Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 6:14-18
14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi. 16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ. 17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi, 18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được học về sự tha thứ và sự kiêng ăn. Tha thứ cho người xúc phạm mình là phải thật lòng, không làm cho có, bên ngoài nói lời tha thứ, nhưng trong lòng vẫn cay đắng không thật lòng tha thứ cho người ấy. Con hiểu rằng, nếu không có năng lực biến đổi từ nơi Chúa, thì một người không thể tha thứ cho người xúc phạm đến mình được. Đức Chúa Jesus đã tha thứ tội lỗi cho con, cũng như cho những ai thật lòng ăn năn tội lỗi của mình trước Ngài, thì tình yêu và ân điển của Ngài sẽ tuôn đổ trên người ấy và khi đó, người ấy mới có khả năng tha thứ cho người đã xúc phạm mình.
Thưa Cha, con cảm tạ sự tha tội của Đức Chúa Jesus Christ, sự thương xót quá lớn của Ngài đối với con. Khi con nhận ra tội lỗi của con và con thấy rằng, không thể nào tội lỗi của con có thể tha thứ được. Tội lỗi đã trói buộc, bắt phải phục tùng, không có điều gì giải thoát được. Con cảm tạ ơn Cha, vì sự yêu thương loài người chúng con, mà Đấng Christ đã hy sinh, chịu chết để chuộc tội cho chúng con, và nhờ đó mà con cũng được tha tội, được xoá sạch tội lỗi, không còn bị tội lỗi bắt phục. Vậy nên, con cũng hiểu rằng: Hãy tha thứ những lỗi lầm của người khác và kêu gọi họ đến với sự ăn năn, để được ơn tha tội, cũng như con đã được Đức Chúa Jesus Christ tha thứ tội lỗi cho con.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus dạy kiêng ăn để tương giao trò chuyện với Cha. Con hiểu rằng, hình thức kiêng ăn là bởi tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự của một người, tạm gác lại các nhu cầu thuộc thể như sự ăn của mình, để hoàn toàn được tương giao với Chúa, không còn bận tâm đến nhu cầu thuộc thể.
Thưa Cha, Lời của Đức Chúa Jesus dạy về sự kiêng ăn, Giáo Hội Công Giáo đã dùng Lời Chúa mà dạy người ta ăn chay, kiêng thịt, theo như cách ăn chay của người ngoại giáo. Khi trước con đã bị họ dẫn dắt sai lầm làm theo, con thấy rằng những sự dạy dỗ của họ đều tỏ ra hình thức bên ngoài, cho người khác thấy là một người tin kính.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và cho con được hiểu biết ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 6:14-18
14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được học về sự tha thứ và sự kiêng ăn. Tha thứ cho người xúc phạm mình là phải thật lòng, không làm cho có, bên ngoài nói lời tha thứ, nhưng trong lòng vẫn cay đắng không thật lòng tha thứ cho người ấy. Con hiểu rằng, nếu không có năng lực biến đổi từ nơi Chúa, thì một người không thể tha thứ cho người xúc phạm đến mình được. Đức Chúa Jesus đã tha thứ tội lỗi cho con, cũng như cho những ai thật lòng ăn năn tội lỗi của mình trước Ngài, thì tình yêu và ân điển của Ngài sẽ tuôn đổ trên người ấy và khi đó, người ấy mới có khả năng tha thứ cho người đã xúc phạm mình.
Thưa Cha, con cảm tạ sự tha tội của Đức Chúa Jesus Christ, sự thương xót quá lớn của Ngài đối với con. Khi con nhận ra tội lỗi của con và con thấy rằng, không thể nào tội lỗi của con có thể tha thứ được. Tội lỗi đã trói buộc, bắt phải phục tùng, không có điều gì giải thoát được. Con cảm tạ ơn Cha, vì sự yêu thương loài người chúng con, mà Đấng Christ đã hy sinh, chịu chết để chuộc tội cho chúng con, và nhờ đó mà con cũng được tha tội, được xoá sạch tội lỗi, không còn bị tội lỗi bắt phục. Vậy nên, con cũng hiểu rằng: Hãy tha thứ những lỗi lầm của người khác và kêu gọi họ đến với sự ăn năn, để được ơn tha tội, cũng như con đã được Đức Chúa Jesus Christ tha thứ tội lỗi cho con.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus dạy kiêng ăn để tương giao trò chuyện với Cha. Con hiểu rằng, hình thức kiêng ăn là bởi tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự của một người, tạm gác lại các nhu cầu thuộc thể như sự ăn của mình, để hoàn toàn được tương giao với Chúa, không còn bận tâm đến nhu cầu thuộc thể.
Thưa Cha, Lời của Đức Chúa Jesus dạy về sự kiêng ăn, Giáo Hội Công Giáo đã dùng Lời Chúa mà dạy người ta ăn chay, kiêng thịt, theo như cách ăn chay của người ngoại giáo. Khi trước con đã bị họ dẫn dắt sai lầm làm theo, con thấy rằng những sự dạy dỗ của họ đều tỏ ra hình thức bên ngoài, cho người khác thấy là một người tin kính.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và cho con được hiểu biết ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***