Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Hôm nay, ngày 27/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:31-40.
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: 'Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.'
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?'
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.'
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Trong bối cảnh cuối Kỳ Tận Thế khi Đức Chúa Jesus trở lại với vinh quang, việc "muôn dân được nhóm lại" cho thấy sự phán xét này có phạm vi và tính chất như thế nào?
2. Tiêu chuẩn duy nhất để phân rẽ loài người trong ngày ấy dựa trên điều gì, và điều này phản ánh bản chất của Vương Quốc Đức Chúa Trời ra sao?
3. Tại sao cả người công chính lẫn những người bị loại (trong phần tiếp theo) đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời phán của Vua? Điều này cho thấy sự hiểu biết của chúng ta về ý muốn Đức Chúa Trời có thể thiếu sót ở điểm nào?
4. Lời đáp của Vua trong câu 40 tiết lộ mối liên hệ mầu nhiệm nào giữa Ngài với những người bé mọn, đau khổ?
5. Sáu hành động được liệt kê (cho ăn, cho uống, tiếp đón, mặc, thăm viếng, đến thăm) có phải là những hành động phi thường, khó thực hiện không? Chúng đòi hỏi điều gì nơi tấm lòng của người thực hiện?
6. Qua câu chuyện này, Đức Chúa Jesus muốn dạy các môn đồ (và chúng ta ngày nay) điều gì về ý nghĩa thực sự của việc "sẵn sàng" cho sự trở lại của Ngài, dù trong Kỳ Tận Thế hay trong cuộc sống hôm nay?
7. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra "Đức Chúa Jesus" trong "một trong những anh chị em nhỏ nhất" giữa cuộc sống bận rộn và nhiều ưu tiên khác?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xem mỗi ngày là cơ hội để chuẩn bị cho sự phán xét cuối cùng, bắt đầu bằng việc quan tâm thực tế đến những nhu cầu cơ bản của người đang thiếu thốn quanh tôi.
2. Hãy tập thói quen nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa Jesus trong mỗi người đang cần giúp đỡ, dù họ có vẻ nhỏ bé, thấp kém hay khác biệt với tôi.
3. Hãy đánh giá lại "sự phục vụ" của tôi trong Hội Thánh: liệu tôi có đang sao nhãng những hành động yêu thương cụ thể, đơn giản đối với anh chị em mình, vì cho rằng chúng kém quan trọng hơn những công việc khác?
4. Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp đón một người lạ, thăm viếng một người bệnh hay cô đơn, vì biết rằng trong sự dễ bị tổn thương của họ, có sự hiện diện của Chúa.
5. Hãy xét lại thái độ của tôi đối với những người bị giam cầm (theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng - bị giam cầm bởi hoàn cảnh, tội lỗi, bệnh tật), và cầu xin Chúa cho tôi lòng thương xót để "đến với" họ.
6. Hãy sống với nhận thức rằng lòng thương xót chân thật không phải để ghi công, nhưng xuất phát từ một tấm lòng đã được biến đổi bởi Tin Lành, và thường chính người cho đi cũng không nhận ra giá trị vĩnh cửu của việc mình làm.
7. Hãy nhớ rằng ngay cả trong thời đại hôm nay, việc rao truyền Tin Lành cách trọn vẹn bao gồm cả lời nói lẫn hành động yêu thương, và Vương Quốc của Đức Chúa Trời được thừa kế bởi những người có đức tin sống động thể hiện qua tình yêu thương thực tế.
Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 27/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:31-40.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: 'Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.'
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?'
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.'
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Trong bối cảnh cuối Kỳ Tận Thế khi Đức Chúa Jesus trở lại với vinh quang, việc "muôn dân được nhóm lại" cho thấy sự phán xét này có phạm vi toàn cầu là những người vẫn còn được sống sót sau đại nạn, có thể bao gồm cả những người tin và không tin Chúa Jesus. Tính chất chủ yếu dựa vào thái độ, tấm lòng của họ đối sử với những con dân Chúa chứ không nói về việc tin hay không tin.
2. Thưa Chúa: Tiêu chuẩn duy nhất để phân rẽ loài người trong ngày ấy dựa trên: họ có thể hiện tình yêu thương qua sự giúp đỡ, thăm viếng, tiếp trợ, ủng hộ, cưu mang những người đang gặp sự khó khăn, khốn khó, và điều này phản ánh bản chất của Vương Quốc Đức Chúa Trời được bao trùm: Tình Yêu (I Cô-rinh-tô 13:13; I Giăng 4:8; 4:16). Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, cả người công chính lẫn những người bị loại (trong phần tiếp theo) đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời phán của Vua? Điều này cho thấy sự hiểu biết của chúng con về ý muốn Đức Chúa Trời có thể thiếu sót ở điểm vẫn còn thiếu đi sự hiểu biết. Chúa đòi hỏi chúng con phải có sự hiểu biết toàn diện và tổng hợp. Vì "Sự tổng cộng của Lời Ngài là chân thật" (Thi Thiên 119:160a). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Lời đáp của Vua trong câu 40 tiết lộ mối liên hệ mầu nhiệm giữa Ngài với những người bé mọn, đau khổ cũng chỉ là "một". Nếu con muốn bày tỏ tình yêu của mình với Ngài như thế nào thì hãy bày tỏ tình yêu ấy với những người được gọi là "bé mọn", đang gặp những sự khốn khó, đau khổ thể ấy. "Vì ai chẳng yêu anh chị em cùng Cha mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được" (I Giăng 4:20). Một cách dạy dỗ tuyệt vời của Chúa đối với con dân Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sáu hành động được liệt kê (cho ăn, cho uống, tiếp đón, mặc, thăm viếng, đến thăm) không phải là những hành động phi thường, khó thực hiện. Chúng đòi hỏi nơi tấm lòng của người thực hiện, đó là tình yêu thương. Hãy san sẻ, hãy hy sinh cho nhau (Giăng 15:13; I Giăng 3:16), hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2), yêu thương họ như chính mình hoặc hơn chính mình (Giăng 13:34). Cảm tạ Chúa.
6. Qua câu chuyện này, Đức Chúa Jesus muốn dạy các môn đồ (và chúng ta ngày nay) về ý nghĩa thực sự của việc "sẵn sàng" cho sự trở lại của Ngài, dù trong Kỳ Tận Thế hay trong cuộc sống hôm nay là hãy bày tỏ tình yêu của mình với Chúa qua việc bày tỏ tình yêu của mình với người khốn khó và những anh chị em cùng Cha của mình. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, để con có thể nhận ra "Đức Chúa Jesus" trong "một trong những anh chị em nhỏ nhất" giữa cuộc sống bận rộn và nhiều ưu tiên khác, con phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng, con cũng cần có sự hiểu biết Lời Chúa, con cần có con mắt tinh tường của Chúa để nhìn thấy người ấy có thực sự tin kính Chúa, yêu mến Chúa hay chỉ là kẻ giả hình... Con xin Chúa giúp con. Con Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con xem mỗi ngày là cơ hội để chuẩn bị cho sự phán xét cuối cùng, bắt đầu bằng việc quan tâm thực tế đến những nhu cầu cơ bản của người đang thiếu thốn quanh tôi. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con tập thói quen nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa Jesus trong mỗi người đang cần giúp đỡ, dù họ có vẻ nhỏ bé, thấp kém hay khác biệt với con. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con đánh giá lại "sự phục vụ" của con trong Hội Thánh: liệu con có đang sao nhãng những hành động yêu thương cụ thể, đơn giản đối với anh chị em mình, vì cho rằng chúng kém quan trọng hơn những công việc khác. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp đón một người lạ, thăm viếng một người bệnh hay cô đơn, vì biết rằng trong sự dễ bị tổn thương của họ, có sự hiện diện của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con xét lại thái độ của con đối với những người bị giam cầm (theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng - bị giam cầm bởi hoàn cảnh, tội lỗi, bệnh tật), và cầu xin Chúa cho con có lòng thương xót để "đến với" họ. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sống với nhận thức rằng lòng thương xót chân thật không phải để ghi công, nhưng xuất phát từ một tấm lòng đã được biến đổi bởi Tin Lành, và thường chính người cho đi cũng không nhận ra giá trị vĩnh cửu của việc mình làm. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con nhớ rằng ngay cả trong thời đại hôm nay, việc rao truyền Tin Lành cách trọn vẹn bao gồm cả lời nói lẫn hành động yêu thương, và Vương Quốc của Đức Chúa Trời được thừa kế bởi những người có đức tin sống động thể hiện qua tình yêu thương thực tế. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/01/2026
***
Ma-thi-ơ 25:31-40 – Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
Khi Con Người đến trong vinh quang của Ngài, cùng với hết thảy các thiên sứ, thì Ngài sẽ ngự trên Ngai vinh hiển và thi hành quyền phán xét tối cao. Tất cả muôn dân, cả những người tin Chúa lẫn những người không tin, sẽ được tập hợp trước mặt Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ ra, người này với người kia, như người chăn chiên phân rẽ chiên khỏi dê. Ngài sẽ đặt những con dân chân thật của Ngài ở bên phải, còn những kẻ cứng lòng, không tin nhận Chúa thì ở bên trái. Điều này phản ánh vị trí bên phải là chỗ danh dự dành cho con dân Chúa, còn bên trái là nơi dành cho những kẻ cứng đầu, khước từ Tin Lành; qua đó nhắc nhở mọi người hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn cách sống của mình giữa thế gian này, dẫn đến sự sống hay hư mất.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: 'Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.'
Bấy giờ, Vua Jesus sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: Hãy đến, những người đã được Cha của Ngài ban phước, thừa kế Vương Quốc đã sắm sẵn cho các họ từ buổi dựng nền của thế gian trong cương trình cứu rỗi của Ngài. Vì trong quá trình Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ, họ đã luôn vâng phục, phụng sự, đón tiếp Ngài như một vị khách đáng kính. Và cả khi Chúa bị xã hội Do-thái thời bấy giờ gây tổn thương, ngược đãi khắc nghiệt, thậm chí phải chịu ở trong tù đầy, họ đã vẫn đến thăm viếng Ngài.
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?'
Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống? Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?” Điều này nói lên sự khiêm nhường, tự nhiên, không nhớ đến các việc lành của những người công chính. Nhưng câu hỏi trên cho thấy những người công chính chưa từng thấy Đức Chúa Jesus trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đó, vì chính Ngài đã luôn ẩn giấu những nghịch cảnh trong quá trình thi hành chức vụ.
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.'
Vua Jesus đã đáp lời: “Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.” Câu trả lời của Chúa hàm ý chỉ về những những người công chính đã làm ra những việc làm lành cho những người yếu thế, nghèo khổ, cô quạnh, như chính Ngài từng ở trong hoàn cảnh đó. Điều này nói lên tiêu chuẩn phán xét của Vua Jesus, nhấn mạnh về tình yêu thương qua hành động cụ thể đối với những người yếu thế, bé mọn trong xã hội.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế, khi Con Người đến trong vinh quang. Ngài sẽ phân chia muôn dân trên đất như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Những con chiên được đặt ở bên phải, được Chúa ban phước và thừa hưởng Vương Quốc Trời, vì họ đã thực hành tình yêu thương qua việc chăm sóc người đói khát, tiếp đón người lạ, chia sẻ nhu cầu vật chất, và thăm viếng người bệnh cũng như kẻ bị tù đày. Chúa khẳng định rằng những việc lành họ đã làm cho những người bé mọn ấy chính là họ đã làm cho chính Ngài.
Nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn tỉnh thức mỗi ngày trước sự phán xét cuối cùng, khởi đi từ việc quan tâm đến những nhu cầu căn bản của những người đang thiếu thốn; tập thói quen nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa Jesus nơi những người cần được giúp đỡ, dù họ nhỏ bé, thấp kém hay khác biệt với con; xét lại sự phục vụ của con trong Hội Thánh; can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để đón tiếp người lạ, thăm viếng người bệnh và những người cô đơn trong sự hiện diện của Chúa; xét lại thái độ của con đối với những người bị giam cầm, và cầu xin Chúa ban cho con lòng thương xót để đến với họ cách chân thật; đồng thời luôn nhắc nhớ con rao giảng Tin Lành cách trọn vẹn qua lời nói, hành động, và thái độ yêu thương. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 25:31-40 – Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
“Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo Hóa mình; còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” (Châm Ngôn 14:31).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương và Vua Công Chính của muôn đời! Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm tiếp Ma-thi-ơ 25:31-40. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con được hiểu, áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày trên chúng con và trên các thành viên gia đình chúng con, dùng những bài học, suy ngẫm này để dạy dỗ, nhóm hiệp mỗi tối với gia đình bé nhỏ của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu rằng sự sẵn sàng cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus được đo bằng tình yêu thương cụ thể dành cho những người bé mọn, đau khổ. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ và biến đổi chúng con qua bài học này.
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
Câu 31-33: Chúng con thấy đây là bức tranh về ngày phán xét cuối cùng, khi Đức Chúa Jesus trở lại với đầy đủ quyền năng và vinh quang của Đấng Thẩm Phán. Việc “muôn dân được nhóm lại” cho chúng con hiểu đây là sự phán xét có phạm vi toàn cầu sau Kỳ Tận Thế, dành cho mọi người, không trừ một ai. Hình ảnh phân rẽ “chiên” và “dê” cho thấy sự phán xét rất rõ ràng, dứt khoát và cuối cùng. Ngài phân người trung tín và bất trung sang ra bên phải và bên trái.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: ‘Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.’
Câu 34-36: Chúng con nhận thấy tiêu chuẩn để được vào Vương Quốc đã được sắm sẵn không phải là những thành tích tôn giáo, học thức hay địa vị, mà là những hành động yêu thương cụ thể, đơn giản và thiết thực hướng đến những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Sáu hành động này không đòi hỏi năng lực siêu nhiên, nhưng đòi hỏi một tấm lòng thương xót và tình yêu thương với người khác và với con dân Chúa.
Chúng con học được rằng: Vương Quốc của Đức Chúa Trời được thừa hưởng bởi những người thể hiện đức tin sống động qua những việc làm yêu thương cụ thể, như Lời Ngài phán: “Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?’
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: ‘Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.’
Câu 37-40: Chúng con hiểu rằng, sự ngạc nhiên của những người công chính cho thấy họ phục vụ không phải để ghi công hay mong được khen thưởng, nhưng xuất phát từ một tấm lòng thương xót chân thật, đã được biến đổi. Họ thậm chí không nhận ra mình đang phục vụ chính Chúa. Câu trả lời của Đức Chúa Jesus đồng hóa Ngài hoàn toàn với những người bé mọn, đau khổ, yếu thế. Mối liên hệ giữa Ngài và họ thật khăng khít, yêu thương họ chính là yêu thương Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tập nhìn thấy và phục vụ Đức Chúa Jesus trong chính những người đang cần giúp đỡ nhất quanh chúng con, như Lời Ngài phán: “Và nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.” (Ma-thi-ơ 18:5).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 25:31-40 đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng về sự phán xét cuối cùng và tiêu chuẩn yêu thương của Vương Quốc Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng Thẩm Phán đã dạy chúng con rằng, khi chúng con yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì những người bé mọn nhất của Chúa là chính đang phục vụ Chúa, để dạy chúng con bài học về tình yêu thương thực tế. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã bỏ qua những “người bé mọn” của Ngài. Xin thánh linh Ngài cảm động và hướng dẫn chúng con mỗi ngày, để chúng con có đôi mắt nhìn thấy nhu cầu, đôi tay sẵn sàng hành động và tấm lòng biết yêu thương như Chúa đã yêu. Xin giúp chúng con sống sẵn sàng cho ngày Ngài trở lại.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho được bình an trong giấc ngủ. Cầu xin Chúa ban cho con và con của con một ngày mới hôm nay được bình an và mạnh khỏe. Xin Cha ban cho sự thông sáng để thông hiểu Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: 'Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.'
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?'
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.'
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, trong bối cảnh cuối Kỳ Tận Thế khi Đức Chúa Jesus trở lại với sự vinh quang, việc "muôn dân được nhóm lại" cho thấy sự phán xét này là sự phán xét toàn thế gian. Khi đó Hội Thánh sẽ được cùng với Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên Núi Ô-li-ve để phán xét chung cuộc cho thế gian. Đức Chúa Jesus sẽ phân rẽ từng người ra với nhau. Việc phân rẽ này dựa trên việc làm của mỗi người, sự kiên trì vững vàng cho đến cuối cùng cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và không nhận con dấu của AntiChrist. Và điều này phản ánh bản chất công chính và thánh khiết của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cả người công chính lẫn những người bị loại đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời phán của Vua cho con thấy cái nhìn hạn hẹp của loài người về ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin Chúa nhưng thiếu sự hiểu biết, không phân định được ai mới là người anh chị em cùng Cha và hễ những ai tin nhận Đấng Christ đều là chi thể trong Đấng Christ. Và khi họ làm bất cứ điều gì cho anh chị em của mình tức là làm cho Chúa. Qua đây cũng con thấy được một mối quan hệ thật nhiệm màu giữa Đức Chúa Jesus Christ và những người bé mọn, đau khổ.
Thưa Cha, qua đây cho con học được rằng Đức Chúa Jesus đến thế gian vì toàn thể nhân loại nhưng Ngài ưu tiên cho những người nghèo khổ, khốn cùng, những người có địa vị thấp bé nhất trong xã hội. Ngài không nhìn vẻ bề ngoài mà lựa chọn ra để Ngài thương xót mà Ngài chú ý và đặc biệt quan tâm đến những ai bé mọn và đau khổ, những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài.
Thưa Cha, những hành động được liệt kê như cho ăn, cho uống, tiếp đón, mặc, thăm viếng, đến thăm là những hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng khó có ai có lòng nhẫn nại và thương xót hay chú ý đến những điều này. Họ chỉ chạy theo danh vọng, địa vị, tiền bạc vật chất và những thứ xa hoa, đẹp mắt nhất. Những hành động này không phải những hành động phi thường khó thực hiện nhưng chỉ vì lòng họ không muốn làm. Nhưng cũng không phải làm với sự lấy tiếng, muốn được người ta trầm trồ và thán phục nhưng Chúa muốn mỗi người làm đều là làm bởi tấm lòng chân thật và nghĩ những người cần giúp đỡ là một chi thể trong Đấng Christ, làm với tâm tình là làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Như trong sách Cô-lô-se 3:22-23 có chép:
“Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.”
Thưa Cha, qua câu chuyện này, Đức Chúa Jesus muốn dạy con dân Chúa ngày nay là về sự phán xét chung cuộc toàn thế gian trong Kỳ Tận Thế, tiêu chuẩn để được Ngài chọn ra là chiên của Ngài hay là dê đều được gói gọn trong một điều là tình yêu thương và sự thương xót. Không chỉ bài học này dành cho những ai trong Kỳ Tận Thế mà cho cả những ai là con dân của Ngài trong thời buổi hiện tại. Một người vâng giữ mọi Điều Răn Luật Pháp của Chúa nhưng thiếu tình yêu thương và lòng thương xót thì người ấy không được dự phần trong Vương Quốc Trời. Vì bản chất của Vương Quốc Trời là Yêu Thương, Thánh Khiết và Công Chính.
Thưa Cha, qua bài học này con cũng được cơ hội tra xét lại bản thân con đã đủ tình yêu thương với các anh chị em cùng Cha hay chưa? Đã có lòng thương xót đối với những hoàn cảnh khốn cùng nhỏ bé nhất chưa? Đã đủ kiên nhẫn với những người phạm tội và hết lòng yêu thương họ hay chưa? Cảm tạ ơn Cha đã ban cho sự hiểu này và một bài học vô cùng quan trọng cho con trong những ngày sau cuối để con biết nhìn lại tra xét, sống đẹp lòng Chúa hơn, sống đời sống trọn vẹn, thánh khiết càng hơn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của con. A-men!
“Tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bấy lâu; tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát tôn vinh Thiên Chúa tôi chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 105:33-34).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con ở trên trời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
11/03/2026
***
Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Lạy Chúa là Vua vinh hiển của con!
Khi suy ngẫm lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-40, lòng con vừa kính sợ vừa xúc động. Trước mắt con như hiện ra khung cảnh ngày cuối cùng: Ngài ngự trên ngai vinh hiển, muôn dân được nhóm lại trước mặt Ngài, và các thiên sứ vây quanh. Trong giây phút ấy, mọi vinh quang của thế gian dường như trở nên nhỏ bé trước sự uy nghi của Vua muôn vua.
Nhưng điều khiến lòng con cảm động nhất lại không phải là sự uy nghi của ngày phán xét, mà là một lời nói rất đơn sơ của Ngài:
"Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.."
Lạy Chúa, Ngài là Đấng ngự trên ngai vinh hiển, vậy mà Ngài lại nói rằng Ngài hiện diện trong người đói, người khát, người lạ, người trần truồng, người bệnh và người bị giam cầm. Ngài không chỉ thương xót họ, nhưng còn đồng hóa chính mình với họ.
Và điều khiến lòng con càng xúc động hơn nữa là cách Ngài gọi họ. Chúa không nói "những người nghèo" hay "những người khốn khổ", nhưng Ngài gọi họ là "anh chị em nhỏ nhất này của Ta."
Trong mắt thế gian, họ có thể là những con người nhỏ bé, yếu đuối, bị lãng quên, thậm chí bị xem thường. Nhưng trong mắt Chúa, họ không hề vô danh. Họ là anh chị em của Ngài.
Điều đó khiến con hiểu rằng, mỗi người đau khổ, mỗi người bị lãng quên trên đời này đều có một giá trị rất lớn trước mặt Chúa. Và khi con đến gần họ với tấm lòng yêu thương, con không chỉ đang giúp một con người — nhưng đang đến gần chính Chúa của con hơn.
Lạy Chúa, con cũng nhận ra rằng, sáu hành động Chúa nhắc đến đều liên quan đến những nhu cầu căn bản nhất của con người.
Con người cần thức ăn khi đói.
Cần nước uống khi khát.
Cần một nơi tiếp nhận khi tới một nơi xa lạ.
Cần quần áo khi thiếu thốn.
Cần sự thăm viếng khi đau yếu.
Cần có sự hiện diện của người khác, khi bị cô đơn trong tù ngục.
Đó là những nhu cầu rất đơn giản, rất cơ bản của đời sống con người. Nhưng chính những nhu cầu căn bản ấy lại được Chúa đặt ở trung tâm của sự phán xét.
Điều đó cho con thấy rằng, tấm lòng của Chúa rất gần với nỗi đau của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến những điều lớn lao thuộc linh, mà còn quan tâm đến những nhu cầu rất thực của đời sống con người.
Và lạy Chúa, con còn nhận ra một điều rất sâu sắc nữa. Khi nói về những nhu cầu ấy, Chúa không nói:
“Có người đói… có người khát…”
Nhưng Ngài nói:
“Ta đói… Ta khát… Ta là khách lạ… Ta đau yếu…”
Chúa đã dùng chính bản thân Ngài để nói về nỗi đau của con người.
Điều đó cho thấy rằng, mỗi khi một con người đau khổ, tấm lòng Chúa cũng cảm nhận nỗi đau ấy. Khi một người đói, Chúa cũng cảm nhận cơn đói đó. Khi một người cô đơn, Chúa cũng ở rất gần bên họ.
Vì vậy khi con đến với một người đang thiếu thốn, không chỉ là con đang giúp một con người — nhưng là con đang chạm đến trái tim của Chúa.
Và con cũng nhận ra một điều rất cảm động khác trong câu chuyện này. Khi Vua khen những người công chính, họ đã ngạc nhiên hỏi:
“Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Ngài…?”
Họ không hề biết rằng mình đang phục vụ Chúa.
Họ không làm những việc ấy để được khen, không làm để tích công, cũng không làm để người khác nhìn thấy. Họ chỉ đơn giản sống với một tấm lòng yêu thương. Những việc ấy đến với họ cách tự nhiên, như hơi thở của đời sống mới mà Chúa đã đặt trong lòng họ.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm điều này, lòng con như thấy Ngài ở khắp nơi quanh mình: trong những con người yếu đuối, trong những mảnh đời bị bỏ quên, trong những tiếng kêu thầm lặng của thế gian.
Xin mở mắt lòng con để con nhận ra Ngài.
Xin đừng để con sống quá vội vàng đến mức bước ngang qua Chúa mà không biết.
Xin ban cho con một tấm lòng mềm mại, biết dừng lại, biết cảm thông và biết yêu thương.
Xin cho con luôn nhớ rằng mỗi khi con làm một điều nhỏ bé cho một người bé mọn, thì không phải chỉ là giúp một con người — nhưng là được chạm đến chính Chúa.
Lạy Chúa, con không biết trong những ngày sắp tới con sẽ gặp Ngài trong hình bóng của ai. Nhưng con cầu xin những sự dạy dỗ hôm nay ban cho con năng lực để con vạch ra một kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày, mỗi tuần để không bỏ qua cơ hội được phục vụ những “anh chị em bé mọn của Ngài” để ngày gặp Chúa, con cũng được nghe lời Ngài phán:
“Hãy đến, kẻ đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.” Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho được bình an trong giấc ngủ. Cầu xin Chúa ban cho con và con của con một ngày mới hôm nay được bình an và mạnh khỏe. Xin Cha ban cho sự thông sáng để thông hiểu Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
31 Khi Con Người đến trong sự vinh quang của mình cùng hết thảy các thiên sứ với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang của Ngài.
32 Muôn dân sẽ được nhóm lại trước Ngài. Ngài sẽ phân rẽ họ, từ mỗi người ra khỏi nhau, như người chăn chiên phân rẽ những chiên ra khỏi những dê.
33 Thật, Ngài sẽ để những chiên bên tay phải của Ngài và những dê bên trái.
34 Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên tay phải của Ngài: 'Hãy đến, những người đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.
35 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi đã thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các ngươi đã đến với Ta.'
37 Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói và cho Ngài ăn; hoặc khát và cho Ngài uống?
38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp đón Ngài; hoặc trần truồng và mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh, hoặc ở trong tù, và đến với Ngài?'
40 Vua sẽ đáp lời, phán với họ: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.'
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, trong bối cảnh cuối Kỳ Tận Thế khi Đức Chúa Jesus trở lại với sự vinh quang, việc "muôn dân được nhóm lại" cho thấy sự phán xét này là sự phán xét toàn thế gian. Khi đó Hội Thánh sẽ được cùng với Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên Núi Ô-li-ve để phán xét chung cuộc cho thế gian. Đức Chúa Jesus sẽ phân rẽ từng người ra với nhau. Việc phân rẽ này dựa trên việc làm của mỗi người, sự kiên trì vững vàng cho đến cuối cùng cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và không nhận con dấu của AntiChrist. Và điều này phản ánh bản chất công chính và thánh khiết của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cả người công chính lẫn những người bị loại đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời phán của Vua cho con thấy cái nhìn hạn hẹp của loài người về ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin Chúa nhưng thiếu sự hiểu biết, không phân định được ai mới là người anh chị em cùng Cha và hễ những ai tin nhận Đấng Christ đều là chi thể trong Đấng Christ. Và khi họ làm bất cứ điều gì cho anh chị em của mình tức là làm cho Chúa. Qua đây cũng con thấy được một mối quan hệ thật nhiệm màu giữa Đức Chúa Jesus Christ và những người bé mọn, đau khổ.
Thưa Cha, qua đây cho con học được rằng Đức Chúa Jesus đến thế gian vì toàn thể nhân loại nhưng Ngài ưu tiên cho những người nghèo khổ, khốn cùng, những người có địa vị thấp bé nhất trong xã hội. Ngài không nhìn vẻ bề ngoài mà lựa chọn ra để Ngài thương xót mà Ngài chú ý và đặc biệt quan tâm đến những ai bé mọn và đau khổ, những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài.
Thưa Cha, những hành động được liệt kê như cho ăn, cho uống, tiếp đón, mặc, thăm viếng, đến thăm là những hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng khó có ai có lòng nhẫn nại và thường hay chú ý đến những điều này. Họ chỉ chạy theo danh vọng, địa vị, tiền bạc vật chất và những thứ xa hoa, đẹp mắt nhất. Những hành động này không phải những hành động phi thường khó thực hiện nhưng chỉ vì lòng họ không muốn làm. Nhưng cũng không phải làm với sự lấy tiếng, muốn được người ta trầm trổ và thán phục nhưng Chúa muốn mỗi người làm đều là làm bởi tấm lòng chân thật và nghĩ những người cần giúp đỡ là một chi thể trong Đấng Christ, làm với tâm tình là làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Như trong sách Cô-lô-se 3:22-23 có chép:
"Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người."
Thưa Cha, qua câu chuyện này, Đức Chúa Jesus muốn dạy con dân Chúa ngày nay là về sự phán xét chung cuộc toàn thế gian trong Kỳ Tận Thế, tiêu chuẩn để được Ngài chọn ra là chiên của Ngài hay là dê đều được gói gọn trong một điều là tình yêu thương và sự thương xót. Không chỉ bài học này dành cho những ai trong Kỳ Tận Thế mà cho cả những ai là con dân của Ngài trong thời buổi hiện tại. Một người vâng giữ mọi Điều Răn Luật Pháp của Chúa nhưng thiếu tình yêu thương và lòng thương xót thì người ấy không được dự phần trong Vương Quốc Trời. Vì bản chất của Vương Quốc Trời là Yêu Thương, Thánh Khiết và Công Chính.
Thưa Cha, qua bài học này con cũng được cơ hội tra xét lại bản thân con đã đủ tình yêu thương với các anh chị em cùng Cha hay chưa? Đã có lòng thương xót đối với những hoàn cảnh khốn cùng nhỏ bé nhất chưa? Đã đủ kiên nhẫn với những người phạm tội và hết lòng yêu thương họ hay chưa? Cảm tạ ơn Cha đã ban cho sự hiểu này và một bài học vô cùng quan trọng cho con trong những ngày sau cuối để con biết nhìn lại tra xét, sống đẹp lòng Chúa hơn, sống đời sống trọn vẹn, thánh khiết càng hơn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của con. A-men!
"Tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bấy lâu; tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát tôn vinh Thiên Chúa tôi chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Thi Thiên 104:33-34).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con ở trên trời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
11/03/2026
***