những nhà lãnh đạo tôn giáo tức “các thầy tế lễ thượng phẩm” và “các trưởng lão”, là những người nắm giữ quyền hành chính thức trong Đền Thờ, thay vì đầu phục Ngài vì những phép lạ Ngài đã làm ra rất nhiều trước dân chúng hay những người bị tật bệnh. Hành động của Ngài không chỉ thể hiện quyền phép của Đức Chúa Trời ngay trước mắt họ, mà còn làm ứng nghiệm những lời tiên tri Cựu Ước. Họ lại xem những ơn phước đó thành trở ngại và sự thách thức quyền lực của chính mình. Họ hỏi không phải để tìm kiếm chân lý, họ hỏi Ngài với mục đích gài bẫy và làm cớ để khiến cho Đức Chúa Jesus phạm luật. Nếu Ngài tuyên bố thẩm quyền từ Trời, họ sẽ buộc tội Ngài phạm thượng; nếu Ngài im lặng, họ sẽ xem Ngài là kẻ tiếm quyền. Họ phớt lờ những công việc quyền năng và lời giảng dạy đầy uy quyền của Ngài, vì lòng họ đã bị che mắt bởi sự ghen tị, kiêu ngạo và lo sợ mất đi địa vị cùng quyền kiểm soát của mình.
Chúng con học được rằng: Sự đố kỵ, kiêu ngạo và lòng yêu quyền lực thế gian có thể khiến con người trở nên mù quáng, cứng lòng, đến nỗi từ chối nhìn nhận những việc làm rõ ràng của Đức Chúa Trời; chúng con phải cẩn trọng để tấm lòng mình luôn khiêm nhường và chân thành tìm kiếm chân lý, như Lời Ngài phán: “Phước cho những ai trong sạch [trong] lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:8).
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: “Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?” Họ đã bàn tính với nhau rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời’’, thì Ngài sẽ nói với chúng ta: ‘Vậy tại sao các ngươi không tin người?’
26 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’, thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri.”
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: “Chúng tôi không biết.” Ngài cũng đã phán với họ: “Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Câu 24-27: Chúng con hiểu rằng, thay trả lời trực tiếp câu hỏi để rơi vào cái bẫy của họ đã giăng sẵn, Đức Chúa Jesus đã dùng sự khôn sáng tuyệt vời để “đảo ngược cái bẫy” và phơi bày sự giả hình của họ. Ngài hiểu thấu lòng của những những thầy tế lễ thưởng phẩm cùng các trưởng lão và những nỗi lo sợ bên trong, nên biết trước họ sẽ không thể trả lời câu hỏi của mình. Câu trả lời từ trời hay từ loài người đều là những câu trả lời gậy ông đập lưng ông của họ, sẽ gây thiệt hại cho chính mình nên họ đã im lặng. Chúng con nhận thấy, đây là cách khôn sáng mà Đức Chúa Jesus hay sử dụng để làm cho kẻ muốn gài bẫy và bắt bớ mình phải ngậm miệng.
Trong thế gian, chúng con hiểu đây là phương vấn nạn phản hồi: Thay vì trả lời câu hỏi được đặt ra với động cơ không chân thành, người đối thoại đặt lại một câu hỏi then chốt, buộc người hỏi phải đối diện với động cơ, lập trường và sự mâu thuẫn nội tại của chính họ. Chúng con cũng thấy đây là cách của Charlie Kirk (Một người tin kính Chúa, nhà diễn thuyết và tranh luận công chúng người Mỹ) rất thường xuyên sử dụng để khiến cho thanh niên, sinh viên tự trả lời những nan đề và thắc mắc của chính mình, để rồi họ tự rút ra chân lý. Đây là cách hỏi lại không phải là né tránh, mà là kỹ thuật tranh luận chuẩn mực trong hùng biện và logic thể hiện sự khôn sáng khi không trực tiếp thay người đối diện trả lời câu hỏi của chính họ.
Chúng con học được rằng: Sự cứng lòng và không trung thực với lẽ thật sẽ đóng lại cánh cửa của sự mạc khải từ Chúa. Những thầy tế lễ thượng phẩm và những trưởng lão thay vì được tiếp nhận Tin Lành và Sự Cứu Rỗi thì họ lại bị định tội nặng hơn; qua đây, chúng con học được phải có lòng khiêm nhường và thành thật để đón nhận chân lý từng bước một từ Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy xin thì nó sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm thì các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ thì nó sẽ được mở ra cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:23-27 đã cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đầy khôn sáng và uy quyền, đã hoàn toàn làm chủ mọi tình thế trước những kẻ thù đầy thù hận và mưu mô. Chúng con ngợi tôn Ngài là Chúa, Đấng mà mọi quyền bính trên trời dưới đất đều thuộc về. Nguyện xin Cha giúp chúng con nhìn vào tấm gương của các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày ấy như một lời cảnh tỉnh, để chúng con luôn giữ tấm lòng trong sạch, khiêm nhường và khao khát chân lý. Xin đừng để sự kiêu ngạo, lòng ghen tức hay sợ hãi làm mờ mắt chúng con trước những việc lớn lao Ngài đang làm trong Hội Thánh và trong đời sống chúng con. Xin cho chúng con luôn trung tín và can đảm tuyên xưng thẩm quyền của Con Ngài trong mọi nẻo đường đời, làm sáng danh Ngài trên đất.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:23-27 - Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
Sau khi Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài trong lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Mục đích của thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão đến gần Chúa để tìm cách gài bẫy Ngài, muốn làm suy giảm uy tín của Chúa trước dân chúng, đồng thời đề cao quyền lực của giới lãnh đạo Do-thái giáo thời bấy giờ. Câu hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào, và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Điều này thể hiện rõ những kẻ giả hình, muốn gài bẫy Chúa, nhằm bác bỏ thẩm quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời.
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
Đức Chúa Jesus đã không trả lời câu hỏi của các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng, nhưng Ngài đã đáp lại bằng đã phán rằng: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?' Chúa trả lời của Chúa cho những kẻ chống đối Ngài cho thấy một sự phản biện khôn sáng, bày tỏ sự giả hình của họ, vì cả dân chúng đều nhận biết Giăng là tiên tri, chuẩn bị cho Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ, khiến họ sợ đám đông dân chúng phản đối.
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Vì vậy, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Vì đuối lý trước Chúa, họ đã chọn câu trả lời “không biết”, càng tỏ lộ thêm sự giả dối, bởi họ không có lòng tìm kiếm Lẽ Thật.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, bày tỏ sự đối đáp thông sáng của Ngài với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão.
Bài học dạy con về tấm lòng thành thật, khao khát tìm kiếm Lẽ Thật, đến với Ngài cách khiêm nhường và tấm lòng vâng phục tuyệt đối, hầu cho sự sáng thuộc linh từng bước dầm thấm trong tâm thần mình.
Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng khi đọc Thánh Kinh hay học về Chúa, biết tra xét động cơ đến với Ngài để tìm kiếm Lẽ Thật, đầu phục và làm theo thánh ý Ngài; không giống các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của Do-thái giáo xưa về sự sợ loài người hơn kính sợ Chúa, ; học tập gương không sáng của Đức Chúa Jesus; vâng phục thẩm quyền của Chúa dựa trên Thánh Kinh, thần tính, công việc của Ngài; sẵn sàng làm chứng cách thẳng thắn về niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus và Tin Lành thay vì tranh cãi về thẩm quyền, hình thức, lễ nghi, dẫn đến sự phân tâm, trở về với trung tâm của đức tin vào Chú, Con Người, sự chịu chết, và phục sinh của Ngài; khôn sáng chia sẻ đức tin, phân định tấm lòng của người nghe để có thể trình bày chân lý cách hiệu quả, nhờ đó họ có cơ hội đối diện với sự thật về chính mình và về Đức Chúa Jesus. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Con kính lạy Cha kính yêu của con, là Đấng Yêu Thương, luôn quan phòng, gìn giữ con trong cánh tay Toàn Năng Yêu Thương của Ngài. Cảm tạ Cha đã cho con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả những tội mà con không nhớ để con được thánh sạch dâng lên Cha lời suy ngẫm của con và được Ngài vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con thông hiểu Lời Ngài, xin cho có sự đơn sơ để hiểu Lời Chúa, qua đó con được lớn mạnh hơn về thuộc linh và con biết áp dụng vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, những thầy tế lễ và những trưởng lão đi đến chất vấn Đức Chúa Jesus về việc Ngài lấy thẩm quyền gì và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy để Ngài giảng dạy và làm ra những việc ấy. Cho con thấy sự cay cú và ganh ghét của họ. Thay vì họ nhìn vào chính những điều Ngài giảng dạy và những phép lạ Ngài làm thì họ lại chất vấn Đức Chúa Jesus. Qua thái độ và hành động này của họ cho con hiểu hơn về việc họ cứng lòng, họ không muốn công nhận hay tiếp nhận những sự dạy dỗ đúng Lời Chúa, những lẽ thật mà Đức Chúa Jesus giảng dạy hay bất kỳ ai ví dụ như ông Giăng Báp-tít. Cảm tạ Chúa cho con học được rằng, hễ ai giảng dạy đúng Lời Chúa, hay khuyên răn, nhắc nhở con mà đúng theo Lời Chúa thì con phải hạ mình tiếp nhận. Không có thái độ cãi trả hay chất vấn người đã giảng dạy và nhắc nhở, khuyên răn con lấy thẩm quyền từ đâu như những thầy tế lễ và những trưởng lão này.
Thưa Cha, qua câu hỏi của Đức Chúa Jesus về phép báp-tem của Giăng cho con thấy được sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus. Ngài không bao giờ cãi trả, không tranh luận với những người tìm cách bắt bẻ, giăng bẫy để thử Ngài. Mà Đức Chúa Jesus luôn luôn với thái độ điềm tĩnh, lắng nghe và đáp trả cách khôn sáng. Và qua câu hỏi ngược lại của Đức Chúa Jesus cho những người chất vấn Ngài đã chứng tỏ rằng họ không có tấm lòng muốn tìm kiếm lẽ thật, không có đặt để tâm tư mình nơi Chúa, mà trong họ luôn luôn có sự cay cú, ganh tỵ khi thấy người khác hơn mình, được chú ý hơn mình điển hình là Đức Chúa Jesus, nên họ không cam tâm chấp nhận mà họ với thái độ hằn học, cay đắng trong lòng.
Thưa Cha, qua đó cho con học được rằng, khi đối diện với trường hợp gặp sự bắt bớ, chất vấn, chỉ trích con về đức tin của con nơi Chúa thì con cần học theo gương Đức Chúa Jesus mà im lặng, không phí sức tranh luận cách vô ích, mà con cần cầu xin Chúa ban cho con sự khôn sáng khi đúng vào thời điểm thích hợp và cần đáp trả thì con được Chúa soi dẫn, ở cùng trên môi miệng con để con nói những điều vừa đúng Lời Chúa vừa không gây sự tranh cãi mà khiến người chỉ trích bắt bẻ con đó không thể mở lời nữa.
Thưa Cha, với câu trả "Chúng tôi không biết" của các nhà lãnh đạo nói lên sự cứng lòng của họ, con nghĩ là chính họ biết những lời giảng dạy của Giăng Báp-tít là đúng, họ cũng biết Giăng Báp-tít là tiên tri của Đức Chúa Trời nhưng bởi họ quá cứng lòng và lòng kiêu ngạo quá lớn nên họ đã không chấp nhận. Thay vì họ thẳng thắn đối diện thì họ lãng tránh đi câu hỏi của Đức Chúa Jesus.
Vì thật sự trong lòng họ không muốn thừa nhận, họ lãng tránh để bảo vệ chính bản thân họ trước đám đông như trong câu 26. Những thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão đã từ chối đối diện với sự thật đã được bày tỏ qua chức vụ của Giăng Báp-tít và Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, qua sự việc Đức Chúa Jesus đã từ chối trả lời câu hỏi của họ sau khi họ từ chối trả lời Ngài. Hành động này của Đức Chúa Jesus dạy con về sự có sự khôn sáng, dẫn dắt từ nơi Chúa. Khi có hành động khôn sáng thì con sẽ đối diện với những cuộc chất vấn có ý định xấu cách nhẹ nhàng, không vội phản ứng mà chỉ hỏi lại câu hỏi có ý nghĩa tương tự cho họ trả lời. Mà đây như là một câu từ chối khéo, vừa để vạch trần sự giả hình của họ cũng vừa không để lãng phí thời gian vô ích vào những cuộc tranh luận như thế. Con có thể từ chối trả lời hoặc chọn cách im lặng để tránh sự việc càng thêm phức tạp khi đôi co với những người cố tình có ý định xấu với con. Nhưng trước tiên con cần có được sự khôn sáng từ nơi Chúa ban cho, để con nhận biết được đó có phải là một câu hỏi chân thành muốn tìm kiếm chân lý, hay là một câu hỏi được đặt ra để thử thách và gài bẫy con. Mà để con phân biệt được đâu là một câu hỏi chân thành tìm kiếm chân lý hay là một câu hỏi để thử thách, gài bẫy con thì con phải nhìn vào thái độ của người chất vấn con, với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ cho con nhận biết được rằng người ấy đang có ý định gì với con.
Thưa Cha, con học được rằng thẩm quyền của Đức Chúa Jesus không đến từ loài người mà đến từ Đức Chúa Trời. Ngài biết lòng họ đang mưu tính và ý định xấu với Ngài, tuy Đức Chúa Jesus có thẩm quyền tuyệt đối từ Đức Chúa Trời ban cho nhưng Đức Chúa Jesus không hề phô trương mà Ngài luôn khiêm nhường, hạ mình. Nhưng Đức Chúa Jesus cũng không để cho sự thật bị mất đi qua sự khôn sáng của Ngài, bằng cách Ngài đặt lại câu hỏi có hàm ý tương tự để cho những người chất vấn Ngài trả lời, Ngài không vội tranh cãi, nhưng Ngài luôn điềm tĩnh xử lý tình huống theo sự khôn sáng của Ngài, chọn cách im lặng cũng là sự khôn sáng trong tình huống bị người khác cố tình gài bẫy.
Cảm tạ Chúa đã cho con được sự hiểu này. Xin Chúa luôn dạy dỗ, dẫn dắt cho con hiểu Lời Chúa càng hơn. Xin cho con biết áp dụng vào chính đời sống con qua bài học Ngài hôm nay. A-men!
“Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là mặt trời và là cái khiên; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành cho những ai bước đi ngay thẳng. Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!” (Thi Thiên 84:11-12).
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
28/12/2025
Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, biết mình còn hơi thở, con cất lên lời kính chào Thiên Chúa kính yêu và dâng lời cảm tạ ơn Ngài.
Mấy hôm trước, người em cùng làng của bạn con lên thăm. Gặp con, em hồ hởi nói: “Chị ơi! Em vui lắm. Em chưa biết Chúa, nhưng khi nghe các chị nói về những sự dạy dỗ của Ngài, em thấy hay lắm. Em suy nghĩ cả ngày về câu: “Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều”, và cố gắng làm theo để tạo cho mình một danh tiếng tốt đúng nghĩa.”
Em kể tiếp rằng mỗi sáng thức dậy, lòng em tràn đầy niềm vui, khi được học biết về sự biết ơn và thỏa lòng. Em làm việc nhẹ nhàng như không, vì em biết ơn Trời vẫn cho em sức khỏe và được làm công việc mình yêu thích. Em cũng cẩn trọng hơn trong đời sống hằng ngày khi hiểu rõ thế nào là trộm cắp. Hai vợ chồng em thường đi bộ vào sáng sớm, đi ngang qua vườn nhà người khác, thấy cây ớt chìa quả ra sát lối đi. Vợ bảo em quay lại hái mấy trái về ăn. Trước đây là em đã hái rồi, nhưng nhớ đến Lời Chúa dạy “chớ trộm cắp”, em bảo vợ: “Thôi em, mình chưa hỏi thì không nên lấy.” Em cũng rất tâm đắc với câu chuyện người hàng xóm của anh tín đồ tháo trộm nước từ ruộng của anh, và người tín đồ xử lại bằng cách, bơm luôn cho ruộng của người đó dạy em bài học về tình yêu thương...
Lạy Chúa, nghe câu chuyện ấy, lòng con trào dâng niềm biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài thật sự sống động và quyền năng. Dù em ấy vẫn né tránh vấn đề chúng con nói về tội lỗi và chưa xưng nhận Chúa, nhưng Lời Ngài đã âm thầm chạm đến lương tâm, soi sáng suy nghĩ và điều chỉnh cách sống. Con nhận ra rằng, Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để biến đổi; không chỉ dành cho những người đã tin, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho bất cứ ai thật lòng lắng nghe.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một tấm gương lớn là Đức Chúa Jesus và Lời của Ngài, để mỗi ngày chúng con soi mình vào đó mà sửa đổi. Nhờ Lời Chúa, chúng con được ban cho sự khôn sáng, biết sử dụng cuộc đời mình cách hữu ích, không phải như kẻ ngu dại phung phí đời sống, nhưng như người khôn ngoan biết quản lý từng suy nghĩ, lời nói và hành động theo ý muốn của Ngài.
Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 21:23-27, lòng con càng được nhắc nhở sâu sắc hơn. Những thầy tế lễ và trưởng lão đến chất vấn Đức Chúa Jesus không phải để tìm kiếm chân lý, mà để dò xét thẩm quyền của Ngài. Họ đã thấy những việc Ngài làm, đã nghe những lời Ngài dạy, nhưng vẫn không muốn đối diện với sự thật. Con nhận ra rằng, vấn đề không phải là họ không biết, mà là họ không sẵn sàng vâng phục điều họ đã biết.
Họ đặt câu hỏi không phát xuất từ khát khao tìm kiếm chân lý, mà từ nỗi sợ mất quyền lực và địa vị. Họ nhìn thấy việc làm của Chúa, nhưng không muốn đối diện với ý nghĩa của những việc ấy đối với chính đời sống mình. Họ muốn bảo vệ cái tôi và sự an toàn của mình, mà không dám bước theo lẽ thật. Xin cho con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng để Lời Chúa chất vấn, sửa dạy và dẫn dắt, dù điều đó đòi hỏi con phải thay đổi.
Khi Chúa hỏi họ về phép báp-tem của Giăng, con thấy Ngài không né tránh, mà nhẹ nhàng đưa họ trở lại với lẽ thật họ đã biết. Giăng đã làm chứng, Giăng đã kêu gọi ăn năn, Giăng đã chỉ về Chúa. Nhưng họ chọn sự im lặng an toàn hơn là sự thật giải phóng. Câu trả lời “chúng tôi không biết”. Cho con nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu câu trả lời, mà ở chỗ thiếu một tấm lòng sẵn sàng thuận phục. Chúa không từ chối họ vì Ngài thiếu thẩm quyền, mà vì họ đã khép lòng mình lại trước ánh sáng. Xin cho con đừng bao giờ dùng sự im lặng, lý trí hay lập luận để che giấu sự cứng lòng của mình trước mặt Chúa.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ Ngài vì sự khôn sáng và quyền năng thánh khiết trong cách Ngài đối đáp. Ngài không tranh cãi vô ích, không tự biện hộ, cũng không để mình bị kéo vào những câu hỏi mang ác ý. Ngài để chính lẽ thật bày tỏ mọi sự. Xin dạy con học nơi Ngài sự khôn ngoan ấy, biết khi nào nên trả lời, khi nào nên im lặng, và luôn giữ lòng ngay thẳng trước mặt Chúa.
Xin cho con biết phân biệt giữa những câu hỏi chân thành để tìm kiếm lẽ thật và những câu hỏi chỉ nhằm che đậy sự bất phục tùng. Nguyện đời sống con không dừng lại ở sự hiểu biết, mà tiến đến sự vâng phục, không chỉ tìm kiếm thẩm quyền của Chúa, mà cúi mình dưới thẩm quyền ấy mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***