Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc được bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 16:5-12.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. 6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" 7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh." 8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh? 9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê." 12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ hãy cẩn thận về sự giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Ngài ví sự giảng dạy của họ như là một loại men, có sự trương nở mạnh. Các môn đồ lại hiểu rằng do mình đã không mang theo bánh, vì men dùng trong việc làm bánh. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã nói cho họ về những phép lạ lần trước năm cái bánh, Ngài hóa bánh ra cho khoảng năm ngàn người ăn, thì họ đã hiểu ra là hãy coi chừng những giáo lý giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Thưa Cha, con hiểu rằng những giáo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, là những giáo lý nghịch lại Tình Yêu, sự Công Chính và sự Thánh Khiết của Thiên Chúa. Bởi lòng kiêu ngạo, ganh tị, đố kỵ ghen ghét mà họ đã không nhận biết chính Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của họ.
Thưa Cha, ngày nay những giáo lý của các giáo hội còn độc hại hơn. Họ dạy không cần vâng giữ Các Điều Răn của Ngài, và họ đã thỏa thuận với tất cả các giáo lý của các tôn giáo khác, nên những người nghe theo họ đều sống trong tội lỗi mà không biết. Họ luôn cho mình là hiểu biết Lời Chúa hơn vì họ đã đạt được những bằng cấp do loài người công nhận về sự sâu nhiệm Lời Chúa. Thưa Cha, con cũng là người như vậy, cứ nghĩ họ hiểu biết Lời Chúa hơn, được nhiều ơn hơn và cứ tin vào sự giảng dạy của họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết đến lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con có năng lực để con bước ra khỏi giáo hội đó. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Xuân Bắc
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc được bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 16:5-12.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ hãy cẩn thận về sự giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Ngài ví sự giảng dạy của họ như là một loại men, có sự trương nở mạnh. Các môn đồ lại hiểu rằng do mình đã không mang theo bánh, vì men dùng trong việc làm bánh. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã nói cho họ về những phép lạ lần trước năm cái bánh, Ngài hóa bánh ra cho khoảng năm ngàn người ăn, thì họ đã hiểu ra là hãy coi chừng những giáo lý giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, con hiểu rằng những giáo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, là những giáo lý nghịch lại Tình Yêu, sự Công Chính và sự Thánh Khiết của Thiên Chúa. Bởi lòng kiêu ngạo, ganh tị, đố kỵ ghen ghét mà họ đã không nhận biết chính Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của họ.
Thưa Cha, ngày nay những giáo lý của các giáo hội còn độc hại hơn. Họ dạy không cần vâng giữ Các Điều Răn của Ngài, và họ đã thỏa thuận với tất cả các giáo lý của các tôn giáo khác, nên những người nghe theo họ đều sống trong tội lỗi mà không biết. Họ luôn cho mình là hiểu biết Lời Chúa hơn vì họ đã đạt được những bằng cấp do loài người công nhận về sự sâu nhiệm Lời Chúa.
Thưa Cha, con cũng là người như vậy, cứ nghĩ họ hiểu biết Lời Chúa hơn, được nhiều ơn hơn và cứ tin vào sự giảng dạy của họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết đến lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con có năng lực để con bước ra khỏi giáo hội đó. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***