Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

Hôm nay, ngày 16/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:33-41.

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà, vườn nho, những tá điền, các đầy tớ và người con trai tượng trưng cho những ai và điều gì?
2. Những hành động của người chủ (chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn sai phái người đến) cho thấy điều gì về đặc tính và thẩm quyền của ông?
3. Tại sao những tá điền lại có phản ứng bạo lực và từ chối trả hoa quả cho chủ vườn?
4. Hành động sai chính con trai mình của người chủ phản ánh điều gì về tình yêu, sự kiên nhẫn và chiến lược sau cùng của ông?
5. Câu nói "Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta" cho thấy sự kỳ vọng nào, và tại sao nó lại không thành hiện thực?
6. Suy nghĩ "Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó" của những tá điền bộc lộ sự lầm lạc căn bản nào về quyền sở hữu?
7. Lời đáp của những người nghe trong câu 41 cho thấy họ hiểu được sự công chính, nhưng họ có nhận ra ngụ ý mà Đức Chúa Jesus muốn hướng đến không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét: "vườn nho" trong đời sống của tôi (tài năng, thời gian, nguồn lực, cơ hội) thực sự thuộc về ai? Thái độ của tôi giống như người quản lý trung tín hay như những tá điền muốn chiếm hữu?
2. Tôi có thường xuyên ý thức và biết ơn về sự chuẩn bị chu đáo, sự ban cho và sự bảo vệ mà "Chủ" đã dành cho "vườn nho" đời tôi không?
3. Khi được nhắc nhở về trách nhiệm qua Lời Chúa, qua sự dạy dỗ hay góp ý, thái độ của tôi là tiếp nhận trong sự vâng phục hay có xu hướng chối bỏ, thậm chí khó chịu?
4. Tôi đã đón nhận Người Con mà Chủ đã sai đến – là Đức Chúa Jesus – với sự tôn trọng và vâng phục như thế nào?
5. "Hoa quả" mà Chủ nhân của đời tôi trông đợi là gì? Tôi có đang sống để sinh ra những bông trái thuộc linh và phục vụ Ngài không?
6. Tôi cần từ bỏ tư tưởng "chiếm hữu" nào (đối với danh tiếng, thành công, của cải, thậm chí là gia đình hay chức vụ) để nhận biết mọi thứ đều là ủy thác từ Chủ của mình?
7. Hãy tự hỏi: Nếp sống và sự phục vụ hiện tại của tôi có đang chuẩn bị cho ngày tôi trình diện "hoa quả" của đời mình cho Chủ của vườn nho không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl123-ngu-ngon-ve-hai-nguoi-con-ngu-ngon-ve-chu-vuon-nho-va-nhung-ta-dien-gian-ac/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
16/12/2025 16:57

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

Hôm nay, ngày 16/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:33-41.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."

Phần con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà, tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Vườn nho, tượng trung cho những người dân trên đất, và cho những "bước đi" trên đất của con. Những tá điền tượng trưng cho các thầy thông giáo thiển cận, và cũng tượng trưng cho sự ác, sự chống đối lại Chúa, sự lầm lạc và thiếu sự hiểu biết của con người. Các đầy tớ tượng trưng cho những tiên tri, những giáo sĩ, những con dân Chúa và tượng trưng cho đời sống dâng mình hầu việc Chúa của họ. Người con trai tượng trưng cho Chúa Jesus và cho Tin Lành, cho sự thiện, sự tốt lành và ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Những hành động của người chủ (chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn sai phái người đến) cho thấy đặc tính cặn kẽ, chinh xác, không thể sai sót và cho thẩm quyền Toàn Năng, Toàn Tri của ông. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, những tá điền lại có phản ứng bạo lực và từ chối trả hoa quả cho chủ vườn vì sự gian ác, kiêu ngạo, tham lam, thiếu hiểu biết của họ.

4. Thưa Chúa: Hành động sai chính con trai mình của người chủ phản ánh tình yêu vô bờ bến của ông với thế gian, với con người, và đó cũng là sự kiên nhẫn và chiến lược sau cùng của ông. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Câu nói "Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta" cho thấy sự kỳ vọng muốn những kẻ ác ăn năn hối cải, và nó lại không thành hiện thực vì sự cứng lòng, sự kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết, sự tham lam, sự độc ác trong tấm lòng của họ.

6. Thưa Chúa: Suy nghĩ "Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó" của những tá điền bộc lộ sự lầm lạc căn bản về quyền sở hữu là Đức Chúa Trời, Đấng cầm quyền, Đấng chủ tể, và Đấng sở hữu trên muôn vật, muôn loài, chứ không phải cho vật thọ tạo nào. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Lời đáp của những người nghe trong câu 41 cho thấy họ hiểu được sự công chính, nhưng họ không nhận ra ngụ ý mà Đức Chúa Jesus muốn hướng đến chính là những quan chức tôn giáo thời ấy.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xem xét: "vườn nho" trong đời sống của con (tài năng, thời gian, nguồn lực, cơ hội) thực sự phải thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về con. Thái độ của con giống như người quản lý trung tín chứ không phải như những tá điền muốn chiếm hữu. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con thường xuyên ý thức và biết ơn về sự chuẩn bị chu đáo, sự ban cho và sự bảo vệ mà "Chủ" đã dành cho "vườn nho" của đời con. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Khi được nhắc nhở về trách nhiệm qua Lời Chúa, qua sự dạy dỗ hay góp ý, thái độ của con là tiếp nhận trong sự vâng phục chứ không có xu hướng chối bỏ, hoặc khó chịu. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con đón nhận Người Con mà Chủ đã sai đến – là Đức Chúa Jesus – với sự tôn trọng và vâng phục tuyệt đối chứ không phải là nửa vời. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: "Hoa quả" mà Chủ nhân của đời con trông đợi là tin Ngài, vâng Lời, làm theo mọi điều Ngài răn dạy, trung tín đến chết. Con đang sống để sinh ra những bông trái thuộc linh và phục vụ Ngài chứ không đi theo ý riêng con. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con cần từ bỏ tư tưởng "chiếm hữu" như danh tiếng, thành công, của cải, thậm chí là gia đình hay chức vụ để nhận biết mọi thứ đều là ủy thác từ Chủ của mình. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con tự hỏi: Nếp sống và sự phục vụ hiện tại của con phải là đang chuẩn bị cho ngày con trình diện "hoa quả" của đời mình cho Chủ của vườn nho là Chúa Jesus, để nhận được ơn cứu rỗi vinh quang của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 16/12/2025

***


Đặng Thái Học
17/12/2025 15:21

Ma-thi-ơ 21:33-41 - Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác– Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.

Đức Chúa Jesus tiếp tục phán dạy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên một ngụ ngôn khác, mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài qua các lãnh đạo Do-thái giáo đầy đủ mọi phương tiện từ thuộc thể đến thuộc linh, để thử thách lòng trung tín của họ qua sự quản trị, chăm sóc cơ nghiệp của Ngài. Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình. Đây là bài học nhắc nhớ con dân Chúa về đặc ân Ngài ban không kể xiết, và hãy đáp lại bằng nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết, kính sợ, và tấm lòng vâng phục Ngài trong sự phụng sự Chúa. Nhưng những người thuê vườn nho đã bắt các đầy tớ của người chủ. Họ đã đánh người này, đã giết người kia, và ném người nọ. Rồi Người chủ lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy. Điều này phản ánh hành động độc ác của giới lãnh Do-thái giáo từng bách hại con dân Chúa, kể cả những nhà tiên tri, dù Đức Chúa Trời đã luôn bao dung, ban cơ hội cho họ ăn năn, nhưng họ ngày càng thêm cứng lòng.

37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.

Sau hết là sau khoảng bốn trăm năm im lặng, Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jêsus đến với dân Do Thái, với hy vọng rằng giới lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên sẽ tôn trọng Con Trai Duy Nhất của Ngài. Nhưng khi họ thấy Đức Chúa Jêsus xuất hiện trong thân xác con người, họ đã bàn luận với nhau: “Đây là kẻ kế tự. Hãy giết nó đi, để chúng ta chiếm lấy cơ nghiệp của nó!” Rồi họ bắt Ngài, giải ra pháp trường, và đóng đinh Ngài. Điều này đã được ứng nghiệm trong thời Cựu Ước về Đức Chúa Jêsus, rằng Ngài đã bị đóng đinh bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem bởi chính tuyển dân của Đức Chúa Trời, vì lợi ích cá nhân, nhằm duy trì quyền lực tôn giáo và địa vị xã hội của họ lúc bấy giờ.

40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."

Câu 40-41 là câu hỏi mang tính cảnh báo của Đức Chúa Jêsus dành cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong Do Thái giáo. Ngài chỉ ra rằng loài người có thể loại bỏ Đức Chúa Trời trong hiện tại, nhưng khi Ngài trở lại, họ không thể tránh khỏi sự phán xét công chính của Ngài. Qua câu hỏi ấy, Đức Chúa Jêsus khiến họ phải tự xét lòng mình và nhận biết rằng, chính việc làm của họ tự kết án mình trong ngày phán xét cuối cùng.

Câu trả lời của giới lãnh đạo Do Thái giáo đã một lần nữa đánh thức tâm linh của chính họ, bày tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ diệt những kẻ cố tình chối bỏ Ngài, không phụng sự Ngài cách kết quả. Đồng thời, Ngài sẽ giao dân của Ngài cho những tôi tớ xứng đáng, là những người sinh bông trái cho Vương Quốc của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này do sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại, nhắc đến ngụ ngôn về chủ vườn nho và những tá điền gian ác, nhằm bày tỏ chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời qua dân tộc Y-sơ-ra-ên. Ngài đã giao phó “vườn nho” ấy cho các lãnh đạo tôn giáo chăm sóc, nhưng họ đã không làm tròn trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì sự lạm quyền, họ chối bỏ thần tính của Đức Chúa Jêsus, đối xử tàn nhẫn và bất công với dân sự, mặc dù Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn sai các tiên tri đến cảnh tỉnh họ nhiều lần, bằng nhiều cách.

Cuối cùng, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến với họ, tưởng rằng họ sẽ tôn trọng Con của Ngài. Nhưng họ đã cố tình chống nghịch, lập mưu giết Con ấy vì lòng tham quyền lực. Vì vậy, Đức Chúa Trời đoán phạt họ và chuyển giao trách nhiệm hầu việc Ngài cho những người xứng đáng, là những tôi tớ được chọn để sinh bông trái cho Vương Quốc của Ngài.

Bài học này dạy con rằng tiêu chuẩn hầu việc Đức Chúa Trời không nằm ở hình thức bên ngoài, nhưng phải xuất phát từ lòng vâng phục. Mọi chức vụ trong Hội Thánh đều do Ngài ủy thác, chứ không phải là quyền sở hữu của con người. Ai khước từ Đức Chúa Jêsus chắc chắn sẽ dẫn đến sự đoán phạt; vì thế, mỗi con dân Chúa cần biết tận dụng thời gian Chúa ban như một cơ hội để sinh bông trái trong nhà Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn để con luôn ý thức rõ “vườn nho” trong đời sống con, từ tài năng, thời gian đến mọi nguồn lực đều thuộc về Ngài. Xin cho con biết ơn Chúa về sự chuẩn bị chu đáo, sự ban cho và bảo vệ của “Chủ” dành cho “vườn nho” đời con. Xin giúp con vui mừng tiếp nhận sự nhắc nhớ về trách nhiệm qua Lời Chúa, qua sự dạy dỗ hay góp ý, với tấm lòng vâng phục.

Con tuyên xưng rằng con đã đón nhận Người Con mà Chủ đã sai đến, là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Rỗi, làm Chủ đời sống con. Hoa quả mà Chủ nhân đời con trông đợi chỉ có thể sinh ra nhờ ân điển Ngài ban, để con kết quả thuộc linh và trung tín phục vụ Chúa. Con thưa với Ngài rằng mọi sự đều thuộc về Ngài; xin dạy con biết sử dụng theo ý muốn Ngài. Xin cho con luôn tự xét nếp sống phục vụ hiện tại của mình, xem con có đang chuẩn bị để trình diện “hoa quả” đời con cho Chủ vườn nho hay không, để con luôn kính sợ Chúa và sẵn sàng cho ngày gặp “Chủ” vườn nho. A-men!

Trong ân điể của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học


Trần Thị Tâm
25/12/2025 20:30

Ma-thi-ơ 21:33-41 – Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

"Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu." (Thi Thiên 80:19).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Ái, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới được Chúa ban và lại được chiêm nghiệm Lời Ngài, là làm thức ăn thuộc linh mỗi ngày của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh này, một câu chuyện ngụ ngôn vừa là lịch sử của dân Ngài, vừa là bài học cảnh báo cho mọi thế hệ. Xin Cha mở lòng khai trí chúng con, để chúng con thấy được tình yêu thương lạ lùng, sự kiên nhẫn khôn tả và sự công chính không thể tránh khỏi về sự phán xét của Ngài. Nguyện xin Ngài dùng câu chuyện ngụ ngôn để dạy chúng con về sự khôn ngoan và trở nên những người quản lý trung tín trong vườn nho Ngài đã giao phó.

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.

Câu 33: Chúng con hiểu rằng, tiếp tục với những sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus trước các nhà lãnh đạo tôn giáo. Câu chuyện Chúa đề cập không những nói lên bản chất gian ác mà còn mang tính chất lên án mạnh mẽ, chúng con cũng hiểu nó mang ý nghĩa tiên tri vào thời kỳ phán xét của Đức Chúa Trời. “Vườn nho” là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước, thường tượng trưng cho dân I-sơ-ra-ên và công việc của Đức Chúa Trời (Ê-sai 5:1-7). Chủ nhân đã làm mọi việc chuẩn bị kỹ lưỡng: “trồng”, “dựng hàng rào”, “đào hầm ép nho”, “cất tháp”. Điều này cho thấy Ngài ban cho dân Ngài mọi điều cần thiết để sống và sinh hoa kết quả: sự bảo vệ, phương tiện sản xuất và nơi canh gác. Sau đó, Ngài “cho những nông dân thuê” và “đi phương xa”. Hành động này tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời ủy thác trách nhiệm lãnh đạo và chăm sóc dân sự Ngài cho các nhà lãnh đạo tôn giáo (các thầy tế lễ, thầy thông giáo, trưởng lão), và Ngài ban cho họ sự tự do quản lý trong khi chờ đợi ngày thu hoạch.
Chúng con học được rằng: Mọi thứ chúng con có, đời sống, tài năng, cơ hội, vị trí... đều là ân tứ được Đức Chúa Trời chuẩn bị kỹ lưỡng và ủy thác; chúng con chỉ là người quản lý, chứ không phải chủ sở hữu, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (I Sử Ký 29:11).

34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.

Câu 34-36: Chúng con hiểu rằng, thành quả của việc trồng trọt là lúc thu hái hoa lợi, là kết quả của sự lao động và chăm sóc vườn. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh “mùa hái trái” để ám chỉ thời điểm Đức Chúa Trời mong đợi kết quả từ dân Ngài. Ngài đã “sai các đầy tớ của mình”, những “đầy tớ” này tượng trưng cho các tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sai đến với dân I-sơ-ra-ên qua các thời đại để kêu gọi họ quay về, vâng lời và sinh ra bông trái công chính. Nhưng thay vì tôn trọng tài sản và hoa lợi để vâng phục những người chủ sai đến, thì họ không những từ chối nộp hoa quả, điều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ, mà còn bạo hành các đầy tớ như các hành động “đánh”, “giết chết”, “ném đá”. Chủ không vì hành động độc ác và bất chính của họ mà huỷ diệt họ ngay nhưng vẫn kiên nhẫn và vẫn thương xót, tiếp tục sai các đầy tớ khác đến để thu hoạch hoa lợi cho chủ, mong họ ăn năn và vâng lời. Tuy nhiên, những tá điền vẫn tiếp tục cứng lòng và bạo ngược hơn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời kiên nhẫn sai phái sứ giả của Ngài để kêu gọi chúng ta ăn năn và sinh bông trái; sự từ chối và bức hại những người được sai đến là sự bách hại và từ chối nghiêm trọng đối với chính Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!” (Ma-thi-ơ 23:37).

37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: ‘Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!’
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.

Câu 37-39: Chúng con nhận thấy rằng, sau tất cả sự kiên nhẫn đó, người chủ đã thực hiện một hành động cuối cùng đầy tình yêu và lòng thương xót: “Sau hết, người đã sai con trai của mình”. “Con trai” này chúng con hiểu chính là Đức Chúa Jesus Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Chúng con cũng hiểu đây là một lời tiên tri về việc chính các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo sẽ bắt, đóng đinh và giết chết Con Đức Chúa Trời bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.

40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?”
41 Họ thưa với Ngài: “Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng.”

Câu 40-41: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi cho chính những người đang nghe. Và họ, trong sự gian ác và ngu dại, sự cuối cùng của họ là phải nhận bản án công chính cho chính mình: chủ sẽ “diệt chúng cách hung bạo” và “cho thuê vườn nho cho những tá điền khác”. Điều này giúp chúng con hiểu hậu quả nghiêm trọng dành cho những người cố tình chống nghịch, khước từ thẩm quyền và ân điển của Đức Chúa Trời, dù đã nhiều lần được cảnh báo qua các tiên tri và cuối cùng là Con Ngài, Đấng đã nhập thể làm người, kêu gọi, dạy dỗ, làm nhiều phép lạ và cuối cùng là hi sinh chính mạng sống mình để cứu chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại.
Chúng con học được rằng: Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời là chắc chắn đối với những ai cứng lòng và phản bội ơn kêu gọi của Ngài; chúng con phải luôn cẩn thận để không rơi vào tình trạng tự lên án mình bằng chính sự hiểu biết giả hình của mình.

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì câu chuyện ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 21:33-41 đã cho chúng con thấy bức tranh toàn cảnh về lịch sử cứu rỗi và sự phán xét công bình của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, là Con Một của Cha, Đấng đã bị những tá điền gian ác bắt, quăng ra ngoài và giết chết vì tội lỗi của chúng con. Chúng con thú nhận rằng nhiều khi trong đời sống, chúng con cũng hành động như những tá điền ích kỷ, muốn chiếm hữu những ơn phước Ngài ban làm của riêng mình, và lãng quên trách nhiệm sinh bông trái cho Ngài. Xin Cha tha thứ và biến đổi chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con chỉ là người quản lý, và mọi vinh quang đều thuộc về Ngài, Chủ Tể của vườn nho. Nguyện xin chúng con trở thành những người “tá điền” trung tín, trông đợi ngày Con Ngài trở lại và trình dâng cho Ngài bông trái xứng đáng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Như Huỳnh
05/01/2026 09:41

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác– Phần 1

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Ngài, được suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài. Cầu xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài. Xin ban cho sự khôn sáng để con dù làm gì cũng làm đúng theo Lời Chúa dạy, làm đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha!

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."


Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời, vườn nho là nhà Chúa, bây giờ là cộng đồng của những người tin nhận Chúa, những tá điền là những người tin nhận Chúa, trong đó có những người quyền cao chức trọng trong giáo hội, thời xưa là các thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo dạy luật và Lời Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, còn thời nay là những người chăn, trong giáo hội được gọi là mục sư. Các đầy tớ là những tiên tri mà Đức Chúa Trời sai dùng họ đến để giải cứu hoặc kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn và người con trai tượng trưng cho Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để kêu gọi và cứu chuộc tội lỗi cho loài người nhưng cũng bị “những tá điền” đánh đập rồi giết chết.

Thưa Cha, nhưng người chủ này thật quá nhẫn nại, có lòng thương xót, nhân từ đối với những người tá điền này, người chủ sai phái hết người này đến người khác thậm chí là cả con trai duy nhất của mình. Qua đây, cho con thấy được rằng thật Đức Chúa Trời Ngài quá đỗi nhân từ, đầy thương xót, chậm giận, nhẫn nại với con cùng tất cả loài người trên thế gian này. Con nhớ lại câu Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 8:4

“Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?”

Thưa Cha, thật con không sao nói hết lên thành lời bởi lòng thương xót của Ngài. Trong cuộc đời con, có đôi lần con cũng là “tá điền” gian ác đó, con đã khước từ đi những lời kêu gọi, khước từ đi chính Đức Thánh Linh ngày đêm cáo trách, nhắc nhở con. Ngài có thể đánh chết con khi con nghịch lại cùng Ngài, không biết vâng lời, phạm tội với Ngài. Nhưng bởi tình yêu vô đối, lòng thương xót quá lớn của Cha mà Cha đã nhẫn nại với con, Cha vẫn cho con được sống, và cho con được thức tỉnh mà không bị cứng lòng như những người tá điền này. Cảm tạ ơn Cha thật là nhiều.

Thưa Cha, con ý thức, cảm nhận được tình yêu của Cha đã dành cho con, vậy từ đây cho đến Ngài Đấng Christ đến con phải tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho”, con phải trả lại cho Cha những hoa quả tốt mà Cha đã tin dùng con. Con phải luôn luôn ý thức về sự biết ơn Cha vì Cha vì yêu thương con đã sai người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đến cứu chuộc tội lỗi con và biết ơn Cha đã sai người đầy tớ của Cha là người chăn đến để tỉnh thức, dạy dỗ con.

Chẳng những Cha cho người đầy tớ của Cha đến để dạy dỗ, hướng dẫn con trên linh trình đi về Vương Quốc Trời mà còn dùng người đầy tớ trung tín của Cha cho con được ăn đúng giờ, cho con được lớn lên mỗi ngày nữa. Cảm tạ Cha.

Thưa Cha, ngày thu hoạch và ngày người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đã sắp đến rồi. Con phải tích cực làm việc trong “Vườn Nho” hơn nữa, tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại này mà làm cho “Vườn Nho” của Cha thêm nhiều kết quả hơn nữa.

Thưa Cha, nhưng người tá điền nào nhận biết sự gian ác của mình, hạ mình ăn năn, bắt đầu quay lại, tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho” trả lại tất cả hoa quả của người chủ, thì người chủ với tấm lòng thương xót, yêu thương ấy sẽ tha thứ cho, còn những tá điền gian ác không biết ăn năn thì sẽ bị định tội và sẽ bị quăng vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Cảm tạ ơn Cha đã cho được có được sự hiểu này. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
05/01/2026


Nguyễn Thị Mơ
05/02/2026 20:27

Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa về mỗi ngày mới Ngài ban cho chúng con, cho chúng con cơ hội được học biết và thực hành Lời Chúa ngay trong những ngày còn lại trên đất này.

Hôm nay, khi vào nhóm các trưởng lão, trong con trào dâng niềm biết ơn Chúa, khi nhìn biết tấm lòng yêu thương của người chăn và các trưởng lão dành cho bầy chiên mà Chúa đã giao phó cho mình.

Con cảm nhận rõ nỗi trăn trở trong lòng vị trưởng lão trẻ tuổi, khi viết ra những khó khăn của con dân Chúa một cách rất chi tiết: từ quần áo, sách vở cho đến sữa, kẹo… Thật đơn sơ và thiết thực, như đang lo cho chính gia đình mình vậy.

Lòng con cảm động khi các vị trưởng lão lớn tuổi xin không nhận quà mừng tuổi, để dành phần ấy cho những anh chị em khó khăn hơn. Các anh cũng không quá dư dả, nhưng tình yêu thương đã khiến các anh làm như vậy.

Rồi con lại xốn sang khi một trưởng lão khác xin nhận quà để khích lệ mẹ già của mình trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa khi cảm nhận lòng hiếu thảo yêu kính mẹ già anh.

Người nhận, người không nhận đều biểu hiện tình yêu và sự khôn sáng theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngài thật diệu kỳ!

Con đọc tiếp những dòng người chăn viết:
“Chúng ta không lo dầu và bột còn hay hết. Đó là việc của Chúa. Chúng ta chỉ làm công việc quản lý tài nguyên của Hội Thánh.” Trong hoàn cảnh thực tế, đức tin mãnh liệt của người chăn nơi Chúa như thức dậy trong con sự trông cậy nơi sự thành tín của Ngài. Các trưởng lão đồng thuận, nhanh chóng và hiệp một.

Lạy Chúa!
Chỉ có tình yêu thương chân thật, và bởi sự dẫn dắt của Chúa trên những tấm lòng biết tin cậy và hết lòng mong muốn được phụng sự, thì chúng con mới có thể hiệp một và yêu thương nhau như vậy. Dù chúng con chưa đối diện những thử thách khốc liệt như trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG, nhưng chúng con đang được Chúa ban cho cơ hội sống như thế, không phải trong tiểu thuyết mà ngay trong đời thực này. Ấy là một ân huệ và một phước hạnh lớn lao đến từ Ngài.
Những suy nghĩ ấy theo con bước vào bài học chép trong Ma-thi-ơ 21:33-41.

Thưa Chúa!
Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời; vườn nho là dân Ngài và mọi điều Ngài giao phó. Những tá điền là những người được trao trách nhiệm quản lý, nhưng dần quên mất rằng mình không phải là chủ. Các đầy tớ là các tiên tri được sai đến để kêu gọi sự ăn năn, còn người con trai chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Người chủ đã chuẩn bị vườn nho cách chu đáo và kiên nhẫn chờ đợi hoa quả đúng mùa. Thế nhưng, những tá điền vì lòng tham và sự kiêu ngạo đã từ chối trả hoa lợi, hành hạ các đầy tớ, và cuối cùng còn giết chính con trai của chủ, với ảo tưởng rằng loại bỏ người thừa kế thì có thể chiếm lấy cơ nghiệp.

Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ tình yêu nhẫn nại của Đức Chúa Trời, đồng thời khẳng định một lẽ thật không thể thay đổi: quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời, và sự lạm dụng ân huệ sẽ dẫn đến sự đoán phạt công chính.

Khi đọc ngụ ngôn này, con được nhắc nhớ rằng, con chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ của đời sống mình. Những khả năng, thời gian và cả đức tin con có đều là ân huệ Chúa giao phó để sinh hoa trái, chứ không phải để con chiếm giữ cho riêng mình.

Con tra xét lòng mình và tự hỏi: có khi nào con cũng giống như những tá điền trong ngụ ngôn? Có khi nào Chúa lên tiếng nhắc nhở con qua Lời Ngài, qua người khác hay qua hoàn cảnh, nhưng con đã chậm nghe, né tránh, thậm chí khước từ vì sợ phải thay đổi? Có khi nào Chúa đến rất gần, chạm vào những điều con đang nắm chặt, nhưng con lại muốn giữ khoảng cách hơn là đầu phục? Có khi nào con đang dùng những gì Chúa ban không phải để tôn vinh Ngài và phục vụ Ngài, mà để bảo vệ cái tôi của con?

Lạy Chúa!
Vườn nho là của Ngài.
Mùa gặt là của Ngài.
Và đời sống con, hôm nay xin đặt trọn trong tay Ngài.
Nguyện xin đời sống con sinh ra hoa trái của sự vâng lời, khiêm nhường và yêu thương.
Xin cho con một tấm lòng mềm mại để đón nhận Con Ngài, và một đời sống xứng đáng với ân điển con đã nhận. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ