Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 2:13-18
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.” 14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1} 16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái. 17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: khi Đức Chúa Jesus Ngài được sinh ra, thì Ngài đã bị sự bách hại. Thế gian không biết Ngài và thế gian ghét Ngài. Con hiểu rằng ai sống theo đường lối của Ngài thì cũng bị thế gian ghét bỏ.
Thưa Cha, con cũng được học hỏi về sự vâng phục làm theo Lời của Ngài, thì sẽ tránh được những tai họa. Con hiểu rằng: Mọi sự Ngài đã xắp xếp cả rồi, chỉ vâng phục và làm theo. Ngài cũng dùng qua người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh để dẫn dắt, khuyên dạy con dân Chúa sống vâng theo đúng Lời Chúa đã được chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha, sự việc các nhà thông thái không làm theo lời với Vua Hê-rốt, mà Vua Hê-rốt đã yêu cầu họ, trở lại và nói cho ông biết Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra ở đâu, là họ không phạm tội. Con được hiểu rằng việc làm của Vua Hê-rốt là một việc ác, nên không thể giữ lời hứa với một người làm điều gian ác nghịch lại Chúa. Ngày nay cũng vậy, những ai mà giảng dạy điều gì không đúng với Thánh Kinh, thì con dân Chúa không cần phải làm theo, và không cần biết người đó có địa vị cao trọng như thế nào trong giáo hội, hay xã hội.
Thưa Cha, chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy là đừng gọi bất kỳ ai bằng danh xưng là cha hay thầy, như đã được chép:
“Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ, và tất cả các ngươi là anh chị em cùng Cha. Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là Thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ.” {Ma-thi-ơ 23:8-10}
Thưa Cha, vậy mà Giáo Hội Công Giáo lại cho phép gọi họ là cha, là thầy. Mọi sự đều có vẻ như là một sự tôn trọng đáng kính, theo cách nhìn của người thế gian. Nhưng con được hiểu rằng: Điều này đã hoàn toàn nghịch lại Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu đúng về Lẽ Thật của Lời Ngài. Con không còn gọi họ là cha, là thầy nữa và con cũng bước ra khỏi giáo hội đó, bước ra khỏi sự giảng dạy sai trái của giáo hội này.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ngày hôm nay được hiểu về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và thêm lên đức tin và sự hiểu biết trong con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 2:13-18
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: khi Đức Chúa Jesus Ngài được sinh ra, thì Ngài đã bị sự bách hại. Thế gian không biết Ngài và thế gian ghét Ngài. Con hiểu rằng ai sống theo đường lối của Ngài thì cũng bị thế gian ghét bỏ.
Thưa Cha, con cũng được học hỏi về sự vâng phục làm theo Lời của Ngài, thì sẽ tránh được những tai họa. Con hiểu rằng: Mọi sự Ngài đã xắp xếp cả rồi, chỉ vâng phục và làm theo. Ngài cũng dùng qua người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh để dẫn dắt, khuyên dạy con dân Chúa sống vâng theo đúng Lời Chúa đã được chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha, sự việc các nhà thông thái không làm theo lời với Vua Hê-rốt, mà Vua Hê-rốt đã yêu cầu họ, trở lại và nói cho ông biết Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra ở đâu, là họ không phạm tội. Con được hiểu rằng việc làm của Vua Hê-rốt là một việc ác, nên không thể giữ lời hứa với một người làm điều gian ác nghịch lại Chúa. Ngày nay cũng vậy, những ai mà giảng dạy điều gì không đúng với Thánh Kinh, thì con dân Chúa không cần phải làm theo, và không cần biết người đó có địa vị cao trọng như thế nào trong giáo hội, hay xã hội.
Thưa Cha, chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy là đừng gọi bất kỳ ai bằng danh xưng là cha hay thầy, như đã được chép:
“Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ, và tất cả các ngươi là anh chị em cùng Cha. Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là Thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ.” {Ma-thi-ơ 23:8-10}
Thưa Cha, vậy mà Giáo Hội Công Giáo lại cho phép gọi họ là cha, là thầy. Mọi sự đều có vẻ như là một sự tôn trọng đáng kính, theo cách nhìn của người thế gian. Nhưng con được hiểu rằng: Điều này đã hoàn toàn nghịch lại Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu đúng về Lẽ Thật của Lời Ngài. Con không còn gọi họ là cha, là thầy nữa và con cũng bước ra khỏi giáo hội đó, bước ra khỏi sự giảng dạy sai trái của giáo hội này.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ngày hôm nay được hiểu về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và thêm lên đức tin và sự hiểu biết trong con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***