Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản. 2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ. 3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất? 4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời." 5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. 6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn. 7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra. 8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy." 9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn." 10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà. 11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sự phạm tội của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra là sự nói dối về tài sản đã bán đi của mình. Con hiểu rằng, nếu họ nói thật về giá bán tài sản của mình và muốn giữ lại một ít thì họ không phạm tội nói dối. Nhưng họ đã giấu đi phần tài sản muốn giữ lại và nói dối về phần tài sản dân hiến là toàn bộ tiền của tài sản đã bán được.
Thưa Cha, qua sự việc đã được ghi chép lại, đã cho con được một bài học là con dân Chúa không được nói dối bất cứ một điều gì, bởi vì mỗi một người đều có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất. Con hiểu rằng: Nói dối một điều gì thì cũng là nói dối với Đấng đang ngự ở trong lòng của mình, đó chính là Đức Thánh Linh.
Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, giúp con luôn tra xét trong nếp sống mỗi ngày của mình, để không lâm vấp vào sự nói dối. Xin Cha cũng tha thứ cho con, vì đôi khi con lâm vấp vào sự nói dối mà con không biết, do yếu đuối mà phạm tội, thì xin Cha tha tội cho con và ban cho con sự đối đáp ngay thẳng trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện qua nếp sống của con là công cụ trong tay Ngài, để chiếu ra sự Vinh Quang của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sự phạm tội của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra là sự nói dối về tài sản đã bán đi của mình. Con hiểu rằng, nếu họ nói thật về giá bán tài sản của mình và muốn giữ lại một ít thì họ không phạm tội nói dối. Nhưng họ đã giấu đi phần tài sản muốn giữ lại và nói dối về phần tài sản dân hiến là toàn bộ tiền của tài sản đã bán được.
Thưa Cha, qua sự việc đã được ghi chép lại, đã cho con được một bài học là con dân Chúa không được nói dối bất cứ một điều gì, bởi vì mỗi một người đều có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất. Con hiểu rằng: Nói dối một điều gì thì cũng là nói dối với Đấng đang ngự ở trong lòng của mình, đó chính là Đức Thánh Linh.
Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, giúp con luôn tra xét trong nếp sống mỗi ngày của mình, để không lâm vấp vào sự nói dối. Xin Cha cũng tha thứ cho con, vì đôi khi con lâm vấp vào sự nói dối mà con không biết, do yếu đuối mà phạm tội, thì xin Cha tha tội cho con và ban cho con sự đối đáp ngay thẳng trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện qua nếp sống của con là công cụ trong tay Ngài, để chiếu ra sự Vinh Quang của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc