Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:6-10
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị. 7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng. 8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ." 9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." 10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Thưa Cha, ông Giăng lại nghe tiếng của một đám đông lớn như tiếng sấm xét vang rền. Con được hiểu rằng, tiếng này là tiếng tôn vinh Ngài của các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ trong thời Cựu Ước và các thánh đồ trong thời đại nạn.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên, là Ngôi Một Thiên Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Trời, thì quyền cai trị thuộc về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai. Thật là một sự huyền nhiệm lạ lùng. Con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh được ví như là vợ, Đức Chúa Jesus Christ là chồng. Hội Thánh là những người tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con.
Thưa Cha, trang phục mịn, sạch và trắng là những việc làm công chính của các thánh đồ. Con được hiểu rằng tất cả các thánh đồ sống theo Lời của Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa , đểu có trang phục vinh quang trắng mịn. Nhưng mỗi người sẽ được có sự vinh quang riêng của mình, tuỳ vào công việc của mỗi người sau khi đã tin nhận Chúa, và chính Chúa sẽ đem phần thưởng của Ngài, thưởng cho mỗi người bởi những việc làm của họ.
Thưa Cha, ông Giăng đã được nhìn thấy sự vinh quang của các thánh đồ được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ qua tiệc cưới của Chiên Con. Ông cũng thấy sự vinh quang của vị thiên sứ, nên ông đã sấp mình trước vị thiên sứ. Vị thiên sứ đó đã ngăn ông và nói: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha” Con được hiểu rằng loài người không được thờ phượng bất cứ một ai, bất cứ thứ gì. Chỉ thờ phượng duy nhất Một Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Ngài được thể hiện qua Ba Thân Vị Thiên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay bởi sự lừa dối của Ma-quỷ và các tiên tri giả, loài người đã thờ phượng tất cả những loài thọ tạo và bởi những phép lạ của Ma-quỷ làm ra để lừa dối loài người, mà loài người đã tin và thờ phượng vào những hình tượng là vật do chính tay loài người làm ra. Một thiên sứ đầy vinh quang mà cũng không cho phép loài người thờ phượng mình, mà chỉ hướng về thờ phượng Thiên Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời trong thân vị Ngôi Một Thiên Chúa mà thôi.
Thưa Cha, giáo lý Công Giáo dạy thờ lạy hình tượng, thờ lạy chính mình sai nghịch Lời Chúa, mà có biết bao nhiêu người đã tin theo. Họ không biết rằng thờ lạy hình tượng, thờ lạy bản thân là sự kêu ngạo, không phải là sự thờ phượng mà Chúa muốn và những sự nghịch lại những sự thờ phượng đó, đã được tỏ rõ trong Thánh Kinh là Lời của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và cho con được hiểu biết Ngài, qua Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, ban cho con năng lực để sống trung tín mỗi ngày.
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:6-10
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Thưa Cha, ông Giăng lại nghe tiếng của một đám đông lớn như tiếng sấm xét vang rền. Con được hiểu rằng, tiếng này là tiếng tôn vinh Ngài của các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ trong thời Cựu Ước và các thánh đồ trong thời đại nạn.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên, là Ngôi Một Thiên Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Trời, thì quyền cai trị thuộc về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai. Thật là một sự huyền nhiệm lạ lùng. Con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh được ví như là vợ, Đức Chúa Jesus Christ là chồng. Hội Thánh là những người tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con.
Thưa Cha, trang phục mịn, sạch và trắng là những việc làm công chính của các thánh đồ. Con được hiểu rằng tất cả các thánh đồ sống theo Lời của Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa , đểu có trang phục vinh quang trắng mịn. Nhưng mỗi người sẽ được có sự vinh quang riêng của mình, tuỳ vào công việc của mỗi người sau khi đã tin nhận Chúa, và chính Chúa sẽ đem phần thưởng của Ngài, thưởng cho mỗi người bởi những việc làm của họ.
Thưa Cha, ông Giăng đã được nhìn thấy sự vinh quang của các thánh đồ được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ qua tiệc cưới của Chiên Con. Ông cũng thấy sự vinh quang của vị thiên sứ, nên ông đã sấp mình trước vị thiên sứ. Vị thiên sứ đó đã ngăn ông và nói: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha” Con được hiểu rằng loài người không được thờ phượng bất cứ một ai, bất cứ thứ gì. Chỉ thờ phượng duy nhất Một Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Ngài được thể hiện qua Ba Thân Vị Thiên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay bởi sự lừa dối của Ma-quỷ và các tiên tri giả, loài người đã thờ phượng tất cả những loài thọ tạo và bởi những phép lạ của Ma-quỷ làm ra để lừa dối loài người, mà loài người đã tin và thờ phượng vào những hình tượng là vật do chính tay loài người làm ra. Một thiên sứ đầy vinh quang mà cũng không cho phép loài người thờ phượng mình, mà chỉ hướng về thờ phượng Thiên Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời trong thân vị Ngôi Một Thiên Chúa mà thôi.
Thưa Cha, giáo lý Công Giáo dạy thờ lạy hình tượng, thờ lạy chính mình sai nghịch Lời Chúa, mà có biết bao nhiêu người đã tin theo. Họ không biết rằng thờ lạy hình tượng, thờ lạy bản thân là sự kêu ngạo, không phải là sự thờ phượng mà Chúa muốn và những sự nghịch lại những sự thờ phượng đó, đã được tỏ rõ trong Thánh Kinh là Lời của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và cho con được hiểu biết Ngài, qua Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, ban cho con năng lực để sống trung tín mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc