Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

Hôm nay, ngày 03/03/2023, chúng ta hãy cùng nhau, trong ân điển của Thiên Chúa, vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:8-15

8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Khắp cả thế gian" có nghĩa gì?
2. Thế nào là phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần?
3. Sự mong mỏi của Phao-lô có phải là điều tự nhiên?
4. "Ân điển thiêng liêng" là gì?
5. "Đức tin chung" là gì?
6. Sự hái trái trong con dân Chúa và hái trái trong các dân ngoại có khác nhau hay không? Nếu có, khác như thế nào?
7. Tại sao Phao-lô cho rằng ông thiếu nợ mọi người? Nợ ấy là gì?
8. Phao-lô đang viết thư cho Hội Thánh tại Rô-ma, tức là viết cho những người đã tin nhận Tin Lành. Sao ông lại nói là sẵn lòng rao giảng Tin Lành cho họ?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Đức tin của bạn nơi Đấng Christ có được khắp địa phương của bạn biết hay không? Nếp sống của bạn có khiến cho người địa phương biết là bạn đang sống theo Lời Chúa hay không?
2. Bạn có đang phụng sự Đức Chúa Trời hay không? Nếu có thì bạn đang phụng sự Ngài như thế nào? Nếu không thì bạn có tin rằng, bạn có bổn phận phụng sự Ngài hay không?
3. Bạn có sự mong mỏi tự nhiên nào hợp với Lời Chúa? Bạn có sự mong mỏi tự nhiên nào mà bạn biết là không hợp với Lời Chúa? Hay là bạn có sự mong mỏi tự nhiên nào mà bạn không biết chắc là có hợp Lời Chúa hay không?
4. Nếu bạn có sự mong mỏi tự nhiên hợp với Lời Chúa mà sự mong mỏi ấy chưa hiện thực thì bạn làm gì? Bạn làm gì với sự mong mỏi tự nhiên mà bạn biết là không hợp Lời Chúa, hoặc không biết chắc là có hợp Lời Chúa hay không?
5. Bạn có ân điển thiêng liêng nào để chia sẻ với Hội Thánh và bạn từng nhận được ân điển thiêng liêng nào từ các anh chị em cùng Cha?
6. Nếu bạn tin rằng, bạn đang phụng sự Đức Chúa Trời thì bạn mong đợi sẽ hái trái như thế nào cho việc làm của bạn?
7. Bạn có thiếu nợ ai không, theo cách Phao-lô thiếu nợ mọi người? Nếu có, bạn sẽ trả nợ như thế nào?
8. Bạn có tấm lòng tha thiết giảng Tin Lành cho mọi người không? Điều ấy có liên quan gì đến mệnh lệnh yêu người lân cận như chính mình?

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Bùi Quốc Huy
04/03/2023 05:32

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 1:8-15 như sau:

Con hiểu rằng Lời Chúa dạy chớ mắc nợ ai, chỉ mắc nợ tình yêu thương mà thôi. Trong câu 14 có nói đến việc Phao-lô mắc nợ con dân Chúa vì họ đã yêu thương, quan tâm đến đời sống của ông. Trong đời sống của mình, con thấy mình cũng mắc nợ tình yêu thương với các anh chị em cùng Cha. Họ là những người cầu thay, thăm hỏi, giúp đỡ con về thuộc linh lẫn thuộc thể. Họ giúp con lớn lên trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa, đặc biệt là những anh chị em con thường mặt đối mặt.
Con hiểu rằng, con phải báo đáp lại tình yêu thương của các anh chị em của con bắt đầu từ sự tin kính Chúa của mình. Chỉ khi con thật sự tin kính Chúa thì con mới làm được như vậy.
Con xin Chúa giúp con luôn trung tín làm theo những gì con học được từ Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Bùi Quốc Huy


Nguyễn Christian Grace
04/03/2023 07:17

Suy Ngẫm Lời Chúa Rô-ma 1:8-15

Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Hôm nay con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha cho chúng con được cùng nhau suy ngẫm về Lời Ngài được chép trong sách Rô-ma 1:8-15.
Nguyện kính xin Cha dạy dỗ con và ghi khắc thánh ý Ngài vào tâm hồn con khiến cho con đây luôn hiểu và bước đi trong lời Ngài.
Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giữ gìn con trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được từ tâm thần, linh hồn đến thể xác, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ đồ Phao-lô trước hết nhận biết rằng nhờ vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là ơn thiêng liêng đã ban cho chính mình ông, đã kêu gọi và chọn lựa ông, đã mở mắt thuộc linh cho ông khi Đức Chúa Jesus hiện ra với ông trên đường trở về thành Đa-mách. Bởi ơn thương xót lớn lao của Ngài trên ông mà ông được biến đổi từ một người bắt bớ Chúa một cách tích cực trở thành tôi tớ của Tin Lành Ngài.

Ơn yêu thương này quá vĩ đại và diệu kỳ trên Phao-lô, nên giờ đây ông tha thiết dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì hơn ai hết Phao-lô hiểu rằng nhờ vào tình yêu bao la vô bờ bến của Đức Chúa Trời mà ông đã nhận được ân điển từ Đức Chúa Jêsus Christ. Chính bởi ân điển lớn lao ngày ấy đã đem ông trở về với Lẽ Thật, cho ông được đứng trong hàng ngũ những người Tin Nhận Đức Chúa Jêsus Christ, tin nhận ơn Cứu Chuộc của Ngài, khiến cho ông ngày nay ngày càng khao khát đi ra rao giảng Tin Lành về Tình Yêu của Ngài càng hơn, khiến cho ông hết lòng phụng sự Ngài trong vai trò một chứng nhân về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ như lời ông tâm tình trong sách Rô-ma 1:5-6 rằng: “Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ.”

Thưa Cha, con hiểu rằng vì tấm lòng biết ơn và yêu kính Ngài thiết tha nên theo lẽ tự nhiên sứ đồ Phao-lô đã nức lòng mừng rỡ khi anh chị em cùng đức tin với ông tại thành Rô-ma đã làm vinh danh danh Cha, đã chiếu rạng sự vinh quang của Cha qua nếp sống đạo của họ như có chép: “…đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.”

Như người nô lệ hầu việc chủ mình, ngày đêm ra đồng làm việc gieo giống cho chủ, đến khi thấy đồng lúa của chủ trổ bông và chín vàng thì lòng mừng vui khôn xiết tả. Cũng vậy, ở đây Phao-lô hết lòng vui mừng tạ ơn Cha về đức tin của họ, tạ ơn Đấng mà ông đã lấy hết tâm thần, hết lòng, hết sức mà hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài vì Ngài, chính Ngài là Đấng đã làm ra những việc lớn lao trên họ.

Như có chép:
“1 Khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao.
2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho họ những việc lớn.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho chúng tôi những việc lớn; bởi đó chúng tôi vui mừng.”
Thi-thiên 126:1-6

Thưa Cha!
Con cũng hiểu và học được tấm gương của sứ đồ Phao-lô qua những dòng thư ngắn ngủi, nhưng ông đã trao gửi trọn tâm tình và tấm lòng yêu thương từ ông đến với những anh chị em cùng Cha của mình tại thành Rô-ma, ông cho họ biết lòng ông luôn nghĩ về họ qua việc hằng cầu nguyện cho họ và dâng lời tạ ơn Cha vì nếp sống của họ. Phao-lô cũng chia sẻ rằng lòng ông khát khao được ghé thăm họ, để được thông công chia sẻ những ơn phước, những phép lạ lạ lùng Ngài đã làm ra giữa họ. Mục đích gây dựng, khích lệ, nâng đỡ và giục lòng chính ông cùng hết thảy anh chị em cùng Cha của ông tại thành Rô-ma ngày càng thêm vững vàng, ngày thêm lớn mạnh trong đức tin.
Con hiểu rằng Phao-lô nhận biết rằng sự thông công giữa vòng anh chị em cùng Cha vừa là một bổn phận trách nhiệm, vừa mang lại lợi ích chung lớn lao cho nhau giữa vòng họ theo cách nói của ông là hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoài khác. Phao-lô khao khát đến với anh chị em cùng Cha và cả dân ngoại thành Rô-ma, để gieo yêu thương và gặt yêu thương, để gieo bình an và gặt bình an, để gieo đức tin và gặt đức tin... Như có chép:

“Hãy gieo cho mình trong sự công chính, hãy gặt theo sự từ ái; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công chính trên các ngươi.” Ô-sê 10:12

Với tâm tình yêu thương trong sự nôn nả và nóng cháy đó. Con hiểu rằng Phao-lô cảm thấy mình còn mắc nợ họ trong khi ông chưa thực hiện được những khao khát trong lòng ông, chưa hoàn thành bổn phận trong chức vụ rao giảng Tin Lành của Con Ngài một cách trọn vẹn cho đến khi Ngài cho phép ông được đến với họ để cùng chia sẻ Tin Lành.

“14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.”
Rô-ma 1:14-15.

Con cũng học được rằng dẫu cho lòng Phao-lô khao khát được đến thăm anh chị em cùng Cha của ông tại thành Rô-ma nhưng không vì lẽ đó mà ông tự ý đi đến với họ theo ý riêng của mình, trái lại ông đã không quên thường xuyên cầu nguyện và dâng trình ước muốn của lòng ông lên Cha và chờ đợi dịp tiện trong ý muốn của Ngài.

Nguyện con không quên bài học hôm nay và biết áp dụng vào đời sống thực tế của mình trong sự nôn nả rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, nôn nả nóng cháy hoàn thành một cách trọn vẹn trong từng mục vụ mà Ngài đã kêu gọi và đặt để trên con cho dù phải trải qua nhiều gian nan, thử thách.

Vì Lời Cha phán:
“Những ai gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong sự vui mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.”
Thi-thiên 126:5-6

Nguyện linh hồn con không quên những ân huệ của Ngài và có nếp sống xứng đáng một chứng nhân cho Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ giữa những người thân và những người lân cận bên con như lời Ngài phán: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” Ma-thi-ơ 5: 16

Nguyện lòng con luôn vui mừng tạ ơn Cha trước sự thành công, phước hạnh và trưởng thành trong đức tin của hết thảy anh chị em cùng Cha như của chính mình.

Nguyện con không quên dâng trình lên Cha mọi suy tư, ước muốn và tình cảm của con, luôn biết chờ đợi ý muốn trọn lành của Cha trên con và luôn làm theo thánh ý Cha trong mọi sự, hầu cho con luôn bước đi trên con đường tốt lành phước hạnh mà Cha muốn con đi. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự Cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con,GraceChristian,


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
04/03/2023 07:18

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương con, con cảm tạ Chúa đã dạy con trong sự hiểu của thư Rô-ma 1:8-15 như sau:

Mỗi ngày trong đời sống con là mỗi ngày con phải phụng sự Chúa trong tâm thần. Mỗi ngày con đều phải làm tròn bổn phận chăm sóc gia đình, và ở trong các mục vụ mà Chúa giao cho. Con cầu xin Chúa Ngài giúp con mỗi việc con làm đều trong sự dẫn dắt của Chúa theo thần trí của Đức Chúa Jesus Christ. Lạy Cha, con là một đầy tớ của Ngài. Kính xin Cha giúp con là một đầy tớ trung tín, vâng phục Chúa và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen!
Thưa Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha vì sự thương xót rất lớn và nhẫn nại của Ngài với con. Chúa đã đặt để con giữa vòng anh chị em của mình, sống cùng anh chị em của mình trên vùng đất mà Chúa đã chuẩn bị cho con dân Chúa trong những ngày khó khăn thử thách sắp đến. Hôm qua có người hàng xóm đến xin nước để dùng thì con cảm nhận được Chúa đã ban phước cho chúng con ở đây rất nhiều. Chúa cho chúng con có mạch nước chảy ngày và đêm, hai cái giếng của chúng con nước tràn đến nỗi dâng lên miệng giếng. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự quan phòng chăm sóc rất lớn của Ngài dành cho chúng con. Nhìn nguồn nước Chúa ban cho con nhớ đến cụm từ "nguồn nước sống", là cụm từ để con phải suy ngẫm trong những ngày sắp đến. Thưa Cha, con mắc nợ Cha, con mắc nợ Cha rất nhiều, con cũng mắc nợ anh chị em của mình. Anh chị em con là những người rất yêu thương con, nâng đỡ dìu dắt con, giúp đỡ gia đình con. Con cúi xin Cha giúp con mỗi ngày được cha tỉa sửa ngày càng hơn, như cây nho được tỉa cành để mỗi ngày được kết quả tốt mang lại nhiều bông trái. Cha ơi, con muốn đền đáp lại công ơn của Cha cũng như những anh chị em đã giúp đỡ con, những anh chị em âm thầm cầu nguyện cho gia đình con. Kính xin Cha giúp con mỗi ngày đều sống theo Lời Cha yêu anh chị em mình hơn chính mình, quan tâm và giúp đỡ anh chị em mình. Con cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện rằng cuộc đời con mãi mãi thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh


Hồng Liên
04/03/2023 07:53

Kính lạy cha từ ái của con, mỗi ngày con khát khao sự soi sáng của Ngài trong tâm trí con, Ngài nuôi dưỡng sự tăng trưởng thuộc linh của con bằng chính lời Ngài. Sự dạy dỗ ấy thật lớn biết dường nào dù con là người có tội. Cầu xin lời Ngài thay đổi tâm trí con, để con bước đi trong Chúa cách xứng đáng, hầu cho mọi suy nghĩ, mọi việc làm của con đúng theo lẽ thật. Con cũng cầu xin Chúa yên ủi và bảo vệ con trong dòng đời đầy rẫy sự cám dỗ này, cho tâm linh yếu đuối của con có nơi tựa nương vì Ngài là hòn đá vững an và lời Ngài là đèn soi mỗi bước chân con. Hôm nay con đã đọc phân đoạn Rô-ma 1:8-15 và dưới đây là những điều con hiểu:

1. Khắp cả thế gian có nghĩa là toàn thể địa cầu và mọi vật thuộc về địa cầu trong đó bao gồm có loài người và muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo nên.

2. Phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần là ý thức được bổn phận của mình đối với công việc Chúa và phải được thể hiện ra bên ngoài bởi thân thể chúng ta. Mọi việc chúng ta làm đều phải làm vì danh Chúa và làm cho chính Chúa. Hết lòng, hết tâm trí hết khả năng để phụng sự Ngài.

3. Sự mong mỏi của Phao-lô là điều tự nhiên vì ông khao khát anh em mình cũng giống như ông, khao khát tìm kiếm Chúa, sốt sắng trong công việc Chúa để được hưởng phước lành từ Thiên Chúa và được hưởng sự sống đời đời.

4. Ân điển thiêng liêng tức là những ân tứ về thuộc linh mà Chúa đã ban cho. Là con dân Chúa chúng ta hãy dùng những ân tứ này để chia sẻ, góp ý lẫn nhau.

5. Đức tin chung là một cách nói bao quát cho một cá thể, một tập thể, một nhóm hiệp, một hội thánh. Mỗi một con dân Chúa trong bất kỳ chức vụ nào đều có chung một niềm tin hiệp lại thì có Chúa hiện diện ở giữa. Chỉ tin Chúa là Đấng duy nhất mà chúng ta tôn thờ và giữ trọn vẹn những điều răn.

6. Sự hái trái trong con dân Chúa và hái trái trong các dân ngoại là khác nhau.
Hái trái trong con dân Chúa là Phao-lô mong muốn những người đã tin nhận Tin Lành, đã tiếp nhận Chúa được trưởng thành về mặc thuộc linh lẫn thuộc thể. Sống đúng chuẩn mực của Chúa và tuân theo lời răn của Ngài cách nghiêm túc để nhận hưởng được phước ơn từ Chúa.
Hái trái trong dân ngoại là Phao-lô mong muốn sự rao truyền về đạo của Chúa sẽ lan truyền rộng rãi và động chạm được đến tâm trí của những người chưa tin Chúa, hoặc vô thần để họ có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa và được Chúa cứu ra khỏi đời sống tăm tối, tội lỗi.

7. Phao-lô cho rằng ông thiếu nợ mọi người vì ông nghĩ ông chưa hoàn thành bổn phận và trách nhiệm Chúa đã giao cho ông. Nợ đó chính là mạng lệnh rao truyền Tin Lành và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại.

8. Sự giảng Tin Lành mà Phao-lô nói đến là sự dạy đạo, nuôi dưỡng thuộc linh của con dân Chúa bằng lời Chúa.

Trong danh Chúa cứu thế Jesus Christ.
Amen.


Trần Thị Thu Hương
04/03/2023 12:29

Cảm tạ Chúa đã ban cho con hôm nay hiểu Lời Chúa trong Rô-ma 1:8-15 về Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô như sau:

Điều con mong ước khi con được tin Chúa, được ở trong Hội Thánh của Ngài là được sống gần bên các anh chị em cùng đức tin để gầy dựng lẫn nhau. Thật như vậy! Được ở gần các anh chị em có những lúc giục lòng mạnh mẽ đức tin nơi con, khiến con càng muốn tấn tới càng hơn trong cuộc đua thuộc linh từ nơi Chúa. Nhưng cũng có anh chị em ở xa, con cũng được nhiều lần đi thăm viếng họ. Không thăm họ là một món nợ mà con nợ họ. Có điều gì đó khiến cho các anh chị em cùng đức tin cứ muốn đến gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn như là bổn phận tự nhiên trong họ.

Điều con mong mỏi thứ hai là các cháu bé trong Hội Thánh được học Lời Chúa với nhau như một niềm vui, các cháu có bạn cùng đức tin, cùng trang lứa, cùng lớn lên trong sự tin kính Chúa. Thưa Chúa! Con biết con yếu đuối và hèn mọn. Nhưng con cũng tin đây là mong mỏi đẹp lòng Chúa, nên con xin Ngài ban ơn cho con được dự phần trong công việc ấy. Con cũng biết việc gì làm bởi ý riêng, sức riêng là không nương cậy nơi Chúa, mà phải là làm theo sự chỉ bảo của Chúa trong tâm thần mình.

Chúa yêu hết thảy mọi người trong thế gian này. Con cũng yêu họ, điều con nợ họ và cũng là điều lớn nhất mà con có thể làm cho họ là nói cho họ biết về Tin Lành Cứu Rỗi để cho họ cũng được cứu rỗi như con, nhưng chẳng phải theo ý con mà con phải nói theo như ý Chúa trong tâm thần mình, bởi Chúa mới là Đấng yêu họ hơn hết.

Ân điển thiêng liêng là mọi ân điển đến từ nơi Chúa. Ân điển là mọi điều được nhận mà người được nhận không xứng đáng nhận nó. Ân điển lớn nhất là sự cứu rỗi. Các ân điển khác là  sự yêu thương, chăm sóc đời sống thuộc thể, nâng đỡ đức tin... Thưa Chúa! Con dâng lời cảm tạ Chúa về ơn thương xót của Ngài đã ban cho con, để con được nhận rất nhiều ân điển thiêng liêng từ Ngài và từ Ngài qua các anh chị em cùng Cha!

Trong ân điển cùa Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Huỳnh Christian Timothy
04/03/2023 12:44

Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

Rô-ma 1:8-15
8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Rô-ma 1:8-15 để con có được bài học thiết thực cho bản thân mình.

Thưa Cha, con rất thích cách mà Sứ Đồ Phao-lô gọi Ngài. Đó là cách gọi "Đức Chúa Trời của tôi". Con cũng xin có nhiều cơ hội được dùng cách gọi này. Con học được là, dù cho con muốn dâng lời cảm tạ Cha về các ơn phước Cha ban cho con, thì con cũng phải nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus đã dạy chúng con hãy cầu xin Cha mọi điều trong danh của Ngài. Vì nếu không nhờ Đức Chúa Jesus thì chúng con không có sự cứu rỗi, không được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con học được rằng, sự phụng sự Thiên Chúa của con, cho dù là ở trong chức vụ nào, cũng phải lấy tâm thần mà phụng sự, nghĩa là phụng sự theo sự hiểu biết của thần trí, chứ không theo sự hiểu biết của lý trí xác thịt. Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus đã dạy chúng con phải thờ phượng Cha trong thần trí và trong lẽ thật.

Thưa Cha, con học được rằng anh chị em trong Chúa phải yêu nhau, nghĩ đến nhau, chia sẻ với nhau mọi ân điển đã nhận được từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Con học được rằng, anh chị em chân thật trong Chúa thì tự nhiên có lòng yêu thương, quý mến, khao khát được gặp nhau, thông công với nhau.

Thưa Cha, con học được rằng, khi đã nhận lãnh một chức vụ nào đó từ Đấng Christ thì chúng con mắc nợ những người mà Chúa đã đặt để chúng con trong chức vụ đó để phục vụ họ. Con đã nhận lãnh chức vụ giảng dạy Lời Chúa cho dân tộc Việt Nam. Con mắc nợ dân tộc Việt Nam nếu con không rao giảng Lời Ngài. Con đã nhận lãnh chức vụ chăn dắt Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân Việt. Con mắc nợ Hội Thánh của Ngài giữa lòng dân Việt, nếu con không nuôi Hội Thánh bằng lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, con học biết rằng, vẫn sẽ luôn có các sự cản trở con trong nếp sống theo Lời Chúa, trong sự thi hành chức vụ đã được Đấng Christ giao phó. Nguyện Cha cứ ban ơn, thêm sức, tiếp trợ và giải cứu con trong mọi nghịch cảnh. Nguyện Cha ban cho con sự vui mừng lớn khi thu được các thành quả trong Hội Thánh và trong lòng dân tộc Việt Nam.

Thưa Cha, con học được rằng, sự rao giảng Lời Chúa trong Hội Thánh cũng chính là sự tiếp tục giảng dạy về Tin Lành của Thiên Chúa cho Hội Thánh. Vì toàn bộ Thánh Kinh là nói về Tin Lành của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm trên đây. Kính xin Cha giúp con sống trọn vẹn theo Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Xuân Bắc
04/03/2023 13:10

Kính lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hôm nay con được suy ngẫm Lời Chúa trong sách Rô-ma 1:8-15 con có sự suy ngẫm như sau:

“đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.”
Câu này con hiểu là những người có đức tin về Chúa ở thành Rô-ma được lang truyền ra và nhiều người biết đến

“Phụng sự Đức Chúa Trời trong tâm thần”
Tức là vâng giữ các điều răn của Chúa, tương giao cầu nguyện với Chúa trong tâm thần mình, không thờ những hình tượng, tương giao cầu nguyện những hình tượng do tay loài người làm ra

Bởi tình yêu Chúa nóng cháy trong ông, ông muốn đi đến với các anh chị em để chia sẻ ân điển thiêng liêng

Ân điển thiên liêng là sự ban cho từ nơi Thiên Chúa, mọi người cùng đức tin nơi Chúa thì cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa

Trái của con dân của Chúa là ông làm con dân Chúa được vững mạnh thêm lên trong đức tin, trái của dân ngoại là mang Tin Lành cứu rỗi của Chúa đến để họ biết đến Chúa đầu phục Ngài, vì vậy sứ đồ Phao-lô đã trăn trở những con dân Chúa ở thành Rô-ma và những người chưa biết Chúa ở đó như ông là người thiếu nợ

“14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.”


Kính lạy Cha từ ái từ khi con sống theo Lời của Ngài thì mọi người xung quanh con ban đầu thì thấy là lạ, nhưng sau họ nhận ra thì họ im lặng và xa lánh, vì Lời của Ngài họ không thể chấp nhận được, họ thấy một giáo lý lạ không hợp với đời sống yêu thương của họ, theo những giáo lý tôn thờ thần tượng của họ mà họ đã được dạy dỗ.

Lạy Chúa từ khi con tin và sống theo điều răn luật pháp của Ngài thì mọi người đều xa lánh và khi tiếp xúc với con họ phải cảnh giác để không nghe theo giáo lý không đúng với họ, xin Cha thương xót họ vì họ không biết, họ bị quyền lực tối tăm che mất tâm trí của họ, và họ càng sốt sắn với thần tượng của họ hơn và họ cho con là kẻ theo tà giáo. Lạy Cha từ ái khi con yêu thích điều răn luật pháp của Ngài và sống theo, thì con trở nên như rác của thế gian, bị khinh chê kỳ thị, bị xem thường cho là một kẻ ngu dại. Lạy Chúa bởi tình yêu và năng lực của Ngài ban cho con, con mới sống được giữa thế gian mờ tối này, xin Cha cũng gìn giữ con khi con sa ngã phạm tội, đôi khi cũng lâm vấp phạm tội thì xin Cha cứu con ra khỏi tội lỗi đó, con cảm tạ ơn Cha!
Nguyện Lời của Ngài cứ đọng lại trong tâm thần họ, trong sự dèm chê của họ để rồi đến ngày Ngài thăm viếng, họ được nhận ra sự sai trái của mình mà ăn năn tội trước Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Nguyện xin Chúa ban ơn, ban năng lực trên con để con sống và mang tình yêu của Ngài cho những người lân cận, họ không biết được tình yêu quá lớn của Ngài, họ đang sống lầm lạc trong sự lừa dối của thế gian này, xin Cha thương xót họ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Xuân Bắc.


Nguyễn Ngọc Tú
04/03/2023 13:22

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài tiếp tục ban ơn cho con trong sự đọc, suy ngẫm Lời Ngài được ghi chép trong Rô-ma 1:8-15. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn này.

Con hiểu rằng “phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần" là hết lòng làm theo mọi mệnh lệnh của Ngài trong sự nhận thức của tâm thần kể từ giây phút được tái sinh. Mà trong đó, bổn phận trước hết là ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều Ngài đã ghi trong Thánh Kinh. Tiếp theo, con cần vâng phục theo mọi chỉ dạy, hướng dẫn đúng Lời Chúa của người chăn, các trưởng lão mà Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh. Khi đã có tấm lòng vâng phục Chúa và các bậc cầm quyền trong Hội Thánh thì chính Chúa sẽ tác động trong con để con hiểu, muốn, và làm theo thánh ý mà Ngài dành riêng cho con.

"Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài." (Phi-líp 2:13).

Con hiểu sự mong mỏi được gặp các thánh đồ tại thành Rô-ma của Sứ Đồ Phao-lô là điều hết sức tự nhiên. Bản thân con cũng mong được gặp mặt trò chuyện với từng anh chị em trong Hội Thánh. Lòng mong mỏi là nhiều hơn với các anh chị em mới đến với Hội Thánh hoặc con chưa gặp mặt bao giờ. Con mong có ngày được gặp gia đình người chăn, các anh chị em ở nước ngoài. Con nghĩ sự mong muốn đó là tình cảm tự nhiên khởi phát trong lòng một người kể từ giây phút người ấy được Thiên Chúa tái sinh.

Con hiểu "ân điển thiêng liêng" là tất cả ơn phước thuộc linh Chúa ban cho và chỉ dành riêng cho con dân Chúa. Trong tâm tình của Phao-lô, con nghĩ rằng ân điển thiêng liêng mà ông mong muốn chia sẻ nhiều nhất đến con dân Chúa tại thành Rô-ma đó là ơn được hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha, con rất thích chữ "thiếu nợ" trong tâm tình của Phao-lô. Sự "thiếu nợ" ở đây nghĩa là ông cảm thấy có bốn phận giảng Tin Lành cho mọi người ở khắp mọi nơi. Bao gồm sự giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa lẫn giảng về sự sâu nhiệm của Tin Lành cho các thánh đồ trong Hội Thánh. Trong chữ "thiếu nợ" này chứa đựng niềm khao khát dùng hết sức lực, thời gian, phương tiện, cơ hội, những ân tứ Chúa ban cho để giảng Tin Lành cho mọi người. Cảm tạ Chúa vì bởi tấm lòng đó của Phao-lô mà Chúa đã dùng ông để viết lại các thư tín trong Thánh Kinh, để ngày hôm nay Hội Thánh có trọn vẹn Lời Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Bùi Văn Vũ
04/03/2023 13:42

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương mà muôn đời con thờ phượng. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có Lời Ngài là Thánh Kinh và có thời gian, để con được học hỏi suy ngẫm Lời Ngài.

Lạy Chúa! Hôm nay con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:8-15 và con xin nêu ý hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Chúa! Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng đây là lời tâm tình của Sứ Đồ Phao Lô trong chức vụ sứ đồ của ông. Qua đoạn Thánh Kinh, con thấy được tấm lòng hết lòng phụng sự Ngài của Sứ Đồ Phao-lô, qua tình yêu của ông dành cho con dân Chúa, những người mà Đức Chúa Jesus đã biệt riêng ông để giao giảng Tin Lành.

Tình yêu ấy được thể hiện bằng việc ông vui mừng cảm tạ Chúa, khi thấy đức tin của con dân Chúa được lớn lên, và lan truyền ra khắp thế gian. Được thể hiện bằng sự nhớ đến con dân Chúa trong những lời cầu nguyện. Được thể hiện bằng sự mong mỏi được gặp gỡ để chia sẻ những ơn phước thiêng liêng để giục lòng mạnh mẽ gây dựng đức tin cho nhau.

Thưa Chúa! Đến đây con nghĩ tới cô chú Tim là người chăn mà Ngài dùng để chăn dắt chúng con. Con tin rằng, cô chú cũng vui mừng cảm tạ Chúa khi thấy đức tin của con dân Chúa được vững vàng, sống một nếp sống đẹp lòng Chúa. Con tin rằng cô chú cũng nhớ tới các anh chị em chúng con trong mọi lời cầu thay. Con biết rằng cô chú cũng đang mong mỏi được trở về quê hương Việt Nam, để được gặp gỡ con dân Chúa, cùng chia sẻ những ơn phước thiêng liêng, để cùng gây dựng đức tin cho nhau và rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Lạy Chúa! Nguyện xin Chúa bằng cách này hay cách khác, xin Chúa mở đường cho cô chú được trở về Việt Nam trong thánh ý của Ngài, bởi sự toàn năng của Ngài.

Lạy Chúa! Qua đoạn Thánh Kinh này con cũng thấy được lòng biết ơn Chúa của ông Phao-lô khi ông nói ông thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
Con hiểu rằng ông được biết đến Chúa và ở trong Tin Lành cứu rỗi của Chúa, được nếm trải tình yêu và những ơn phước thiêng liêng, cùng ân điển và sự bình an từ Ngài. Và ông được biệt riêng làm sứ đồ của Chúa để giao giảng Tin Lành cho người ngoại. Vậy nên con hiểu rằng sự thiếu nợ của ông chính là thiếu nợ của sự rao giảng Tin Lành. Bởi sự biết ơn Chúa và tình yêu từ Chúa mà ông nói rằng, ông thiếu nợ để ông nhanh chóng trả món nợ rao giảng Tin Lành, để ai nấy đều nhận được ân điển cứu rỗi của Chúa.

Lạy Chúa! Bởi tình yêu và ân điển của Ngài mà giờ đây con đã biết đến Chúa và ở trong Tin Lành cứu rỗi của Ngài, được nếm trải những ơn phước thiêng liêng, cùng sự bình an từ Ngài. Qua Thánh Kinh con cũng được Đức Chúa Jesus phán rằng hãy rao truyền sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài đến.

Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn thêm sức, cùng sự khôn sáng trên con và gìn giữ con mỗi ngày, để trước hết con luôn biết giữ mình, để luôn được ở trong nhà của Ngài, trong Hội Thánh của Ngài. Sau rồi con được Ngài dùng làm công cụ của Chúa trong các công việc của nhà Ngài. Xin Ngài cũng luôn nhắc nhớ con biết rằng, con cũng đang thiếu nợ những người chưa biết Chúa, để con cũng sốt sắng rao giảng Tin Lành của Chúa cho tới khi Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của con đến đón con về với Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ


Nguyễn Thị Thùy Linh
04/03/2023 13:49

Kính thưa Cha!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thêm cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Rô-ma 1:8-15 con kính xin Cha dạy dỗ cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời của Ngài.

Thưa Cha! Trong phân đoạn này con hiểu được tâm tình của Phao-lô với con dân Chúa mà ông mong mỏi được gặp họ và lòng khao khát rao giảng Tin Lành của ông. Một câu nói của ông khiến con dừng lại suy ngẫm "Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự ". Con thấy câu này thật quan trọng. Bởi vì phụng sự Chúa là chúng con hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài, chúng con sống cho Ngài và kể chết cũng chết cho Ngài. Mỗi việc chúng con làm ra trong danh của Ngài đều là chúng con đang phụng sự Ngài. Nhưng chúng con phải phụng sự Ngài bằng tâm thần, bằng lẽ thật chứ không phải phụng sự Ngài theo ý riêng mình hay bằng một quy định, một thói tục của loài người. Lấy tâm thần mà phụng sự Chúa thì chúng con phải phụng sự Chúa cách hết lòng, hết sức, hết tâm trí của mình.

Thưa cha! Con hiểu sự mong mỏi của Phao-lô là điều tự nhiên. Bởi chính bản thân con cũng đã có sự mong mỏi ấy, con mong mỏi được gặp anh chị em cùng Cha của mình, sự mong mỏi lớn nhất trong con là muốn gặp được người chăn mà Chúa ban cho chúng con. Con hiểu rằng bởi những ai tin Chúa thật lòng, thì tình yêu của Ngài tuôn đỗ qua chúng con, tình yêu của Ngài như sợi dây vô hình kết nối chúng con lại với nhau, tuy chúng con cách trở về địa lý nhưng lòng chúng con luôn hướng về nhau và mong mỏi được gặp nhau. Con tin rằng những ai thật lòng tin Chúa, là con dân chân thật của Chúa thì ai cũng có được sự mong mỏi này.

Con hiểu ân điển thiêng liêng là một sự ban cho vô cùng mầu nhiệm, mà chỉ có người vui mừng đón nhận ân điển ấy thì mới hiểu được sự thiêng liêng ấy. Không có gì mua được, đánh đổi được, cũng không thể diễn tả được hết bằng lời. Và ân điển thiêng liêng ấy chỉ đến từ Đức Chúa Trời.

Qua phân đoạn này con mong muốn được phụng sự Cha giống như ông Phao-lô. Khi nào còn hơi thở, còn sức lực con vẫn muốn phụng sự Ngài. Có những lúc xác thịt con yếu đuối, bệnh tật nhưng con vẫn muốn phụng sự Ngài, xin Ngài thêm sức, ban năng lực cho con. Bởi vì con ý thức được rằng phụng sự Ngài là một điều vô cùng phước hạnh, một diễm phúc cho bản thân con khi được phụng sự một Đức Chúa Trời tối cao, quyền năng, vĩ đại.

Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài để con mỗi ngày nuôi sống mình bằng Lời Hằng Sống của Ngài để con luôn được ở trong giềng mối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Đặng Thái Học
04/03/2023 14:46

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban cho Lời Hằng Sống của Ngài, được chép trong sách Rô-ma 1:8-15:

8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.

9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi,

10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.

11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,

12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.

14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.

15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.
Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con như sau:

Ông Phao-lô là sứ đồ được đầy ơn Chúa ban trong trong việc rao giảng Tin Lành ra nhiều nơi, trong đó có thành Rô-ma, mà ông đã hết lòng, nhờ ơn Đức Chúa Jeus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của con dân Chúa tại thành Rô-ma đã kết quả, mạnh mẽ, đó là điều tốt lành đã lan truyền khắp thế gian. Con hiểu rằng, tấm gương sáng về đức tin của con dân Chúa tại Rô-ma rất đáng để mỗi Hội Thánh Chúa tại các địa phương noi theo. Bằng đức tin và nếp sống của con dân Chúa cũng sẽ từng bước được lan truyền ra khắp mọi nơi.

Tâm thần là thân thể thiêng liêng của linh hồn, để tương giao với Chúa. Con luôn vì Chúa mà lấy tâm thần phụng sự Ngài, vì Chúa răn dạy chúng con: Thờ phượng Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật.

Cùng một tâm tình với ông Phao-lô, Chúa ban cho con sự mong mỏi tự nhiên, quyền tự do phụng sự Ngài, nhưng con phải sử dụng quyền tự do trong khuôn khổ Lời Chúa. Trên bước đường theo Chúa, con đã luôn có sự mong mỏi tự nhiên hợp với Lời Chúa, vâng theo các Điều Răn và luật pháp của Ngài, nhưng có những lúc con đã không tỉnh thức, nên con đã làm theo ý riêng, dù con không cố ý.

Từ nay, con nguyện sẽ luôn mong mỏi tự nhiên hợp với Lời Chúa, xin Chúa giúp con thực hiện mong mỏi ấy có kết quả. Con không muốn làm bất cứ điều gì mà con biết là không hợp Lời Chúa, hoặc con không biết chắc là có hợp Lời Chúa hay không. Xin Chúa ban ơn, soi sáng cho con sống trọn vẹn trước mặt Ngài. Amen!

Ông Phao-lô đã từng bách hại Hội Thánh Chúa bằng nhiều hình thức, nhưng Chúa đã sửa trị ông, trực tiếp phán với ông khi trên đường đến Đa-mách. Từ đó, ông đã được biến đổi hoàn toàn, trở lại hầu việc Chúa thật kết quả. Liên hệ bản thân, con đã phạm tội dù lòng con không cố ý, nhưng do con đã không tỉnh thức, để ma quỷ nhân cơ hội tấn công, gây cho con vấp phạm. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thương xót, mở đường cho con được trở lại với Ngài, được phung sự Chúa cách hết lòng theo thánh ý Chúa!

Ông Phao-lô đã được Chúa ban ân điển thiêng liêng, từ kẻ chống nghịch Chúa trở nên một sứ đồ trung tín trong sự hầu việc Ngài qua sự rao giảng Tin lành ra nhiều nơi trên các hành trình. Con nhận biết rằng, con được Chúa ban ân điển thiêng liêng, bởi khi con đang lầm lạc trong giáo hội, thì được nghe tiếng gọi của Chúa qua người chăn, trở về phụng sự Chúa trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Và con cũng nhận được ân điển thiêng liêng từ các anh chị em cùng đức tin về sự nâng đỡ thuộc linh, thuộc thể, giúp con được lớn nên trong ân điển của Chúa, thỏa lòng trong đời sống hằng ngày.
Được ở trong Hội Thánh của Chúa là cùng ở trong một Đức Thánh Linh, trong một đức tin vào ơn cứu rỗi của Chúa, tìn vào quyền năng cao cả của Thiên Chúa.

Con cầu mong được hái trái giữa vòng con dân Chúa qua sự phụng sự Ngài cách kết quả theo thánh ý Chúa. Và hái trái trong các dân ngoại qua việc đồng công rao giảng Tin Lành qua mọi hình thức, để có thể đưa nhiều tội nhận trở về với ân điển của Chúa.

Con luôn thiếu nợ về tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã ban cho con. Con nguyện sẽ trung tín rao báo tình yêu, ân điển, và Lẽ Thật của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nguyện Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em cùng Cha hơn bản thân mình, yêu thương người lân cận như chính mình!

Con đã được Chúa cứu con về với Ngài, nên lòng con tha thiết giảng Tin Lành cho mọi người. Vì đó là thể hiện lòng tri ân về công ơn của Chúa, và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa đã truyền lại trước khi Ngài thăng thiên.

Nguyện Chúa luôn ban ơn cho con sự khôn sáng, cho con biết luôn tỉnh thức, xét mình để con được luôn tăng trưởng đời sống thuộc linh, cho con sức khỏe, bình an trong lúc tuổi đã già, cho con sống trọn vẹn theo ý Ngài trong những ngày Chúa còn đặt để con trên đất này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học


Huỳnh Christian Timothy
04/03/2023 14:51

Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

Rô-ma 1:8-15
8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha về sự suy ngẫm Lời Chúa của con và những điều con học hỏi được trong Rô-ma 1:8-15. Con cảm tạ ơn Ngài.

Suy Ngẫm Lời Chúa Trong Rô-ma 1:8-15

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rất đỗi vui mừng, cảm tạ Đức Chúa Trời của ông, vì các con dân Chúa tại thành Rô-ma có đức tin tốt trong Chúa. Vì thế, ông luôn nghĩ đến họ trong sự cầu nguyện, và khi ông đi đến đâu ông cũng hãnh diện nhắc đến họ. Bởi vì, danh tiếng tốt của các con dân Chúa tại thành Rô-ma đã lan truyền khắp cả đất nước La-mã.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh với con dân Chúa tại thành Rô-ma, ông phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần để rao giảng Tin Lành. Ông rao giảng bởi thần trí, theo lẽ thật của Lời Chúa. Không rao giảng bởi lý trí, không rao giảng theo ý riêng của con người xác thịt. Mặc dù, con dân Chúa tại thành Rô-ma đã có cùng đức tin, có đồng tâm tình, có đồng một Chúa với ông, và họ đã nhận lãnh nhiều ân điển từ Thiên Chúa, nhưng Phao-lô vẫn mong muốn được chia sẻ những ân điển mà ông đã nhận được từ Thiên Chúa cho họ. Phao-lô mong muốn nếu có thể thì ông sẽ đi đến tận nơi, thăm con dân Chúa tại thành Rô-ma và thông công trực tiếp mặt đối mặt với họ, để hai bên cùng chia sẻ những ân điển của Thiên Chúa, xây dựng đức tin lẫn nhau.

"Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn." (Phi-líp 2:1-2).

Phao-lô mong đợi có thể qua sự thông công đó, ông thu được nhiều kết quả tốt trong sự xây dựng đức tin cho Hội Thánh và đưa dắt được nhiều dân ngoại tại Rô-ma đến với sự cứu rỗi.

Lạy Chúa, con nghĩ rằng, sự Phao-lô mong mỏi được đến thăm con dân Chúa tại thành Rô-ma là điều tự nhiên, phải lẻ. Có thể hiểu, đó là ý muốn đẹp lòng Chúa mà Ngài đã ban cho ông. Phao-lô luôn trung tín với chức vụ Chúa ban cho ông.

"Vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi. Nhưng khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Lành. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng. Nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi." (I Cô-rinh-tô 9:16-17).

Lạy Chúa, Phao-lô cho rằng, ông thiếu nợ người Hy-lạp là những người dân ngoại có trình độ văn minh cao, được xem là hạng người thông thái. Ông cho rằng, ông thiếu nợ những người dã man là những người dân ngoại không có trình độ văn minh cao, được xem là hạng người ngu dại. Sự thiếu nợ ở đây là trách nhiệm giảng Tin Lành cho họ, trong chức vụ sứ đồ mà Chúa đã ban cho ông. Phao-lô đã được Chúa chọn và biệt riêng để phụng sự Đức Chúa Trời trong sự rao truyền Tin Lành của Đấng Christ. Nếu ông không làm tròn bổn phận Chúa giao phó thì chức vụ đó trở thành một gánh nặng đối với ông.

Con hiểu rằng, mệnh lệnh của Chúa cho mỗi một con dân Chúa là phải rao sự chết của Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Chúng con cần học theo gương tận tụy hầu việc Chúa của Phao-lô.

Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/03/2023 17:22

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Rô-ma 1:8-15 với chủ đề "Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô".

Con học được rằng:

1. Đức tin của con dân Chúa tại Rô-ma đã lan truyền khắp cả thể gian. Sự lan truyền khắp cả thế gian ở đây không phải là một hình thức đăng thông báo cho nhiều nơi biết rằng những người này tại Rô-ma theo Chúa. Mà là đức tin thể hiện qua nếp sống thánh khiết, yêu thương, công chính của họ theo đúng Lời Chúa dạy đã như một thức hương thơm tự nhiên theo gió bay xa. Khiến cho những người lân cận họ tự truyền tai nhau về nếp sống con dân Chúa tại Rô-ma, khiến cho nhiều người biết đến.

2. Phao-lô lấy tâm thần mà phụng sự Chúa, luôn luôn cầu thay cho anh chị em cùng đức tin, luôn mong mỏi được có dịp tiện để gặp gỡ thông công với các anh chị em cùng đức tin.

Con hiểu rằng Phao-lô đã ý thức rất rõ từ trong tâm thần của ông rằng bổn phận của ông trong cuộc đời này là phụng sự Chúa. Điều đó cũng cho thấy ông có sự tương giao cách mật thiết với Chúa để luôn nhận thức rõ ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Ông hầu việc Chúa không phải chỉ bởi người này bảo làm điều này, người kia bảo làm điều kia thì ông làm. Mà ông ý thức rõ ràng trong tâm thần rằng đó là việc mà Chúa muốn ông làm. Và các việc làm đó phải đúng Lời Chúa, theo ý Chúa chứ không theo xác thịt.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã vui mừng nhắc tới con dân Chúa tại Rô-ma không thôi trong sự cầu nguyện của ông. Đức tin của con dân Chúa tại Rô-ma đã khích lệ nhiều, làm niềm vui cho ông trong chức vụ, mục vụ của mình. Con hiểu rằng, sự vui mừng đó là lẽ tự nhiên trong Chúa khi thấy anh chị em trong cùng một thân của mình ngày càng tăng trưởng, kết quả. Và bởi vậy, mà lòng mong muốn được gặp gỡ anh chị em cách trực tiếp càng tăng lên nhiều hơn trong Phao-lô. Đây cũng là một lẽ tự nhiên trong Chúa giữa các anh chị em.

3. Con hiểu rằng, Phao-lô là một người cẩn trọng trong sự làm theo ý muốn của Chúa. Bởi vì, dù những việc là đẹp ý Chúa như đi thăm viếng các anh chị em, nhưng phải trong sự cầu nguyện, bởi sự cho phép của Chúa thì ông mới làm. Ông không vội vàng làm theo cảm xúc của mình. Tuy cảm xúc đó là hợp lý. Nhưng nếu vội vàng làm mà không theo sự dẫn dắt của Chúa thì rất dễ hành động sẽ theo ý riêng.

4. Con hiểu rằng, Phao-lô là người có ý thức về trách nhiệm của một tôi tớ trong Chúa khi đã biết bổn phận của mình là gì. Ông tự nhận thức rằng mình là một kẻ thiếu nợ. Người thiếu nợ thì phải luôn có ý thức làm mọi cách để trả nợ, và trả nợ sớm nhất có thể. Con hiểu rằng, ông vừa là người có ý thức về trách nhiệm phải làm, vừa là người hết lòng yêu Chúa. Bởi ông đã luôn ghi nhớ bổn phận của một người tôi tớ của Chúa làm mối quan tâm hàng đầu trong ông.

Bài học con rút ra:

1. Con cần có nếp sống luôn xứng hiệp với Lời Chúa dạy. Bởi vì đó là sự rao truyền Tin Lành của Chúa cách sống động nhất. Khi nếp sống đẹp lòng Chúa, thì những người lân cận họ sự tự truyền tai nhau. Con cũng từng nghe những lời chứng từ những thân, những người lân cận nói về nếp sống của các anh chị em trong Chúa chúng con. Mỗi khi nghe vậy, con cảm thấy rất là vui. Con cũng rút ra bài học rằng, sự nói ít làm nhiều luôn tốt nhất. Bởi một việc làm tốt có sức thuyết phục, có giá trị hơn là mười lời nói hay.

2. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ lời Chúa dạy phải lấy tâm thần mà phụng sự Ngài. Con cũng hiểu được rằng, việc gì mà nhận thức cách rõ ràng rằng Chúa muốn mình làm, và làm bởi lòng yêu kính Chúa, thì người làm sẽ làm cách hết sức, cách trung tín. Còn nếu theo sự ưa muốn của xác thịt thì sẽ không kết quả hoặc bỏ ngang công việc đã nhận. Xin Chúa nhắc con, giúp con, hướng dẫn con luôn lấy tâm thần mà phụng sự Chúa.

3. Lạy Chúa, con cũng cùng một tâm tình như ông Phao-lô trong sự cầu thay và khao khát mong muốn được gặp gỡ các anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Chúa ban cho con những năm tháng qua được thỏa lòng mong ước. Con được gặp những người anh chị em mà con khao khát gặp, con cứ nghĩ rằng chắc chờ ngày về Thiên Đàng mới được gặp. Chúa ơi, vẫn còn có những anh chị em con chưa gặp được, đẹp ý Chúa, xin cho con được gặp họ trong những ngày trên đất này.

4. Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở con trong sự luôn cẩn trọng làm theo ý Chúa. Con học được rằng, phải luôn có sự tương giao cách mật thiết với Chúa để được sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh trong từng việc làm. Mỗi việc dự định tin chắc là đúng, nhưng cũng cần cầu hỏi ý Chúa và bàn bạc, hỏi ý kiến của người chăn và các trưởng lão. Con kinh nghiệm rằng, sự thống nhất của người chăn và các trưởng lão là sự ấn chứng về ý muốn của Chúa trên đời sống mình.

5. Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở con luôn ghi nhớ bổn phận của mình là gì, việc Chúa giao cho mình là gì. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa càng hơn, để con ghi nhớ, làm hết lòng, hết sức, trung tín trong việc Chúa giao cho. Xin cho con ghi nhớ và đồng một tâm tình với Phao-lô, khi mình đã nhận lãnh việc gì thì mình đã thiếu nợ.

Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, qua Lời Chúa, con hiểu biết về tâm tình và bổn phận cần có của một sứ đồ. Xin Chúa cho con biết noi gương học theo để luôn có tâm tình và ý thức về bổn phận trong Chúa của mình. Con cảm tạ Chúa thật nhiều. A-men!


Nguyễn Thị Mơ
04/03/2023 17:36

Kính thưa Chúa kính yêu!
Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài lại cho con cơ hội được cùng anh chị em của con suy ngẫm Lời của Ngài trong Rô-ma chương 1:8-15 về Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô. Lạy Chúa xin soi dẫn con để qua bài học con hiểu được ý muốn của Ngài cho con trong những ngày sắp tới. Xin Chúa Thánh Linh giúp con hiểu được Lời của Ngài Amen!
Sau đây con xin được viết ra sự hiểu của con như sau:
Phao-lô tôi tớ của Chúa rất đỗi vui mừng vì đức tin của con dân Ngài tại thành Rô-ma đã lan khắp cả thế gian. "Khắp cả thế gian" là Đế quốc La-mã vì sự hùng cường và lan rộng mà La-mã được ví như cả thế gian. Lúc này đức tin của con dân Chúa tại La-mã do Phao -lô giao giảng đã đồn ra khắp đế quốc La-mã. Lời Phao-lô giao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa là đến bới chính sự thần cảm và dẫn dắt đến từ Thiên Chúa trong tâm thần của ông chứ không phải do một người hay một tổ chức tôn giáo nào đến từ loài người nên được gọi “ là phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần”. Qua sự giao giảng của Phao-lô con dân Chúa tại thành Rô-ma đã bày tỏ đức tin của mình bằng đời sống tin kính Thiên Chúa cho đến nỗi tin đồn về họ lan rộng khắp đế quốc vì vậy việc Phao-lô khao khát đến thăm họ là điều tự nhiên vì, giống như một người nông dân gieo hạt, anh ta sẽ rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy hạt nảy mầm lớn lên và trổ bông kết hạt báo hiệu một mùa bội thu, lòng anh chắc hẳn sẽ muốn tận mắt nhìn ngắm và trực tiếp gặt hái công lao của mình. Ngoài ra Phao-lô rất thương nhớ những người giờ đây đã trở thành anh chị em cùng Cha trên trời của ông và ông luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Ông khao khát đến thăm họ để chia sẻ với họ về "Ân điển thiêng liêng" là sự hiểu biết lẽ sâu nhiệm trong Tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa như được nhắc đến trong Ê-phê-sô chương 3 câu 18.19.20.

"18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,"

Qua đó làm vững lòng con dân Chúa tại thành Rô-ma về "Đức tin chung" là Đức Tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi dành cho toàn thể loài người trong đó có Phao-lô và những con dân Chúa tại thành Rô-ma và ngày nay là đức tin của chúng con đây. Sự Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Rô-ma biết việc ông muốn đi thăm họ bị ngãng trở để họ bền đỗ trong đức tin của mình, không bị lung lay về sự chưa có mặt của ông, ông cũng cho họ biết lòng ông khao khát được hái trái nơi họ là kết quả của Tin Lành được ông gieo trong họ và ông cũng muốn hái trái nơi dân ngoại nghĩa là ông sẽ tiếp tục giao giảng tin lành cho những người ngoại chưa biết Chúa. Như vậy dù chưa được gặp Phao-lô nhưng lòng con dân Chúa tại Rô-ma cũng được khích lệ rất nhiều.
Vì Phao-lô được sự mặc khải, soi dẫn từ Chúa nên những điều ông hiểu biết về Tin Lành là rất sâu nhiệm như một người khám phá ra một kho báu khổng lồ, kho báu ấy có đem chia cho bao nhiêu người, có ngày ngày nói cho bao nhiêu người cũng không vơi cạn nên người đó cứ tỉnh dậy sau khi ngủ là lại chỉ muốn nói về kho báu ấy cho người khác và có ngày nào vì một lí do nào đó mà chưa nói được thì người đó thấy mình mắc nợ với những người mà mình chưa nói. Cũng như vậy Phao-lô thấy mình mắc nợ với “ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.” Là bởi vì Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa là cần thiết SỐ MỘT cho tất cả loài người không phân biệt dân tộc, giới tính, đẳng cấp hay trí tuệ... Với những người đã tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa ông khao khát giảng về lẽ thật, sự màu nhiệm về ý muốn của Thiên Chúa để củng cố đức tin và giục lòng họ vào sự hầu việc Chúa, tiếp tục giao giảng tin lành như ông. Với những người chưa biết, ông khao khát mang Tin Lành đến cho họ để họ được hưởng tình yêu của Thiên Chúa như mình.

Cảm tạ Chúa về tấm lòng của Phao-lô đối cùng Thiên Chúa thể hiện qua sự hầu việc của ông trong chức vụ mang đến cho con một tấm gương thật sống động trong bước đường theo Ngài của mình. Con suy ngẫm bài học và nhớ lại những năm tháng con bước đi theo Ngài, Tin Lành của Ngài sống động trong con, quả thật với con là kho báu, Lời Ngài biến đổi con, mọi suy nghĩ hành động của con đều hướng về Ngài. Lòng con không còn chú về tội và con khao khát đeo đuổi một đời sống thánh khiết mà Ngài muốn nơi con. Đêm về trong giấc ngủ lòng con thao thức trong sự khao khát nói về Ngài cho những người khác, đặc biệt là bạn bè người thân và những học sinh mà con rất thương yêu. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt họ. Trong con hình thành một mong muốn rất đỗi tự nhiên như phải có sau khi tiếp nhận đức tin nơi Ngài, đó là phải nói về Ngài, về sự chết của Ngài về tình yêu Ngài dành cho mỗi người đang sống ngoài kia. Con như mắc nợ họ khi chưa nói được, hoặc có cơ hội mà có lúc rụt rè chưa dám nói hoặc những khi con lầm lỗi, sự sai lầm có làm ngãng trở điều khao khát muốn làm trong con. Cảm tạ Chúa đã tha thứ cho con.
Lạy Chúa!
Trong những tháng năm bước đi theo Ngài con đã được nhận ân điển thiêng liêng là sự hiểu biết lẽ thật, sự màu nhiệm trong Lời của Ngài qua người chăn kính yêu của con. Những sự chia sẻ qua bài giảng cho con nhận biết sự Ngài muốn chúng con thờ phượng ngài bằng tâm thần và lẽ thật ấy là nếp sống theo Lời của Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh, là sự tuân thủ mười điều răn chính là luật pháp của Ngài trong đó có lẽ thật về ngày Sa-bat thứ bảy. Con cũng được nhận ân điển thiêng liêng qua nếp sống và sự chia sẻ sự hiểu biết Lời của Ngài qua những anh chị em cùng Cha của con.
Giờ đây khi học bài học này lòng con lại trỗi dậy khao khát được nói về Ngài cho những người mà con trăn trở và luôn nghĩ tới họ trong cuộc đời của mình. Với những người đã tiếp nhận Ngài như bạn con, như em gái con, con muốn cùng họ suy ngẫm sự màu nhiệm của Ngài, cùng dìu dắt nhau trên bước đường nên thánh. Với những người chưa biết Ngài con khao khát được nói về Ngài cho họ. Con khao khát và muốn sống thánh khiết trong những ngày còn lại của đời mình để khi nói về Ngài con không hổ thẹn. Suy ngẫm lại, đây chính là điều con muốn phụng sự Ngài ngay từ những ngày đầu con biết Ngài và trong những ngày còn lại của đời con. Xin Chúa ban năng lực để con làm được điều mà lòng con muốn đẹp ý Ngài.
Lạy Chúa trong thời điểm hiện tại của con có một số việc mà con chưa phân định được rõ. Qua bài học về tình yêu của Phao-lô dành cho con dân của Ngài tại thành Rô-ma, xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ để con có thể tâm tình nỗi lòng mình với người chăn và anh chị em yêu thương của con.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Nguyễn Thị Mơ.


Vũ Triệu Hùng
04/03/2023 18:25

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian để con học Lời Ngài. Con xin được viết lên sự hiểu và bài học của mình trong phân đoạn Rô-ma 1:8-15.

Lạy Cha, con hiểu Phao-lô vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời vì biết đức tin con dân Chúa tại Rô-ma rất sốt sắng, mạnh mẽ. Đức tin của họ đã lan truyền khắp cả thế gian nói đến đức tin của họ nơi Thiên Chúa được nhiều người biết đến. Con hiểu chính đời sống yêu kính Chúa, yêu thương người lân cận, tức là làm đúng theo Lời Chúa, đã góp phần tích cực cho việc đức tin về Thiên Chúa của dân thành Rô-ma được lan truyền rộng rãi.

Lạy Cha, con hiểu Phao-lô Lấy tâm thần phụng sự là lấy một tâm thần được Chúa tái sinh, được sống lại trong mối tương giao với Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa, ưa muốn những điều tốt lành. Phao-lô phụng sự Cha bằng tri thức, làm theo những Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, theo sự dẫn dắt của ĐứcThánh Linh. Con hiểu người phụng sự Đức Chúa Trời bằng tâm thần sẽ không lên mình kiêu ngạo, khoe khoang, hãnh diện những gì họ đã làm, đã đạt được, vì họ biết rằng mọi điều mình làm được là đến từ Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng Ngài bằng tâm thần và Lẽ Thật, thì những người phụng sự Chúa bằng tâm thần là những người đẹp lòng Ngài.

Lạy Cha, mặc dù chưa biết họ, nhưng Phao-lô mong ước đến thăm các anh chị em trong Chúa tại thành Rô-ma. Lòng mong ước tự nhiên này của Phao-lô là điều phải lẽ và con nghĩ đó là điều hầu hết có trong con dân chân thật của Thiên Chúa. Vì anh em chân thật của nhau và ở bên nhau đời đời chính là những người có đức tin nơi Thiên Chúa. Lòng mong ước này của Phao-lô làm con nhớ tới những ngày đầu con tin nhận Ngài. Con ao ước và vui thích khi đến thăm anh chị em, vì biết đó chính là những anh chị em thật của mình trong đức tin. Và giờ đây con đã được sống gần với nhiều anh chị em yêu thương.  

Lạy Cha, Phao-lô không chỉ đến thăm anh chị em tại Rô-ma để thỏa lòng ao ước, mà ông muốn chia sẻ cho họ những sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, những kinh nghiệm trên bước đường hầu việc Chúa, những ơn lành Chúa ban cho ông, mà con nghĩ đó chính là những ân điển thiêng liêng. Những sự chia sẻ đó hẳn là liều thuốc bổ giúp ích cho nhiều anh chị em được gây dựng và vững vàng trong Chúa, vì con đường về Thiên Quốc phải trải qua nhiều nỗi khó khăn.

Lạy Cha, sự “thiếu nợ” của Phao-lô ở đây con hiểu là ông thấy bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc rao giảng tin lành. Mặc dù ông Phao-lô luôn làm hết lòng, hết sức, hết khả năng, nhưng ông thấy mình vẫn “thiếu nợ” với nhiều người chưa nghe đến tin lành. Điều đó nói lên tấm lòng yêu thương và tha thiết của ông đối với họ và ông có trách nhiệm với mục vụ Chúa giao. 
 
Lạy Cha! Qua phân đoạn này con rút ra được những bài học cho bản thân mình:
Con cần phải sốt sắng rao giảng Tin Lành, nói về Lẽ Thật, và sống theo Lời Chúa dạy, vì đó chính là sự lan tỏa để cho người ngoại biết đến sự cứu rỗi và đức tin của con dân Chúa.

Con học được dù con làm bất cứ mục vụ gì, chức vụ gì thì con luôn phụng sự Cha bằng tâm thần chứ không phải theo sự hiểu biết và ưa muốn của xác thịt. Khi nhận được bất kỳ mục vụ nào con cần phải hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận và trách nhiệm Chúa giao phó để được nhiều kết quả. Lạy Cha, xin Ngài giúp con luôn phụng sự Ngài cách trung tín.

Con học được mong ước gặp anh chị em và đến với nhau bằng tình yêu thương và chia sẻ cho nhau những sự hiểu biết Lời Chúa, những kinh nghiệm thực tế áp dụng Lời Chúa, những kinh nghiệm khi phụng sự Chúa…để giúp nhau vững vàng trong Chúa, nhất là những ngày cuối cùng khó khăn và đầy biến động.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con học được những bài học qua lời tâm tình của Phao-lô. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và giúp con biết vâng phục làm theo cách hết lòng. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng


Vũ Thị Thư
04/03/2023 19:21

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày hôm nay được cơ hội học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 1: 8-15, chủ đề về : Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô, qua phân đoạn này con học được những điều sau:

Khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này con cảm nhận được sự vui mừng vui thỏa của sứ đồ Phao-lô khi nhìn biết được đời sống đức tin của con dân Chúa tại Thành Rô-ma đã được tăng trưởng, và được truyền đi khắp thế gian, nghĩa là đức tin về tin lành cứu rỗi của Chúa Jesus Christ đã được rao ra cho dân ngoại chứ không phải chỉ riêng cho con dân Chúa tại Do Thái. Niềm vui đó con cũng cảm nhận được phần nào vì chính con cảm thấy rất được vui mừng an ủi và xúc động trong lòng mỗi khi nghe biết về đời sống đức tin của con dân Chúa được tăng trưởng, cảm xúc của ông Phao-lô giống như một người cha người mẹ thấy đứa con của mình được lớn lên mỗi ngày trong nếp sống tin kính và được đầy dẫy đức tin.

Phao-lô viết “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự” , con hiểu rằng muốn phụng sự Chúa thì phải phụng sự một cách hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tâm trí mà thờ phượng Chúa cũng như phụng sự Chúa.

Sự mong mỏi của Phao-lô là điều tự nhiên, là tâm tình của những người cùng đức tin nơi Chúa, như chính chúng con hôm nay có tâm tình và mong muốn được gặp gỡ thông công với nhau để nói về Chúa, về đức tin và khích lệ lẫn nhau.

"Ân điển thiêng liêng" được nhắc đến ở đây là ân điển của Đức Chúa Jesus Christ cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì có được sự cứu rỗi.
"Đức tin chung" được nói đến ở đây là đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, là tin vào Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa.

Phao-lô cho rằng ông thiếu nợ mọi người, theo con nghĩ là vì ông ấy vẫn chưa thể đi đến với tất cả mọi người để giảng tin lành cho mọi người, vì điều kiện chưa cho phép, nên ông cảm thấy áy náy khi chưa có thể làm được những điều mà ông mong muốn.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được biết đến tin lành cứu rỗi của Ngài từ khi con còn tuổi thiếu niên khi còn trong giáo hội, từ khi mà tin lành mới chỉ xuất hiện ở khu vực con sinh sống khi những người ở trại tị nạn Hồng Kong hồi hương. Đa số mọi người xung quanh nơi con ở khi con còn nhỏ cho đến trước khi trở về với Hội Thánh chân thật, đều biết con là người tin Chúa, nhưng không phải lúc nào con cũng sống một nếp sống chiếu sáng danh Chúa, nên mỗi khi nghĩ về quá khứ con lại cảm thấy hổ thẹn với Ngài. Xin Chúa thứ tha và thánh hóa con để quãng đời còn lại của con luôn sống một nếp sống đẹp lòng Ngài, là ánh sáng và muối của thế gian.

Con có đang phụng sự Ngài qua mục vụ dịch các bài giảng sang tiếng trung quốc, và phụng sự Ngài qua sự nuôi dạy các con của con đi theo đường lối của Ngài. Con mong ước rằng sự phụng sự Chúa của con sẽ có được nhiều kết quả, các con của con đều thuộc về Ngài cho đến đời đời, con cũng mong những bài giảng đã được dịch sang tiếng trung được nhiều người trung quốc biết đến, đặc biệt trong thời kỳ bảy năm đại nạn để nhiều người được biết đến Lẽ Thật của Chúa.
Bản thân con cũng thấy mình thiếu nợ nhiều người vì con vẫn chưa nói được về Chúa cho nhiều người, nhất là nhiều người mà con quen biết và người thân của con.

Đọc phân đoạn Thánh Kinh này con nghĩ đến người chăn của mình, con mong đời sống của con và các anh chị em được đầy dẫy đức tin với đời sống thuộc linh tăng trưởng để người chăn được vui lòng, và chúng con cũng làm vui lòng lẫn nhau khi thấy đời sống thuộc linh và đức tin của mỗi người được vững vàng, khiến cả thế gian đều được biết đến.

Xin Chúa giúp con sống đời sống đẹp ý Ngài, trung tín trong sự phụng sự Ngài hầu việc Ngài, đặc biệt trong sự rao giảng về tin lành của Chúa qua nếp sống của chúng con, qua những bài giảng được dịch sang tiếng Trung cho người Trung Quốc. Nguyện đời sống đức tin của con được đẹp lòng Chúa và làm vui lòng người chăn cùng các anh chị em cùng đức tin.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư


Hoàng Thị Hồng
04/03/2023 20:24

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng từ ái của chúng con!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài cùng anh chị em trong Rô-ma 1: 8-15. Xin Ngài ban cho con có sự hiểu và có bài học cho chính mình. Con cảm tạ ơn Cha.

Rô-ma 1:8-15
8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.
Thưa Chúa!

Con cảm tạ Chúa vì con được học được tấm gương phụng sự Chúa hết lòng của tôi tớ Ngài là ông Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, trong sự rao giảng của ông mà Hội Thánh được thêm lên tình yêu thương trong Ngài, hạt giống Tin Lành được nhân rộng khắp vùng, theo mệnh lệnh của Ngài là hãy đi môn đồ hóa muôn dân. Được thành quả như vậy là bởi phải có tình yêu Chúa nóng cháy trong ông, phải có nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa mà Chúa ban ơn cho thành quả việc tay ông làm trong nhà Ngài. Con cảm nhận được tình cảm tha thiết của một người chăn dắt thuộc linh cho con dân Chúa của ông và sự nôn nóng mong gặp mặt lại của ông với Hội Thánh và ngược lại.

Con học được sự sốt sắng rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa trong ông, và sự khích lệ con dân Ngài cùng đồng công sốt sắng làm việc với ông, con học được tấm lòng ông luôn hướng về Hội Thánh trong sự yêu thương chan hòa thân mật, con học được rằng, trong những sự viếng thăm lẫn nhau, mục đích là để khích lệ nâng đỡ cho nhau đức tin vững vàng trong Chúa.

Con hiểu khi Phao-lô nói ông thiếu nợ trong câu 14 là bởi vì ông hiểu được rõ bổn phận, trách nhiệm sứ đồ của ông đối với Chúa, và ông cũng có cùng một tâm tình yêu thương nhân loại như Chúa mà rao giảng Tin Lành của Ngài ra để cho nhiều người được cứu.

“Con gặt đã nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống vĩnh cửu để cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ..” (Giăng 4: 36)

Thưa Chúa! Con thấy con còn mắc nợ những người thân tộc của con, họ đã cưu mang nuôi nấng và hy sinh cho con nhiều mà vì sự làm chứng của con chưa chạm đến lòng người nhà của con, những người bạn hữu của con, những người con gặp, điều này luôn day dứt, trăn trở trong con, con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa đổi lòng họ để đến thời điểm họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự làm chứng của con.
Chúa ơi! Xung quanh con, thế gian vẫn đi con đường dường như chính đáng cho họ, nhưng cuối cùng là nẻo của sự chết mặc dù qua con họ vẫn biết Chúa là tốt lành, là sự sống vĩnh cửu, xin Chúa thương họ như Ngài đã thương con.

Con xin hết phần suy ngẫm của con, con xin Chúa ban năng lực cho con biết áp dụng vào đời sống mình qua gương phụng sự Chúa cùng tấm lòng yêu thương anh chị em, thương xót thế gian của Phao-lô mà hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của một cơ đốc nhân, trước là cai trị chính bản thân mình, cho con có nếp sống đẹp ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng.


Huỳnh Christian Anh
04/03/2023 20:33

Lạy Cha kính yêu của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn yêu thương của Cha thật nhiều. Con nhận thấy rằng Ngài quá yêu thương con.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội để con được học và suy ngẫm lời của Cha mỗi ngày. Và đây cũng là điều mà lòng con mong mỏi nhất.

Cha ơi! Con nhớ trước đây, khi con chưa trở về với Hội Thánh thật của Cha, điều con mong mỏi nhất chính là được gặp các anh chị em cùng Cha. Con mong mỏi được sống gần các anh chị em của mình. Con cảm tạ ơn Cha đã cho điều con mong mỏi đã trở thành hiện thực và con rất thỏa lòng khi được sống gần các anh chị em.

Nhưng vẫn còn rất nhiều anh chị em con muốn được gặp mà con vẫn chưa được gặp. Nguyện rằng trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến con được ít nhất một lần gặp các anh chị em mà con chưa từng gặp.

Lạy Cha yêu thương, điều mà hiện giờ lòng con mong mỏi nhất đó là con mong muốn có được sự hiểu biết lời Chúa thật nhiều. Từ khi trở về Hội Thánh, sống gần các anh chị em, con thấy những anh chị em có sự hiểu biết lời Chúa nhiều thường ít vấp phạm trong lời nói cũng như trong việc làm. Và sự hiểu biết lời Chúa của các anh chị em đã khích lệ con, là động lực để con cố gắng học lời Chúa nhiều hơn.

Thưa Cha! Đến thời điểm này thì sự hiểu biết lời của Ngài trong con đã có tiến bộ hơn nhưng con thấy vẫn còn thiếu nhiều lắm. Con nhận biết sự hiểu biết lời Ngài trong con vẫn chưa đủ. Vậy nên điều con mong mỏi nhất hiện tại là từ nay cho đến ngày Chúa đến sự hiểu biết lời Ngài trong con sẽ được nhiều thêm và càng được thêm lên.

Thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con được trở thành môn đồ của Ngài. Điều mà trước đây con không dám nghĩ đến. Trước đây, con tự nói với mình rằng: Mình không có làm được gì cho Chúa cả, nói về Chúa cho người khác mình cũng không nói được, hiểu biết lời Chúa thì mình cũng không có thì làm sao mình dạy được ai? Con đã từng nghĩ là mình sống thật vô dụng. Lúc đó con đã cầu xin Chúa sử dụng con theo ý muốn của Ngài.

Cha ơi! Thật tuyệt vời, ân điển của Ngài đã tuôn đổ trên con. Những gì mà trước đây con nghĩ con không làm được thì giờ đây Ngài đã từng bước dẫn dắt con, rèn luyện con để con có thể làm công cụ trong tay Ngài.

Lạy Cha kính yêu! Khi học về "Tâm tình và bổn phận sứ đồ của Phao-lô" làm cho con nhớ đến tâm tình và bổn phận sứ đồ của người chăn mà Cha đặt để để chăn dắt chúng con.

Người chăn của chúng con đã noi gương sứ đồ Phao-lô mà lấy tâm thần và lẽ thật giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con là con dân của Ngài và cho cả người ngoại nữa.

Tấm lòng mong mỏi con dân Chúa mỗi ngày một tấn tới trong đức tin của người chăn đã thúc dục lòng người chăn lặp ra mục vụ suy ngẫm lời Ngài để con dân Chúa chúng con cùng nhau học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Điều này đã tạo cơ hội và điều kiện cho chúng con đồng công cùng nhau đem Tin Lành của Đức Chúa Trời rao khắp thế gian đồng thời cho những người ngoại thấy được nếp sống đạo của chúng con qua sự học lời Chúa mỗi ngày.

Nỗi lòng khát khao được đi thăm con dân Chúa tại thành Rô-ma để hái trái trong vòng con dân Chúa tại thành Rô-ma và của các dân ngoại cũng giống như sự mong mỏi được trở về Việt Nam gặp gỡ, thông công, vui mừng bởi nếp sống đạo của con dân Chúa ở Việt Nam và cùng con dân Chúa tại Việt Nam rao giảng Tin Lành cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đến của người chăn.

Bởi nhiều sự ngăn trở khiến cho sứ đồ Phao-lô không thể đến thành Rô-ma để thăm con dân Chúa và rao giảng Tin Lành nhưng với tấm lòng phụng sự Chúa bằng cả tâm thần của Phao-lô đã làm cho con dân Chúa tại thành Rô-ma vững đức tin càng hơn.

Thưa Cha! Con cũng tin rằng, mặc dù có nhiều sự ngăn trở khiến cho người chăn của chúng con chưa thể một lần về Việt Nam thăm chúng con và nhìn thấy nếp sống đạo của chúng con nhưng với những gì mà người chăn đã và đang làm cho chúng con cũng đủ để mỗi một chúng con vững vàng và tấn tới trong đức tin của chúng con rồi.

Con cầu xin Cha thương xót, đẹp ý Ngài, xin Cha mở đường để người chăn của chúng con hoàn thành ước muốn về Việt Nam cùng anh chị em chúng con rao giảng Tin Lành từ Nam ra Bắc.

Thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội phụng sự Ngài qua mục vụ Đông Viên. Cầu xin Cha ở cùng, ban cho con năng lực để con tiếp tục mục vụ Đông Viên cho đến ngày con trở về với Cha.

Lạy Cha kính yêu! Con mong muốn mình trở thành công cụ trong tay Cha. Nguyện kính xin Cha sử dụng con theo thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh.


Lâm Việt Thành
04/03/2023 22:17

Kính thưa Cha,

Qua phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:8-15, con thấy được tấm lòng và tâm tình hầu việc Chúa của ông Phao-lô. Ông hầu việc Chúa trong sự khiêm nhường, ông xem những việc ông làm là đáng phải làm. Ông không làm trong sự bị ép uổng, gượng gạo, không làm cho xong. Ông gắng hết sức để làm những điều tốt nhất cho con dân Chúa. Ông làm vì tấm lòng yêu Chúa, yêu những người Chúa yêu.

Qua sự suy ngẫm này, con thấy mình cần có tâm tình hầu việc Chúa như Phao-lô. Ông đã dành cuộc đời trên đất này để hầu việc Chúa, không sống vì chính mình. Ông sống đúng như lời ông viết:

"Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa." (Rô-ma 14:8).

Nguyện xin Chúa giúp con làm được điều này và ban cho con có được tấm lòng như Phao-lô.

Qua tấm lòng và tâm tình của Phao-lô mà con hiểu vì sao Chúa lại giao cho ông nhiều công việc lớn lao như vậy. Chúa dùng những người yêu kính Chúa để chăn dắt con dân của Ngài.

Con hiểu và tin rằng, Chúa luôn sắm sẵn và làm ra những điều tốt đẹp cho con dân của Ngài, trong đó có con.

Con cần trân trọng những gì Chúa ban cho, có thể con chưa biết và chưa hiểu nhưng con tin rằng đó là điều tốt nhất Chúa ban cho con.

Khi suy ngẫm điều này, lòng con biết ơn Chúa, con cảm thấy vui và bình an vì con hiểu rằng Chúa luôn yêu thương, luôn sắm sẵn và làm ra những điều tốt đẹp cho con. Con tin rằng nếu con cứ hết lòng vâng theo Ngài thì mọi việc lớn nhỏ Ngài sẽ lo liệu cho con.

Con xin dâng trình mọi sự trong đời sống con lên cho Ngài, nguyện xin Ngài thương xót sắm sẵn và lo liệu mọi sự cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành


Phạm Thị Tuyết Minh
05/03/2023 06:52

kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài cho con hôm nay được đọc suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:8-15, con xin Chúa dạy con hiểu Lời Chúa và dạy cho con biết áp dụng vào đời sống của con.

Thưa Chúa, con hiểu là ông Phao-lô rất là vui mừng khi thấy đức tin vững vàng của con dân Chúa tại thành Rô-ma, vì đức tin ấy đã lan truyền ra khắp cả nước, ông đã cất tiếng vui mừng cảm tạ Chúa, nhờ Đức Chúa Jesus Chrits, bởi vì ông đã thường xuyên nhớ đến và cầu nguyện cho họ. Lời mà Sứ Đồ Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, nhắc cho con nhớ đến Lời Đức Chúa Jesus dạy trong Giăng 14:14 nếu chúng con cầu xin điều gì trong danh Chúa, thì Chúa sẽ làm cho.

Thưa Chúa, con hiểu là, ông Phao-lô lấy tâm thần phụng sự Chúa, để rao giảng Tin Lành, chứ không phải bởi sự hiểu biết xác thịt riêng của mình, thì chúng con ngày nay được Lời Chúa dạy và được nhắc lại mỗi khi chúng con dự Tiệc Thánh để nhớ Chúa là: hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến, nghĩa là mỗi chúng con ai cũng có trách nhiệm rao giảng Tin Lành của Chúa, thì chúng con cũng phải rao giảng bằng tâm thần và bởi lẽ thật là lời của Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu là sự Sứ Đồ Phao-lô mong muốn được gặp mặt đối mặt anh chị em cùng Cha của mình là một điều vui mừng, phải lẽ. Ông mong muốn thấy được những bông trái lành bởi đức tin của anh chị em và chia sẻ về ân điển mà Chúa ban cho với anh chị em mình và cũng muốn lắng nghe anh chị em mình chia sẽ những ơn phước như ông. Con cũng mong muốn được gặp mặt các anh chị em cùng Cha của mình, muốn được thông công, chia sẽ những ơn phước, ân điển Chúa ban cho để khích lệ lẫn nhau, muốn được học theo tấm lòng yêu kính Chúa của các anh chị em để chúng con cùng nhau dâng lời cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ, và con tin là các anh chị em cùng Cha của con cũng mong muốn như vậy, vì đó là điều tự nhiên mà Chúa đã dặt để trong lòng chúng con.

Thưa Chúa, con hiểu là, ông Phao-lô nói mình thiếu nợ nghĩa là ông có trách nhiệm và bổn phận rao giảng Tin Lành cho những người đó. Ngày nay con và các anh chị em cùng Cha của con cũng có trách nhiệm và bổn phận rao giảng Tin Lành cho mọi người nhất là những người lân cận của chúng con. Con cảm tạ Chúa, cho con hiện nay được sống tại nơi mà con được sinh ra và lớn lên, cho con được rao giảng Tin Lành của Chúa cho những người thân lân cận con, mặc dù họ vẫn chưa tin, nhưng con vẫn cầu thay cho con, con vẫn cố gắng hết lòng sống nếp sống tin kinh Chúa thể hiện ra những bông trái thánh linh đẹp lòng Chúa, để qua đó những người địa phương nơi con đang sống thấy Chúa là tốt lành thế nào.

Lạy Chúa! Con xin Chúa ban ơn gìn giữ, mở đường và ban năng lực cho con để con luôn sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa, làm vui lòng người chăn như Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa ở thành Rô-ma có đức tin tốt vậy, và hết lòng phụng sự Chúa qua mục vụ Chúa ban cho con bằng tâm thần và lẽ thật. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Nguyễn Thị Lan
05/03/2023 07:37

Con kính lạy Cha, cho con hôm nay được đọc Rô-ma 1:8-15 cùng những câu hỏi gợi ý suy ngẫm và áp dụng của người chăn.

Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm về một số từ ngữ mà con thấy cảm động, yêu thích, và con nhận được sự dạy dỗ.

1. “đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian”

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, nhắc con cần hết lòng trung tín sống theo Lời Chúa, để chiếu ra Tin Lành của Đức Chúa Jesus cho nhiều người.

2. “tôi lấy tâm thần phụng sự”

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, nhắc con phụng sự, thờ phượng Chúa phải bằng tâm thần, là phần bản thể thiêng liêng Thiên Chúa đã tạo dựng nên con, cho con tương giao với Chúa.

3. “chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em”

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, nhắc con nhớ và biết ơn đến ân điển của Chúa Jesus đã cứu chuộc con. Chúa ơi, con cũng muốn được học tập Phao-lô, được chia sẻ ân điển thiêng liêng, là chia sẻ, làm chứng về nếp sống của con, bày tỏ sức mạnh, năng quyền của Chúa Jesus đã giúp mình chiến thắng tội như thế nào, giúp ích cho người nghe biết đến Tin Lành của Chúa Jesus. Nếu đời sống con còn kết quả tội, thì con không có ân điển thiêng liêng gì để chia sẻ cả.

4. “để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác”

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ cho con hiểu: Bởi sự thúc giục của Tin Lành, qua lời chứng về nếp sống của Phao-lô, để đem Tin Lành đến với nhiều người. Theo lẽ tự nhiên, ông nôn nả, mong gặp các anh chị em cùng Cha của mình. Ông nôn nả càng hơn được nhìn thấy trái, được hái trái, nhiều người được cứu nhờ ông làm chứng về Tin Lành.

5. “kẻ thiếu nợ”

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ, nhắc con cần sớm trả nợ, vì theo như cách nói của Phao-lô thì con đã là kẻ thiếu nợ. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con sống yêu thương theo Lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy con luôn yêu anh chị em con hơn con, yêu người lân cận như chính con. Như Lời Chúa đã dạy con:

“Và điều thứ hai là như thế này: Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều này.” (Ma-thi-ơ 12:31).

“Đây là điều răn của Ta, rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:12, 13).

“Nếu có ai nói rằng: Tôi yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh chị em cùng Cha của mình, thì ấy là kẻ nói dối. Vì ai chẳng yêu anh chị em cùng Cha mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh chị em cùng Cha của mình.” (I Giăng 4:20, 21).

“Nhưng bây giờ, còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu. Nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy là tình yêu.” (I Cô-rinh-tô 13:13).

Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa cũng đã dạy con tha thứ cho những kẻ đã thiếu nợ mình nữa:

“Xin tha cho chúng con các món nợ của chúng con, như chúng con tha cho những kẻ thiếu nợ chúng con.” (Ma-thi-ơ 6:12).

Con xin Chúa cho con có tấm lòng biết tha thứ, như Chúa đã tha thứ cho con vậy.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan


Phạm Trịnh Minh Anh
05/03/2023 19:05

Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

Rô-ma 1:8-15
8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:8-15. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì qua Ngài mà con được đến gần Đức Chúa Trời và được ban cho Đức Thánh Linh. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con và ban cho con những sự hiểu biết về Thiên Chúa, về Hội Thánh, con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đức tin của Hội Thánh được vững mạnh, đức tin ấy sẽ được lan truyền khắp thế gian như cách mà đức tin của con dân Chúa tại thành Rô-ma đã được biết đến, nhắc đến rộng khắp lãnh thổ của Đế Quốc La-mã thời ấy.

Đức Chúa Jesus Christ là đầu và con dân Chúa là các chi thể của nhau và đều thuộc về thân thể của Đấng Christ. Chính bởi vì vậy nên dù ở thời điểm Sứ Đồ Phao-lô viết thư Rô-ma, ông chưa từng đến Rô-ma hay trực tiếp rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa ở đó, nhưng ông đã nhắc đến họ không thôi trong các lời cầu nguyện của ông và mong mỏi được đến thăm họ để chia sẻ với họ về ân điển thiêng liêng, để ai nấy được vững vàng càng hơn, “giục lòng mạnh mẽ” trong đức tin chung của ông và họ.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì con được ở trong Ngài, được là một chi thể trong Hội Thánh của Ngài. Qua Ngài con có mối thông công với thật nhiều anh chị em cùng đức tin, dù đối với những anh chị em con được gặp trực tiếp, hay những anh chị em con chưa từng được gặp hay trò chuyện trực tiếp với nhau thì khi nghe biết về đức tin của anh chị em, con đều nhận được sự gây dựng và vui mừng. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con nhiều cơ hội được đi thăm các anh chị em của con ở nhiều nơi. Nguyện xin Cha ban cho người chăn của chúng con cũng có cơ hội đến thăm chúng con trực tiếp, để chia sẻ với chúng con các “ân điển thiêng liêng” mà Cha đã ban cho gia đình người chăn, để chúng con ai nấy được vui thỏa càng hơn và giục lòng nhau mạnh mẽ trong sự trông chờ sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng con có bổn phận rao giảng Tin Lành không những chỉ cho người ngoại mà còn cho các anh chị em cùng đức tin của con nữa. Con cảm tạ Chúa trong sự run rẩy lắm vì Ngài ban cho con chức vụ trưởng lão, sau ân điển nhận được sự tha tội, được làm cho sạch tội, được ân điển thánh linh để có thể sống theo Lời Chúa, được bình an giữa cuộc đời này, thì ơn được kêu gọi vào chức vụ là ân điển diệu kỳ nữa mà Ngài đã ban cho con.
Nhiều lần con đã ngẫm nghĩ xem nhờ đâu mà con được đặt để ở chức vụ như vậy, thật con không có câu trả lời nào khác hơn là do ân điển của Ngài, là ơn ban cho bởi sự rời rộng của Thiên Chúa. Con hiểu rằng chức vụ trong Chúa là con để phục vụ anh em con và phụng sự Thiên Chúa của con. Cầu xin Chúa giúp cho con trở nên xứng đáng ngày càng hơn với ân tình của Ngài.

Thưa Cha, Lời Cha cho con biết con cũng là “kẻ thiếu nợ”, con mắc nợ những người lân cận con nếu con không mang Tin Lành mà con nhận được nơi Ngài rao truyền cho họ. Con mắc nợ anh em cùng đức tin của con nếu con không sống nếp sống chiếu ra tình yêu và sự thánh khiết của Ngài và thật tệ hại nếu con làm gương xấu giữa Hội Thánh, xin Chúa Ngài giúp con trong những sự yếu đuối, bất toàn của con.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài giúp con ý thức được bổn phận của mình càng hơn khi con học bài học về “Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô”. Kính xin Chúa giúp con cẩn thận làm theo những sự dạy dỗ của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
05/03/2023 23:46

Thưa Cha kính yêu!

Con cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian, cơ hội và phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài và ghi lại sự suy ngẫm của con!

Con đọc đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:8-15 mà Hội Thánh cùng suy ngẫm trong ngày 03/03, con chú ý tới việc đức tin của Hội Thánh tại Rô-ma được lan truyền khắp thế gian. Dù từ "thế gian" trong câu này chỉ giới hạn trong phạm vi của đế quốc La-mã. Nhưng như thế cũng đã rộng lớn lắm. Con cũng mong ước đức tin của con sẽ được lan truyền khắp thế gian. Nhưng không phải theo cách là ai cũng biết tới một người tên Đồng Thị Nghĩa tại địa chỉ ABC tin Chúa. Mà theo cách là: con sống đẹp lòng Chúa, biết yêu thương tôn trọng mọi người lân cận của con. Từng thái độ, cử chỉ, lời nói, việc làm của con đều bày tỏ ra sự chính trực, thánh khiết và yêu thương của Ngài. Để cho dù chỉ là một người con gặp thoáng qua ở ngoài chợ hay bất cứ nơi đâu, dù họ chỉ nhìn thấy hay nghe thấy con trong một giây hoặc hai giây thôi, thì họ cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm thấy một niềm vui bé nhỏ len lỏi trong lòng.

Con hiểu rằng khi con có Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu ở trong lòng con, thì tình yêu của Ngài sẽ rất tự nhiên tuôn tràn ra ngoài qua đời sống của con. Con chỉ có thể như vậy khi con có một tình yêu chân thật trong lòng. Con cảm tạ Ngài thật nhiều vì Ngài chính là Tình Yêu Thật. Và Ngài không chê sự hèn mọn yếu đuối của con. Ngài ở bên con dạy dỗ con từng li từng tí trong đời sống. Ngài chỉnh sửa con để con mỗi ngày biết sống tốt hơn. Con thật không ra gì nhưng nhờ bàn tay yêu thương và toàn năng của Ngài thì con được đổi thay mỗi ngày.

Cha ơi! Giữa thế gian đầy dẫy lọc lừa tranh cạnh này, nếu con không có Chúa thì mỗi ngày những sự lo âu phiền muộn, những đắng cay sẽ chất chồng lên tâm hồn con. Con sẽ ngày càng mệt mỏi, ngày càng sống xấu hơn chứ không tốt lên được. Nhưng con có Ngài thì con mỗi ngày lại càng vui thỏa bình an càng thêm. Con cảm tạ Ngài.

Nguyện mỗi giây phút trong đời sống của con, tình yêu của Ngài tuôn đổ qua con, để hâm nóng lại những tấm lòng, dù chỉ một chút thôi. Và từ niềm vui trong lòng của họ cũng khích lệ họ, khiến họ giảm chút căng thẳng, khiến họ suy ngẫm lại đời sống họ, khiến họ khi nghĩ đến có thể nở một nụ cười. Khi họ có chút niềm vui, có chút đổi thay thì chắc chắn cũng tác động tốt đến người lân cận của họ và cứ như thế giọt nắng từ con đã chiếu đến tấm lòng của nhiều người và nhiều người hơn… cho đến khắp cả thế gian.

Con cảm tạ tình yêu của Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đồng Thị Nghĩa
05/03/2023


Nguyễn Thị Như Huỳnh
07/03/2023 21:36

Lạy Cha, cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được sống trong thân thể xác thịt này một ngày nữa để chúng con cùng được học hỏi suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây là sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:8-15 như sau:

Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:8-15 trên cho con thấy được tâm tình của Phao-lô với tấm lòng của ông dành cho con dân Chúa tại thành Rô-ma. Ông luôn đặt mọi người là trên hết, luôn mong mỏi sự rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa càng nhiều hơn nữa. Phao-lô mong mỏi được gặp con dân Chúa để rao giảng Tin Lành của Đấng Christ đến nỗi ông xem mình là kẻ thiếu nợ.

Tấm gương vâng phục, yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha, xem người khác là tôn trọng hơn mình, khiêm nhường, nôn nóng được đi rao giảng Tin Lành của Phao-lô làm cho con thấy vừa được học hỏi mà con cũng cảm thấy hổ thẹn với Chúa khi con vẫn chưa có được những sự sốt sắng ấy của Phao-lô.

Lạy Chúa! Con vẫn còn nhiều thiếu sót chưa làm tốt nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho là đi rao giảng Tin Lành cho những người xung quanh con. Về người trong gia đình con thì họ nhận biết con là người sống nếp sống khác với họ, họ biết con tin Chúa, vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, không mua bán trong ngày Thứ Bảy. Lòng con cũng vui mừng cảm tạ ơn Chúa cho gia đình chồng con không bắt bớ con nhiều, tuy vào thời điểm ban đầu họ có thắc mắc và không vui với con. Nhưng dần về sau họ cũng không nói gì nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Qua nếp sống thay đổi của con sau khi về với Lẽ Thật thì cũng làm tấm gương cho chồng con nhìn thấy và anh cũng thấy rằng người phụ nữ tin Chúa thì khác với những người phụ nữ ở thế gian. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Xin Cha thêm năng lực, sự thông hiểu tiếng Hàn cho con để con được dạn dĩ mà đi nói về Đấng Christ cho mọi người xung quanh con đặc biệt là những người thân bên cạnh con.

Con vẫn còn đang thiếu nợ mọi người xung quanh con rất nhiều về sự đức tin, về sự biết về Đấng Christ, về sự Cứu Rỗi của Ngài. Bông trái trong con vẫn còn chai lì chưa được sinh sôi nảy nở. Xin Cha tha tội và xin Cha thêm năng lực cho con Cha ơi. Nguyện rằng những ngày cuối cùng ở thế gian này con sẽ dạn dĩ hơn, qua nếp sống của con mà mọi người xung quanh con nhìn biết con là con dân Chúa để con có cơ hội được rao giảng Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Như Huỳnh


Bùi Mạnh Cường
09/03/2023 21:51

Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô

8 Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về ân điển thiêng liêng với các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi là kẻ thiếu nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.

Thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa cho con được học về phân đoạn Rô-ma 1: 8-15, con xin trình bày về sự hiểu của con về phân đoạn này như sau:
"Khắp cả thế gian" theo con hiểu có nghĩa là đức tin của những con dân Chúa tại Rô-ma đã được rao truyền đến nhiều nơi, khắp mọi nơi.

Thưa Chúa, phụng sự Đức Chúa Trời bởi tâm thần, theo con hiểu nghĩa là làm việc và phụng sự Chúa là phải hết lòng, hết tâm trí mà làm, và thật cẩn thận trước những việc mà mình làm để phụng sự Chúa.

Thưa Chúa, sự mong mỏi của Phao-lô chính là điều tự nhiên của một con cái Chúa có tình yêu thương đối với các anh chị em của mình, luôn muốn được gặp gỡ thăm hỏi động viên khích lệ anh chị em của mình, cùng gây dựng đức tin cho nhau.

Ngày nay con thấy chúng con có nhiều điều kiện và phương tiện thuận lợi hơn rất nhiều so với thời xưa để đi đến thông công thăm viếng lẫn nhau.

Thưa Chúa "Ân điển thiêng liêng" theo con hiểu đó là những ơn phước thiêng liêng mà Chúa ban cho những người tin kính Ngài, đơn giản là những ơn phước Chúa. Con hiểu ở đây là những ơn phước Chúa ban cho ông Phao-lô để ông có thể tâm tình chia sẻ với các anh chị em cùng đức tin để gây dựng đức tin cho những anh chị em tại Rô-ma.

Thưa Chúa "đức tin chung" theo con hiểu là đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Chúa, theo con hiểu sự hái trái trong con dân Chúa và hái trái trong các dân ngoại không có sự khác nhau, vì nếu cùng một đức tin thì bông trái thuộc linh cũng giống nhau.

Theo con hiểu Phao-lô cho rằng ông thiếu nợ mọi người là do ông chưa thể đem Tin Lành của Chúa đến cho mọi người.

Bài học con rút được ra cho mình là con cần giữ mối thông công gắn kết giữa các anh chị em trong Hội Thánh địa phương, luôn học tập tấm gương của Phao-lô về lòng yêu thương anh chị em.

Xin Chúa giúp con ngày một có tấm lòng sốt sắng trong sự giữ mối thông công với các anh chị em, và khi có thể xin Chúa cho con được đi thăm viếng nhiều anh chị em ở các nơi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Bùi Mạnh Cường


Nguyễn Thị Nhung
12/03/2023 00:12

Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô.

Kính thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha về ngày hôm nay Cha ban cho con sự hiểu biết lời Cha trong phân đoan Thánh Kinh Rô-ma 1:8-15.

Đây là những dòng thư đầu tay của Phao-lô gửi đến cho con dân Chúa tại thành Rô-ma.

Ông được nhận ân điển thiêng liêng là được làm sứ đồ của Chúa để rao giảng Tin Lành.

Khi được biết thành Rô-ma có những người anh em cùng Cha với ông có nếp sống tin kính Chúa, nếp sống tin kính của họ chiếu ra khắp thế gian thì ông vui mừng cảm tạ Chúa.

Ông vui mừng, mong mỏi và cầu nguyện xin Chúa mở đường cho ông được đi thăm anh em. Ông rất mong được thông công, trò chuyện tâm tình làm chứng, ơn phước thiêng liêng mà ông được nhận từ Chúa. Ông cũng mong muốn được nghe anh em của mình chia sẻ ơn phước Chúa ban, để tấm lòng nóng cháy yêu kính Chúa của anh em và cũng như của ông được giữ vững.

Mặc dù rất muốn đi thăm anh em mình, nhưng không vì mong muốn đó mà ông làm theo ý riêng, ông cầu nguyện xin Chúa mở đường và xin điều ông mong ước đẹp ý Chúa.

Được làm sứ đồ của Chúa, hơn những con dân của Chúa, ông biết chỉ có Tin Lành của Chúa mới cứu rỗi được những linh hồn đầy tội lỗi nên ông còn trăn trở về những người ngoại, chưa được cứu rỗi như là ông mắc nợ họ.

Thưa cha, ngày nay con không được đi rao giảng khắp nơi, nhưng con rất khao khát mang Tin Lành nói cho những người thân của con, con khao khát họ được cứu rỗi, nhưng Cha ơi họ có mắt mà chẳng nhìn thấy điều tốt đẹp, họ có tai mà họ không biết nghe lẽ thật. Con thật buồn nhưng con biết Cha cho họ sự lựa chọn.

Con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã làm thành điều con ao ước là mang hai cháu về nơi vùng quê yên bình này, sống gần anh chị em, không những con được chăm sóc các cháu mà con còn được anh chị chăm sóc.

Con thật nhỏ bé con không thể làm được điều lớn lao gì, nhưng con biết hai linh hồn nhỏ Cha giao cho, con phải rèn dũa, dạy dỗ lời Cha để cháu thành những người sống có đạo đức, biết yêu thương người khác để chiếu ra danh Ngài và làm tôi tớ để thờ phượng Ngài khi còn trên đất này.

Nguyện xin Cha khắc ghi vào lòng con không làm theo ý riêng mà chỉ Thánh ý Cha là vẹn toàn nhất. Nguyện xin Cha ban ơn cho những người thân của con vui thoả tin nhận Tin Lành. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trung tín học lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nhung Naomi
12/03/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ