Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Hôm nay, ngày 15/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:28-32.

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Người cha trong ngụ ngôn này đại diện cho ai, và "vườn nho" tượng trưng cho điều gì?
2. Tại sao đứa con thứ nhất ban đầu từ chối nhưng sau lại vâng lời? Động cơ và sự thay đổi nào đã diễn ra trong lòng nó?
3. Đứa con thứ hai hứa ngay lập tức nhưng không làm. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động của nó nói lên điều gì về đức tin thật?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus lại kết luận rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Vương Quốc Đức Chúa Trời trước các nhà lãnh đạo tôn giáo?
5. Lời quở trách "các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn" ám chỉ đến những gì họ đã thấy và từ chối?
6. Sự "ăn năn" trong ngụ ngôn này được thể hiện qua hành động cụ thể nào, và điều đó định nghĩa sự ăn năn thật như thế nào?
7. Thông điệp chính của Đức Chúa Jesus qua ngụ ngôn này là gì, và nó phản ánh thế nào về tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với loài người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xét xem bạn có giống đứa con thứ hai không: dễ dàng thưa "vâng" với Chúa trong lời cầu nguyện hoặc lời hứa, nhưng lại trì hoãn hoặc không thực sự vâng theo ý Ngài trong hành động.
2. Khi bạn nhận ra mình đã nói "không" với tiếng gọi của Chúa (vì cứng lòng, sợ hãi, hay ích kỷ), hãy noi gương đứa con thứ nhất: thành thật hối hận và bắt đầu hành động vâng lời, dù có trễ.
3. Đừng đánh giá sự vâng lời của người khác (hay của chính mình) chỉ qua lời nói hay vẻ bề ngoài, nhưng hãy nhìn vào kết quả và sự trung tín trong hành động.
4. Hãy cẩn thận với sự tự mãn thuộc linh. Ngụ ngôn nhắc nhở rằng những người bị xã hội coi là tội lỗi lại có thể đáp ứng Tin Lành cách chân thật hơn những người có vẻ ngoài đạo đức.
5. Hãy xem xét đời sống mình: có lĩnh vực nào Chúa đã nhiều lần kêu gọi bạn phục vụ hoặc thay đổi, nhưng bạn vẫn chỉ dừng lại ở ý định tốt hoặc lời hứa suông?
6. Sự ăn năn thật luôn được chứng minh bằng một sự thay đổi trong hành vi. Hãy tự hỏi: sự ăn năn của tôi trước những điều Chúa dạy có đang dẫn đến những hành động cụ thể không?
7. Hãy khiêm nhường lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua những con người hoặc hoàn cảnh bất ngờ, đừng để sự cứng lòng hoặc thành kiến khiến bạn bỏ lỡ cơ hội ăn năn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl123-ngu-ngon-ve-hai-nguoi-con-ngu-ngon-ve-chu-vuon-nho-va-nhung-ta-dien-gian-ac/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
15/12/2025 14:53

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Hôm nay, ngày 15/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:28-32.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Người cha trong ngụ ngôn này đại diện cho Chúa, và "vườn nho" tượng trưng cho thế gian, cho nơi con dân Chúa cần làm việc để thu hoạch những công dân Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, đứa con thứ nhất ban đầu từ chối nhưng sau lại vâng lời. Động cơ và sự thay đổi đã diễn ra trong lòng nó là người này nghĩ đến trách nhiệm, nghĩa vụ là phải vâng lời và phục vụ cho cha mình để có được sự phán xét, đẹp lòng người cha. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Đứa con thứ hai hứa ngay lập tức nhưng không làm. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động của nó nói lên chỉ yêu kính, vâng phục cha mình qua lời suông chứ không có đức tin thật qua việc làm.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại kết luận rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Vương Quốc Đức Chúa Trời trước các nhà lãnh đạo tôn giáo vì họ biểu lộ đức tin qua việc làm là ăn năn thật lòng. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Lời quở trách "các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn" ám chỉ đến những công việc, những phép lạ mà Chúa đã làm, họ đã thấy nhưng vẫn từ chối Ngài. Không những vậy mà còn tìm cách sỉ nhục, tra tấn, bách hại Ngài.

6. Thưa Chúa: Sự "ăn năn" trong ngụ ngôn này được thể hiện qua hành động cụ thể là vâng Lời, làm theo, và điều đó định nghĩa sự ăn năn thật là phải dựa vào sức Toàn Năng của Chúa để từ bỏ những cám dỗ, những tội lỗi đang bủa vây và làm theo mọi Lời răn dạy của Ngài. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, thông điệp chính của Đức Chúa Jesus qua ngụ ngôn này là đức tin phải có việc làm cụ thể qua việc ăn năn, vâng Lời, làm theo, và đó cũng là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với loài người. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con xét bản thân con có nhưng lúc giống đứa con thứ hai: dễ dàng thưa "vâng" với Chúa trong lời cầu nguyện hoặc lời hứa, nhưng lại trì hoãn hoặc không thực sự vâng theo ý Ngài trong hành động. Nếu con không thực sự ăn năn thì sẽ mất đi ơn cứu rỗi. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Khi con nhận ra mình đã nói "không" với tiếng gọi của Chúa (vì cứng lòng, sợ hãi, hay ích kỷ), con noi gương đứa con thứ nhất: thành thật hối hận và bắt đầu hành động vâng lời, dù có trễ. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con sẽ không đánh giá sự vâng lời của người khác (hay của chính mình) chỉ qua lời nói hay vẻ bề ngoài, nhưng con nhìn vào kết quả và sự trung tín trong hành động. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Con cẩn thận với sự tự mãn thuộc linh. Ngụ ngôn nhắc nhở rằng những người bị xã hội coi là tội lỗi lại có thể đáp ứng Tin Lành cách chân thật hơn những người có vẻ ngoài đạo đức. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con xem xét đời sống mình: có lĩnh vực nào Chúa đã nhiều lần kêu gọi con phục vụ hoặc thay đổi, nhưng con vẫn chỉ dừng lại ở ý định tốt hoặc lời hứa suông. Con xin Chúa giúp con để có những thay đổi tốt và phục vụ tốt trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Sự ăn năn thật luôn được chứng minh bằng một sự thay đổi trong hành vi. Con tự hỏi: sự ăn năn của tôi trước những điều Chúa dạy có đang dẫn đến những hành động cụ thể hay chỉ là những lời nói suông. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sẽ khiêm nhường lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua những con người hoặc hoàn cảnh bất ngờ, đừng để sự cứng lòng hoặc thành kiến khiến của con mà bỏ lỡ cơ hội ăn năn. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 15/12/2025

***


Đặng Thái Học
16/12/2025 15:01

Ma-thi-ơ 21:28-32  Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.

Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để bày tỏ cho giới lãnh đạo Do-thái Giáo về một người cha có hai con. Người cha đến với đứa con lớn và sai nó đi làm việc trong vườn nho của gia đình. Đứa con ấy thẳng thắn đáp rằng: "Con không muốn!" Nhưng sau đó, nó ăn năn và đã đi làm. Về ý nghĩa thuộc linh, người cha tượng trưng cho Đức Chúa Trời; đứa con thứ nhất tiêu biểu cho những người biết ăn năn và làm theo ý muốn của Ngài. Sau đó, người cha cũng sai đứa con thứ hai đi; nó lễ phép thưa: "Con sẽ đi, thưa cha!" nhưng rồi lại không đi. Hình ảnh này nói về các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân, là những kẻ giả hình, chỉ vâng phục Đức Chúa Trời bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn dạy rằng những người thật lòng ăn năn, trở về sống trong con người mới, sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công việc hầu việc Ngài trong Hội Thánh; còn những kẻ giả hình chỉ giữ hình thức tôn giáo, nói mà không làm, thì không vâng theo Thánh Kinh.

31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong Do-thái Giáo rằng: "Trong hai đứa con ấy, đứa nào đã làm theo ý muốn của người cha?" Họ thưa rằng: "Đứa thứ nhất." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói cùng các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ vào Vương quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi." Điều này cho thấy chính sự hiểu biết của các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo lúc bấy giờ đã lên án họ; và lời phán của Chúa bày tỏ rằng họ còn tệ hơn những người thu thuế và những gái điếm, là những người biết ăn năn thì sẽ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì Giăng Báp-tít đã đến với dân I-sơ-ra-ên, kêu gọi họ ăn năn và bước đi trong con đường công chính, nhưng họ vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn để tin ông.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn Đức Chúa Jesus kể về hai người con được cha mình kêu gọi và sai đi làm việc trong vườn nho. Người con thứ nhất ban đầu từ chối, nhưng sau đó ăn năn và vâng phục cha. Người con thứ hai đáp lời vâng phục ngay, nhưng lại không làm theo ý muốn của cha mình. Hai người con ấy đại diện cho hai nhóm người Do-thái: nhóm thứ nhất là những người nhận biết tội lỗi mình, ăn năn và vâng phục Đức Chúa Trời; nhóm thứ hai là những kẻ giả hình, chỉ tin Chúa bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn này khẳng định rằng đức tin thật phải được bày tỏ qua việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bài học rút ra cho mỗi con cái Chúa là phải cậy nhờ ân điển của Ngài để tự xét lòng mình trong sự hầu việc Chúa; không chậm trễ trước công việc Ngài giao phó; kịp thời ăn năn và bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; đồng thời vui mừng khi thấy người khác thật lòng ăn năn, trở về trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa ban ơn, cho con nhận biết luôn suy ngẫm trước khi thưa với Chúa bằng lời nói, trong sự cầu nguyện, khi hứa nguyện với Ngài thì sẽ lập tức vâng lời và hành động, dù có phải đối diện với nghịch cảnh; khi con nhận ra mình đã nói "không" với tiếng gọi của Chúa vì sự cứng lòng, ích kỷ, hay sợ hãi, thì con hãy thành thật ăn năn và vâng lời, làm theo ý Chúa, bởi Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận sự ăn năn, và ban cho con cơ hội để kết quả bằng hành động; không vội vàng đánh giá sự vâng lời của người khác (hay của chính mình) chỉ qua lời nói mỹ miều hay dáng vẻ bề ngoài, nhưng hãy nhìn vào kết quả và sự trung tín trong hành động. Luôn cẩn thận với sự tự mãn thuộc linh, cho mình là người có đức tin mạnh mẽ, thì cần hạ mình trước Chúa; xem xét lại đời sống mình khi Chúa đã nhiều lần kêu gọi vào phục vụ hoặc thay đổi, nhưng con chỉ dừng lại ở lời hứa suông; sự ăn năn thật phải phải được thể hiện bằng kết quả thực tế; khiêm nhường lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua những con người hoặc hoàn cảnh bất ngờ, xin Chúa cất khỏi con sự cứng lòng hoặc thành kiến khiến con bỏ lỡ cơ hội ăn năn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
24/12/2025 20:14

Ma-thi-ơ 21:28-32 – Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ đời đời cảm tạ Chúa; từ đời này qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự tôn vinh Chúa.” (Thi Thiên 79).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới được thấy tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ bến của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn trên những ngày bận rộn công việc vừa qua và giờ này, chúng con lại được có thời gian, cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin huyết của Đức Chúa Jesus thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con, từ những nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, việc làm sai trái, không đẹp lòng Cha. Xin Cha mở lòng, trí chúng con để chúng con không chỉ nghe câu chuyện về hai đứa con, mà còn thấy được hình ảnh chân thật của chính mình trong đó, và học bài học về sự ăn năn và vâng lời bằng hành động. Nguyện Đức Thánh Linh, Đấng cáo trách về tội lỗi, cảm động và dạy dỗ chúng con, để chúng con trở thành những đứa con thật sự làm theo ý muốn Cha.

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.’
29 Nó đã đáp rằng: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.

Câu 28-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thường xuyên sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn để truyền đạt và giúp cho mọi người hiểu ý nghĩa sâu xa về lẽ thật. Người cha trong ngụ ngôn đại diện cho chính Đức Chúa Trời, và “vườn nho” tượng trưng cho công việc, dân sự và Vương Quốc của Ngài. Đứa con thứ nhất ban đầu đã trả lời cách thẳng thừng và bất kính: “Con không muốn!”. Đây là một sự từ chối rõ ràng, phản ánh thái độ ích kỷ, cứng cổ và không sẵn lòng vâng phục. Tuy nhiên, sau đó đã có một sự chuyển biến quyết định trong tấm lòng, sự thay đổi hoàn toàn tâm trí đứa con, một nỗi hối tiếc sâu sắc dẫn đến một hành động đảo ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu. Nó không còn nói suông, mà “đã đi”. Hành động vâng lời thật sự được thể hiện bởi hành động sau khi hối hận với quyết định ban đầu, dù có sự chậm trễ.

Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời quý trọng sự ăn năn thật và hành động vâng lời sau cùng hơn là một lời hứa suông ban đầu; xin Chúa giúp chúng con đừng để sự xấu hổ vì đã từng nói “không” ngăn cản mình hối hận và bắt đầu vâng lời, như Lời Ngài phán: “Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7:10).

30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: ‘Con sẽ đi, thưa chúa!’ Nhưng nó đã không đi.

Câu 30: Chúng con nhận thấy rằng, khác với đứa con thứ nhất, đứa thứ hai tuy bề ngoài tỏ ra vâng phục và nghe lời nhưng hành động bên trong lại trái ngược, chống lại sự thể hiện vâng lời bên ngoài. Điều này phơi bày sự giả hình, sự hời hợt, và có lẽ là sự lừa dối. Nó hứa để làm vừa lòng cha trong chốc lát, hoặc để tránh sự phiền toái, nhưng trong lòng không có ý định thực hiện. Trong mắt người đời, nó có thể được xem là một đứa con ngoan ngoãn, nhưng thực chất nó là kẻ bất tuân. Chúng con thấy Đức Chúa Jesus kể câu chuyện ngụ ngôn này phản ánh chính xác những nhà lãnh đạo tôn giáo mà Đức Chúa Jesus đang nói đến: họ nói nhiều về việc vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất là lòng thương xót, sự công chính và đức tin.

Chúng con học được rằng: Lời nói đẹp đẽ và hứa hẹn ngoài môi miệng mà không đi kèm hành động vâng phục là sự giả hình và không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin không có việc làm là đức tin chết.

31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?” Họ nói: “Đứa đầu.” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã dùng câu chuyện ngụ ngôn để dạy dỗ bài học về sự cứu rỗi vô cùng quan trọng. Sự cứu rỗi được ban cho mỗi người là nhờ ân điển chứ không phải việc làm, đạo đức bên ngoài hay công trạng của bất cứ ai. Chỉ những người nhận biết và công nhận sự sai trái, hối hận với những nhận thức, suy nghĩ, việc làm của mình và quay lại ăn năn, tin nhận Tin Lành thì mới được cứu, không kể người đó ban đầu như thế nào. Khi Giăng Báp-tít rao giảng sự ăn năn trong đường công chính, những người thu thuế và gái điếm đã “tin”, họ đã nghe, ăn năn và thay đổi đời sống. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo, dù đã thấy sự thay đổi của những người tội lỗi, vẫn cứng lòng, “không ăn năn để tin”. Họ giống như đứa con thứ hai: có vẻ ngoài tôn giáo đúng đắn, nhưng trong lòng lại chối bỏ sự kêu gọi ăn năn của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời đo lường con người không phải bằng địa vị xã hội hay vẻ ngoài tôn giáo, mà bằng sự đáp ứng chân thật với lời kêu gọi ăn năn và tin cậy Ngài; sự cứng lòng thuộc linh là tội lỗi nguy hiểm nhất, như Lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:28-32 đã như một tấm gương lớn, cho chúng con thấy hình ảnh thật của chính mình: nhiều khi chúng con giống đứa con thứ hai, dễ dàng thưa “vâng” nhưng lại trì hoãn việc làm; và cũng có khi chúng con giống đứa con thứ nhất, đã từng cứng lòng nói “không” với tiếng gọi của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh mọi sự giả hình và dạy chúng con rằng ý muốn Cha được nên qua hành động cụ thể. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hứa mà không làm, vì sự trì hoãn và sự tự mãn trong đời sống đức tin. Xin ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, luôn sẵn sàng “hối hận” và “đi” khi nghe tiếng Chúa gọi, để chúng con thật sự trở thành những người làm theo ý muốn Cha trên trời.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
31/12/2025 08:19

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, hôm nay con được đến suy ngẫm về Lời Ngài. Thưa Cha, hôm nay là ngày suy ngẫm cuối cùng của một năm 2025. Và bắt đầu năm mới 2026, là con được càng gần hơn với ngày Đấng Christ đến. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Cha ban cho con được sự thông hiểu, tấm lòng đơn sơ như đứa trẻ. Xin cho con qua những gì con hiểu được để con áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, người cha mà trong ngụ ngôn này đại diện cho Đức Chúa Trời. Và "vườn nho" tượng trưng cho nhà Chúa như là những việc trong Hội Thánh. Đứa con ban đầu từ chối nhưng lại vâng lời, con thấy được đứa con thứ nhất tuy không vâng lời ngay nhưng có sự thành thật và có lẽ dần về sau khi nó thấy sự vất vả của người cha, và những công việc trong vườn nho quá nhiều mà không có ai phụ giúp nên đã động lòng và có sự hối hận nên đã thay đổi mà vâng lời mà đi đến phụ giúp công việc vườn nho cho cha.

Thưa Cha, con nhìn lại và tra xét lòng con thì không ít lần con giống đứa con thứ hai vâng lời ngay nhưng rồi trì hoãn hay có đôi lần con lại thẳng thừng từ chối ngay tiếng gọi của Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì đã luôn khoan nhẫn đối với con. Mặc dù con không vâng lời, lấy nghe làm đủ nhưng Ngài vẫn chờ đợi con, cho con thêm cơ hội để được sửa sai và làm lại từ đầu.

Thưa Cha, đứa con thứ hai thì ngay lập tức vâng lời nhưng nó không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình. Điều này nói lên sự thể hiện trên môi miệng và hành động thực tế của người tin Chúa. Cũng giống như một người tin Chúa, miệng thì xưng nhận mình tin Chúa, yêu Chúa nhưng lại không có làm theo Lời Chúa dạy, không sống hết lòng cho Chúa mà vẫn cứ ham thích đời này, sống theo bản tính xác thịt con người cũ, điều này cho thấy người ấy sống trong một đức tin rỗng, tự lừa dối chính mình. Như trong Gia-cơ 2:17 và 2:26 có chép:

"Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết."

Và Gia-cơ 2:26:

"Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy."

Con hiểu rằng nếu một người tin Chúa nếu nói mình có đức tin mà không có việc làm thì đức tin đó là đức tin chết, điểm khác nhau giữa đức tin thật và đức tin giả là đức tin thật thì sinh ra bông trái qua việc làm và đức tin giả thì là điều ngược lại. Con rút ra được kinh nghiệm thực tế rằng không nên nhìn ai đó qua lời nói mà qua việc làm của họ. Giống như thế gian có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người có thật sự tin kính Chúa hay không, có đức tin thật hay không đều phản chiếu qua việc làm của họ. Con nên nhìn vào đời sống và việc làm cụ thể hơn là chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, mà đức tin thì thể hiện qua việc làm.

Thưa Cha, con hiểu những người thu thuế và gái điếm là những thành phần được cho là thấp hèn và đáng khinh nhất ở xã hội của dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, là những người thấp kém, được xem là tội lỗi nhất nhưng họ được vào Vương Quốc Trời bởi vì họ có đức tin. Mặc dù là những con người mang thân phận thấp hèn, bị xã hội xem thường, miệt thị nhưng họ lại đáp ứng được Tin Lành là có đức tin thật.

Họ chỉ đơn giản nghe và tin theo chứ không có sự nghi ngờ, tra hỏi rồi chất vấn, thử thách. Mà ngay cả các môn đồ của Đức Chúa Jesus họ cũng đã từng không tin Giăng Báp-tít, nhưng về sau thì họ lại tin và ăn năn.

Thưa Cha, sự ăn năn thật thì luôn được thể qua hành động, việc làm cụ thể chẳng hạn người ấy từ bỏ hết những thú vui đời này, hết lòng trong sự trung tín, nghe, đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, bằng lòng từ bỏ đi chính con người cũ, nếp sống cũ tội lỗi của mình mà mặc lấy con người mới trong Chúa, hết lòng trong sự tham gia các linh vụ, mục vụ theo khả năng mình được Chúa ban cho. Và qua những sự ham thích học hỏi Lời Chúa thì người ấy được thêm lên sự hiểu biết về Lời Chúa, được Chúa ban cho sự thông sáng trong mọi việc. Một việc mà ngay chính bản thân con được kinh nghiệm cách sống động qua sự đổi mới trong sự ăn năn là con có được tình yêu thương thật sự ở trong Chúa, con sợ tội và hạ cái tôi là sự kiêu ngạo của con để mà lắng nghe từng lời khuyên dạy, chỉ dẫn của người chăn và các anh chị em khác trong Hội Thánh. Vì con biết rằng Chúa qua các anh chị em, người chăn, trưởng lão để mà hướng dẫn, chỉ dạy cho con, khuyên răn nhắc nhở con để con sống đời sống càng thánh khiết, trọn vẹn hơn ở trong Chúa. Con luôn nhắc nhở mình rằng Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo và sự kiêu ngạo nằm trong bảy điều mà Chúa ghét, nên con không muốn bị Chúa "ghét" và chống cự lại con, giống như một đứa con trong gia đình thì đứa con ấy phải luôn sống làm sao cho cha mình ngày càng yêu mình hơn chứ không phải sống cho cha mình ngày càng xa cách mình, ghét mình. Và con suy nghĩ như thế mà con sợ Chúa sẽ "ghét" con nếu con còn có bản tính tội lỗi nào chưa từ bỏ mà đặc biệt là sự kiêu ngạo.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được sự hiểu này ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến con luôn sống trong đức tin thật, kết quả trong sự ăn năn, không phải lấy nghe làm đủ mà đức tin và sự ăn năn của con phải thể hiện qua việc làm và điều ấy được đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu! Con cảm tạ ơn Cha! A-men!

"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi thiên 51:1)

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
31/12/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
03/02/2026 19:45

Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một ngày nữa đã khép lại trong sự quan phòng và chăm sóc dịu dàng của Ngài. Khi nhìn lại từng khoảnh khắc trong ngày, lòng con tràn đầy bình an vì biết rằng mọi sự con làm được đều nằm trong sự ban cho yêu thương của Chúa.

Những ngày gần đây, tâm trí con thường lắng lại nơi tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG do người chăn của chúng con viết. Từng nhân vật lần lượt hiện lên trong suy nghĩ con quá đỗi thân thương. Tuy là những nhân vật được hư cấu trong tác phẩm, nhưng ngoài đời thực, họ là những anh chị em cùng Cha mà con yêu thương.

Dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, câu chuyện được viết ra một cách tự nhiên và sống động. Từng suy nghĩ, lời nói và hành động của các nhân vật đều phản ánh rất chân thật đời sống đức tin khi đối diện thử thách.

Con tự đặt mình vào vị trí của một người bên ngoài không hề biết những nhân vật được nhắc đến trong truyện, liệu người đó có đặt câu hỏi: cách các nhân vật ứng phó trong hoạn nạn bày tỏ lòng yêu kính Chúa và sự phó thác trọn vẹn nơi Ngài, có phải chỉ là kỳ vọng của người chăn (tác giả) dành cho bầy chiên của mình (các nhân vật) hay không?

Con muốn trả lời người ấy rằng: Không phải là kỳ vọng, và con tin rằng, nếu trong thực tế, Chúa cho phép con dân Ngài bước vào những thử thách như đã được mô tả trong NHỮNG NGÀY SAU CÙNG, thì chính những con người ngoài đời thực ấy cũng sẽ được Chúa nâng đỡ để chọn sống trong đức tin, tình yêu và sự phó thác như các nhân vật trong câu chuyện.

Con nghĩ tới người chăn của mình. Người hiểu rõ từng con chiên trong bầy mà mình chăn dắt, và người đặt trọn niềm tin nơi Đấng, mà người hằng dâng bầy chiên lên Ngài mỗi ngày trong lời cầu thay. Người tin cậy tuyệt đối rằng, Chúa mà mình phụng sự sẽ làm trọn những điều người cầu xin cho chiên của mình, để chiên có thể sống đúng với những điều đã được dạy dỗ.

Suy nghĩ đến đây, lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con biết ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một người chăn hết lòng kính yêu Ngài, sẵn sàng hy sinh để chăm sóc bầy chiên mà không giữ lại điều gì cho riêng mình. Không quản ngày đêm, người âm thầm lao nhọc thức canh vì chiên, trung tín phục vụ trong tình yêu thương không đổi dời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng một tấm lòng chân thật. Có lòng vâng phục thật thể hiện bằng hành động cụ thể, như người con được nhắc đến trong ngụ ngôn chép trong Ma-thi-ơ 21:28-32, để người chăn của chúng con được vui mừng và an ủi trong công khó của mình. A-men!

Thưa Chúa,
Qua ngụ ngôn hai người con, con hiểu rằng Chúa không nhìn vào lời nói bên ngoài, nhưng nhìn vào sự vâng phục thật được thể hiện bằng hành động. Một người ban đầu nói “không”, nhưng biết ăn năn và làm theo ý cha; người kia nói “vâng” rất đẹp, nhưng lại không thực hành điều mình đã nói.

Con nhận ra rằng sự ăn năn thật không nằm ở lời hứa hay cảm xúc nhất thời, mà được chứng minh bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con phải hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng Ngài muốn con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng quay lại và vâng lời khi nhận ra mình sai.

Ngụ ngôn này cũng cảnh tỉnh con về sự tự mãn thuộc linh. Con có thể nói những lời rất đúng, rất đạo đức, nhưng nếu đời sống con không sinh ra trái của sự vâng phục, thì những lời ấy trở nên trống rỗng. Ngược lại, những người từng bị coi là tội lỗi lại có thể vào Nước Trời trước, vì họ thật sự ăn năn và thay đổi.

Lạy Chúa!
Xin cho con đừng chỉ thưa “vâng” bằng môi miệng, nhưng bằng chính những bước chân con đi mỗi ngày.
Dù có lúc yếu đuối và chậm trễ, xin cho con biết đứng dậy, quay lại, và trung tín bước vào “vườn nho” của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ