Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Hôm nay, ngày 17/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:42-46.

42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus trích dẫn lời tiên tri trong Thi-thiên 118:22-23, khối đá bị loại bỏ lại trở thành đá đầu góc. Điều này cho biết gì về chương trình và sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, vượt trên sự hiểu biết và dự tính của loài người?
2. Theo Đức Chúa Jesus, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là gì, và tại sao các lãnh đạo tôn giáo khi ấy lại không đáp ứng được?
3. Lời cảnh báo về việc "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác" (câu 43) nói lên nguyên tắc nào trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người? Đặc ân thuộc linh có đi kèm với trách nhiệm không?
4. Hình ảnh "rơi trên đá" và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những cách phản ứng khác nhau nào đối với Đức Chúa Jesus là nền tảng?
5. Các lãnh đạo tôn giáo nhận ra Đức Chúa Jesus đang nói về họ, nhưng phản ứng của họ là tìm cách bắt Ngài. Điều này tiết lộ tình trạng tấm lòng nào khiến loài người chống lại lẽ thật?
6. Sự sợ hãi đám đông của các nhà lãnh đạo (câu 46) cho thấy họ quan tâm đến điều gì hơn là vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời?
7. Sự tương phản giữa thái độ của giới lãnh đạo và thái độ của đám đông dân chúng tin Ngài là tiên tri cho thấy điều gì về nguồn gốc của đức tin thật?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi cần xét xem mình có đang xây dựng đời sống mình trên "khối đá góc" là Đức Chúa Jesus và lẽ thật của Ngài, hay lại dựa trên những nền tảng dễ vỡ khác như quan điểm cá nhân hay sự chấp nhận của người đời.
2. Tôi muốn được Đức Chúa Trời xem là "dân tộc làm ra hoa quả". Vì vậy, tôi sẽ cầu nguyện xin Ngài giúp tôi nhận biết và loại bỏ những thái độ hoặc thói quen nào trong tôi đang cản trở việc kết quả thuộc linh.
3. Lời cảnh báo trong phân đoạn này nhắc tôi nghiêm túc suy ngẫm về vị trí của Đức Chúa Jesus trong cuộc đời mình: Ngài là Đấng tôi tôn kính và vâng theo hoặc là "hòn đá vấp ngã" tôi chống đối hoặc lảng tránh.
4. Khi lời Đức Chúa Jesus hoặc Thánh Kinh khiển trách, sửa dạy tôi, tôi sẽ học tập thái độ tiếp nhận với lòng khiêm nhường và ăn năn, thay vì phòng thủ hoặc tìm cách "bắt bẻ" lẽ thật.
5. Tôi cần đề phòng việc để cho nỗi sợ ý kiến người khác (như "sợ đám đông") chi phối và ngăn cản tôi làm điều đúng đắn hoặc đứng về phía lẽ thật của Chúa.
6. Tôi sẽ cố gắng giữ cho đức tin của mình là đức tin sống động, cá nhân nơi Đức Chúa Jesus, chứ không chỉ là sự đồng thuận theo đám đông hay truyền thống.
7. Phân đoạn này thôi thúc tôi trung tín chia sẻ Tin Lành và sống làm chứng về Đấng Christ, vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được ban cho những ai tiếp nhận và trung tín sinh hoa kết quả cho Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl123-ngu-ngon-ve-hai-nguoi-con-ngu-ngon-ve-chu-vuon-nho-va-nhung-ta-dien-gian-ac/

Có 4 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
17/12/2025 15:11

Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Hôm nay, ngày 17/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:42-46.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus trích dẫn lời tiên tri trong Thi Thiên 118:22-23, khối đá bị loại bỏ lại trở thành đá đầu góc. Điều này cho biết chương trình cứu rỗi loài người được dự liệu từ buổi Sáng Thế rất chi tiết và không thể sai lệch, bày tỏ sự khôn sáng, quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt trên sự hiểu biết và dự tính của loài người. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, theo Đức Chúa Jesus, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là tin Chúa Jesus, thể hiện qua sự vâng Lời, làm theo mọi điều răn, trung tín cho đến chết. Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy lại không đáp ứng được vì họ không tin Ngài là Đấng Mê-si-a, không ăn năn tội, không làm theo mà còn bắt bớ, cản trở những công việc của Ngài.

3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo về việc "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác" (câu 43) nói lên nguyên tắc là phải tôn Ngài là Chúa, là Chủ của mình, luôn gắn kết, trông cậy, nương dựa nơi Ngài trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. Đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Hình ảnh "rơi trên đá" tượng trưng cho sự hư mất của những người không biết đến Chúa, và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã tin Chúa nhưng không làm theo Lời răn dạy của Ngài, đó là cách phản ứng khác nhau đối với Đức Chúa Jesus là nền tảng.

5. Thưa Chúa: Các lãnh đạo tôn giáo nhận ra Đức Chúa Jesus đang nói về họ, nhưng phản ứng của họ là tìm cách bắt Ngài. Điều này tiết lộ tình trạng tấm lòng cứng cỏi, kiêu ngạo, không có tình yêu thương, cho mình là đúng, dẫn tới sự mù lòa thuộc linh khiến loài người chống lại lẽ thật.

6. Thưa Chúa: Sự sợ hãi đám đông của các nhà lãnh đạo (câu 46) cho thấy họ quan tâm đến chức quyền lãnh đạo của họ có thể bị mất hơn là vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời.

7. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa thái độ của giới lãnh đạo và thái độ của đám đông dân chúng tin Ngài là tiên tri cho thấy nguồn gốc của đức tin thật là sự khiêm nhường, muốn được nương nhờ nơi tình yêu, nơi quyền năng, nơi ơn thương xót trong ơn cứu rỗi của Chúa, đặt Chúa trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xét xem mình có đang xây dựng đời sống mình trên "khối đá góc" là Đức Chúa Jesus và lẽ thật của Ngài, chứ không dựa dựa trên những nền tảng dễ vỡ khác như quan điểm cá nhân hay sự chấp nhận của người đời. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con muốn được Đức Chúa Trời xem là "dân tộc làm ra hoa quả". Vì vậy, con sẽ cầu nguyện xin Ngài giúp con nhận biết và loại bỏ những thái độ hoặc thói quen yêu thế gian, dễ rơi vào những cám dỗ rồi phạm tội trong đời sống con, và làm cản trở việc kết quả thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong phân đoạn này nhắc con nghiêm túc suy ngẫm về vị trí của Đức Chúa Jesus trong cuộc đời mình: Ngài là Đấng con tôn kính và vâng theo hoặc là "hòn đá vấp ngã" con khi chống đối hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Khi lời Đức Chúa Jesus hoặc Thánh Kinh khiển trách, sửa dạy con, con sẽ học tập thái độ tiếp nhận với lòng khiêm nhường và ăn năn, thay vì phòng thủ hoặc tìm cách "bắt bẻ" lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con cần đề phòng việc để cho nỗi sợ ý kiến người khác (như "sợ đám đông") chi phối và ngăn cản con làm điều đúng đắn hoặc đứng về phía lẽ thật của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Con sẽ cố gắng giữ cho đức tin của mình là đức tin sống động, cá nhân nơi Đức Chúa Jesus, chứ không chỉ là sự đồng thuận theo đám đông hay truyền thống. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Phân đoạn này thôi thúc con trung tín chia sẻ Tin Lành và sống làm chứng về Đấng Christ, vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được ban cho những ai tiếp nhận và trung tín sinh hoa kết quả cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Dương Quang Trung

Ngày 17/12/2025

***


Trần Thị Tâm
06/01/2026 08:45

Ma-thi-ơ 21:42-46 – Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và là Quan Án Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con những ngày năm mới được nghỉ ngơi, ban cho gia đình chúng con được đoàn tụ, đi chơi cùng nhau trong sự quan phòng, ban ơn và dạy dỗ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận những lẽ thật cứng rắn trong phân đoạn Thánh Kinh này này, để chúng con không chỉ hiểu về lịch sử, mà còn biết chỗ đứng của mình trước Đá Góc Nhà là Đấng Christ, là Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con không vấp ngã trên hòn đá này, nhưng được xây dựng trên nền của nó để chúng con luôn đứng vững và trung tín trong ân điển của Đức Chúa Jesus cho đến đời đời.

42 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: ‘Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.’?

Câu 42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch rõ sự mâu thuẫn chính trong những người nghiên cứu Thánh Kinh, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu tin những gì họ đọc. Ngài lên án họ loại bỏ chính Ngài chính là loại bỏ khối đá góc nhà. Ngài đã dùng hình ảnh “đá đầu góc”, viên đá quan trọng nhất, quyết định sự vững chắc và làm nền tảng của toàn bộ công trình để diễn tả sự dại dột của những thầy thông giáo, những giáo sư Do-thái.
Chúng con học được rằng: Đường lối và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thường nghịch lý với sự khôn ngoan theo xác thịt của loài người; Đấng bị thế gian khinh chê và loại bỏ lại chính là nền tảng vĩnh cửu cho mọi sự; chúng con phải xây dựng đời sống mình trên Đá Góc là Đấng Christ, như Lời Ngài phán: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ 4:12).

43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”

Câu 43-44: Chúng con nhận thấy rằng, hậu quả của việc vô tín và thiếu sự hiểu biết là sự chối bỏ Đấng Christ. Họ là những người được kêu gọi, nhưng đã từ chối và chống nghịch Ngài. Nên Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được “ban cho một dân tộc” khác, không phải một dân tộc theo huyết thống, mà là một dân tộc thuộc linh, gồm những người từ mọi dân tộc, tin nhận Đấng Christ và sinh ra bông trái xứng đáng với sự ăn năn. Không những họ bị trật phần ân điển mà đáng lẽ họ được nhận mà họ còn chịu sự đoán phạt nặng nề vì sự bách hại, chống nghịch do mình gây ra.

45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.

Câu 45-46: Chúng con hiểu rằng, phản ứng của các nhà lãnh đạo Do-thái nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về chính mình. Họ “biết rằng Ngài nói về họ”, nghĩa là kiến thức và sự hiểu biết của họ không thiếu; vấn đề là ở tấm lòng chai cứng. Thay vì bị lời cảnh cáo và lời tiên tri đánh động để ăn năn, họ lại càng thêm tức giận và quyết tâm chống đối. Họ “tìm cách để bắt Ngài”. Tuy nhiên, động cơ của họ bị kiềm chế bởi nỗi sợ sợ đám đông.
Chúng con học được rằng: Sự hiểu biết về chân lý mà không đi kèm với sự vâng phục sẽ chỉ dẫn đến sự chống đối và tự lên án nặng nề hơn; chúng con phải cẩn trọng để đừng để nỗi sợ người đời hay sự ghen tị, định kiến chi phối hành động của mình, thay vào đó phải kính sợ Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm Ngôn 9:10).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:42-46 đã cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus Christ trong hai phương diện: là Đá Góc quý báu cho những ai tin, và là Hòn Đá Phán Xét cho những ai chối bỏ. Chúng con ngợi tôn Ngài, Đấng mà mọi kế hoạch của loài người không thể làm thất bại, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Ngài. Xin Cha giúp chúng con kiểm tra nền tảng đời sống mình, để chắc chắn rằng chúng con đang được xây dựng vững vàng trên Đá Góc là Con Ngài. Xin đừng để chúng con có kiến thức và sự hiểu biết Lẽ Thật nhưng cứng lòng như các thầy thông giáo trong câu chuyện này, nhưng ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, đơn sơ tin cậy và vâng phục Ngài. Xin cho chúng con can đảm sống và làm chứng về Ngài, không vì sợ người đời, nhưng vì kính sợ và yêu mến Cha trên trời.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/01/2026 09:12

Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an. Hôm nay, con được thức dậy, còn hơi thở còn được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm nào con còn vi phạm chưa đẹp lòng Cha để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Xin Cha cho con được sự thông hiểu Lời Ngài, xin ban cho con được hiểu đúng Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, để qua sự thông hiểu Lời Ngài mà con biết áp dụng vào đời sống của con, con sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, con suy ngẫm được là "Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc." Chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đang nói về chính Ngài. Đức Chúa Jesus cũng đang bị dân I-sơ-ra-ên loại bỏ và Ngài trở nên đá góc nhà vô cùng vững chắc cho những ai tin cậy nơi Ngài. Và công việc và sự khôn sáng của Đức Chúa Trời thật vượt quá sự hiểu biết của loài người chúng con. Như trong sách Ê-sai 55:8-9 có chép:

"Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi."

Thưa Cha, lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus trong câu 43 "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác", Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh cho những nhà lãnh đạo khi ấy biết rằng họ là những người của Đức Chúa Trời tuyển chọn, họ được đặt ân là ở trong dân tộc thánh của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ cứng lòng, không tin và chối bỏ mà không sinh ra bông trái thì Đức Chúa Trời sẽ lấy lại, cất khỏi họ những đặc ân ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho, lấy lại các quyền lãnh đạo của họ mà ban cho một dân khác là những ai biết kính sợ, tin nhận và có kết quả cho nhà Đức Chúa Trời như là các sứ đồ của Ngài và qua sự giảng dạy của người chăn thì dân mới ấy chính là Hội Thánh mà Đức Chúa Jesus đã lập nên.

Thưa Cha, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là chính là tin nhận và có đức tin, mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy không có, vì họ không chấp nhận và luôn muốn bày trừ Đức Chúa Jesus ra khỏi dân tộc của họ. Nhưng chính Đấng mà họ muốn loại bỏ đó lại là một đá góc nhà vô cùng vững chắc cho nhà Chúa.

Thưa Cha, hình ảnh "rơi trên đá" và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thuộc những thành phần phản đối chống nghịch Ngài. Đá thường là rất nặng và rất cứng, khi một người rơi trúng nhầm đá thì cũng chết mà người bị đá rơi trúng thì cũng chết. Cho con thấy được những ai không tiếp nhận, chống nghịch lại Đức Chúa Jesus thì về sau họ sẽ bị chính Đức Chúa Jesus Christ phán xét quăng họ vào trong nơi có lưu huỳnh là nơi có khóc lóc và nghiến răng, là nơi chịu sự chết đời đời.

Thưa Cha, các lãnh đạo tôn giáo nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về họ, cho con thấy, họ không phải không hiểu biết những gì Đức Chúa Jesus phán dạy mà họ hiểu biết nhưng họ không chấp nhận, bởi họ sợ mất đi danh tiếng, địa vị mà họ đang có, lòng kiêu ngạo không muốn ai hơn mình, được tung hô hơn mình, sự cứng lòng khiến họ không thể chấp nhận được, khiến họ càng ganh ghét mà khi lòng đố kỵ ganh ghét nổi lên thì sẽ tìm đủ cách để loại bỏ cái gai trong mắt của mình. Họ xem Đức Chúa Jesus như là cái gai trong mắt của họ, họ tìm cách giết Ngài để bảo vệ quyền thế của họ. Cha ơi, lòng người thật đáng sợ, biết đúng nhưng không làm, họ đi ngược lại bản chất ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người. Xin cho con nhìn thấy những sự xấu xa mà biết tránh, luôn chăm về Chúa để không bị dẫn dụ đi sai lạc.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 21:42-46 ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa luôn thánh hóa con, xin cho con được ở trong sự dẫn dắt của Ngài. A-men!

"Tôi yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của tôi! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của tôi, đồn lũy của tôi, Đấng Giải Cứu của tôi, Thiên Chúa của tôi, sức mạnh của tôi! Tôi vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và nơi ẩn náu cao của tôi." (Thi Thiên 18:1-2).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/01/2026

***


Nguyễn Thị Mơ
08/02/2026 20:07

Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày nữa đã khép lại trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trời trở lạnh, đêm đã khuya con nằm yên trên giường, để cho thân thể được nghỉ ngơi và để tâm trí con lặng lẽ hướng về Chúa, thầm thì lời cảm tạ. Cho đến tận cuối ngày, Ngài vẫn ban cho con một niềm vui nho nhỏ, nhưng đủ làm lòng con ấm lại giữa cái lạnh giá của mùa đông.

Một lời hỏi thăm ân cần qua điện thoại: “Cô ơi, cô khỏe không? Hôm nay con đọc tiểu thuyết người chăn viết. Con đang đọc đến đoạn viết về cô. Thời gian trôi nhanh quá cô ạ.”

Không nói nhiều, nhưng con hiểu được tâm trạng của cháu. Có lẽ cháu cũng đang nhớ đến con, giống như khi con đọc đến tên cháu và những anh chị em khác trong câu chuyện ấy. Cháu gửi cho con những tấm hình chụp lại thành quả lao động của mình.

Con nhìn thấy những bồn hoa đang nở giữa màu xanh mướt của rau vườn; những trái dưa chuột mỡ màng, giản dị mà thật dễ thương; hàng trúc ngày nào mới trồng giờ đã ken dày, vươn cao, trở thành một bờ rào xanh mát chạy men theo con lối nhỏ uốn lên dốc thật đẹp.

Trước những hình ảnh ấy, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho anh chị em con một tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng vâng phục và hết lòng phục vụ. Đất nơi đây đang sinh bông trái ngọt lành từ những tấm lòng biết đặt Chúa làm chủ. Xin Chúa tiếp tục ban phước, để nơi này không chỉ là chốn sinh sống, mà còn trở thành nơi nhiều cuộc đời tìm đến, để tìm kiếm và nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài trong những ngày sắp tới. A-men!

Lạy Chúa!
Khi con lắng lòng đọc lại lời Đức Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 21:42-46, con nhận ra rằng đây không chỉ là lời dành cho các lãnh đạo tôn giáo thời xưa, mà còn là tấm gương soi chiếu chính tấm lòng con hôm nay.
Chúa nhắc lại lời tiên tri: “Khối đá mà thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá đầu góc.” Qua đó, con hiểu rằng chương trình của Đức Chúa Trời không vận hành theo những tiêu chuẩn và kỳ vọng của loài người. Điều con người khinh thường, loại trừ, thậm chí xem là thất bại, lại chính là nền tảng cho công trình cứu rỗi vĩ đại nhất. Loài người chỉ nhìn thấy Đức Chúa Jesus như con của một người thợ mộc, bị xem là không xứng đáng; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là trung tâm của mọi sự. Đường lối của Chúa vượt xa mọi toan tính, phán đoán và giới hạn của trí hiểu con người.

Ngài không chỉ tìm kiếm những người mang danh được chọn, mà là những người sinh hoa quả. Hoa quả của Vương Quốc Trời không đến từ chức vụ, danh xưng hay sự hiểu biết bề ngoài, nhưng đến từ một đời sống được biến đổi — một đời sống biết ăn năn, biết vâng phục và biết đặt Chúa làm chủ thật sự. Các lãnh đạo tôn giáo thời ấy đã rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không để Lời Chúa chạm đến và biến đổi tấm lòng mình.

Khi Chúa phán rằng Vương Quốc Trời sẽ bị cất khỏi họ và ban cho một dân tộc khác, con nhận ra một nguyên tắc công chính: đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm thuộc linh. Ân điển không phải là điều để con giữ cho riêng mình, mà là điều phải sinh hoa trái cho vinh hiển Đức Chúa Trời. Nếu con không đáp lại ân điển bằng sự vâng phục, con có thể đánh mất vai trò Chúa giao, dù chính Ngài vẫn thành tín trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Hình ảnh “rơi trên đᔓbị đá rơi trúng” khiến con dừng lại thật lâu. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là nền tảng không đổi. Con hoặc chọn hạ mình để cái tôi bị tan vỡ trong sự ăn năn, hoặc tiếp tục cứng lòng và đối diện với sự phán xét. Sự tan vỡ trước mặt Chúa tuy đau đớn, nhưng lại chính là con đường dẫn đến sự sống.
Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy nhận ra rằng Chúa đang nói về họ, nhưng họ chọn chống lại lẽ thật vì sợ mất quyền lực và địa vị. Họ sợ đám đông hơn là kính sợ Đức Chúa Trời.

Trái lại, đám đông dân chúng — những con người không học vấn cao, không địa vị — lại nhận ra Đức Chúa Jesus là một vị tiên tri. Con hiểu rằng đức tin thật không nảy sinh từ hệ thống tôn giáo, mà từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và khao khát Đức Chúa Trời. Chúa thường bày tỏ chính mình cho những ai biết rằng họ nghèo khó về tâm linh.

Lạy Chúa!
Xin cho con không chỉ giữ đặc ân, mà biết sinh hoa quả cho vinh hiển danh Ngài.
Xin cho con can đảm để tan vỡ trước mặt Chúa, thay vì cứng lòng chống lại lẽ thật.
Và xin giữ lòng con luôn đơn sơ, khiêm nhường, để con nhận ra và bước đi trong ý muốn tốt lành của Ngài, như mảnh đất biết vâng lời để sinh bông trái đúng mùa như những hình ảnh con vừa nhận được tối nay. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ