Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.} 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ. 7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. 12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Chữ “Phước” mang ý nghĩa là làm theo Lời Chúa thì được phước. Ai làm theo Lời của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì người ấy sẽ được nhận những ơn phước từ Ngài.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: “Phước” không như những người thế gian nghĩ. Theo Lời Chúa thì sống một đời khó nghèo trong sự phục vụ Chúa, cũng là một ơn phước của Chúa. Trong sự khó nghèo luôn được gần Chúa trong sự tương giao mật thiết với Chúa. Con được hiểu rằng: Khi rao ra Lẽ Thật của Lời Chúa, bị những người không tin Chúa bách hại, mắng nhiếc, sỉ nhục, phải nhịn nhục, đó cũng là ơn phước của Chúa, qua sự nhẫn nhịn mà được Chúa ban thưởng khi Ngài đến.
Thưa Cha, qua các ơn phước của Chúa, con học được bản tính nhu mì khiêm nhường giống như Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có tấm lòng nhu mì khiêm nhường.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và hiểu được nhiều ơn phước của Ngài, để con ứng dụng vào đời sống mỗi ngày, qua đó chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Chữ “Phước” mang ý nghĩa là làm theo Lời Chúa thì được phước. Ai làm theo Lời của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì người ấy sẽ được nhận những ơn phước từ Ngài.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: “Phước” không như những người thế gian nghĩ. Theo Lời Chúa thì sống một đời khó nghèo trong sự phục vụ Chúa, cũng là một ơn phước của Chúa. Trong sự khó nghèo luôn được gần Chúa trong sự tương giao mật thiết với Chúa. Con được hiểu rằng: Khi rao ra Lẽ Thật của Lời Chúa, bị những người không tin Chúa bách hại, mắng nhiếc, sỉ nhục, phải nhịn nhục, đó cũng là ơn phước của Chúa, qua sự nhẫn nhịn mà được Chúa ban thưởng khi Ngài đến.
Thưa Cha, qua các ơn phước của Chúa, con học được bản tính nhu mì khiêm nhường giống như Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có tấm lòng nhu mì khiêm nhường.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và hiểu được nhiều ơn phước của Ngài, để con ứng dụng vào đời sống mỗi ngày, qua đó chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***