Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:11-15.
11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng. 12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ. 13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ. 14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì. 15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con tiếp tục được hiểu về sự phán xét chung cuộc mà chính Đức Chúa Jesus Christ ngồi trên ngai phán xét. Trời cũ và đất cũ đã bị bao nhiêu tội lỗi làm cho băng hoại và sẽ qua đi, Ngài sẽ tạo dựng lại trời mới đất mới.
Thưa Cha, mọi sự phán xét đều được giao cho Đức Chúa Jesus Christ, con được hiểu rằng: Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài trong thân thể xác thịt của loài người, chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài phán xét tất cả những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn. Con được hiểu rằng: Những kẻ chết, là những kẻ đã trải qua sự chết thuộc thể và sự chết thuộc linh. Đây là sự chết thứ nhất, của những kẻ không tin Chúa. Các sách được mở ra phán xét từng công việc của họ đã làm. Con hiểu rằng các sách được mở ra, thì họ sẽ được thấy rất rõ ràng về những việc làm và những sự phạm tội của mình, đã làm ra khi còn sống trong xác thịt. Còn những người tin nhận Chúa mà chết, thì họ cũng được sống lại với thân thể thiêng liêng bất tử và được sống đời đời bên Chúa. Tên của họ đã được ghi trong Sách Sự Sống, họ không phải trải qua sự chết thứ nhì.
Thưa Cha, bởi tiếng phán của Ngài mà muôn vật được tạo thành, và giờ đây cũng bởi tiếng phán của Ngài, thì những kẻ chết được sống lại, kẻ chết trong biển được sống lại, những kẻ chết trong âm phủ được sống lại, tất cả được sống lại đều đứng trước mặt Ngài, để chịu sự phán xét. Những kẻ không có tên trong Sách Sự Sống, thì sẽ bị ném vào trong hồ lửa và lưu huỳnh đời đời, đây là sự chết thứ hai là sự phân rẽ đời đời với Thiên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay giáo lý nghịch lại Thánh Kinh là Lời của Ngài. Họ dạy rằng loài người chết thì thân thể xác thịt trở về bụi đất, linh hồn thì ở một nơi gọi là ngục luyện tội. Nơi đó là nơi để đền tội, khi đền tội xong rồi thì được lên thiên đàng nơi phước hạnh. Giáo lý này đã bác bỏ sự Cứu Rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ không tin Lời phán của Chúa, đã được chép trong Thánh Kinh:
"Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).
Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng: Sự chết theo Thánh Kinh, là sự phân rẽ những ai không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ với Thiên Chúa. Sự chết không có nghĩa là tan biến đi và không còn biết gì nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài, vì khi trước con chỉ biết theo những gì, kẻ thờ lạy hình tượng nói là ma quỷ cai trị nơi hỏa ngục. Chúng là đế vương trong nơi đó. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu rằng, chúng cũng bị hình phạt đau đớn cả ngày lẫn đêm trong hỏa ngục.
Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:11-15.
11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con tiếp tục được hiểu về sự phán xét chung cuộc mà chính Đức Chúa Jesus Christ ngồi trên ngai phán xét. Trời cũ và đất cũ đã bị bao nhiêu tội lỗi làm cho băng hoại và sẽ qua đi, Ngài sẽ tạo dựng lại trời mới đất mới.
Thưa Cha, mọi sự phán xét đều được giao cho Đức Chúa Jesus Christ, con được hiểu rằng: Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài trong thân thể xác thịt của loài người, chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài phán xét tất cả những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn. Con được hiểu rằng: Những kẻ chết, là những kẻ đã trải qua sự chết thuộc thể và sự chết thuộc linh. Đây là sự chết thứ nhất, của những kẻ không tin Chúa. Các sách được mở ra phán xét từng công việc của họ đã làm. Con hiểu rằng các sách được mở ra, thì họ sẽ được thấy rất rõ ràng về những việc làm và những sự phạm tội của mình, đã làm ra khi còn sống trong xác thịt. Còn những người tin nhận Chúa mà chết, thì họ cũng được sống lại với thân thể thiêng liêng bất tử và được sống đời đời bên Chúa. Tên của họ đã được ghi trong Sách Sự Sống, họ không phải trải qua sự chết thứ nhì.
Thưa Cha, bởi tiếng phán của Ngài mà muôn vật được tạo thành, và giờ đây cũng bởi tiếng phán của Ngài, thì những kẻ chết được sống lại, kẻ chết trong biển được sống lại, những kẻ chết trong âm phủ được sống lại, tất cả được sống lại đều đứng trước mặt Ngài, để chịu sự phán xét. Những kẻ không có tên trong Sách Sự Sống, thì sẽ bị ném vào trong hồ lửa và lưu huỳnh đời đời, đây là sự chết thứ hai là sự phân rẽ đời đời với Thiên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay giáo lý nghịch lại Thánh Kinh là Lời của Ngài. Họ dạy rằng loài người chết thì thân thể xác thịt trở về bụi đất, linh hồn thì ở một nơi gọi là ngục luyện tội. Nơi đó là nơi để đền tội, khi đền tội xong rồi thì được lên thiên đàng nơi phước hạnh. Giáo lý này đã bác bỏ sự Cứu Rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ không tin Lời phán của Chúa, đã được chép trong Thánh Kinh:
"Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).
Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng: Sự chết theo Thánh Kinh, là sự phân rẽ những ai không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ với Thiên Chúa. Sự chết không có nghĩa là tan biến đi và không còn biết gì nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài, vì khi trước con chỉ biết theo những gì, kẻ thờ lạy hình tượng nói là ma quỷ cai trị nơi hỏa ngục. Chúng là đế vương trong nơi đó. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu rằng, chúng cũng bị hình phạt đau đớn cả ngày lẫn đêm trong hỏa ngục.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***