Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Hôm nay, ngày 13/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 9:14-29.

14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Khi Đức Chúa Jesus từ Núi Hóa Hình xuống, Ngài gặp ngay cảnh các môn đồ bất lực trước tà linh và các thầy thông giáo tranh luận. Sự tương phản giữa vinh quang trên núi và thực tế bất lực dưới thung lũng nói lên điều gì về đời sống đức tin của loài người?
2. Đức Chúa Jesus thốt lên: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào?" Câu hỏi buồn bã này phơi bày vấn đề căn bản nào của loài người khi đối diện với quyền năng của Ngài?
3. Người cha vừa thưa "nếu Ngài có thể làm được gì" vừa kêu xin sự thương xót. Thái độ "nếu có thể" này khác với đức tin trọn vẹn như thế nào? Bạn có thấy mình cũng thường nói với Đức Chúa Jesus bằng những chữ "nếu" không?
4. Câu đáp trả của Đức Chúa Jesus: "Mọi việc là có thể cho người tin" đặt trọng tâm vào người nhận chứ không phải vào khả năng của Đấng ban ơn. Điều này giúp bạn hiểu thế nào về mối liên hệ giữa đức tin và quyền năng?
5. Lời cầu xin chân thật của người cha: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!" cho thấy một tín hiệu đức tin vừa hiện diện vừa khiếm khuyết. Bạn nghĩ Đức Chúa Jesus nhìn nhận thế nào về những lời cầu xin không hoàn hảo như vậy?
6. Các môn đồ đã từng được ban quyền để đuổi quỷ, nhưng nay lại thất bại. Khi hỏi riêng Đức Chúa Jesus, Ngài chỉ ra nhu cầu về cầu nguyện và kiêng ăn. Điều này cho thấy quyền năng thuộc linh không phải là một "kỹ năng" có được một lần mãi mãi, mà cần được duy trì qua điều gì?
7. Tại sao đối với "thứ quỷ này", cầu nguyện thôi chưa đủ mà còn cần thêm kiêng ăn? Sự kiêng ăn đóng vai trò gì trong chiến trận thuộc linh mà ngay cả những môn đồ từng thấy vinh quang trên núi cũng cần học?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy thành thật liệt kê những lãnh vực trong đời sống bạn đang sống với tinh thần "nếu Ngài có thể" thay vì "Ngài có thể". Mang danh sách ấy ra cầu nguyện và đổi từ "nếu" thành "xin hãy làm".
2. Khi bạn đối diện với một nan đề kéo dài từ lâu (như đứa trẻ bị quỷ ám từ khi còn nhỏ), đừng nản lòng nhưng hãy dùng chính sự lâu dài ấy để thôi thúc bạn đến gần Đức Chúa Jesus hơn, thay vì xa cách.
3. Tập cầu xin bằng lời cầu nguyện chân thật kiểu "Con tin, xin Chúa giúp sự không tin của con", nghĩa là thừa nhận sự yếu đuối của đức tin nhưng vẫn đặt trọn nan đề mình vào tay Đức Chúa Jesus.
4. Mỗi khi chứng kiến hoặc trải qua sự bất lực trong công việc thuộc linh (như các môn đồ không thể đuổi quỷ), hãy biến điều ấy thành một cơ hội để "hỏi riêng" Đức Chúa Jesus trong phòng kín, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thay vì chỉ than phiền.
5. Hãy dành ít nhất một ngày trong tuần để thực hành kiêng ăn kết hợp với cầu nguyện, không phải như một nghi thức tôn giáo, nhưng như một phương tiện để hạ mình, tập trung và nhận biết sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Jesus trong những trận chiến thuộc linh.
6. Khi nghe những lời tranh luận về đức tin (như các thầy thông giáo tranh luận với môn đồ), đừng vội tham gia, nhưng hãy đưa nan đề đến với Đức Chúa Jesus trước, để Ngài dạy bạn cách đáp trả.
7. Hãy nhìn lại những người xung quanh đang "chạy đến" với Đức Chúa Jesus trong cơn khốn khó (như đoàn dân khi thấy Ngài). Hãy noi gương họ: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn chạy đến với Ngài trước hết, chứ không chạy đến những giải pháp thế gian hay những tranh luận suông.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl081-duc-chua-jesus-chua-lanh-dua-be-trai-bi-quy-nhap/


Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
13/05/2026 09:25

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 13/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 9:14-29.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy]đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó n
ữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguy và sự kiêng ăn."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Khi Đức Chúa Jesus từ Núi Hóa Hình xuống, Ngài gặp ngay cảnh các môn đồ bất lực trước tà linh và các thầy thông giáo tranh luận. Sự tương phản giữa vinh quang trên núi và thực tế bất lực dưới thung lũng nói lên khi đức tin của loài người kém cỏi, còi cọc thì đời sống của họ thật khốn khổ khi bị thế lực đen tối, bị Ma Quỷ khống chế, áp bức, hành hại.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus thốt lên: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào?" Câu hỏi buồn bã này phơi bày vấn đề căn bản của loài người: Sự tối tăm, sự thiếu hiểu biết, nên không có đức tin khi đối diện với quyền năng của Ngài.

3. Thưa Chúa: Người cha vừa thưa "nếu Ngài có thể làm được gì" vừa kêu xin sự thương xót. Thái độ "nếu có thể" này thể hiện sự nghi ngờ về quyền năng của Chúa, bày tỏ người cha này nửa tin, nửa ngờ, khác với đức tin trọn vẹn: Ngài làm được mọi sự. Con sẽ không bao giờ nói với Đức Chúa Jesus bằng những chữ "nếu", mà tin tuyệt đối nơi Ngài. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Câu đáp trả của Đức Chúa Jesus: "Mọi việc là có thể cho người tin" đặt trọng tâm vào người nhận chứ không phải vào khả năng của Đấng ban ơn. Điều này giúp con hiểu mối liên hệ giữa đức tin và quyền năng: Quyền năng chỉ được thực thi với người có đức tin mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Lời cầu xin chân thật của người cha: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!" cho thấy một tín hiệu đức tin vừa hiện diện vừa khiếm khuyết. Con nghĩ Đức Chúa Jesus sẽ buồn lòng về những lời cầu xin không hoàn hảo như vậy.

6. Thưa Chúa: Các môn đồ đã từng được ban quyền để đuổi quỷ, nhưng nay lại thất bại. Khi hỏi riêng Đức Chúa Jesus, Ngài chỉ ra nhu cầu về cầu nguyện và kiêng ăn. Điều này cho thấy quyền năng thuộc linh không phải là một "kỹ năng" có được một lần mãi mãi, mà cần được duy trì qua đời sống tín trung, hạ mình, hết lòng tìm cầu ý Chúa (Thi Thiên 25:1; 42:1; 63:8).

7. Thưa Chúa: Đối với "thứ quỷ này", cầu nguyện thôi chưa đủ mà còn cần thêm kiêng ăn vì có những quỷ rất lì lợm. Sự kiêng ăn đóng vai trò trong chiến trận thuộc linh mà ngay cả những môn đồ từng thấy vinh quang trên núi cũng cần học: là thời gian môn đồ hạ mình, hết lòng tập trung, tìm kiếm quyền năng, ân điển để kêu xin ơn thương xót của Chúa. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa, 
1. Con thành thật liệt kê những lãnh vực trong đời sống con đang sống với tinh thần "nếu Ngài có thể" thay vì "Ngài có thể". Con mang danh sách ấy ra cầu nguyện và đổi từ "nếu" thành "xin hãy làm". Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Khi con đối diện với một nan đề kéo dài từ lâu (như đứa trẻ bị quỷ ám từ khi còn nhỏ), con sẽ không nản lòng nhưng dùng chính sự lâu dài ấy để thôi thúc con đến gần Đức Chúa Jesus hơn, thay vì xa cách. Con xin cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con sẽ cầu xin bằng lời cầu nguyện chân thật kiểu "Con tin, xin Chúa giúp sự không tin của con", nghĩa là thừa nhận sự yếu đuối của đức tin nhưng vẫn đặt trọn nan đề mình vào tay Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Mỗi khi chứng kiến hoặc trải qua sự bất lực trong công việc thuộc linh (như các môn đồ không thể đuổi quỷ), con biến điều ấy thành một cơ hội để "hỏi riêng" Đức Chúa Jesus trong phòng kín, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thay vì chỉ than phiền. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Con dành ít nhất một ngày trong tuần để thực hành kiêng ăn kết hợp với cầu nguyện, không phải như một nghi thức tôn giáo, nhưng như một phương tiện để hạ mình, tập trung và nhận biết sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Jesus trong những trận chiến thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Khi nghe những lời tranh luận về đức tin (như các thầy thông giáo tranh luận với môn đồ), con không vội tham gia, nhưng đưa nan đề đến với Đức Chúa Jesus trước, để Ngài dạy con cách đáp trả. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Con nhìn lại những người xung quanh đang "chạy đến" với Đức Chúa Jesus trong cơn khốn khó (như đoàn dân khi thấy Ngài). Con noi gương họ: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn chạy đến với Ngài trước hết, chứ không chạy đến những giải pháp thế gian hay những tranh luận suông. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 13/05/2026

***


Huỳnh Christian Anh
13/05/2026 19:08

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong giờ này. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài và làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con:

14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."

Thưa Cha! Hồi con còn nhỏ, con đã từng thấy một người bị tình trạng giống như đứa bé trai được nói đến ở đây. Vào thời điểm đó, người đó lớn hơn con nhưng vẫn là trẻ con. Người đó tính tình hiền, thỉnh thoảng hay bị co giật, sùi bọt mép, cũng thường gặp nguy hiểm trong những lúc lên cơn co giật như vậy. Lúc đó con còn nhỏ và con chưa biết Chúa nên con không biết người đó bị như vậy là do tà linh làm. Con mỗi ngày đều chơi bún thung với người đó, con hay chơi ăn gian người đó. Sau này trong lúc lên cơn co giật, sùi bọt mép, người đó đã rớt xuống ao không ai biết nên người đó đã chết. Lúc đó con còn nhỏ nên con cũng không biết gì nhiều. Sau này, thỉnh thoảng cho đến bây giờ con vẫn có lúc nhớ đến việc con đã chơi bún thung ăn gian người đó, con thấy hối hận vì đã nhiều lần chơi ăn gian người đó. Nhưng người đó đã không còn nữa, con không có cơ hội để xin lỗi người đó. Kính xin Cha tha tội cho con. Con cảm ơn Cha.

Cha ơi! Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đang ở trong sự nắm giữ của tà linh. Có rất nhiều người bị tà linh hành hại mà không biết chỉ vì họ không biết Chúa. Tà linh vẫn hiện diện khắp nơi, qua đó mà con càng tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là có thật và Ngài là Đấng Hằng Sống. Con thường ngẫm nghĩ, thật nếu không bởi Chúa bảo vệ con dân Chúa chúng con thì không biết làm sao mà chúng con có thể sống yên trước những tà linh đã có trước loài người chúng con mấy ngàn năm.

Thưa Cha! Loài người chúng con thường có câu: "Tà không thể thắng chánh." Con hiểu rằng, loài người chúng con ai cũng biết là có một Đấng cao siêu tuyệt đối. Và Đấng ấy là thiện. Nhưng loài người chúng con vẫn còn bị ma quỷ lừa dối, vẫn còn lầm lạc trong sự thờ thần tượng.

Cha ơi! Con thấy thật là khó để một người mở lòng ra đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trước đây con cũng vậy. Và khi con chịu tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa đời mình thì con hiểu được lý do một người khó mở lòng ra để tiếp nhận Tin Lành là vì người đó không hiểu gì về Tin Lành. Trước đây, khi chưa hiểu về Tin Lành thì còn cũng ghét đạo Tin Lành. Nhưng sau khi con đọc Thánh Kinh, con biết Chúa và con tin Chúa. Nhưng lúc đó con cũng chỉ biết và tin vậy thôi chứ con cũng chưa có đức tin nhiều.

Thưa Cha! Con hiểu, có thể người cha trong câu chuyện này cũng mới biết đến Đức Chúa Jesus Christ và tin Ngài. Nhưng đức tin vẫn còn non nớt. Với lòng khao khát, mong muốn con trai mình được chữa lành nên ông đã đến cầu xin Đức Chúa Jesus Christ. Con thấy lời cầu xin của ông rất thành khẩn nhưng vẫn không tin hoàn toàn vào quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã thông cảm cho sự thiếu đức tin của người cha này. Ngài không trách, Ngài đã phán: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."

Thưa Cha! Con hiểu rằng, không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Và Ngài rất yêu loài người chúng con, Ngài biết hết tấm lòng của mỗi người. Ngài luôn cho loài người cơ hội để nhận biết Ngài. Con tin rằng, sau việc Đức Chúa Jesus Christ đuổi quỷ cho đứa trẻ thì đức tin của người cha sẽ mạnh hơn.

Thưa Cha! Con học được rằng, Chúa không đòi hỏi một người khi mới biết Chúa là phải có đức tin mạnh mẽ thì Chúa mới nhậm lời cầu xin của người đó. Mà Chúa xét ở tấm lòng của người đó có biết nương cậy Chúa không. Có thể ban đầu vì chưa hiểu biết nhiều về Chúa nên vẫn còn có sự nghi ngờ trong đức tin. Con hiểu được rằng, đức tin chỉ có thể lớn lên khi một người hết lòng tìm kiếm Chúa và gần gũi Ngài.

Thưa Cha! Trong đời sống của con, con nhận biết thật rõ sự hiện diện của Chúa qua những việc Chúa cho phép xảy đến với con và gia đình con. Con nhìn những điều xung quanh mà lòng luôn biết ơn Chúa. Con cảm tạ Chúa đã thương con. Kính xin Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con luôn giữ vững đức tin, trung tín bước đi với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh

***


Lê Minh Dương
18/05/2026 07:05

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì là Thiên Chúa, là Chân Thần duy nhất, nhờ ơn Ngài mà chúng con làm được mọi sự, và chúng con còn đứng được trên đất cũng là bởi sự ban cho từ Ngài. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 9:14-29 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus vừa từ Núi Hóa Hình xuống. Trong sự vinh quang đó, Ngài vui mừng khi làm vui lòng Chúa Cha, bởi sự vâng phục một cách trọn vẹn đối với Ngài. Sau khoảng thời gian ấy, trước mắt Ngài là sự bất lực của loài người trước thế lực Ma Quỷ. Qua hai hình ảnh trái ngược đó, con thấy được hình ảnh "cô đơn" của Chúa Jesus giữa vòng loài người. Trên Núi Hóa Hình Ngài biến hóa trước mặt ba môn đồ, nhưng các môn đồ thì sợ. Khi xuống núi, Ngài đối diện với sự bất lực của môn đồ và loài người với bé trai bị quỷ nhập. 

Thưa Cha! Con nhớ đến một bài viết của Tozer: "Thánh Nhân Phải Đi Một Mình". Và trong câu chuyện trên con thấy Chúa Jesus là người như vậy. Ngài vui nhưng không có ai để chia sẻ, Ngài buồn nhưng không ai có thể hiểu nỗi buồn của Ngài. Bên cạnh đó Ngài phải chịu đựng loài người bởi sự không tin của họ, bởi sự kiêu ngạo, tội lỗi của của họ. Nhưng bởi tình yêu thương thế nhân, Ngài đã chịu đựng mọi sự để cứu lấy thế nhân. 

Thưa Cha! Bên cạnh đó, trong phân đoạn này con cũng thấy được những mặt mà khiến Chúa Jesus được an ủi, vui lòng. Sau khi người cha nghe Chúa Jesus nói: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin." Ông liền thay đổi từ "có thể" chuyển thành "tin": "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!" Con hiểu rằng, Chúa biết sự yếu đuối, giới hạn, thiếu hiểu biết của loài người chúng con. Ngài thông cảm, thấu hiểu nhưng Ngài không chấp nhận sự cứng lòng, không chấp nhận sự biết lẽ thật mà không thay đổi. Thái độ cần có của chúng con là phải như người cha, khi Chúa Jesus bày tỏ cho ông biết, tức thì ông thay đổi ngay. 

Thưa Cha! Bên cạnh người cha, con còn thấy được sự tích cực nữa qua việc các môn đồ cứ hỏi Chúa Jesus về lý do tại sao không đuổi được quỷ. Trong xã hội con có thấy rằng, có người khi làm một việc nào đó, khi làm không được thì nản không muốn làm nữa. Người như vậy là đã thất bại. Có người khi làm cũng không được, nhưng cứ kiên trì, đến khi nào làm được thì thôi. Người như vậy là thành công. Con hiểu rằng, sự vấp phạm, sự thiếu sót là điều phải có trên quá trình đi theo Chúa, điều quan trọng là qua sẽ vấp ngã đó chúng con hành xử như thế nào. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời của Ngài đồng hành với con trong suốt ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn để con hoàn thành mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con trong suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
18/05/2026

***


Nguyễn Thị Thúy My
02/07/2026 21:48

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

14 Khi đã đến với các môn đồ, bốn người đã thấy đoàn dân rất đông chung quanh họ. Những thầy thông giáo đang tranh luận với họ.
15 Lập tức, khi hết thảy đám đông đã thấy Ngài, họ đã kinh ngạc và chạy đến, cứ chào Ngài.
16 Ngài đã hỏi những thầy thông giáo: "Các ngươi đang tranh luận gì với họ?"
17 Một người trong đám đông đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi đến Ngài. Nó đang có linh câm.
18 Bất cứ khi nào linh ấy đã nhập vào nó thì quật ngã nó, làm cho nó sôi bọt mồm và nghiến răng, rồi bị mòn mỏi. Tôi đã nói với các môn đồ của Ngài để họ đuổi nó, nhưng họ đã không có năng lực.
19 Trong khi đáp lời người, Ngài phán: "Hỡi thế hệ không tin! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đã đem nó đến cho Ngài. Khi đã thấy Ngài, tà linh lập tức đã làm cho nó co giật. Khi đã ngã xuống đất, nó cứ lăn lóc, sôi bọt mồm.
21 Ngài đã hỏi cha nó: "Là bao lâu rồi, từ khi điều này đã xảy ra cho nó?" Người đã thưa: "Từ khi còn nhỏ.
22 Và thường khi quỷ đã ném nó vào trong lửa và vào trong nước để giết nó. Nhưng nếu Ngài có thể làm được gì, xin hãy giúp chúng tôi trong khi thương xót chúng tôi."
23 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Nếu Ngài có thể? Mọi việc là có thể cho người tin."
24 Tức thì, khi đã kêu lên, cha đứa trẻ cứ nói: "Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin!"
25 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy đoàn dân cùng nhau chạy đến, Ngài đã quở trách tà linh, phán với nó: "Hỡi linh câm và điếc! Ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa!"
26 Khi đã thét lên và vật mạnh đứa bé, nó đã xuất ra. Đứa bé đã trở nên như chết, đến nỗi nhiều người nói rằng: "Nó đã chết."
27 Nhưng khi đã nắm tay nó, Đức Chúa Jesus đã nâng nó lên thì nó đã đứng dậy.
28 Khi Ngài đã đi vào nhà, các môn đồ của Ngài đã cứ hỏi riêng Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
29 Ngài đã phán với họ: "Thứ quỷ này xuất ra không bởi sự gì, ngoại trừ bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có được thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài và viết ra sự suy ngẫm. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con được ngày càng trọn vẹn giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng trên bước đường đi theo Chúa thì mỗi con dân Chúa đều có những nan đề thuộc linh, thuộc thể khác nhau. Nhưng tùy thuộc vào tấm lòng của mỗi người có muốn bám lấy Chúa cho tới hơi thở cuối cùng, khi phải đối diện với những nan đề lớn trong đời sống đức tin hay không. Có người cứ mãi chiến đấu với bản ngã xác thịt cùng mọi sự ham muốn của nó, nhưng mãi không chiến thắng được. Bởi vì, người ấy không đủ quyết tâm và không hết lòng tin kính Chúa, mặc dù người ấy vẫn ở trong Hội Thánh. Nhưng đời sống không có sự bình an, phước hạnh, chỉ thấy sự khốn khổ, bất an, không chỉ cho chính người ấy, mà còn làm ảnh hưởng đến người khác và Hội Thánh. Đời sống như vậy cũng giống như đứa bé trai bị quỷ ám từ khi còn nhỏ, không có một năng lực gì để có thể đuổi quỷ ra khỏi. Chỉ khi thực sự có đức tin nơi Chúa, thì Ngài sẽ đuổi quỷ ra được.

Cũng vậy, mỗi một ngày trôi qua là một cuộc chiến thuộc linh đầy gian nan, thử thách của mỗi con dân Chúa. Nhưng khi con dân Chúa thành thật trước Chúa và hết lòng nài xin, kêu cầu Ngài trong sự hạ mình, khiêm nhường. Đôi khi phải cần đến sự kiêng ăn, cầu nguyện, để được Chúa thương xót và tha thứ. Vì biết rằng mình rất hèn mọn và yếu đuối, cần được Chúa thương xót và nâng đỡ, chứ không phải bằng sự khôn ngoan của xác thịt hay là bằng sức riêng, thì Ngài là thành tín và công chính. Ngài sẽ tha thứ và phục hồi, Ngài sẽ ban ơn và mở đường để qua khỏi.

Thưa Cha, qua đây con cũng học được rằng, khi con đối diện với những nan đề trong cuộc sống, thì việc con cần làm đó là tìm đến Lời Chúa qua sự đọc, suy ngẫm, tiếp đến là cầu nguyện tha thiết với Chúa trong sự hạ mình, khiêm nhường và dâng trình mọi nan đề lên cho Ngài. Nếu cần thì phải kiêng ăn và cầu nguyện. Sau đó im lặng chờ đợi Chúa hành động, chỉ như vậy thì con mới có được năng lực và sự khôn sáng để đắc thắng mọi tội lỗi.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con cứ trung tín trong mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, đặt biệt là trung tín trong sự đọc, suy ngẫm Lời Ngài và viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Nguyễn Thị Mơ
09/07/2026 06:53

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay qua Mác 9:14-29. Khi đọc phân đoạn này, trước mắt con như hiện lên hình ảnh đau đớn của một đứa trẻ bị tà linh hành hạ từ thuở nhỏ, và tấm lòng tan nát của người cha bất lực, khi ngày ngày chứng kiến con mình quằn quại trong đau đớn. Ông đã làm mọi điều có thể, nhưng không ai giúp được. Trong sự tuyệt vọng ấy, ông tìm đến với Đức Chúa Jesus – nguồn hy vọng cuối cùng của mình.

Thế nhưng, điều khiến con dừng lại suy nghĩ rất lâu lại không phải là phép lạ Chúa thực hiện, mà là một chữ "nếu" trong lời cầu xin của người cha.
"Nếu Ngài có thể làm được điều gì..."
Có lẽ đó là lời nói phát ra từ một tấm lòng đã quá mỏi mệt vì hy vọng rồi thất vọng quá nhiều lần. Ông không dám tin tuyệt đối nữa.

Nhưng Chúa đã dịu dàng đưa ông trở về với điều cốt lõi:
Nếu ngươi tin! Mọi sự đều có thể cho người tin.

Đọc đến đây, con chợt nhận ra trong lòng mình cũng còn rất nhiều chữ "nếu" như thế.
Nếu con không gặp những khó khăn, cản trở, con sẽ mạnh mẽ bước theo Ngài.
Nếu con có nhiều thời gian và điều kiện hơn, con sẽ hầu việc Chúa nhiều hơn.
Nếu con khỏe mạnh hơn, con sẽ sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Ngài sai phái.
Nếu...
Nếu...

Càng suy nghĩ, con càng nhận ra rằng gốc rễ của những chữ "nếu" ấy không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm trong chính đức tin của con. Con vẫn còn loay hoay nhìn vào sự giới hạn của mình nhiều hơn là nhìn vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Con vô tình để hoàn cảnh quyết định sự vâng phục, thay vì để sự vâng phục dẫn con bước qua hoàn cảnh.

Điều làm con cảm động nhất là người cha ấy không cố che giấu sự yếu đuối của mình. Sau khi được Chúa chỉ cho thấy vấn đề thật sự, ông lập tức hạ mình kêu xin:
"Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin."
Đó có lẽ là một trong những lời cầu nguyện chân thật nhất trong Thánh Kinh. Ông không khoe mình có đức tin lớn, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Ông mang chính sự không tin của mình đến trước mặt Chúa. Và Chúa đã không từ chối ông.

Con nghĩ đến tình yêu giữa hai người thật lòng yêu nhau. Khi yêu, họ hiếm khi ngồi đếm những trở ngại để từ bỏ nhau. Dẫu có khó khăn, họ vẫn chỉ nghĩ cách vượt qua để được gặp nhau. Tình yêu khiến con người sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chờ đợi và sẵn sàng bước tiếp.

Từ đó, con lại nghĩ đến tình yêu của con dành cho Chúa.
Có phải nhiều khi con vẫn yêu Ngài bằng một tình yêu còn đầy những điều kiện? Con vẫn để chữ "nếu" đứng trước sự vâng phục của mình. Con vẫn chờ một hoàn cảnh thuận lợi hơn rồi mới dâng mình cho Chúa.

Nhưng Chúa không mong con đến với Ngài bằng một tình yêu hời hợt hay chỉ bằng những nghi thức của một tôn giáo. Ngài muốn một mối tương giao sống động và cá nhân với từng người chúng con.

Ngài muốn nơi con lòng biết ơn dâng lên từ những điều bình dị nhất: bữa cơm mỗi ngày, chiếc áo đang mặc, dòng nước để uống, không khí để hít thở và vẻ đẹp của thiên nhiên mà Ngài ban.

Là nỗi dằn vặt đớn đau với nước mắt ướt gối trong đêm, khi nhận biết bản thân làm Ngài buồn lòng.
Là sự mong chờ tính từng ngày ngay từ ngày thứ nhất cho mau tới ngày Sa-bát, để được nhìn thấy dù chỉ là cái tên của từng anh chị em cùng Cha bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Không chỉ vì đó là một bổn phận, nhưng còn vì lòng chúng con thật sự yêu Chúa và khao khát được ở gần Ngài.
Là những ngày còn lại trên đất, chiếm hữu tâm thần chúng con chỉ còn lại nỗi khát khao mong chờ ngày Ngài trở lại.

Trở lại bài học, ở cuối phân đoạn, Chúa cũng dạy các môn đồ một bài học sâu sắc. Họ đã không đuổi được tà linh vì họ thiếu một đời sống nương cậy Chúa qua sự cầu nguyện. Điều đó nhắc con rằng năng lực thuộc linh không đến từ kinh nghiệm, khả năng hay những thành công trước đây, mà đến từ mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chỉ khi ở trong Ngài, chúng con mới có thể đứng vững và làm trọn điều Ngài giao phó.

Nguyện xin Chúa tha thứ vì trong chúng con vẫn còn những chữ "nếu". Xin Ngài giúp chúng con không còn nhìn vào sự yếu đuối hay hoàn cảnh của mình, nhưng biết nhìn lên quyền năng và tình yêu thành tín của Ngài. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện như người cha năm xưa:
"Lạy Chúa, con tin! Xin Chúa giúp sự không tin của con."
Xin cho từ hôm nay, sự vâng phục của mỗi chúng con không còn bắt đầu bằng chữ "nếu", mà bắt đầu bằng lời thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, con đây. Xin hãy sai con." A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ