Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:1-10
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người. 2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét. 3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó." 4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó. 5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó. 6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi. 7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ." 8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó. 9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó. 10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha, Ba-bi-lon lớn đã đổ xuống, con được hiểu rằng: thành Ba-bi-lon này sẽ bị hủy diệt vào khoảng ba năm rưỡi sau của thời kỳ đại nạn. Ba-bi-lon lớn này sẽ không còn là nơi mang lại sự xa hoa tội lỗi, không thể phục hồi và chỉ còn là nơi ở của ma quỷ, của tà linh và của mọi giống chim ô uế. Ba-bi-lon lớn này con được hiểu rằng là mẹ của những gái điếm, là hệ thống giáo hội thờ lạy hình tượng, thờ lạy thần tượng, thờ lạy loài người và thờ lạy Sa-tan.
Thưa Cha, Ba-bi-lon lớn này cũng chính là Va-ti-căn là hệ thống của Giáo Hội Công Giáo, dạy người ta chống nghịch lại Lời của Chúa. Thờ lạy tất cả mọi loại hình tượng. Con cảm tạ ơn Cha đã mở mắt thuộc linh cho con, để con được nhìn thấy sự thờ phượng sai trái của Giáo Hội Công Giáo, sai với Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Họ bỏ đi Điều Răn Thứ Hai để cho loài người say mê thờ hình tượng. Họ thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật. Họ dùng những danh xưng phạm thượng như: “đức thánh cha…” Những thương gia trở nên giàu có, nhờ giao thông buôn bán với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có năng lực để con phá bỏ những hình tượng, sự thờ phượng không đúng Lời Chúa, và con đã bước ra khỏi Giáo Hội Công Giáo là Ba-bi-lon lớn. Con không thể ngờ được, bao lâu nay con đã sống trong hang ổ của ma-quỷ, cứ tưởng rằng là Hội Thánh của Chúa.
Thưa Cha, sự xa hoa tà dâm kêu ngạo của giáo hội này, đã làm cho những người theo họ rất hung dữ, họ sẵn sàng rủa xả, đánh đập, bỏ tù, thậm chí giết chết những ai chống lại giáo lý của họ. Nhưng con hiểu rằng: Con dân chân thật của Ngài thì không sợ sự bách hại của họ, vì luôn tin vào Lời của Ngài:
“Ta bảo các ngươi, những bạn hữu của Ta, các ngươi đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không thể làm gì hơn. Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng sau khi giết, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài!” (Lu-ca 12:4-5)
Thưa Cha, con biết rằng: Ngài biết hết mọi sự, Ngài tể trị mọi sự. Ngài biết rằng Sa-tan và mười vua theo Sa-tan đều muốn tiêu diệt hệ thống tôn giáo này, để loài người chỉ tôn thờ một mình Sa-tan mà thôi.
Con nghĩ rằng: những mưu tính và hành động của Sa-tan là muốn loài người tôn thờ mình. Nhưng tất cả mọi sự toan tính đó, đều bởi sự đã định trước của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài là Lời tiên tri những sự phán xét sẽ xảy ra cho loài người, cho Sa-tan và các thiên sứ chống nghịch Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:1-10
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha, Ba-bi-lon lớn đã đổ xuống, con được hiểu rằng: thành Ba-bi-lon này sẽ bị hủy diệt vào khoảng ba năm rưỡi sau của thời kỳ đại nạn. Ba-bi-lon lớn này sẽ không còn là nơi mang lại sự xa hoa tội lỗi, không thể phục hồi và chỉ còn là nơi ở của ma quỷ, của tà linh và của mọi giống chim ô uế. Ba-bi-lon lớn này con được hiểu rằng là mẹ của những gái điếm, là hệ thống giáo hội thờ lạy hình tượng, thờ lạy thần tượng, thờ lạy loài người và thờ lạy Sa-tan.
Thưa Cha, Ba-bi-lon lớn này cũng chính là Va-ti-căn là hệ thống của Giáo Hội Công Giáo, dạy người ta chống nghịch lại Lời của Chúa. Thờ lạy tất cả mọi loại hình tượng. Con cảm tạ ơn Cha đã mở mắt thuộc linh cho con, để con được nhìn thấy sự thờ phượng sai trái của Giáo Hội Công Giáo, sai với Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Họ bỏ đi Điều Răn Thứ Hai để cho loài người say mê thờ hình tượng. Họ thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật. Họ dùng những danh xưng phạm thượng như: “đức thánh cha…” Những thương gia trở nên giàu có, nhờ giao thông buôn bán với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có năng lực để con phá bỏ những hình tượng, sự thờ phượng không đúng Lời Chúa, và con đã bước ra khỏi Giáo Hội Công Giáo là Ba-bi-lon lớn. Con không thể ngờ được, bao lâu nay con đã sống trong hang ổ của ma-quỷ, cứ tưởng rằng là Hội Thánh của Chúa.
Thưa Cha, sự xa hoa tà dâm kêu ngạo của giáo hội này, đã làm cho những người theo họ rất hung dữ, họ sẵn sàng rủa xả, đánh đập, bỏ tù, thậm chí giết chết những ai chống lại giáo lý của họ. Nhưng con hiểu rằng: Con dân chân thật của Ngài thì không sợ sự bách hại của họ, vì luôn tin vào Lời của Ngài:
“Ta bảo các ngươi, những bạn hữu của Ta, các ngươi đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không thể làm gì hơn. Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng sau khi giết, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài!” (Lu-ca 12:4-5)
Thưa Cha, con biết rằng: Ngài biết hết mọi sự, Ngài tể trị mọi sự. Ngài biết rằng Sa-tan và mười vua theo Sa-tan đều muốn tiêu diệt hệ thống tôn giáo này, để loài người chỉ tôn thờ một mình Sa-tan mà thôi.
Con nghĩ rằng: những mưu tính và hành động của Sa-tan là muốn loài người tôn thờ mình. Nhưng tất cả mọi sự toan tính đó, đều bởi sự đã định trước của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài là Lời tiên tri những sự phán xét sẽ xảy ra cho loài người, cho Sa-tan và các thiên sứ chống nghịch Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc