Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 13:47-52.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại. 48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài. 49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính. 50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." 51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!" 52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, Vương Quốc Trời được ví như lưới bắt cá được thả xuống và gom đủ các loại. Loại tốt và loại xấu, con được hiểu rằng: Loại tốt là những người đọc, hiểu và sống theo Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Loại xấu là những người cũng nói là tin nhận Chúa nhưng họ không sống theo Lời Chúa. Họ sống theo ý riêng và họ đã nghe theo những tiêu chuẩn của giáo hội hơn là nghe theo Lời trong Thánh Kinh. Những sự giảng dạy đó hợp với họ, mang lại cho họ danh tiếng riêng cho mình. Còn sự vâng giữ các điều răn đã làm cản trở trong đời sống của họ. Con hiểu rằng họ sẽ không được vào Vương Quốc Trời, họ bị ném vào lò lửa, tại đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên. Khi trước con còn trong giáo hội, con cũng không hiểu biết về tiêu chuẩn tốt và xấu là như thế nào. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về Lẽ Thật của Lời Ngài, giúp con được hiểu rõ và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 13:47-52.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, Vương Quốc Trời được ví như lưới bắt cá được thả xuống và gom đủ các loại. Loại tốt và loại xấu, con được hiểu rằng: Loại tốt là những người đọc, hiểu và sống theo Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Loại xấu là những người cũng nói là tin nhận Chúa nhưng họ không sống theo Lời Chúa. Họ sống theo ý riêng và họ đã nghe theo những tiêu chuẩn của giáo hội hơn là nghe theo Lời trong Thánh Kinh. Những sự giảng dạy đó hợp với họ, mang lại cho họ danh tiếng riêng cho mình. Còn sự vâng giữ các điều răn đã làm cản trở trong đời sống của họ. Con hiểu rằng họ sẽ không được vào Vương Quốc Trời, họ bị ném vào lò lửa, tại đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên. Khi trước con còn trong giáo hội, con cũng không hiểu biết về tiêu chuẩn tốt và xấu là như thế nào. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về Lẽ Thật của Lời Ngài, giúp con được hiểu rõ và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2025
***