Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Hôm nay, ngày 05/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:15-22.

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề “Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai” hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt, vốn thù địch nhau, đã hợp tác vì mục đích gì? Điều này cho thấy gì về bản chất của sự chống đối Đức Chúa Jesus?
2. Họ bắt đầu bằng lời tâng bốc. Tại sao đây là một chiến thuật nguy hiểm, và điều này cảnh báo chúng ta điều gì khi đối diện với lời khen ngợi?
3. Câu hỏi của họ được đặt ra như một cái bẫy thế nào? Họ hy vọng câu trả lời nào sẽ đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế khó xử về mặt chính trị hoặc tôn giáo?
4. Đức Chúa Jesus đã vạch trần động cơ thật sự của họ trước khi trả lời câu hỏi. Điều này dạy gì cho chúng ta về tầm quan trọng của việc nhìn thấu tấm lòng hơn là chỉ nghe lời nói bên ngoài?
5. Tại sao việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng đơ-ni-ê là một bước then chốt trong lập luận của Ngài?
6. Câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" có phân chia cuộc sống thành hai lĩnh vực tách biệt không? Hay nó thiết lập một trật tự ưu tiên rõ ràng?
7. Phản ứng "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" của những kẻ hỏi Ngài cho thấy điều gì về sự khôn sáng và thẩm quyền vượt trội của Đức Chúa Jesus?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi có thành thật trong những câu hỏi tôi đặt ra cho Chúa, hay đôi khi tôi "thử" Ngài với những thắc mắc có sẵn ý định và câu trả lời trong lòng?
2. Tôi học được gì từ Đức Chúa Jesus về cách đối diện với những lời nịnh hót hoặc những cuộc tấn công có chủ ý dưới vỏ bọc tôn trọng?
3. Tôi đang thực hiện nghĩa vụ công dân của mình (như đóng thuế, tuân thủ luật pháp) với thái độ nào? Có phải như một sự miễn cưỡng bắt buộc, hay như một phần của sự vâng phục trách nhiệm Chúa giao?
4. "Những gì thuộc về Sê-sa" trong đời sống tôi ngày nay có thể bao gồm những gì? (thời gian, tài chính, sự vâng phục luật pháp...). Tôi đang "trả lại" những điều đó cách đúng đắn chưa?
5. "Những gì thuộc về Đức Chúa Trời" trong đời sống tôi là gì? Tôi đã dành cho Ngài những gì thuộc về Ngài chưa (sự thờ phượng, tấm lòng, sự vâng lời, tài chính, cả cuộc đời)?
6. Làm thế nào để tôi có thể sống cân bằng giữa trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với Vương Quốc của Đức Chúa Trời, mà không đánh mất sự ưu tiên tối cao dành cho Ngài?
7. Lời dạy này thách thức tôi cụ thể trong lĩnh vực nào: sử dụng thời gian, quản lý tiền bạc, hay lòng trung thành tối hậu của tôi? Tôi cần điều chỉnh điều gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl125-su-nop-thue-cho-se-sa/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
05/01/2026 16:21

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Hôm nay, ngày 05/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:15-22.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,

1. Người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt, vốn thù địch nhau, đã hợp tác vì mục đích chống lại Chúa, muốn loại trừ Ngài vì Ngài quá nổi tiếng trong dân chúng, và dân chúng chỉ nghe theo Chúa, chứ không còn tin họ. Điều này cho thấy bản chất của sự chống đối Đức Chúa Jesus của họ là họ khi họ không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế từ Trời được ban xuống để cứu loài người, họ đã trở nên mê muội khi chống lại Thiên Chúa.

2. Thưa Chúa: Họ bắt đầu bằng lời tâng bốc. Đây là một chiến thuật nguy hiểm, và điều này cảnh báo chúng con hãy cảnh giác khi đối diện với lời khen ngợi, không tỉnh táo sẽ kiêu ngạo và dễ bị mắc bẫy. Hãy cầu xin Chúa soi sáng và suy ngẫm rồi hãy trả lời. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Câu hỏi của họ được đặt ra như một cái bẫy: Nếu không đóng thuế thì sẽ bị định tội chống lại luật pháp. Nếu đóng thuế thì gây khó cho Chúa. Họ hy vọng câu trả lời không đóng thuế sẽ đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế khó xử về mặt chính trị hoặc tôn giáo khi chống lại luật pháp.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã vạch trần động cơ thật sự của họ trước khi trả lời câu hỏi. Họ muốn Ngài mắc bẫy: không đóng thuế thì vi phạm luật pháp, đóng thuế thì cũng gây khó cho Chúa. Chúa biết rõ lòng dạ họ. Điều này dạy chúng con về tầm quan trọng của việc nhìn thấu tấm lòng hơn là chỉ nghe lời nói bên ngoài. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng Đơ-ni-ê là một bước then chốt trong lập luận của Ngài. Qua đồng tiền, Chúa chỉ ra cho họ một cách rõ ràng để họ không còn bắt bẻ Chúa nữa. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" không phân chia cuộc sống thành hai lĩnh vực tách biệt, nó thiết lập một trật tự ưu tiên rõ ràng là Đức Chúa Trời phải là ưu tiên số 1: Con người phải có trách nhiệm tôn thờ Đấng Tạo Hóa, dâng vinh quang lên Ngài, đó là việc trả lại Đức Chúa Trời.

7. Thưa Chúa: Phản ứng "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" của những kẻ hỏi Ngài cho thấy sự khôn sáng và thẩm quyền vượt trội của Đức Chúa Jesus là siêu việt, không ai sánh được. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ không có câu hỏi nào đặt ra cho Chúa, vì chính sự trả lời đã có trong Thánh Kinh. Những điều khó hiểu con sẽ để lại. Con cũng không được phép "thử" Ngài với những thắc mắc có sẵn ý định và câu trả lời trong lòng. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Con học được sự khôn sáng từ Đức Chúa Jesus về cách đối diện với những lời nịnh hót hoặc những cuộc tấn công có chủ ý dưới vỏ bọc tôn trọng. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình (như đóng thuế, tuân thủ luật pháp) với thái độ tự nguyện chứ không phải như một sự miễn cưỡng bắt buộc (Rô-ma 13:1; 6-7) đó cũng là một phần của sự vâng phục trách nhiệm Chúa giao.

4. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Sê-sa", Sê-sa đại diện cho chính quyền của quốc gia, trong đời sống con ngày nay chỉ có thể là tuân thủ luật pháp của nhà nước, vâng phục những bậc cầm quyền do Chúa dựng nên (Rô-ma 13:1), hoặc nghĩa vụ quân sự, nộp thuế. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: "Những gì thuộc về Đức Chúa Trời" trong đời sống là con dâng thân thể, tâm thần, linh hồn của con, tấm lòng con, cuộc đời con lên Chúa qua sự thờ phượng, vâng Lời, làm theo mọi Lời răn dạy của Ngài. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Để con có thể sống cân bằng giữa trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với Vương Quốc của Đức Chúa Trời, mà không đánh mất sự ưu tiên tối cao dành cho Ngài, con cần cân đối thời gian để khi làm nghĩa vụ với nhà nước, nhưng không quên con có nghĩa vụ với Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Lời dạy này thách thức con cụ thể trong lĩnh vực: sử dụng thời gian, quản lý tiền bạc, lòng trung thành tối hậu của con. Con cần điều chỉnh điều cho phù hợp. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 05/01/2026

***


Nguyễn Ngọc Tú
05/01/2026 19:57

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Hôm nay, con trở lại với linh vụ suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì một năm mới 2026 Ngài ban cho con. Nguyện rằng trong năm mới này con lại tiếp tục được phụng sự Ngài qua những việc lành mà Ngài ban cho con. Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phần đoạn Ma-thi-ơ 22:15-22.

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề “Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai” hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}

Câu 15 và 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, lời những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt khen Đức Chúa Jesus thì không có gì sai trật vì Ngài vốn là như vậy, tuy nhiên họ dùng sự tâng bốc ấy với ý ác, để làm Ngài mất cảnh giác và thừa cơ gài bẫy trong lời nói. Lời tâng bốc khiến người nghe dễ buông lỏng cảnh giác và trả lời các câu hỏi tiếp theo theo cảm xúc hơn là theo phân tích lý trí.

17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, câu hỏi của những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt là một câu hỏi gài bẫy mà người được hỏi trả lời là "có" hay "không" đều bị dính bẫy. Nếu trả lời là không được nộp thuế thì họ sẽ cáo tội Đức Chúa Jesus chống đối chính quyền La-mã. Nếu trả lời là được phép nộp thuế thì Ngài mặc nhiên công nhận sự xâm lược và áp bức của dân La-mã lên dân I-sơ-ra-ên.

19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."

Từ câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" có ý nghĩa:

 Vì mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời mà đến nên hãy vâng phục các bậc cầm quyền trong thế gian và làm tròn mọi bổn phận của một công dân, nếu các điều ấy không vi phạm Lời của Đức Chúa Trời.
 Nhưng phải nhớ điều lớn nhất và quan trọng hơn hết là làm tròn bổn phận với Đức Chúa Trời đó là vâng phục mọi lời phán dạy của Ngài, dâng trọn đời sống phụng sự Ngài.
 "Trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là trả lại nhân tính tốt lành mà Ngài đã dựng nên mỗi người trong A-đam.

22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Câu 22: Con hiểu rằng, những kẻ hỏi Ngài "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" vì họ không ngờ rằng Đức Chúa Jesus dễ dàng thoát khỏi cái bẫy tinh vi của họ chỉ bằng một câu hỏi và một lời phán. Thậm chí lời phán của Ngài còn đặt ngược lại cho họ một vấn đề mà bản thân họ đang vi phạm: Bổn phận với Đức Chúa Trời mới là cốt lõi của đời sống.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe sau một ngày lao động. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Đặng Thái Học
06/01/2026 09:42

Ma-thi-ơ 22:15-22  Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: 
Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề “Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai” hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}

17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: 
Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!

Vào thời điểm Đức Chúa Jesus Christ sắp chịu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã quở trách giới lãnh đạo tôn giáo đương thời qua những ngụ ngôn. Điều này khiến những người Pha-ri-si tức giận, nên họ ra đi lập mưu để gài bẫy Ngài trong lời nói, nhằm tìm cớ kết tội Ngài. Họ sai các môn đồ của mình cùng với những người thuộc phe Hê-rốt, là những kẻ đứng về phía chính quyền La-mã, đến thưa với Ngài rằng:

“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là chân thật, dạy đạo Đức Chúa Trời trong lẽ thật, và không nể ai, vì Thầy không xem bề ngoài của loài người.”

Tuy nhiên, đó chỉ là những kẻ giả hình, bề ngoài tỏ ra kính trọng và khâm phục sự công chính của Chúa, nhưng thực chất chỉ nhằm gài bẫy Ngài bằng câu hỏi liên quan đến việc nộp thuế cho Sê-sa, để xem Ngài sẽ trả lời ra sao. Đức Chúa Giê-su thấu biết sự gian ác trong lòng họ, nên phán rằng:

“Sao các ngươi thử Ta, hỡi những kẻ giả hình?”

Câu trả lời của Chúa bày tỏ sự thẳng thắn và vạch trần sự giả hình của họ, những kẻ đang tìm mưu kế để buộc tội Ngài.

19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế. Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.

20 Ngài hỏi họ: Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?
21 Họ thưa với Ngài: 
Của Sê-sa.” Bấy giờ, Ngài phán với họ: Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.

22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế.” Thì họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê, là đồng tiền đang được sử dụng, trên đó mang hình và danh hiệu của Sê-sa. Ngài hỏi họ: “Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?”

Đây là câu hỏi của Chúa, khiến họ phải thừa nhận một thực tế rõ ràng về hình ảnh và danh hiệu được khắc trên đồng tiền mà chính họ đang dùng. Họ buộc phải thưa với Ngài rằng: “Của Sê-sa.”

Bấy giờ, Ngài phán với họ: “Vậy, hãy trả lại cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” Lời phán này bày tỏ sự dạy dỗ sâu sắc của Chúa, không chỉ dành cho những người Pha-ri-si thời bấy giờ, mà còn là lời nhắc nhớ đối với con dân Chúa trong mọi thời đại: đồng tiền mang hình Sê-sa thì hãy trả cho Sê-sa, cả những gì thuộc về Sê-sa, còn những gì mang dấu ấn của Đức Chúa Trời thì phải dâng trả cho Ngài.

Khi nghe lời Chúa phán như vậy, những người Pha-ri-si lấy làm ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi. Điều này cho thấy sự bất ngờ hoàn toàn trái với dự tính ban đầu của họ trong việc gài bẫy Chúa. Họ đành phải rút lui cách lặng lẽ, bởi sự cứng lòng của mình, vì không còn lý lẽ nào để biện minh nữa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về vấn đề nộp thuế cho Sê-sa, trong bối cảnh những người Pha-ri-si tìm cách gài bẫy Đức Chúa Jesus bằng một câu hỏi mang tính chính trị, nhằm kết tội Ngài là phản bội dân tộc Do-thái và vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước. Đây là một cạm bẫy tinh vi: nếu Chúa bảo không nộp thuế cho chính quyền La-mã, Ngài sẽ bị tố cáo là chống đối chính quyền; còn nếu Ngài bảo nên nộp thuế, họ sẽ cáo buộc Ngài vi phạm luật pháp và truyền thống Do-thái. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa đã phá tan mưu kế ấy, đồng thời dạy dỗ họ về sự vâng phục chính quyền và thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời.

Bài học này dạy con về đức tin nơi Chúa, nhưng không tách rời trách nhiệm công dân đối với chính quyền: nhận biết rằng đồng tiền mang hình ảnh Sê-sa, còn con người mang hình ảnh Đức Chúa Trời. Sự khôn sáng đến từ Thiên Chúa luôn vượt trên mưu kế loài người, giúp con không sa vào những tranh luận vô ích của thế gian, cũng không để mình trở thành công cụ phục vụ cho những âm mưu chống lại lẽ thật và sự khôn sáng đến từ Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, biết thành thật trong những câu hỏi con đặt ra với Ngài; tìm kiếm tiếng Chúa phán dạy chứ không chỉ mong Ngài xác nhận ý riêng của con. Xin cho con học theo Đức Chúa Jesus, không để lời nịnh hót hay sự công kích chi phối lẽ thật; biết thực hiện nghĩa vụ công dân đối với chính quyền. Xin giúp con nhận thức rõ những gì thuộc về Sê-sa trong đời sống hôm nay là sự tuân thủ pháp luật của nhà nước; và những gì thuộc về Đức Chúa Trời là trọn tấm lòng, ý chí và cả cuộc đời con, không chỉ là sự thờ phượng, dâng hiến tiền bạc hay sự vâng lời bề ngoài. Xin cho con biết sống công bằng giữa xã hội và Vương Quốc Đức Chúa Trời, hoàn thành trách nhiệm xã hội nhưng luôn đặt lòng trung tín tuyệt đối nơi Ngài. Lời dạy này thách thức con cách cụ thể trong việc sử dụng thời gian, quản lý tiền bạc, giữ lòng trung thành, sắp xếp ưu tiên cho một nếp sống hoàn toàn vâng phục Chúa. Và xin cho con nhận biết rằng con cần liên tục điều chỉnh động cơ trong lòng, để luôn sống đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
09/01/2026 07:46

Ma-thi-ơ 22:15-22 – Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và Chủ Tể Mọi Thẩm Quyền, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được học về sự ứng đối đầy trí tuệ của Con Ngài. Xin Cha mở lòng trí để chúng con nhận biết sự chân thật cần có trong mọi câu hỏi dành cho Chúa, và hiểu rõ trách nhiệm của mình giữa thế gian này và Vương Quốc Ngài. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài tha thứ những sai trái từ trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ chúng con những điều khôn sáng và công chính trong phân đoạn Thánh Kinh này.

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: “Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người.
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?”

Câu 15-17: Chúng con hiểu rằng, những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những đảng Hê-rốt, họ được nghe Ngài dùng các câu chuyện ngụ ngôn và nhiều phương cách khác nhau để dạy dỗ họ về Lẽ Thật. Nhưng vì muốn làm hại và gãi bẫy Ngài, họ đã liên minh lại (mặc dù trên thực tế những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt, vốn thù địch nhau về chính trị). Lời tâng bốc mở đầu của họ chỉ là mồi nhử cho cái bẫy. Câu hỏi về thuế thật hiểm độc: nếu Ngài nói “không được”, họ sẽ tố cáo Ngài chống nghịch chính quyền La-mã; nếu Ngài nói “được”, họ sẽ xuyên tạc Ngài phản bội dân tộc và xem nhẹ quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Họ hy vọng bắt Ngài vào thế kẹt giữa nghĩa vụ với Đức Chúa Trời và trách nhiệm với chính quyền.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải thành thật trong mọi câu hỏi dành cho Chúa, tránh thái độ “thử” Ngài với ý định xấu; và cần khôn ngoan trước những lời tâng bốc, nịnh bợ có thể ẩn chứa ý đồ xấu, như Lời Ngài phán: “Người nào dua nịnh kẻ lân cận mình, giăng lưới trước bước người.” (Châm Ngôn 29:5).

18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: “Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế.” Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: “Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?”
21 Họ thưa với Ngài: “Của Sê-sa.” Bấy giờ, Ngài phán với họ: “Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Câu 18-21: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus hiểu thấu sự xấu xa được che đậy bởi những lời nịnh hót và bề ngoài tỏ vẻ tôn cao Ngài. Nhưng Ngài đã không trả lời ngay, mà trước hết vạch trần động cơ giả hình và lòng dạ xấu xa của họ. Việc Ngài yêu cầu xem đồng tiền thuế thể hiện sự khôn sáng của Ngài vì trên đó là bằng chứng buộc tội sự gài bẫy trong câu hỏi của họ. Khi họ đưa ra đồng đơ-ni-ê mang hình và danh hiệu của Sê-sa, họ đã tự thừa nhận mình đang sử dụng và thừa nhận thẩm quyền quản lý kinh tế của đế chế La-mã. Từ đó, câu trả lời hoàn hảo và khôn sáng “Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” khiến họ bị cứng họng và không thể tìm được lý do để bắt bớ hay làm hại Ngài, họ phải bỏ đi trong sự xấu hổ với chính lương tâm và tư tưởng sự xấu xa của mình.
Chúng con học được rằng: Là con dân Chúa, chúng con có trách nhiệm trung tín với cả xã hội lẫn Vương Quốc Ngài, nhưng sự vâng phục tối thượng và lòng trung tín trọn vẹn phải dành cho Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Ngươi sẽ yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, với hết thảy tấm lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, với hết thảy tâm trí của ngươi, và với hết thảy sức mạnh của ngươi. Đó là điều răn thứ nhất.” (Mác 12:30).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 22:15-22 đã dạy chúng con bài học về sự chân thật trong lời nói. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng sự khôn sáng siêu việt để hóa giải mọi cạm bẫy và chỉ cho chúng con con đường sống đẹp ý Ngài giữa thế gian. Xin Cha giúp chúng con luôn thành thật trước mặt Ngài, khôn ngoan nhận diện mọi ý đồ xấu, và trung tín thực hiện bổn phận công dân lẫn nghĩa vụ con dân Chúa. Trên hết, xin cho chúng con dành trọn tấm lòng, thì giờ và mọi sự chúng con có cho Ngài, vì biết rằng mọi sự đều thuộc về Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
12/01/2026 07:43

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. Lạy Cha, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một tuần lễ vừa qua được mọi sự bình an, cho con còn được hơi thở này, con được sống hầu việc thờ phượng Cha. Kính xin Cha ban cho con một tuần lễ mới được ở trong sự quan phòng tể trị của Ngài. Xin ban cho con một thần trí ngay thẳng, xin sáng tạo trong con một tấm lòng trong sạch. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng, thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho sự đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "
Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt họ vốn thù địch nhau, nhưng họ lại gạt bỏ qua một bên sự thù địch mà bắt tay nhau nhằm mục đích hạ bệ và diệt trừ đi cái gai trong mắt họ là Đức Chúa Jesus. Điều này cho con thấy được bản chất thù ghét, đố kỵ của họ đối với Đức Chúa Jesus. Ban đầu họ bắt đầu bằng lời tâng bốc, để Đức Chúa Jesus mất cảnh giác xong lại gài bẫy để Ngài sập bẫy, nhưng đáng tiếc thay, họ lại dùng mưu hèn kế bẩn sai người mà đây lại là Đức Chúa Jesus, Ngài nhìn thấu được trong lòng họ muốn gì và với đầy dẫy sự khôn sáng thì Đức Chúa Jesus không hề mắc mưu họ mà còn đối đáp, thoát bẫy cách nhẹ nhàng.

Thưa Cha, và điều này cảnh báo con rằng khi đối diện với lời khen ngợi con phải hết sức tỉnh táo và dâng sự vinh quang lên cho Chúa, lòng loài người chúng con thì rất hay kiêu ngạo, khi được người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình thì bắt đầu sự kiêu ngạo, hãnh diện lại nổi lên. Nhưng đối với người khôn sáng và có Lời Chúa thì họ sẽ luôn luôn không giành sự vinh quang về cho mình mà biết dâng sự vinh quang lên cho Chúa.

Thưa Cha, họ đặt ra cái bẫy nhằm mục đích muốn đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế phản nghịch lại chính quyền La-mã. Nhưng sự giả hình của họ đã bị Đức Chúa Jesus vạch trần trước khi Ngài trả lời câu hỏi của họ. Điều này dạy cho con biết về tấm lòng của một người quan trọng hơn lời nói bề ngoài. Tấm lòng là cái để thể hiện lên bản chất thật của con người, những người giả hình thường buông những lời êm tai, làm cho người nghe tưởng đâu là thật nhưng sâu bên trong lòng họ lại là những sự cay đắng, ganh ghét, đố kỵ.

Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng đơ-ni-ê nhằm mục đích Ngài muốn cho họ nhìn thấy được sự tuân thủ theo pháp luật, nghĩa vụ mà công dân phải tuân thủ theo, một đồng đơ-ni-ê đó cũng là bằng chứng chân thật nhất về sự vâng phục chính quyền. Nhưng Đức Chúa Jesus cũng lại phán với họ: "Hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là sự kêu gọi họ tuân thủ theo pháp luật thế gian, có nghĩa vụ công dân đối với chính quyền thì cũng vậy hãy trả lại cho Đức Chúa Trời những gì vốn ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo ở loài người là sự vâng phục, tuân thủ theo luật lệ, điều răn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra với họ. Có nghĩa vụ của một công dân ở thế gian như thế nào thì cũng cần tuân thủ theo luật lệ của Vương Quốc Trời, nếu họ muốn vào Vương Quốc Trời.

Và làm tròn nghĩa vụ công dân Vương Quốc Trời thì mới xứng đáng được ở trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con hiểu cũng giống như con đang sống ở một đất nước khác và con muốn là công dân của nước đó thì trước tiên con phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước quy định, nếu con muốn nhập tịch thì con phải sống tốt, có ích cho đất nước đó, không vi phạm pháp luật thì con mới đủ điều kiện để được nhập tịch mà khi con muốn nhập tịch làm công dân của nước đó con phải cam kết, tuyên thệ rằng sẽ làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân mà nhà nước đó đưa ra. Thì con cũng liên tưởng đến việc vào Vương Quốc Trời, thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp và điều răn của Thiên Chúa đặt ra và làm tròn bổn phận là con dân trên Vương Quốc Trời thì con mới xứng đáng là một công dân Nước Trời và xứng đáng ở trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con suy ngẫm rằng việc một người biết kính sợ Chúa, vâng giữ và làm theo Lời Chúa dạy thì người ấy cũng sẽ rất dễ dàng tuân thủ theo những quy định và luật pháp của chính quyền ở thế gian, mà người ấy đang sống trong quốc gia đó. Chẳng hạn như trước kia con là người bất tuân luật lệ giao thông, đèn đỏ, đèn xanh con cũng không quan tâm miễn sao cho con được nhanh chóng mà đi qua là được. Con cũng không chú ý đến sự an toàn cho bản thân con nữa. Nhưng kể từ khi con được nghe người chăn giảng dạy về sự phải tuân theo quy định của nhà nước chính quyền miễn là không sai trật Lời Chúa thì con phải tuân theo, đó cũng như làm sáng danh Chúa trước người thế gian. Con đã ý thức và chấp hành không vượt qua đường khi đèn đỏ, có khi đường ấy vắng người qua lại hay không có xe cộ mặc dù có đôi khi con thấy người khác cứ đi luôn, nhưng con không bắt chước theo họ mà vẫn đứng đợi cho đến đèn xanh, vì con muốn vâng giữ Lời Chúa dạy, con không muốn làm gương xấu trước mặt người khác khi con là người tin Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được thay đổi thói xấu này.

Thưa Cha, phản ứng "bỡ ngỡ" vì họ không ngờ rằng cái bẫy tưởng chừng như tinh vi của họ với Đức Chúa Jesus bị Ngài phá vỡ cách dễ dàng, nhẹ nhàng như thế và sự "bỏ đi" của những kẻ hỏi Đức Chúa Jesus cho thấy họ đã không còn gì để nói, họ đã thua cách thảm hại. Qua đây cũng cho con thấy được sự khôn sáng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus và thẩm quyền toàn tri của Ngài, Ngài nhìn thấy những ý định trong lòng mỗi một người.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, cho con được hiểu về bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con sống cách trọn vẹn, thánh khiết càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của con. Và để con được xứng đáng là con dân Vương Quốc Trời. A-men!

"Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Thiên Chúa, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao." (Thi Thiên 50:14).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
12/01/2026

***


Nguyễn Thị Mơ
10/02/2026 11:30

Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban, cùng với những bài học sâu sắc và thú vị trong đời sống thường ngày.

Thưa Chúa!
Con thực sự rất ấn tượng khi nghe câu nói: “Trong kỷ luật có tự do.” Thoạt nghe, câu ấy có vẻ nghịch lý, thậm chí vô lý. Nhưng khi con chậm lại để suy ngẫm, con nhận ra đó là một chân lý rất thật. Khi con rèn luyện cho mình một đời sống thuộc thể có kỷ luật, con lại kinh nghiệm được một sự tự do rất thực, rất nhẹ nhàng.

Ví dụ như: Khi con tập kỷ luật bản thân trong việc quản lý tài chính, bắt đầu từ những khoản chi nhỏ nhất, con được tự do khỏi cảnh thiếu trước hụt sau, dù mức sống của con không cao. Khi con biết kỷ luật trong sinh hoạt, ăn uống điều độ, không chiều theo những sở thích có hại, con có sức khỏe để tự do làm những điều mình mong muốn.

Ngay cả trong những điều rất nhỏ nhặt của đời sống, Chúa cũng nhắc nhở con. Thấy có người bị hóc hạt, con cảm tạ Chúa vì đã giúp con rèn thói quen cẩn thận khi ăn các loại trái có hạt, nhất là những loại hạt cứng và nhọn như hồng xiêm. Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ ấy lại bảo vệ con, gìn giữ con, và cho con được an toàn.

Khi liên hệ đến đời sống thuộc linh, con càng thấm thía câu nói:

“Trong kỷ luật có tự do.”

Lời Chúa xuyên suốt Thánh Kinh dạy rằng: Sau khi tiếp nhận Chúa, con dân Ngài không sống buông thả, nhưng được mời gọi bước vào một nếp sống có kỷ luật theo Lời Ngài. Chính nếp sống ấy dẫn con người đến sự tự do thật: tự do khỏi tội lỗi, khỏi sợ hãi, để được sống trong bình an và phước hạnh, và cuối cùng là được ở với Ngài trong Thiên Đàng.

Mang những suy nghĩ ấy, con bước vào bài học Ma-thi-ơ 22:15-22.
Qua cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Jesus với người Pha-ri-si và phe Hê-rốt, con nhận ra rằng sự chống đối Chúa không phải lúc nào cũng đến từ thù ghét công khai. Nhiều khi, nó được che giấu rất khéo léo dưới những lời nói đạo đức, ngọt ngào và tâng bốc. Nhưng Chúa không bị đánh lừa bởi lời lẽ bên ngoài, vì Ngài nhìn thấu động cơ sâu kín trong lòng con người.

Khi Chúa yêu cầu họ đưa ra đồng đơ-ni-ê, Ngài cho thấy họ đang sống trong hệ thống trần thế và đang hưởng lợi từ nó. Và khi Chúa phán:
“Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa,”

Ngài không hề chia đời sống thành hai phần tách biệt, nhưng thiết lập một trật tự ưu tiên đúng đắn. Con người có những bổn phận xã hội cần phải chu toàn, nhưng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, bởi chính con người mang hình ảnh của Ngài. Vì thế, sự vâng phục các thẩm quyền trần thế không bao giờ được đặt cao hơn sự vâng phục Thiên Chúa.

Qua lời dạy ấy, Chúa đang huấn luyện con biết phân định rõ trật tự ưu tiên trong đời sống. Con cần phải sống có trách nhiệm giữa xã hội, nhưng trên hết, con thuộc trọn về Thiên Chúa, vì con là con cái của Ngài.

Lạy Chúa!
Xin giúp con không sống giả hình, không nói những lời đúng đắn ngoài môi miệng, nhưng biết đặt trọn cuộc đời mình dưới quyền tể trị của Chúa.
Xin cho con có sự khôn ngoan để vừa sống giữa đời, vừa luôn trung tín với những gì thuộc về Thiên Chúa.

Và xin cho con biết chấp nhận kỷ luật của Chúa, vì con tin rằng chính trong kỷ luật ấy, con sẽ có được tự do đích thực. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ