Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60

51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: Sự quở trách của chấp sự Ê-tiên với những người tự xưng mình là người hiểu biết Lời Chúa, nhưng họ đã không hiểu biết gì về Lời của Ngài. Họ đã cứng lòng không nhìn nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đấng được ban cho, Đấng mà họ đang chờ đợi.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Chấp sự Ê-tiên đã nói với họ là Ngài không ngự trong đền thờ do tay loài người làm ra, thì họ cho rằng ông phạm thượng. Khi ông quở trách họ cứng cổ, là con cháu của những người đã giết các đấng tiên tri khi xưa đã rao ra sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã giận hoảng ném đá ông.

Thưa Cha, các giáo sư giả ngày nay cũng đã dẫn dắt bao nhiêu người sống sai Lời của Chúa. Họ cũng đã bắt bớ những ai sống đúng theo Lời của Chúa. Nhưng thật đáng trách thay những người đã biết về Lời của Chúa, đã nếm biết được sự ngọt ngào về Lời của Ngài, mà quay lại đầu phục các giáo sư giả và phục dưới quyền của những kẻ ấy, thì thật là đáng trách. Họ đã được ban cho sự hiểu về Lẽ Thật của Lời Ngài, được thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ, như chấp sự Ê-tiên đã được thấy. Nhưng thật họ đã cứng lòng chối bỏ Ngài mà theo các thần lửa dối.

Thưa Cha, qua những sự việc trên con cũng rút ra bài học cho riêng mình, là phải cẩn thận nắm lấy sự hiểu biết đã được ban cho từ nơi Ngài. Luôn luôn đối chiếu với bất cứ lời giảng dạy nào, với Lời của Chúa. Không nghe theo đám đông với những gì họ cho là đúng theo cách nhìn của họ. Mọi sự phải đối chiếu với Lời của Chúa là Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Khi rao ra Lẽ Thật của Lời Ngài, thì con dân Chúa bị sự bách hại của những người không tin Chúa. Họ đã được dạy dỗ giáo lý nghịch lại Lời của Chúa bởi các giáo sư giả, thì xin Cha cũng thương xót họ, tha thứ cho họ vì sự thiếu hiểu biết của họ về Lời của Ngài, như con khi xưa cũng vậy. Không hiểu biết gì về Lời của Ngài. Con tin rằng: khi những Lời của Ngài được tỏ ra trong thời kỳ đại nạn, thì họ sẽ ăn năn về sự thiếu hiểu biết của mình, mà quay về đầu phục Chúa, chết cho Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ