Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn. 13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ. 14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ; 15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ. 16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành. 17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị. 18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung. 19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói: 20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.] 21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ. 22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo, 23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong. 24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì. 25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng." 26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Các sứ đồ cùng một lòng là cùng tâm tình yêu kính Chúa, yêu thương nhau và cùng nhau rao giảng Tin Lành cho những người chưa tin nhận Chúa, hay giải thích rõ cho những người I-sơ-ra-ên, chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si đã được ban cho họ. Họ cùng hiệp một ý là cùng một sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ, và cùng hiệp nhau rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Cho dù việc rao giảng Tin Lành gặp những sự bách hại của những người không tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa. Các sứ đồ cũng như tất cả các con dân Chúa đều có Đức Thánh Linh ở trong lòng. Ngài an ủi và ban cho sự bình an, tâm thần mạnh mẽ không sợ hãi khi bị bắt bớ, cầm tù, đánh đập, cũng như khi bị sỉ nhục vì sống theo Đấng Christ, rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, người Sa-đu-sê không giám tra tay mạnh mẽ cầm tù các sứ đồ, vì họ sợ dân chúng phần đông đã tin lời rao giảng của các sứ đồ và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, trước những dấu kì phép lạ của các sứ đồ đã làm ra. Họ sợ dân chúng nổi lên chống lại họ.
Thưa Cha, con học được rằng: con dân Chúa khi bị bách hại vì sống theo Lời Chúa, hay rao truyền Lời Chúa cho mọi người mà bị bách hại, thì không cần. phải sợ hãi, hay phải nói điều gì, vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra và Ngài sẽ giải cứu cho ra khỏi các nghịch cảnh, cứ phó thác mọi sự lên cho Chúa. Con dân Chúa khi nghe Đức Thánh Linh phán dạy, thì hãy vâng làm theo, không cần phải sợ hãi điều gì, vì sợi tóc trên đầu Ngài cũng đã đếm rồi.
Nguyện xin Chúa cho con được dạng dĩ như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, không sợ hãi, tâm thần luôn được đổ đầy thánh linh Chúa, để gieo hạt giống Tin Lành cho nhiều người được biết đến Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Các sứ đồ cùng một lòng là cùng tâm tình yêu kính Chúa, yêu thương nhau và cùng nhau rao giảng Tin Lành cho những người chưa tin nhận Chúa, hay giải thích rõ cho những người I-sơ-ra-ên, chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si đã được ban cho họ. Họ cùng hiệp một ý là cùng một sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ, và cùng hiệp nhau rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Cho dù việc rao giảng Tin Lành gặp những sự bách hại của những người không tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa. Các sứ đồ cũng như tất cả các con dân Chúa đều có Đức Thánh Linh ở trong lòng. Ngài an ủi và ban cho sự bình an, tâm thần mạnh mẽ không sợ hãi khi bị bắt bớ, cầm tù, đánh đập, cũng như khi bị sỉ nhục vì sống theo Đấng Christ, rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, người Sa-đu-sê không giám tra tay mạnh mẽ cầm tù các sứ đồ, vì họ sợ dân chúng phần đông đã tin lời rao giảng của các sứ đồ và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, trước những dấu kì phép lạ của các sứ đồ đã làm ra. Họ sợ dân chúng nổi lên chống lại họ.
Thưa Cha, con học được rằng: con dân Chúa khi bị bách hại vì sống theo Lời Chúa, hay rao truyền Lời Chúa cho mọi người mà bị bách hại, thì không cần. phải sợ hãi, hay phải nói điều gì, vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra và Ngài sẽ giải cứu cho ra khỏi các nghịch cảnh, cứ phó thác mọi sự lên cho Chúa. Con dân Chúa khi nghe Đức Thánh Linh phán dạy, thì hãy vâng làm theo, không cần phải sợ hãi điều gì, vì sợi tóc trên đầu Ngài cũng đã đếm rồi.
Nguyện xin Chúa cho con được dạng dĩ như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, không sợ hãi, tâm thần luôn được đổ đầy thánh linh Chúa, để gieo hạt giống Tin Lành cho nhiều người được biết đến Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc