Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:34-36
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết. 35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh. 36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những người Ghê-nê-xa-rết đã biết Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ mà ở khắp miền Ca-na-an đều đã được biết đến danh tiếng của Ngài. Một sự việc thật lạ lùng hơn là khi Đức Chúa Jesus Christ đã chữa lành bệnh cho một người đàn bà vì bà có một đức tin thật mạnh mẽ, bà tin rằng chỉ cần đụng được vạt áo nơi Đức Chúa Jesus Christ thì bà sẽ được lành bệnh, và sự việc bà tin đã xảy ra đúng như vậy. Vậy nên con hiểu rằng những người ờ Ghê-nê-xa-rết họ đã biết và cũng đã thấy và họ đã tin Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh khi người bệnh rờ đến vạt áo của Ngài. Họ đã xin Đức Chúa Jesus cho họ chỉ rờ vào vạt áo của Ngài là đủ rồi.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Áo của Đức Chúa Jesus không phải chữa bệnh cho họ, nhưng những người bệnh có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, chính đức tin của họ, tin vào Đức Chúa Jesus Christ sẽ chữa lành bệnh cho họ. Và Đức Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng: ngày nay bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Jesus Christ, kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ, thì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ giải cứu họ khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Ngài sẽ cho họ được yêu nghỉ, như Ngài đã nói:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)
Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã cho con được học và hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống mỗi ngày trong tình yêu và ân điển ban cho của Ngài. Con cảm ơn Cha.
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:34-36
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những người Ghê-nê-xa-rết đã biết Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ mà ở khắp miền Ca-na-an đều đã được biết đến danh tiếng của Ngài. Một sự việc thật lạ lùng hơn là khi Đức Chúa Jesus Christ đã chữa lành bệnh cho một người đàn bà vì bà có một đức tin thật mạnh mẽ, bà tin rằng chỉ cần đụng được vạt áo nơi Đức Chúa Jesus Christ thì bà sẽ được lành bệnh, và sự việc bà tin đã xảy ra đúng như vậy. Vậy nên con hiểu rằng những người ờ Ghê-nê-xa-rết họ đã biết và cũng đã thấy và họ đã tin Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh khi người bệnh rờ đến vạt áo của Ngài. Họ đã xin Đức Chúa Jesus cho họ chỉ rờ vào vạt áo của Ngài là đủ rồi.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Áo của Đức Chúa Jesus không phải chữa bệnh cho họ, nhưng những người bệnh có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, chính đức tin của họ, tin vào Đức Chúa Jesus Christ sẽ chữa lành bệnh cho họ. Và Đức Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng: ngày nay bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Jesus Christ, kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ, thì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ giải cứu họ khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Ngài sẽ cho họ được yêu nghỉ, như Ngài đã nói:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)
Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã cho con được học và hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống mỗi ngày trong tình yêu và ân điển ban cho của Ngài. Con cảm ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc